Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

NỔI LÒNG (1 )

NỔI LÒNG (1 )

Category: , Tag:
06/25/2010 08:11 pm
NỔI   LÒNG  ( 1 )
   ********
nằm buồn thầm nghỉ thân ta
nữa nương cửa đạo nữa đa việc đời
thở than chợt thốt thành lời
thành sầu dục phá lại mời thành ưu
thân nầy cứ gọi là ngu
miển sao an phận đường tu vẹn đường
buồn buồn lòng những đoạn trường
nhìn trời nhớ mẹ dạ tường xót xa
buồn buồn lại nghỉ thương cha
tuổi già còn phải ta bà vì con
thân con trong cảnh héo von
vần thơ đoạn đoạn soi mòn đời trai
nào hay sự thế  đắng cay
những nương gia đạo thảo ngay đôi đàng
nào ngờ cảnh khảo đa đoan
quay như chong chóng tâm an thế nào
giờ linh vào tịnh lao xao
nhộn nhàng trong dạ ruột đau chín chiều
nhiều khi dâng nén hương kêu
kêu trời kêu phật muôn điều xót  đau
khảo nầy ví khảo ai đào
do lòng ước nguyện đạo màu đạt xong
muôn ngàn nghiệp chướng cầu mong
trã ngay trong kiếp cho xong hiện tiền
trưa hè đồng cháy nắng điên
nhìn đời trong cảnh dạ phiền muôn phương
quyết lòng cửa phật vào nương
tứ thời an tịnh  tầm đường diệu thâm
nguyện lòng đạt đạo tự tâm
trợ duyên nên khiến tri âm bạn vàng
từ nghiêm phán lịnh phải cam
vì lòng chẳng trọn vương đam ưu sầu
khổ nầy tự khổ đâu đâu
trùng trùng điệp điệp mối sầu bao vây
ta tu trả nghiệp từ đây
bởi hành bất chánh khiến  gây gổ hoài
mỗi lần gây gổ ngàn  cay
đường nhu khúc khuỷu chong gai thêm nhiều
đêm dài bừng dậy đâm chiêu
đối đèn diện bóng cô liêu thành sầu
biết bao câu hỏi trong đầu
đạo đời sao trọn vẹn  bồi cả đôi
làm sao làm sao hởi ơi
sống trong nghịch cảnh nguyện cầu đạo cao
tại vì lòng quá lao xao
đứng trông núi nọ chuốt bao sự buồn
từ nghiêm hờn dạ luôn luôn
tâm không an trụ khiến tuông chuyện buồn
buồn buồn buồn hởi hởi buồn
theo chi quấy phá nhiều tuồng thảm thương
ai người quyết chí đạo nương
thay vì theo khảo thường thường làm chi
dầu cho thất thủ hạ bì
đường đường nam tử tu mi vẫn người
đánh chi gục ngã tiếng cười
vui chi người khổ hổ ngươi không nà
một mai thoát khỏi ta bà
với thần thông đó âu là độ ai
bây giờ theo khảo đắng cay
từ trong xã hội lẫn ngay gia đình
biết bao nhiêu chuyện thình lình
nếu người quẩn chí thường tình làm sao
uổng thay người đạo một màu
thân tàn cốt rụi vỉnh chào đường nhu
còn đâu theo khảo người tu
còn đâu đâu nữa người tu khổ sầu
biết rằng đuổi giặc chặt cầu
nhưng đừng quá ngặt có hồi nguy tai
khảo sao trông cảnh khảo hay
khảo hay trong cảnh muôn cay chẳng màng
khảo như họ hoạn có nàng
khảo sao thảm thiết muôn vàng đắng cay
khảo mà như khảo hôm nay
khiến đau đau đó chau mày rồi thôi
thâm tình cốt nhục ân sâu
buông ra chẳng nở giữ lâu chẳng đành
Miss.1447646 at 06/29/2010 12:16 pm comment
Bài thơ ý nghĩa
Quang Minh at 06/29/2010 03:30 pm reply
rất xúc động lời comment  của bạn.nhân ngày gia đình 28|6 chúc bạn và buu73 quyến an lành hạnh phúc
visaoxanh at 06/27/2010 02:15 pm comment
Anh Quang Minh lúc hiện lúc ẩn Để em đi tìm anh mãi thôi!
Quang Minh at 06/27/2010 05:37 pm reply
qm vẫn là quang minh cớ chi lúc ẩn lúc hiện hình sao xanh em hãy vào trang blog thì gặp qm vì sao xinh
Bé Lười at 06/27/2010 01:09 pm comment
Em vẫn chưa thấy anh viết liên khúc vui ....đâu
Quang Minh at 06/27/2010 06:17 pm reply
ANH POST BÀI THƠ THUỞ XA XĂM NHƯNG SAO ĐỌC LẠI  THẤM VÀO TÂM THƯƠNG THẦM BÉ BƯỞI AI NÀO BIẾT CHỈ RỨC CHỈ RAY MỐI TÌNH CÂM          ************************ em có vui chăng  bé nghĩa anh tay trong tay mộng ước nắng xanh dạo khắp hang cùng non cảnh lạ ta cười nắng hạ má hanh hanh   mùa xuân lại đến tình trai gái hoa đào nở dỏ ánh vàng mai vẫn hình dáng ấy sao rạng rở đẹp quá em thơ đôi mắt ngài   xuân đến đem theo tình yêu đến gió kìa mây nọ vửng bền lên trong tận trái tym anh như có một dáng giai nhân vẻ thành tên   tên ây đêm dai anh thường gọi lúc buồn mượn bút khoát nên hình nếu rảnh em qua xem cho biết tên và người ấy thật thật xinh
Bé Lười at 06/27/2010 12:54 pm comment
Lai buồn  ảo não nữa rồi anh ơi .Biết tới khi nào cho hết hả anh...
Quang Minh at 06/27/2010 12:57 pm reply
còn liên khúc buồn thương thầm em ơi
Lãnh Ngọc Bích at 06/26/2010 08:00 am comment
nỗi lòng không tỏ cùng ai đêm buồn góp chữ trách vai nặng tình thôi thôi thôi nhé quang minh đường còn dài lắm vinh quang đang chờ buồn chi ta cứ hửng hờ đời vui mấy lúc, giả vờ ngàn năm đêm buồn mắt ngó xa xăm trách đời lận đận trăm bề lo toan thương ai thân xác héo hon thôi thì gắng chịu để còn sống vui
Quang Minh at 06/27/2010 12:59 pm reply
nổi lòng bix tỏ cùng ai vik ra lai láng đắng cay nổi lòng thương cho thân phận long đong những mong góp núi nhặt sông nổi lòng
visaoxanh at 06/25/2010 10:01 pm comment
Bài thơ chứa bao nỗi niềm anh QM ạ. Em chúc anh ngủ ngon nha!
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 06/25/2010 09:08 pm comment
tem..tem....đêm về ngon giấc nha QM........ bài thơ hay lắm......
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 06/25/2010 08:54 pm comment
tem..tem.......tối ngủ ngon nha QM........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét