Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

NỔI LÒNG ( 3 )

NỔI LÒNG ( 3 )

Category: , Tag:
06/28/2010 01:28 pm
 
NỔI   LÒNG   ( 3 )
    ***********
nếu số đạt đạo ngươn ba
cho trong một kiếp ta bà trả xong
dầu trong cảnh khổ mặc lòng
xin ân sư phụ bá tòng ban con
để con vui dạ dồi mòn
duyên kia phước nọ đền tròn lổi xưa
đạo thầy dải nắng dầm mưa
sương in đêm vắng gió đưa hè về
niềm vui trẻ dại mãi mê
sống trong nghịch cảnh  được che bóng tàng
con khờ thân trụ tâm an
đạo thầy con trẻ bền gan đạt thành
ngàn cân treo sợi chỉ mành
đường tơ kẻ tóc ai rành cho tôi
thấp nhang nhìn phật bồi hồi
ly gia cắt ái cho rồi hạnh xưa
ngai vàng phật chẳng màng ưa
gia đình nhỏ tạm ta ưa thế nào
thân này đau đớn như bào
muốn đi đi mất tâm hao thân mình
thuở xưa phật có gia đình
nhưng mà dứt đặng tầm ninh cứu đời
còn nay bao phủ bầu trời
khắc khe không thể tỏ lời với ai
sống đời như sống chong gai
hớ hênh một chút khổ lây thâm tình
bền tâm nhẫn dạ gia đình
khảo tra dằn dặt thình lình đâu đâu
người ta nào phải sắt dồi
cũng thân xác ấy cũng bầu tim gan
cũng khi nóng giận đôi đàng
lỗi lời tiếng nói đá vàng xôn xao
tiếng hườn tiếng bắt chận mau
xẽ ngang mỗ dọc xót đau thế nào
thị phi dồn dập ai đào
bất trung bất hiếu chen rào lễ nghi
làm sao cũng thể tu mi
đánh chi thẳng cánh chẳng tị hiềm tay
khảo này khảo ới bao dai
khảo bao nhiêu đoạn bi ai bao vòng
khảo chi chi hởi dày công
rảnh sao theo khảo trong lòng lợi không
nếu mà cảm thấy vô công
thì đừng đeo đẳng mênh mông làm gì
ta mà thất thủ hạ bì
đường đường cũng thể tu mi râu mày
gươm linh cắt cái đầu ngay
giữa sông giang hạ tiếng bay muôn đời
đinh ninh thệ quyết một lời
không  vì ánh đạo hồn chơi vơi rồi
sống mà dồn ép thúc hoài
âu là tự hủy hình hài cho xong
đêm trường bừng dậy nổi lòng
chương chương một đoạn đôi dòng lên đây
đài phen thầm gởi cỏ cây
mực in còn đậm tâm nầy thế gian
một trang trường hận tâm can
viết ra khó cản lệ hàng tuông rơi
thầy ơi cha mẹ hởi ơi
non xanh cao vút hiểu đời con không
muốn mình tự chủ lòng trong
vui say ánh đạo nâu sòng tây an
ngày sang làm lụng qua đàng
đêm về an trụ cội vàng phật môn
không vì cuộc sống bôn chôn
ngày cơm bửa cháo lòng luôn luôn cười
gia đàng mẹ chị thảnh thơi
chung lưng xây dựng ngày mơi đẹp hồng
kiếp nầy quyết trả dứt xong
lập công chuộc  lỗi cầu mong trở về
tiên đàng gió thổi bốn bề
ngợi khen rền tiếng tên đề bia son
người thì trọn hạnh dâu con
người thì trọn đạo biển non thầy hiền
mẹ cha quê cảnh cung tiên
vui mừng con trẻ trọn nguyền đài mây
       ***************
trường thơ tạm dứt tại đây
chương chương đoạn đoạn  giải bày  đôi câu
nổi lòng vương vấn tơ sầu
nói ra cho nhẹ cạn bầu tâm can
        **************
Bé Lười at 06/29/2010 12:00 pm comment
em doc thơ anh , cảm giác như anh dùng nhiều từ hướng về phật giáo.....nên có nhiều từ em ko biết bây giờ em hiểu  một số từ nữa rồi...cám on  anh nhiều
Bé Lười at 06/29/2010 10:59 am comment
Anh QM co thể giải nghĩa giùm em mấy từ dc ko anh : ngươn ba,ta bà,bá tòng,thân trụ tâm an,dứt đặng tầm ninh ,tị hiềm ,
Quang Minh at 06/29/2010 11:57 am reply
thế giới hiện tại theo tinh thần phật giáo gọi là hạ ngươn tức xa xưa thượng ngươn trung cổ trung ngươn và đời này gọi hạ ngươn  cũng là ngươn ba ta bà chỉ thế gian ta sống gọi ta bà bá tòng nói chí khí người nam nhi vững chải như cây tòng cây bá vẫn xanh thẩm và vươn cao trời đất thân trụ tâm an chỉ cái thân xác ta không chao đảo với phù phiếm cám dỗ vật chất tâm an chỉ tâm chí kiên cường an lành vào một lý tưởng như thân trụ vậy dứt đặng tầm ninh tức bỏ đi chuyện đời để tìm nguyên lý cao siêu tị hiềm chỉ ghen tỵ hiềm khích đại khái như vậy thôi thương thầm nhé thấy ai làm tốt hơn mình lại không phục thiện còn sanh tánh đố kỵ ganh ghét đó
Bọ Cạp . at 06/29/2010 09:30 am comment
Thank QM ! Chúc gia đình và QM hạnh phúc !
Quang Minh at 06/29/2010 10:02 am reply
chúc xương xương luôn luôn dễ thương
Bé Ngốc at 06/29/2010 08:27 am comment
ngày hôm nay là ngày gia đình hả anh?BN hic ...không biết thật là...ng̀́ốc anh nhỉ? BN chúc anh ngày hôm nay hạnh phúc nhất cùng gia đình anh Quang Minh nhé ...BN chẳng có gì ngoài bó hoa tặng anh ...làm quà cho ngày đặt biệt hôm nay và nụ cười ......đến bên anh ....
Quang Minh at 06/29/2010 10:01 am reply
rất vui . cám ơn bé ngốc nhiều
visaoxanh at 06/29/2010 07:41 am comment
Buổi sáng ấm áp anh Q M nhé! Hãy vui lên nha anh! Nhìn về tương lai, đừng buồn nhiều cho quá khứ!
Quang Minh at 06/29/2010 09:59 am reply
chúc vì sao lan luôn tỏa sáng cho mình và cho mọi người. hạnh phúc miên trường vỉnh cửu
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 06/28/2010 06:59 pm comment
Chị Kỳ ghé thăm QM nè...nhân ngày gia đình VN 28-6  chị chúc em cùng gia đình thân yêu zui zẻ hạnh phúc nhé....good night....
Quang Minh at 06/29/2010 09:57 am reply
cám ơn chị nhiều nhân ngày gia đình 28|6 QM chúc chị và bửu quyến hạnh phúc vô biên
TênTên at 06/28/2010 03:37 pm comment
Entry dạt dào, thi ngữ trong sáng. Vần điệu muợt mà,  thanh thoát. Cảm tác sắc nét, hình ảnh thơ sống động, bình dị....
Quang Minh at 06/28/2010 04:51 pm reply
  nổi lòng vương vấn tơ sầu nói ra cho nhẹ cạn bầu tâm can
TênTên at 06/28/2010 03:36 pm comment
Entry dạt dào, thi ngữ trong sáng. Vần điệu muợt mà,  thanh thoát. Cảm tác sắc nét, hình ảnh thơ sống động, bình dị....
Quang Minh at 06/28/2010 04:50 pm reply
cám ơn bạn thi hứng lời comment  chân thành..QM chỉ ngẩu hứng thôi giải sầu bạn ơi...chúc bạn ngày càng thành đạt an vui cuộc sống  thank nhá..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét