chuyện tình hoa bướm
thuở ấy vườn tôi có nàng hoa
sắc ánh vàng tươi dáng thướt tha
hương lan bay tỏa vô tình bướm
ngơ ngẩn vờn hoa đẹp bên hoa
nàng hoa thuở ấy chưa biết cười
từ ngày bướm trắng bướm sang chơi
hoa như e thẹn trong nắng sớm
khép nép giọt sương má hồng tươi
môi hoa chợt hé hạt sương rơi
bát ngát hương hoa bướm một thời
hoa yêu cánh bướm bướm yêu hoa
quấn quít say mê mãi chẳng rời
bướm trắng bao lần ôm lấy hoa
dầu bao chiếc lá lá bay xa
gió lạnh lòng hoa run trước gió
bướm ủ tim hoa sưởi ấm hoa
khéo lọ thương thay con bướm trắng
nàng hoa mơ mộng bướm lạ chăng
thủy chung bướm nọ tim son sắc
yêu hoa trọn kiếp mặc gió trăng
nhớ thuở hoa kia chẳng biết gì
tình anh bướm trắng mở đường đi
nay hoa rạch rỏi tình ong bườm
chợt ngã nghiêng lòng đổi hướng đi
một sáng vườn tôi còn vương sương
chợt thấy nàng hoa vui bướm lạ
bướm nầy tao nhả dáng hào hoa
hoa ngã vòng tay cánh bướm xa
xa xa bướm trắng chẳng buồn bay
bướm buồn bướm đậu bên cành mai
thở dài tim nát ra muôn mảnh
bướm khóc than hoa sớm đổi thay
tôi nhìn bướm trắng lại nhìn hoa
ngán ngẩm tình đời quá xót xa
mối tình hoa bướm nay tan rả
còn lại chăng là ở trong ta...
thuở ấy vườn tôi có nàng hoa
sắc ánh vàng tươi dáng thướt tha
hương lan bay tỏa vô tình bướm
ngơ ngẩn vờn hoa đẹp bên hoa
nàng hoa thuở ấy chưa biết cười
từ ngày bướm trắng bướm sang chơi
hoa như e thẹn trong nắng sớm
khép nép giọt sương má hồng tươi
môi hoa chợt hé hạt sương rơi
bát ngát hương hoa bướm một thời
hoa yêu cánh bướm bướm yêu hoa
quấn quít say mê mãi chẳng rời
bướm trắng bao lần ôm lấy hoa
dầu bao chiếc lá lá bay xa
gió lạnh lòng hoa run trước gió
bướm ủ tim hoa sưởi ấm hoa
khéo lọ thương thay con bướm trắng
nàng hoa mơ mộng bướm lạ chăng
thủy chung bướm nọ tim son sắc
yêu hoa trọn kiếp mặc gió trăng
nhớ thuở hoa kia chẳng biết gì
tình anh bướm trắng mở đường đi
nay hoa rạch rỏi tình ong bườm
chợt ngã nghiêng lòng đổi hướng đi
chợt thấy nàng hoa vui bướm lạ
bướm nầy tao nhả dáng hào hoa
hoa ngã vòng tay cánh bướm xa
xa xa bướm trắng chẳng buồn bay
bướm buồn bướm đậu bên cành mai
thở dài tim nát ra muôn mảnh
bướm khóc than hoa sớm đổi thay
tôi nhìn bướm trắng lại nhìn hoa
ngán ngẩm tình đời quá xót xa
mối tình hoa bướm nay tan rả
còn lại chăng là ở trong ta...
at 01/01/2010 09:28 pm comment
QM bao giờ củng là người hỉu tui nhất mà !
Quang Minh at 01/01/2010 09:43 pm reply
bôn ba qua mấy blog
thương khóc bấy nhiêu lần
blog sầu blog hận sân
tình xưa vẫn blog thương
at 01/01/2010 08:51 pm comment
nàng hoa thuở ấy chưa biết cười
từ ngày bướm trắng bướm sang chơi
hoa như e thẹn trong nắng sớm
khép nép giọt sương má hồng tươi
môi hoa chợt hé hạt sương rơi
bát ngát hương hoa bướm một thời
hoa yêu cánh bướm bướm yêu hoa
quấn quít say mê mãi chẳng rời
bướm trắng bao lần ôm lấy hoa
dầu bao chiếc lá lá bay xa
gió lạnh lòng hoa run trước gió
bướm ủ tim hoa sưởi ấm hoa
Tui thực sự xúc động muốn rơi nước mắt vì những dòng thơ này của anh
.Nó làm tôi nhớ lại cái ngày tôi còn là lính mới tò te suốt ngày đùa
giỡn chòng ghẹo anh . Vui .buồn gì đều đem ra để anh chia sẻ . Đúng
là..." gió lạnh lòng hoa run trước gió .Bướm ủ tim hoa sưởi ấm hoa
"....Tôi nghí tôi đã sai và đã để anh phải buồn . Tôi đa định nói điều
này khi mới có bài thơ nhưng xem anh đùa giớn với mọi người tôi lại hok
thể nào nói được. anh thông cảm cho tính xấu mà tôi đã cố sửa nhưng chưa
sửa được . Mong anh hiếu chi tấm lòng của tôi
Đầu năm mới anh cho tôi được làm lính mới tò te để làm nũng anh chút
nha
Sông Thương nước chẳng đổi dòng
Bên lở thì nhớ bên bồi thì thương !
Quang Minh at 01/01/2010 09:19 pm reply
bướm hoa vẫn là bướmvới hoa
thương nghỉ làm chi quá xâu xa
gió lạnh lòng hoa run trước gió
bướm ủ tim hoa sưởi ấm hoa
năm mới qm chúc thương một đến mười thương chịu ko hởi cô thương
sông thương nước chảy xuôi dòng dòng thương vẫn nặng tình nồng nghĩa xưa
Kitty at 12/29/2009 11:19 pm comment
Ban đúng là có tâm hồn thi sĩ đấy ! Lần
đầu tiên quen biết, mình thấy rất có nhiều thiện cảm với bạn đấy... Hok
phải vì bài thơ khen tặng đó của bạn đâu... Chỉ vì mình cảm thấy bạn rất
tài năng về thơ văn đó...
Quang Minh at 12/29/2009 11:29 pm reply
hồng ân công chúa tặng lời khen
khiến kẻ hàn dân tim rối beng
không biết công nương khen thiệt hảy
hay là bố thí chút tình hèn
Trangnina at 12/29/2009 08:27 pm comment
Anh muốn nắm bàn tay em lắm Bàn tay mang
hơi ấm tình yêu Bàn tay cô gái nhỏ mỹ miều Những tháp ngọc búp măng cõi
nhớ. Thiệt ko đó ? ko dối lừa chứ ?
Quang Minh at 12/29/2009 11:14 pm reply
nếu dối lừa cho chớp sáng lên
cho hoa cho bướm ở gần bên
cho ta với em hòa chung mộng
cho mãi thời gian khóc tơ duyên
Lãnh Ngọc Bích at 12/29/2009 06:56 pm comment
hoa giờ đã khỏe bướm ơi bướm giờ ở chốn nao sao chưa về?
Quang Minh at 12/29/2009 11:35 pm reply
bướm vừa ai điếu bạn tri âm
vội vả bay về nhà hoa thăm
biết em đã khỏe mừng vô hạn
chúc ấy ngủ ngon mộng trăm năm
c0p at 12/29/2009 04:28 pm comment
hem có hoa có bướm có c0p được hem
Quang Minh at 12/29/2009 04:40 pm reply
phải có cọp thôi thiếu em rừng tim mất vui
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 12/29/2009 03:09 pm comment
Buổi trưa mát mẻ và dzui thật dzui nha!
Quang Minh at 12/29/2009 04:42 pm reply
qm cám ơn chị hai yêu thương
hoa_xuongrong21 at 12/29/2009 01:26 pm comment
nếu một ngày em có rời xa tôi tôi vẫn yêu nồng nàn như thủa trước như ngày đầu tôi mới gửi vào mắt em
Quang Minh at 12/29/2009 04:47 pm reply
có một ngày nghe tim lên tiếng
nhung nhớ thương thầm bóng dáng ai
hồn thơ hòa vận lưu luyến mãi
như thuở ngày đầu gửi mắt em
lmjkl at 12/29/2009 11:43 am comment
một thuở nào xa hoa héo tàn
bướm buồn bướm chết khô cành hoang
mong nhở ai nào nhặt xác bướm
rắc nhẻ lên hoa bướm chan hòa
Jenny at 12/29/2009 10:16 am comment
ngày ấm áp nhiều Minh nhé
Quang Minh at 12/29/2009 11:13 am reply
bạn ở nơi nào gửi gió bay
ngày đêm ấm áp mộng tỉnh say
ấm ở ngoài da tim héo lạnh
mong rằng ai đó hiểu chăng rày
Trangnina at 12/29/2009 10:14 am comment
Ôi. Một nhà ...toàn thơ. Ngoại trừ nhà của báccuadongdongbac thi đây là cái entry thu 2 co nhiu tho thẫn nhất đấy.
Trangnina at 12/29/2009 10:14 am comment
Ôi. Một nhà ...toàn thơ. Ngoại trừ nhà của báccuadongdongbac thi đây là cái entry thu 2 co nhiu tho thẫn nhất đấy.
Quang Minh at 12/29/2009 11:11 am reply
bạn trang làm mình ngượng chết thui
thơ thẩn giải buồn nào có vui
một mai chôn vùi vào quá khứ
có còn chi trang blog ngậm ngùi
MELODY-TRAN at 12/29/2009 10:08 am comment
3/1 họp nhóm đầu
năm nhé nhằm chủ nhật đấy quang minh nhắm có tham gia cùng giao luu
với bạn bè củ và mới không ?..chiều tối ghé qua blog chị lấy thông tin
chính xác ngày giờ địa điểm nha .. ..
Quang Minh at 12/29/2009 11:07 am reply
cám ơn chị em rất vui khi nhận tin họp nhóm buồn thay em ko tham dự
dc tiếc lắm vì nơi em làm việc vắng em ko ai thay thế khi mình vắng mặt
lần nữa chân thành cám ơn chị tran thân thương chúc chị dồi dào sức
khỏe trẻ đẹp mãi vui tươi nhé
Xuan at 12/28/2009 11:48 pm comment
Lãnh Ngọc Bích at 12/28/2009 09:24 pm comment
cảm ơn bướm đã kê đơn thuốc thì hoa đã
uống qua hết rồi ba ngày cứ thế mau trôi hoa không hết bịnh bắt đền bướm
nha bây giờ hoa phải thăng ngay nếu không mai hoa nghỉ luôn ngày làm
thôi thì tạm biệt bướm anh mai ta lại gặp khi trời màu xanh
________________ Chúc anh ngủ ngon nhé!
Quang Minh at 12/28/2009 09:31 pm reply
nếu đúng bịnh cảm sốt cao uống sẽ hêt ngay còn binh khác xin chịu n
hoa nơi bướm nơi sao chẩn đoán minh bạch dc
Thùy Linh at 12/28/2009 08:49 pm comment
TẠM BIỆT BẠN THÂN YÊU OF ROSE ROSE STOP KO CÒN LÊN BLOG NỮA CHÚC BẠN LUÔN VUI, KHỎE, BÌNH AN MISS YOU SO MUCH
Quang Minh at 12/28/2009 08:55 pm reply
buồn nghê nhen chừng nào bạn tái blog vậy chúc bạn vui
Lãnh Ngọc Bích at 12/28/2009 08:42 pm comment
hoa giờ bịnh nặng bướm ơi hai ngày chẳng
uống chẳng ăn được gì hoa giờ chẳng biết làm chi hai ngày hoa chỉ li bì
nằm im đôi mắt thì cứ lim dim bướm coi hoa bịnh thế này là sao bướm cho
hoa đơn thuốc mau chớ hoa như thế chết còn sướng hơn
Quang Minh at 12/28/2009 09:09 pm reply
hoa khai bịnh thế chung chung
ngoài cơn bịnh khác bướm định sau đây
nhở hoa bịnh nhiệt cảm nầy
bỏ ăn đắng miệng sốt gầy nằm im
nhứt đầu đau cả mình rim
panadol đấy cọng rày cefacelorfacelor
di_antalvic khỏi lo
hoa dùng mỗi thứ ba viên một lần
ngay nhớ ba liều
đều đều như thế ba ngày hết ngay
(panadol 500mg viên ngày ba lần......lần 1 viên
cefacelor 250mg viên ngày ba lần... ...lần 1 viên
di_antalvic 500mg viên ngày ba lần... ..lần 1 viên )
nhớ dùng thuốc nhập nhé ăn cơm rồi uống có thai không dùng
Lãnh Ngọc Bích at 12/28/2009 08:09 pm comment
hoa đây chỉ sợ bướm buồn hoa em nay chẳng
có gì nên thân hay cho hoa nợ một lần ngày mai hoa khỏe ngàn lần trả
công bây giờ bướm chớ trông mong hoa em yếu đuối chẳng làm bướm vui thôi
thì thỉnh thoảng tới lui bướm rảnh bướm tới bướm thăm cho hoa đỡ buồn
Quang Minh at 12/28/2009 08:29 pm reply
chợt nghe cô gió bắn tin
em hoa ốm nặng bướm mình xót thay
thương hoa lạnh giá hôm nay
hoa ơi gắng dưởng an bình nghe hoa
bướm yêu cái tánh thật thà
cớ gì là gọi gọi là trả công
bây giờ bướm nguyện cầu mong
cho hoa hết bịnh toại lòng bướm đây
hoa ơi bướm chẳng buồn bay
vui sao hoa ấy ốm nay thế nầy
thuở xưa bướm cũng làm thầy
hoa em chớ ngại nói ngay bịnh tình
bướm xem sau trước anh minh
sẽ ra đơn thuốc em mình hết ngay
bướm chờ tin nhạn đáo lai
hoa em hảy nhớ ...bướm nay đang chờ
Lãnh Ngọc Bích at 12/28/2009 07:46 pm comment
ông trời chẳng tiếc thương ta cho hoa sớm
héo, bướm về ngẩn ngơ thôi thì bướm cứ ươm mơ tìm hoa màu tím bướm sa
vào lòng từ nay bướm chớ trông mong hoa em chắc chẳng tai qua trận này
Quang Minh at 12/28/2009 08:00 pm reply
hoa em sao nói phủ phàng
hay là hoa nhở tìm đàng sang ngang
bướm nhìn hoa đẹp cao sang
bao ngày mơ mộng cành vàng hoa em
lòng anh em rỏ trắng đen
còn hờn còn trách bướm đêm nát lòng
mai sao nên vợ nên chồng
tánh hờn tánh mát má hồng sao đây
mong hoa sớm nghỉ tình nầy
chuyện tình hoa bướm lâu đài mộng mơ
Jenny at 12/28/2009 07:28 pm comment
chwa hiểu
Quang Minh at 12/28/2009 07:42 pm reply
hoa kia còn không hiểu
ráng hiểu mới thật tài
sao ai đó rỏ hay
không hiểu bướm tình nầy
buồn ôi buồn dắng cay
một mai hồn bướm chết
rắc xác bướm vào hoa
lúc ấy muộn màng quá
hoa chợt hiểu bướm tàn
tình nồng bướm biến tan
Lãnh Ngọc Bích at 12/28/2009 07:19 pm comment
hoa nào có cánh để bay bướm không chăm sóc
hoa đành nằm im suốt ngày mắt cứ lim dim hoa em đang nghĩ chắc đời hoa
tan thôi thì một phút lụi tàn hoa em cam chịu số phần mong manh ước sao
trời mãi màu xanh cho hoa khác nở bướm ko còn cô đơn
Quang Minh at 12/28/2009 07:33 pm reply
ước chi trời biến màu hồng
cho hoa hoa mãi chọn chồng bướm anh
ước sao trời biến màu xanh
hoa em tươi thắm lụi tàn được sao
hoa em ở đấy tô màu
tình yêu hoa bướm vào trang sử tình
hoa sầu ngác ngở xinh xinh
trái tim bướm trắng in hình hoa em
Lãnh Ngọc Bích at 12/28/2009 06:56 pm comment
bướm ơi bướm dạo vườn nao cho hoa ngọc
bích đơn côi một mình bướm bay bướm đậu hoa xinh cho hoa ngọc bích một
mình bơ vơ vào lúc trời sáng tinh mơ hoa em đã thấy trong lòng không vui
cả ngày em cứ tới lui trông cho hết bệnh bướm hoa xum vầy
Quang Minh at 12/28/2009 07:10 pm reply
nào ngờ hoa ốm thương thay
có đi bác sỉ hay là nằm đây
bướm nầy bận rộn đông tây
cuối năm tổng kết không bay thăm nàng
chợt rằng nghe gió thở than
cánh hoa ủ dột bướm tan nát lòng
vườn hồng không nhắn tin hồng
bướm anh bắt được bay vòng bên hoa
Jenny at 12/28/2009 05:51 pm comment
lẽ nào chỉ yêu vì giai nhân như bao kẻ khác chốn hồng trần đơn giản anh yêu vì em đẹp hồng nhan bạc mệnh lắm gian truân
Quang Minh at 12/28/2009 07:03 pm reply
tài tương đố như mộng uyển
thương xót hồng nhan bốn biển về sông
không say hương sắc mặn nồng
chỉ say hàn lạnh nổi lòng giai nhân
lời vàng ai tỏ bao lần
yêu yêu mến mến phong trần ai đây
blog nầy trao đổi gió mây
chữ thương chữ sắc nói thay chữ tình
Jenny at 12/28/2009 05:41 pm comment
mơ làm chi một kẻ lòng lạnh băng chuyện về ai đó bướm biết chăng hãy
chọn nơi nào yên mà đậu đừng để nỗi buồn giống mưa giăng
Quang Minh at 12/28/2009 06:57 pm reply
từ độ vào thu lá thu rơi
hạt mưa thu ấy như vào mộng
bướm nhớ chiều về hoa ủ rủ
bươm si tình nhở cánh hoa hồng
Violetghost at 12/28/2009 02:16 pm comment
Lãnh Ngọc Bích at 12/28/2009 09:50 am comment
ươm mình dưới nắng dần phai
buông lơi mái tóc trải dài thảm xanh
mỉm cười chợt nhớ đến anh
nghe lòng mơn nhẹ mộng lành con tim
đắm mình trong giấc mơ tim
gió chiều lơ lửng nhẹ êm vào hồn
lá vờn khẻ ướm môi hôn
phút lâng lâng nhẹ hồn còn luyến vương ! bướm say say đắm hương tình hay
say hoa sắc hoa màu lung linh cho hoa má đỏ thêm xinh bướm càng say đắm
hoa càng bâng khuâng
Quang Minh at 12/28/2009 02:40 pm reply
thoạt nghe hơi gió bâng khuâng
ru hoa vào mộng tình xuân mơ màng
say hoa sắc nước mây ngàn
đắm hoa vì bởi tóc lan hương tình
hoa em má đỏ môi xinh
nhở yêu rồi phải hương trinh hoa nàng
môi môi thắm nhuận tình lang
lâng lâng say đắm hoa càng bâng khuâng
vườn hồng tưới nắng mùa xuân
muôn hoa khoe sắc tưng bừng vui ghê
hoa nào nhìn cũng đắm mê
bướm yêu duy nhất tình quê hoa nhà
nàng hoa bích ngọc long lanh
hương hoa như thắm nhụy lành bướm yêu
hoa em hãy nhớ bướm nhiều
tình hoa nợ bướm nhiểu điều giá gương
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 12/28/2009 08:52 am comment
Ghé thăm Quang Minh nè!đầu tuần tốt lành và dzui dze nha!
Bướm yêu bướm đậu quanh nàng
Hoa thì ngường ngượng giả vờ làm thinh
***
Bướm ơi chớ có bay đi
Hoa kia mãi đợi tháng ngày chờ mong
Hoa vắng bướm hoa tàn nhụy úa
Bướm vắng hoa cũng rũ cánh sầu.
Quang Minh at 12/28/2009 09:20 am reply
bướm sầu bướm biến thành hoa mộng
nhờ người nhặt bướm rắc hồn hoa
hoa hoa bướm bướm như hòa một
để mãi người đời nhớ bướm hoa
Mai Lan at 12/28/2009 08:51 am comment
Cám ơn QM đã ghé thăm chị hai ML !Dùng cafe buổi sáng cho tỉnh táo !Tuần mới chúc thành công mới ! Luôn mỉm cười nhé !
HTML
Quang Minh at 12/28/2009 09:22 am reply
cám ơn tình chị mai lan
cà phê vị đắng lòng chan chứa tình
chúc chị ngày càng đẹp xinh
khi ra ngoài ngỏ kẻ nhìn hồn tan
Lãnh Ngọc Bích at 12/28/2009 08:50 am comment
Ngồi buồn nên viết thành thơ
Nỗi lòng hiu quạnh vào thơ ướt mềm
Ưu tư trăn trở bao đêm
Nhỏ từng giọt nhớ ..bên rèm song thưa ..! _________Chúc bạn ngày mới vui tươi nhé!
Quang Minh at 12/28/2009 09:31 am reply
song thưa phủ nhớ bên rèm
tình anh bướm trắng anh đem gửi nàng
nhở mai rực ánh nắng vàng
bướm vờn mơn mãi bên nàng hoa yêu
chúc em ôm nắm sương chiều
đấp lên tình bướm thêm nhiều hương say
chúc em sắc nước lụy ai
lụy lòng anh chết biến thay bướm tình
bướm anh chỉ biết hoa xinh
em hoa bích mộng ân tình bướm anh
TRAI TAO at 12/28/2009 08:13 am comment
Bài thơ đầy cảm xúc, Chúc anh tuần mới thật vui
.HkN
Quang Minh at 12/28/2009 08:37 am reply
môi hoa chợt hé hạt sương rơi
bát ngát hương hoa bướm một thời
hoa yêu cánh bướm bướm yêu hoa
quấn quít say mê mãi chẳng rời
bướm trắng bao lần ôm lấy hoa
dầu bao chiếc lá lá bay xa
gió lạnh lòng hoa run trước gió
bướm ủ tim hoa sưởi ấm hoa
songbien 9999 at 12/28/2009 02:46 am comment
Chúc QM cuối năm mọi việc đều hoàn thành tốt và có một ngày mới thật đẹp.
Quang Minh at 12/28/2009 08:47 am reply
có lần anh chợt thấy nổi buồn
cuối năm còn lại những sầu tuông
bâng khâng hỏi gió mây thương nhớ
năm mới sang chi tuổi chồng luôn
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 12/28/2009 12:09 am comment
Đêm về ngon giấc Quang Minh nhé!
Quang Minh at 12/28/2009 08:51 am reply
bạn ở đà lạt có hiểu chăng
bao nhiêu kỹ niệm gởi gió trăng
chia sẻ cùng nhau trên trang blog
cảm xúc buồn vui lúc chiều giăng
at 12/27/2009 11:00 pm comment
Thùy Linh at 12/27/2009 09:51 pm comment
ROSE tặng ROSE đếy
Quang Minh at 12/27/2009 10:06 pm reply
bạn rose thương mến vất vả đến nhà tốn xăng lại tăng hoa .q minh rất cảm động và chục bạn đẹp mãi mãi như hoa rose
Thùy Linh at 12/27/2009 09:51 pm comment
(Empty)
Thùy Linh at 12/27/2009 09:50 pm comment
(Empty)
Lãnh Ngọc Bích at 12/27/2009 09:44 pm comment
bướm anh bướm xạo thành văn hoa em hông dễ bị lừa đâu nha bướm thì bướm cứ đi xa hôm nay vắng bướm hoa buồn tả tơi
Quang Minh at 12/27/2009 10:16 pm reply
biết nhau từ blog mưa rơi
cánh hoa run lạnh bướm thời bên hoa
hay là hoa có bướm xa
chê anh bướm củ nọ là nầy kia
bướm bay xa quá chưa về
nhớ hoa nhớ lắm bướm mê hoa này
biết hoa chờ bướm suốt ngày
bướm bay về gặp bờ vai hoa này
Jenny at 12/27/2009 09:38 pm comment
em ko ngăn cản con thuyền nào đến tự họ đi tìm nơi đỗ bến bình yên
đến lúc đó tự khắc em sẽ quên chôn con thuyền cũ vùi sâu vào nấm mộ em
sợ rằng con thuyền kia đau khổ chẳng thể đợi chờ em mở rộng vòng tay em
chỉ sợ con thuyền kia đắng cay vì phải khóc cho tình em vô nghĩa
Quang Minh at 12/27/2009 10:27 pm reply
thoạt nghe qua chợt lòng thấm thía
biết em đây trống vắng bờ vai
biết em bao u ẩn đắng cay
muốn chia sẻ với ai một phía
nhưng thuyền anh tứ phía tả tơi
những muốn mong bến mộng nặng lời
nhưng không dám bến cao sang quá
thuyền cứ trôi ngước nhìn bến thôi
giửa cỏi đời bao la vất vả
mong có cơm âu đã khó thay
nào dám nghỉ mơ mộng hình ai
chuốt đau khổ lên vai bến mộng
Jenny at 12/27/2009 09:16 pm comment
m chỉ yêu duy nhất con thuyền giấy mà nát
tan thuyền giấy đã nát tan chỉ còn lại mình em mãi trách than và mãi
buồn ko yêu con thuyền khác em muôn đời chỉ như là bờ cát cuộc sống kia
như sóng dữ dội nhiều em e ngại nên chưa chạm tới tình yêu đành đợi chờ
một con thuyền ghé đến
Quang Minh at 12/27/2009 09:29 pm reply
em yêu chi con thuyền rả nát
tự cảm buồn than khóc tơ duyên
chỉ trăng xưa hò hẹn lời nguyền
cho nổi nhớ dày vò khổ nảo
chợt cánh thuyền trong cơn gió bảo
đang chần chờ kiếm bến trú giông
giữa biển cả chòng chềnh muôn sóng
em ơi mở bến đón thuyền yêu
Lãnh Ngọc Bích at 12/27/2009 09:06 pm comment
bướm bay bướm đậu cành nao sao em ko thấy bướm lay nơi này hay là bướm đắm bướm say giả vờ cúp điện bướm khai mau nào
Quang Minh at 12/27/2009 09:20 pm reply
em ơi hỏng tin bướm sao
mất điện cánh bướm nghẹn ngào em ơi
nhìn hoa bướm lệ rơi rơi
trông mau có điện sang chơi nhà nàng
chưa tường liểu ngỏ rỏ ràng
em hoa chớ vội nhẻ nhàng bướm anh
c0p at 12/27/2009 05:44 pm comment
thế anh thik làm bướm hay hoa
Quang Minh at 12/27/2009 08:46 pm reply
hoa bướm lòng anh chẳng thích ai
thích chăng thì thích nàng cọp nay
tái năng vào bếp vang danh ấy
nhở muốn cọp lai nấu ăn hoài
Lãnh Ngọc Bích at 12/27/2009 04:46 pm comment
bướm ơi bướm đã về chưa hay còn quanh quẩn vườn hoa trêu đùa.
Quang Minh at 12/27/2009 08:42 pm reply
bướm anh nào có bay đâu
vườn hồng bướm đậu đậu lâu chờ nàng
nhưng vì cúp điện tối sang
lập lòe cánh bướm nhở nhàng hoa ơi
hoa_xuongrong21 at 12/27/2009 04:42 pm comment
nhà nàng ở cạnh nhà tôi cách nhau cái dậu
mùng tơi xanh rờn 2 người sống giữa cô đơn nàng như cũng có nỗi buồn
giống tôi giá k có dậu mùng tơi thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng tôi
chiêm bao rất nhẹ nhàng có con bướm trắng lượn sang bên này
Quang Minh at 12/27/2009 08:37 pm reply
bướm nầy chẳng phải bà mai
đưa hương tình nhớ của ai đến người
nhà nàng cách giậu mồng tơi
nếu thương anh cứ sang chơi sợ gì
tội tình ôm nổi sầu bi
nhờ em bướm trắng làm chi hởi người
bướm em chỉ biết rong chơi
giậu mồng tơi hởi hai người phá đi
at 12/27/2009 11:02 am comment
chủ nhật vui nha QM!
Quang Minh at 12/27/2009 08:39 pm reply
cám ơn bạn mai mai chan
thương tình hoa bướm thở than tí nào
hôm nay chủ nhựt vui sao
bạn vui mình cũng rạt rào vui theo
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 12/26/2009 04:34 pm comment
Nàng hoa nay vẫn ở trong vườn Chỉ là
ong bướm muốn tranh hương Cái tuổi biết yêu ngây dại lắm Biết
về đâu trong mọi ngã đường
Quang Minh at 12/26/2009 10:13 pm reply
nàng hoa nay lớn xa cố hương
nghe đâu làm việc ở bình dương
nào nhớ tình nhân anh bướm trắng
cô vắng vườn hồng buổi chiều sương
Jenny at 12/26/2009 12:49 pm comment
em đâu dám kiêu căng buông thử thách đâu
dám giả vờ hờ hững với một ai sáng hôm ấy thấy bướm đậu cành mai để mưa
buồn vương sầu vào ánh mắt em e rằng ngày mai lửa tình tắt nên ngại ngần
chẳng muốn thắp sáng lên sợ ấm áp say đắm mà ngủ quên trong mộng mị để
hoá thành tro bụi trăng vẫn thế nên cứ hay hờn tủi khuyết rồi tròn, thu
đến đông lại sang chỉ còn lại trong em sự bẽ bàng duyên quá khứ, tình
yêu sao buồn thế ánh mắt em anh đừng thương đừng nhớ để nhìn vào sự vô
định hư hao đừng anh nhé anh đừng hỏi tại sao đừng mộng ước kiếp sau
đừng gặp mặt
Quang Minh at 12/26/2009 11:10 pm reply
đường vào tình yêu nhuộm sắc hồng
thu đi lạnh lẻo buổi chiều đông
bao nhiêu thương nhớ trao về bướm
mưa buồn sầu vương ai biết không
thuở ấy lửa tình bùng cháy bướm
hoa yêu say đắm phút mộng thường
trăng tròn trăng khuyết mặc gió sương
chân tình hoa bướm thế nhân nhường
ánh mắt mơ mơ hoa tưởng bướm
bướm bay bướm lượng vận vờ hoa
hoa em đấy... tình yêu chan hòa
trái tim bướm gửi tình hoa yêu
hoa yêu bướm bướm thời yêu hoa
cùng nhau hạnh phúc đến trọn đời
dầu bao giông bảo cánh hoa rơi
hồn hoa vẫn nặng lòng bướm đây
Lãnh Ngọc Bích at 12/26/2009 11:35 am comment
biết anh tình ấy sẽ phai nên em vội nói
lời hờn vu vơ bướm anh lộ ý lẳng lơ hoa sao níu giữ anh về với hoa bướm
anh có cánh bay xa hoa em bất lực đứng nhìn bướm bay
Quang Minh at 12/26/2009 11:44 am reply
lóng anh hoa rỏ hoa hay
còn chi lại nói bó tay làm gì
thương nhau còn thử nhau chi
duyên tình hoa bướm khắc ghi tim rồi
hoa em biển sóng dập dồi
tình anh vẫn đợi hoa trôi về mình
nặng thể lời ấy chung tình
hoa yêu chớ trách duyên mình nhen hoa....
( bích xin hẹn lại tối nha
minh đây có chút việc đà đi ngay
bye bye nàng hoa hôm nay
đêm về viết tiếp bướm lai hoa tình )
Lãnh Ngọc Bích at 12/26/2009 11:22 am comment
pó tay! hết ý kiến rồi!
Quang Minh at 12/26/2009 11:25 am reply
nàng hoa sao nở núp trăng mờ
bướm chờ bướm đợi bướm ươm mơ
thoảng buồn bướm đậu cành hoa khác
chớ trách tình anh bướm lẳng lơ
Lãnh Ngọc Bích at 12/26/2009 10:56 am comment
ví dầu gió thổi hoa lay
bướm kia có níu hoa về hay không
hay là cứ để hoa ngông
bay đi theo gió để rồi hoa tan
Quang Minh at 12/26/2009 11:08 am reply
hoa em sao nghỉ viển vông
từ lâu anh mộng làm chồng của em
gió kia trẩy ngược hoa em
anh đây cản gió đưa em về nhà
chừng nào gió lạ trôi qua
bướm dìu hoa lại cành xưa thuở nào
tình ta thề có trăng sao
trăng tàn sao lặng tình nào vẫn nguyên
hoa hoa bướm bướm trao duyên
mối tình hoa bươm trinh nguyên tháng ngày
mặc cho gió thổi lá lay
không lay tình đó không phai duyên nầy
Lãnh Ngọc Bích at 12/26/2009 10:21 am comment
hoa em sớm nở tối tàn bướm bay biền biệt
bướm nào có hay bướm bay cho đến một ngày hoa em thôi nở hoa tàn bướm ơi
thôi thì bướm cứ rong chơi hoa nay thôi sẽ tan cùng gió mây
Quang Minh at 12/26/2009 10:45 am reply
hoa ơi chớ nói lời này
tình kia hoa tỏ bướm bay hoa tường
cỏi tình một thuở vấn vương
đã thương bướm chỉ thẳng đường bướm bay
bướm bay bướm đậu cành mai
ở xa bướm ngắm dáng ngài hoa yêu
bướm đây quen nhụy nàng kiều
nàng hoa vạn thuở nặng nhiều tình thương
yêu hoa chung thủy tỏ tường
một hoa duy nhứt bướm vương bao ngày
ví dầu gió thổi hoa lay
chân tình của bướm không thay chút nào
hoa ơi bướm trắng ngày nao
nặng tình hoa đó tim trao chữ tình
Minh Quang at 12/26/2009 09:52 am comment
hoa ơi hoa chớ sầu tuông
khi vui bướm đậu khi buồn bướm bay
Quang Minh at 12/26/2009 10:18 pm reply
bướm bay mua phấn mua hương
đem về hoa ấy má hường tóc thơm
Lãnh Ngọc Bích at 12/26/2009 09:46 am comment
bướm kia bướm lượn trời xanh hoa em khoe
sắc bướm còn nơi đâu đến khi hoa héo hoa sầu bướm kia bay đến bảo còn
yêu hoa hoa em giờ đã rời xa hoa xa rời bướm hoa rời khỏi cây hoa em giờ
chẳng ở đây hoa về với đất cho vừa lòng bướm bay.
Quang Minh at 12/26/2009 10:11 am reply
nở nào bướm để hoa tàn
hoa yêu tình bướm vương mang tim nầy
sao hoa than thở gió mây
trách anh bướm trắng bao ngày rong chơi
hoa ơi chờ bướm nắng mơi
bướm đeo nhẩn cưới sống đới bên hoa
Lãnh Ngọc Bích at 12/26/2009 08:39 am comment
trong vườn có muôn nghìn đóa anh mê hoa
đẹp hoa nồng hoa tươi còn em hoa trắng mộng mơ hoa em ko thắm ko nồng ko
tươi anh vui đi khắp vườn hồng cho em ủ rũ héo dần sao anh?
Quang Minh at 12/26/2009 09:06 am reply
em ơi bướm lượn trời xanh
muôn ngàn hoa thắm tình anh chẳng màng
dầu kia hoa rủ chiều hoang
khi thương vẫn đẹp nồng nàng như xưa
Jenny at 12/25/2009 10:06 pm comment
bài thơ tình em viết trên chiếc lá như
trái tim em khô héo theo tháng ngày thời gian qua chẳng bớt nỗi đắng cay
nỗi buồn phiền vẫn vẹn nguyên như trước em vẫn nhớ khi người xưa quay
bước sự phũ phàng dứt bỏ ánh mắt em em buồn lắm vẫn mơ đến hằng đêm trái
tim lạnh mỗi khi trời giá rét em biết chứ... từ lâu em vẫn biết rằng
nên quên và chẳng nhớ làm chi nhưng sao em vẫn lưu luyến người đi dứt
quá khứ mà tim đau ko nỡ em vẫn buồn và vẫn nhiều mong nhớ sự bẽ bàng
tình theo lá cuốn đi thà đừng gặp đừng quen biết mà chi để khi
xa........vẫn nhớ thương ngày tháng p/s bài thơ này M viết quá tuyệt vời
Quang Minh at 12/26/2009 09:02 am reply
mở blog ngở ngần chợt thấy ai
nức nở lệ rơi áp má vai
vần thơ trắc trở sao buồn thế
tiếc nuối bờ vai chợt thở dài
bao lần tôi chợt thấy chợt yêu
một người trong blog dáng hơi kiêu
thử thách tim tôi ươm tình cảm
đêm nhớ ngày vương ánh nắng chiều
có lần tôi nghe tim lên tiếng
nhung nhớ thương thầm ai có hay
hòa vận hồn thơ nổi lòng lưu luyến
con tim than khóc nổi u hoài
có lần chợt nghỉ giá quen chi
bẻ bàng tình nhở gió cuốn đi
vỉnh viển xa rồi theo năm tháng
đừng gặp đừng quen biết làm gì
Jenny at 12/25/2009 09:06 pm comment
mạng bị lag ruìi..... ko đọc được cm M ạ..mai trả lời thơ sau nha
Quang Minh at 12/26/2009 08:38 am reply
híc buồn quá
mạng lạc buồn man mác
ngơ ngác bóng hình ai
trông ngóng tin nhạn lai
trải dài theo nởi nhớ
Lãnh Ngọc Bích at 12/25/2009 09:03 pm comment
hỡi cánh bướm, có bao giờ dừng lại
suốt một đời bay lượn khắp non bồng
vườn hoa kia muôn ngàn tía bốn mùa
mê miết mãi bươm' bay rồi bướm lượn
hỡi cánh bướm , lòng hoa kia vô tội
nỗi ước ao đâu nói được thành lời
nhìn bướm bay, nhìn bướm mãi rong chơi
hoa mỗi sáng như có đôi...giot lệ
Quang Minh at 12/26/2009 08:25 am reply
tuy bướm rong chơi khắp vườn hồng
nhưng tình nặng nợ hoa biết không
cớ sao không nghỉ... hoa rơi lệ
gạt bỏ tình xưa bước sang sông
Jenny at 12/25/2009 01:15 pm comment
tem nhé
Quang Minh at 12/26/2009 08:17 am reply
vui thay bạn bóc tem vàng
chan hòa hoa bướm nồng nàng nắng xuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét