Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

TÌNH BĂNG GIÁ

TÌNH    BĂNG   GIÁ
 
cơn sóng nhỏ chạy dài biển vắng
cánh hải âu lượn nắng trời cao
hơi thở nào ngọt lịm thơm thao
gây nhung nhớ chẻ đôi tóc rẻ
 
 
hồn rên la gọi khẻ em yêu
cánh rừng sim bạt gió mây chiều
chim sãy cánh buồn hiu về tổ
nhớ về ai lệ đổ khê nhiêu
 
 
vườn hồng nay hoa nở mỹ miều
ngàn cánh bướm dập diều bay lượn
thoáng như dường hương sương nắng sớm
lóng lánh hình hoa bướm người xưa
 
 
áo trắng bay trong gió phất qua
em trinh kiết men say lộng lẩy
nét đẹp xinh hình nhở thơ ngây
hoa lá lại tình xây đôi lứa
 
 
trong hơi gió như vừa ai đó
thoảng hương thơm tựa lọ nàng thơ
ôm lấy gió lòng mơ bóng ngọc
ngất ngây tình bọc lộ duyên tơ
 
 
một mai kìa tháng năm thắm tỏa
nét trúc mai ngẩn ngở ngây nhìn
em thuở nào nay quá đẹp xinh
anh như thể  cỏi tình lạc bước
 
 
em lộng lẩy như hoa thượt dượt
khiến nguồn thương bùng nổ trong tâm
ngày sau dầu chia rẻ sơn lâm
anh vẫn nhớ tri âm bạn ngọc
 
 
trang thơ củ dầu em chưa đọc
mãi tim anh dáng vóc diệu hiền
bao kỹ niệm  tiềm tàng bất biến
mãi tôn thờ lưu luyến người xưa
 
 
mười tám xuân em vừa nhút nhát
khối tình ta băng giá tim chai
yêu nhau tưởng yêu nhau mãi mãi
nào ngờ thay tang hải chia phôi

31 nhận xét:

  1. Con sóng nhỏ đổ dồn vào bãi cát
    Đẩy lâu đài tình ái vỡ tan
    Giữa muôn trùng biển cát bạt ngàn
    Ta như một giã tràng chăm chỉ

    Trang thơ với nỗi niềm ngự trị
    Buông xuôi cuộc tình từ thuở đôi mươi
    Những nồng nàn ẩn sau một nụ cười
    Luôn ấp ủ trong tim cùng năm tháng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tình lữ khách đêm mưa buồn sóng vổ
      gửi nổi niềm bờ cát trắng nhân duyên
      hợp rồi tan như bọt biển phù nhiên
      lâu đài tình ái phai tàn cuộc mộng

      trang thơ củ nhạt nhòa thiên thu vọng
      một đời người sương khói phủ trắng tay
      đến hay đi cũng một nắm hình hài
      đông trắng xóa ngở ngàng theo năm tháng

      Xóa
  2. ơn sóng nhỏ chạy dài biển vắng
    cánh hải âu lượn nắng trời cao
    hơi thở nào ngọt lịm thơm thao
    gây nhung nhớ chẻ đôi tóc rẻ
    ........
    thoáng xa xưa thuở còn thơ trẻ
    nào biết gì hai chữ mộng mơ
    thuyền trăng soi bóng nước vần thơ
    con sóng nhỏ bơ vơ một mình..
    .....
    Lan anh sang thăm hiền huynh, năm mới chúc anh vạn sự như ý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thấm thoát thoi đưa tháng ngày qua
      tình huynh nghĩa muội ấm chun trà
      yêu thương tràn ngập hồn thơ trẻ
      nổi nhớ người đi ngấn lệ nhòa

      từ ngày huynh muội giã biệt nhau
      cũng mùa đông ấy gió lao xao
      hơi lạnh len buốt vào tâm khảm
      một gánh hành trang vạn nổi đau

      hởi người xa xứ nhớ chăng đây
      trường xưa đường nhỏ lối xưa gầy
      cánh phượng học trò thêu lối mộng
      nổi nhớ hương tình trong đắm say

      hôm nay cũng tiết đông xưa vậy
      cũng gió lao xao cũng trăng gầy
      lối mòn bít cỏ người xa tái
      nổi nhớ bùng lên mảnh tình ngây

      Xóa
    2. đôi lúc thấy buồn thấy nhớ
      rồi tự hỏi lòng chẳng biết nhớ chi
      hồn thơ dào dạt lâm li
      một thoáng nhớ để sầu bi trong lòng

      dẫu là trang blog đường link
      nhưng tình tri kỹ in hình bóng ai
      trao nhau mấy độ thơ dài
      rồi thân rồi nhớ lẫn ngày và đêm

      xứ người lòng nghe rộn rả
      vì dòng thơ này người gửi trao tay
      hẹn ngày tương ngộ trùng lai
      cầm tay bằng hữu trào dâng nỗi niềm..

      Lan anh rất vui sự chia sẻ của huynh, nếu có dịp ta cạn ly trà tao ngộ.Chúc huynh nơi quê nhà luôn mạnh khỏe

      Xóa
  3. gặp nhau một sáng xuân chùa
    búp hoa hương ngọc như lùa vào tim
    tiếng chuông ngân diệu giác nhiên
    lonh lanh ánh mắt thôi miêm tự nào
    quanh chùa rực rở hoa đào
    hương thơm hòa quyện lẻn vào chơn tâm
    dễ kìa được bạn tri âm
    ngất ngây ray rức thì thầm gió reo
    mai vàng rực nở xuân theo
    nâng cao gót quế bướm vèo cành hoa
    nụ cười răng trắng ngọc ngà
    tiếng thanh ru lịm mượt mà như nhung
    dáng tiên dựa cạnh gốc tùng
    phất phơ tà áo vẩy vùng hồn tôi
    ngắm nàng xuân thắm bồi hồi
    lương duyên như định đã rồi đôi tim
    thả hồn phiêu bạt nước tiên
    dựa cành nguyệt quới thỏa niềm hoài mong
    lầu kinh từng bước bềnh bồng
    bên nàng hoa thắm bên dòng tâm hương
    thì thầm niệm phật mười phương
    cùng nàng ngọc nữ kết dường ba sinh


    Trả lờiXóa
  4. Em thăm anh nè anh Minh ui, em chúc anh tối vui nha anh. Anh wa nhà em lần nữa xem có còm được ko nha anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng anh wa nhà em bận nữa
      cho tình ta vạn thửa khôn phai
      dầu com chăng hay chẳng được rài
      vẫn thỏa chí tình ai lai láng

      Xóa
  5. không vì thương mảnh tình băng giá
    tự dưng lòng đau cả tâm gan
    hương tình ngày ấy cũng biến tan
    còn chăng lại ngút ngàn nổi nhớ

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đã bao lần anh sang em
      vẫn là lặng lẻ lối về đơn côi
      sầu dâng chồng ngọn cao ngời
      lòng tôi có hiểu hởi người bạn thân
      lời com đầy ấp ngút ngần
      lẫn tình tri kỹ chen lần tình thương
      bao ngày vướng tơ vương
      vừa mừng hạnh ngộ nảo nường lối đi
      ngẫn ngờ xuất bản phẳng lì
      chờ trang chuyển hướng còn gì vần com
      khi thương trầu héo cau còm
      khi sầu ngậm hạt bồ hòn trong tim
      sẽ chia ít chữ trao duyên
      chúc em vui vẻ diệu hiền thơ ngây
      chào lời tiển biệt bạn đây
      đơn côi anh lại đường dài cô đơn

      Xóa
  7. Đêm nay nhớ, bóng xưa , ngày cũ
    Nhớ vần thơ ấp ủ từng đêm
    Nhớ kỷ niệm, thời ấy dịu êm
    Khắc đậm nét, vào trái tim nhạy cảm...

    Cũng ngày ấy rộ vàng hoa nở
    Em tập tành, viết những vần thơ
    Ôi ngày ấy sao quá ngu ngơ
    Giờ nhìn lại, giống giấc mơ kỳ quặc.

    " Tình giá băng" em đọc như lặng
    Bởi vần câu đầy ắp tiếng sầu
    Những vết thương , nỗi nhớ ẩn sâu
    Một thời yêu, một thời vụng dại.

    Muốn sẽ chia nỗi buồn, đằng ấy
    Nói gì đây, em thấy giống em
    Những tâm tư không mấy em đềm
    Đành im lặng, giả vờ chưa rõ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bé lười thân thương QM sang nhà bé chỉ nhìn thôi viết lời bình xong bấm Xb biến luôn ko bix vì sao vậy
      y như ở blog NB cũng như thế
      xin bé chỉ dùm cách kết nối làm sao khi com xong ko bị mất

      Xóa
  8. hồn thơ nọ phất phờ cơn gió
    muốn sẽ chia ai đó đêm sầu
    bao ngày qua bóng câu biến đổi
    một khối tình nổi nhớ xa xâm

    cũng ngày ấy trên trang blog thẩm
    mình quen nhau im lặng âm thầm
    từng trang thơ họa vận con tim
    nghe cảm giác buồn len sâu lắng

    em có nghe trái tim rộn rả
    nói gì đây người đã xa xôi
    giờ còn lại mối tình nóng hổi
    trong giá băng người đã sang thuyền

    QM vui dc gặp lại bạn hiền chúc ngày mới bé luôn vui vẻ

    Trả lờiXóa
  9. ngày xuân em đến thoáng hồn nhiên
    em cười rạng rở nét thanh thiên
    em tôi trong sáng ngây thơ quá
    chỉ biết cười vui chẳng chút phiền

    thương em thơ dại tuổi ngày xanh
    sớm chớm yêu đương ước nguyện lành
    say men tình ái em vui vẻ
    nét ngọc hoa đào dáng liểu oanh

    thời gian thắm thoát mấy xuân qua
    bao lần lá rụng bấy đông tàn
    hồn nhiên trơ phủ lên làn tóc
    xỏa kín bờ vai đẹp như lan

    nghĩa tình em đấy đậm tim can
    buôn vui chen nổi thấm chan hòa
    tình em nguyện giữ trang tuổi ngọc
    theo gánh thời gian tháng ngày xa

    mai đây xa cách dẫu muôn phương
    nhân duyên cao đẹp vẫn tơ vương
    mãi mãi con tim hoài mộng ngọc
    tình ta bền chặt suốt dặm trường

    Trả lờiXóa
  10. Em cũng không biết nữa anh ơi...em commet được cả hai blog mà...anh đã add nick em và B và danh sách bạn bè của anh chưa ? hay thường nếu chưa add thì khi anh commet xong nhất XB , anh để ý kỹ có mấy dòng ký hiệu y như blog cũ , anh điền hết chữ đó vào thì chắc có lẽ dc...em cũng mới lên trang web này cũng ko hiểu đường đi nước bước thế nào nữa anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qm có đưa cả hai blog bé và NB nửa sao ko com dc

      Xóa
    2. có khi nào hai blog của bé và Nb trong dạng ẩn ko

      Xóa
    3. em cũng chưa hiểu trang này lắm , nên em cũng ko biết luôn.Thôi thì cứ vui bên nhà anh cũng được ..chúc anh ngày mới vui vẻ

      Xóa
    4. bé và NB ý nghỉ như nhau thông cảm thì QM rất cám ơn nhiều

      Xóa
    5. đã bao lần anh sang em
      vẫn là lặng lẻ lối về đơn côi
      sầu dâng chồng ngọn cao ngời
      lòng tôi có hiểu hởi người bạn thân
      lời com đầy ấp ngút ngần
      lẫn tình tri kỹ chen lần tình thương
      bao ngày vướng tơ vương
      vừa mừng hạnh ngộ nảo nường lối đi
      ngẫn ngờ xuất bản phẳng lì
      chờ trang chuyển hướng còn gì vần com
      khi thương trầu héo cau còm
      khi sầu ngậm hạt bồ hòn trong tim
      sẽ chia ít chữ trao duyên
      chúc em vui vẻ diệu hiền thơ ngây
      chào lời tiển biệt bạn đây
      đơn côi anh lại đường dài cô đơn

      Xóa
    6. Biết nói gì đây, lời cám ơn
      Người bạn nơi xa, hóa lại gần
      Cuộc đời có lúc buồn_vui đến
      Có bạn sẻ chia những tâm tình

      Xóa
    7. anh đứng lặng bên kia dòng tao ngộ
      say trần gian bến mộng nổi đam mê
      mãi đắm chìm theo năm tháng nhiêu khê
      rồi thả lỏng cơn say bầu rượu ái

      anh đã đi không bao giờ trở lại
      căn gác sầu trăn trãi cảnh buồn thương
      nghe con tim thổn thức niềm vấn vương
      trong sâu thẩm tạn tường người bạn ngọc

      Xóa
  11. B sang thăm và chúc QM cuối tuần vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QM cám ơn NB nhiều
      chúc B tuần mới gặp niềm vui mới

      Xóa
    2. lời họa vừa viết xong hàng
      bấm vào xuất bản biến tan sương mù
      thôi về trang blog của tôi
      ghi lời thân hửu quên sầu cùng ai
      lung linh giọt nước thiên thai
      trăng nghiêng xế bóng bóng ai ngã dài
      lối xưa in nét trăng đài
      vườn thu suối vắng nhạt nhài sắc không
      hiên song sương đọng giọt dòng
      gieo đôi hạt mộng má hồng trong tim
      buồn rơi dạo gót giác nhiên
      lệ sầu tròn giọt ướt viền mắt nhung
      chiều buồn ai oán nảo nùng
      con tim chai sạn liểu tùng phân hai
      đường về lạc bóng trúc mai
      gót chân tẻ nhạt đắng cay cuộc đời

      Xóa
    3. nhớ nhau gửi gấm đôi lời
      nhà em anh chẳng sang chơi được gì
      thôi thì cứ vậy, thôi thì
      tại đây ta cứ họa thi đôi vần

      đêm buồn gió cũng tần ngần
      vi vu hát khúc nhạc gần nhạc xa
      mượn lời này nọ bướm hoa
      gửi thương gửi nhớ, la cà trong đêm

      trăng buồn nên cũng nằm nghiêng
      nửa soi bóng nước nửa xiên vào lòng
      gửi nhau một quả tim hồng
      nhờ người cất giữ giữa dòng nhân duyên.

      Xóa
    4. tần ngần xem kết giao vòng
      tên em vẫn đấy blog nầy vẫn y
      thảo trang dạo gót mê si
      say thơ say cả trà mi bóng hồng
      gửi tình thương mến trong lòng
      lên trăng trắng xóa mặt sông phẳng phờ
      tìm ai hương ngọc trong mơ
      mượn tình hoa bướm họa thơ ẩn tình
      gắng công nhặt giọt sương in
      long lanh muôn ánh gợi hình người thương
      câu thơ đượm nét tơ vương
      mơ về xum hợp má hường nhân duyên
      tim hồng in bóng nàng tiên
      nhớ nhau giấc điệp thuyền quyên cận kề
      nhở là một cõi đam mê
      khách trần lạc bước đường về thiên thai

      Xóa
  12. mở blog lòng những bồi hồi
    dòng com ai đó giọt sầu trong ta
    nhớ người tim lại thiết tha
    vào ra ngơ nhẫn như là bị mê
    vần thơ giọng nói ngở về
    ngô vương hoài mộng ái thê của mình
    cô tô lầu các tuyệt xinh
    dành riêng mỹ nữ khuyng thành tây thi
    say hoa say cả dáng đi
    say người say cả xá gì giang sơn
    một lời khó tả nguồn cơn
    thôi đành mượn blog thay đờn tình khang
    giang đầu bến lạ đêm hoang
    thuyền xưa xuôi mái băng ngàn xa xôi
    còn chăng hương ái đổi ngôi
    mảnh tình tan vở nuôi sâu ngàn năm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ong say mật ngọt nụ hoa
      Còn anh say cả dáng ngà người dưng
      Trang thơ vẫn cứ thơm lừng
      Bao câu nhắn gửi ngập ngừng nhớ nhung
      Thuyền kia vẫn cứ ung dung
      Mặn mà đợi bến tương phùng cùng nhau
      Bên thương bên nhớ dạt dào
      Giận thương một cái bờ rào vô duyên

      Xóa
  13. giận chi một cái bờ rào
    giận mình không nói câu nào ấm êm
    muốn như hoa bướm hửu duyên
    trăng xuân bàng bạc con thuyền lặng trôi
    blog nầy xin gửi đôi lời
    nhớ nhung người ấy ngút ngời con tim
    hiềm vì cảnh bạc buồn thêm
    công danh chưa toại ước nguyền chưa ghi
    từ ngày quen blog hồn si
    câu thơ tình ý ảo phi tâm hồn
    người dưng dung hạnh công ngôn
    đã len vào nhớ đã chôn vào lòng
    bao ngày tơ tưởng vóc hồng
    tim thơ thấm giọt chờ mong thuyền về

    Trả lờiXóa