Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013


TÌNH TRÊN MẠNG

Category: , Tag:
07/14/2009 10:40 pm
bạn cách ta hơn  ngàn  cây số
quen nhau  qua  cửa  sổ   online
bao  linh  tinh  trò  chuyện  dắn   dài
vô tình  nhỉ  thân  lan tình  cảm
           *******
    

nhìn  hình   bạn  post  trên  màn   ảnh
chợt  lòng  ta  tức  cảnh  sinh   tình
ngộ  quá  nhỉ  bạn  nào   có   biết
bạn  ơi   như  thân  thiết  từ   lâu
           ********
         
ngày  trôi  mau    dành  ta  buổi  tối
chuyện  trò vui  vạch  lối   con  tim
khi  chợt  nhìn  ních   bạn   im   lìm
như  đau  nhói  đâm   kim  vào   ngực
              *********

dầu  thời  gian  xóa  nhòa  ảo  ảnh
bạn  và  ta   chắp  cánh  bay  xa
vượt  không  gian vượt  dãy  ngân   hà
vẫn  giữ  mãi  tình  ta  trên   mạng
            **********

 mượn  blog   này  ghi  vài  ý nhỉ
kẻ   phương   xa  hiểu  ý   mình  không
khi  mình  đây  nhận  đóa   hoa   hồng
ôi  thích  nhỉ  post   blog  kỹ   niệm
             *********
    

thỉnh  thoảng   thơm  vài  hơi  trìu  mến
cánh  hoa  tươi  như  đóa   hoa   tình
thơm  ngào   ngạt   phơn  phớt  hương  trinh
sưởi   ấm   lại   con   tim   đang   lạnh
              *********

bye  bye   nhé  tối  mai  gặp  lại
chuyện  chúng  ta  kể   mãi   không  phai
hoa  lòng  nở  hoa  tình  vẫn  nở
vài  hàng  văn   sợi  nhớ  sợi  thương
           **********
ai   xem  thì xem   xem  tỏ  tường
 xem   xong   hãy thương  thương   mình........cám ơn


Hoang Tuyet at 10/15/2009 01:16 pm comment
Anh Minh cho em coppy ài này đăng lại được hông? em thích bài này của anh, nếu anh cho, em xin cảm ơn được nhận đem về nhà.... để dành có ngày post lại... đồng ý hông anh....
Quang Minh at 10/15/2009 09:25 pm reply
người đẹp có lòng ai nở từ chối
Hoang Tuyet at 08/10/2009 01:45 pm comment
Em thương em thương hehehh. đi tới blog anh mà chỉ có khen tới khen hehehh.anh giỏi thật, thơ lãng mạn lắm.
at 07/29/2009 06:08 pm comment
 Toi biet roi day !
at 07/29/2009 11:45 am comment
  Bai tho sao ma hay vay !
Quang Minh at 07/29/2009 07:07 pm reply
cám ơn thương thương bạn

MỘNG_THƯỜNG



Category: , Tag:
07/13/2009 05:44 am
tôi không phải là vua
nên mông ước bình thường
ngày ba bửa rau tương
xây niềm mơ muôn thuở
       ****
một gian nhà nho nhỏ
một bóng ngọc xinh xinh
lo trong ngoài chút đỉnh
êm đẹp tợ vần thơ
      ****
tôi chỉ mơ một việc
là tự do tha thiết
sánh bóng ngọc  xinh xinh
ấy là điều minh triết
       ****
tuổi đời lắm dải dầu
vui buồn đủ cả đôi
lòng sầu vẫn đậm sầu
chỉ thiếu người hiểu tôi
       ****                
con thuyền  lênh  đênh trôi
giữa trùng dương  bão  thổi
lênh đênh trôi trôi mãi
trên biển cả mà thôi
      ****
tối đen tâm tư nầy
ai châm lửa vào đây
khai nguồn u ảm đạm
thật là tri kỹ đấy
        *****
tôi không phải là vua
nên tôi đành chịu thua
ôm mộng ước bình thường
như người dân đen đúa
         ****
ngày qua ngày càng lớn
tâm tư càng cô đơn
gió ngàn vi vu thổi
như xoa dịu nổi hờn
        ****
độc nhất một bóng hình
nhưng người lại vô tình
còn tôi tự ái lớn
đành biệt chữ ba sinh
       ****
nếu tôi là quân vương
với quyền năng cao thượng
truyền quân gom hoa ngàn
dâng về người tôi thương
        ****
tôi truyền quân giữ cỗng
bảo vệ muôn hoa hồng
cho hoa ngủ trong hoa
cho ai say giấc mộng
        ****
giữa vườn vua mênh mông
ngự muôn vạn hoa hồng
một loài hoa cao đẹp
khoe sắc dưới nắng hồng
        ****
muôn chim líu lo hót
 khen hoa đẹp có khác
chúc vua thật vạn phúc
yêu hoa hơn vàng bạc
         ****
nhưng tôi không là vua 
nên mộng ước bình thường
chỉ mong người tôi thương
xem tôi là vua thôi
       ****
trong gian nhà  màu tím
đôi tim hòa nhịp tim
sống nếp sống bình dị
thủy chung thật êm đềm
          ****
sáng chiều thơi thơi thảnh
ngắm dáng ngọc mong manh
nhìn gót hài vợn đẹp
tợ hoa liên long lanh
       ****
thu ba như dìu hồn
hai má ửng màu son
đôi môi   đào hồng thắm
đượm tình thương con con
         ****
ngai vàng của quân vương
là tình yêu cao thượng
điện ngoc và muôn dân
là người tôi yêu thương
       ****
tôi làm vua nho nhỏ
trong lòng nàng dâng cho
trong tim người hòa điệu
hơn ngai vàng muôn kho
        ****
giữa hoa dại gió ngàn
tiếng chim hót réo vang
bao quanh ngôi nhà tím
đậm tình yêu nồng nàng
        ******
đêm lạnh tàn canh dưới ánh dèn
tôi ngồi im lăng lắng lòng xem
u buồn thảo ít dòng lưu niệm
gợi ảnh thời gian đã cuốn rèm

              


Hoang Tuyet at 10/15/2009 01:20 pm comment
Em cũng thích bài này... anh Minh cho em được đăng lại bên blog của em nhé... ko thay tác giả đâu... vẫn dử nguyên....
Quang Minh at 10/16/2009 02:37 pm reply
mình sẳn lòng nếu bạn thích
Hoang Tuyet at 08/10/2009 01:53 pm comment
ông vua của em ơi! thế là anh hạnh phúc rồi, có em luôn luôn gọi anh là ông vua. ông vua tình yêu lãng mạn. khekhekhekhe Ngàn bông hoa, em chọn bông xấu nhất, đem tặng ông vua người đầu tiên em ghét . khekhkekhekhe
Quang Minh at 08/10/2009 03:56 pm reply
cám ơn tuyết nhé đấy mjnh thật hạnh phúc đây mộng thường ông vua nhỏ được ghét thật vui hay..

MƠ MÂY



Category: , Tag:
07/12/2009 02:48 pm
mơ mây mây mơ mơ vân thủy
thủy vân này ý ngỉ mơ chi
nhìn ai chợt ngấn ưu bi
ưu bi chợt ngấn lâm ly tress lòng
đường đường phẩm hạnh bá tòng
ưu bi chi những bợn lòng  làm chi
mơ mây mây có mơ gì
thủy chung thủy những ưu bi nảo lòng
ngồi nhìn mây vẫn trời trong
lững lơ trước mắt chạnh lòng thủy tôi
mây oi mây có bồi hồi
mây cười mây lại để sầu cho ai
mây từ cỏi tận nào hay
mây bay trời thẩm hình ai in hình
lòng trong bóng nước xinh xinh
dáng mây lượn ảnh đậm tình nước mang
thủy vận chuyển thủy sầu tan
xóa tan ảo ảnh tiềm tàng tâm  tư
mơ mây mơ lúc mây cười
nhìn mây vui nhộn thủy tươi tâm hồn
mơ mây dáng dấp nhu ôn
tự nhiên thủy cảm bảo dồn tâm tư
mây có hiểu thủy hư hư
thủy mây xum hợp hoa tươi khoe màu
mây bay trong gió lụa đào
thủy im nước lặng in vào hình mây
đường xa thủy vẫn có mây
từ nguồn chảy mãi đêm ngày ra khơi
sóng lòng nhiều nỗi chơi vơi
chong chinh ngọn sóng giúp đời thêm xinh
ngày xanh tươi nhuận hữu tình
trông nhờ lượng thủy ,thủy hình lượng mây
đẹp thay lòng thủy hay hay
thủy mơ  mây những nào ai hiểu mình
bóng mây hình đẹp xinh sao
lòng trong tâm thủy hình nao bóng hình
bóng mây hửu cảnh hửu tình
thủy in bóng ấy mây hình biết bao
hồ hương gợi nhớ hôm nao
 nhớ mây thủy nhớ viết vào đôi câu
cũng mây tuy khác mây nao
mây  in  bóng nước gợi vào thủy tôi
mây thôi ,mây cứ trôi mau....

           ********
  

lọ  rằng trong giấc chiêm bao
mây trôi thủy vẫn hình nao in hình
cỏi xa mây có chung tình
riêng trong tâm thủy mây hình vẫn in
ngờ đâu mây hiện mây xinh
mây  nơ gợi thủy dường in mây nào
vô tình kỹ nhớ ghi vào....

          *********

 mimôsa   loài  hoa trinh nữ
ai thương ai tặng chữ tình đầu
giờ đây ai ở nơi đâu
để ai thương nhớ mộng sầu vào tim
tưởng thời gian  như chôn vùi ảo ảnh
nào ngờ đâu thực cảnh trớ triêu thay
nhớ mây nao  tao ngộ bóng mây ai
khiến thủy nghỉ hình mây xưa tình đẹp 
          


Hoang Tuyet at 08/10/2009 02:25 pm comment
em ko có mimôsa hoa trinh nữ, chỉ có hoa hồng thui                             
Khanh at 08/04/2009 05:59 pm comment
mây sẽ buồn nếu không có nước đưa mây nước sẽ tủi nếu không có mây chung bước vượt không gian mãi khắc sâu tình mây nước dể người đời ca ngợi tình nước duyên mây    

HOÀI TƯỞNG



Category: , Tag:
07/10/2009 12:55 pm
               hoài   tưởng
                                           *****             

      mây ưu ai mang nhiều kỹ  niệm
từ thị  trấn  buồn  khí  lạnh triền  miên
từ  thuở  nao  chìm  lặng  đáy  con  tim
sao  tự  hiện  qua  bóng  hình mây  khác  ấy
          *********   

   thủy thở  dài  chối  từ aỏ  ảnh
nhưng  làm sao thực  cảnh  thủy  mây
gập  lại  mây qua  bóng  dáng  mây  ai
khiến  tự  thủy  tư duy  tình  cảm
          ***********
tiềm  thức  ơi  sao  nổi   lạ   lùng
tấm  chân  tình  rực  lửa trời  trung
dalat  xưa  bao kỷ  niệm  ung  dung
chàng  chiến  sỹ  hào   hùng  tuấn  dũng
           **********

đây  hồ  hương  sân  gù  rợp   nắng
nọ  thác  ren  đó  thung  lủng  tình   yêu
dường   phố   xưa   trải  nắng  xế  chiều
rạp  ngọc   lan  điều   hiu  tẻ   lạnh
           ************
thung lũng vắng
tưởng   thời   gian  như  chôn   vùi   aỏ   ảnh
nào   ngờ   đâu   thực  cảnh   trớ   trêu   thay
nhớ   mây   nào   tưởng   ngở   bóng   mây   ai
khiến  thủy   nghỉ   hình   mây  xưa  tình  đẹp
           ************      
nét  dịu   dàng  trong  tà   aó   thướt
tung  cao  lên   theo  ngọn   gió   sân  gù
thả   hồn   ai  tụ  điểm   hồ   than
in  đậm   mãi   đường   dài   phố   lạt
          ***********
           
     lạt   phố   đèn  khuya   in  đôi   bóng
hồ   hương   thông   gọi  tiếng   tơ   lòng
sân   gù  rợp   nắng  tung   tà   aó
 gợi   chút   niệm   buồn   cỏi   hư  không
             
                       
Hoang Tuyet at 08/13/2009 03:31 pm comment
đi tới nhà bạn không chê vao đâu thơ hay thơ vui thật là ấn tượng mê thơ  hay mê cả ông chủ thơ nói cho vui nhé chứ đừng hiểu lầm Tuyết đây cũng thật hài hước lắm đó. thơ qua thơ lại cũng thấy là vui nhờ có Quang Minh thơ cóc tăng nhanh.
Quang Minh at 08/13/2009 06:21 pm reply
thơ wa thơ lại cũng thấy vui mjnh đây xúc động  đấy Tuyết ơi không ngờ thơ ấy gây hoài tưởng có kẻ yêu thơ lại mến người
Hoang Tuyet at 08/10/2009 02:29 pm comment
(Empty)

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

CHỚM XUÂN

CHỚM   XUÂN
 
đông những tàn mơ màng xuân lại
chớm xuân về hương ái say mê
nhớ xuân nao xuân những tái tê
hồn u đọng lệ tràn tim hoạnh

mấy hôm nay tiết đông chuyển mạnh
gió rức tim lòng chạnh nhớ ai
nhặt nổi nhớ hồn bay tê tái
thoáng chiêm bao ẩn hiện trang đài

mây ưu ái trải dài cỏi mộng
áng thơ buồn vô vọng giai nhân
môi nhớ nào cánh nụ hôn tân
hay huyền thoại chết vầng trăng thảm

nghe chim hót tưởng như trời sáng
hồn du dương ướp mộng đêm tàn
tỉnh giấc điệp ngở như còn nàng
anh da diết mơ màng lầu mộng

đông lại qua chớm xuân lai khứ
lòng lâng lâng kỳ nữ phương xa
giấc mộng nào muôn hoa hé nở
nọ hoa đào rực rở hoa mai

nhớ về ai chớm xuân xa tít
cánh mây xa ai biết ai hay
một mùa xuân tinh nay sáng mãi
cánh thơ hồng gửi lại người thương

chớm xuân về vấn vương lan tỏa
ánh nắng xuân tình thỏa ước mơ
rộn lòng ray rức chút hồn thơ
bấm bàn phím ngẩn ngơ người ngọc

đêm có tàn trăng thề giăng dọc
giọt sương mềm mời mọc cành hoa
nhớ đến ai ai những những là
chớm xuân nở trong tim chai đá

em nơi xa nghe chăng bướm lạ
còn chốn quê cành lá dịu dời
chớm xuân nào giọt nắng đi chơi
ai nhở bắt ướp đời thêm mộng

gió xuân thổi con tim bừng vọng
lòng bâng khuâng sầu mộng đài trang
cái lạnh nay có tiết xuân sang
sao tim lại băng hàn buốt giá

chớm xuân ơi sao tình hóa đá
hoa mai vàng vội vả cành rơi
xác xơ thay lòng nọ chơi vơi
tim réo rắt cỏi trời tê lạnh

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

TÌNH BĂNG GIÁ

TÌNH    BĂNG   GIÁ
 
cơn sóng nhỏ chạy dài biển vắng
cánh hải âu lượn nắng trời cao
hơi thở nào ngọt lịm thơm thao
gây nhung nhớ chẻ đôi tóc rẻ
 
 
hồn rên la gọi khẻ em yêu
cánh rừng sim bạt gió mây chiều
chim sãy cánh buồn hiu về tổ
nhớ về ai lệ đổ khê nhiêu
 
 
vườn hồng nay hoa nở mỹ miều
ngàn cánh bướm dập diều bay lượn
thoáng như dường hương sương nắng sớm
lóng lánh hình hoa bướm người xưa
 
 
áo trắng bay trong gió phất qua
em trinh kiết men say lộng lẩy
nét đẹp xinh hình nhở thơ ngây
hoa lá lại tình xây đôi lứa
 
 
trong hơi gió như vừa ai đó
thoảng hương thơm tựa lọ nàng thơ
ôm lấy gió lòng mơ bóng ngọc
ngất ngây tình bọc lộ duyên tơ
 
 
một mai kìa tháng năm thắm tỏa
nét trúc mai ngẩn ngở ngây nhìn
em thuở nào nay quá đẹp xinh
anh như thể  cỏi tình lạc bước
 
 
em lộng lẩy như hoa thượt dượt
khiến nguồn thương bùng nổ trong tâm
ngày sau dầu chia rẻ sơn lâm
anh vẫn nhớ tri âm bạn ngọc
 
 
trang thơ củ dầu em chưa đọc
mãi tim anh dáng vóc diệu hiền
bao kỹ niệm  tiềm tàng bất biến
mãi tôn thờ lưu luyến người xưa
 
 
mười tám xuân em vừa nhút nhát
khối tình ta băng giá tim chai
yêu nhau tưởng yêu nhau mãi mãi
nào ngờ thay tang hải chia phôi

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

THỜI ÁO TRẮNG

THỜI  ÁO TRẮNG

thời áo trắng còn ghi trong nổi nhớ
bốn năm qua sen nở tận tâm hồn
mai đây rồi đôi ngã chiếc sự buồn
hương tình ấy tôi luôn luôn nhớ mãi
.
mỗi buổi chiều nắng tà xuyên cửa sổ
phảng má hồng tình trổ nụ duyên nồng
chợt nhìn em tâm hồn như bay bổng
học đường ôi đôi bóng chẳng rời xa
.
hai con tim chan hòa chung nhịp khúc
nổi tương phùng ánh chúc giữa đêm đen
thời áo trắng biêt bao nhiêu ước hẹn
thổn thức lòng tim bén lửa yêu đương
.
hồi hộp nhứt bên nhau mỗi mùa thi
cả hai ta ước hẹn bảng khoa kỳ
mong đừng rớt lạy trời  xin phù hộ
sự hoài mong chẳng phụ  tưởng viễn ly
.
thấm thoát thoi đưa  nhở bốn năm dài
tình thương thấm thiết  tràn ngập  hương say
yêu nhau trang trãi mảnh hồn thơ trẻ
giảng đường như chia sẽ hướng tương lai
.
thời áo trắng ngày nay bừng bảng hổ
gánh hành trang  loang lổ giấc mơ sầu
khi ra trường hai đứa lại chia phôi
nàng quay đi dành tôi màn đêm tối
.
thôi nhé mai đây giả biệt nhau rồi
kỹ niệm nào bóng câu qua cửa sổ
yêu nhau chi ngẩn ngở ôm nổi khổ
thổn thức sầu lệ đổ bóng người đi
.
ai về trường củ u hoài mơ vọng
bốn năm dài áo trắng tuổi thư sinh
ướp hoa yêu lối mộng lắm nặng tình
trong tim đọng dư âm thời áo trắng
.
nổi xót đau xóa tan hồn cay đắng
bốn năm dài hoa mộng thấm tình xuân
còn chăng nào biên biết cái vị tân
thời áo trắng xóa dần trang tình hận

.

.