Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

NỔI NHỚ

NỔI NHỚ

đêm vào khuya em nào biết nào hay
căn gác nhỏ gió heo may rét lạnh
bông hoa bí nở vàng trong nắng sớm
và nhớ nhiều cô gái mắt trong xanh

sự bình yên khi con tim hiu quạnh
bao nhớ nhung bao bất hạnh lòng ai
mượn men đắng quên những gì sót lại
kỹ niệm nào hai đứa mới yêu nhau

giờ còn chăng nổi nhớ đã nhạt nhàu
qua năm tháng tô màu son tiệc cưới
nhìn em cười hạnh phúc rất vô tư
anh se buốt rả rời tim tan nát

lên xe hoa còn để lại vấn vương
hương thơm tóc thơm môi thơm má hường
thơm ánh mắt thơm nụ cười sao xuyến
thơm bao nhiêu lưu luyến bấy bao thương

đời nghiệt ngã theo nẻo đường hai hướng
hướng em đi vui sướng chữ vu quy
hướng anh là sầu bi trong da diết
từ nay con tim dẩy chết dần đi

thương bao nhiêu sầu cũng bấy nhiêu khi
tự tình khúc chiết ly trong màn lệ
căn gác nhỏ đêm buồn rên khóc kể
đêm khuyết trăng trùng dế khóc chia tan

con đường xưa vương lan hai đôi bóng
vẫn ngạt ngào hương bưởi gió heo may
nẻo vào thu giọt lệ khóe mắt cay
còn đâu nửa hình ai xa ngàn dậm
 

5 nhận xét:

  1. hởi người có biết tình tri kỹ
    dào dạt hương quỳnh cánh gió xiêu
    quang viết thơ nầy một buổi chiều
    gửi người trong mộng hiểu chăng không ?

    mượn dòng fb lòng hoài tưởng
    cánh sào chiều nao trước bảo giông
    thức khuya nghe đắng lòng cô quả
    biển thẳm đêm trường nổi nhớ mong

    Trả lờiXóa
  2. Mặc Yahoo hoang tàn trong đống gạch
    Bạn bè ta vẫn còn chốn vui chơi
    Ngày tháng qua chia sẻ thật tuyệt vời
    Những lời thơ dạt dào và thân ái

    Chiều thu buồn lá vàng bay xào xạc
    Con đường xưa tà áo tím thôi bay
    Chiều thu nao trong tay ấm bàn tay
    Mà thu nay đường đời chia đôi ngả

    Thì thôi nhé nay trở thành xa lạ
    Tiếc thương nhiều cũng chỉ thế mà thôi
    Thu tím xa biền biệt cố nhân ơi
    Hoàng hôn về gợi sầu dâng man mác
    Chiều mát vui vẻ hp nha QM

    Trả lờiXóa
  3. trang blog nầy hình như còn ta họa
    chúng bạn bè fb sang ngang
    tình đôi ta càng thấm đậm nồng nàng
    chia sẽ mãi với nhau chiều thu tím

    nhớ ai giọt lệ thầm rơi
    mùa thu lá chết bầu trời xẩm tang
    thu về ngập lụt lá vàng
    tình ta chẻ nữa mơ màng sắc thu

    đêm tàn trăng rụng sao lu
    nhớ người da diết ngục tù con tim
    mưa thu rả rít bên thềm
    tưởng là em bước chân mềm bên anh

    choàng ra giấc mộng khôn dành
    niềm sầu da diết một cành hoa rơi
    qm cảm tạ đôi lời
    HN nhín chút thời giờ sang thăm

    cũng tình tri kỹ bao năm
    cố nhân rất đúng bạn thân bao ngày
    blog gầy có chổ tỏ bày
    mong ta thắt chặt tình nầy thêm hơn

    Trả lờiXóa
  4. Bình minh sương sớm nhẹ mơn
    Long lanh cành lá ngọt mềm sắc thu
    Gió về man mác nhẹ ru
    Nga sang thăm bạn bao mùa thu sang

    Mùa thu mây tím lá vàng
    Tình thu quyến rũ mơ màng xuyến xao
    Tình thân bạn blog dạt dào
    Dù bao thay đổi ta nào quên nhau

    Bao năm tình mãi thắm màu
    Ta cùng chia sẻ bao câu thân tình
    Luôn vui vẻ nhé QM
    Nga mong tình bạn của minh thêm thân
    Chúc QM buổi sáng tốt lành

    Trả lờiXóa
  5. lời thơ gửi nổi tình bạn blog
    dầu thời gian bao mốc đổi thay
    qm cảm tạ Hằng Nga nầy
    giọt thu chia sẽ với trang đài

    mưa thu lai láng lá vàng bay
    cảnh sắc u huyền da diết thay
    thu in màu nhớ tình khuya khoắc
    một thuở thu vào ánh mắt nai

    tình thu xao xuyến trang đài cát
    quyến luyến hồn say tay trong tay
    bao năn quen biết tình thân mãi
    chia sẽ hồn thu lại thân hơn

    QM chúc HN an lac trong cuộc sống hồn nhiên vô tư

    Trả lờiXóa