Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

THỜI ÁO TRẮNG

THỜI  ÁO TRẮNG

thời áo trắng còn ghi trong nổi nhớ
bốn năm qua sen nở tận tâm hồn
mai đây rồi đôi ngã chiếc sự buồn
hương tình ấy tôi luôn luôn nhớ mãi
.
mỗi buổi chiều nắng tà xuyên cửa sổ
phảng má hồng tình trổ nụ duyên nồng
chợt nhìn em tâm hồn như bay bổng
học đường ôi đôi bóng chẳng rời xa
.
hai con tim chan hòa chung nhịp khúc
nổi tương phùng ánh chúc giữa đêm đen
thời áo trắng biêt bao nhiêu ước hẹn
thổn thức lòng tim bén lửa yêu đương
.
hồi hộp nhứt bên nhau mỗi mùa thi
cả hai ta ước hẹn bảng khoa kỳ
mong đừng rớt lạy trời  xin phù hộ
sự hoài mong chẳng phụ  tưởng viễn ly
.
thấm thoát thoi đưa  nhở bốn năm dài
tình thương thấm thiết  tràn ngập  hương say
yêu nhau trang trãi mảnh hồn thơ trẻ
giảng đường như chia sẽ hướng tương lai
.
thời áo trắng ngày nay bừng bảng hổ
gánh hành trang  loang lổ giấc mơ sầu
khi ra trường hai đứa lại chia phôi
nàng quay đi dành tôi màn đêm tối
.
thôi nhé mai đây giả biệt nhau rồi
kỹ niệm nào bóng câu qua cửa sổ
yêu nhau chi ngẩn ngở ôm nổi khổ
thổn thức sầu lệ đổ bóng người đi
.
ai về trường củ u hoài mơ vọng
bốn năm dài áo trắng tuổi thư sinh
ướp hoa yêu lối mộng lắm nặng tình
trong tim đọng dư âm thời áo trắng
.
nổi xót đau xóa tan hồn cay đắng
bốn năm dài hoa mộng thấm tình xuân
còn chăng nào biên biết cái vị tân
thời áo trắng xóa dần trang tình hận

.

.



42 nhận xét:

  1. Tuổi hồn nhiên một thời áo trắng
    Ta luyến lưu mỗi độ hè về
    Trang sách vàng bừng cháy đam mê
    Cùng rèn luyện mong ngày đỗ đạt

    Giờ cách xa hai trời bàng bạc
    Cũng chỉ vì hai chữ ước mơ
    Người trách nhau dày cả trang thơ
    Kỉ niệm đẹp vùi sâu vào kí ức

    Sang thăm QM và chúc ngày vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trong trang vở cánh hoa phượng còn đó
      tận trái tim hình nọ vẫn còn ghi
      bốn năm dài chan hòa tình hoa mỹ
      ước tương lai ứng thí đạt hoài mong

      giờ cách xa mỗi đứa chân trời rộng
      sự nhớ nhung lắng đọng góc tâm hồn
      thời áo trắng giờ phai trong đau đớn
      người với ta mỗi đứa mỗi đôi phương

      QM cảm tạ NB nhưng mình ko com dc với bạn thiệt là buồn

      Xóa
    2. qm biết rồi tại sao ko com dc blog of NB vì NB ko đưa QM vào vòng kết nối of B . vậy mình ko com dc vào blog mới dc

      Xóa
  2. Em sang thăm anh nè, em chúc anh luôn vui vẻ và Hanh phúc nha anh.

    Trả lờiXóa
  3. Anh hỏi bé sẻ trả lời
    Tình thơ bạn blog tuyệt vời chung vui
    Giờ sao anh thấy bùi ngùi
    Bạn anh có blog hay vui quên rồi?
    Có lẻ lập ở goole thôi
    Nên anh không thể sang hồi ghé thăm
    Anh ơi blog mới xa xăm
    Ngốc em chưa đặng thấu thăm tỏ tường
    Anh nên gửi lại lời thương
    Trả lời tại blog bạn phương tỏ bài
    Mấy lời bé gửi anh hay
    Chúc anh năm mới phước may đây nhà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QM thấy bé tuyệt vời
      cách bài trang trí blog thời rất xinh
      blog nào bé có lời bình
      in in nét bút bé mình nhất ghê
      còn tôi có chổ nhà quê
      blog vào blog được blog về tay không
      vần com viết gửi đôi dòng
      xong rồi xuất bản trôi sông chìm xuồng
      thể như bé ngốc tài luôn
      blog nào bé ghé com tuôn ý vào
      QM xin bé chỉ nhau
      để quang com được ân nào dám quên

      Xóa
    2. QM sang blog hoàn thiện NB ko com dc ..........................thấy bé com dc nên xin thọ giáo bé nhé xin bé chỉ cách vào blog và lưu lời bình

      Xóa
  4. Đọc vần thơ lòng buồn chất ngất
    Anh khóc thương tiển bước em đi
    Nơi chốn xa không có những gì
    Những đau khổ, thế gian trần tục
    .
    Em ra đi thế là kết thúc
    Những đớn đau,cay đắng không còn
    Không có nhứng đêm mòn mong đợi
    Đêm canh tàn trăn trở nhớ nhung
    .
    Em ra đi thế giớ muôn trùng
    Ở nơi ấy không còn vướn bận
    Sẻ không có cuộc đời khóc hận
    Sẻ không còn bé ngố khóc trong đêm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trước khi họa với đôi lời
      bé ơi xin viết rỏ ngời chữ nha
      để nhìn rỏ vẻ tuyết hoa
      cái còn cái lụt mờ nhòa khó trông
      ra đi em nhớ ngày đông
      tiển em có mẹ gia phong đủ đầy
      nhìn em tuổi dại thơ ngây
      đặt chân xứ lạ khôn chầy nhớ thương
      đông xưa tách dậm muôn trường
      nay giờ thỏ lặn thiều dương mấy trào
      thoảng qua hơn mấy thu sầu
      em đi ngày ấy vườn trầu chớm xanh
      em về vật đổi thật nhanh
      nhà uyên thay lá vườn chanh điêu tàn
      khu vườn tan nát phế hoang
      còn chăng bóng mẹ còng mang tuổi già
      nhớ con mẹ điếm đông qua
      nhặt xuân mái tóc bạc màu thời gian
      em đi xứ lạ cưu mang
      mong tìm cách sống giàu sang cuộc đời
      mặc cho giỏ thảm mưa rơi
      đớn đau cay đắng thay lời nhớ nhung
      em đi cõi lạ muôn trùng
      chốn quê có kẻ vô cùng ngống trông
      mơ màng sóng biển bềnh bồng
      trông thuyền em lại mòn mong đợi chờ

      Xóa
  5. Em ngồi than thở trong đêm
    Nhớ nhung xin viết nổi niềm vào thơ
    Đôi khi chợt tỉnh thẩn thờ
    Người không bên cạnh giấc mơ đông dài
    Anh ơi nào phải trang đài
    Anh ví sao sáng, mài ngài tiên nga
    Anh buồn, anh trách quá xa
    Than thân trách phận tình ta dậm trường
    Đêm dài chợt tỉnh nhớ thương
    Viết vào cảm xúc tha phương nổi niềm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhớ ai ray rức con tim
      trời đông se lạnh nổi niềm dâng cao
      nhớ ai dáng vẻ thanh thao
      mắt nhung như thể để vào ngàn thương
      má đào môi mộng ngát hương
      mày ngài trán rộng vẻ nhường tu hoa
      tóc dài đen mướt thướt tha
      nói lên nét tú nước da trắng ngần
      nhở rằng đây đó sở tần
      xa xôi biển cả ních gần như bên
      trăng tà giải ngọn sầu lên
      trao lời an ủi ta liền với nhau
      vần thơ hòa vận má đào
      đem nguồn cảm xúc để vào trái tim

      Xóa
  6. Bn thật cả,m ơn những lời chúc anh gửi đến bé và gia đình...Bn cũng chúc anh năm mới an khang gia đình vạn ý...công danh sáng thịnh vượng...chủ nhật vui nha anh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. rất vui hồ hởi nhận tin lai
      vần thơ rung cảm và lại hay
      QM xin chúc bạn an khang
      phước lộc sung túc nhiều điều mai

      Xóa
  7. cái thời áo trắng qua rồi
    bây giờ người đã xa rời trong tôi
    biết bao kỹ niệm với nhau
    bốn năm gần gủi bay vào hư vô
    người dưng tim khổ điên rồ
    giải niềm tâm sự điểm tô sự tình
    đơn phương rào rạt bóng hình
    một ngày không gặp tim mình xót đau
    người dưng ư khổ làm sao
    muốn buông bỏ đấy lại dào dạt mong
    thoáng chìm hư ảo cõi lòng
    một màu trắng xóa bềnh bồng biển xa
    đêm về than oán trăng tà
    hồ in bóng nguyệt người ta diệu dời
    cái thời áo trắng mù khơi
    người đi tình cũng phiêu rời bóng câu
    đông tàn xuân đến héo sầu
    nổi xưa ngày ấy qua rồi còn chi
    còn chăng nổi nhớ mê si
    thương thương vương vấn những gì đã qua

    Trả lờiXóa
  8. nghe em chúc tết rộn rà
    nào tài nào lộc nào quà rước hên
    vàng bạc sung túc phước bền
    anh nghe khoan khoái mừng lên thật lòng
    nhận lời chúc tết ấm nồng
    làm anh chẳng lẽ tịnh lòng sao đang
    nay là lễ tết tây sang
    anh xin chúc bé xinh càng thêm xinh
    trong nhà thân quyến thương tình
    ra ngoài kẻ mến trọng mình bé yêu
    tết tây anh chúc đôi điều
    vạn sự như ý lộc nhiều quanh năm
    chúc em tươi sáng trăng rằm
    trẻ trung đẹp nết đẹp hồng đoan trang
    tấn tài tấn lộc an khang
    cát tường như ý tàng tàng quanh năm
    và xin hỏi nhỏ thì thầm
    hôn sự bé có anh mừng sẽ chia

    Trả lờiXóa
  9. Năm mới B chúc QM cùng gia đình vui, khỏe, thành công và may mắn nhiều nhé!

    Việc QM sang blog B mà ko cmt được B nghĩ ko hẳn là tại B chưa add đâu, vì B đã add blog QM rồi mà ở chế độ ẩn ( bạn bè khác cũng vậy) và những người bạn lần đầu sang thăm vẫn cmt cho B (và ngược lại) cũng được mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đầu năm xin chúc bạn vàng
      Dồi dào tài lộc, phước sang rộn ràng
      Trong nhà sung túc an khang
      Ngoài ngõ hòa thuận xóm làng mến yêu

      Đầu năm xin chúc mọi điều
      Thuận chèo mát mái sớm chiều tươi vui
      Vần thơ rạng rỡ nụ cười
      Gặp người tri kỉ rạng ngời trong anh

      Xóa
    2. dễ dầu gặp thiện nhơn lành
      tri âm tri kỹ tri hinh tri tâm
      vần thơ chúc bạn sang năm
      an khang hạnh phúc giàu sang sóng tràn
      thân bằng quyến thuộc bình an
      riêng người tài sắc diệu dàng đoan trang
      dáng ngài thanh khết cao sang
      như hoa thượt dượt mẩu đơn rạng ngời
      đầu xuân kính chúc đôi lời
      tấn tài tấn lộc tấn thời tình duyên
      mọi điều như ý toại nhiên
      cát tường mầu nhiệm như tiên giáng trần

      Xóa
    3. nhân dịp bước sang năm 2013 QM xin chúc NB cùng bửu quyến vạn sự cát tường tài lộc sung túc phước đức dư tràn an khang thịnh vượng

      Xóa
  10. QM vào blog và com dc như blog hằng nga . hoa huỳnh bé ngốc ko bix tại sao ko ghi dc lời bình blog NB thế mới kỳ
    nhớ ai lên xuống vào ra
    ngẩn ngơ tấc dạ khó đà giải phân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. B thật tình ko biết làm sao nữa, B cũng chưa gặp phải lỗi này nên cũng ko giúp được gì cho QM cả. Chắc phải tìm một người thông thạo hơn để nhờ giúp đỡ rồi.

      Xóa
    2. Biết người cũng đã nhiều lần
      Ra vào nhưng chỉ đứng gần nhìn thôi
      Cớ gì lại phải chia đôi
      Người không vào được khiến tôi chạnh lòng.

      Xóa
    3. chiều buồn ra đứng bờ sông
      trông sang bến nhớ dạ bầm xót xa
      xa xa bìm tím hoa cà
      tím màu ngọt ngất mặn mà dễ thương
      nhớ ai áo tím vấn vương
      tơ tầm đoạn ruột đêm trường trở trăn
      đông tàn xuấn đến khôn ngăn
      mơ màng áo tím giọt lăn lệ tràn
      bến sông tương khúc phụ phàng
      thuyền ai cuốn gió băng ngàn xứ xa
      chạnh lòng thương tiếc cành hoa
      phong ba gió bảo lọ là tư nhương
      mong sao hoa chớm bén sương
      sắc hoa vẫn thấm mùi hương vẫn nồng
      hai ta cùng một dòng sông
      tương tư uẩn khách má hồng vào tim
      lặng nghe cánh vạc ăn đêm
      tiếng kêu lạc bạn ưu phiền xót đau
      vọng sầu liên tưởng hư hao
      vành tang trắng xóa cành đào từ đây

      Xóa
    4. Ngó lên giàn mướp hoa vàng
      Ngó xuống vườn cà tím nụ từ lâu
      Chẳng biết anh đến từ đâu
      Mà bao lời nhớ mặn đầu cánh môi
      Gần cạnh hay mãi xa xôi
      Một vòng trái đất hay mé bồi cánh sông
      Não nề một khúc buông thòng
      Vần thơ chất chứa mỗi dòng người ghi
      Bước ra thềm cỏ xanh rì
      Ngoảnh vào khóe mắt lệ mi chợt trào
      Khó chi một cái bờ rào
      Mồng tơi một giậu em nào ngại qua
      Sợ rằng lòng dạ người ta
      Như sông như bể sào đo không vừa

      Xóa
    5. ngó lên sao tỏ sao mờ
      ngó xuống thui thủi lặng lờ đêm hoang
      thoảng đâu giàn mướp hoa vàng
      vườn cà ra nụ ngở ngàng tình xuân
      thương ai da diết bâng khuâng
      con tim ray rức ngạt ngần cánh hoa
      gần nhau gang tấc nhở xa
      lòng sầu vương vấn nhạt nhòa lệ lăn
      mồng tơi rào giậu phân ngăn
      gia phong khuôn phép ngại ngằn khó qua
      tôi thời thương đấy e là
      còn ai dạ thể nhận ra được nào
      em về còn để lao xao
      lời thương nhè nhẹ bay vào con tim
      dòng thơ nép bóng trăng đêm
      sao lòng muốn nói ngại hiềm lòng ai
      sông sâu biển rộng chẳng rày
      núi cao cách trở nhớ ngày trông đêm
      vườn cà hoa tím buồn thêm
      tầm xuân xanh biếc u phiền xa xâm
      thương người chủ ở cái tâm
      đoan trang ôn hậu tri âm cuộc đời

      Xóa
    6. Em thương nhành liễu yếu mềm
      Hoa quỳnh chỉ nở vào đêm đậm mùi
      Thương anh dạ thẳng trơn trui
      Ngày đêm lầm lũi buồn vui một mình
      Em mơ gặp chốn yên bình
      Đừng như kiếp sống lục bình lặng trôi
      Nhớ nhung lòng dạ bồi hồi
      Sao không nói thử đôi lời cùng nhau
      Gió đùa cánh bướm chênh chao
      Em lo người cũng quên mau lời thề
      Như ong bươm nọ chán chê
      Vườn lan vườn cúc lối về còn đâu

      Xóa
    7. biết rằng ta mãi lênh đênh
      chỉ riêng một bóng gặp ghềnh bóng mơ
      blog đây mỗi đứa đôi bờ
      vần thơ nhung nhớ trăng chờ sương khuya
      nhặt sầu tê tái ai kia
      hư hao vóc ngọc mơ vìa biển thương
      vườn lan ngập lối sầu vương
      duyên tình tách gót chia đường đôi ta
      nhớ nhung cánh nhạn bay xa
      nhớ lên mái tóc chan hòa mắt nai
      nhớ ai trắc trở lá lay
      khăn tay ẩn dấu lệ dài giai nhân
      trai khôn tìm bạn tri âm
      gái ngoan chọn lấy cái tâm kẻ hiền
      trầu cay chưa niếm say tiên
      rượu nồng chưa cạn môi mềm vì đâu
      chén sầu trong cảnh bồi hồi
      trang đài mơ mộng nổi sầu bên tâm
      nàng thơ én lượn xuân thầm
      nâng cao gió nhớ đi tầm nguồn thương
      ai về xin gửi tơ vương
      nói rằng người đó mộng thường quỳnh hoa
      nói gì duyên bướm tình hoa
      bướm hoa vương vấn không nhòa trong tim

      Xóa
    8. Em về hỏi mẹ hỏi cha
      Xem anh có thể qua nhà chơi không
      Người rằng: trời đất mênh mông
      Đã thương thì cứ thật lòng bảo thương
      Phải duyên thì sẽ chung đường
      Không duyên theo mấy dặm trường cũng thôi
      Thời gian thấm thoát như thoi
      Đến nay cũng mấy xuân về rồi đi
      Em còn chưa hiểu điều gì
      Thì anh cất bước vi vu phương nào
      Ra đi quên để lời chào
      Nhành hoa cúc dại bạc màu mất hương
      Vàng sân nắng rũ buồn thương
      Em về đi lại con đường từng qua
      Hỏi lại mẹ hỏi lại cha
      Ngu ngơ chờ đợi có là thủy chung?

      Xóa
    9. xuân hởi gió trêu tà áo tím
      trên giàn hoa bí đón xuân sang
      tầm xuân biên biết màu xanh ngát
      mấy dậm trường tình khối duyên mang
      .
      trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
      rực cánh mai vàng ngát gió xuân
      tuổi đời chồng chất hoàn tay trắng
      dạ nổi bâng khuâng phận cơ hàn
      .
      những muốn sang nhà xum hợp mặt
      ngại ngần hai chữ khó đeo mang
      công danh phía trước còn u ám
      cam phận làm công dám thở than
      .
      đành phải làm thinh nổi nhớ nhiều
      để nghe tim khóc tình câm lặng
      dầu cả lòng tôi một màu trăng
      đơn phương da diết mỹ nhân lòng
      .
      chỉ biết mình tôi thương nhớ thương
      nhớ lên cánh nhớ nụ môi hường
      đêm về e ngại tơ vương vấn
      một mảnh hồng nhan cuối đoạn đường
      .
      cô liêu trơ cảnh bên trời hiếu
      mẹ góa da nhăn lúc xế chiều
      trách nhiêm đôi vai oằn hơi thở
      thương ngườichữ hiếu vỗ sao kêu
      .
      đến nay như đã mấy xuân thêu
      kết bạn văn thơ blog cũng nhiều
      gom hương quỳnh nở đêm khuya lụn
      chờ đợi tình nhân dậy sóng triều

      Xóa
  11. Anh vẽ hoa bướm yêu thương
    Lượn quanh cánh bướm bên vườn hoa xinh
    Bướm hoa vẹn chữ chung tình
    Bên trong trong sớm bình minh đêm về
    .
    Xuân về trên khắp đường quê
    Cánh mai vàng thắm lối về thôn xưa
    THỏang trong làn gió đong đưa
    Hương mùi bánh tét như vừa đung xong
    .
    Xuân về hương mức thơm nồng
    Ngọt ngào viên kẹo đỏ hồng mức dưa
    Bước hoa đã thức dậy chưa
    Đón xuân năm mới gió thưa nắng hồng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hoa đào hoa mai nở nắng xuân
      sắc trời nhu nhuận ấm tình lâng
      một nhở hoa lòng say xuân mộng
      nàng xuân hiền dịu đẹp vô ngần


      hôm nay lòng những mơ xuân lại
      giữa cỏi trời hoa vạn đóa mai
      tình anh dài mãi theo xuân đến
      rộn rả hồn thơ chuốt chén say...

      xuân đến mang theo niềm hạnh phúc
      ngập tràn như ý chúc tân niên
      quang tôi kính chúc bạn nhiều tiền
      thắng tài thắng lộc thắng tình duyên

      nhân dịp xuân về lòng say khước
      chúc bạn đài trang chén rượu xuân
      men cay say thắm tình hoa mộng
      ấm mãi hương nồng đón xuân tân

      hoa mai nở rộ đón xuân sang
      xin chúc đầu năm hạnh phúc tràn
      tài lộc phú quí gom về tựu
      tình đẹp duyên nồng phước an khang

      Xóa
  12. Năm mới em chúc Quang Minh
    Tiền tài đấy túi còn tình đầy tim
    Chúc anh sao sáng trong đêm
    Công danh phước lộc chẳng tìm vẫn nên
    Chúc anh nêm mới gặp hên
    Có cô vợ trẻ vẹn bền chữ son
    Chúc anh chữ hiếu vẹn tròn
    Đón mùa xuân mới mẹ, con phước lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đầu năm em gái chúc xuân
      tấn tài tấn lộc tấn bừng lương duyên
      lòng nghe hưng phấn vui lên
      cám ơn bé ngốc tân niên rạt rào
      bây giờ chúc lại má đào
      vạn sự như ý sang giàu hơn xưa
      xuân nay kiếm được người ưa
      hòa minh loan phụng đôi vừa xứng đôi

      Xóa
  13. Anh vẽ hoa bướm yêu thương
    Lượn quanh cánh bướm bên vườn hoa xinh
    Bướm hoa vẹn chữ chung tình
    Bên trong trong sớm bình minh đêm về
    .
    Xuân về trên khắp đường quê
    Cánh mai vàng thắm lối về thôn xưa
    THỏang trong làn gió đong đưa
    Hương mùi bánh tét như vừa đung xong
    .
    Xuân về hương mức thơm nồng
    Ngọt ngào viên kẹo đỏ hồng mức dưa
    Bước hoa đã thức dậy chưa
    Đón xuân năm mới gió thưa nắng hồng..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xuân nay xin hỏi má hường
      có còn nhớ bạn chung trường hay không
      đường về bắt bướm hoa hồng
      nó anh là bướm là chồng em hoa
      bướm hoa từ ấy duyên ra
      tình anh bướm trắng thiết tha hoa hồng
      nơi nay xứ lạ mênh mông
      hỏi cô bạn ấy tình nồng còn chăng
      xuân nay bướm gửi ánh trăng
      soi về đài quốc mỹ nhân của lòng
      gửi thương gửi ái gửi nồng
      nói rằng anh nhớ cành hồng trong tim

      Xóa
  14. Happy new year!!!
    Túc sang thăm bạn đây, Túc mới dựng chòi ở blogspot này.
    Buổi tối an lành QM nhé!

    Trả lờiXóa
  15. túc khiêm nhượng quá
    chòi lá dựng ven sông
    chan chứa cả tấm lòng
    tri âm tình tri kỹ
    dừng chân ngắm túc hồng
    năm mới QM chúc túc vui khỏe hồn nhiên và sáng tác nhiều áng văn hay tuyệt tác

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Túc mời bạn sang nhà
      dự buổi tiệc tân gia
      ngôi nhà vừa xây mới
      đón bạn hữu gần xa
      cùng liên hoan bạn nhé
      đón năm mới vừa sang
      làm quen vùng đất lạ
      lập blog spot khang trang.
      Ngon giấc QM nha!!

      Xóa
    2. AT ơi QM buồn wa1 vì ko vào dc nhà mới của bạn .xin chỉ dùm đi

      Xóa
  16. anh ơi thơ viết trong đêm
    từng hàng từng chữ trong tim ngọt ngào
    mắt nhung lóng lánh như sao
    vì là anh đó anh nào có hay
    gió thỏang hương bưởi bay bay
    mùi hương mái tóc chiều nay gió chiều
    anh viết vần nhớ bao nhiêu
    là tình bé ngốc bao chiều nhớ nhung
    tình thơ khỏang cách nghìn trùng
    vẫn luôn giữ vẹn thủy chung ...tấm lòng

    Trả lờiXóa
  17. quen nhau thấm thoát mấy xuân qua
    tình nghĩa anh em blog chan hòa
    trang thơ tràn ngập bao tình ý
    hai đầu blog nhớ đẹp trăng hoa

    bao đêm chia sẽ quên đời nhạt
    từng giọt thơ đưa mát tim gan
    buồn vui gửi bạn tình vương vấn
    kỹ niệm hằng in dưới trăng tàn

    mật ngọt nhở ru giấc mộng dài
    mắt nhung đen láy sáng sao mai
    mái tóc đen tuyền ôm lưng ngọc
    làn da trắng muốt dáng tiên lai

    bịn rịn lệ nhòa vọng cố hương
    dừng chân hoài mộng mối tình vương
    tim thơ thấm giọt sầu tri kỹ
    một chút nhân duyên mấy dặm đường

    nổi nhớ len vào trong tâm khảm
    khắc sâu hình bóng bạn hoài mang
    xa cách nghìn trùng như gần gủi
    thủy chung luôn giử trái tim vàng

    Trả lờiXóa