Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

HƯƠNG XUÂN

HƯƠNG XUÂN

Category: , Tag:
04/01/2012 06:58 pm

HƯƠNG   XUÂN

nàng xuân ngấp nghé lầu xuân mộng
sắc thắm xuôn hồng loan mắt nai
bến lạ những mong tình trai gái
nhở toan mở khóa chốn thiên thai
 
dặm liểu thêu hoa tóc xỏa dài
má đào môi mộng dáng liêu trai
những toan gửi thúy chàng quân tử
nương tựa tùng quân phận liểu mai
 
gió lạnh phòng loan tim cô hoạnh
đêm dài trăn trở mắt lệ quạnh
dĩ vảng ngày qua lòng chua xót
người ơi có nhớ mảnh trăng xanh
 
hoa khôi một thuở trời xuân lại
ánh mắt nhu hòa lưu luyến ai
tim lòng vẫn mãi dành người mộng
chờ đợi ngày xuân  đấng râu mày

nhớ thuở cùng xuân nhìn trăng mộng
bờ vai rung động tóc em bay
hương thoảng mùi hoa nhoài con gái
say lòng xuân lại bóng trang đài
  
rực rở sắc mai ánh trăng gầy
hương tình in đậm má hây hây
khúc nhạc cung thương vào dỉ vảng
trăng huyền nghiêng ngã bạn xuân đây
 
xuân đến cùng tôi chia sẽ trăng
nhìn trăng tròn mộng má ửng hồng
khẻ nhẹ làn môi mời gợn sóng
buông xỏa lọn sầu tóc mây bay
 
xuân nữ hoa kia lạc giữa rừng
vô tình lở bước cánh mai rung
toàn thân khép kín bờ môi mộng
e thẹn nàng xuân mặt đỏ bừng
 
gió xuân thổi nhẹ muôn hoa lá
êm ái choàng vai tay nắm tay
nàng xuân ẻo lả nghiên đầu lại
ánh mắt mơ màng  chuyện liêu trai

nàng xuân ngày ấy biết làm thơ
có bướm có hoa có mong chờ
có gì xa vọng như không rỏ
tợ tiếng thì thầm sóng vổ bờ
 

bỗng anh chợt nhớ ngày thơ ấu
hai đứa chơi diều trong gió lâu
ngước mắt nhìn theo trời xa thẩm
tìm lại trong em trái tym tôi
 

mùa xuân nầy đến phải không em
như thể là em đúng trăng đêm
tóc mây buông xỏa ôm vai mộng
em lớn bao giờ đẹp quá em
 

anh gửi hồn thơ lên mắt ngọc
lên chừng môi mộng má hây hây
cho tim anh ngủ trong nhan sắc
lộng lẩy tuyệt vời suối tóc mây
 

anh mơ anh nắm bàn tay mộng
nghe mát từ tay thấm cả lòng
nghe từng hơi thở thơm tho quá
nghe ấm tình xuân nổi nhớ mong
 

mộng mơ dài suốt đêm trường vắng
cùng nắm tay nhau dạo dưới trăng
em chỉ trông kìa trăng tròn đẹp
anh cười ngắm mắt em tung tăng
 

tan mộng ngồi nhìn sông nổi sóng
sóng của sông hay sóng của lòng
anh đang hối tiếc tình ta đẹp
trời bổng xui chi em lấy chồng
 

xuân nay thiếu vắng người trong mộng
nghe xót bên thiềm ánh trăng trong
trách chi tạo hóa vẻ cung cong
khiến kẻ lìa xa kẻ nhớ mong
 

nàng xuân ngày ấy đã theo chồng
còn lại trong anh nổi nhớ mong
em lên xe hoa lòng tan nát
anh đây anh cũng nát theo lòng
 

em vui gượng ấy cạnh bên chồng
bao nhiêu thơ nhớ thả trôi sông
xuân nay xuân khóc tình tan vở
cánh liểu héo sầu ngấn lệ trong
 

xuân nay xuân đến khắp mọi nhà
cây lá đâm chồi mai trổ hoa
lòng anh như ngở con tim chết
nhớ mãi người xưa mắt lệ nhòa
Bé Ngốc at 04/08/2012 06:49 pm comment
ngày an lành minh nhé....tối êm dịu nghen
Quang Minh at 04/08/2012 10:28 pm reply
vâng qm cám ơn bé nhiều chúc bé một tối giấc ngủ ngon lần đầu gặp nhau trên trang blog cái tên bé ngốc hay hay quá từ đấy từng đêm cùng thơ họa tự dưng kết lan thành tình cảm những vần thơ sao nghe ảm đạm như hạt nắng chiều chân trời xám kết sợi sầu trong lưới tình cô liêu bé ngốc hai từ tim in đậm quen nhau hòa quyện chung hoàn cảnh cùng mồ côi hiu quạnh mất cha sống lất lây mẹ góa mồ côi kẻ vượt phương xa mưu kế sống người quê nhà chuyển hướng thành nhân tình cờ thân nhau trên trang blog biết bé ngốc một cánh hoa hồng bé ơi một tên trở thành không lần nầy tuyết nhi tên rất đẹp như nắng vàng sắc trời ban mai êm đềm như sóng ngàn tung tăng chân tình ghi khắc nổi cảm hằng lòng trong như đã ngoài còn e
Bé Ngốc at 04/06/2012 07:08 pm comment
tại sao anh lại xóa bài thơ hôm qua....BN muốn anh gửi lại ngay nha....ok?
Quang Minh at 04/06/2012 09:05 pm reply
vẫn bên blog bé mà nhi xem lại đi
Mìtôm Hâmhâm... at 04/04/2012 12:56 pm comment
bạn làm thơ hay quá [img]8[/img]
Quang Minh at 04/04/2012 01:58 pm reply
cám ơn bạn hoan hỷ ghé blog mình
Quang Minh at 04/03/2012 10:55 pm comment
thuở thuở nao ta còn đi học chung lối về nhặt cánh phượng rơi giờ hai ta mỗi đứa mỗi nơi mới ngộ nhận nàng ơi buồn tẻ em bảo đừng thương đừng nhớ nữa đừng nhìn ai cũng ngở người xưa lòng anh hứa con tim nào hứa vẫn mơ về một nữa hình ai trời dầu mưa và có mưa dai bồng bềnh nước chân ai lạc lối con đường xưa nào nên vương tội sao cứ như buột nổi bước chân anh em bảo anh con đường màu xanh sao anh ngở nó như tím lịm tím từ tim tím cả trời đêm ngộ nhận em con tim nhứt nhối trời lúc nầy hay đổ mưa sầu hạt mưa nhớ còn đâu em hởi hạt mưa buồn nay ở một nơi anh muốn nhặt hạt rơi mắt lệ nổi nhớ em sầu dâng dâu bể thắt con tim trùng dế hia than hè có đến như ngở đông tàn tim buốt giá nghĩa trang hiu lạnh cành phượng đỏ chạnh cảm tim gan tình ly biệt bạn vàng chia cách cánh phượng vẫn nằm trang sách người xa xôi biển cách đôi bờ còn chăng là những trang thơ những kỹ niệm lặng lờ năm tháng
Pé Út Chảnh _ 陈 睡 维 明 金 之 at 04/02/2012 09:57 pm comment
đọc biết là hay nhưng hổng biết làm thơ, thôi thì để vài vết chân ở lại rồi về ngủ thôi. chúc chú Quang Minh ngủ ngon.
Quang Minh at 04/02/2012 10:17 pm reply
thân chào bé chảnh chúc bé ngủ ngon
Son Cheung 正 義 at 04/01/2012 07:23 pm comment
♥ ~ 祂 要 祝 福 關 懷 您 們 ~ ♥

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét