NỔI BUỒN TRÊN BLOG
có nổi vui nào chẳng tàn phai
có nổi sầu nào chẳng rức ray
xum hợp kia đó rồi tan đó
theo gió theo mây với tháng ngày
có lần qua blog tôi thấy ai
nức nở lệ rơi ướt má vai
vần thơ trắc trở than duyên số
tiếc nuối bờ vai chợt thở dài
có lần tôi chợt thấy chợt yêu
một người trong blog dáng hơi kiêu
thử thách tim tôi ươm tình cảm
vương vướng hồn tôi một buổi chiều
có lần tôi nghe tim lên tiếng
nhung nhớ thương thầm bóng dáng ai
hồn thơ hòa vận ai blog đấy
mơ người trong blog đôi mắt nai
có lần lần những nhở yêu ai
yêu nàng con gái đôi mắt nai
yêu má phớt hồng môi ươm mộng
yêu gió tung ai tóc xỏa dài
có lần như nhở má em hồng
phải chăng em nghỉ đến anh đây
gây bao xao xuyến tim rung nhảy
rạo rực lòng anh dưới trăng gầy
có lần qua blog mơ dáng tiên
mắt nai môi mộng viền trái tim
má hồng ai bẹo lâng tình nhớ
ôm cả mùa xuân nụ cười duyên
có lần tôi tự nghỉ chia tay
vỉnh biệt rời xa blog ấy ngay
nhưng sao như thể còn lưu luyến
bóng dáng ai kia trong blog nầy
có lần tôi chợt thấy lảo yahoo
cặm cụi xe tơ người mới củ
mạng tắt lâu rồi như còn mãi
hình ai như thể ở tim tôi
có lần trong blog tôi như khóc
khóc lở tình duyên khóc hận đời
khóc cho người ấy sao nông nổi
đem cả tình yêu đùa giởn chơi
có lần blog những như gió thổi
bao nổi comment biến mất thôi
buồn quá mơ màng bên trước máy
nhớ ai nổi nhớ thả dòng trôi
có lần tôi những muốn chia tay
vỉnh biệt blog đi quên đắng cay
nhưng sao tim nó không cho bỏ
một bóng hình ai đã bao ngày
có lần trái tim tôi thổn thức
bao đêm thức trắng gửi hồn mây
một người trong blog đôi mắt nai
hoa ngậm sương mơi má phớt hồng
có lần tôi mơ đôi mắt nai
hồn mơ dài mãi thành men rượu
trãi mộng đời tôi chút tình sầu
blog ơi hởi blog hiểu không chăng
Nghia at 01/10/2010 02:24 pm comment
Blog hieu ma .chinh vi the ma blog toi them anh ne hiih
Quang Minh at 01/14/2010 11:42 pm reply
có lần tôi mơ đôi mắt nai
hồn mơ dài mãi thành men rượu
trãi mộng đời tôi chút tình sầu
blog ơi hởi blog hiểu không chăng
Nghia at 01/10/2010 11:27 am comment
Lai mot tinh yeu tren the gioi ao.Ai
cung vay . Em cung da co mot lan nhu the .hihii.thoi dung co nho co
thuong lam chi nua nha anh quang minh.vui vui len nao
Quang Minh at 01/10/2010 02:22 pm reply
có lần tôi những muốn chia tay
vỉnh biệt blog đi quên đắng cay
nhưng sao tim nó không cho bỏ
một bóng hình ai đã bao ngày
có lần trái tim tôi thổn thức
bao đêm thức trắng gửi hồn mây
một người trong blog đôi mắt nai
hoa ngậm sương mơi má phớt hồng
có lần tôi mơ đôi mắt nai
hồn mơ dài mãi thành men rượu
trãi mộng đời tôi chút tình sầu
blog ơi hởi blog hiểu không chăng
uyendiem123 at 01/06/2010 11:11 am comment
hay tuyet
Quang Minh at 01/06/2010 11:31 am reply
cám ơn bạn nhiều một người bạn mới thân yêu
bướm trắng bao lần ôm lấy hoa
dầu bao chiếc lá lá bay xa
gió lạnh lòng hoa run trước gió
bướm ủ tim hoa sưởi ấm hoa
kimle at 01/02/2010 10:14 pm comment
K họa lại tặng QM đây
kimle Cách đây 23 phút
TÌNH BƯỚM HOA
Một sáng mùa xuân hoa gọi mời
Hỡi con bướm nhỏ ghé vào chơi
Đùa vui trong nắng hoa khoe khắc
Hoa bướm cười vang trong nắng tươi
Tình bướm và Hoa ngỡ chẳng phôi
Ân tình trao trọn cánh hoa ơi
Bướm xin nguyện vẹn tình chung thủy
Để lại đời hoa một nụ cười
Mai này giông bão cánh hoa rôi
Hỏi Bướm ngày xưa biết có rời?
Tình hoa và bướm còn say đắm
Nhụy rửa, hương tàn gió lả lơi
Một thời hoa bướm vẫn có đôi
Bướm vẫn lượn lờ có thế thôi
Chung tình hai chữ còn hay mất?
Hoa nào cũng héo có đâu tươi
Quang Minh at 01/02/2010 10:59 pm reply
nàng hoa thuở ấy chưa biết cười
từ ngày bướm trắng bướm sang chơi
hoa như e thẹn trong nắng sớm
khép nép giọt sương má hồng tươi
môi hoa chợt hé hạt sương rơi
bát ngát hương hoa bướm một thời
hoa yêu cánh bướm bướm yêu hoa
quấn quít say mê mãi chẳng rời
bướm trắng bao lần ôm lấy hoa
dầu bao chiếc lá lá bay xa
gió lạnh lòng hoa run trước gió
bướm ủ tim hoa sưởi ấm hoa
phan at 01/02/2010 08:46 pm comment
Chúc mừng bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy, niềm vui chất ngất
Quang Minh at 01/02/2010 09:02 pm reply
năm mới chúc bạn phước lộc đầy tràn
bạc vàng cao ngất vui vẻ nhiều nhất
Tuyencafe at 01/02/2010 02:28 pm comment
Qua mấy ngày buồn nhớ mắt nai Cũng đòng
đòng gió xuân đến rồi Tình lay láng bên blog vẫn nhịp Tiếng tơ ngọt ngào
blog vẫn vui kia Bạn có nhà không ra chào khách nhe Mỗi con chữ là vạn
lời chuc phúc Nhắn bạn hiền tình bên blog khó phai Đêm ngày hát ca cùng
quên sầu nhớ Để ven những ân tình bến bờ mến thương....././
Quang Minh at 01/02/2010 08:50 pm reply
nhớ về đôi mắt của một ai
đôi mắt mơ màng giống mắt nai
u buồn ôm lấy bờ vai mộng
nổi nhớ quay về quên đắng cay
mở blog nhìn sâu vào trong blog
ngở ai như nhở đôi mắt nai
khuôn mặt trái xoan blog khó phai
nắng đỏ vui lên tóc xỏa dài
xuân đến rộn ràng bao giấy đỏ
hồn nhiên ai đó vút câu hò
mỗi câu là bao lời lưu luyến
xao xuyến trái tim tuổi học trò
kimle at 01/02/2010 10:37 am comment
Rất vui được ghé vào ngôi nhà của QM đây, K
là bạn rất thân của HS, đã họa thơ rất nhiều hôm tất niên 2009. bất ngờ
thấy bài họa của QM, kg thể chần chờ, K họa lại và mang sang cho QM
thưởng thức đây, bài thơ rất hay, chờ ý kiến của QM về bài họa của K nhé
kimle 23:36 01-01-2010
K họa lại bài thơ Nàng Hoa của QM nhé
TÌNH HOA XUÂN
Tinh Xuân trong sáng như gương
Hoa xuân nở đẹp bướm thương tưởng nhìn
Bướm ơi xin hãy thương tình
Đừng là nhụy rửa hương trinh hoa này
Tình hoa sớm tối những ngày
Gởi hương theo gió, mang đầy tình xuân
Hương xuân vẫn mãi trong ngần
Không vì một bướm mà dần nhạt phai
Xuân về thắm đượm tình ai
Xuân , hoa, bướm mãi là tình trăm năm
Thời gian dù chẳng dừng thăm
Cũng dành một chút thì thầm cùng hoa
Lời thơ trau chuốt ngọc ngà
Dành cho hoa thắm , mặn mà hương xuân
Bướm , ong dù có dừng chân
Cũng làm hoa đẹp muôn phần thêm lên
Xuân tình, hoa nở nhiều thêm
Ấp e vài nụ hương đêm vừa tròn
Sáng mai sương sớm vẫn còn
Đọng trên cành lá như còn trêu hoa
Hoa ơi, mãi ngát hương hoa
Để người cùng bướm vui hòa với xuân
Quang Minh at 01/02/2010 08:33 pm reply
đường vào tình yêu nhuộm sắc hồng
thu đi lạnh lẻo buổi chiều đông
bao nhiêu thương nhớ trao về bướm
mưa buồn sầu vương ai biết không
thuở ấy lửa tình bùng cháy bướm
hoa yêu say đắm phút mộng thường
trăng tròn trăng khuyết mặc gió sương
chân tình hoa bướm thế nhân nhường
ánh mắt mơ mơ hoa tưởng bướm
bướm bay bướm lượng vận vờ hoa
hoa em đấy... tình yêu chan hòa
trái tim bướm gửi tình hoa yêu
hoa yêu bướm bướm thời yêu hoa
cùng nhau hạnh phúc đến trọn đời
dầu bao giông bảo cánh hoa rơi
hồn hoa vẫn nặng lòng bướm đây
Violetghost at 01/02/2010 08:02 am comment
happy new year
Quang Minh at 01/02/2010 08:53 pm reply
mình chúc bạn năm mới tấn tài tấn lộc tấn bình an
Jenny at 01/01/2010 10:47 pm comment
ngủ ngon nha bạn iu.........mai gặp lại
Quang Minh at 01/02/2010 08:59 pm reply
bướm đêm sao lại bướm bay
tình anh vẫn đợi một ai đó mà
bướm dầu chẳng nhớ đến nàng hoa
hoa yêu bướm nhớ nhiều bướm yêu
Mai Quyen at 01/01/2010 07:20 pm comment
Woa! ! Quang Mjnh co wa nhieu wa! ! hjj
Nam moi QV co dj choi o dau ko?? QV con hoc ko?? Chuc ban co nhung ngay
le that hanh phuc ben ban be nguoi than ha?
Quang Minh at 01/01/2010 09:01 pm reply
qm chúc le huyen năm mới phát triển tiền tài phước lộc nhiều vô biên
TRAI TAO at 01/01/2010 07:14 pm comment
(Empty)
Quang Minh at 01/01/2010 08:59 pm reply
năm mới chúc ngankimhoang
sức khỏe an khang tài lộc vô vàn
Jenny at 01/01/2010 06:24 pm comment
Minh ơi! Jenny đổi qua blog này nha Minh.......hàn băng vũ đây
Quang Minh at 01/01/2010 08:58 pm reply
một ai đó vẫn là hàn băng
người yếu dấu còn giá lạnh chăng
chong chóng nào chờ cơn gió nhớ
gió bay gió nợ áng mây giăng
Xu Xu_zz at 01/01/2010 01:25 pm comment
happy....hăt' xì.... hì hì new yearrrr... ^^
Quang Minh at 01/01/2010 08:45 pm reply
hoa xuân nhỏ hạt sương xuân
chúc xu năm mới ngập tràn tình thương
Xu Xu_zz at 01/01/2010 12:29 pm comment
anh ^^
Quang Minh at 01/01/2010 01:22 pm reply
xu em sao chỉ tiếng anh
còn kia love nhở xu mình quên sao
Trangnina at 01/01/2010 12:23 pm comment
HEHHEHEHE TÌNH EM ĐÂY. LÌ XÌ ANH NỤ CƯỜI ĐỂ MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY VỚI ANH SẼ LÀ 1 NIỀM VUI MỚI TRONG NĂM MỚI NHÉ
Quang Minh at 01/01/2010 01:21 pm reply
hình ai trông thấy muốn yêu
nụ cười rạng rở sáng chiều nhớ nhung
em trông xinh đẹp vô cùng
hồn thơ mơ mộng tình chung cùng nàng
Hansy at 01/01/2010 11:03 am comment
Trangnina at 01/01/2010 10:22 am comment
HAPPY NEW YEAR 2010. NĂM MỚI TIỀN - TÀI - TÌNH ĐẦY ĐỦ NHÉ ANH.
Quang Minh at 01/01/2010 11:10 am reply
cám ơn em gái nhỏ phương xa
có lời chúc thật là dễ thương
tiền tài đầy đủ vẫn mộng thường
còn tình..có tình trang chăng nào
Jenny at 01/01/2010 10:05 am comment
chúc mừng năm mới nhé M
Quang Minh at 01/01/2010 11:12 am reply
chúc ngắn thế jen hết bịnh chưa năm mới ấm áp nhé
at 01/01/2010 08:45 am comment
Chúc QM năm mới nhiều bình an nhe!
Quang Minh at 01/01/2010 11:13 am reply
cám ơn nhiều chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng
MELODY-TRAN at 01/01/2010 08:00 am comment
Một năm mới với nhiều nhiềm vui hoài bão tốt đẹp nhé
Quang Minh at 01/01/2010 08:38 am reply
mời chị cùng dùng vui vẻ tết tây nhé
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 01/01/2010 07:53 am comment
Minh hởi năm mới đã đến rồi
Kỳ cùng Minh vui tết tây
Quên đi ngày tháng buồn năm cũ
Đón mừng năm mới mộng tràn đầy
Vạn cánh hoa đời nở trên môi
Nào mình cùng chúc mừng năm mới nha........!năm mới nhìu nhìu niềm dzui
mới,hạnh phúc ,phát tài.........ngon miệng nha!hi...hi...hi...
Quang Minh at 01/01/2010 08:39 am reply
nhiều quá nhả kỳ dùng chung cho vui nhé
at 12/31/2009 11:58 pm comment
Xu Xu_zz at 12/31/2009 10:17 pm comment
anh ui có đó ko?
Quang Minh at 01/01/2010 06:54 am reply
anh vẫn là anh của thuở nào
vẫn là nô lệ của em xu
anh iu hai tiếng quá êm ru
những nó ray rức biết dường bao
Lãnh Ngọc Bích at 12/31/2009 08:57 pm comment
Chúc Quang Minh những ngày nghỉ cuối tuần vui nhé! Bích đc nghỉ mấy ngày nên về quê chơi đây! Hẹn gặp lại nhé!
Quang Minh at 12/31/2009 09:11 pm reply
chúc bích về quê êm ả nha
chúc ngày ngày mới vui vẻ
songbien 9999 at 12/31/2009 07:31 pm comment
Tết rồi không buồn nữa nhe!
Chúc Quang Minh một năm mới an khang thịnh vượng tràn đầy hạnh phúc vui trong cuộc sống thành đạt trong công việc.
Quang Minh at 12/31/2009 09:12 pm reply
chúc song bien năm mới an khang thịnh vượng
Xu Xu_zz at 12/31/2009 07:01 pm comment
a cho e j thì e chịu tất e chúc a năm mới tràn ngập niềm vui và yêu thương ạh
Quang Minh at 12/31/2009 09:13 pm reply
cảm xúc quá xu qm chúc xu năm mới hái nhiều xu nhé
hoa_xuongrong21 at 12/31/2009 05:54 pm comment
(Empty)
Quang Minh at 12/31/2009 09:16 pm reply
an khang phú quí thái thái bình
bách lỏa bá niên trường trường thọ
mình chúc bạn hiền như câu đối tân niên đấy
thêm trẻ đẹp hồn nhiên vui tươi nữa
c0p at 12/31/2009 05:44 pm comment
Mai Quyen at 12/31/2009 03:33 pm comment
Chuc ban mot nam moi tran day hanh phuc va luon thanh cong tren moi linh vuc...mai mai vui ve nha ban!!
Quang Minh at 12/31/2009 09:17 pm reply
năm mới qm chúc lehuyen và bửu quyến an khang thịnh vượng
Jenny at 12/31/2009 01:49 pm comment
chán blog rồi.........bỏ đi thôi cả nhà ơi
Quang Minh at 12/31/2009 08:27 pm reply
có lần tôi tự nghỉ chia tay
vỉnh biệt rời xa blog ấy ngay
nhưng sao như thể còn lưu luyến
bóng dáng ai kia trong blog nầy
Xuan at 12/31/2009 01:38 pm comment
(Empty)
Quang Minh at 12/31/2009 09:19 pm reply
cám ơn bạn nhiều . bạn xuan hoang năm mới qm chúc bạn và gia đình một mùa xuân hạnh phúc
Mai Dung at 12/31/2009 01:17 pm comment
năm mới vui vẻ hạnh phúc
Quang Minh at 01/01/2010 11:16 am reply
cám ơn bạn ..mình xin chúc bạn phước như đông hải đức cao như núi thái sơn
HAPPY NEW YEAR 2010. NĂM MỚI TIỀN - TÀI - TÌNH ĐẦY ĐỦ NHÉ BẠN
at 12/31/2009 12:59 pm comment
Nói điêu anh cứ nói điêu
Nào ai dám giận dám hờn liều đâu !
Quang Minh at 12/31/2009 01:13 pm reply
gặp nhau những tưởng yêu nhau
em sao lại nghi lời nào anh điêu
anh điêu sao dám nói yêu
sông thương tả hửu đồng đều tình anh
at 12/31/2009 12:49 pm comment
Sông Thương nước chảy đôi dòng
Bên lở thì thật bên bồi thì...điêu !!!
( Đừng có giận nha !)
Quang Minh at 12/31/2009 12:56 pm reply
bên bồi tình nghĩa bạn ơi
bạn kìa chớ nghỉ bồi điêu anh buồn
kimanh at 12/31/2009 10:40 am comment
(Empty)
Quang Minh at 12/31/2009 12:52 pm reply
cám ơn bạn nhiều hạnh phúc thay câu đối mừng năm mới...chúc bạn năm mới thịnh vượng an khang
at 12/31/2009 09:10 am comment
Sông kia bên lở bên bồi .
Bên lở thì giận bên bồi thì thương !
Chúc bạn một năm mới tràn đầy hạnh phúc !
Quang Minh at 12/31/2009 12:43 pm reply
sông kia bên lở bên bồi
tình anh chỉ một một bồi bên em
Tuoitredalat.org at 12/31/2009 08:50 am comment
ghé nhà
gia chủ đi vắng
chúc năm mới ZZ & Hp
Quang Minh at 12/31/2009 12:49 pm reply
tiếc quá bạn đến thăm ta
mà không gặp mặt thôi là sorry
chúc bạn năm mới ước chi
bao nhiêu điều ước sỏ ghi toại lòng
Lãnh Ngọc Bích at 12/31/2009 07:48 am comment
mỗi ngày em ngắm trăng sao
tìm trong tinh tú ngôi nào là anh
đã từng gieo giấc mơ xanh
ru em mộng mị tình thành bài thơ Chúc Minh ngày mới vui nhé!
Quang Minh at 12/31/2009 12:42 pm reply
chiều chiều anh ngắm mây chiều
mây thương xanh thẳm mây buồn xám giăng
tìm em trong ánh ánh trăng
cây đa chú cuội em hăng ở đâu
nhớ em nổi nhớ se châu
hạt thương thì nặng hạt sầu nhòa len
em ơi tình nhở bạc đen
bạc thì bạc phếch còn đen đen lòng
mai kìa em tách sang sông
trái tim em có theo chồng hay không
trankim at 12/31/2009 01:47 am comment
NGỦ NGON HA U....
Quang Minh at 12/31/2009 06:30 am reply
vâng ngủ ngon cám ơn bạn nhiều...chúc bạn ngày mới hạnh phúc
c0p at 12/30/2009 10:52 pm comment
có thề blog ko hiểu nhưng những người đọc entry sẽ hiều
Quang Minh at 12/30/2009 10:55 pm reply
hôm nay nhà cọp có lời cm ý nghĩa thế...chúc bạn đêm yên tỉnh
Minh Quang at 12/30/2009 10:30 pm comment
nầy em ơi lặng nhìn nhau
nhìn nhau cho thấy tình trao lửa nồng
mai nầy có đổi thay lòng
nhớ về đôi mắt ngày mong ngày chờ
Quang Minh at 12/30/2009 10:44 pm reply
nhớ về đôi mắt của một ai
đôi mắt mơ màng giống mắt nai
u buồn ôm lấy bờ vai mộng
nổi nhớ quay về quên đắng cay
Lãnh Ngọc Bích at 12/30/2009 10:00 pm comment
im lặng giúp người tròn ước mộng
vô tình cuộc sống kiếp nhân sinh
bao nhiêu năm nữa xa trần thế
cố gắng vén vun trọn nghĩa tình !
Quang Minh at 12/30/2009 10:40 pm reply
tình nghĩa đôi ta rất mặn nồng
cớ chi em bảo sao tan mộng
còn thốt lên lời xa trần thế
anh sợ em lắm cảnh buồn không
Lãnh Ngọc Bích at 12/30/2009 09:21 pm comment
có những niềm riêng không thể nói
đành thôi gói lại kín vùi chôn
một ngày nào đó tâm thanh thản
chuyện cũ ngày xưa tự vấn lòng ......
Quang Minh at 12/30/2009 09:44 pm reply
nổi buồn không nói lại đem chôn
tợ cánh hoa rơi trước bảo dồn
buồn lên đôi mắt nai ngơ ngác
chuyện củ ngày xưa tái diển tuồng
Gecko at 12/30/2009 07:37 pm comment
qua nhà Gecko Bình loạn, Góp ý, Hỏi & Đáp nào bạn ơi! Đọc xong xóa giùm nhé!
Quang Minh at 12/30/2009 09:45 pm reply
o6ke wa liền nhé bạn hiền
Tuong Vi at 12/30/2009 07:16 pm comment
chuc' Q.Mjnh buoj? toj' vuj ve~ nha
tang Q.Mjnh nek` toj' ngu? ngon nha hjhjhjhj
Quang Minh at 12/30/2009 09:46 pm reply
cám ơn bạn nhiều nhiều nhen buổi tối hạnh phúc nhé
Phat at 12/30/2009 05:46 pm comment
Saigonstar qua đây.nhìn bạn đẹp quá ,mà blog cũng đẹp nữa.Chúc
bạn năm mới còn đẹp hơn năm cũ nữa nha
Quang Minh at 12/30/2009 05:52 pm reply
cám ơn lời chúc chân thành
qm mong rằng bạn rảnh đến chơi
nhà tuy chật hẹp bạn ơi
tấm lòng hiếu khách biển trời bao la
Jenny at 12/30/2009 05:40 pm comment
vậy thì để J kiếm anh nào bác sỹ ở gần mà nhiệt tình hơn nhá.........khỏi mơ anh xa này làm gì..........
Quang Minh at 12/30/2009 05:45 pm reply
muốn tin hết bịnh phải cầu thầy
cớ gì hờn dổi chuyện đó đây
linh tại ngã bất linh tại ngã nhé
cần thì khai rỏ bịnh tình ngay
Jenny at 12/30/2009 05:22 pm comment
quen mỗi một anh bác sỹ thì anh này chỉ có
thơ thẩn thôi M ạ........ko biết là nếu có ở đó thì anh í có khám cho
ko hay là đọc bài thơ chúc J hết bệnh sớm
Quang Minh at 12/30/2009 05:34 pm reply
nghe nói anh ta ở rất xa
trị bịnh nhở ra phải tới nhà
jen kìa yếu thế đi bịnh xá
chờ đến thầy thơ ... tàn cánh hoa
Tuyencafe at 12/30/2009 04:10 pm comment
Đôi măt nai nào làm vỡ tim người bạn tui
Để thổn thức tình say bên blog mỗi khi nhớ Và hồn lim cơn khát tình
trong tim hoi có chưa? Hãy ôm cả vần thơ tặng cho đôi mắt nai nhe Để mối
tình căm được mộng mơ tuổi ngọt ngào. Đêm mơ ngày tưởng chi cho héo sầu
ban iu....hihi
Quang Minh at 12/30/2009 04:41 pm reply
đôi mắt nầy chợt đến chợt đi
đôi mắt chung tình khắc tim ghi
chiều chiều mở blog tìm đôi mắt
để mối tình căm héo sầu bi
hoa_xuongrong21 at 12/30/2009 03:59 pm comment
bạn ui khéo không họ đăng ảnh của ai đó thì bạn mình vỡ mộng đấy nhá!
Quang Minh at 12/30/2009 04:32 pm reply
biết thế làm sao bạn xương rồng
quá nhở tầm tay buồn mênh mông
họ cướp tình anh anh đau khổ
bạn có phương chi giúp mình không
Xu Xu_zz at 12/30/2009 02:53 pm comment
e chịu thui, ko thơ nưã anh đag làm j đâý
Quang Minh at 12/30/2009 04:29 pm reply
em chịu gì thế hởi em xu
chịu để trái tim lịm nổi đau
chịu cho ray rức tình ta nhở
hay chịu cho anh bỏ trầu cau
Violetghost at 12/30/2009 02:51 pm comment
Hình như là sợi nhớ
Đánh thức mỗi đêm về.
Hình như những si mê
Tìm nhau trong bóng tối.
Hình như tim đập vội
Khi bóng dáng ai gần.
Hình như thấy phân vân,
Thương, mong, chờ, đợi, nhớ ...
Quang Minh at 12/30/2009 04:27 pm reply
sợi nhớ sợi thương vương sợi sầu
đêm về tê tái ngủ được đâu
tìm nhau bóng tối mong chia sẽ
chút thương chút mộng chút mơ nhau
Jenny at 12/30/2009 02:24 pm comment
hnay bệnh rùi......đọc thơ cũng ko có hiểu
Quang Minh at 12/30/2009 04:22 pm reply
bướm hỏi rằng hoa sao héo sầu
vườn hồng ngập nắng có mưa đâu
hoa ủ u buồn bịnh gì thế
hảy tịnh dưởng đi chớ buồn rầu
Trangnina at 12/30/2009 12:57 pm comment
Hehhehe. Chọc anh tí cho vui thui. Nhâm
Tuất ? 82 ah? Bằng tuổi anh trai em. . Dạo này em đang được nghỉ đông,
chẳng làm gì cả, bùn quá. Suốt ngày online, lang thang đọc blog. Chán
như con gián. Ghé blog a thấy thơ thẫn dữ dằn quá. Anh. Làm vài bài thơ
mà có chút hình tượng độc đáo cho đỡ bùn đi. Thơ đọc để ngẫm, ngẫm lâu
rồi thấy ghiền á.
Quang Minh at 12/30/2009 02:10 pm reply
em nhở không không lại ngủ đông
chẳng biết việc làm hay kén chồng
vương vương mắt nai dài các blog
thầm đọc thơ người chán ngán không
Trangnina at 12/30/2009 12:57 pm comment
Hehhehe. Chọc anh tí cho vui thui. Nhâm
Tuất ? 82 ah? Bằng tuổi anh trai em. . Dạo này em đang được nghỉ đông,
chẳng làm gì cả, bùn quá. Suốt ngày online, lang thang đọc blog. Chán
như con gián. Ghé blog a thấy thơ thẫn dữ dằn quá. Anh. Làm vài bài thơ
mà có chút hình tượng độc đáo cho đỡ bùn đi. Thơ đọc để ngẫm, ngẫm lâu
rồi thấy ghiền á.
Jenny at 12/30/2009 11:05 am comment
khóc lở tình duyên khóc hận đời
khóc cho người ấy sao nông nổi
đem cả tình yêu đùa giởn chơi tại sao M lại có thể viết ra được câu này nhỉ
Quang Minh at 12/30/2009 01:51 pm reply
có lần đôi mắt như ngây dại
dại lở trao duyên kẻ hửng hờ
sóng vổ cát dùa như sám hối
trái tim tan rả lụi hồn thơ
Lãnh Ngọc Bích at 12/30/2009 10:44 am comment
đôi mắt buồn đôi mắt của vần thơ
đôi mắt sầu đa cảm biết mộng mơ
đôi mắt biết hờn ghen và yếu đuối
cảm thương rồi nhớ mãi không thôi
Quang Minh at 12/30/2009 01:59 pm reply
lửa tình rực cháy đôi mắt nai
đôi mắt hờn ghen nắng giữa ngày
chẳng sầu chẳng mộng không yếu đuối
nhốt cả tình yêu để đọa đài
Xu Xu_zz at 12/30/2009 10:29 am comment
Nhớ lắm hôm ấy cùng dưới mưa Tay anh tay em cùng chung ô Ước chi hôm ấy có áo mưa Có anh có em một áo mưa
Quang Minh at 12/30/2009 02:02 pm reply
em về giam hảm đôi mắt lại
chỉ riêng anh ngắm mắt nai em
nữa đêm hồn mộng choàng thức tỉnh
đôi mắt nàng thơ gợi ảnh rèm
Xu Xu_zz at 12/30/2009 09:07 am comment
bài thơ mang hơi thở của blog lắm a ạh, rất giống tâm trạng của nhìu ng nà em chúc anh ngày vui vẻ ạh >.<
Quang Minh at 12/30/2009 10:04 am reply
cám ơn bạn xu đến sẽ chia
trang blog buồn tênh cánh hoa lìa
ước chăng biển cả có cầu qua
mình vớt ngàn sầu gửi ai kia
Xu Xu_zz at 12/30/2009 09:04 am comment
Xu chúc các bạn ngày
mới tốt lành nhé ^^
P/S: My đag tham gia cuộc thi công chúa trắng
hồng
MỌI
NGƯỜJ VÀO ĐÂY
VOTE CHO MY NHÉ!!!!!!
HTML
Iu các bạn nhìu
Cái này có
gọi là Spam ko ta??? hì đừng ném đá tớ nhé nhớ Vote nhé bạn
^^
Lãnh Ngọc Bích at 12/30/2009 08:44 am comment
trách chi trách mãi em hững hờ cánh hoa ấy
ngày ngày vẫn nở bướm ong réo gọi chẳng hề mơ trách chi anh trách đường
vạn dặm trách vì em nay đã quá xa xăm nông nỗi tình ơi nhớ làm chi
Quang Minh at 12/30/2009 09:58 am reply
nắng mai chĩa sẽ với muôn hoa
hoa nở vườn hồng hương ngát xa
bướm lả ong lơi hoa hờ hửng
trọn thủy chung tình hoa với ta
anh nào dám trách loài hoa ấy
loài hoa sặc sở quá kiêu sa
chỉ than thân phận mình thấp kém
chôn trái tim anh dưới chân hoa
Mai Lan at 12/30/2009 08:32 am comment
Ui .Chưa tới mùa xuân mà tặng mai và lan
vậy có sớm không nhỉ ? ML tặng bạn hoa đào nhé ! Mà này QM mời ML ăn phở
sao không thấy phở đâu vậy chứ ?
Mùa xuân chưa đến nhưng mùa xuân nào mà lại đẹp như mùa xuân này không
nhỉ ? Những cánh hoa đào đỏ thắm tươi màu như dòng máu trong tim đầy
nhựa sống mãnh liệt ,tình yêu và hạnh phúc khi mỗi một mùa xuân về cho
ta tất cả .Chúc QM luôn vui vẻ hạnh phúc và thành đạt !
Quang Minh at 12/30/2009 09:46 am reply
tết tây rộn rả xuân rồi
chớ đợi tết ta bạn mới tặng hoa
ngắm hoa thưởng ngoạn vui hoa
vui cả hồn thơ vui cả nước nhà
Lãnh Ngọc Bích at 12/30/2009 08:26 am comment
em quay mặt khi tim run rẩy lệ em rơi khi
mắt vẫn còn cay nỗi niềm em anh nào thấu được những điều nhỏ bé em mơ
ước anh hiểu chưa sao còn trách phận sao trách tình ai lại lấy đùa sao
trách tình ai nông nỗi quá?
Quang Minh at 12/30/2009 08:36 am reply
trách chi khi người đã quá xa
trách ông nguyệt lảo trách trăng già
trách mãi duyên xưa tan theo gió
chỉ trách ai là chẳng hiểu ta
giờ ai lại bảo cánh hoa rơi
ngấn lệ mắt nai nhở hững hời
nổi niềm nhỏ bé em không nói
cho lở duyên tình cỏi chơi vơi
Mai Lan at 12/30/2009 08:09 am comment
ML cảm ơn bạn đã ghé thăm .Chúc luôn tự tin vui vẻ hạnh phúc và tình yêu !
Quang Minh at 12/30/2009 08:23 am reply
cám ơn chị hai ghé thăm em
có kèm lời chúc chẳng có kem
mai lan chị hởi ăn sáng chưa
xin mời chị dùng phở với em
Lãnh Ngọc Bích at 12/30/2009 08:06 am comment
đôi mắt đến khi tình yêu dẫn lối đôi mắt
đi khi anh nhìn mà ko nói đôi mắt nào cũng hiểu hết sao anh hai đôi mắt
nhìn nhau mà cứ tưởng nửa của ai chứ chẳng nửa của mình
Quang Minh at 12/30/2009 08:14 am reply
bích biếc xanh lơ hồ lộng lẩy
thuyền trôi nước nhảy gió đưa mây
đôi mắt ngày xưa vẫn còn đây
nữa của lòng anh nữa của ai
nhìn nhau lưu luyến tim rực cháy
như nói lời yêu đôi mắt nai
anh bảo ành quì hôn đôi mắt
sao em quay mặt lệ lăn dài
Trangnina at 12/30/2009 07:53 am comment
Ặc..ặc. Thì ra là "xì dầu 4" người nào rùi
đây. Có lần ghé qua blog ai Thấy hình pé kún thật xinh xinh Tưởng nàng
nào đó xinh như mộng Oh không blog của Quangminh Hôm sau ghé qua blog
anh Àm đạm hoàng hôn buổi chiều tà Nỗi niềm vây kín sầu vương vấn Khi
biết tình anh chẳng tỏ bày. Hehehhe.
Quang Minh at 12/30/2009 08:06 am reply
minh bảo minh mình tuổi kun mà
thùy trang sao nghỉ quá xôi xa
mỹ mạo vai mang năm tấc rộng
thân dài như chỉ thước sáu ba
em có ghé nhà thăm hỏi rỏ
quang mình anh nhở lộn người ta
nổi sầu vây kín buổi chiều tà
chỉ chàng say rượu chẳng nàng hoa
Lãnh Ngọc Bích at 12/30/2009 07:38 am comment
mắt nai nào sao anh mơ màng say đắm nói tên đi em hứa làm mai cho cớ sao ngậm mãi ở trong lòng thương như thế sao đành câm nín
Quang Minh at 12/30/2009 07:57 am reply
đôi mắt nầy chợt đến chợt đi
đôi mắt chung tình nói tên chi
em muốn làm mai đôi mắt nai
chẳng lá diêu bông nghỉ làm gì
songbien 9999 at 12/30/2009 07:27 am comment
Sao bạn cứ buồn hoài thế? Vui lên đi vì năm mới đã đến rồi.
Quang Minh at 12/30/2009 07:39 am reply
đã nhở ươm tơ phải kéo tơ
anh nhở buồn rồi buồn theo thơ
cám ơn song bien em chi sẽ
new year biết thế vẫn dật vờ
Lãnh Ngọc Bích at 12/30/2009 07:22 am comment
nhớ ai sao ko một lời nói than thở một mình trách sầu ai tim thổn thức mơ màng đôi mắt ấy đôi mắt này anh đã thấy hay chưa?
Quang Minh at 12/30/2009 07:34 am reply
qua trang blog anh như đã thấy
đôi mắt nầy của một ai đây
anh mong quì hôn đôi mắt ấy
thỏa niềm mơ người ngọc mắt nai
(chúc bích ngày dài mộng đẹp ..
nhả tơ lòng sương ngậm bóc tem thơ..)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét