Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

HỌA THƠ love_is_forever_my_heart

HỌA THƠ love_is_forever_my_heart

Category: , Tag:
07/04/2010 01:34 pm
  •  

    22:47 05-05-2010

    đừng nói với em lời dang dở
    đừng trách em sau nỡ quay lưng
    phía sau anh giọt lệ rưng rưng
    rơi xuống đất bừng lên niềm thất vọng

    hãy quên đi những gì còn đọng
    trút cạn dần mơ mộng chiều qua
    thân em giờ như hạt mưa sa
    bay lất phất qua bao miền đất lạ

    đừng vì em nước mắt rơi lã chã
    pháo hồng nhà ai nay đã bừng lên
    dẫu biết rằng anh sẽ chênh vênh
    nhưng đâu thể vẽ lên đường đi mới

    đường em đi anh không thể tới
    đừng đứng nhìn để chới với thêm
    đừng làm em nghẹn nấc môi mềm
    khi thấy anh đứng bên thềm chết lặng.
    QuangMinh23:25 05-05-2010
    nếu biết xe hoa đến rước em
    trong khi mi ướt lệ loan rèm
    anh nhìn cuốn hút đoàn xe cưới
    tưởng  nhở em vui  đông người xem

    quặn thắt con tim anh xót xa
    vì sao người nhở phụ người ta
    chừng biết em vì câu hiếu thảo
    gạt tình cất bước lên xe hoa

    em rơi nước mắt anh lệ sa
    những giọt tình ái những ngày qua
    giờ như mưa mới rơi lả chả
    tiển nàng chiêu quân về xứ lạ

    đường tình đôi nẻo phân ranh giới
    nghỉ phận cơ hàn  không bước tới
    chỉ biết yêu em trong căm lặng
    chết lặng hồn anh hởi em ơi
     
  •  

    love_is_forever_my_heart 08:53 04-05-2010

     
    những vần thơ em viết đêm ngày
    không có nghĩa là lời bày tỏ
    trút cạn hết tháng ngày đã bỏ
    em bây giờ đã có tình yêu

    anh đừng nhìn bằng mắt đăm chiêu
    đừng buồn làm liễu hờn liễu rũ
    trái tim anh đừng mất tự chủ
    đừng héo sầu rêu phủ đường đi

    khúc nhạc nào khúc nhạc lâm ly
    ai vẫn dạo từ khi anh đến
    đừng vì đây dang lòng thương mến
    đừng nặng lòng kẻ đến từ đâu

    đừng vì em thức trắng đêm thâu
    em thấy mình ngập đầu tội lỗi
    đừng vì em tim anh nông nỗi
    lối đi này chẳng phải lối cho anh

    tình có đến cũng rất mong manh
    anh đừng mãi chạnh lòng điều ấy
    em chẳng nghe và em chẳng thấy
    tiếng lòng anh từ đấy đến hôm nay

    đừng vì em giọt lệ đắng cay
    hồn thổn thức nửa say nửa tỉnh
    chân bước đi cứ hoài bịn rịn
    nét u sầu chuốt bịnh ngày đêm.
    QuangMinh22:13 05-05-2010
    em hởi tim nầy nay tắt thở
    từ ngày pháo nổ ngập đường thơ
    rạng rở cô dâu đôi má phím
    hạnh phúc ngập tràn bao ước mơ

    em hởi duyên ta không tròn vẹn
    trăng non lạnh ngắt tiển hồn tan
    từ nay ta lở một cung đàn
    còn gì đâu nữa để mà mơ

    con đường tình ái không chung bước
    tan nát con tim vở mộng tình
    em vui duyên mới ai say tỉnh
    ôm nổi âu sầu hương tình tan

    biết lối nầy chẳng lối cho anh
    nhưng cớ sao anh vẫn đi quanh
    nhìn phía em anh lòng nghe lạnh
    lạnh từ tim lạnh cả tình duyên

    nghe vị mặn hạt lệ hơi cay
    anh thổn thức nữa say nữa tỉnh
    nghe lá rơi ngở em chợt đến
    tiếng dế than ngở tiếng người tình

    love_is_forever_my_heart 08:41 04-05-2010

    anh đừng bảo em người trong mộng
    nét dịu hiền lóng lánh bờ mi
    em là gì giữa chốn thị phi
    bông hoa nhỏ xuân thì đang hé

    anh đừng bảo rằng yêu em nhé
    chốn non bồng em té vào anh
    môi son đỏ, đôi mắt long lanh
    em sẽ chẳng thuộc về anh... chẳng thể

    anh đừng bảo say em như thế
    đừng động lòng lời kể trang thơ
    tan vỡ một lần cũng bởi giấc mơ
    anh đừng tội mà huơ tay đón nhận

    anh đừng gọi tên em tường tận
    kẻ qua đừng vướng bận làm chi
    lúc vui buồn trút trọn vào thi
    sao than trách, bảo chi tình tội

    anh đừng khóc mà làm lụt lội
    kẻ đừng nhìn sẽ nói em sai
    em và anh chẳng biết tại ai
    đừng trách trời khéo bày khéo vẽ

    anh đừng bảo một mình cô lẻ
    em bước vào lý lẽ hừng lên
    đừng bảo em bằng một cái tên
    làm sống dậy gập ghềnh tim nhỏ

    mượn vần thơ cạn lời cạn ngõ
    em trên đời chẳng rõ của ai
    bông hoa đó ai tỉnh ai say
    nhưng với anh hôm nay là không thể

    anh đừng tưởng em cười ngạo nghễ
    đừng tưởng rằng em dễ quay lưng
    hoen bờ mắt, giọt lệ rưng rưng
    tim ai vỡ, tim ai từng mảnh tan.
     

    QuangMinh22:37 05-05-2010

    yêu em không phải em giàu yêu em vì bởi má đào dễ thương
    yêu em khúc nhạc du vương
    vườn hương bát ngát rẻ đường tim đi

    phải chăng nàng mộng tiên nghi
    vẩn thơ sầu cảm lâm ly em nầy
    yêu em rượu ái không say
    anh say sóng nhỏ bàn tay em rồi

    em ơi  thả nhớ dòng trôi
    trôi đi nổi nhớ trôi nào nổi thương
    con thuyền tình ái du dương
    đang say nhịp sóng yêu đương bể tình

    thương em biển khóc một mình
    cung trời hiu quạnh như hình vắng em
    yêu em mây biến màu đen
    gió sầu chỉ thổi  hờn ghen vào lòng

    nhớ em hạt lệ đoanh tròng
    sao em bảo nhử nổi lòng anh vui
    em ơi tim giờ sầu tỉu
    khóc không thành lời để đuổi hình em
     
Quang Minh at 07/04/2010 02:16 pm comment
VIẾT LẠI HỌA THƠ VỚI MỘT NGƯỜI HOA NHỚ THEO DÒNG LÊN BLOG VƠI HỒN  THƠ IN ĐẬM TÌNH LANG CHỨC KẺ BẮC NGƯỜI NAM KỸ NIỆM ĐỜI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét