Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

PHÒNG HOA

PHÒNG HOA

Category: , Tag:
06/14/2010 09:44 am

   PHÒNG HOA

                   ***********
trầm ngâm diện bóng trước đăng
nghe lòng man mác bâng khuâng cỏi lòng
ngở rằng thả bước non bồng
chập chùng mây ngọc mênh mông trải dài
bước chân theo gió liêu trai
hồn lâng cỏi thượng phiêu rày đâu đâu
bên tai theo gió sông ngâu
hòa cùng nhịp sống cạn bầu can tương
kiếm hùng trấn cỏi biên cương
kiếp thư lưu giữ trào đường uy nghi
thời gian mỗi khắc mỗi đi
hồn lâng lâng mãi ảo phi cảnh bồng
cảnh đâu như cảnh núi sông
quê hương đẹp lạ gợi lòng cho ai
mãi mê để mặc mây đài
vô tình chợt giấc u hoài quê xưa
bàng hoàng giấc điệp như mưa
giấc bao ưu mến niềm chưa cạn bầu
âu sầu tỉnh giấc đêm thâu
trở trăn nhớ mẹ giọt sầu thương cha
bực đèn ngồi lặng phòng hoa
quanh quanh khói đọng lệ nhòa nào phai
thở dài thở mãi thân trai
chí nương cửa đạo then cài đời mang
ước sao thuận cảnh  vẹn đàng
anh đi trọn đạo cho nàng niềm vui
hy sinh thân ngọc đem vùi
miễn cầu đại đạo bén mùi cho ai
nửa khuya tỉnh mộng thiên thai
chập chờn quê củ in rày trong tâm
buồn buồn hồn đứng trầm ngâm
nhìn thân giả tạm nguyện thầm cho thân
nguyện rằng đời mỏng hởi thân
ráng tu đắc đạo lướt phăng trở về
đừng vương cỏi tạm nặng nề
e rằng chậm bước non quê ngở ngàng
ngọn đăng soi sáng hố hang
bình tâm thả bước tầm đàng hồi quê
pháp môn như ngọc mân mê
đừng say ngắm ngọc lo bề nghỉ suy
ngọc nầy vốn ngọc lưu ly
càng trao càng sáng sánh bì hơn trăng
bút ghi ghi vội lăng nhăng
tỉnh hồn cỏi thượng mơ hằng trong mơ
ánh dương vòi vọi vần thơ
bao nhiêu cực nhọc lững lờ ngày qua
đêm về giấc ngủ nở hoa
thời gian in khắc con cha trao dồi
trong đêm tâm tối nhờ châu
soi đàng định hướng tỉnh hồi  nguồn mê
tiềm thức bừng dậy tầm quê
thương cha thương mẹ tỉ tê dặn lòng
thân ơi nhớ cảnh non bồng
thân ơi cố gắng lập công kiếp nầy
thân nầy chớ thẹn cỏ cây
nhìn cây trắc bá đài mây hôm nào
thân cây cùng gốc ai đào
mượn tay quân tử để vào thiền môn
hồn về cỏi thượng hàn ôn
thân kia còn dựa cẩm đôn cúng dường
nương làn khói mỏng tỏa hương
mùi trầm bay tỏa mười phương di đà
còn ta ghi khắc thân ta
anh lo đại đạo việc nhà nhờ em
đây lời gởi gấm trước  đèn
minh soi minh định minh bèn trao minh
pháp ngàn vi diệu gia đinh
nêu cờ đại đạo triều đình tấn bang
rỏ tài tuấn kiệt tiểu lang
đạo già đắc quả tiên đàng gió reo
ước mơ đại đạo sơn keo
quyết lòng đạt đạo suối đèo vượt qua
mộng nầy gởi trọn cành hoa
đạo thầy đắc quả a la nhờ nàng
đêm thâu bút đặt đá vàng
ngọn đèn rọi sáng thảo hàng ký ghi
rạng danh liệt nữ diệu kỳ
ngày anh đạt đạo còn gì vui hơn
trước đền đáp nghĩa thái sơn
sau là soa diệu nỗi hờn chúng sanh
nàng ơi pháp ngọc sẳn dành
xin vì đại nghĩa để anh đạt thành
phòng hoa ngưng đọng điển lành
phu thê tình ấy biến thành muội huynh

Nha Ky Đảo Đào Hoa at 06/24/2010 09:24 am comment
Sáng nay rời đảo đào hoa, Ghé thăm bạn hữu tuy xa hóa gần Chúc bạn ngày mới hồng tươi Trong lòng vui sướng miệng cười hả hê
qwfda at 06/23/2010 07:59 pm comment
hòa cùng nhịp sống cạn bầu can tương   nghe cuộc sống gần gũi quá   phòng hoa ngưng đọng điển lành phu thê tình ấy biến thành muội huynh   một cái tứ thơ điểm động phỉa suy nghĩ nghe ngẫu hứng khá cổ điểm
Quang Minh at 06/25/2010 07:54 pm reply
(Empty)
Bé Lười at 06/21/2010 11:21 am comment
Lại bài thơ kết thúc không mấy có hậu...bùn quá .. nhưng thành anh em cũng dc.còn hon là kẻ thù phải không anh .. Anh viêt thơ bằng chữ Hán em đọc hiễu không hết nghĩa đâu hiii.    Đầu tuần vui nhé anh... Lâu lắm rồi anh em mình chẳng họa thơ gì , bùn lắm nè... Em cũng làm biếng nữa rồi đó...Thôi thinh thoảng tham nhau chút là dc rồi phải hok ....
Bé Ngốc at 06/21/2010 09:59 am comment
hiiiiiii....đầu tuần an lành  anh QM nhé ......
Quang Minh at 06/25/2010 07:54 pm reply
(Empty)
Nguyễn Hải at 06/20/2010 10:22 am comment
Thơ QM vẫn lai láng quá! Chúc ngày chủ nhật thật vui vẻ QM nhé!
Bé Ngốc at 06/20/2010 09:36 am comment
ôi '''  thơ hay tuyệt ..làm cho BN quên cả đường về ....chủ nhật an lành bạn nhé
hoa_xuongrong21 at 06/18/2010 10:41 pm comment
mải mê bóng đá hay sao ? mà kt hấy bạn tái xuất giang hồ.
Bé Lười at 06/16/2010 12:24 am comment
http://vn.360plus.yahoo.com/c0p-86   qua do di QM
Jenny at 06/14/2010 06:48 pm comment
bài thơ dài quá QM à,,,,,,, dạo này J đau đầu nên lười đọc thơ quá  cũng ko biết được thơ luôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét