NÀNG XUÂN
**********
vài tia nắng rọi hạt sương lạnh
kìa trên cành chim ríu rít ca
nọ ngàn mai hoa nở rộ vàng
nàng xuân đến rộn ràng nổi nhớ
xuân không ở lòng ta muôn thuở
ở không gian rực rở tim nàng
trên môi nhớ hửng hờ chờ đợi
mái tóc huyền cài lửng hoa yêu
trời đông lạnh chuyển mình ấm áp
gió hiu hiu hơi mát biển đông
mây trong xanh má ửng màu hồng
ồ nàng xuân trở về vạn vật
nàng xuân lộng lẩy má xuân hồng
xuân đến từ lâu ngở còn đông
nàng xuân trẻ quá yêu tha thiết
ôm lấy nàng xuân ấm cả lòng
bàn tay xuân em vẻ nét mềm
đôi mắt đẹp chìm pha trời tím
chim trên cành tấu khúc xuân êm
trăm hoa lại trở mình đua nở
đường nhà ai bướm lượn từng đàn
lập lòe đấy ngàn hoa sắc thắm
tôi chợt nghỉ nàng xuân tình đậm
nàng xuân say giấc mộng tình nồng
xuân ơi xuân xuân đến lòng ta
xuân hôm nào gặp gở chiều tà
tà áo mỏng tung bay gió lộng
nghiên vành nón hé nụ cười hoa
tim ngừng thở một phen choáng ngộp
thấp hồn thơ chờ đợi mưa tình
biển trong lòng gợn sóng lung linh
dòng máu nhớ đón xuân trời rộng
thế xuân đến đủ cả chim hoa
xuân của bướm của gió la đà
của trái tim đôi lứa đang yêu
tình duyên mộng nàng xuân đẹp quá
có những nàng xuân rất thắm tươi
nàng xuân rực cháy giữa lòng người
nàng xuân huyền thẩm đôi mắt đẹp
nàng xuân phớt hồng giọt sương mơi
vòng tay ôm gọn nàng xuân ấy
áp sát trái tim ấm ngực ngây
nghe từng hơi thở xuân thơm ướp
thấm khắp tế bào của ta đây
trời đất bao la nếu chẳng xuân
tình ta chết mất nụ hôn tân
xuân đốt đời ta trong ray rức
ngọn lửa ân tình xuân ái ân
hoa đào hoa mai nở nắng xuân
sắc trời nhu nhuận ấm tình lâng
một nhở hoa lòng say xuân mộng
nàng xuân hiền dịu đẹp vô ngần
hôm nay lòng những mơ xuân lại
giữa cỏi trời hoa vạn đóa mai
tình anh dài mãi theo xuân đến
rộn rả hồn thơ chuốt chén say...
có khi nào xuân đem gió nhớ
mây ái ân tím lịm tình nồng
có khi nào xuân gọi bằng chồng
vòng tay rộng đón xuân ngà ngọc
xuân đã điếm rừng trên mái tóc
xuân đã mơ từng giọt sương rơi
xuân đã về tất cả mọi nơi
xuân ngự mãi mỉm cười vạn vật
**********
vài tia nắng rọi hạt sương lạnh
kìa trên cành chim ríu rít ca
nọ ngàn mai hoa nở rộ vàng
nàng xuân đến rộn ràng nổi nhớ
xuân không ở lòng ta muôn thuở
ở không gian rực rở tim nàng
trên môi nhớ hửng hờ chờ đợi
mái tóc huyền cài lửng hoa yêu
trời đông lạnh chuyển mình ấm áp
gió hiu hiu hơi mát biển đông
mây trong xanh má ửng màu hồng
ồ nàng xuân trở về vạn vật
nàng xuân lộng lẩy má xuân hồng
xuân đến từ lâu ngở còn đông
nàng xuân trẻ quá yêu tha thiết
ôm lấy nàng xuân ấm cả lòng
bàn tay xuân em vẻ nét mềm
đôi mắt đẹp chìm pha trời tím
chim trên cành tấu khúc xuân êm
trăm hoa lại trở mình đua nở
đường nhà ai bướm lượn từng đàn
lập lòe đấy ngàn hoa sắc thắm
tôi chợt nghỉ nàng xuân tình đậm
nàng xuân say giấc mộng tình nồng
xuân ơi xuân xuân đến lòng ta
xuân hôm nào gặp gở chiều tà
tà áo mỏng tung bay gió lộng
nghiên vành nón hé nụ cười hoa
tim ngừng thở một phen choáng ngộp
thấp hồn thơ chờ đợi mưa tình
biển trong lòng gợn sóng lung linh
dòng máu nhớ đón xuân trời rộng
thế xuân đến đủ cả chim hoa
xuân của bướm của gió la đà
của trái tim đôi lứa đang yêu
tình duyên mộng nàng xuân đẹp quá
có những nàng xuân rất thắm tươi
nàng xuân rực cháy giữa lòng người
nàng xuân huyền thẩm đôi mắt đẹp
nàng xuân phớt hồng giọt sương mơi
vòng tay ôm gọn nàng xuân ấy
áp sát trái tim ấm ngực ngây
nghe từng hơi thở xuân thơm ướp
thấm khắp tế bào của ta đây
trời đất bao la nếu chẳng xuân
tình ta chết mất nụ hôn tân
xuân đốt đời ta trong ray rức
ngọn lửa ân tình xuân ái ân
hoa đào hoa mai nở nắng xuân
sắc trời nhu nhuận ấm tình lâng
một nhở hoa lòng say xuân mộng
nàng xuân hiền dịu đẹp vô ngần
hôm nay lòng những mơ xuân lại
giữa cỏi trời hoa vạn đóa mai
tình anh dài mãi theo xuân đến
rộn rả hồn thơ chuốt chén say...
có khi nào xuân đem gió nhớ
mây ái ân tím lịm tình nồng
có khi nào xuân gọi bằng chồng
vòng tay rộng đón xuân ngà ngọc
xuân đã điếm rừng trên mái tóc
xuân đã mơ từng giọt sương rơi
xuân đã về tất cả mọi nơi
xuân ngự mãi mỉm cười vạn vật
Nguyen Dung at 03/17/2010 10:32 pm comment
Lâu ko qua thăm Quang Minh mà hôm nay sang thì chủ nhà đi đâu vắng teo à
Quang Minh at 03/18/2010 05:39 am reply
minh con say mộng trong giấc ngủ mùa xuân sorry bạn nhé
Tuoitredalat.org at 03/17/2010 10:04 am comment
NGÀY MỚI AN LÀNH QM NHÉ
Quang Minh at 03/18/2010 05:38 am reply
qm chúc bạn mùa xuân nhiều hạnh phúc
Lãnh Ngọc Bích at 03/16/2010 05:44 pm comment
gió theo lối gió chẻ đường mây
thấy xa nhau những tháng ngày
hồn hồi vô định nay tỉnh giấc
bỗng thấy người xưa suýt nấc nàng
gió theo lối gió thổi bạc ngàn
bỏ bông hoa ấy tràn lệ khóc
hương hoa vương vãi còn trên tóc
bướm đã bay xa... bỏ góc trời.
Nghia at 03/16/2010 05:30 pm comment
Lâu lắm ko qua nhà BéLười.
Bé Lười nhớ lắm những vần thơ.
Thơ nghiêng theo gió tìm anh đó.
Quang Minh anh hỡi nhớ không nào?
Lãnh Ngọc Bích at 03/16/2010 05:13 pm comment
ghé thăm sao chẳng để một lời
để bích biết minh thời lai vãng
những dòng thơ này còn lãng đãng
chớ quên nhé ngày vàng tháng ngọc
bên này blog và bên kia blog
vẫn nhớ hoài dáng vóc vần thơ
ngày vẫn nhớ và đêm vẫn mơ
hỏi vì ai lời thơ còn nhung nhớ. ............ chúc QM mọi điều đều thuận lợi nhé!
Lãnh Ngọc Bích at 03/16/2010 04:32 pm comment
Không ai làm thơ với Bích nè!
Lãnh Ngọc Bích at 03/16/2010 04:30 pm comment
Màu trời màu nước màu
mây
Của cây của gió của
chúng mình
Cuộc đời này tưởng
chừng chẳng thấy
Sống thế đấy.... cứ
lặng thinh.
cuối cùng cũng xuất hiện rồi nha!
Tuyencafe at 03/16/2010 03:37 pm comment
Biết là bận nhưng vắng nhà lâu quá rồi nè,,,về nào ...
Lãnh Ngọc Bích at 03/16/2010 08:23 am comment
Bat gap QM qua nha B ma im lang bo ve ne!
hoa_xuongrong21 at 03/15/2010 03:48 pm comment
Lãnh Ngọc Bích at 03/10/2010 02:38 pm comment
Sang tìm đọc lại mấy vần thơ họa cùng QM, thấy nhớ ghê!
Closed heart at 03/10/2010 09:04 am comment
(Empty)
Ánh Mặt Trời at 03/08/2010 12:55 pm comment
Hôm nay mùng tám tháng ba, AMT thông qua các anh gửi tới các mẹ, các
chị và các cháu gái trong gia đình lời chúc sức khỏe, vui và hạnh phúc
ngọt ngào !
Hansy at 03/06/2010 05:25 am comment
NGÀY MỚI NHIỀU NIỀM VUI+HẠNH PHÚC+MAY MẮN
BẠN NHÉ
TƯ VẤN TÌNH YÊU - 18
http://vn.360plus.yahoo.com/hansy-nhabaonhandan/article?mid=9902
Mai Lan at 03/05/2010 07:15 pm comment
Lâu rồi ML mới có dịp ghé thăm QM .Chúc QM sức khỏe hạnh phúc và thành đạt ! Rảnh ghé nhà mình tí nhé !
c0p at 03/04/2010 05:16 pm comment
nghĩ tết lâu quá chòy luôn kìa
Cun at 03/03/2010 08:10 pm comment
hihi..tk ban nhiu` nhiu` na'.dao nay` ban hoc wa' ak` hok co vao` blog
duoc. thong cam nghen. chuc ban hanh phuc va binh an. luon gap may man
nghen
Ms Porcupine at 03/03/2010 07:55 pm comment
Quang Minh là nhà thơ sao? Hay chỉ là cảm xúc thi sĩ, tâm hồn thi sĩ, sáng tác & tự thưởng thức cùng bạn bè?
uyendiem123 at 03/02/2010 04:42 pm comment
Ghé thăm QM đầu năm mà ko thấy chủ nhà
UD về
Lãnh Ngọc Bích at 03/02/2010 09:14 am comment
(Empty)
MELODY-TRAN at 03/01/2010 07:38 pm comment
Vi Tieu Bao
Em qua chơi với bạn nầy với ..đây cũng một tâm hồn thơ lắm nè ..nhưng ngại giao lưu bạn bè
chị MLD đi giao lưu dùm
Nghia at 02/28/2010 07:02 am comment
Hom nay la ngày tho VN anh QM ko về du ngay le lon này sao.
Chuc anh QM ngay cang viết thơ hay
Lãnh Ngọc Bích at 02/25/2010 09:45 pm comment
QM xấu nha, bỏ blog thật rồi sao?
Hansy at 02/24/2010 10:20 am comment
NGÀY MỚI - NIỀM VUI MỚI - THÀNH CÔNG MỚI
Lãnh Ngọc Bích at 02/24/2010 09:53 am comment
QM chua cong bo gi ma dam bo di ha?
Ánh Mặt Trời at 02/23/2010 11:03 pm comment
Tuần của năm mới, cũng là ngày làm việc đầu tiên của mọi người mở đầu
cho xuân Canh Dần (mùng 9/1 AL), AMT chúc bạn khỏe vui và thành đạt.
Nghia at 02/23/2010 07:01 pm comment
anh qm mat tich roi ha
songbien 9999 at 02/22/2010 01:23 pm comment
Anh ăn tết vui không?
Chúc Anh ngày đầu năm đi làm thật vui thật khỏe và thật may mắn
Lãnh Ngọc Bích at 02/22/2010 09:46 am comment
QM an tet cung hoanh trang qua ha, toi nay chua xuat hien nua. Chuc ban tuan moi lam viec tot nha!
MELODY-TRAN at 02/21/2010 10:57 am comment
chúc ngày cuối tuần vui nhé em
TênTên at 02/20/2010 05:51 am comment
M7 rùi !
đi đâu zậy ?
hoa_xuongrong21 at 02/19/2010 06:55 pm comment
trăm phần trăm nào
Jenny at 02/19/2010 12:44 pm comment
sao mất tích vậy M?
Nghia at 02/17/2010 12:18 pm comment
Sáng mùng một mở rộng cánh cửa
Đón nàng xuân mang lộc đến nhà
hoa_xuongrong21 at 02/16/2010 08:43 am comment
sao mất tích
TênTên at 02/15/2010 07:49 am comment
Sáng mùng hai mời bạn dùng café
Để ngắm đời say mê phơi phới
Và riêng lòng chơi vơi như thể…
Bởi chúng mình thương quá bạn bè ơi !...
Hansy at 02/15/2010 01:12 am comment
LOVE - MORE LOVE - STILL LOVE
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 02/14/2010 04:46 pm comment
Cung hỷ phát tài nha ........tấn tài tấn lộc tấn bình an luôn
nha.......còn nữa nè.........câu này hy vọng bạn sẽ
thích.....nghe nha.........
Valentine nghọt ngào hạnh phúc bên người đẹp gặp gỡ trên xe
buýt nha...........
c0p at 02/14/2010 03:12 pm comment
năm mới phát tài
Hoa Hồng Trắng at 02/14/2010 02:50 pm comment
Chúc Bạn Của Tôi Một Năm Mới Vui Vẻ, Mạnh Khoẻ . Vạn Sự Như Ý . Tỷ Sự
Như Mơ . Trăm Sự Bất Ngờ Và Triệu Điều May Mắn Chúc các bạn: Vạn sự như ý
Tỉ sự như mơ Triệu triệu bất ngờ Ngàn ngàn hạnh phúc
TênTên at 02/14/2010 08:54 am comment
Chúc mừng năm mới ! Mình chúc nè
Minh nhiên khai bút bút khai hoa
Vạn sự giai thành phú quý đa
Đa thịnh đa vượng đa phú quý
Đắc tài đắc lộc đắc vinh hoa.
hoa_xuongrong21 at 02/14/2010 08:36 am comment
Lì xì mang đến tận đây
Phong bì đã có tiền đầy bên trong.... rồi nè
chúc
một buổi sáng tốt đẹp_ buổi trưa may mắn_ buổi chiều an lành_buổi tối
vui vẻ_cả ngày hạnh phúc_cả tháng phát tài_cả năm thuận lợi_cả đời
thành công.HP
Biển-Xa! at 02/13/2010 11:15 pm comment
(Empty)
Bọ Cạp . at 02/13/2010 10:38 pm comment
Tui cũng chúc QM như Thương thương !
at 02/13/2010 08:18 pm comment
Đón giao thừa zui zẻ !
Cho Thương gửi lời chúc tết và hỏi thăm sức khoẻ MẸ !
Jenny at 02/13/2010 07:51 pm comment
chúc mừng năm mới bạn iu của J.......chúc bạn năm mới luôn luôn vui vẻ và hp....có sk tốt và thành công nè
TênTên at 02/13/2010 02:53 pm comment
Có phải nàng xuân đến đó chăng ?
Sao khuya vẫn cứ thắm hương ngàn
Sao tình vẫn cứ lòng vương vấn
Để chút hồn thơm vừa theo sang...
* Chúc mừng năm mới bạn nhé !
c0p at 02/12/2010 11:47 pm comment
chúc anh và gia đình ăn tết vui vè
hoa_xuongrong21 at 02/12/2010 10:48 pm comment
của nhà mình đó, chúc bạn ngon mắt
c0p at 02/12/2010 07:19 pm comment
ăn tết vui nha anh
Hansy at 02/12/2010 07:08 pm comment
Chúc bạn năm mới vạn sự như ý.
Vy at 02/12/2010 01:15 pm comment
năm mới phát tài anh nhé!
Quang Minh at 02/12/2010 01:18 pm reply
cám ơn vy nhen năm nay QM phát tài như lời chúc đấy
Zen at 02/12/2010 01:02 pm comment
Quang Minh at 02/12/2010 01:14 pm reply
chúc zen và gia đình đón xuân hạnh phúc an khang thịnh vượng
Zen at 02/12/2010 01:02 pm comment
Quang Minh at 02/12/2010 01:14 pm reply
(Empty)
Jenny at 02/12/2010 01:00 pm comment
J da viet la dung chen hinh vao cm.........ma sao M cu chen vay?
Quang Minh at 02/12/2010 01:11 pm reply
xuấn đến rộn rả hồn thơ quên rồi thôi sẳn đây QM chúc jen và gia đình ăn tết vui vẻ
Nghia at 02/12/2010 12:49 pm comment
Cam on anh QM nhieu.BL dang o duoi mien Tay an tet .Anh QM o nha hay o cho lam
Quang Minh at 02/12/2010 12:56 pm reply
bé lười tết nay sao đột siêng chạt xuống miền tây ăn tết riêng qua
mấy ngày xuân mập ra phết chẳng ai nhìn ra bé lười đâu..qm hiện ở nhà
với mẹ và hai bà chị ni cô tết nầy chẳng vui lắm vì qm có bao giờ bix
vui nào
uyendiem123 at 02/12/2010 12:39 pm comment
ghé chúc tết Qm rồi về
Năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhe QM
Quang Minh at 02/12/2010 12:41 pm reply
lân đến nhà mừng xuân thắng lợi
tình yêu thấm nhuận tài lộc vào
Lãnh Ngọc Bích at 02/12/2010 08:43 am comment
Don xuan vui ve va am ap nha QM oi!
Quang Minh at 02/12/2010 11:56 am reply
QM chúc bích và bửu quyến đón xuân canh dần
an khang thịnh vượng hạnh phúc thành đạt
songbien 9999 at 02/11/2010 05:53 pm comment
Xuân về ai cũng thấy vui vui
Rộn rã môi ai mấy nụ cười
Phố xá bừng lên trong ánh mắt
Màu hoa khoe nắng sắc thêm tươi
Xuân về mang đến cảnh đòan viên
Hớn hở Bắc nam khắp mọi miền Ban be Blog mừng hội ngộ
Nỗi lòng tâm sự lúc hàn huyên
Xuân về cho ánh mắt thêm duyên
Gác lại năm qua mọi não phiền
Sắc thắm trăm hoa chào nắng mới Má hồng e ấp mộng đào nguyên .
Quang Minh at 02/12/2010 12:11 pm reply
xuân về rộn rả với núi sông
hớn hở vui tươi ngất cỏi lòng
nghe tim nhộn nhịp như hồi bé
bao đỏ lì xì những mừng trông
xa xa mái ngói nhà tôi đỏ
trước ngỏ hoa tươi ngã nón chào
tường sơn mới lại in câu đối
tài lộc an khang nét mực đào
ba mẹ trang nghiêm bên trường kỷ
con cháu hai hàng chúc phước cao
nhận lộc lì xì cười tủm tỉm
lí nhí lô nhô mừng xiết bao
Kitty at 02/11/2010 12:44 pm comment
Đầu
năm -
đầu tháng-đầu ngày Xuân hoan-Xuân lạc- Xuân lai- Xuân tình Chúc
lành -
chúc phúc - chúc xinh Bạn thân, sơ - bạn hữu tình khắp nơi An
duyên-an
nghiệp - an đời Vui thơ - vui rượu, vui người...vui
chung
Quang Minh at 02/11/2010 01:24 pm reply
năm mới tiểu công nương viếng nhà có lời bình luận thật là rất hay
sằn đây qm kính chúc bạn mùa xuân an lạc hạnh phúc tấn tài tấn lộc tấn
tình yêu..
Kitty at 02/11/2010 12:44 pm comment
Đầu
năm -
đầu tháng-đầu ngày Xuân hoan-Xuân lạc- Xuân lai- Xuân tình Chúc
lành -
chúc phúc - chúc xinh Bạn thân, sơ - bạn hữu tình khắp nơi An
duyên-an
nghiệp - an đời Vui thơ - vui rượu, vui người...vui
chung
Quang Minh at 02/12/2010 12:16 pm reply
chúc mừng xuân canh dần an vui hạnh phúc
Nghia at 02/11/2010 12:16 am comment
Da vang . em cam on anh QM nhieu .anh QM cung vay nhe hiii
Anh QM la nguoi co cong lon nhat trong viec day BL lam tho do nghe .BL lay gi cam on dc day
Quang Minh at 02/11/2010 01:21 pm reply
bix rồi ko có công gì đâu
bé lười làm thơ dc và hay nữa
đó là 100 phần trăm bé bix yêu và dc yêu
chì có yêu và trăn trở tình yêu mới làm thơ thôi
chúc nghĩa năm mới tiền vào như nước tình dc như mơ
Nghia at 02/10/2010 11:55 pm comment
Oi vay sao ? Vay la phia truc dem roi ha
anh .Em lam het dem nay cung nghi ne .Gan 1 thang thuc khuya ngay nao
cung 2 h sang moi ngu .Met kinh luon .hiii Chuc anh QM don tet dam am
nhe .BL di xuong mien tay an tet .chac toi mung 6 al BL moi vao lai blog
.nho moi nguoi.va nho tho anh QM hiii
Quang Minh at 02/11/2010 12:09 am reply
thì trực nhưng mình liên quan luôn
phải chi có bé nghĩa tham gia vui biết bao
chúc bé ngủ ngon mau lại sức còn ăn tết to đùng nữa
Tuyencafe at 02/10/2010 06:30 pm comment
nàng xuân ngất ngây xuân chào QM trước rồi mai qua thăm sau binh loạn sau nhé,
Quang Minh at 02/10/2010 11:56 pm reply
hôm nay lòng những mơ xuân lại
giữa cỏi trời hoa vạn đóa nmai
tình anh dài mãi theo xuân đến
rộn rả hồn thơ chuốt chén say...
có khi nào xuân đem gió nhớ
mây ái ân tím lịm tình nồng
có khi nào xuân gọi bằng chồng
vòng tay rộng đón xuân ngà ngọc
xuân đã điếm rừng trên mái tóc
xuân đã mơ từng giọt sương rơi
xuân đã về tất cả mọi nơi
xuân ngự mãi mỉm cười vạn vật
Nghia at 02/10/2010 02:06 pm comment
Anh QM hom nay duoc nghi o nha hay sao vay.Tu snag toi gio anh đối thơ qua troi .hiii
Quang Minh at 02/10/2010 11:49 pm reply
thầy thuốc đâu có ngày nghỉ chỉ vì ít bịnh nhân nên dc rảnh
thôi..chào bé lười năm mới chúc bé siêng hơn và ko lười nữa nhé chúc
hạnh phúc
Vy at 02/10/2010 01:25 pm comment
Vy biếu anh chút quà để anh đón năm mới nhé!
Quang Minh at 02/10/2010 02:00 pm reply
nhà anh bề bộn rối ren
em đến vui nhỉ còn đem biếu quà
trước xin cảm tạ sau là
chúc vy vui khỏe mặn mà sắc hương
sang năm phúc lộc vỉnh trường
bao người yêu mến tình thương tràn đầy
mượn thơ thay quà bạn đây
xin vy nhận lấy lòng nầy quang minh
Nghia at 02/10/2010 01:16 pm comment
Xuân này ấm cúng tram hoa nở
Tràn lan sắc tím một khoảng trời
Anh.em mình cùng nhau sum họp
Hân hoan chào đón nàng xuân vui.
----------------
Quang Minh at 02/10/2010 02:03 pm reply
nàng xuân lộng lẩy má xuân hồng
xuân đến từ lâu ngở còn đông
nàng xuân trẻ quá yêu tha thiết
ôm lấy nàng xuân ấm cả lòng
Nghia at 02/10/2010 01:07 pm comment
Em biết là anh thương em nhiều
Nhưng em đây còn có mẹ cha
Mẹ cha em già yếu lắm rồi
Chỉ còn em là người nương tựa
Xuân này em ko về bên anh được .
Cũng chỉ vì nguyên lý vây thôi
Mong anh hãy hiểu cho em nhé
Để lòng em đỡ mối tơ sầu.
Quang Minh at 02/10/2010 01:49 pm reply
anh trong giấc ngủ mơ nhiều
trong mơ như có muôn điều nói em
giựt mình còn lại sao đêm
còn con trăng khuyết bên thềm em ơi
tiếc thay giấc mộng tuyệt vời
gặp nàng nghĩa đấy trao lời ba sinh
trăng khuyết lưu luyến chuyện tình
tức cho trăng ấy lung linh trăng tròn
giấc mộng giấc mộng cỏn con
tan mơ biến mất không còn em đâu
xuân hôm nay về đã lâu
hoa đào hoa mai sắc màu rực rở
ong bướm lượn lờ anh nhớ
xuân về em hởi còn mơ xuân nào
mượn câu phụng dưởng qua cầu
em nêu chữ hiếu anh nào dám mơ
xuân về anh mượn dòng thơ
nói lên nổi nhớ duyên tơ chúng mình
tưởng xuân thỏa nguyện ba sinh
ai ngờ xuân lại tuyệt tình sao xuân
Jenny at 02/10/2010 12:57 pm comment
(Empty)
Quang Minh at 02/10/2010 01:01 pm reply
nít đi bé hoa hồng nè
ngoan nhé anh lì xì
ngàn trái tim màu đỏ
em nhỏ đón xuân đi
Nghia at 02/10/2010 12:55 pm comment
Trừi ơi mùa xuân đến
Xác pháo rơi đầy đường
Mừng nam mới an khang
Nhà nhà luôn anh phúc.
Em , anh cùng xum họp
Cùng chung một mái nhà
Thật ấm cúng măn mà
Mùa xuân này hanh phúc
Anh QM mang phoa sang nha em nổlam tim BL bắn luon ra ngoai.Choi ác thật
Quang Minh at 02/10/2010 01:05 pm reply
có nhặt dùm em trái tim không
xuân nầy khác hẳn các xuân qua
xuân bé nhà anh áo tím cà
xuân tim thổn thức lòng nở hoa
Jenny at 02/10/2010 12:44 pm comment
m ăn trưa chưa? sao trả lời cm mà ko mang cho tớ zạ?
Quang Minh at 02/10/2010 12:52 pm reply
gần tết xe cộ chật người đông
gửi nhớ bao thương đến bạn lòng
xe duyên chạy đến nhà bạn ấy
kẹt giữa đường thơ bạn biết không
vòng tay ôm gọn nàng xuân ấy
áp sát trái tim ấm ngực ngây
nghe từng hơi thở xuân thơm ướp
thấm khắp tế bào của ta đây
trời đất bao la nếu chẳng xuân
tình ta chết mất nụ hôn tân
xuân đốt đời ta trong ray rức
ngọn lửa ân tình xuân ái ân
hoa đào hoa mai nở nắng xuân
sắc trời nhu nhuận ấm tình lâng
một nhở hoa lòng say xuân mộng
nàng xuân hiền dịu đẹp vô ngần
Nghia at 02/10/2010 12:42 pm comment
Ý BL chua co bao lixi moi co thiệp với vần thơ thui ...
Quang Minh at 02/10/2010 12:44 pm reply
em có nghe mùa xuân
tùng tùng kìa múa lân
đì đùng pháo xuân nổ
mai vàng rắc đầy sân
em có nghe mùa xuân
lì xì tình lâng lâng
môi yêu như chở đợi
mơ về nụ hôn tân
em có nghe mùa xuân
sắc trời dừng bên chân
rộn rả tình trai gái
hai trái tim nhích gần
em có nghe mùa xuân
biển gọi hồn cát trắng
nói lên nổi cảm hằng
tình nồng cát biển lâng
Jenny at 02/10/2010 10:44 am comment
gio moi doc tra loi cm cua M ne..sao M ko
copy qua cho J biet.....M bao J la con cung ko phai ban biu gi a?
uhm.......chinh xac nhung tai sao J buon va ghet tet thi M ko hieu......
Quang Minh at 02/10/2010 11:41 am reply
vậy mình đốt pháo xuân jen hết buồn và ghét tết nhé
Violetghost at 02/10/2010 10:07 am comment
Lất phất mưa Xuân đan lá cành
Trồi non biêng biếc thắm màu xanh
Chao nghiêng én luợn vờn mây trắng
Sức sống căng đầy một sớm Xuân
Thiếu nữ hây hây dạo buớc chân
Đi trên lối nhỏ xanh rờn cỏ
Khe khẽ ca bài "Lời của gió "
Lời ca tha thiết ngập tràn Xuân
Buớm vàng buớm trắng quấn bên thân
Mái tóc huyền đen ôm cổ trần
Gió như ngơ ngẩn lùa khe khẽ
Nhè nhẹ hôn đôi má trắng ngần
Đưa tay hái một nụ tầm xuân
Hồng thắm , rồi cài lên mái tóc
Tủm tỉm cô cuời trong như lọc
Ngàn hoa cây cỏ bồng bần thần ...
Quang Minh at 02/10/2010 12:13 pm reply
tình anh em như đã hiểu
còn ngại ngần gì hàm tiếu mùa xuân
áng mây yêu chợt dừng chân
nhìn sóng vổ ào bâng khuâng lòng biển
em là nàng tiên xuất hiện
đem yêu thương đến con tim nhở chết
em là rượu tình mê mệt
ngắm nhìn em anh quên hết ngày xuân
Nghia at 02/10/2010 09:42 am comment
Hãy vui lên nhé mọi người ơi
Đón một mùa xuân thật dậm đà
Bỏ qua nhọc nhằn của năm cũ
Thả hồn theo gió , nhẹ nhàng ta.
Quang Minh at 02/10/2010 11:43 am reply
xuân đã điếm rừng trên mái tóc
xuân đã mơ từng giọt sương rơi
xuân đã về tất cả mọi nơi
xuân ngự mãi mỉm cười vạn vật
Nghia at 02/10/2010 09:36 am comment
Anh QM chuan bi tet toi dau roi .Chuc anh ngya moi vui ve
Quang Minh at 02/10/2010 11:44 am reply
chớ ăn tết với nàng cát của biển chứ mình chưa chuẩn bị gì cả chỉ chuẩn bị bao lì xì thôi
Mây Trắng at 02/10/2010 08:49 am comment
TRAI TAO at 02/10/2010 08:42 am comment
(Empty)
Quang Minh at 02/10/2010 11:57 am reply
năm mới quang minh chúc kim ngân vạn sự như ý trẻ đẹp mãi tình yêu
Lãnh Ngọc Bích at 02/10/2010 08:08 am comment
Chuc QM mot mua xuan tham tuoi nha!
Quang Minh at 02/10/2010 11:52 am reply
năm mới chúc bạn bốn chữ
AN VUI HẠNH PHÚC
Lãnh Ngọc Bích at 02/10/2010 08:07 am comment
xuân nay gõ cửa bên thềm hương hoa thơm ngát thỏa niềm uớc mong khi xưa xuân đến tuơi hồng xuân nay đang đến trong lòng nhớ ai
Quang Minh at 02/10/2010 11:49 am reply
xuân nào còn bắt bướm yêu
tặng hoa kiều diễm nâng niu trong lòng
khi xưa xuân đến tươi hồng
hôm nay xuân lại bướm vòng lượn hoa
FDSFDS at 02/10/2010 07:55 am comment
năm mới vạn sự như ý nha
Quang Minh at 02/10/2010 12:00 pm reply
năm mới chúc bạn thân tâm an lạc đạo pháp viên thông
at 02/10/2010 07:28 am comment
(Empty)
Quang Minh at 02/10/2010 12:06 pm reply
năm mới chúc bạn
đa thê đa tử đa tài lộc
đắc thời đắc vận đắc tình yêu
Biển-Xa! at 02/10/2010 06:22 am comment
Nàng Xuân thật đẹp thật nhẹ nhàng phải không QM! bài thơ thật hay! Chúc QM đón một mùa xuân vui vẻ và ấm áp nhé!
Quang Minh at 02/10/2010 06:32 am reply
qm trước cám ơn bạn..và qm có lời kính chúc bạn cùng bửu quyến đón xuân canh dần hạnh phúc an khang cường thịnh
c0p at 02/09/2010 11:35 pm comment
Jenny at 02/09/2010 04:12 pm comment
tet buon lam M a..... J ghet tet
Quang Minh at 02/10/2010 05:12 am reply
hồi bé thơ qm trông tết và mơ về tết nhiều. jen bix qm mất cha hồi
còn bé xíu sống với mẹ với gia đình ông bà ngoại rất khổ cực từ nhỏ chỉ
tết dc mặc áo mới dc lì xì dc đi chơi thỏa thích .nhưng khi lớn lên
ngoại mất mẹ già nua phải tầm kế mưu sinh bởi vậy tết là buồn chứ ko
vui như hồi bé và như jen nghỉ mình ghét tết bao việc cần trang trải
trong ngày cuối năm rất bận rộn phiền toái có khi đau đầu nữa là
khác...tản mạn với jen thôi chứ qm bix jen con cưng và có gì bận bịu đâu
chúc jen năm mới an vui hạnh phúc nhé
Jenny at 02/09/2010 03:54 pm comment
QM van giu phong do tho nhu truoc nha.......J thi mat cam hung lam tho roi
Quang Minh at 02/09/2010 04:01 pm reply
lúc này gần tết mình ít bịnh nhân nên hơi rảnh mình vik chút it vui thôi jen em àh
năm mớ quang minh chúc jen và bửu quyến an khang hạnh phúc
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 02/09/2010 11:20 am comment
Cành hoa hai tám vẫn ngát hương vẫn tình
mộng mị vẫn vấn vương có phải xuân đi rồi xuân lại tình mình cũng vẫn
nhớ vẫn thương? Giấc mộng chung tay vẫn còn sao vẫn mong ước nguyện được
gửi trao hương hồng vẫn ngát khung trời mộng tình mình vẫn thế chấp
cánh cao? Đêm nay chỉ có nửa vầng trăng thiếu mất thướt tha dáng nàng
Hằng ngàn sao lấp lánh trong đơn lẽ Hỏi người vẫn nhớ đến tôi chăng?
Xuân nay vắng lặng trong vườn hồng Xin đừng mỏi mắt xót xa trông Yêu thơ
xin đợi nàng quay lại Cùng chung vun đắp giấc mơ nồng
Quang Minh at 02/09/2010 12:39 pm reply
hoa đào hoa mai nở nắng xuân
sắc trời nhu nhuận ấm tình lâng
một nhở hoa lòng say xuân mộng
nàng xuân hiền dịu đẹp vô ngần
hôm nay lòng những mơ xuân lại
giữa cỏi trời hoa vạn đóa nmai
tình anh dài mãi theo xuân đến
rộn rả hồn thơ chuốt chén say...
có khi nào xuân đem gió nhớ
mây ái ân tím lịm tình nồng
có khi nào xuân gọi bằng chồng
vòng tay rộng đón xuân ngà ngọc
Lãnh Ngọc Bích at 02/09/2010 10:18 am comment
vuờn xuân hoa lá đâm chồi lộc cô gái ôm hoa chốc nguớc nhìn lân lân nỗi nhớ lòng vô định biết khóc cùng ai ... vịnh cõi lòng
Quang Minh at 02/09/2010 12:41 pm reply
có những nàng xuân rất thắm tươi
nàng xuân rực cháy giữa lòng người
nàng xuân huyền thẩm đôi mắt đẹp
nàng xuân phớt hồng giọt sương mơi
vòng tay ôm gọn nàng xuân ấy
áp sát trái tim ấm ngực ngây
nghe từng hơi thở xuân thơm ướp
thấm khắp tế bào của ta đây
trời đất bao la nếu chẳng xuân
tình ta chết mất nụ hôn tân
xuân đốt đời ta trong ray rức
ngọn lửa ân tình xuân ái ân
Lãnh Ngọc Bích at 02/09/2010 07:53 am comment
Chuc Minh mua xuan nay nhu y nha!
Quang Minh at 02/09/2010 12:45 pm reply
qm chúc bạn bích
hưởng mùa xuân canh dần
hạnh phúc ngập tràn
tin vui dồn dập
tiền vào ào ào
sức khỏe an khang
tình được như mơ
vạn sự như ý
tấn tài tấn lộc
tấn tình yêu nhiều
Mai Lan at 02/09/2010 06:48 am comment
Hẹn dịp khác ML sẽ họa thơ nhé QM ! Chúc QM cùng gia đình năm mới đón xuân an khang thịnh vượng ! Hạnh phúc và thành đạt !
Quang Minh at 02/09/2010 07:12 am reply
cám ơn bạn mai lan
trước thềm năm mới chúc bạn một mùa xuân như ý
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 02/08/2010 11:35 am comment
Cô gái có tên là Tuyết Hồng Cả năm chẳng thấy về Gò Công Xuân này cô
gái không về tết Đàng lòng sao nỡ để mẹ trông Yêu hoa - anh quý nhất hoa
Hồng Cảm tạ ơn người thương nhớ mong Tim anh dòng máu tươi hồng đó
Nhưng đừng gửi hết những tình trong Em là cô gái hay mơ mộng Vần thơ ướt
át những nỗi lòng Yêu thơ xin chớ yêu người nhé Kẻo gửi tình vào chốn
thinh không
Quang Minh at 02/09/2010 06:35 am reply
anh nhớ em là cô gái gò công
cành hoa mười tám ngát biển đông
tim anh dòng máu tươi hồng đó
như chảy trong tym hoa tuyết hồng
anh mơ anh nắm bàn tay mộng
nghe mát từ tay thấm cả lòng
nghe từng hơi thở thơm tho quá
nghe ấm tình xuân nổi nhớ mong
mộng mơ dài suốt đêm trường vắng
cùng nắm tay nhau dạo dưới trăng
em chỉ trông kìa trăng tròn đẹp
anh cười ngắm mắt em tung tăng
tan mộng ngồi nhìn sông nổi sóng
sóng của sông hay sóng của lòng
anh đang hối tiếc tình ta đẹp
trời bổng xui chi em lấy chồng
xuân nay thiếu vắng người trong mộng
nghe xót bên thiềm ánh trăng trong
em bảo yêu thơ chớ yêu người
khiến kẻ lìa xa kẻ nhớ mong
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 02/08/2010 11:26 am comment
Ngày mai ngày cuối , tổng kết xong Em sẽ
về quê ở Gò Công Bình Nghị đang chờ em sum họp Chuyến xe trống ghế anh
biết không? Bài thơ người tặng rất thiết tha Lời thơ tình tứ lẫn mượt mà
Xuân này ắt hẳn vui hơn trước Vì có tình người với tình ta
Quang Minh at 02/09/2010 06:47 am reply
chuyến xe cuối niên còn ghế trống
em về gò công sum hợp mong
hai vé em mua em ngồi đó
ghế kia em thể anh bên lòng
anh vẫn đường xa gần em mãi
bộ khôn tim nhớ nặng tình ai
chúc em ăn tết quê vui vẻ
bình nhị thương yêu đôi mắt nai
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 02/08/2010 11:25 am comment
Anh là con sóng biển nên đâu muốn về bờ trong lòng đầy nỗi nhớ cũng
chỉ là vu vơ Anh là cả đại dương Dòng nước của muôn phương Đổ dồn dâng
vấn vương Nhớ gì em _ bờ cát Mỗi khi con gió hát Anh tít tít đuổi theo
Vẫn đùa vui trêu ghẹo Nhớ gì em _ mỏi lòng Mỗi khi thủy triều dâng Anh
nhận chìm bờ bến Hay mỗi khi anh đến Cũng chỉ là bóng thôi Em đã nói anh
rồi Dù là tình chớm nở Với em xin đừng nhớ Vì em là hư vô
Quang Minh at 02/09/2010 06:09 am reply
ngày nào biển tôn em thần nữ
mỗi lần thương mượn sóng nâng niêu
mỗi lần yêu bờ cát phẳng phiêu
biển ngây ngất mơ về nắng sáng
chỉ buổi sáng bờ cát trải dài
nét trang đài em ngở khoe ai
biển cứ tiếc nổi xa biền biệt
mong thài gian gấp rút phôi phai
biển xích lại gần em mãi mãi
khi đêm tối biển ru cát ngủ
tiếng vổ lòng vang dội tâm tư
cát em yêu giấc ngủ mộng dài
biển nhớ mãi tóc vàng cát đẹp
xỏa mông mênh dưới ánh trăng tà
biển đặt nhẹ nụ hôn hới hả
trên bờ môi bờ cát em yêu
biển hôn mãi bờ môi tình ái
bờ môi nầy chàng gió mê say
biển ghen tuôn tung sóng trãi dài
xóa dấu ấn nụ hôn tê dại
nàng cát ơi hiểu lòng của biển
biển trung thành mãi mãi cát yêu
một nàng tiên kiều diễm ảo huyền
biển ôm mải vào tim nàng cát
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 02/08/2010 11:14 am comment
Biết nói sao đây ơi hỡi người Cũng muốn cùng nhau bước dạo chơi Cũng
muốn tay cầm tay sánh bước Mà tình chỉ có bấy nhiêu thôi Đường tơ ai đó
giăng ngang lối Vấp phải nên giờ cánh hoa rơi Bướm ơi xin chớ say hương
nhé Dẫu là hương ấy tỏa ngang đời Vườn Hồng nay đã rộn ràng Xuân Ánh
nắng, mây bay, tiếng gió ngân Lối vào đầy ắp cành gai rụng Xin đừng giẫm
đạp kẻo đau chân
Quang Minh at 02/09/2010 06:21 am reply
lá rơi đâu phải lá buồn
tôi cười đâu phải trong lòng tôi vui
vẫn biết yêu phải ngậm ngùi
nhưng người trông mộng tim tôi là nàng
hoa kia đẹp bởi bướm sang
tinh ta dẹp bởi có nàng trong tim
chiều về trông ngóng bên thiềm
sao bằng trông ngóng môt đêm người tình
môi son má phớt xinh xinh
anh say mái tóc hương trinh của nàng
đêm về giấc ngủ mơ màng
gối ôm kia nhử như nàng kề bên
nổi buồn nổi nhớ vươn lên
vươn cao núi thái mông mênh nhớ nàng
Jenny at 02/08/2010 10:29 am comment
Lãnh Ngọc Bích at 02/08/2010 09:17 am comment
tình ta ngày ấy có phôi pha xuân nay đã đến lòng nhung nhớ lưu chút tình ta thoáng đợi chờ vui nhé anh xuân này... cũng thế
Quang Minh at 02/09/2010 07:07 am reply
tình ta ngày ấy có phôi pha xuân nay đã đến lòng nhung nhớ lưu chút tình ta thoáng đợi chờ vui nhé anh xuân này... cũng thế
*****************
nhớ hội hoa xuân đình hát bội
tay nắm tay nhau chợt bồi hồi
má hồng ngây ngất mắt em mơ
nhìn em tim rộn ấm tình côi
xuân đã qua rồi xuân vẫn còn
trăng thề biển hẹn chữ sắc son
em ở bên chồng lo phận vợ
anh buồn tiếc mãi mảnh trăng non
xuân nầy thả bước trở lại quê
nhớ chuyện ngày xưa sao tái tê
em giờ như đã hoa thu nở
còn đâu ngày ấy tóc mây thề
lối nhỏ nhà em chừng xích lại
nhớ em chân bước vô tình lai
con tim nhoi nhói hình em đó
chợt buốt chợt đau em có hay
từ dạo em đi đi lấy chồng
anh cũng đi theo tiếng núi sông
nhớ em anh vùi vào công vụ
sao lòng vẫn mơ cánh hoa hồng
xuân về nắng ấm ánh mây trôi
anh vẫn là anh của em thôi
nhớ về kỹ niệm bao ưu ái
chạnh nổi âu sầu em biết đâu
Lãnh Ngọc Bích at 02/08/2010 08:56 am comment
mùa xuân về lòng bao rạo rực tết năm nay
không giống tết năm rồi vẫn còn điều làm lòng nhức nhối xuân lần này
chẳng giống xuân vừa qua.
Quang Minh at 02/08/2010 09:05 am reply
xuân năm nay nhớ đến xuân qua
nhớ đến tình ta quá thiết tha
nàng xuân đẹp ngất lưu kỹ niệm
hoa nở trong tim một cành hoa
Lãnh Ngọc Bích at 02/08/2010 08:53 am comment
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét