Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

HỌA THƠ TÌNH TOÁN

HỌA THƠ TÌNH TOÁN

Category: , Tag:
09/19/2010 10:13 pm
 họa thơ tình toán
     *******
đường  nhà em chuổi dài ẩn số
anh ngận  ngừ thực ảo khó phân
định lý nào tim ta tiếp cận
quỉ tích sầu ảo vọng xa xâm

anh nhớ em dáng nhỏ al pha
mắt đen láy khai căn sầu cảm
muốn cùng ai dệt thảm nguyên hàm
giải cung bậc tình yêu vô nghiệm

ta ước chi mối tình tiếp điểm
mẩu số nàng chợt biến bằng không
tình đôi ta hàm số đường cong
ta hạnh phúc đỉnh cao ma trận

em biết không biển tình cực đại
ngọn sóng ngàn hàng vạn dảy  py
tình đôi ta bất biến nào khi
tim chợt bé epsilon ngộ nghỉnh

nhớ em mượn vần thơ tột đỉnh
đỉnh nào vẫn đỉnh tam giác cân
cho trái tim ta sích lại gần
đường phân giác vẫn đường trung trực

anh đến em bằng con số thực
chữ biến thiên tiến mãi vô biên
dãy ngân hà tập hợp nhân duyên
các vì sao tình trong giới hạn
đường nhà em toán tình cơ bản
không quanh co tham số m
nhưng ở đời ai biết chữ ngờ
anh cũng chỉ đường dài vô định

em nhiều lần đọc rồi toan tính
mà anh ơi đường thẳng song song
số lần cắt cũng chi là không
em chứng minh khác làm sao được

em, anh điểm a, b lần lượt
chạy vòng quanh trên một đường tròn
em tưởng em là tam giác con
nằm nội tiếp đường tròn anh đó

em lay hoay chưa lần hiểu rõ
bao chu kỳ, đợt sóng tình yêu
em với anh vẫn cứ nghịch chiều
không tiếp điểm, không lần tiếp xúc

em luôn tưởng mình cần tiếp tục
nhưng mẫu số đâu dễ quy đồng
không chung điểm nên khó ước mong
tuy vô nghiệm nhưng tình trong mãnh liệt
 
tuy vô nghiệm nhưng tình bất biến
anh với em tiệm tiến gần hơn
mối tình sao sin cos cô đơn
sống trôi nổi vòng tròn lượng giác

n và m  là hai số khác
tỉ số thành một số tích phân
trong chứng minh tình cảm phải cần
tính trung thực xích gần hai đứa

trong không gian biết bao đường nữa
con đường nào hội tụ  tim yêu
định lý đảo ta càng tìm hiểu
đường song song vẫn có hai chiều

trong trái tim muôn điều muốn nói
hởi thế gian biến dạng đa phương
đường em đi quỉ tích vấn vương
giải hàm số tình yêu vô nghiệm

dầu trái tim có khi tiệm cận
lòng em sao dài tận số pi
định đề ơ cờ lit như phi
trong  không gian song song vô lý

trong toán học muôn điều suy nghỉ
còn tình yêu giá trị lủy thừa
nhận thì nhiều cho vẫn là chưa
lòng con gái thủy triều cực đại

em chỉ ước mối tình cực tiểu
rồi yêu bằng quy tắc bình phương
nếu ai đó tình cũng tương đương
em còn biết tính toan gì nữa

trên đường tròn tâm nằm ở giữa
bán kính dài ai có tìm ra
hư cấu nào trong giữa bao la
em bối rối tìm không ra phép giải

trục tung hoành nay kéo dài mãi
tình ẩn trong nhân tích leo thang
em lo sợ ẩn số... mơ hoang
tìm mẫu số quy đồng sẽ khó

em cũng sợ góc độ yêu quá nhỏ
không hàm nào chứa nổi tình yêu
trong không gian muôn nẻo muôn chiều
em đứng yên hay là tịnh tiến

con số tạm thời hay vĩnh viễn
em khù khờ giữ mẫu thức chung
muốn chứng minh em đã khoanh vùng
nhưng lay hoay không lời biểu diễn
 
n cố định m thì di chuyển
luôn bên nhau khoảng cách a sao
thật thú vị tập hợp m vào
quỉ tích tròn tim n không đổi

tình hai ta tạo góc n cố định
tìm m chỉ ở nữa cung tình
góc độ nào vẫn góc cos sin
m biểu diển đường cong lượng giác

n và m đồng biến vô ngàn
tuy lồi lỏm nhưng còn điểm uốn
giải khó khăn trong bao tình huống
tình n m điểm đứng chu toàn

trục tung hoành kéo mãi không gian
trái tim ta vẫn bên góc độ
biển tình yêu muôn vàn vô số
nhưng số nào vẫn số thực  thôi

n cách m nhưng còn giới hạn
tình nồng nàng cực tiểu mênh mang
vi tích phân con tim biến đổi
nên qui về vô nghiệm đạo hàm

khảo sát m hàm số liên quan
cần sự tương giao hai đồ thị
hai con tim có khi tiệm cận
môi tìm môi tiếp điểm hân hoan

 
em muốn sống nỗi niềm đơn giản
như phương trình bậc nhất mà thôi
tụ điểm nào cho dễ nên tôi
khi giới hạn tạo ngàn phân cách

vô cực kia chạy hoài một mạch
biểu diễn rồi mà vẫn thấy cong
có lẽ nào mẫu số là không
nên kỳ vọng vào đây rất khó

cos và sin thường hay gắn bó
nhưng nếu nhìn góc độ tình yêu
nhận và cho cần phải cùng chiều
để tình yêu đồng quy một điểm

em thầm mong toán tình một nghiệm
hai tiên đề rất dễ biến suy
không phải là hàm số khả vi
không quy đổi để ta hội tụ

nếu có thể hãy là hàm mũ
để lũy thừa nhân rộng tình ta
đừng nghịch biến để mãi chia xa
dãy số tình vẫn dài vô tận.
 
trong không gian biết bao đường thẳng
tìm một đường tiếp cận trái tim
nếu tiệm cận khi chịu đứng im
khảo sát lim trở về vô cực

khi phần thực m trở bằng không
số thuần ảo gọi là số phức
lúc thu về tim nghe ray rức
n tìm m trên đỉnh para ..(bol)

để lủy thừa nhân rộng tình ta
hảy trân trọng bao la giá trị
đừng đánh giá maximun trên đồ thị
tuy lồi lõm tim còn điểm uốn

anh hiểu em  luôn tìm đơn giản
giản đơn nhiều lý thú tình yêu
nhận rất nhiều cho chẳng bao nhiêu
tình đồng biến trên miền xác định

khi yêu nhau ta không toan tính
chữ khoan dung hàm chứa ẩn tình
đường không gian bát ngát mênh mông
khi thẳng góc thành song song vô định

khi hai ta con tim đồng dạng
chứng mình tình bạn biến tình nhân
góc đồng vị hai góc cân bằng
chung một đỉnh tim yêu hạnh phúc

           ***************

tình yêu thế tình yêu chợt tắt
tình yêu ánh mắt chẳng lệ rơi
yêu giả thuyết trên mảnh giấy rời
chẳng đau khổ tim ray tình hận

khi đã yêu chấp nhận  đau khổ
khổ đau nhiều nâng giá trị yêu
càng khổ đau ngang trái bao nhiêu
đôi tim nhở như chừng hòa nhịp

yêu không ghen không hờn không khóc
thì yêu chi choáng mốc tình yêu
yêu thật nhiều chẳng được bao nhiêu
yêu hẹp lối chứng minh èo uột

cuộc tình ái ví bài tính đố
khi đã yêu giải số vô cực
qui nạp nó trên đường trung trực
quỉ tích tình di chuyển con tim

chữ rộng lượng hàm số đêm đen
nhờ trăng sáng cung trời góc phẳng
nắng lên rồi đường thẳng song hàng
ta gặp gở không gian tình ái

khi đã yêu con tim rộn nhảy
vào nhà hoang ma trận kinh hoàng
vừa vui vui vừa nổi hoang mang
thế mới biết yêu là thú vị
         **********
em đi trên con đường tiệm cận
nhưng khó thay cuộc sống đa chiều
từ một điểm vẽ được rất nhiều
để hội tụ phải chứng minh này nọ

tình chẵn - lẻ bao giờ mới rõ
dẫu chia hết hay phải thập phân
phần nguyên đó em chẳng ngại ngần
trả cho anh phương trình chân thật

lời hứa như phương trình bậc nhất
bao giờ cũng một nghiệm mà thôi
nếu có thể mình sẽ nhân đôi
thêm hệ quả để đời thêm phong phú
 
vủ trụ mênh mông biết bao tinh tú
những vì sao tập hợp dãy ngân hà
phương trình bậc nhứt quá thiết tha
anh vui sướng mài mò một nghiệm

đường anh đi chỉ qua một điểm
m bằng không n cũng bằng không
trong không gian dầu có song song
nhưng vẫn gặp nhau miền vô cực

lời hứa như phương trình bậc nhứt
cho trái tim một nghiệm mà thôi
trên nẻo đời bất biến nhiệm mầu
trong số ảo biết đâu số thật

hai chúng ta chưa từng biết mặt
cỏi nhân sinh xiết chặt định đề
nơi tiếp xúc hàm chứa tình mê
anh ưu ái trong miền vô hạn

chỉ một nghiệm biển tình lai láng
số lần thương hàm mủ nhân đôi
hệ quả ấy biến thiên không đổi
cùng tiến lên tiến mãi tương lai
 
bài toán tình có khi chưa hiểu
em mang ra biện luận dọc, ngang
em dùng cả quĩ tích không gian
rồi quanh quẩn trong vòng lượng giác

tịnh tiến dần m, n khít sát
thẩn thờ trong tiếp tuyến thật gần
anh biết không hình chiếu giai nhân
cứ theo em trong từng công thức

em chạy dài theo miền vô cực
nổ lực trên đường thẳng song song
định lý đảo bảy tỏ nỗi lòng
rồi hằng mong tìm ra tọa độ

tình yêu em trên từng con số
kết luận bằng, giải tích, khai căn
hàm biến thiên theo chiều hướng tăng
hạnh phúc đó gọi là kết quả.
 
điều kiện cần và đủ bao la
tham số m trong hàm cực trị
sự lồi lỏm điểm uốn đồ thị
khái niệm gì tiệm cận con tim

khảo sát lim toán tình chưa hiểu
căn số nào biện luận dọc ngang
em vội dùng quỉ tích không gian
thêm phiền thức cho hàm một nghiệm

tình tịnh tiến tiệm cận đứng im
sầu lá úa thu về bất biến
khoảng không gian mênh mông tợ biển
biểu diển m chiều hướng đường cong

nổ lực trên  đường thẳng song song
đi bên nhau  m,n bất đồng
tích vô hướng tim hồng chảy máu
con số ảo  phần thực là không

hàm biến thiên ý muốn vỉnh hằng
kết luận lấy quả tim đồng dạng
giải tích sầu hoàng hôn bảng lảng
nhặt lá rơi hàm mủ nhân đôi


TênTên at 09/23/2010 04:51 am comment
QM xoá giùm comment phiá dưới giùm Zen luôn nha. Zen viết bình luận riêng, k° hiểu sao bấm rồi mà bị hiện ra.  Thanks QM nhiều.
TênTên at 09/23/2010 04:00 am comment
Làm sao ghét được người dưng Làm sao để được người dưng thương mình Làm sao tránh cõi ái tình Làm sao ăn ngủ yên bình khi yêu Chiều xưa gió thổi hiu hiu Không dưng mưa ướt tiêu điều lối đi Giận người chẳng hỉểu được chi Không dưng chạy đến đứng lì cạnh bên Thu sang lá rụng buồn tênh Ngẩn ngơ tìm cách nhanh quên một người!
Quang Minh at 09/23/2010 06:09 pm reply
làm sao ghét được người dưng người dưng khác họ lòng nhường muốn yêu chiều chiều tựa cửa đăm chiêu nhớ người dặm liểu lòng nhiều lưu mơ thu sang lá rụng ngập ngờ ngẩn ngơ quân tử như chờ giai nhân gửi người dưng nụ hôn tân cho say tình ấm cho lâng tình nồng cỏi xa xin hỏi bạn lòng người dưng bạn có nhớ mong chăng nào 
Bé Ngốc at 09/22/2010 11:08 pm comment
Rộn lòng bé nhớ Quang Minh Hình như ..người ấy vô tình hay quên Để bé nỗi nhớ không tên Con đường vắng lặng buồn tênh đi về Hình như bé ngốc nhớ quê Nhớ chùm khế ngọt khi về trèo leo Thương sao số kiếp nhà nghèo Vượt sông vượt biển cái nghèo vẫn mang Nhớ mẹ bé nhớ nồng nàn Thương cho anh cũng cùng nàng sẻ chia Nghĩa mẹ tâm sự đêm khuya Cha anh mất sớm đầm đìa lệ rơi Cùng chung số phận anh ơi Đời ta quạnh quẻ anh ơi qua rồi Thương mẹ bé nơi xa xôi Anh ôi gắng nhé chăm coi chăn màn Cho mẹ giấc ngủ an nhàn Chàng ơi chăm mẹ thay nàng nơi xa.........
Quang Minh at 09/23/2010 05:09 pm reply
lòng anh ví biển cả ngát ngàn chứa tình sóng vô vàng em nhỏ sóng lớn nào hay bao sóng nhỏ đậm tình biển không bỏ sóng em   lời của biển gửi gió sao đêm chút tình ấm vào lòng sóng mộng sóng tình em cũng sóng tình anh dầu chăng nào biển động bảo giông   vẫn giữ sóng trong tim của biển khi mây tím chiều yên nắng quyện biển giang tay ôm sóng vào lòng hôn sóng nhỏ người yêu của biển
TênTên at 09/22/2010 06:41 pm comment
Tình bạn cứ sáng lung linh Như bình cùng với Quang Minh í mờ !
Quang Minh at 09/22/2010 08:53 pm reply
lục bình sắc tím nhu êm lung linh nắng sớm êm đềm trường giang
Hoaanhdao at 09/22/2010 04:55 pm comment
a QM oi!chieu trung thu nhieu niem vui ha...
Quang Minh at 09/22/2010 05:04 pm reply
vui nhỉ ước gì mình hóa lại thời tuổi thơ sung gướng biết bao
MY TRAM at 09/22/2010 03:44 pm comment
(Empty)
Tran thi thanh Thuy at 09/22/2010 12:27 pm comment
Chúc anh và gia đình trung thu vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha....
TênTên at 09/22/2010 12:00 pm comment
Tặng bồ  một rừng đèn nè !
visaoxanh at 09/22/2010 09:52 am comment
anh M ơi! trung thu vui thật nhiều nha anh!
Quang Minh at 09/22/2010 11:14 am reply
ví sao chợt biến thành trăng biến lan lộng lẩy nàng hằng tiên nương vì sao ánh sáng dễ thương ngất ngây bóng ngọc soi đường nhân gian trung thu trăng sáng mênh mang chú cuội vui vẻ  rộn ràng trẻ thơ lồng đèn xanh đỏ lửng lờ trong tay em bé hằng giờ nhi nhô
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 09/22/2010 08:35 am comment
Chị Nhã Kỳ ghé Tthăm QM nè trung thu zui zẻ nha.....hạnh phúc ngập tràn bên gia đình thân yêu nha.....
Quang Minh at 09/22/2010 11:20 am reply
QM cảm tạ chị kỳ.chúc chị hạnh phúc trẻ trung hoài hoài  
Bé Ngốc at 09/22/2010 03:32 am comment
Hình như giọt nhớ mênh mong Giọt sương tình động nụ hồng sớm mai Hình như bước trên đường dài Yêu   mẹ ở mãi tim này ngày đêm Thương anh cùng chung nhịp tim Bao đêm thương nhớ nỗi niềm quê hương Hình như   nhỏ lệ tơ vương Quê hương có mẹ nhớ thương ngống chờ Anh ơi anh viết vần thơ Gợi cho bé ngốc nhớ nơi quê nhà Trung thu đèn sao món quà Tự tay mẹ vuốt tre nhà làm nên Lồng đèn lung linh ngọn nến Từ thời nhỏ bé chưa quên bao giờ Giờ cùng anh họa dòng thơ Nghe sao kỉ niệm tuổi thơ trở về Xứ Đài mắt ngống trông quê Tóc dài không cắt khi về mẹ khen Hình như bé học chữ then Phòng tim tính nết cài then giữ mình Hình như ai đó mến mình Cành hoa thạch thảo ân tình anh trao.....
Quang Minh at 09/22/2010 11:36 am reply
rộn lòng khi nhận thư trao hình như người ấy rạt rào nhớ nhung cùng chung hoàn cảnh lạnh lùng cha thì mất sớm nảo nùng tấm thân hình như mây đã xa xâm cỏi lòng ưu cảm tình thâm mẹ già hình như bóng uyển xế tà da nhăn tóc mẹ vẫn là nhớ em hình như ai nhở bao đêm giọt châu ràng rụa lẹ rèm mắt nai hình như ai đó u hoài trung thu xa xứ cỏi đoài  bâng khuâng hình như dáng úa liểu lâng trông về cố quốc mấy tầng nhớ thương hình như ai oán nảo nường cành hoa thạch thảo vấn vương một niềm hình như nơi ấy tình êm màu tím buồn buồn xót tim rức lòng hình như ai nhử sóng mong biển  tình rào rạt tình nồng ai kia hình như trăn trở về khuya giọt lăn nức nở đầm đìa trong tâm hình như em đã khóc thầm nỉ non xứ lạ lệ dầm ai hay
Bé Ngốc at 09/22/2010 02:53 am comment
trung thu bé ngốc sang mời Bánh ngon trà nóng cùng lời chúc vui....
Quang Minh at 09/22/2010 11:00 am reply
bánh ngon thêm hương vị trà đậm tình đậm nghĩa mặn mà yêu thương cám ơn người ở tha phương nhận bánh nhận cả vị hương của trà
Bọ Cạp . at 09/21/2010 10:58 pm comment
XX mang qua trung thu sang tham QM . Chuc QM va gia dinh don trung thu zui ze !
Quang Minh at 09/21/2010 11:19 pm reply
cám ơn xx nhé chúc xx trung thu vui vẻ nhiều
Bé Lười at 09/21/2010 09:28 pm comment
Mai trung thu rồi , anh Minh có chương trình gì hok ạ ?
Quang Minh at 09/21/2010 11:22 pm reply
hok bix nữa trung thu nầy như những trung thu qua chỉ xem trẻ vui mình hả dạ chương trình không có chi thầy thuốc chỉ có mây trôi én là đà
Hoaanhdao at 09/21/2010 09:02 pm comment
can on anhen..banh ngon lem chuc a bui tui trung thu vui nhen...dem ngu ngon a nhe...
Quang Minh at 09/21/2010 11:28 pm reply
mơ vì nếu được được mơ tiên mơ đến đào nguyên thỏa ước nguyền nơi ấy cực lạc bao xao xuyến khiến chàng lưu nguyễn lạc đường duyên
MELODY-TRAN at 09/21/2010 08:49 pm comment
 một đêm trăng rằm  sáng trong  với những đầm ấm ngọt ngào cùng người thân  nhé QM
Quang Minh at 09/21/2010 11:32 pm reply
nếu dc cô tiên cho bánh duyên tình tôi thao thức suốt đêm liền trung thu tết trẻ ta hưởng sái dc cái vui riêng thú bánh tiên ( cám ơn chị tặng quà )
songbien 9999 at 09/21/2010 04:31 pm comment
Hình như chưa ai mời QM bánh Trung Thu nhỉ? Vậy thì mình mời bạn nhé! Trung Thu tình nghĩa đậm đà Hương sen ngọt lịm tách trà đêm nay Tri âm tri kỷ là đây Nhâm nhi thưởng nguyệt ta say đêm này... Chúc QM một đêm Trung Thu thật ấm áp bên người ấy
Quang Minh at 09/21/2010 07:19 pm reply
trung thu dùng bánh uống trà bên giai nhân mộng trăng vàng đắm say say trong ánh mắt của ai say trên má thắm hương bay tóc nàng cám ơn song bien vô vàng bánh sen ngọt ngất nồng nàng trong tim
Bé Lười at 09/21/2010 12:32 pm comment
QUA THĂM ANH ...CHÚC VUI ANH NHÉ
Quang Minh at 09/21/2010 01:31 pm reply
bé nghĩa hôm nay nghỉ việc sao lên blog thăm anh vui xiết bao minh bận ráng lên lời cảm nhận chúc bé luôn tươi hoa đủ màu
Jenny at 09/21/2010 12:19 pm comment
cảm ơn M, ngày vui M nhé
Quang Minh at 09/21/2010 12:55 pm reply
bất ngờ cảm động bạn jen sang nhà tôi bề bộn rất mênh mang bạn đến mà tôi không có biết xin gửi hương iu đến với nàng
Lãnh Ngọc Bích at 09/21/2010 10:04 am comment
bài toán tình có khi chưa hiểu em mang ra biện luận dọc, ngang em dùng cả quĩ tích không gian rồi quanh quẩn trong vòng lượng giác tịnh tiến dần m, n khít sát thẩn thờ trong tiếp tuyến thật gần anh biết không hình chiếu giai nhân cứ theo em trong từng công thức em chạy dài theo miền vô cực nổ lực trên đường thẳng song song định lý đảo bảy tỏ nỗi lòng rồi hằng mong tìm ra tọa độ tình yêu em trên từng con số kết luận bằng, giải tích, khai căn hàm biến thiên theo chiều hướng tăng hạnh phúc đó gọi là kết quả.
Quang Minh at 09/21/2010 12:45 pm reply
điều kiện cần và đủ bao la tham số m trong hàm cực trị sự lồi lỏm điểm uốn đồ thị khái niệm gì tiệm cận con tim   khảo sát lim toán tình chưa hiểu căn số nào biện luận dọc ngang em vội dùng quỉ tích không gian thêm phiền thức cho hàm một nghiệm   tình tịnh tiến tiệm cận đứng im sầu lá úa thu về bất biến khoảng không gian mênh mông tợ biển biểu diển m chiều hướng đường cong   nổ lực trên  đường thẳng song song đi bên nhau  m,n bất đồng tích vô hướng tim hồng chảy máu con số ảo  phần thực là không   hàm biến thiên ý muốn vỉnh hằng kết luận lấy quả tim đồng dạng giải tích sầu hoàng hôn bảng lảng nhặt lá rơi hàm mủ nhân đôi        
Bé Ngốc at 09/20/2010 10:11 pm comment
hiiiii...BL ui thương của BN bó tay...BN đầu hàng luôn..BN dốt nhất là môn toán..hhahaaa..anh và chị ..cao thủ...BN muôn phần bái phục..thơ hay ý đẹp....BN ngưỡng mộ quá anh QM và chị LIFMH ơi....chúc anh ngủ ngon giấc mơ đẹp anh QM nhé....
Quang Minh at 09/20/2010 11:01 pm reply
vui thôi bé ơi có chi thán phục nhân chia có lúc trở lại con tim
Bé Ngốc at 09/20/2010 10:06 pm comment
Hình như ...anh đã đến rồi Khuôn trăng thẹn nụ bồi hồi gặp anh Hình như trăng sáng thanh thanh Ai đến vội vã thơ anh họa cùng Hình như đêm thu lạnh lùng Khung trời thơ mộng một vùng nhớ nhung Hình như gió hát vi vu Thơ anh điệu hát lời ru thơ tình Nụ cười bé ngốc xinh xinh Cười duyên môi thắm dành mình anh thôi Tiếc thay bé ngốc xa xôi Vần thơ thương nhớ người ôi đợi chờ Sợi tình trối chàng nàng thơ Vào ngơ ra ngẩn như mơ bóng hình Hình như say đắm men tình Thơ vần họa nhịp chung tình bên nhau Hình như giấc mơ ngọt ngào Trao hoa thạch thảo hôm nào còn đây Nếu mơ đừng gọi em dậy Trong mơ luôn có những ngày ấm êm....
Quang Minh at 09/20/2010 11:35 pm reply
hình như giọt nhớ trong tim giọt tình sương đọng bao niềm luyến mơ hình như bên ấy nàng thơ khing trời xa tít mong chờ quê hương hình như em đã mến thương thương anh tí xíu thương vương mẹ nhiều hình như mẹ nhớ cô kiều tha hương tận chốn đài chiều ráng thu hình như cỏi nhớ ngút mù trung thu nhớ lại  bên u ngày nào hình như nàng thích đèn sao mẹ nàng làm để  nàng chào tết thu hình như bé giữ chữ nhu tiếng thơm mẹ dạy nhắn nhừ khôn phai dầu nơi xa tít xứ đài tam tùng tứ đức đêm ngày cẩn tâm hình như đêm vắng thì thầm cành hoa thạch thảo anh cầm tặng em (QM chúc bé ngủ ngon mơ nhiều mộng đẹp )
Lãnh Ngọc Bích at 09/20/2010 09:21 pm comment
em đi trên con đường tiệm cận nhưng khó thay cuộc sống đa chiều từ một điểm vẽ được rất nhiều để hội tụ phải chứng minh này nọ tình chẵn - lẻ bao giờ mới rõ dẫu chia hết hay phải thập phân phần nguyên đó em chẳng ngại ngần trả cho anh phương trình chân thật lời hứa như phương trình bậc nhất bao giờ cũng một nghiệm mà thôi nếu có thể mình sẽ nhân đôi thêm hệ quả để đời thêm phong phú
Quang Minh at 09/20/2010 10:40 pm reply
vủ trụ mênh mông biết bao tinh tú những vì sao tập hợp dãy ngân hà phương trình bậc nhứt quá thiết tha anh vui sướng mài mò một nghiệm   đường anh đi chỉ qua một điểm m bằng không n cũng bằng không trong không gian dầu có song song nhưng vẫn gặp nhau miền vô cực   lời hứa như phương trình bậc nhứt cho trái tim một nghiệm mà thôi trên nẻo đời bất biến nhiệm mầu trong số ảo biết đâu số thật   hai chúng ta chưa từng biết mặt cỏi nhân sinh xiết chặt định đề nơi tiếp xúc hàm chứa tình mê anh ưu ái trong miền vô hạn   chỉ một nghiệm biển tình lai láng số lần thương hàm mủ nhân đôi hệ quả ấy biến thiên không đổi  cùng tiến lên tiến mãi tương lai
Bé Lười at 09/20/2010 07:41 pm comment
Hai người làm hay quá em ngưỡng mộ luôn nè
Quang Minh at 09/20/2010 07:54 pm reply
 blog là ảo tình sầu ly biệt  bé lười em da diết làm chi     buồn  buồn  lên blog thảo thi mượn chút thu hứng quên đi nổi sầu
Bé Lười at 09/20/2010 05:25 pm comment
TRời đất ơi...em nhìn thấy số là muốn co cẳng chạy rùi anh ơi...hai cái người này làm thơ choáng quá...entry này Lười đầu hàng ko họa nổi luôn ...Dốt nhất là môn toán
Quang Minh at 09/20/2010 07:39 pm reply
có những lúc ta cần con số giải tỏa lòng bớt khổ em ôi trên trang blog thay những thơ sầu tìm hương ái lâng chiều thu vội
Bé Ngốc at 09/20/2010 02:50 pm comment
Trưa nay sang thăm anh Mang tặng hoa cỏ dại Nụ hoa  hay e ngại Thẹn thùng như con gái.....
Quang Minh at 09/20/2010 07:47 pm reply
ngở ngàng lạc bước liêu trai thấy nàng mắc cở bao ngày nhớ nhung nhớ về đôi má thẹn thùng long lanh mắc biếc anh hùng si mê nhớ em dáng nhỏ đẹp ghê chùng chân hiệp khách bốn bề bâng khuâng mimosa dáng mỹ nhân hương duyên hé nhụy  trong ngần tuyết sương tóc dài phân phất nét hương như ưu như mến như vương cỏi tình
Bé Ngốc at 09/20/2010 02:09 pm comment
tem tem bài mới cho anh nè...đầu tuần vui anh nhé...
Quang Minh at 09/20/2010 02:29 pm reply
thank nhá  chuc bé nhiều vui vẻ chữ rộng lượng hàm số đêm đen nhờ trăng sáng cung trời góc phẳng nắng lên rồi đường thẳng song hàng ta gặp gở không gian tình ái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét