Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

ANH KHÔNG TIN

ANH  KHÔNG  TIN

anh không tin mình lại thương đau
mới hôm qua cười nói ngọt ngào
hoa hồng nhung tặng em hạnh phúc
anh và em mãi mãi bên nhau

đóa hồng nhung chưa tàn em lại
ngảnh mặt đi theo kẻ lạ kia
hạt mưa buồn tháng bãy đầm đìa
loan dòng lệ ngõ về lạnh lẻo

hoa hông nhung vẫn tươi tim héo
nhìn em cười mây kéo thu sầu
chim lẽ bạn lạc giọng buồn âu
nơi xứ lạ ước câu song hỹ

những ngày tháng chúng mình ươm mộng
giờ trở thành gió lộng biển ngàn
chiếc ô nhỏ cất tiếng thở than
không che bóng bạn vàng chung bước

nhở tình ta như lan thượt dượt
ai có ngờ nẻo ngược hoa ngàn
trăng thu buồn nghiêng ngã đêm hoang
cơn gió lạnh đài trang vỉnh biệt

họa đôi dòng chân thành lưu luyến
tiển tình ta mặc niệm thời gian
sẽ chia nhau nổi nhớ miên man
hoa hồng nhung chưa tàn tình hận

5 nhận xét:

  1. Ôi Huynh của muội buồn kìa...nhưng em nghĩ chỉ là thơ thôi nhe !

    Huynh làm thơ hay thật đấy, muội thích rồi nhé!

    Duyên phận hết rồi đành lỡ hẹn
    Đừng trách em mộng đẹp vỡ tan tành
    Đừng ứa lệ những khi tim quặn thắt
    Đừng bâng khuâng đừng khắc khoải đợi chờ

    Trả lờiXóa
  2. trang blog đây lặng lờ mờ mịt
    bỗng từ đâu muội thích dòng com
    những vần thơ dường qua biển ốm
    vụt tươi vui an chốn tình em

    duyên phận huynh một thời lỗi hen
    người chia tay ngất nghẹn nguồn tim
    sang đất hứa nàng tìm hạnh phúc
    bỏ lại sau kỹ niệm êm đềm

    buồn cánh phượng hạ xưa nhạt tím
    nhạt khối tình nhạt lịm con tim
    huynh đi tìm vòng tay trống lỏng
    trăng hạ huyền hoài mộng cánh chim

    muội sang thăm gợi nhớ huynh thêm
    tuy đơn giản dòng com ngắn ngủn
    hạnh phúc huynh cung đàn muôn khúc
    thổi hồn huynh ánh chúc đêm hoang

    Trả lờiXóa
  3. love_is_forever_my_heart là nick yahoo
    bichltn.2703@gmail.com
    có face luôn nè https://www.facebook.com/bich.lanh.9

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://quangminh19898989.blogspot.com/

      Xóa
    2. http://minhnghia3011.blogspot.com/2013/06/neu-mot-ngay-em-lang-le-ra-i-xin-anh.html#comment-form

      Xóa