Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

thư sinh vọng ngọc

thư sinh vọng ngọc

nửa khuya gió réo hiên song
mơ màng như thoáng bóng hồng thoảng qua
tóc dài theo gió thước tha
khuôn soan bầu bỉnh kiêu sa ghê người

trăng non sầu ảnh lá rơi
xa xa đom đóm chơi vơi lập lòe
nụ cười trong trẻo lưởi thè
đèn chong phụt tắt bóng đè lên thân

nghe như nằng nặng bần thần
hương thơm nhẹ phớt ngọa ngần hương soan
bờ môi vị mặn mơn man
trong dường tiếng thở nồng nàng lửa yêu

bên tai khe khẻ sáo diều
ta yêu say cả đêm dài rét căm
ngõ hồn êm ái dư âm
ma sao tuyệt thể giai nhân của lòng

trái khuya loan chạ phụng rồng
hương tình vương vấn mặn nồng đài trang
nhở nhàng gà gái sáng sang
ma đi còn lại hương lan gối mền

thư sinh giấc mộng mơ tiên
nhở khuya đèn sách thiếp chuyền vọng sinh
cành hoa chưa hé bình minh
vu loan ma nữ xiết tình vương vương

cái ma hương thắm má hường
vành môi êm ái quỳnh hương thơm ngàn
hương soan mái tóc bàng hoàng
xiêu hồn kẻ tục lạc đàng nước tiên
 

6 nhận xét:

  1. Đêm chìm vào giấc lặng im
    Nửa khuya chầm chậm đi tìm chính ta
    Vẩn vơ khói thuốc nhạt nhòa
    Mà trong sâu lắng hồn hòa vào thơ
    Chúc bạn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé !

    Trả lờiXóa
  2. rất vui QM dc kết giao với QL

    mong lung khói thuốc quyện quần
    bên hiên đêm vắng vọng hằng ánh trăng
    lào xào lá rụng trước sân
    tưởng như hương gót giai nhân của lòng
    thu về da diết hương nồng
    mơ sâu đáy mắt má hồng trong tim
    hạt sương nhở rụng giọt mềm
    chìm trong hư ảo nổi niềm thương đau

    qm chúc bạn một tối an lành hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
  3. Hương đêm ngan ngát ngạt ngào
    Gió lùa man mác xuyến xao bên mành
    Trăng khuya nghiêng bóng lung linh
    Mỉm cười chia sẻ mộng lành thiết tha

    Chìm dần trong giấc mơ hoa
    Đào nguyên tiên cảnh thiết tha tim hồng
    Giai nhân duyên dáng mặn nồng
    Trao duyên tình thắm chung lòng thương yêu

    Chúc QM buổi chiều mát mẻ hp tràn đầy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trăng khuya vọi ánh bên thêm
      gió rên rỉ rả nổi niềm hoài mong
      nhớ người khô héo cả lòng
      thoảng hương quỳnh nở má hồng đâu đây
      bâng khuâng nhìn ánh trăng gầy
      mơ hình mỹ nữ tràn đầy giấc hoa
      nhở rằng lạc cảnh tiên nga
      sanh duyên tiên nữ ái hà thương yêu
      trao duyên hương ấm liều xiêu
      ba sinh hửu hạnh một chiều cuối thu
      bên tai nhờn nhả tiếng ru
      giựt mình mới biết ngút mù lạc chân

      Xóa
  4. chiều nay Nhớ bước lang thang
    Sao may gặp lại người thân đây nè
    Gió bay đẩy lá bay bay
    Nhớ theo hướng gió, lạc vào tới đây.
    ========
    NN chào QM nghe
    chúc QM HP tràn đầy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hôm nay vào blog mới hay
      niềm tin bạn hửu lac bay đến nhà
      rất vui được bạn thăm ta
      qm cảm tạ thiết tha bạn hiền

      Xóa