Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

VÓ CÂU



Category: , Tag:
09/07/2009 11:21 am
            VÓ   CÂU
    *****************
                      
vó câu gỏ nhẹ lối đường xưa
lặng lẻ đêm khuya khách trở về
bên tai còn vẳng lời đưa tiển
ước hẹn lầu tây bóng trăng nghiêm
          ...........................
bao năm theo tiếng gọi nước non
không biết tình nhân sống hay còn
vườn thanh độ nọ say mùi trúc
hẹn lúc ngày về trúc điểm bông
         ...........................
               
      
mái ngói rêu phong mờ sương cát
đậm nét ân tình dưới trăng nghiêm
phảng phất đâu đây loài chim lạc
cảnh vẫn không thay sao vắng nàng
        ...............................
hoang vắng lan tràn  với cảnh đêm
lầu tây khép kín dáng êm lềm
đếm bước thời gian giờ tao ngộ
sao đèn tình yêu không thấp lên
       ............................
                       
tuấn mả chồn chân chợt hí vang
khung cảnh trời đêm bổng kinh hoàng
quây vụt khách về trong thực tại
cảnh vẫn như xưa  chỉ thiếu nàng
         ..........................
                      
từ giả vườn thanh bóng trăng nghiêm
khách đã ra đi với ưu phiền
giờ đây xứ mạng dành trên hết
tạm biệt tình yêu trong lảng quên
         .............................
                    
vó câu vụt mạnh  tiếng vang xa
khách lại ra đi cơn bảo lòng
nuốt lệ vào tim tung vó ngựa
tạm biệt vườn thanh trái tim hồng
     

Hoang Tuyet at 09/09/2009 03:32 pm comment
Ai rảnh đâu mà đó làm chi hông hỉu nè, thì nói hổng hỉu hihihiii. đa tạ Béc QM đã cho câu trả lời  Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Quang Minh at 09/09/2009 03:44 pm reply
     ko dè có kẻ lể phép gọi bác sao đã bác đẹp làm sao      từ nay bác cháu nhen nào cháu ngoan bác thưởng ít hào ăn kem
Hoang Tuyet at 09/09/2009 03:03 pm comment
Nè Bác QM ơi! Vó Câu là cái gì thế TBC ko hỉu nè hehhheehh Bác QM giải thích nhé. sie sie sie
Quang Minh at 09/09/2009 03:27 pm reply
vó câu tiếng ngựa phi có gì ko hiểu chi bạn hỏi đố mình à tiếng lộp cộp ngựa đi
Khanh at 09/07/2009 02:35 pm comment
vó câu tung cánh mờ sương cát bảng lảng chân mây vài cánh vạt khách nặng tình sâu tim héo hắt bên nước bên em như bản nhạc
Quang Minh at 09/07/2009 05:01 pm reply
bên nước bên em  nặng cả hai cứu quốc diệt thù thỏa chí trai nén lệ tình riêng lên đầu giặc hẹn ngày thống nhất dáng trang đài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét