Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

CÓ THỂ NÀO

CÓ THỂ NÀO

Category: , Tag:
03/24/2012 10:33 pm

CÓ THỂ NÀO ?

 
có thể nào nàng  tiên bé bỏng
một nàng tiên ước mộng lòng anh
một nàng tiên chợt đến qua nhanh
gây ngây ngất cho ai đỉnh mộng

có thể nào  nàng tiên tươi thắm
một nàng tiên say đắm lòng ta
một nàng tiên trong giấc mơ hoa
đã gọi hồn đưa vào tổ ấm

có thể nào  nàng tiên trinh trắng
nàng tiên tợ nắng sớm sương mai
nàng tiên giữ chặt bóng hình hài
nghiên bút mực  thư sinh đẹp lắm

có thể nào  cây xanh nhung nhớ
anh là trăng muôn thuở  trên cành
có thể nào em chợt nhận ra
là anh trong tim em vỉnh viển

có thể nào  tim anh rung chuyển
cơn sóng tình bọt biển đi hoang
nếu con tim giữa chốn chiều tan
in đậm mãi tình nàng nổi nhớ

có thể nào nàng tiên muôn thuở
bàn tay nào hoa nở trong tay
khuôn mặt sao say đắm bao ngày
như dấu khắc in dài tim hoạnh

có thể nào màu hoa bất hạnh
ngắt thả dòng sông thẩm lạnh tanh
hoa thạch thảo hoa chờ lòng anh
mùa thu chết vắng tanh tình hoạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét