Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

HẠ SẦU


HẠ     SẦU

hạ sầu giọt hạ ủ châu
người ơi héo rủ lòng đâu ngở ngàng
hàng văn da diết rở ràng
 phượng tươi sắc thắm tình càng thiết tha

vần thơ gửi nhớ hương hoa
giọt hạ còn đó trăng tà còn đâu
bây giờ ai nhặt phượng sầu
 ôn chân kỹ niệm đậm màu tri âm

mừng thay con tạo ghi tâm
hoa tươi sắc thấm mưa dầm chợt tan

hợp tan mây nước chứa chan
đã yêu người đã lệ tràn hạt châu

 thuở nao sum hợp bạn bầu
 vần thơ mộc mạc tình đầu mến trao
 hạ sầu lặng lẻ hư hao
 ta nhìn cuộc thế thương đau ngậm cười

 thương hoa vận tải tương tư
 mến hoa tim lại thực hư cõi lòng
 mong cùng nâng chén rượu nồng
ngắm hoa má ửng tơ hồng chợt dâng

 vui lên ngày tháng phong trần
 lung linh sóng mắt mỹ nhân cướp hồn
hạ sầu buồn ấy kéo dồn
giọt sâu nhung nhớ bồn chồn con tim

lệ lòng sao cạn nổi niềm
tang thương giọt nhớ nhấn chìm thương đau
 tơ tinh khôn lương chiêm bao
 ôm em thổn thức rạt rào gối chăn

 hạ sầu mấy ngọn mây giăng
 giật mình trơ trọi mỹ hằng nơi nao
 ước ao tương hợp má đào
hương tràn đêm lạnh bên nhau tỏ tường

 trăng treo một góc nhớ thương
tình treo một mảnh má hường hạ đi

hạ sầu một mảnh tình si
ôm trăm ngọn gió khó bì giai nhân

5 nhận xét:

  1. hạ đã sang khung trời khác lạ
    mây bềnh bồng đưa cả tình ta
    tiếng ve than rả rít mênh mông
    hoa phượng đỏ ửng hồng đôi má
    mắt nhu huyền êm ả vần thơ
    nắm bàn tay êm ái nhung mơ
    tim rung nhẹ ngẩn ngờ mây nước
    ước và mong mãi mãi sống gần
    tuổi học trò bừng sóng trào dâng
    thật khó tả tinh anh trong khiết
    hạ trở về trong niềm hối tiếc
    giờ hai nơi biền biệt xa vời
    em một nơi anh lại một nơi
    hạ ơi hạ khung trời nổi nhớ
    tuổi học trò tuổi mộng tuổi mơ
    còn đâu nữa hạ thời thơ ấu

    Trả lờiXóa
  2. tôi về nén chút đau buồn
    mắt thôi rớt giọt sầu tuông lệ nhòa
    còn người về với người ta
    phượng hồng ép vở hạ già rêu phong
    trường xưa lối củ phượng hồng
    hàng cây nghiêng ngã nổi lòng rức ray
    người thì hạnh phúc hương say
    còn tôi nhặt lại tháng ngày yêu thương
    ngỡ ra chừng những vô thường
    nhân duyên tan hợp đoạn trường khổ đau
    phượng hồng trang sách nhạt nhàu
    nét xuân hờ hửng má đào rẻ duyên
    gặp nhau chi nữa lụy phiền
    phù sinh giả cảnh bến thuyền chơi vơi
    trăng treo lặng ánh sao rơi
    ba sinh thừa ảnh trùng khơi biệt kỳ
    họa là còn nổi tình si
    giọt sầu phượng thảm thầm thì con tim

    Trả lờiXóa
  3. quê hương vừa ngập gió
    tháng năm hè trong o
    phượng hồng khoe sắc đỏ
    lay láy mắt tròn so
    -
    ánh trăng dường nghiêng khuyết
    anh tiếc hạt sương ngàn
    óng ánh sợi nắng nhàn
    phất hông đôi má phín
    -
    tháng năm mưa sối sả
    bù lại nắng hạ qua
    đàn cá rô bừng dậy
    hòa lẩn tiếng ve ca
    -
    tháng năm hạ đỏ về
    dáng rủ tóc mây thề
    xinh xinh tựa tiên nữ
    môi mộng ngát hôn mê
    -
    sắc phượng thắm sân trường
    bâng khuâng nổi vấn vương
    bóng hình em gái nhỏ
    đôi mắt đẹp nghê thường
    -
    tháng năm hạ trở về
    cánh phương buồn tái tê
    đường xưa nay vắng bóng
    tôi cúi đầu chân lê

    Trả lờiXóa
  4. trời hạ đêm về nhớ đến ai
    lặng lòng nghe gió thổi u hoài
    tháng năm ngày vắn đêm trăn trở
    lửa hạ bùng cao biến thành thơ
    từng giọt thơ sầu dâng khóe mắt
    nhặt cánh phượng hồng oặn thắt tim
    nhớ về ai đó cơn mưa chuyển
    dằn dặt nghìn sầu huyển hóa thêm

    Trả lờiXóa
  5. thương nhau xa cách bấy lần
    nhớ nhau tâm đấy như gần bên nhau
    hè về phượng đỏ nhuốm màu
    con tim đỏ rực nghẹn trào lệ tuông
    chia tay tình nhở nhử buồn
    rời xa hương ái khơi nguồn tương tư
    thơ tình nhờ bạn chuyển thư
    từ ngày nhận ấy ngôn từ chưa trao
    trăng khuya chênh chếch nghẹn ngào
    hè về rên rỉ sầu đau ve sầu
    nhớ xưa đuổi bướm bên cầu
    bướm bay má đỏ bờ môi nụ cười
    tình xuân dạo ấy người ơi
    hư hao trang giấy thơ rơi tay người
    thoát xem e thẹn em cười
    nắng hồng ghen với nụ cười của em
    trường xưa phượng rụng đầy thềm
    chiều nay tư lự nổi niềm cô đơn
    ghét chi cái gió dổi hờn
    thổi cô tình mộng dạo đờn sang ngang
    nhạt nhòa hạt nắng chiều tàn
    anh ngồi nhặt lấy nát tan hạt tình
    còn đâu bóng dáng xinh xinh
    còn đâu hoài niệm hương trinh ngày nào
    bài thơ nay đã nhạt nhàu
    chơn tinh anh đã muôn màu với ai
    hè về phượng đỏ tim ray
    lối xưa hờ hửng trang đài xa xâm

    Trả lờiXóa