Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

cảm xúc

cảm xúc

trung thu về lâng niềm cảm xúc
tuổi mộng mơ thuở lúc ngây thơ
đón trung thu trong nổi ngẩn ngơ
vài trái ổi đèn ngôi sao cũ

tuổi thơ ấu đời tôi đen đủi
cảnh mất cha nhà khó cưu mang
đi học với cặp sách rách toang
cùng đôi dép mòn mang đến lớp

mỗi thu về con tim hồi hộp
mừng buồn lại xen ở bên nhau
bao bạn trẻ tươi mát thanh thao
tiền rỉnh túi áo màu sặc sở

nghỉ thân khó cam bần tạm bợ
áo vải thô quần cụt bời rời
nhìn chúng bạn đùa nghịch vui chơi
nghe dòng lệ lửng lờ khóe mắt

cảm xúc dâng nổi niềm hui hắt
đón trung thu nước mắt rụa ràng
đêm trăng rằm bên mẹ thở than
mẹ ơi mẹ bao giờ giàu nhỉ

mẹ nhìn tôi dòng lệ lăn đi
ráng đi con vận bỉ sẽ qua
cơn mưa tàn thiều quang sáng lạng
mùa trung thu chan chứa niềm vui

chén trà nguội chiếc bánh hẩm mùi
dưới trăng rằm mượn đuốt làm vui
quên cảnh khó ngậm ngùi thương mẹ
trung thu rồi rồi cũng đi qua

9 nhận xét:

  1. Quang Minh này!....Có cần Trang giúp sửa sang nhà blogspot này của bạn không?....nếu có cần QM cho minh mật khẩu + tên đăng nhập để Trang giúp cho nha...làm đẹp ngôi nhà cau bạn....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QM cảm ơn TT nhé
      qm cảm nhận ngôi nhà nầy dc rồi
      mình chỉ cần mảnh đất gầy ươm thơ nhớ TT à
      còn đẹp xấu thây kệ
      lần nửa QM cảm tạ TT nhiều nhé

      Xóa
    2. sang thăm khoảnh khắc với người
      sẽ chia nổi nhớ nụ cười mỹ nhân
      nắng mai hé nụ tầm xuân
      nở hoa xanh biếc tri âm bạn vàng
      thuở nào son rổi thênh thang
      trầu cau lục lễ anh mang hỏi nàng
      nào ngờ khoảnh khắc trể tràng
      thuyền hoa em đã bước sang lấy chồng
      nổi buồn vô cớ mênh mông
      nhìn người yêu đấy cõi lòng buốt đau
      xe hoa rạng rở cô dâu
      tự dưng khoảnh khắc từ đâu kéo sầu

      Xóa
  2. QM có làm nhà Facebook a!....Hèn chi bạn ít hoat dong o blogspot nay....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhà fb QM vào cho vui TT ơi chứ nó nhiều thành phần lắm ko như các bạn trên blog mình đâu
      TT có fb ko khi vào fb mình kết bạn nhé

      Xóa
  3. Lối thu xưa bây giờ chia đôi ngả
    Người mỗi phương hoàng hôn tím giăng sầu
    Lá vàng bay tan tác mãi về đâu
    Chiều nghiêng bóng hơi thu về nhung nhớ
    Thu đã xa tình thêm xa vời vợi
    Trách chi nhau khi đã lỡ hẹn thề
    Kỷ niệm xưa tan vỡ với cơn mê
    Thì người ơi xin đừng hờn đừng giận....

    Rất vui QM sang thăm chia sẻ và để lại bài thơ hay ,cho dù YH có đóng cửa thì mình vẫn còn nơi đây sang thăm nhau đó QM
    HN cám ơn QM nhưng bên Facebook HN ko có tài khoản nên ko vào thăm com cho QM đc ,HN bận nên chỉ có blogspot này thôi khi nào nó đóng cửa thì mới làm blog khác ....
    Chúc bạn buổi chiều thật vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lối thu xưa vẫn thơm mùi hoa sửa
      dầu ngỏ vào cỏ tủa bít đường đi
      bởi vì sao khi hai trái tim si
      giờ mỗi ngã chia ly hoàng hôn tím

      lá vàng rơi rắc đường xưa lỗi hẹn
      bóng chiều nghiêng giọt nắng trốn chân đồi
      kỹ niệm xưa vương lại vạn niềm sầu
      buồn thao thức trái sầu anh lỡ ngậm

      mảnh thu tàn tình xa muôn ngàn dậm
      trách nhau chi chuốt hận bến sông ngâu
      còn lại chăng thời quá khứ mà thôi
      mong bạn ngọc xum cầu hạnh phúc mới

      QM vui dc HN ghé thăm và chia sẽ nhau những vần thơ thắm thiết
      mảnh đất gầy đây vẫn đượm tình cảm hai ta

      Xóa
  4. Kính mời bạn hữu Quang Minh đến với blog Phật giáo.

    Trả lờiXóa