Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

CHIẾC BÓNG



Category: , Tag:
11/03/2009 04:19 pm
CHIẾC    BÓNG
  **********
chiếc bóng trải dài căn nhà vắng
đèn khuya bắt ngọn ánh sao băng
bần thần trí óc khô khô đọng
mỏi mệt thân tâm héo héo khằng
suy tư man mác nghe cô độc
nghỉ ngợi bâng khuâng thấy khó khăn
thiếu thốn cái gì trong kiếp sống
đài phen vùng gọi biết hay chăng
        ****************
đài phen vùng gọi biết hay chăng
tiềm thức yêu cầu nhưng quên bẳng
đời vay hiện tại  nợ chất chồng
nên tâm xét kỹ phải  khăng khăng
thiếu kia bù lại bằng đạo lý
hụt này đắp lấy cái linh căn
một phút gìn lòng muôn kiếp lạc
cho nên đạt đạo khổ vô ngần
       **************
cho nên đạt đạo khổ vô ngần
đừng tưởng đạo màu dễ học chăng
lý rộng hiểu nhiều càng thêm rộng
hồ trong trăng sáng khó mò trăng
ai lên xứ thượng tìm phật sống
ai xuống miền kinh thấy chị hằng
diệu lý dẫy đầy trong trời đất
soi tâm bắt nhịp được truyền chân
      ***************
soi tâm bắt nhịp được truyền chân
dẩn khí qui căn trí tầm phăng
nhứt khiếu huyền khai muôn vạn khiếu
khu trừ nghiệt súc đúng lượng cân
dẫn dụ như hồ mèo rình chuột
đuổi phá ví thể hổ vồ trăn
bền tọa tâm lắng vào ngộ định
cơ nguyền chỉ khỡi lúc thượng tầng
     ******************
cơ nguyên chỉ khởi lúc thượng  tầng
đợi khi chín mùi mới đưa lần
tận dụng trí sức vào một việc
phá soi đục phá cái cảnh đàng
ví như đại bác nổ kinh hồn
xem là địa chấn nát sơn băng
khói bay mù mịt trong trời đất
lẹ vượt lằng quang thoát thượng tầng
      **************
lẹ vượt lằng quang thoát thượng tầng
bên tai nghe tiếng tách xương phân
làm bốn làm hai làm tám chín
liên chuyền xương sống khắp châu thân
phơi phơi thần trí vào mông mênh
phới phới tâm hồn chốn lâng lâng
đại đạo chuyển từng mây thứ nhứt
khói tơ vờn vợn trước ngươn thần
        ****************
khói tơ vờn vợn trước ngươn thần
càng đảnh dường như đeo tảng băng
một dảy ngân hà tuông tuông xuống
từ đầu cho đến khắp châu thân
lắc cắc trong xương kêu liên tục
lụp bụp ở gân vẳng  một hằng
suốt ngày khỏe khoắng thân mát mẻ
ít ăn ít ngủ cũng chẳng cần
     *************
ít ăn ít ngủ cũng chẳng cần
pháp thực pháp thiền đầy đăng đăng
vờn vợn khói tơ bao phủ lấy
như hầu soi xoáy các huyệt ngăn
điển xuống thẳng vào không cản trở
hơi lên vút  đến chẳng khó khăn
đốc  giọng tợ hồ ngậm cam thảo
từng mây thứ nhứt đạo điểm căn
    ******************


Hoa at 11/07/2009 11:38 am comment
Chiếc bóng. chiếc bóng.. tui hổng biết nói gì hết sorry..
bé yêu at 11/06/2009 01:46 pm comment
Ôi cái avatar của anh nỳ
Ronni at 11/06/2009 01:26 pm comment
Cứ Làm Đi    Dành cho các bạn đam mê Multimedia. bao gồm các lĩnh vực 1. đồ họa "photoshop, illustrator , indesign.. flash" .. 2. Soạn nhạc , xử lý âm thanh , mix nhạc, phối khí . Fl studio , cubase .. ..3.  Xử lý phim ảnh, làm kỷ xảo điện ảnh  bằng Ulead Studio , Particle Illusion , After Effect , Premiere ,....  4. Thiết kế vẽ nhân vật hoạt hình 3d , kiến trúc ..làm phim hoạt hình . 3dmax , maya , zbrush .... Bạn hàng ngày hay xem các thể loại phim ảnh "Boom tấn .. Transformer , kungfu Panda ,..." những mẫu quảng cáo sống động đẹp mắt ... Ở Việt Nam Multimedia còn rất yếu .vì  thiếu nguồn nhân lực  .  Multimedia một trong những ngành nghề hot nhất thế giới .. trong giới truyền thông giải trí ... Hãy đến với Cứ Làm Đi     tham gia học hỏi chia sẻ nhau giúp nhau tiến bộ , thành lập nhóm CLB  điện ảnh nghệ thuật ..  từ những cá thể nhỏ  dần dần hình thành 1 tập thể lớn ... Tham gia nhé bạn .. mình xin lỗi vì spam trên yahoo của bạn nha .. Chúc một ngày vui vẻ ... Giới thiệu cùng bạn bè đang cần tìm hiểu để hướng nghiệp sau này .. Thank ..^^
Hoa Hồng Trắng at 11/05/2009 07:33 pm comment
Em vui lên nhé! Chị qua mời Em sang nhà Chị chung vui cùng Chị nè. Em sang nha, hi vọng không khí đó sẽ làm em nguôi ngoai vui vui lên chút. Vững vàng  lên Em nhé .
Khanh at 11/05/2009 10:01 am comment
thiếu thốn cái gì trong kiếp sống mỹ nhân đang đợi biết hay chăng  ?
Hoang Tuyet at 11/04/2009 06:09 pm comment
  Chiếc bóng
Quang Minh at 11/06/2009 12:26 pm reply
chiếc bóng đơn côi chiếc bóng buồn mong người tri kỷ gửi sầu tuông phảng phấp đêm khuya in hình vách lại ngở ai đây nhớ nhớ luôn
Hanh4eyes at 11/04/2009 03:11 pm comment
Đọc không hỉu lắm, vì 4e kém văn thơ, hì, hy vọng qua nhà QM đọc nhìu thơ sẽ hiểu nhìu hơn, Ngày nhiều niềm vui nha!
Khanh at 11/03/2009 09:53 pm comment
chiếc bóng trải dài căn nhà vắng âm thầm nhìn cá lội tung tăng nổi buồn vô cớ xâm lăng tâm sầu gió mộng sao trăng mây mờ
at 11/03/2009 09:16 pm comment
Úi zùi ui Mình lại thăm mình ! Tui hổng chịu đâu ! Tui mới là người bóc tem ha ! Mà sao độ này thiên hạ đua nhau làm thơ có cổ .Mà tui thì đọc thơ có cổ không đau cổ thì nhức đầu lém .Ôi chao cơ khổ cái thân tui cứ phải chạy đi chạy lại mệt muốn chít lun !
Quang Minh at 11/03/2009 10:04 pm reply
đã bảo là thương sao lại thương thân phận comment chớ khoe trương nhở ngộ giai nhân sầu thiên cổ hận lòng cha mẹ đặt tên thương
Khanh at 11/03/2009 05:44 pm comment
entry hay wa mình thăm bạn chúc thân tâm an lạc
Quang Minh at 11/06/2009 12:32 pm reply
đêm trường chiếc bóng cô sương trống trơn một cỏi mộng thường đơn côi cảm tạ bạn đến thăm tôi hàn huyên trà lạnh lại rồi chia tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét