Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

HỌA VỚI Bé Ngốc

HỌA VỚI Bé Ngốc

Category: , Tag:
02/21/2011 06:35 pm
Có lúc thấy lòng nhớ mênh mông
Thầm gọi tên anh má chợt hồng
Một người chưa bao giờ gặp mặt
Mang lòng yêu mến anh biết không

Đời em như thuyền nhỏ long đong
Trôi mãi nơi xa đêm cô phòng
Tính lười đi cùng bạn bè rủ
Tối về lên blog viết thơ lòng

Ngày xưa anh còn nhớ hay không
Em mới bắt đầu bước vào blog
Đọc vần thơ anh em mơ mộng
Ngồi ghép từ vần thật khổ công

Những bài thơ tình em tập viết
Sai từ chính tả nối thàng dòng
Vào đêm chờ đợi gặp anh đó
Hôn nhẹ bờ môi hỡi bạn lòng....
ngày xuân vui nhộn muôn hoa nở
lộng gió trời mây mở cõi lòng
lên blog tâm hồn nghe hớn hở
tình xuân chờ gọi mảnh tình trong

em nhắc những gì xa xa quá
vần thơ còm cỏi trước lạ quen
chính tả có sai ta sữa lại
miển là thi phú chứa tình duyên

anh biết rằng em thân gái khổ
gian truân xứ lạ đổ lệ quyên
nhớ nhà cố gằng làm thêm việc
gửi mẹ nuôi anh quá đảo điên

đời em thuyền nhỏ vượt biển đông
thân gái chông chênh khép cô phòng
nhở quên sắc thắm ngày xuân nữ
trọn chữ hiếu từ mẹ quê mong

hai ta quen  blog trong cơn mộng
chẳng biết mặt nhau vẫn nghĩa nồng
valetine em có vui chăng nhỉ
gửi gió nụ hôn đến bạn lòng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét