Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

CHUNG Ô

chung ô 

quen nhau vì bởi trời mưa 

thấy em gái nhỏ dần dưa nhìn trời 
sẳn ô đây hỏi ướm lời
em ơi nhiêu tuổi tên đời là chi

nếu cùng nhân tiện ta đi 
chung ô chung bước thầm thì dưới mưa
hạt mưa theo gió đùa ưa
lăn lăn đôi má em vừa phấn lan 

sẳn khăn chằm hạt mưa ngàn 
vô tình ánh mắt nồng nàng liếc nhau
thẹn thùng em khẻ mày chau 
còn anh lúng túng má đào trong tim

đường về như cứ dài thêm
chung ô hơi thở lang chuyền theo mưa
mưa sao hạt nặng hạt thưa
nép mình san sát hạt mưa trong lòng 

ngỏ về bong bóng chập chồng 
bóng tan bóng hiện cành hồng nhói tim
phút đâu tới vụt mái hiên
chia tay em nhở hồn nhiên nụ cười 

cám ơn hai tiếng hoa rơi 
số phon em tặng tiện thời gọi nhau 
chia tay ánh mắt luyến trao 
bờ môi mấp máy ngọt ngào nụ hôn

về nhà tim cứ bồn chồn 
đêm mơ vóc ngọc cướp hồn đi hoang
thương thương từ độ mưa sang 
yêu yêu ô đó bạn vàng chung đôi

tình thâm chia sẽ đôi lời
vần thơ face book hiện thời đi hoang 
mượn blog spost gửi nàng 
câu thơ ô đó mưa ngàn che chung

9 nhận xét:

  1. HIhi....một lần em thấy mình như ng trong bài thơ này.

    Một hôm trời mưa rất to...một cậu nhóc kém em 9 tuổi xin đi cùng....Giới thiệu tớ học Giao thông năm thứ nhất , sinh năm 92...quay qua hỏi Rất..cậu sinh năm bao nhiêu và học trường gì :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đầu thơ trả lời bạn tri âm
      rằng facebook mình tầm được đây
      còn kia chung bước ô về
      bâng khuâng một cõi đam mê bước tình
      làm nhân phước tự ba sinh
      cảm thương vì nghĩa trọng tình vì duyên
      sẽ chia với bạn thuyền quyên
      vần thơ ấm áp tình thêm mặn mà

      Xóa
    2. lá vàng rơi rụng hiên song
      vở đôi giọt mộng cõi lòng oặn đau
      thu mờ bóng nguyệt nhạt nhàu
      nửa khuya sương đọng bên cầu nhân gian

      ruổi rong một cánh hoa tàn
      lắng nghe hư ảo bẻ bàng con tim
      trăng thu úp mặt bóng đêm
      ngửa tay hứng giọt sương mềm rong rêu

      còn đâu hoang vắng thu chiều
      vở tan bong bóng mỹ miều xa xâm
      mưa thu trút hạt mưa dầm
      thấm lạnh tim thắt thì thầm gió đưa

      nhớ về một cõi xa xưa
      sắc khuynh hoa thắm như vừa đâu đây
      ngỏ hồn mơ lúc men say
      chôn sâu nổi nhớ tim gầy giai nhân

      Xóa
    3. Huynh của muội nhiều tâm trạng nên làm thơ hay và da diết quá , nhưng thoảng một chút buồn phải không Huynh?

      Xóa
  2. https://www.facebook.com/profile.php?id=100006406290896

    Trả lờiXóa
  3. Huynh ơi hôm nay trời có mưa ko? hihi

    Mưa thì lại đc Chung ô huynh nhỉ :D

    Bữa trưa ngon miệng Huynh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ô vẫn đấy người tận nơi nao
      mưa rất to hạt mưa rạt rào
      anh lầm lủi ô đơn lẽ bạn
      tay cầm ô nắng hạn trong tim

      Xóa
    2. THo Huynh tuyệt lắm !

      Xóa
    3. bạn trên blog bây giờ tản lạc
      những vần com cánh vạc ăn đêm
      đã từ lâu blog lặng im lìm
      anh cứ ngỡ không ai bạn thiết

      thơ của huynh buồn buồn da diết
      viết lên đây bằng cả nguồn tim
      được muội khen khắc ghi kỹ niệm
      cảm tạ nàng tiếp chuyển vần com

      Xóa