Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

MƯA THU

MƯA THU

Category: , Tag:
03/21/2012 09:00 pm



mưa thu


mưa thu tan nát cỏi tình

áo anh ướt lịm tim mình em ơi

mưa thu trút lá lụt rơi

lá lụt trôi nổi tận nơi em nầy




đêm nay trăng sáng mộng say

mưa thu ngừng đổ để ai nguyện cầu

mai nầy em ở tận đâu

thơ tình anh gửi em hầu nhận chăng




nay còn trăng mai còn chăng

tình anh còn đó nhìn trăng yêu nhiều

mưa thu cành lá liêu xiêu

mưa rơi rơi mãi nhớ chiều mưa thu




mưa thu chuyển gió âm u

chuyển tim anh tím mây mù tình anh

con tim ngơ ngẩn trời xanh

nhớ em tim chết trên cành môi em




mưa thu tình nhớ sao đêm

nhớ em cô lẻ trong tim thu về

nhớ em nổi nhớ cuồng mê

mưa thu  chợt  nhòa ngấn lệ quanh mi




mưa thu mi hảy qua đi

tim ta tự tử còn gì trong tim

em ơi  một chút nởi niềm
em nghe rung cảm trái tim không nào


nhớ em xao xuyến rạt rào
dâng tràn nởi nhớ  nghẹn ngào lệ rơi
em ơi tình nhở biển khơi
tình cao như núi  tình rơi biển sầu


mưa thu mưa mãi  bao lâu
mưa vào tim nhứt  mưa sầu nhớ em
mưa thu ướt mắt nai huyền
ướt con tim khóc ướt lên tóc sầu


mưa thu lòng nhở mưa ngâu
mưa lăn dòng lệ hạt châu biển chờ
mưa buồn bong bóng lặng lờ
nổi trôi dài thẩm dật vờ trong tim


mưa thu gió lộng đồi sim
rung lay cành lá rớt thềm nhà ai
nhẹ nhàng nhặt lá u hoài
bao nhiêu lá đấy bao ngày nhớ nhung


mưa thu than thở tình chung
mưa ngoài trời nhở  mưa cùng trong tâm
hạt mưa vụt nở thâm trầm
ví như hạt lệ gieo mầm luyến lưu


mưa thu mưa mãi hoài thu
mưa ngâu ray rức ngục tù con tim
hạt mưa ngấn lệ nặng chìm
mưa sầu một cõi như tìm  giấc mơ
 



 
ANH TÚC at 03/21/2012 09:13 pm comment
Túc sang bóc tem đây!Chúc bạn tối nay ngủ ngon nhé.Túc về ngủ đây. Mai Túc sang đọc thơ bạn nhé!Thân![img]1[/img]
Quang Minh at 03/21/2012 09:30 pm reply
cám ơn AT nhé mình thấy AT tạo blog mới QM thử tạo xem sao hiện giờ còn lúng túng quá chúc AT ngủ ngon an lành hp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét