Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

sanh lảo bịnh tử



Category: , Tag:
10/27/2009 09:47 am
sanh lảo bịnh tử
 **********
chào đời tiếng khóc nảo buồn
thương thân bất tịnh bắt nguồn từ đây
trải qua tuổi dại thơ ngây
lớn lên ảo nảo buồn thay thân hình
nào là cực nhọc bịnh tình
nào là lo nghỉ hải kình đói no
thân bằng quyến thuộc cũng lo
ốm đau nghèo khó đến cho hận sầu
ông bà cha mẹ tâm bào
anh em ruột thịt nghẹn ngào tâm can
thân ơi cay đắng khổ cam
tuồng đời diển ảo chứa chan bao sầu
đến khi tuổi hạc bạc đầu
tay chân run yếu đứng ngồi khó khăn
miếng ăn thức uống nhọc nhằn
lem nhem lụm cụm dễ chăng sướng nào
biết bao tủi hận sầu đau
trải trường thuở bé lần trao đến già
tợ như tuồng hát diển qua
dường là ảo ảnh dường là chiêm bao
đầu xanh phút đã bạc màu
thăng trầm vinh nhục ai đào khổ thay
già đau bịnh tật sớm mai
nảo phiền đến chết nào hay yên nào
chết rằng tự nhủ chết sao
ngày nao mới chết chết nao thế nào
gia đình bận bịu xôn xao
của tiền khó nhọc nghẹn ngào trở trăn
cháu con rối rít lăng xăng
đứa thương đứa giận nảo phăng bợn phiền
hoặc là nghèo túng liên miên
chết thương chết ngất dường chung chết nầy
tử sinh bịnh lảo bao vây
ngày xưa phật đã giải bày chúng sanh
điển xưa để lại rành rành
chương chương tứ đế diệu hành giải mê
ai ai cũng có căn quê
trót chân lạc thế nảo nề linh căn
nghỉ suy định tánh tầm chân
tìm thầy học đạo truy căn tu về
cảnh trần giả tạm chớ mê
coi như trường học dễ bề trao thân
dày công luyện đạo ân cần
phơi sương hứng tuyết đạo phần có duyên
tứ thời luyện tập siêng chuyên
giử gìn gia bảo nối giềng như lai
đợi ngày đắc quả trỗi hài
đài mây hồi cảnh thiên thai vỉnh trường

phuong at 11/20/2009 08:49 pm comment
Bạn QM sinh năm 1989 hả? hì...nếu vậy Sơly bằng tuổi với bạn ùi.. Mà Sơly thấy  bạn rất là mộ đạo, vậy bạn có hay đi chùa hay sinh hoạt trong tổ chức phật giáo nào hok? còn mình thì sinh hoạt trong Gdpt...Có gì xin chỉ giáo thêm nha...!!  
phuong at 11/20/2009 08:48 pm comment
Bạn QM sinh năm 1989 hả? hì...nếu vậy Sơly bằng tuổi với bạn ùi.. Mà Sơly thấy rất là mộ đạo, vậy bạn có hay đi chùa hay sinh hoạt trong tổ chức phật giáo nào hok? còn mình thì sinh hoạt trong Gdpt...Có gì xin chỉ giáo thêm nha...!!  
vinhbiet tinhdau at 11/02/2009 12:01 am comment
  Chúc bạn luôn làm thơ hay nhé QM. cảm ơn bạn thường ghé thăm mình nhiều nhé.. mình cũng muốn ghé thăm mọi người lắm nhưng vì bận nên cũng ko online và ghé mọi ngượi được sorry nhiều nhé...
Gecko at 10/29/2009 07:24 pm comment
xanh lảo bịnh tữ
Quang Minh at 10/29/2009 08:55 pm reply
XANH LẢO BỊNH TỬ
Minh Quang at 10/29/2009 10:07 am comment
  biết tứ diệu đế vua bốn khổ mình chấp nhận tìm chổ vượt qua mong sao phước đức đầy nhà bia đề bảng hổ rỏ là giác mê
Quang Minh at 10/29/2009 10:13 am reply
thank  you ngày mai trời lại sáng...chúc vui vẻ
Trung at 10/29/2009 08:53 am comment
Chúc bạn ngày nhiều niềm vui hen.
Quang Minh at 10/29/2009 09:14 am reply
cám ơn bạn ghé nhà chúc ngày mới vui vẻ
Minh Quang at 10/28/2009 11:33 pm comment
Hôm qua đang chát với anh Minh , đang nhiên bị cúp điện, thế là không nói lời nào cho anh Minh biết.. khoảng 30 phút sau thì có điện em lên thì anh off mất rồi..sorry anh Minh nhé...
Quang Minh at 10/29/2009 09:15 am reply
mình thấy bạn sao im lặng như từ hải nên cũng lo ko bix có bịnh ko vậy....qua wc mới thấy nếu ko wc thì cũng it lo lắm
Hanh4eyes at 10/28/2009 10:13 pm comment
Kết bạn hen!
Quang Minh at 10/28/2009 10:34 pm reply
oke
Hanh4eyes at 10/28/2009 10:01 pm comment
Ai vô nhà bạn cũng tặng tranh hen, mình cũng học đòi tặng bạn bó hoa nà, tối vui nha!
Quang Minh at 10/28/2009 10:11 pm reply
cám ơn nhé
chantam3 at 10/28/2009 09:33 pm comment
đông qua cho xuân tới. sanh tử vốn là thường chuyện cần làm đã làm Không ưu tư phiền não . Chúc anh QM vui vẻ      
Quang Minh at 10/28/2009 09:40 pm reply
tứ diệu đế lẻ đạo tuy thường tại thấy thường muốn thoát được nghiệp chướng truy nghiệm tỉnh giác đương
Hoa Hồng Trắng at 10/28/2009 08:11 pm comment
Mình qua thăm nhà Bạn! Tặng Bạn lits nhạc mà mình cứ làm nhầm thui. Bạn nhận đi mình làm đc rùi và bạn xoá giúp mình mấy cái lits bị nhầm kia nha.
Quang Minh at 10/29/2009 10:19 am reply
cám ơn bạn nha    chúc bạn dồi dào sức khỏe vạn sự như ý
Hoa Hồng Trắng at 10/28/2009 08:08 pm comment
(Empty)
Hoang Tuyet at 10/28/2009 07:56 pm comment
(Empty)
Hoang Tuyet at 10/28/2009 07:51 pm comment
(Empty)
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 10/28/2009 04:32 pm comment
Bài thơ của bạn thật súc tích chúc bạn luôn dzui và có nhiều ý tương hay bạn nhé rảnh ghé thăm blog mình và cùng minh tham quan dalat thu nho nhé bạn.RẤT DZUI ĐƯƠC BẠN GHÉ THĂM!!
Quang Minh at 10/28/2009 04:37 pm reply
hôm nay nhà tớ vui thay nhã kỳ tới viếng không hay đón chào thôi lời tạ lổi đôi dòng mình sang đáp lể toại lòng tri âm
vandao at 10/28/2009 04:00 pm comment
Bài thơ hay lắm, nếu bạn áp dụng phong thủy vô nhà bạn đang ở thì bạn sẽ hạnh phúc, vui sướng hơn nữa bạn àh Thân mời các bạn thường xuyên vô blg mình nhé.
Quang Minh at 10/28/2009 04:02 pm reply
cám ơn bạn nhé
Hoa at 10/28/2009 03:06 pm comment
Bạn Quang Minh làm thơ hay vậy, chắc là đi tán gái là phải đổ nhiều cô lắm nhỉ.. mà bạn viết văn suôi đi khéo khi hay ấy nhỉ....
Quang Minh at 10/28/2009 03:33 pm reply
sao bạn nở xúi tui đi làm chuyện tán tầm bậy tầm bạ vậy...tội lổi lắm mình Đương Thèm nhé..chào tulip chúc một ngày sóng lặng gió im an lành
Khanh at 10/27/2009 10:58 pm comment
sanh lảo bịnh tử bốn từ  bình dị ẩn chứa bao phương trình chưa giải đáp người đời đua chen mê say phù phím quên dòng thời gian cuốn hút tâm đi
Quang Minh at 10/28/2009 12:26 pm reply
mới mượn từ blog MLD tran đấy  xinh ko nào ...cám ơn bạn ghé nhà nhé
Ms.GC at 10/27/2009 07:04 pm comment
đọc xong buồn chết dc ..hic
Quang Minh at 10/27/2009 09:01 pm reply
thiệt ko bạn
hoa_xuongrong21 at 10/27/2009 05:39 pm comment
Sinh lão bệnh tử làlex thường ở đời mà bạn
Quang Minh at 10/27/2009 06:36 pm reply
là lẻ thường của chúng ta  suy tư của bậc giác trí
MELODY-TRAN at 10/27/2009 05:05 pm comment
bên blog maimaichan đấy chị vưà bên ấy về hình rất đẹp tặng cho em..
Quang Minh at 10/27/2009 06:34 pm reply
mô phật cám ơn chị tran
at 10/27/2009 04:37 pm comment
người biết siêng năng tu hành là đáng quý lắm đó Quangminh!
Quang Minh at 10/27/2009 04:55 pm reply
thiện tai thiện tai cung hỉ chào đạo hửu
Quang Minh at 10/27/2009 04:20 pm comment
bóc tem ko cm coi chừng té
Quang Minh at 10/28/2009 12:27 pm reply
(Empty)
MELODY-TRAN at 10/27/2009 03:04 pm comment
tặng quang minh nhé..chúc một chiều vui vẻ... sống trên đời có sanh thì phải có tử....lúc nầy bên blog quang minh thiên về thiền nhỉ...
Quang Minh at 10/27/2009 04:11 pm reply
chút chút thôi thay đổi khẩu vị chị  trân àh cám ơn chị ghé  thăm nhà
Hoang Tuyet at 10/27/2009 01:20 pm comment
Tọa hóa trên trời, sanh thánh phải chịu bao nhiêu sương gió..... cũng cảm ơn những người đã sanh thành ra, nhờ họ mà ta biết thêm thế gian tươi đẹp và có nhiều bão táp...cuộc đời có nhiều thăng trầm...Ta vẫn hạnh phúc khi được có mặt trên thế gian này..cho ta được nếm đủ mùi vị, đắng , cay chua chát,ngọt, bùi.....
Quang Minh at 10/27/2009 04:16 pm reply
nếu bix sanh  là sướng sao lại khóc nếu bix chết là hết sao chẳng cười đời bể khổ ấy kẻ lắm vui tươi  cay đắng chua ngọt mỉm cười chấp nhận
at 10/27/2009 11:59 am comment
 Bóc tem !
Quang Minh at 10/27/2009 04:21 pm reply
bóc tem ko cm coi chừng té đấy nhé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét