Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

NOEL NAY

NOEL NAY


Hình giáng sinh, Ảnh giáng sinh đẹp nhất nắm 2012
noel nay ấm áp hơn noel qua
ấm từ tim ấm cả cỏi lòng
trời trở đông ta nghe gió nóng
đi bên em tình bổng dâng cao

đường ta đi rực rở đèn màu
cùng phất phới cờ sao mừng chúa
giáo đường vang thánh ca nhạc múa
đón chúa sinh vạn thuở tình ta

cánh môi mềm êm ái thiết tha
ta vui sướng tung tăng lễ hội
đi với em nhà thờ xin tội
lời nguyện cầu thấm thiết mong lung

tan lễ xong chuông thánh chưa ngừng
còn vang mãi trái tim đôi lứa
đưa em về cỏi tinh chan chứa
rộn rả vui vai tựa vào vai

vào nhà em anh ngại u hoài 
sợ gia huấn thầy ai khó quá
nét diệu hiền mẹ em nhu nhả
nhìn anh bằng với cả tình thân

bổng tự dưng anh xích lại gần
chào thầy mẹ lễ tân dạ thảo
mẹ cha khen anh trông dễ bảo
nói em rằng phải đạo nhà ngoan

nghe như thế lòng vui hả dạ
tâm nở hoa biển cả tình thương
muốn bên nhau  đôi trẻ vấn vương
hòa mây gió tỏ tường duyên ái

trời đông sao lòng như hoa trải
noel nầy  ta mãi bên nhau
của trái tim hạnh phúc muôn màu
hồng ân chúa ban trao huyền diệu

49 nhận xét:

  1. HN tem VÀNG bài mới của QM nè ihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tem vàng xin tặng Hằng Nga
      chúc người mãi đẹp mặn mà cao sang
      noel về lung linh sao sáng
      hồng ân thiên chúa độ ban bạn hiền

      Xóa
  2. Hihi HN tem VÀNG bài mới của QM nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đây tem vàng Hằng Nga bạn hửu
      xin tặng người thủ cựu tri âm
      chúc người vui thiên chúa giáng lâm
      mùa noel hạnh phúc rạt rào

      Xóa
  3. Mùa Noel đang tới
    Mà tình ái ngọt ngào
    Mắt em sáng ngàn sao
    Đưa nhau vào bến mộng
    Gió đông về lồng lộng
    Mà ấm áp bờ mi
    Rộn ràng bước chân đi
    Sang bến bờ hạnh phúc ...
    HN rất vui gặp QM trên đất mới này
    Chúc QM một mùa Noel an lành hp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chúng ta gặp nhau trên blog mới nầy
      QM rất vui và chúc HN một mùa noel hạnh phúc
      -
      noel nay lung linh sao sáng
      bờ môi mềm ngọt lịm nụ hôn
      người và ta tái hợp vỉnh tồn
      bên phước thánh hồng ân thiên chúa

      Xóa
    2. giáng sinh trời đông rét giá đông
      phố củ đường xưa vắng má hồng
      là vắng tình ta trong gió lạ
      vắng tà áo mỏng vắng người mong


      mỗi lần chủ nhựt ta xâm lễ
      tay trong tay đường thể dài thêm
      quỳ trước chúa nghe em cầu nguyện
      thấm lòng vui hoa nở trong tim


      chuông ngừng đổ sau lần tan lễ
      dạo quanh vườn hơi thở hòa nhau
      em e thẹn ánh mắt muôn sao
      tóc bay phất cao cao tình gọi


      noel nay trời dâng dâu bể
      em đi xa đó thể đợi chờ
      gót chân sầu thơ thẩn nhà thờ
      cảnh cũng đấy hình ai vắng biệt


      giáng sinh về nắng chan rên xiết
      hồn rêu rao lở chuyến đò tình
      em đi rồi anh chết chính mình
      vùi nấm mộ nghĩa trang hiu quạnh

      Xóa
    3. QM sang blog HN ko vào com dc

      Xóa
    4. Chào QM ...yahoo cho chúng ta thay đổi liên tục
      chúc QM sẽ hài lòng và quen với ngôi nhà mới nhé

      Xóa
    5. bài còn trong chế độ soạn thảo QM chọn ngắt dòng cho nó gọn đẹp trang chủ của mình

      Xóa
  4. Buổi tối an lành, hp QM nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QM cám ơn AT ghé thăm
      chúc AT hồn nhiên an lạc trong cuộc sống

      Xóa
  5. đông về trầm lặng buốt giá lòng
    hạt mưa bàng bạc trong nắng mai
    gió buồn hiu hắt chiều đông tái
    chạnh nổi u hoài anh túc ơi

    nhung nhớ xa xâm mùa đông củ
    tình ta ấp ủ mấy đông qua
    dâng lên khóe mắt lệ chan nhòa
    một cành anh túc ngấn lệ hoa

    nơi đây nhung nhớ dài thâm thẩm
    nhìn gió đưa mây lướt dâm ngàn
    băng tâm trìu cảm dòng thơ cạn
    bạc trắng nắng tà khóc trương lang

    trùng khơi lộng gió sóng bủa tràn
    lặng lờ thuyền ái dạt lang thang
    vọng mãi dư âm lời sóng vổ
    muôn dặm trùng khơi héo dạ than

    Trả lờiXóa
  6. chúc mừng mùa noel 2o12 nhiều hồng ân thiên chúa dào dạt yêu thương và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  7. HN sang tăm QM nè
    Chúc QM BỔI TỐI MÁT MẺ HP NGỌT NGÀO
    Hihi sao lạ vậy QM các bạn vô HN com đc mà ???
    Thôi để HN cho QM đ/c xem QM có vô com đc ko nha
    http://12345hangnga.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có qua viết vần com họa xong bấm xuất bản thì biến luôn
      đông nay tôi chết trong hoang vắng
      viết blog vần thơ nặng nổi sầu
      bao nhiêu sao sáng mừng thiên chúa
      chia sẽ theo mây gió cuốn trôi

      Xóa
  8. Trăng đã lên cao đêm sắp tàn
    Vần thơ gởi bạn đón mùa sang
    Đêm đông lạnh giá cuùng trang giấy
    Gửi bạn tình thân blog nghĩa vàng
    .
    Anh nói em hoa anh bướm trắng
    Trong vườn nắng ấm bướm bên hoa
    Tung tăng bay lượn trong nắng sớm
    Thơ mộng dệt tình thơ thiết tha
    .
    Em vẫn là hoa anh bướm tình'
    Vui đùa ca múa sớm bình minh
    Bao mùa mưa nắng ta chung bước
    Try kỷ bướm hoa vẫn giữ gìn
    .
    Đêm tàn trăng khuất sao mai mọc
    Than thuở côn trùng dạ khúc reo
    Hoa mãi như xưa tim son sắc
    Bướm vẫn chung tình khắc chữ son

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trời đông chuyển gió lạnh lòng
      mưa đông nặng hạt bềnh bồng bóng trôi
      từ ngày hai đứa chia phôi
      nhìn đâu cũng thấy nổi sầu giăng giăng
      .
      lệ buồn thấm ướt gối chăng
      đêm đông trở gió ngở rằng hình em
      hoa quỳnh chỉ nở nửa đêm
      gừng cay chỉ biết trong tim nghẹn ngào
      .
      nhớ câu muối mặn sóng trào
      trăng soi đôi bóng hôm nào còn đây
      gió đông lồng tóc mây bay
      lồng len khuy áo trăng lay má hồng
      .
      em là biển cả mênh mông
      anh như cánh bướm lượn vòng bên hoa
      người đi đi mãi mãi xa
      chiều đông nắng nhạt riêng ta nhặt sầu
      .
      cánh chim khuất núi xa xôi
      người đ mang cả tình đầu theo luôn
      nổi niềm năm tháng dập dồn
      chén khuya rượu đắng ngỏ hồn phân vân
      .
      âu là duyên số có phần
      vùi chôn kỹ niệm đông lần theo ai
      bây giờ chia cách đông nay
      sầu đông biết đến bao ngày mới nguôi


      Xóa
  9. Anh ơi xin hiểu thân thuyền
    Thân trôi xứ lạ chuân chuyên giữa dòng
    Xa anh tim nhói đau lòng
    Đành chia cách biệt hai dòng lệ rơi
    Đài Lọan lạnh giá ai ơi
    Nào ai có hiểu mảnh đời tha hương
    Đêm nằm giọt nhớ đầy vương
    Thương vai mẹ đã dặm trường gánh mang
    Thay mẹ em gánh nào than
    Xin người đừng trách miên man giọt sầu
    Người ơi rồi sẻ về đâu
    Theo dòng nước cuốn cuộn sâu chợ đời


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lặng nhìn phố rủ chiều tà
      bâng khuâng nổi nhớ lệ nhòa đông sang
      từ trong sương lạnh mây ngàn
      bức tranh mỹ nữ vẹn toàn dung nhan
      .

      phiêu nhiên cánh bụi thời gian
      hòa trong sóng biển mịt màng khói sương
      xa khơi rực ánh chiều vương
      con tim in đậm má hường khôn phai
      .

      đông về mượn chén rượu say
      nghe nghìn năm trước trang đài hương men
      gió đông lén lượn bên rèm
      rong rêu như thể trăng cày tóc mây
      .

      kiếp người giấc mộng xưa nay
      bừng tan giọt mộng từng giây nảo lòng
      cành hồng lả ngọn đông phong
      con tim chợt tỉnh hoài mông muộn phiền
      ,

      người ta như ở nước tiên
      còn tôi phiêu dạt triền miên cõi sầu
      với tay sao bắt được nào
      mượn chun rượu nhạt chìm vào hư vô


      Xóa
  10. Chào quang minh tìm được nhà bạn rồi hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QM mừng nhà thơ ghé thăm
      chúc một noel nhiều hồng ân thiên chúa

      Xóa
  11. Chúc một mùa noel
    An lanh và ấm áp
    Mọi phong ba bão táp
    Lánh xa và thật xa

    Ta cùng nhau hát ca
    Chuẩn bị chào năm mới
    Một mùa xuân phơi phới
    Sẽ đến gần bên anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thời gian nhẹ rớt mây sầu
      thoảng qua noel lại mình hầu như quên
      tuổi như chồng chất thêm lên
      gánh đời chưa trả buồn tênh bạn hiền
      noel về nắng ấm mọi miền
      hồng ân thiên chúa an nhiên khắp nhà
      chúc cầu Nb thân gia
      mùa xuân hạnh phúc B ta tuyệt trần
      mọi người ưa thích mỹ nhân
      như hoa bướm vợn thêm phần sắc hương

      Xóa
  12. Sang cmt nhà QM vất vả quá, phải qua một chuỗi mã mà mắt B cận nữa, hic.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. B vất vả còn comment dc chi bằng QM sang vila B ko com dc gì cả vừa viết xong bấm xuất bản thì bài viết tự biến theo con nước tháng mười ngập lụt

      Xóa
    2. Hihi, mọi người vẫn cmt được mà. B chịu thôi!

      Xóa
  13. Noel sao sáng tuyệt vời
    Hoa đèn rực rỡ ngập trời vui thay
    Vui nào hơn nữa năm nay
    Về ngôi nhà mới chung tay reo mừng
    Noel về tới tưng bừng
    Anh em bè bạn ta cùng vui ca
    Tình thân thắm thiết đậm đà
    Anh em bờ lốc một nhà chung vui
    Chúc anh chiều cuối tuần vui vẻ hp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vui nào bằng vui xum hợp
      chúng ta tựu hội blogspot tuyệt vời
      noel về trên ngôi nhà mới
      thấm đượm hồng ân chúa trời bủa ban
      chúng ta chia sẽ sao ngàn
      từng trang thơ ấm nồng nàng vui tươi
      noel xin chúc đôi lời
      HN gia quyến muôn đời an nhiên
      còn em xin đẹp như tiên
      văn chương lưu loát triền miên vô ngần
      QM chia sẽ niềm vui tề hội nhà mới với HN

      Xóa
  14. Chiều Noel se lạnh
    Mà trong lòng xôn xao
    Bao kỷ niệm ngọt ngào
    Của những mùa năm trước
    Em cùng anh chung bước
    Bên nhau chiều lá rơi
    Bao hoa nắng tuyệt vời
    Lung linh trên ngàn lá
    Noel về muôn ngả
    Phố phường ngập đèn hoa
    Đôi bóng nhỏ giao hòa
    Trong gió chiều se lạnh
    Noel nay sâu lắng
    Tình yêu mình chung đôi
    Mắt em xanh tuyệt vời
    Hoa lòng tràn muôn lối
    Chúc anh chiều CN hồng và mùa GS an lành hp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đầu thơ cảm tạ bạn vàng
      nô en chia sẽ tình càng thân hơn
      đông về giá buốt cô đơn
      vần thơ bạn thiết cung đờn réo vui
      kỳ thinh vang dội lòng tui
      mong ngày diện kiến ngọt bùi có nhau
      blog là tứ hải anh hào
      chúng ta tri ngộ rạt rào ý thơ
      nô en mình ngở trong mơ
      bạn vàng ghé tạt ngẩn ngơ cỏi lòng
      nhân đây xin chúc ít dòng
      noel hạnh phúc ấm nồng hơn xưa
      hồng ân thiên chúa như vừa
      khiến đây và đó tình ưa nghĩa nồng

      Xóa
  15. Chợt tỉnh cơn mơ sao buồn vô hạn
    Nhìn quanh mình sương phủ kín đêm đông
    Lạnh gió sương hay lạnh tự trong lòng
    Nghe tiếng nấc giữa đêm trường vắng lặng
    .
    Còn nuối tiếc trong mơ vườn trải nắng
    Vang tiếng cười khúc khích thuở ấu thơ
    Bước lang thang nhìn đèn phố nhạt mờ
    Vai run khẽ gió đông phong se lạnh..
    ..
    Bn cũng chúc anh QM đón mùa giáng sinh an lành hạnh phúc nhé..mi anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. noel về trong niềm vui hồ hởi
      giấc mộng thường anh gửi đến em
      đón chúa sinh hang đá be lem
      mang hạnh phúc thế gian nồng ấm
      -
      noel nay chúng mình tay nắm
      đến giáo đường tim lắm rức ray
      noel về hạnh phúc mến say
      hồng ân chúa duyên mai nợ thúy
      -
      noel nay em đừng ủy mị
      gió đông phong chợt lạnh ngoài da
      bởi bên em đã có tình ta
      vang khúc hát thánh ca mừng chúa

      Xóa
  16. Anh ơi mượn chén rượu bộ̀ (rượu bồ đào)
    Tình đời ta gửi hư vô ...đêm này
    Tình như một chén rượu cay
    Nồng nàn lắm lúc đắng cay thăng trầm
    Rong rêu ký ức bao năm
    Vùi trong nuiềm nhớ lặng thầm hương men
    Gió rơi chiếc lá bên thềm
    Để người xa xứ nổi niềm vương mang
    Ai ví nào ở cao sang
    Thực tại sống kiếp cơ hàn tha hương
    Nữa đêm chợt tỉnh lệ vương
    Giọt sầu vun vỡ giọt vương mi buồn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. noel về gió đông lan tủa
      trong cỏi lòng vắng chúa vì đâu
      bờ vai tựa biến mất từ lâu
      hồn trơ trọi nổi sầu da diết

      noel nay dường con tim dẩy chết
      khóc thương người tách bến lìa giang
      sắc hoa tươi cánh bướm héo tàn
      giọt lệ nhỏ tiển nàng xa khuất

      bước đường về lạnh tanh gió bấc
      hái sao trời ghim đất đường soi
      chân nghiêng ngã trăng còi vòi vọi
      ngở men say chén đợi người về

      Xóa
    2. long lanh chén rượu trong ngần
      lộng hình mỹ nữ bâng khuâng say hồn
      rượu đào chưa niếm như ngon
      búp măng mười ngón thon thon ngất tình
      má hồng chén rượu in hình
      nghe lan hơi thở tim mình xuyến xao
      rượu chưa cạn giọt chinh chao
      không say men rượu say vào người tiên
      chan hòa men rượu đào nguyên
      ngất hồn lạc chốn nơi miền đam mê
      bàn tay trắng ngọc pha lê
      giọng oanh ríu rít hồn về bên nhau
      không say hượng rượu bồ đào
      say người mời rượu ngọt ngào men say
      bồ đào mỹ tửu hồn bay
      trái tim một nửa vì ai mất hồn

      Xóa
  17. Đêm giáng sinh một mình em lê bước
    Dưới ánh đèn sáng chói những niềm tin
    Đã bao năm noel chỉ một mình
    Thấy cái lạnh thấu trong tim buốt giá
    .
    Mười hai năm dù đông, xuân hay hạ
    Lối đi về em lặng lẽ bước nhanh
    Đêm giáng sinh em thấy buồn bao quanh
    Rơi nước mắt nghe tiếng chuông vang lại
    .
    Noel này cũng như ngày năm ngoái
    Em nguyện cầu hạnh phúc và bình an
    Chúa Giêsu mang ánh sáng vô vàng
    Người ban phước cho chúng ta hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. noel nay nổi sầu dung rủi
      vẫn cô đơn lệ tủi tim chai
      mong cùng ai tay nắm chặt tay
      tim thổn thức hồn say mắt ngọc

      noel về nổi niềm gia tốc
      nhân bản tình ốc đảo thần tiên
      muốn cùng nàng bến mộng nhân duyên
      nghe chúa phán con chiên hạnh phúc

      Xóa
    2. bé ơi xin hỏi đôi lời
      vui lòng khơi nổi sáng ngời dùm minh
      blog tôi bè bạn thăm mình
      dòng com thân tặng nhiệt tình tri âm
      khi quang hồi tạ sang thăm
      khi com chẳng đặng khổ tâm vô cùng
      bạn thân chẳng biết hiểu không
      hay là họ nghỉ mênh mông dị kỳ
      nhân đây xin bé liệu suy
      giúp quang phương cách com đi bé nầy
      đây lời hậu tạ tràn đầy
      chúc bé xinh đẹp hơn rày năm xưa

      Xóa
  18. Cốc, cốc, cốc QM có nhà không?
    Noel vui vẻ, ấm áp nha!

    Trả lờiXóa
  19. QM phải nhà đón chào hoa anh túc
    nô en về trong niềm vui hạnh phúc
    ta với người đón thiên chúa giáng sinh
    chung hoài cảm mối tình trang hiền thục
    .
    sao anh túc lạc nhiên tường muôn khúc
    blog trống trơn ai tả nổi đục trong
    nhìn cánh hoa xinh thắm tựa hoa hồng
    tôi tìm mãi sợi nắng trong không được

    Trả lờiXóa
  20. Chúc QM đêm noel an lành và ấm áp nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QM cám ơn lời chúc của NB
      và nhân đây QM chúc Bích cùng gia quyến đón giáng sinh vui vẻ trong hồng ân thiên chúa

      Xóa
    2. thân gửi đôi dòng thương đến bạn
      blog nàng quang có lại sang thăm
      ghi bút dòng com biến mất tăm
      xin B chỉ dùm Quang chút nhé

      Xóa
    3. Thực tình B cũng ko biết sao nữa. Phần này B ko chuyên nên cũng ko rành lắm. Nhưng để từ từ sẽ nghiên cứu lại. Ko biết về giao diện phần cmt QM có thấy bất thường gì so với các blog khác ko?

      Xóa
  21. QM ơi! tối nay ngon giấc nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QM chúc AT đồi dào sức khỏe và mãi mãi xinh tươi

      Xóa
  22. CÒn bón tháng nữa là noel lại tới rồi, Và dòng đời cũng trôi đi nhanh k kém.... chúc bạn ngày nghỉ vui vẻ hp nhé

    Trả lờiXóa