Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

THƯ NÀNG

THƯ NÀNG

Category: , Tag:
03/24/2012 11:19 pm

THƯ    NÀNG
thư nàng như soi thấu lòng ta
bóng mây nào trôi giữa trời xa
tình cay đắng tan thành sương lạnh
nợ nước mây in đậm chiều tà

lòng trong sóng nước ánh mây bay
dòng sông lặng chảy suốt đêm ngày
nước nước mây mây bên nhau mãi
mặc thời gian tình chẳng khôn phai

thư nàng như bóng mây ưu ái
ghi thành trang tận mãi đáy lòng
thư nàng theo cơn gió phiêu bồng
tình mây nước cuộc tình hoài gặp

thu nhạt  nắng hồn nầy hoang vắng
gió đông nào trỉu nặng nước mang
nàng mây ơi giờ nơi phiêu lảng
có bao giờ mây nước xa rời

thư nàng tợ hoa nhớ sương mơi
nghe ray rức con tim chờ đợi
như lắng nghe đêm trường vời vợi
tiếng ve sầu ngân gọi xa xôi

thư nàng hồn nước của lòng tôi
tim vun bắt nhịp cầu tình ái
bao ngang trái tim chẳng sờn phai
tình mây nước u hoài cỏi mộng

thư nàng như hạt sương sớm đọng
như hạt lệ chờ đợi yêu đương
thư nàng như thấp sáng lửa thương
cho ta hiểu thế nào hạnh phúc

thư nàng ta đọc suốt đêm thâu
trên trang blog sẽ chia tình nước
dầu sau nầy ta không chung bước
nợ nước mây nghĩa nặng vô vàng

thư nàng ta đọc lệ ngấn tràn
tim nhứt nhối tái tê tình bạn
nẻo tình ta dòng sông hấp hối
bóng em yêu xả tội chia tan

thư nàng thoạt bổng  như có thép
nặng tình anh nặng cả tình người
thư nàng thoạt vẻ  mĩm  miệng cười
mang thương nhớ sầu ưu mây nước

thư nàng trôi qua nhanh gió thổi
biến tình mây nước trở thành thơ
nàng mây  nọ xinh đẹp mộng mơ
nước ngắm mãi thở dài trăn trở

mây biến màu muôn sắc trời trong
chàng nước nọ bâng khuâng ươm mộng
mây réo rắt con tim tuyệt vọng
nước khổ đau hạt đắng tơ lòng

thư nàng đối tôi hay vạn thưở
đêm từng đêm tôi mở ra xem
bao nét thư nhảy nhót trước đèn
như vẻ nét tình em chung thuỷ

thư nàng là áng thơ tình tứ
của mây xinh hương nhuỵ ái tình
của thương nhớ chàng nước mây in
son sắc thắm trung trinh tình mộng

thư nàng vần thơ trời cao rộng
trải dài theo vệt sóng  mênh mông
thư nàng biển cả  trái tim lòng
ghi khắc nhớ  hồn thơ bay bổng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét