Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

trông chồng



Category: , Tag:
08/16/2009 04:57 am
hằng trăng rồi lại trăng tròn
buồn thay con tạo soi mòn thời gian
nhịp cầu ô thước bắt ngang
mưa ngâu lã chã tiển chàng ra đi
dục dằng lụy nhỏ từng khi
buồn trông vó ngựa ngựa phi dặm trường
buồn trông chàng khuất khóm dương
áo bào còn phất bụi dường dâng lên
chợt sầu nổi nhớ không tên
lòng đau như cắt một bên cánh lòng
trời sao ganh ghét má hồng
xui chi biến loạn chạnh lòng người đi
xui chi bối cảnh chia ly
xui chàng xa thiếp hận tình chinh phu....
c0p at 12/04/2009 04:18 pm comment
hòn vọng phu hả anh  
Quang Minh at 12/04/2009 05:09 pm reply
chạnh lòng hướng mắt xa xăm trông chồng chinh chiến biệt tăm không về buồn buồn lòng những nảo nề bốn bề gió thổi non thề vọng phu
Quang Minh at 08/16/2009 05:11 am comment
trông  tin  chồng  biên  khu  dằng dẳng mắt  dỏi  nhìn  lẳng  lặng  xa  xăm khúc  khải  hoàn  vang  dội  núi   sông ta  nối  lại  chuyện   tình  dang  dở... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét