Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

NỔI BUỒN TRÊN BLOG

NỔI BUỒN TRÊN BLOG

Category: , Tag:
03/24/2012 09:41 pm
NỔI   BUỒN   TRÊN   BLOG

có nổi vui nào chẳng tàn phai
có nổi sầu nào chẳng rức ray
xum hợp kia đó rồi tan đó
theo gió theo mây với tháng ngày



có lần qua blog tôi thấy ai
nức nở lệ rơi ướt má vai
vần thơ trắc trở than duyên số
tiếc nuối bờ vai chợt thở dài



có lần tôi chợt thấy chợt yêu
một người trong blog dáng hơi kiêu
thử thách tim tôi ươm tình cảm
vương vướng hồn tôi một buổi chiều



có lần tôi nghe tim lên tiếng
nhung nhớ thương thầm bóng dáng ai
hồn thơ hòa vận ai blog đấy
mơ người trong blog đôi mắt nai



có lần lần những nhở yêu ai
yêu nàng con gái đôi mắt nai
yêu má phớt hồng môi ươm mộng
yêu gió tung ai tóc xỏa dài



có lần như nhở má em hồng
phải chăng em nghỉ đến anh đây
gây bao xao xuyến tim rung nhảy
rạo rực lòng anh dưới trăng gầy



có lần qua blog mơ dáng tiên
mắt nai môi mộng viền trái tim
má hồng ai bẹo lâng tình nhớ
ôm cả mùa xuân nụ cười duyên



có lần tôi tự nghỉ chia tay
vỉnh biệt rời xa blog ấy ngay
nhưng sao như thể còn lưu luyến
bóng dáng ai kia trong blog nầy



có lần tôi chợt thấy lảo yahoo
cặm cụi xe tơ người mới củ
mạng tắt lâu rồi như còn mãi
hình ai như thể ở tim tôi



có lần trong blog tôi như khóc
khóc lở tình duyên khóc hận đời
khóc cho người ấy sao nông nổi
đem cả tình yêu đùa giởn chơi



có lần blog những như gió thổi
bao nổi comment biến mất thôi
buồn quá mơ màng bên trước máy
nhớ ai nổi nhớ thả dòng trôi



có lần tôi những muốn chia tay
vỉnh biệt blog đi quên đắng cay
nhưng sao tim nó  không cho bỏ
một bóng hình ai đã bao ngày



có lần trái tim tôi thổn thức
bao đêm thức trắng gửi hồn mây
một người trong blog đôi mắt nai
hoa ngậm sương mơi má phớt hồng



có lần tôi mơ đôi mắt nai
hồn mơ dài mãi thành men rượu
trãi mộng đời tôi chút tình sầu
blog ơi hởi blog hiểu không chăng


 
ANH TÚC at 04/26/2012 07:18 pm comment
vui buồn bên blog nhiều vô kể chắt lọc đi anh lấy nụ cười đã có nhiều những cay cùng đắng ngoài đời thường mệt mõi bi ai
Quang Minh at 05/17/2012 09:44 pm reply
văn kỳ thinh bất kiến kỳ hình biết nhau trên blog chẳng biết người vui buồn chỉ thoáng mĩm nụ cười xóa tan bao nổi ưu tư sầu nổi buồn trên blog hởi ai ơi sẽ chia bấy những ngày trôi qua

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

EM THƯỜNG BẢO

EM THƯỜNG BẢO

Category: , Tag:
03/24/2012 09:15 pm

em  thường   bảo....
em thường bảo em là hòn đá
trái tim nầy hóa đá từ lâu
bao nắng mưa trái gió trở trời
em trơ trọi một mình nắng đỏ


em thường bảo em viên sỏi nhỏ

lăn qua lại giữa dòng suối hoang
sỏi khô khan cô độc chiều tàn
trái tim nhỏ run tan gió lạnh


em thường bảo em mảnh trăng non
e ấp nấp ven rừng  sương xuống
cây uốn lá đủ che trăng muộn
sợi sương đêm úp mặt khóc thầm



em thường bảo em môi mộng đỏ
tóc xỏa dài mãi tận xa khơi
mắt tròn xoe sao chiếu sáng ngời
hai má phính con tim gọi bạn



em thường bảo em hay làm dáng
biết bao là cánh bướm mơ em
là lướt tình anh bướm sầu đêm
trút hồn chết chơi vơi mắt ngọc



em thường bảo cặp mắt em xinh
cuốn hút biết bao kẻ thất tình
má đào mộng chết người lở ngắm
tóc hương say đắm kẻ mơ mình



em thường bảo em như xuân  mộng
vạn vạn mai ngấp nghé nở vàng
tình yêu đến rộn ràng nắng sớm
hoa xuân tình cánh bướm lượn quanh



em thường bảo em đây hóa đá
thử tình yêu  trái tim kẻ lạ
đong đo lường ngọn lửa tình anh
rồi qui nạp con tim băng giá



em thường bảo em loài hoa giả
chẳng biết cười chẳng biết nói yêu
chẳng cho bướm ve vản chi nhiều
gây thất vọng vì em hoa giả
ANH TÚC at 04/26/2012 07:29 pm comment
em thường bảo mình tảng đá băng mặc tình mưa gió chẳng lăn tăn hiên ngang bên đời mưa cùng nắng không vướng bụi trần khỏi bâng khuâng.
Quang Minh at 07/16/2012 10:08 am reply
thuyền xa bến tim thuyền đau xót mộng thương hồ tách gót lảng phiêu nhở về khuya trăng gầy cô liểu nhớ bến tình ai hiểu chăng ai
ANH TÚC at 04/26/2012 09:47 pm reply
còn chi để mà đợi mà trông con sáo buồn con sáo sang sông thuyền lìa bến rồi nay mất dạng bến nước mình em, anh biết không?
Quang Minh at 04/26/2012 09:15 pm reply
nếu biết ngày nay tim băng giá ngày xưa anh đã hâm nóng lên thời gian tàn nhẫn như lằn tên xuyên tim tan nát buồn mênh mong
ANH TÚC at 04/26/2012 09:04 pm reply
nào đâu ai thích mình như thế sương gió bụi đời phủ lấp em nay nhìn lại tim mình băng giá thương hiểu dùm em anh nhé anh.
Quang Minh at 04/26/2012 08:47 pm reply
em thường bảo vì anh tất cả cớ sao nay lại bảo tảng băng con tim em trở thành băng giá mặc niệm tình biến hóa bâng khuâng
ANH TÚC at 03/24/2012 11:04 pm comment
Túc đang lạc hở đâu chốn này? một vườn thơ bướm lượn mây bay hỏi ai ngòi bút không ngơi nghỉ họa vẽ nàng tiên cỏi thiên thai
Quang Minh at 03/24/2012 11:46 pm reply
có chi AT thốt lời hay chỉ qua ghi lại trang thơ nầy một thoảng xa xưa từ dạo ấy nào vẻ nàng tiên cõi thiên thai

EM THƯỜNG BẢO

EM THƯỜNG BẢO

Category: , Tag:
03/24/2012 09:15 pm

em  thường   bảo....
em thường bảo em là hòn đá
trái tim nầy hóa đá từ lâu
bao nắng mưa trái gió trở trời
em trơ trọi một mình nắng đỏ


em thường bảo em viên sỏi nhỏ

lăn qua lại giữa dòng suối hoang
sỏi khô khan cô độc chiều tàn
trái tim nhỏ run tan gió lạnh


em thường bảo em mảnh trăng non
e ấp nấp ven rừng  sương xuống
cây uốn lá đủ che trăng muộn
sợi sương đêm úp mặt khóc thầm



em thường bảo em môi mộng đỏ
tóc xỏa dài mãi tận xa khơi
mắt tròn xoe sao chiếu sáng ngời
hai má phính con tim gọi bạn



em thường bảo em hay làm dáng
biết bao là cánh bướm mơ em
là lướt tình anh bướm sầu đêm
trút hồn chết chơi vơi mắt ngọc



em thường bảo cặp mắt em xinh
cuốn hút biết bao kẻ thất tình
má đào mộng chết người lở ngắm
tóc hương say đắm kẻ mơ mình



em thường bảo em như xuân  mộng
vạn vạn mai ngấp nghé nở vàng
tình yêu đến rộn ràng nắng sớm
hoa xuân tình cánh bướm lượn quanh



em thường bảo em đây hóa đá
thử tình yêu  trái tim kẻ lạ
đong đo lường ngọn lửa tình anh
rồi qui nạp con tim băng giá



em thường bảo em loài hoa giả
chẳng biết cười chẳng biết nói yêu
chẳng cho bướm ve vản chi nhiều
gây thất vọng vì em hoa giả
ANH TÚC at 04/26/2012 07:29 pm comment
em thường bảo mình tảng đá băng mặc tình mưa gió chẳng lăn tăn hiên ngang bên đời mưa cùng nắng không vướng bụi trần khỏi bâng khuâng.
Quang Minh at 07/16/2012 10:08 am reply
thuyền xa bến tim thuyền đau xót mộng thương hồ tách gót lảng phiêu nhở về khuya trăng gầy cô liểu nhớ bến tình ai hiểu chăng ai
ANH TÚC at 04/26/2012 09:47 pm reply
còn chi để mà đợi mà trông con sáo buồn con sáo sang sông thuyền lìa bến rồi nay mất dạng bến nước mình em, anh biết không?
Quang Minh at 04/26/2012 09:15 pm reply
nếu biết ngày nay tim băng giá ngày xưa anh đã hâm nóng lên thời gian tàn nhẫn như lằn tên xuyên tim tan nát buồn mênh mong
ANH TÚC at 04/26/2012 09:04 pm reply
nào đâu ai thích mình như thế sương gió bụi đời phủ lấp em nay nhìn lại tim mình băng giá thương hiểu dùm em anh nhé anh.
Quang Minh at 04/26/2012 08:47 pm reply
em thường bảo vì anh tất cả cớ sao nay lại bảo tảng băng con tim em trở thành băng giá mặc niệm tình biến hóa bâng khuâng
ANH TÚC at 03/24/2012 11:04 pm comment
Túc đang lạc hở đâu chốn này? một vườn thơ bướm lượn mây bay hỏi ai ngòi bút không ngơi nghỉ họa vẽ nàng tiên cỏi thiên thai
Quang Minh at 03/24/2012 11:46 pm reply
có chi AT thốt lời hay chỉ qua ghi lại trang thơ nầy một thoảng xa xưa từ dạo ấy nào vẻ nàng tiên cõi thiên thai

TUỔI MƯỜI SÁU

TUỔI MƯỜI SÁU

Category: , Tag:
03/23/2012 10:05 pm
TUỔI   MƯỜI   SÁU

TUỔI 16


hạt nắng đông sầu lung linh sáng
tình theo năm tháng mãi nhân lên
ngày xưa hai đứa như hoa bướm
khắng khit bên nhau những ước bền
nàng hoa khoe sắc mừng nắng mới
chói lọi cao sang đón gió mơi
anh bướm thân lang vờn hoa ấy
nghiêng ngã thâm tình thật tuyệt vời
tan trường hai đứa chung tay nắm
vai kề vai chầm chậm về nhà
hàng me nghiêng ngã lá la đà
lót thảm tình duyên em với ta
tuổi thơ mười sáu sao êm ả
lớp mười A6 đẹp như mơ
cánh phượng đỏ tình ta muôn thuở
vẫn thấm hồng xinh mộng bờ môi
tóc hửng hờ buông xỏa vai thôi
sao xinh thế em tôi tuyệt đẹp
má ửng hồng viền mi vờ khép
trông hồn nhiên man mác mây trôi
trang thơ tình nhét vội cặp xinh
em đỏ mặt ngẩn ngờ đọc đấy
và bẻn thẻn nguýt ngẩy đuôi mày
khiến anh chết  trang đài ánh mắt
từ dạo đó con tim bùng cháy
lửa tình yêu thêu mãi tình ta
những đêm trăng hàng me xủ lá
sẽ chia tình êm ả như mơ
nhưng không ngờ chiến tranh bùng nổ
chí làm trai nặng nợ núi sông
xếp bút nghiêng giả biệt bạn lòng
thay áo trận biên cương chống giặc

 hòa bình về bóng nàng hiu hắt
rả rời thay chợt tắt hương yêu
mái trường xưa còn đấy rong rêu
hàng me đã vàng phai màu lá
em ở đâu bặt tăm chim cá
hay xa rời tổ quốc thân thương
bước hải ngoại tìm chốn tha phương
quên người củ mái trường kỹ niệm
vì cuộc chiến kéo dài khốc liệt
trên quê hương đổ nát bom thù
hòa bình về nắng xuân đoàn tụ
người tôi thương nhường nhủ đi xa
còn đường xưa giờ chỉ mình ta
bóng nghiêng ngã in qua cỏ úa
cánh đồng nay vượt xanh hương lúa
cảnh nên thơ lòng tủi giai nhân

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

HỌA LẠI NÀNG MÂY

HỌA LẠI NÀNG MÂY

Category: , Tag:
03/23/2012 05:53 pm

ĐỪNG NHÌN MÂY MÀ NGHĨ TỚI EM !


vẫn biết mây chàng gió nô đùa
đưa  đi mãi tợ thể rong chơi
mây cứ bay bay chẳng dừng nơi
nhưng muôn ảnh chơi vơi hồn mộng


mây thảnh thơi lòng bao vô vọng
trôi trôi theo gió lộng đùa giai
nhìn trần gian mây thầm lệ chảy
gọi nhớ về một cỏi hư vô


tuy muôn sắc mây khoát màu tô
trông lộng lẩy cô tô mỹ nữ
nào ai hiểu lòng mây sóng  dữ
muốn tự do nào chứ được nao


anh chớ nhớ thương mây nghẹn ngào
chữ trăn trở hồn xao mắt ngọc
tháng sáu xưa thuở thời đi học
tung tăng cười trao tặng nụ hôn


dưới giảng đường trong tiết sinh buồn
trao trái ổi tay luồn bối rối
sân trường dài phượng rơi ngập lối
đỏ sẩm lòng một nổi tương tư


bổng chàng gió hung tàn ngang dữ
cướp mây về một cỏi trời xa
để tim ai da diết chiều tà
ngắm mây mộng cỏi lòng tan nát


mây lệ lăn biển trời ngơ ngát
vuột tầm tay bản nhạc tình nồng
mây có chồng tim vẫn trống không
hình ảnh củ ngày mông đêm đợi


anh biết chăng mây sầu dịu vợi
hồn lang thang bến đậu vào đâu
tháng bảy buồn ảm đạm mưa ngâu
chỉ biết khóc tình đầu kỹ niệm


hai chúng ta con tim tiệm cận
cung trời thương lận đận hàm sầu
tình lồi lõm điểm uốn còn đâu
xin giả biệt song song vô tận
Bạch Tầm Xuân at 03/23/2012 08:51 pm comment
Hi U! QM am hiểu Phật pháp, vậy mà Blog ni hổng thấy tí Phật pháp mô? [img]5[/img] Cứ văn thơ lãng đãng thế này không ngại phước bay theo gió à [img]3[/img]
Quang Minh at 03/23/2012 09:42 pm reply
mô phật phước tại tâm blog thì blog thơ nào chi phải là thơ phật đời mạt pháp nhiều thông tin trên nét ai xem gì thì xem

NÀNG MÂY

NÀNG MÂY

Category: , Tag:
03/23/2012 05:51 pm

NÀNG   MÂY


vẫn là mây bạn tình thuở ấy

vẫn nụ cười như lấy hồn say
nét vô tư tỉnh lặng xưa nay
gây xao xuyến tim ai háo hức


vẫn là mây những ngày thao thức
chụm đầu nhau cùng học luyện thi
cổng trường y mở lối ai đi
anh muôn thuở mê si  mây mãi


hồn vân vu mơ ngày chép nhảy
vượt từng mây biến phải thành rồng
mảo cử nhân tuy rộng tình nồng
hai đứa mộng mặn nồng duyên ái


trường đại học vẫn giờ biến cãi
mây chuyển minh mây lại cao bay
nàng mây trắng trôi dạt nước ngoài
một nỗi nhớ đắng cay ngậm đắng



mây bay đi trời tây ngộp nắng
vui gió tình quên bẳng tình trong
để cho ai nặng chữ hoài mong
mơ mây trắng bềnh bồng vô tận

HƯƠNG GIÓ

HƯƠNG GIÓ

Category: , Tag:
03/23/2012 03:09 pm

 HƯƠNG   GIÓ


nửa đêm giấc ngủ mơ hoa
nghe đâu hương gió nhởn nha bên mìnhvội vàng ôm lấy gió tìnhgió say gió đắm hương trinh ngọt ngào

gió nầy gió ở phương nào
gió xa xa thẳm rạt rào nhớ thươnggió ơi hương gió vấn vươngôm ngang lấy gió hít hương người tình


gió ơi dáng gió xinh xinh
gió đem lộng lẩy bóng hình tơ vươôm vào xiết chặt gió thươngngẩn ngơ ngơ ngẩn mộng trường gió ơi


gió hương ngây ngất chơi vơ
gió say lưu luyến chẳng rời gió yêugiấc nồng mơ mộng gió nhiềuthoảng hương ưu ái mỷ miều gió thương


ôm ngang lấy gió hít hương
tim sao rạo rực lạ thường gió ôi gió nầy gió của người tôihằng bao mơ tưởng bồi hồi gió



ôm ngang lấy gió hây hây
khư khư xiết chặt trong tay gió tìnhgió tình lưu cảm bóng hìnhmôi kề môi gió men trinh ngất lòng