Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

HỌA THƠ THƯƠNG THẦM

HỌA THƠ THƯƠNG THẦM

Category: , Tag:
07/04/2010 08:26 am

Thương Thầm 23:48 16-05-2010

 
Ý ấy sâu xa em nào hiểu
Ngỡ tưởng dù kia để che mưa
Ai dè nó là nhịp cầu nối
Của mối tình anh gửi trao em


Nhưng lỡ duyên anh đã chậm chân
Tim em hoang dại không muốn quen
Không vương không vấn chi tình ấy
Chẳng muốn nhuốm mình với tình yêu.


Ngày nắng đêm mưa ướt trên mi
Đêm về ôm ấp ô chia ly.
Mong người mau tới em xin trả
Trả cả ý tình trong bóng anh


Ngày qua ngày lại em vẫn ôm
Dù mưa hay nắng em không buông
Sợ rơi , sợ rớt ô kỷ niệm
Không phải vì em yêu tình mang.


Xin người hãy mau quay về đây
Về với hiện thực trước mắt cay
Chớ đừng tương tư chi thêm khổ
Bởi vì tim em đã chết khô
QuangMinh12:02 17-05-2010
trời đang nắng gắt chợt mưa rơi
hạt mưa nặng hạt gió phất phơi
nép mình bên phố nghe hơi lạnh
thoáng ở hiên bên có dáng người

nhìn sao xinh thế như hoa nở
đang đứng đụt mưa mõi mắt chờ
sẳn ô tay ấy sang đưa bạn
cùng bước đường về chung ô nơ

thầm lặng nghe tim đang trổi nhịp
chợt hạt mưa thương ướt má nàng
khẻ nhẹ khăn tay lau người ngọc
đôi mắt em cười hạt mưa tan

nẻo về nhà ấy gần nhà mình
mong cho mưa cứ đổ mông mênh
sóng đôi nhẹ bước hương tình ấm
chiếc ô duyên nợ trải lòng lên

hương tóc em như lan phớt diệu
man mác quyện vào cổ ai yêu
áo trắng bó người làn cong gợi
tình như mời mọc bướm cô liêu

chiếc ô chung bước dài thâm thẩm
hạt nước mưa lòng nặng tình câm
phút đã về nhà em không hay
chia tay ánh mắt lưu tình ấm

em ạ bây giờ anh đắm say
hồn anh gởi ấy thương hay để
trọn quyền định đoạt em đoạ đài
chiếc ô lưu dấu ái tình mê
 

Thương Thầm 23:09 16-05-2010

Cũng tại trời hôm ấy
Mưa chi mưa sao dài
Mưa chi mưa mãi dai
Cho mình gặp người đó


Phải chi ngay hôm đó
Chớ vội bước một mình
Thình lình mưa chợt đến
Chẳng biết chạy nơi nao.


Đành chôn chặt mưa ngâu
Đứng cạnh chàng hôm đó
Chỉ vì mưa to quá
Không chỗ trú ý mà.


Đường dài và xa quá
Mà không có gì che
Đành mượn tạp ô kia
Chớ tưởng rằng thích nhé.


Mai đợi người hôm ấy
Trả lại cánh dù xưa
Bước chân mãi bước đi
Không thấy người chốn ấy


Nhân biên thư trước mặt
Chàng nói đã tương tư
Thương thầm trong đêm mưa
Ôi trời ơi...Tôi ngất.



 

QuangMinh23:31 16-05-2010

trao ô chủ ý trao duyên nợ
hôm ấy anh về bao ước mơ
lần đầu khi gặp em anh ngở
như em ở trái tim anh rồi

hôm sau hẹn điểm củ em chờ
vì muốn tặng  chiếc ô tình lở
biết em chờ nhưng anh chẳng đến
em cầm ô  vào trong đêm mơ

lần đầu gặp em là tương tư
cánh nhạn buồn chiều mây xám nhừ
trái tim anh chết trong hương tóc
hồn lạc vào môi mộng xinh tươi

em ơi từ ngày gặp gở đó
anh như gió thổi trong vô hồn
con tim nầy giả biệt nàng thơ
tương tư khúc tình ai chợt rộn

khuya nầy lạc lối trên bàn phím
gửi nhớ về ai chút tình êm
gió lạnh ùa vào con tim héo
mong sương hương nghĩa rưới con tim

Thương Thầm 23:00 16-05-2010

 
Mới nghe đầu anh kể
Lòng ảo não buồn sầu
Sợ một mình đêm thâu
Bơ vơ đơn lẻ bóng.


Sợ buổi ngày vất vả
Tối vui thỏa nổi lòng
Sợ không người tham
Họa đôi vài cau69 đối.


Để một mình bối rối
Tính chuốc cơm men sầu
Nhưng khổ nỗi không ngầu
Vì không hay men rượu.


Mấy đêm không bóng dáng
Tình hồn phách đi chơi
mải miết những đêm dài
Sợ người quên ngõ cũ


Lòng thỉnh cầu trời định
Kiếm tìm người về đây
Cho chàng thấy đường ngay
Ở nhà vui biết mấy.


Chân thành em cầu nguyện
Trời đã đỗi thương tình
Bẻ gãy cánh chậu vàng
Cho chàng thôi ngừng rửa.


Cảm tạ ơn trời đất
đã vạch lối chỉ đường
Tối này lại mơ màng
Ta với người viết tiếp.


Mọi người có ngày nghỉ
Con ta thi mãi không
Nhưng lòng mãi vẫn vui trong
Blog kia có dòng tâm sự.
QuangMinh23:49 16-05-2010
thư nàng anh xem trong bẻ bàng
hiểu rằng trời  cho  bể chậu vàng
khiến chẳng gát bút ngủ đông sang
do nàng con gái trong khuya nhớ

cầu trời réo rắt mộng tình lang
cho chàng bể nát trong tim nhớ
xui khiến sét tình nát chậu tan
cho ai phải trả hoà vận nợ

cùng với nàng thơ thơ thẩn khuya
mai sáng cơ quan vắng bóng chàng
hỏi ra chàng đã say giấc muộn
mượn bịnh tương tư khỏi đi làm

lở vương cái blog lở vương hương
lở nợ nàng thơ lở nợ vương
thôi đành ba bảy hai mươi mốt
em nhốt tim anh trong nhớ thương

bảy tiếc mười trong cánh hoa hồng
sương khuya e thẹn vương cánh nhớ
mai sớm nắng mơ mở nụ chờ
em ơi xin nhận một hồn thơ
 

Thương Thầm 22:27 16-05-2010

 
Vui quá lòng em như mở hội
Tưởng anh trốn mất chẳng nói lời
Chia ngả đường thơ bay sương khói
Em ngẩn ngơ người hỏi tại ai.?


Tại lau không thấy anh qua chơi
Lấy hết tinh thần hỏi anh thôi
Sợ anh bỏ rớt vần thơ rối
Sợ những đêm thâu thơ lẻ loi.


Anh về nàng thơ vui quá thôi
Đêm đêm giải sầu vần thơ vui
Thơ ai xao xuyên nhung với nhớ
Thơ ai gạt bỏ bao nẻo đường.


Ngày qua ngày lại vẫn thơ thôi
Nhưng lòng xao xuyến tim ai vui
Bao nỗi u sầu trong thơ ấy
Gửi tới bạn thơ chia sẻ thay.
 

QuangMinh22:59 16-05-2010

lần đầu khi gặp em
bên phố mưa chuyển đen
chiếc ô tiền duyên nợ
con tim nhung nhớ em

cùng em đi dưới mưa
lòng những ướp say sưa
thơm ngát hương trinh nữ
gợi nhớ gợi thương ưa

hạt mưa nào tinh quái
đọng ướt má em nầy
bâng khuâng  khăn thắm chậm
em nhìn anh mắt nai

từ ấy đường trải dài
mưa ơi mưa mưa mãi
cho tay nắm chặt tay
thấm ướt tình duyên hay

đường về sao ngắn thế
chia tay trong ứa lệ
em ơi từ hôm ấy
anh thương thầm si mê

Thương Thầm 15:56 16-05-2010

 
Một cuộc tình phôi pha ngày tháng
Duyên tình mình  tiếc nhớ mà chi
Cuộc đời ta nhiều nỗi phân ly
Xin người hỡi trách chi số phận.


Nếu ngày ấy anh nói lời yêu
Thi đâu nỗi tim si diên dại.
Nếu ngày ấy không thời gặp gỡ
Thì anh hòng có mộng tương lai.


Lại còn ngồi ngẩn ngơ ngày mai
Mơ chi nữa anh đòi chú cuội
Cô gái em hàng nga đêm lạnh
Chúng ta chỉ nhìn ngắm ngày mai
QuangMinh22:45 16-05-2010
hôm nọ về thành phố
dạo nát các hàng tô
chọn hoài không được nhé
tô bé cẫn vàng vô

mừng quá về lên blog
mời gọi bạn thân nồng
hôm nay minh rửa tay
gác bút  ngủ mùa đông

bạn bè ai cũng bảo
gác bút chớ gác dao
sao rửa tay long trọng
mình thưa vì thất vọng

gác bút tính ngủ đông
đang phân vân lưởng lự
bổng trời đổ mưa giông
sét chớp chén bẻ tư

thôi mưu định tại nhơn
thiên lý lại dổi hờn
bắt minh viết blog tiếp
thương thầm bạn khổ hơn

chén vàng long nước biếc
chưa rửa tay giang hồ
trời cao sao khéo nộ
sét chớp bể chén rồi

ô hô ai tai ai
ươm tầm trả nợ dâu
công việc bề bộn sầu
khuya còn hoạ thơ đây...

QuangMinh23:20 15-05-2010

nghỉ thì nhớ vơ thì vương
nhớ nhớ vương vương thầm thương thầm nhớ
ai nớ có buồn có mơ
anh đi bắt gió em chờ chăng em
ôm mây những muốn mây lem
ôm trăng sao lại tình đem nổi tình
hoạ thơ em nhử như hình
tưởng như em ở gần mình thâu đêm
nhớ ai nụ nhớ môi viền
thương ai đôi mắt đen huyền dễ thương
hoạ thơ em suốt đêm trường
tưởng như hình ấy tơ vương đâu rồi
nhiều khi giấc ngủ bồi hồi
tưởng chừng  cạnh đấy ta ngồi bên nhau
bao lời từ dạ thốt trao
chữ yêu chữ ái trăng sao riêng lòng
chữ yêu nóng bỏng tình nồng
chữ ái mật ngọt trong lòng nở hoa
em là  hoa nhớ trong ta
trong tim anh khắc nụ hoa ngát tình
ước chi duyên lửa ba sinh
trói con tim lại ngục hình con tim
 
Quang Minh at 07/04/2010 08:43 am comment
POST LẠI VẦN THƠ HỌA VỚI AI ĐỌC LẠI SAO NHƯ NHỞ HÔM NAY CON TIM TỨC TỬI HỒN DA DIẾT NGƯỜI HỜI NGƯỜI ƠI NỔI NHỚ DÀI...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét