Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

người đẹp



Category: , Tag:
08/16/2009 05:27 am
    

chiều chiều anh lại đứng chờ
trông em tan chợ thờ ơ anh nhìn
nhìn em lẹ bước cầu kinh
băng qua đường cái ân tình bâng khuâng
gió đùa tà áo em nâng
trông như cánh bướm phật phồng bên hoa
hàng tre nghiêm nghị từ xa
như chờ như đón nàng hoa về nhà
lá tre nương gió gió tà tà
vô tình một chiếc chợt cày tóc em
nhẹ tay em phủi lá cày
anh trông như thể én bay về rừng
thoảng đâu mục tử gỏ sừng
bầy trâu ngấp ngửng ngập ngừng  về thôn
ngư ông gác mái vổ bồn
xuôi thuyền lướt sóng  hoàng hôn thoáng buồn
chiều chiều anh đứng đồi truông
nhìn em say đắm  môi hồng dể thương
mắt mơ mơ mộng lạ thường
má đào tóc xỏa vương vương  tơ lòng
chiều chiều rồi lại chiều trông
trông em tan chợ bóng hồng trong tim
yêu em anh chỉ lặng im....

c0p at 11/29/2009 12:02 pm comment
sao yêu mà lặng thầm ko chịu tỏ bày
Quang Minh at 11/29/2009 12:12 pm reply
hôm nay nhà cọp ấy rảnh sao dạo blog quanh vòng mới nhảy rào yêu thầm yêu lặng cọp biết đâu chỉ tỏa niềm yêu trang blog sầu
Quang Minh at 08/16/2009 05:36 am comment
thu  ba  như  dìu  hồn hai  má  ửng  màu  son  đôi  môi  đào  hồng  thắm đượm  tình  thương  con  con          ******** sáng  chiều   thơi   thơi   thảnh ngắm   dáng  ngọc   mong  manh nhìn  gót  hài  lượn  đẹp tợ  hoa  liên  long  lanh           ******** giai  nhân  giai  nhân  này tóc  dài  buông  lửng   vai mùi  hương  phơn  phớt  nhẹ len  lỏi  vào  tym  ai   ?   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét