Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013


người _ đó

Category: , Tag:
08/06/2009 02:53 pm
thuê bao quí khách vừa gọi
hiện không liên lạc dược
xin quí khách vui lòng gọi lại sau.............
một câu nói bình thường
sao lòng nghe tê tái
người ơi nở tắt máy
cả bầu trời đau thương

ngày nào nói yêu đương
mắt môi lưu luyến mãi
tay tay ấm chuyền vai
sánh nhau trên phố vắng

hôm nay vườn hoa nắng
 bướm lượn lập lòe vui
 gốc thông buồn im lặng
 vì có kẻ ngậm ngùi

thiên hạ vui cười say
 mộng đẹp sánh sánh vai
nện gót trên hè phố
ghi khắc tình yêu  hay

 tin nhắn đưa theo gió
 chỉ có mây hẹn hò
 máy ai không nhận tin
 đắng cay vương vướng đó

ngực nặng như đá đè
tim như không còn đập
chân buồn bước cao thấp
mắt mình như mây che

 đường tình bao lối rẻ
nghe tiếng than lủ ve
 réo gọi lòng tê dại
 độc thoại dưới hàng me

mưa chiều buồn lộng gió
 tung áo mình bay cao
nhớ người xưa nghẹn ngào
rèm mi lệ rưng rưng

nắng rực lửa đồi thông
 đốt cháy bao đóa hồng
 tim lạnh vẫn lạnh băng
 a lô  gọi vô vọng

băng đá ngày xưa này
hai bóng như khắc lại
trời chưa chuyển sang đông
ghế buồn lạnh bóng ai

nhớ  ngày  valentine
môi mình chợt hồng tím
 má ửng chút thẹn thùng
 người yêu đang gọi điện

 hôm nay vừa ra trường     
niềm vui chưa tận hưởng
 thuê bao không liên lạc
chán ơi chán chán  chường

  cả nhà mình vui vẻ
 mừng trẻ tốt ngiệp nè
  biết đâu mây kéo sầu
 đưa ai vào ngỏ rẻ


đây hồ hương vẫn xanh
bao kẻ đạp thuyền nhanh
mình nhìn ngơ ngát vậy
tợ lá thoát xa cành

người hởi trời vẫn trong
 sao tim minh trống lỏng
 một bóng hình đơn côi
 lạc vào phố người đông

 quen tay lại bấm máy
 vào cái số của ai
 vẫn lời thuê bao ấy
hãy gọi lại sau này

tin nhắn tin nhắn gửi
có gửi không có nhận
để lại nổi buồn khơi
 bao tủi sầu hờn giận

ngày vui mình ra trường
là ngày mình đau thương
biển tình mênh mông ấy
đang vổ sóng đoạn trường

 mây buồn buồn mây trôi
 gió héo héo gió sầu
a lô tim lổi nhịp
nghẹn ngất mối tình đầu

 tương lai dầu sáng lạng
 sao ta vẫn ưu mang
 người ơi hiểu thấu nào
 tình yêu vào quên lảng

 mong rằng người đó hiểu
  chia sẽ nổi niềm yêu
 hoàn cảnh nào vẫn thế
 hãy nhớ kỹ niệm nhiều      

                                                 
Hoang Tuyet at 08/13/2009 01:30 pm comment
bạn QM ơi cho T hỏi tò mò một ít nhé, nếu QM ko muốn trà lời miễn sao. QM nay đươc bao nhiêu mùa xuân rồi?
Quang Minh at 08/13/2009 03:23 pm reply
            wen nhau wa ý wa văn    cớ chi lại hỏi mấy xuân làm gì  ?             xuân này chợt đến chợt đi    xuân trong gió nhớ xuân ghi mây về                 
Hoang Tuyet at 08/12/2009 11:20 pm comment
Quang Minh ơi nhà bạn đầy thơ qua nhà bạn chỉ muốn nhìn thơ thơ nhà bạn vừa đậm và đà cho ai  đây cũng phải ngưỡng mộ đã qua rồi mà chẳng muốn về thấy người làm thơ vẻ hài hước lời  thơ dài dài thấm sâu lòng ca ngợi chủ thơ hay lãng mạn bạn Quang Minh thật là phong phú.  
Quang Minh at 08/12/2009 11:45 pm reply
      cám  ơn  bạn  quá  khen  mình  đó       nhưng  thật  ra  bụng  nọ  thiếu  ăn               thiếu  ăn  tình  cảm  trào  dâng khó  can  nổi  nhớ  khó ngăn  nổi   sầu
Hoang Tuyet at 08/12/2009 08:28 pm comment
người bạn thân mến yêu ơi dạo này thấy bạn hơi bận hen đi qua nhà bạn  muốn chơi vui mà không cò gì là là mới.  
Quang Minh at 08/12/2009 10:49 pm reply
tuyết nhé thơ văn sản phẩm tâm hồn có vui có hứng ta còn có thơ hiện nay bụng rối như tơ cái cơm cái mặc hết thơ được rồi
Hoang Tuyet at 08/11/2009 04:43 pm comment
hôm qua đi dở chặng đường hôm nay bước tiếp thấy lòng bâng khuâng bạn ơi thơ bạn thật hay đây xin  theo đuổi mà  vẫn không nhanh.  
at 08/11/2009 09:07 am comment
cha` cha`. nhiu` wa' a`h. doc hok noi~ lun doa' nhung mao` kun~g hay lam'.^^ coa' tam^ hon^` van chuong ghe^ ta. zui ze~ nhoa^^. ghe' tham blog LUn` nghe' moi zit' bai moi'^^
Quang Minh at 08/11/2009 01:14 am comment
người ơi thơ người thật hay lòng em sao xuyến cũng vì vần thơ gió thơ chợt thổi lửng lờ mênh mang suối tóc nào ngờ vào tym    
Hoang Tuyet at 08/11/2009 12:14 am comment
người ơi thơ người thật hay lòng em xao xuyến cùng vì vần thơ.................... cụt hơi heehehehh anh QM tiếp cho em hen em bị cụt rồi.hihihihi
Hoang Tuyet at 08/10/2009 11:37 am comment
bạn thật sâu sắc, lời thơ của bạn rất ấm áp và nhẹ nhàng. nhưng lời thơ nới lên sự tuyệt vọng của người viết thơ. mong rằng người đó sẽ hiểu và nghe được những gì của bạn. chúc bạn luôn gặp may mắn, và thành công.
Hoang Tuyet at 08/10/2009 11:30 am comment
chưa cần đọc thơ của bạn , chỉ thấy bạn trưng bày đường thơ đi là đã thích rồi.. bây giờ thì mình tiếp tục chặng đường, đọc thơ bạn hehhe.
at 08/09/2009 10:47 pm comment
Tâm trạng này đâu chỉ của riêng ai !  (Không biết tôi nói có đúng không ?) Chào nha !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét