Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

em gái miệt vườn

em gái miệt vườn

em gái miệt vườn xinh thật xinh
má đỏ môi hồng mắt nâu tình
tóc thề buông thả bờ vai mộng
nụ cười răng khểnh hớp hồn minh

ướm hỏi rằng em mấy mùa trăng
vườn hồng em đó xẻ lối chăng
hoa tươi sương ngậm tim mở ngỏ
hay chờ anh bướm cắt đường băng

anh đi sương gió hạt mưa giăng
gặp lại em thơ ngất mộng lòng
muốn cùng ai đó say hương mộng
chẳng hiểu rằng ai chập thuận chăng

em là cô gái xứ vườn măng
rạo rực hồn thơ quyện gió trăng
mấy độ xuân về em có hỏi
trái tim em hởi bóng anh chăng

dạo nọ có lần như gặp em
đôi mắt nhung huyền trông rất quen
khuôn mặt ngây thơ hoa nhớ mãi
anh về khắc khoải mỗi từng đêm

không những nàng thơ biết nổi lòng
hay như nàng ngở nhớ xa trông
lòng anh cứ mãi ôm tình nhớ
cô gái miệt vườn xây mộng hồng
 

5 nhận xét:

  1. Gái quê chân chất, thật thà
    Anh yêu, xin ngỏ Mẹ Cha em tường
    Dạn dày, dãi gió dầm sương
    Tay chai, má rám, đoạn trường đắng cay

    Bà Ba em mặc tháng ngày
    Không như người khác mang giầy gót cao
    Tóc thơm hương Bưởi, hoa Cau
    Môi em tỏa ngát ngọt ngào nắng mưa

    Dòng sông, bến nước, cây Dừa
    Con Đò bé nhỏ hôm xưa đợi chờ
    Tình em ngọn cỏ nên thơ
    Đi vào huyền thoại anh mơ giấc nồng

    Nhìn xem Lúa đã trổ bông
    Mau về soạn gánh pháo hồng đón em
    Ngày mới vui nhé anh Quang MInh

    Trả lờiXóa
  2. qm cảm tạ bạn vàng
    nhân khi nhàn rổi ghé sang lời bình
    sẽ chia cô gái quê xinh
    dãi dầu mưa nắng nặng tình trúc mai
    dòng sông con nước chẻ hai
    tình em gái khó trằn vai chợ đời
    thương cha mến mẹ nào vơi
    gánh gồng hôm sớm nắng phơi má hồng

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nay thấy Quang Minh sang thăm TTrang rất vui đây!.....chúc anh QM 1 ngày mới vui anh nhé....

    Trả lờiXóa
  4. em gái miệt vườn xinh thật xinh
    má đỏ môi hồng mắt nâu tình
    tóc thề buông thả bờ vai mộng
    nụ cười răng khểnh hớp hồn minh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sang đây đất lạ quê người
      chỉ vài ba bạn nụ cười sẽ chia
      làm sao quang minh quên kìa
      tuyết trang bạn gái đường về có nhau
      hiềm rằng công việc đa đoan
      không thời gian rảnh rổi rang thăm nào
      mình vui khi bạn má đào
      không chê quang xấu ra vào ghé thăm

      Xóa