Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

ẢO ẢNH



Category: , Tag:
09/06/2009 09:18 pm
                ẢO   ẢNH
          ***************
     
đêm không ngủ đêm dài vô tận
khổ thật nà ai lận đận ai
kỳ quá há rằng ai biết nhẻ
nợ công danh nợ cả tình yêu
        .........................
suốt cuộc đời chỉ có bấy nhiêu
gồm tứ sướng kèm thêm tứ khổ
khổ vì thân khổ cả vì danh
ngần thứ ấy ru vào mộng ảo
         ........................
     
chừng tỉnh ra nồi khê chưa chín
nhìn lại mình mình lại giựt mình
bao ân oán bấy giờ cấu kết
chỉ chờ ngày xâu xé thân tàn
        .........................
ôi ! còn gì vinh quang độ nọ
ngần công lao gây dựng cơ đồ
trong phút chốc đi vào tro bụi
mộng nam kha còn in rành rọi
         ..........................
     
giấc si mê trông bướm hóa mình
hình bại hoại lan tràn ảo ảnh
nhìn cảnh cây lòng chạnh châu rơi
tai lẳng lặng nghe mưa nức nở
        ...........................
lòng chợt đau giận gió cười đùa
kìa trước ngỏ anh đào lã ngọn
nọ đâu đây tùng  bá đổ ào
khiến tâm phế ta ôi xao nhộn
           .......................
máu rần rần không chảy về tim
trước mặt ta là thêm vực thẩm
màu tím đâu sầm sậm kéo mây
tận trời tây giông tố vẩy vùng
        .............................
         
khắp bốn phía chớp giăng sấm nổ
bầu vủ trụ xoáy tròn một chổ
khổ thật nà ai lận đận ai
chữ công hầu ngậm đắng nuốt cay
        ...........................
kỳ quá hé rằng ai biết nhẻ
nợ công danh nợ cả tình yêu
kiếp con người tợ ráng nắng chiều
thấy hồng đó vàng xanh trắng đỏ
         ............................
     
trong phút giây quảng vắng màu đen
dìu vạn vật đi vào tâm tối
ta bối rối màng đêm hấp hối
sương đêm xuống sương đêm lành lạnh
        .................................
ta rùng mình canh vắng thê lương
bao hảy kinh sửng sốt đêm trường
ta nhắm mắt chối dài ảo ảnh
trả thời gian ảo ảnh vô thường.....
     
Quang Minh at 09/19/2009 05:50 pm comment
ta nhắm mắt chối dài ảo ảnh trả thởi gian ảo ảnh vô thường
vu at 09/09/2009 03:56 pm comment
nhung ao cung co the thanh that.neu mot khi ban muon hihi.co gi lien he cho minh wa 1900926245255 hihi
vu at 09/09/2009 03:56 pm comment
nhung ao cung co the thanh that.neu mot khi ban muon hihi.co gi lien he cho minh wa 1900926245255 hihi
Quang Minh at 09/09/2009 04:06 pm reply
     1900926245255 số nầy số ảo phải không ? vủ hà vui nhỉ tấm lòng dể thương mai nầy trên vạn nẻo đường ảo ảnh dảy số  vấn vương dậm trường
vu at 09/08/2009 10:23 am comment
minh thich dao hoa kia. no moi dep lam sao. zanh ghe minh choi nha
Quang Minh at 09/09/2009 03:29 pm reply
thế mới gọi ảo ảnh
Hoang Tuyet at 09/07/2009 11:00 am comment
làm ông già sao mà đêm không ngủ vậy? nhớ em gái nào àh. hay nhớ em áo  màu trắng ? heheheh
Quang Minh at 09/07/2009 11:04 am reply
nhớ em thao thức suốt đêm trường nhớ em nhớ lắm nhiều vấn vương nhớ em lui về nơi ảo ảnh tim chút hương yêu chút nhớ thương
at 09/07/2009 08:17 am comment
Lâu rồi lại đựoc nghe thơ cổ
Quang Minh at 09/07/2009 11:00 am reply
thơ cổ là thơ có cổ thôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét