một nổi nhớ ...buồn
chiều nay sao thu buồn thế hả
giọt nắng vàng vội vả tiển thu rơi
tiết lạnh len nổi nhớ đầy vơi
lạnh lòng thu lạnh cả cỏi trời
noel nào lá rơi rơi đấy phố
gió đưa thu dạo chổ ngày xưa
thu đi rồi lạnh giá chợt lùa
ai thơ thẩn nắng yêu muôn thuở
thu đi rồi cỏi lòng trống trải
nàng băng sang hơi giá lạnh lùng
trái tim đơn se thắt nảo nùng
noel lại bảo bùng rơi lệ
chẳng có em hương đêm trống trải
chẳng có em che mát anh về
nghe đâu đấy tim hờn khóc kể
em đi rồi tan nát lòng anh
mây tím buồn trôi mãi trời xa
gió mang hờn tim anh nhoi nhói
như nhớ nào thuở em cười nói
một vầng trăng nổi nhớ yêu thương
em ơi em cơn gió nghê thường
mang dấu nhấn u vương tơ vướng
buồn dâng cao nhớ em mộng tưởng
chốn trời xa phủ ấm tình thương
anh muốn nắm bàn tay em lắm
một bàn tay hơi ấm người yêu
những ngón tay búp ngọc phẳng phiêu
đặt lên má nhớ nhiều hơi lạnh
áng mây xa nay đã trôi qua
còn lại chăng hơi lạnh chiều tà
chút ưu ái len vào nổi nhớ
mùa đông nầy anh lạnh tình ta
noel nay trống vằng người tôi yêu
giáng sinh buồn lạnh lẻo đìu hiu
giáo đường xưa cầu chúa một chiều
mong chúa độ con vơi nổi nhớ
chiều nay sao thu buồn thế hả
giọt nắng vàng vội vả tiển thu rơi
tiết lạnh len nổi nhớ đầy vơi
lạnh lòng thu lạnh cả cỏi trời
noel nào lá rơi rơi đấy phố
gió đưa thu dạo chổ ngày xưa
thu đi rồi lạnh giá chợt lùa
ai thơ thẩn nắng yêu muôn thuở
thu đi rồi cỏi lòng trống trải
nàng băng sang hơi giá lạnh lùng
trái tim đơn se thắt nảo nùng
noel lại bảo bùng rơi lệ
chẳng có em hương đêm trống trải
chẳng có em che mát anh về
nghe đâu đấy tim hờn khóc kể
em đi rồi tan nát lòng anh
mây tím buồn trôi mãi trời xa
gió mang hờn tim anh nhoi nhói
như nhớ nào thuở em cười nói
một vầng trăng nổi nhớ yêu thương
em ơi em cơn gió nghê thường
mang dấu nhấn u vương tơ vướng
buồn dâng cao nhớ em mộng tưởng
chốn trời xa phủ ấm tình thương
anh muốn nắm bàn tay em lắm
một bàn tay hơi ấm người yêu
những ngón tay búp ngọc phẳng phiêu
đặt lên má nhớ nhiều hơi lạnh
áng mây xa nay đã trôi qua
còn lại chăng hơi lạnh chiều tà
chút ưu ái len vào nổi nhớ
mùa đông nầy anh lạnh tình ta
noel nay trống vằng người tôi yêu
giáng sinh buồn lạnh lẻo đìu hiu
giáo đường xưa cầu chúa một chiều
mong chúa độ con vơi nổi nhớ
Lãnh Ngọc Bích at 12/21/2009 08:30 am comment
em muốn gió thổi một nghin nỗi nhớ
vào tài khoản tình dự trữ cho anh
để mỗi khi đông lạnh ùa về
anh mang ra và dần hong ấm lại
Chúc bạn tuần mới vui vẻ nhé!
Quang Minh at 12/21/2009 08:51 am reply
nếu tài khoản anh ngìn nổi nhớ
nổi nào vẫn ở sổ đỏ nồng
khi nhớ em là anh bấm máy
hoa hồng tin nhắn em nhận không
( chúc bạn love bình đúng chăng
một ngày hạnh phúc đẹp vô ngần )
Lãnh Ngọc Bích at 12/20/2009 10:24 pm comment
cơn gió nào hong nỗi nhớ đi hoang
quá khứ ấy mây đen về che lấp
yêu đương nào đầy viễn mộng trong tâm em ngao ngán cho tình đời dan dối
lạc mất nhau hương trắng lối đi về vô tình ngừơi đập vỡ khối tương tư tình mong manh theo làn sương muôn thuở
vu vơ hoài một chiếc bóng cô đơn
Quang Minh at 12/21/2009 07:21 am reply
không gió nào thổi tan nổi nhớ
không mây sầu vạn thuở lửng lờ
tình đôi ta đẹp tưa vần thơ
em mãi mãi hồn anh trong mộng
Jenny at 12/20/2009 09:53 pm comment
em tự nhận mình tuổi trẻ dại khờ mà quên mất anh cũng còn nhiều nông
nổi em nhận miìn trẻ con nên hờn dỗi quên mất anh buồn những lúc quá vô
tư em ngọt ngào hơn cả những vần thơ anh chưa biết tưởng em lạnh lùng
thế anh chưa tìm hiểu em vì sao nói ko thể ko gọi em sao sợ chẳng trả
lời?
Quang Minh at 12/21/2009 07:18 am reply
em là con gái anh mơ ước
đẹp hơn trăng hơn cả vần thơ
hương sắc nào say đắm ngẩn ngơ
mong phép lạ...em bên anh mãi
mọi at 12/20/2009 04:50 pm comment
Lãnh Ngọc Bích at 12/20/2009 03:03 pm comment
cảm ơn cuộc đời mang anh đến cho em để
biết nhớ nhung chỉ một ngày xa cách biết ấm lòng khi đông về lạnh ngắt
biết rộn ràng đôi mắt liếc nhìn nhau biết hướng về anh những buổi tối u
sầu biết gọi tên anh trong buổi chiều bão tố khắc tên anh muôn lần vào
nỗi nhớ em bồi hồi...em bối rối...yêu anh. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ
nhé!
Quang Minh at 12/20/2009 09:02 pm reply
anh không hơn gì em cả
vẫn bồi hồi bối rối đã yêu em
gọi tên em lúc chiều lên
bao nhiêu nổi nhớ chợt len ánh mắt
khi đông về buồn hiu hắt
gió lạnh lùng rên réo rắc chiều đông
bao nổi nhớ thả theo dòng
dư âm thuở nào nổi lòng hòa điệu
em đóa hoa tình hàm tiếu
anh cánh bướm đang vần diểu quanh hoa
mịt mù tăm cá âu là
cánh bèo trôi dạt tim ta rả rời
lần hương hơi áo gìn hơi
nhớ em anh mãi chơi vơi hương tình
người xưa một tấm lòng trinh
mắt xanh ưu ái hướng nhìn về đâu
nhớ em cạn mảnh tình sầu
dâng cao ngọn sóng bạc đầu bên em
Jenny at 12/20/2009 10:44 am comment
buổi sáng ấm áp nhiều nha Minh
Quang Minh at 12/20/2009 08:36 pm reply
cám ơn bạn có lời thăm mình ấm áp ngay
songbien 9999 at 12/20/2009 05:42 am comment
Chúc bạn chủ nhật an lành và Giáng Sinh vui vẻ!
Quang Minh at 12/20/2009 06:17 am reply
sáng thể dục vài vòng lả lướt
nghe như là nhịp bước yêu thương
cám ơn em nhả ý nghê thường
ôi sóng biển rạt rào cảm xúc
songbien 9999 at 12/20/2009 01:26 am comment
Tặng anh!
Quang Minh at 12/20/2009 06:11 am reply
vừa mở máy bất ngờ sóng biển
từng cánh hoa chợt hiện xinh thay
điểm tâm nay cô gái tuyệt trần
như say chén hồng đào người ngọc
em sóng biển lòng em ưu ái
trái tim trinh gửi lại người thương
anh bên nây bờ của sông tương
hoa nhớ ngở trôi ra biển cả
Lãnh Ngọc Bích at 12/19/2009 10:20 pm comment
mình không thể nào tay lại nắm tay nhau
không thể cho nhau thêm 1 nụ hôn nồng cháy
thương nhau thế mà sao đau đớn vậy ?
chỉ biết lặng thầm nhớ về nhau ...
bao tháng ngày thao thức với đêm sâu
bao cố gắng kô làm quên nhau được
nếu bây giờ có một lời nguyện ước
anh có ước rằng mình đã đừng gặp nhau không !?
Trích từ: www.heavengay.com
Quang Minh at 12/20/2009 12:28 am reply
hôm nay mỹ nữ trả lời riêng
chẳng gì mơ gió dưới trăng huyền
hay là âu ếm bên mây nhớ
tay nắm tay nhau mắt trao duyên
nụ hôn nồng cháy cho nhau nữa
cả cuộc đời anh sẳn sàng đưa
nguyện ước ngày xưa tim ghi khắc
mong em hảy chờ tạnh cơn mưa
một thuở anh mơ con bướm trắng
lập lòe hoa ngọc em hiểu chăng
nọ bướm nọ hoa luôn khắng khít
say đắm không rời với gió trăng
bao bao ngày tháng anh thao thức
mong ánh bình minh rộ nắng hồng
mong tình đôi lứa ươm duyên thắm
đẹp mãi tình ta với núi sông
Jenny at 12/19/2009 09:32 pm comment
tối ngủ ngon nha Minh........ plus bị lỗi rùi....
Quang Minh at 12/19/2009 10:04 pm reply
ngủ ngon khi có ai ru ngủ
ngủ say khi biết mơ về ai
ấm áp vòng tay bên người ngọc
hạnh phúc chợt về khi có ai
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 12/19/2009 04:31 pm comment
Kí ức ngày qua hãy quên đi Hình bóng
xa xưa nhớ làm gì Dẫu biết tình ai còn vương vấn Lòng buồn
đau xót chuyện chia ly
Quang Minh at 12/19/2009 08:47 pm reply
ngày ấy quen chi giờ âu đã
thuyền tình ai thả lửng lờ trôi
có duyên không nợ tim héo sầu
lòng buồn vương vấn lệ chia phôi
don_gian_hanh_phuc at 12/19/2009 04:26 pm comment
Tình cờ đi lạc vào đây
Để lại vài chữ như là biết nhau
Hữu duyên hai chữ đi đầu
Nghĩa là phải bạn mới vào được đây...
Ở đây toàn là nhà thơ kg ta ?Mình cũng làm thơ vài chữ cho vui...hiii....Cuối tuần vui vẻ nha !
Quang Minh at 12/19/2009 08:43 pm reply
đi lạc làm chi phải phổ thi
hửu duyên hai chữ có xá chi
blog mình ba sẳn luôn chờ bạn
cứ tự nhiên đến tự nhiên đi
ngày mới chúc bạn vui vẻ
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 12/19/2009 03:51 pm comment
Thu ơi có phải còn lưu luyến Ta với
người nay đã hết duyên THì thôi cái nợ ta đem xóa Gói hết ưu
phiền gửi tự nhiên hii cũng ngố thật
Quang Minh at 12/19/2009 04:16 pm reply
nhớ em thu hẹn chiều vương
lá rơi lót thảm nẻo đường ta đi
nhớ em anh vẫn khắc ghi
bao lời hò hẹn thầm thì thuở nao
hoa_xuongrong21 at 12/19/2009 10:03 am comment
cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bạn nhé!
lien at 12/19/2009 08:14 am comment
Cuối tuần anh ơi nghỉ ngơi nhé
Vui vẻ gia đình ấm tiếng cười
ngân nga hát câu tình tứ
Cho trọn ngày vui với bạn bè....
Quang Minh at 12/19/2009 11:38 am reply
cuối tuần chúc bạn hạnh phúc
bửu quyến an khang vạn sự như ý
Lãnh Ngọc Bích at 12/18/2009 08:23 pm comment
Bàn tay níu kéo yêu thương Theo tình réo
gọi mùa đông trở về Còn đâu những tiếng hẹn thề Còn đâu lối nhỏ bước về
trong mưa -------- Chúc anh buổi tối cuối tuần vui vẻ nhé!
Quang Minh at 12/19/2009 06:46 am reply
Bàn tay níu kéo yêu thương Theo tình réo gọi mùa đông trở về Còn đâu những tiếng hẹn thề Còn đâu lối nhỏ bước về trong mưa
*********
bàn tay nắm lấy bàn tay
nghe hương tình ái chuyền tay vào lòng
nghe sương hàn lạnh mùa đông
nghe tìm đập nhịp dập dồn yêu thương
nhớ em thu hẹn chiều vương
lá rơi lót thảm nẻo đường ta đi
nhớ em anh vẫn khắc ghi
bao lời hò hẹn thầm thì thuở nao
tay em nắm chặt lời trao
đường về nhẹ bước hôm nào trong mưa
Mai Dung at 12/18/2009 07:24 pm comment
giáng sinh an lành mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn
giáng sinh = ấm áp+yêu thương nhiều tâm sự quá nhỉ. bạn là một người sống rất nội tâm đó
Quang Minh at 12/19/2009 06:35 am reply
cám ơn lời cm chí tình của bạn nhiều chúc bạn mùa giáng sinh tuyệt diệu hạnh phúc vô vàng
Anh Tuyet at 12/18/2009 06:33 pm comment
mọi người nói chiện với nhau bằng thơ không,chắc mình cũng phải học làm thơ quá!
Quang Minh at 12/19/2009 06:33 am reply
ko phải vậy đâu thiên hạ dùng thơ hâm qm đấy
c0p at 12/18/2009 04:44 pm comment
(Empty)
Quang Minh at 12/18/2009 07:14 pm reply
đội bóng nhà ta thua mả lai
không phải tại ta tại bất tài
tại vì hôm ấy không có cọp
cổ vủ chàng trai mới thua ai
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 12/18/2009 04:12 pm comment
Lá thu rơi rụng trong chiều gió Lẽ
tự nhiên mà chớ đắn đo Nay đông sang cửa lòng ai lạnh Sao mãi
nhớ về, dạ em lo Trời đông lạnh lạnh tìm hơi ấm Ghé lại nhà
ai để mà thăm Nhìn dáng hao gầy đang thơ thẩn Ánh mắt nơi nào
chốn xa xăm
Quang Minh at 12/19/2009 06:31 am reply
chiều nay sao thu buồn thế hả
giọt nắng vàng vội vả tiển thu rơi
tiết lạnh len nổi nhớ đầy vơi
lạnh lòng thu lạnh cả cỏi trời
thu nào lá rơi rơi đấy phố
gió đưa thu dạo chổ ngày xưa
thu đi rồi lạnh giá chợt lùa
ai thơ thẩn nắng yêu muôn thuở
thu đi rồi cỏi lòng trống trải
nàng băng sang hơi giá lạnh lùng
trái tim đơn se thắt nảo nùng
nàng đông đến mang gió đông giá lạnh
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 12/18/2009 03:51 pm comment
Giữa mùa đông vẫn nhớ thu xưa cũ Nỗi
lòng này ấp ủ mãi không thôi Nhớ về em, nỗi nhớ vẫn không
nguôi Đừng nhớ nữa để buồn trôi anh nhé hii chúc bạn vui nhé
Quang Minh at 12/20/2009 06:04 am reply
giang sinh về nhớ người xưa củ
nẻo đường tình chỉ có em thôi
nhớ em nhớ mãi vẫn khôn nguôi
nổi nhớ trải dài mây buồn trôi
Lãnh Ngọc Bích at 12/18/2009 03:45 pm comment
em có mơ đâu tiền bạc của anh
em chỉ mong một ngày ta sum hợp
em với anh cùng xây căn nhà ấm
chứa hai trái tim luôn cùng nhịp đập
Quang Minh at 12/18/2009 03:50 pm reply
điều em mơ cũng chính điều anh ước
mong một ngày đôi ta xây tổ ấm
không giàu sang nhưng hạnh phúc vô ngần
nhưng mãi mãi tình yêu ươm mộng đẹp
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 12/18/2009 03:36 pm comment
Giữa mùa đông vẫn nhớ thu xưa cũ Nỗi
lòng này ấp ủ mãi không thôi Nhớ về em, nỗi nhớ vẫn không
nguôi Đừng nhớ nữa để buồn trôi anh nhé hii chúc bạn vui nhé
Quang Minh at 12/18/2009 03:57 pm reply
nàng thu ủ rủ lệ rơi rơi
cất bước ra đi chẳng nói lời
bao nhiêu lá đổ tóc thu rụng
mắt buồn lóng lánh hạt châu rơi
nàng thu nhường chổ anh đông lại
mang cái lạnh lùng cái đắng cay
lá rụng rơi cành cành trơ trọi
rét buốt chồng lên trái tim gầy
Lãnh Ngọc Bích at 12/18/2009 03:20 pm comment
ký ức hôm nào vẫn trong tim
nhưng em vẫn thấy ngại ngần với anh
anh thì nay đã khác xưa
nên em không dám gửi lòng về anh
lối đi ngày ấy vẫn còn
nay em thôi đã một mình lẻ loi
anh thì đã bứơc đi qua
em thôi đứng ngóng bóng anh quay về
Quang Minh at 12/18/2009 03:35 pm reply
em nghe gió bảo anh người thay đổi
em nghe mây nói đấy bạc tình lang
em nào nghe con tim anh khóc than
muốn bên em ở bên em mãi mãi
anh có tội vì anh lo bương chảy
kiếm nhiều tiền tổ chức đám cưới em
cho cô dâu lộng lẩy mọi người khen
nên lổi hen không quay về em được
anh vẫn vậy nào có khác chi đâu
em chớ nhẹ dạ chớ lắm sầu âu
hảy chờ nhé một ngày anh trở lại
trời vui cười nắng ấm tan màn tối
Lãnh Ngọc Bích at 12/18/2009 02:38 pm comment
Nát tan Em đã đi tìm anh Qua dáng hình
người khác Đôi bờ vai rất lạ … Em đã cố dối lòng . Em đi tìm bóng anh
Trong cơn mơ kí ức Nỗi nhớ nào thổn thức … Như nỗi nhớ … về anh !
Quang Minh at 12/18/2009 03:04 pm reply
anh không tin lòng em đổi khác
xuống thuyền xưa tách bến sang đò
em dối lòng trang thơ còn đó
hoa tim nào màu áo em yêu
anh không tin em mơ bóng khác
trái tim em thổn thức tình ta
nổi nhớ nào nổi nhớ hôm qua
vẫn còn mãi tình ta ký ức
Lãnh Ngọc Bích at 12/18/2009 02:01 pm comment
Có thể rồi anh sẽ lãng quên Lời yêu thương
trao nhau nhiều năm cũ Phố ngày xưa cây xanh màu nhung nhớ Anh đi rồi
phố cũng buồn tênh Có thể rồi anh cũng sẽ quên em Quên những gì gọi là
kỷ niệm Màu thời gian có còn tha thiết Anh đi rồi kỷ niệm hoá không tên
Có thể rồi sẽ đến một ngày xanh Hạ sẽ nồng nàn như mùa xưa, có thể Trăng
mười sáu sẽ tròn hơn nỗi nhớ Gió chẳng vô tình đưa mây trôi xa Có một
ngày mình sẽ chợt nhận ra Đã có lúc yêu nhau nhiều đến vậy Hương thời
gian ở thiên đường nơi ấy Vẫn riêng em trong nỗi khát mong ngày...
Quang Minh at 12/18/2009 02:28 pm reply
có thể nào em nàng tiên bé bỏng
một nàng tiên ước mộng lòng anh
một nàng tiên chợt đến qua nhanh
gây ngây ngất cho ai đỉnh mộng
có thể naò em nàng tiên tươi thắm
một nàng tiên say đắm lòng ta
một nàng tiên trong giấc mơ hoa
đã gọi hồn ru ta vào tổ ấm
có thể nào em nàng tiên trinh trắng
một nàng tiên tợ nắng sớm sương mai
một nàng tiên giữ chặt bóng hình hài
nghiên bút mực giấc thư sinh đẹp lắm
có thể nào em cây xanh nhung nhớ
anh là trăng muôn thuở vẫn trên cành
có thể nào em chợt nhận ra
anh là anh trong tim em vỉnh viển
Lãnh Ngọc Bích at 12/18/2009 02:00 pm comment
Có thể rồi anh sẽ lãng quên Lời yêu thương
trao nhau nhiều năm cũ Phố ngày xưa cây xanh màu nhung nhớ Anh đi rồi
phố cũng buồn tênh Có thể rồi anh cũng sẽ quên em Quên những gì gọi là
kỷ niệm Màu thời gian có còn tha thiết Anh đi rồi kỷ niệm hoá không tên
Có thể rồi sẽ đến một ngày xanh Hạ sẽ nồng nàn như mùa xưa, có thể Trăng
mười sáu sẽ tròn hơn nỗi nhớ Gió chẳng vô tình đưa mây trôi xa Có một
ngày mình sẽ chợt nhận ra Đã có lúc yêu nhau nhiều đến vậy Hương thời
gian ở thiên đường nơi ấy Vẫn riêng em trong nỗi khát mong ngày...
Quang Minh at 12/20/2009 12:40 am reply
giáng sinh về sao lòng trống trải
trắng xóa tình ta trắng xóa mây
hoa cau rụng trước sân trắng xóa
trắng xóa tim anh em có hay
đường phố người ta đi có đôi
còn anh lầm lủi một mình thôi
giáo đường như vắng em không đến
chúa phán gì đây em của tôi
giáng sinh nầy anh buồn buồn lắm
trống vắng yêu thương trống vắng sầu
còn đâu em hởi lệ nhòa mi
hay còn kỹ niệm tim đớn đau
Gecko at 12/18/2009 11:31 am comment
Gecko cũng thử sáng tác thơ. Mời bạn QM qua cho ý kiến hộ nha... http://vn.myblog.yahoo.com/gecko-blog/article?mid=3168
Quang Minh at 12/18/2009 11:55 am reply
wa liền bạn chờ nhé
Jenny at 12/18/2009 09:37 am comment
ngày mới tốt lành ha M........ mới đáp lời thơ cho M đó
Quang Minh at 12/18/2009 11:32 am reply
mở blog vui thay gặp bạn hiền
bình thơ nghiêng ngả thỏa niềm riêng
noel chợt đến trong tim nhớ
cầu chúa lòng ta được bình yên
lien at 12/18/2009 07:28 am comment
Ngày bình yên nha QM
Lãnh Ngọc Bích at 12/17/2009 10:55 pm comment
anh đã ngủ hay còn thao thức anh đã
biết rằng ta đã phải xa nhau trăng đêm nay đã qúa đỉnh đầu trăng
càng sáng lòng em càng tan nát vẳng tiếng chim ca đất trời ca
hát vẳng tiếng thì thầm của dòng nước sông hương em nhớ người
đêm ấy cùng em Cùng nhịp thở hai trái tim ta cùng đập mà
giờ đây đôi bờ xa cách đất sài gòn làm tê buốt lòng em không gj
hò hẹn bằng tuổi thanh xuân không đâu bằng những lời ly biệt
trong đêm nay anh có biết xa nhau rồi ta mãi mãi xa nhau
Quang Minh at 12/17/2009 11:24 pm reply
sao bảo thế tình ta bất diệt
dòng sông thương vẫn mãi dòng sông
tuy hai đứa hai bờ tha thiết
vẫn mơ về nhau em biết không
hôm nay chim hát đời tươi đẹp
chúc phúc duyên ta dệt mộng xuân
có một ngày ta ở mãi bên nhau
em ơi nhé chớ nói lời ly biệt
Jenny at 12/17/2009 09:24 pm comment
tối ấm áp ha M, J vừa đáp thơ M đó
Quang Minh at 12/17/2009 09:47 pm reply
ấm áp khi nào có bên em
giờ anh côi cút cạnh ánh đèn
chun rượu giải sầu chưa nhấp chén
hồn say lan tận cỏi mây ngàn
Xuan at 12/17/2009 08:29 pm comment
Tuong Vi at 12/17/2009 07:44 pm comment
chuc' Quang Mjnh buoi toj vuj ve~ nha
Quang Mjnh van voj' tho nhjeu` qua' tang <<QM>> tam anh?ne`
hjhjhj de xuong hok hjhjhjhjhj
Quang Minh at 12/17/2009 08:06 pm reply
(Empty)
songbien 9999 at 12/17/2009 06:44 pm comment
Đây bức tranh Noel tuyệt diệu
Gửi mừng Minh dịp Giáng Sinh về
Thân chúc bạn mọi điều vui vẻ
Thật êm đềm trong vị ngọt tình yêu...
Quang Minh at 12/17/2009 08:09 pm reply
cám ơn bạn bức tranh
noel ấm áp tình anh
mình xin chúc bạn nhé
noel hạnh phúc an lành
songbien 9999 at 12/17/2009 06:42 pm comment
Đây bức tranh Noel tuyệt diệu Gửi mừng
Minh dịp Giáng Sinh về Thân chúc bạn mọi điều vui vẻ Thật êm đềm trong
vị ngọt tình yêu...
Mai Lan at 12/17/2009 02:48 pm comment
Trời đất .Sao lại chạnh lòng mà nói mỹ
nhân như thế .Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ .Chúc QM buổi chiều
luôn mát mẻ và vui vẻ .
Quang Minh at 12/17/2009 02:52 pm reply
cám ơn chị 2 mai lan
c0p at 12/17/2009 02:40 pm comment
(Empty)
Quang Minh at 12/17/2009 02:51 pm reply
nàng cọp ngày nay hiền biết bao
không săn muôn thú như thuở nào
giáng sinh hạnh phúc đầy mộng đẹp
chúc cọp vui tươi dáng thanh thao
tinhdaumongduoclatinhcuoi at 12/17/2009 02:13 pm comment
chúc bạn mùa giáng sinh an lành, ấm áp!
Quang Minh at 12/17/2009 02:31 pm reply
cám ơn bạn qm chúc bạn mùa giáng sinh tuyệt vời
Hanh4eyes at 12/17/2009 01:23 pm comment
IU rùi.........
Ngày nhiều niềm vui nha QM!
Quang Minh at 12/17/2009 02:31 pm reply
thank you chúc giáng sinh hạnh phúc
TRAI TAO at 12/17/2009 12:58 pm comment
Hãy nhận của HkN một lời khen : Bài thơ có hồn lắm.!
Chúc Q.M giáng sinh an lành và hạnh phúc.
Quang Minh at 12/17/2009 01:33 pm reply
cám ơn bạn nhiều chúc noel an bình hạnh phúc
Jenny at 12/17/2009 12:57 pm comment
ngày mới vui ha M........J đang trả lời thơ cho M nè...... mới được 1 bài thôi
Quang Minh at 12/17/2009 02:35 pm reply
mới một bài rung động blog nầy
lá sầu ngơ ngác phất phất bay
nhở hỏi trời cao sao khéo chọn
cho ai gặp đó thỏa tình say
Mai Lan at 12/17/2009 09:57 am comment
Bài viết thì nói là nhớ em ,mà sao lâu
hổng thấy anh ghé thăm em ah .Trời sao mà buồn quá ta . Chúc QM luôn vui
vẻ yêu đời và luôn nhớ em nhé !
Quang Minh at 12/17/2009 02:41 pm reply
mình có qua nhà kiếm khách rồi
anh hùng một thuở trái tim côi
bổng đâu tuế nguyệt như trêu ghẹo
trai tài tương ngộ mỹ nhân thôi
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 12/17/2009 07:22 am comment
Tuong Vi at 12/16/2009 08:09 pm comment
Merry Christmas chuc' ban luon vuj ve~
Quang Minh at 12/17/2009 08:15 am reply
chúc bạn noel tuyệt vời
Vy at 12/16/2009 05:28 pm comment
uoc gi nho minh nhu the nhi? bai tho hay qua, Vy uoc co ai do nho minh nhu ban da nho co gai trong bai tho do
Quang Minh at 12/17/2009 08:09 am reply
mình vik blog giải khuây thôi bạn đừng bận tâm nhé chúc ngày mới an vui
at 12/16/2009 02:45 pm comment
Viet Nam vo dich
ghe blog minh choi nha cac ban
Quang Minh at 12/17/2009 08:07 am reply
ủng hộ hết mình VN vô địch
Lãnh Ngọc Bích at 12/16/2009 01:07 pm comment
nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ anh
nỗi buồn nào bằng nỗi cô đơn
trái tim này đã héo hon
mong tươi thắm lại khi ta sum vầy...
Quang Minh at 12/16/2009 01:44 pm reply
vui mừng thắng lợi đội bóng nhà
tung tăng khắp phố khắp đường xa
hò hét vang việt nam vô địch
lâng lâng nổi nhớ thiếu em ta
phải chi em ở bên anh đấy
mừng vui rồi lại nhân vui đây
em hởi em ơi em có biết
thiếu em anh da diết nhớ hoài
Lãnh Ngọc Bích at 12/16/2009 12:18 pm comment
Anh chờ mong cho đến bao giờ
Em ko hứa dành cho anh điều gì cả
Bởi con tim em giờ đây hóa đá
Vì chờ anh em thấy mòn mỏi rồi
Anh đi đâu...di miết...đến bao giờ
Để em chờ em đợi héo con tim................
Chúc anh buổi trưa vui nhé!
Quang Minh at 12/16/2009 12:41 pm reply
tim anh nhoi khi em hóa đá
anh âu sầu lả chả lệ rơi
em ơi em anh mong anh đợi
noel nầy hoa sửa nở lòng ta
tinhdaumongduoclatinhcuoi at 12/15/2009 10:21 pm comment
nỗi nhớ bắc cầu
cách xa thành gần lắm
môi mỉm cười
buồn sẽ hoá mây bay!
Quang Minh at 12/16/2009 11:23 am reply
tình ai xin nhận tình ai
đầu tiên nổi nhớ đêm dài mơ ai
mong răng ai đó hiểu rày
được như cảm mến hởi ai hiểu lòng
là duyên là nợ là trông
tình mây mộng gió trời trong nắng ngàn
cuối chân trời tím ngân vang
em ơi lá thắm duyên nàng anh mơ
Jenny at 12/15/2009 06:19 pm comment
giáng sinh này em chẳng mơ về ai chẳng có bóng hình một gã trai bóng với hình một mình đơn lẻ vẫn chưa muốn nhìn về một kẻ thứ 2
Quang Minh at 12/16/2009 11:28 am reply
em ở nam dương có nhớ về
cỏi xa xứ lạ bao người mê
còn bảo giáng sinh em lạnh giá
hay em chọc ghẹo anh kẻ quê
thanhhuyen at 12/15/2009 08:09 am comment
(Empty)
Quang Minh at 12/16/2009 11:29 am reply
cám ơn bạn nhiều
chúc bạn mùa giáng sinh như ý nguyện
Gecko at 12/14/2009 04:40 pm comment
thinhvuong at 12/14/2009 03:07 pm comment
Chúc mùa Noel vui vẻ nha
>
Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog của mình
Quang Minh at 12/16/2009 11:30 am reply
VÂNG MÌNH SANG NGAY
Xuan at 12/14/2009 01:52 pm comment
Lãnh Ngọc Bích at 12/14/2009 12:34 pm comment
anh nỳ nhắc lại chuyện xưa
cho em mắc cỡ ngại ngùng quá đi
khi em không biết làm gì
đem anh ra cõng lòng vòng quanh sân
cõng xa rồi lại cõng gần
mang em khắp xóm cho người ngừoi xem
em thì mặt mũi lọ lem
còn anh cao lớn nhưng còn ngu ngơ
đến khi em biết làm thơ
anh sang nhắc lại làm gì nữa anh
em giờ đang tuổi thời xanh
hay anh qua tính bắt đền công xưa
em chờ gió đẩy gió đưa
anh tay anh bắt em thì của anh.
Quang Minh at 12/16/2009 11:53 am reply
chuyện thuở bé thơ ngây dại khờ
em hồn nhiên như thể trang thơ
em làm cô dâu anh chú rể
vui đùa hồn nhiên ai có ngờ
ngày nay lớn mỗi người một nẻo
nhớ chuyện xưa tợ gió đưa vèo
còn đâu ngày ấy ngây thơ quá
kỷ niệm vui gợi nhớ tí tì teo
anh không dám bắt đền công cỏng
mong tim em dành anh chổ trống
tuy nhỏ nhoi anh vẫn an lòng
dầu cỏi xa anh vẫn chờ mong
hoa_xuongrong21 at 12/14/2009 10:54 am comment
tuần mới chúc bạn mình công việc thành đạt nhé!
Quang Minh at 12/16/2009 11:54 am reply
cám ơn bạn nhiều
songbien 9999 at 12/14/2009 03:18 am comment
Lại một tuần mới nữa rồi! QM có gì mới không? Mình chúc bạn khởi sự từ
một ngày đầu tuần thật vui thật hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé!
Quang Minh at 12/16/2009 11:55 am reply
sóng biển em vẫn vậy
anh nào có khác đây
em vui và hạnh phúc
anh sung sướng tràn đầy
Nguyen Dung at 12/13/2009 10:07 pm comment
Jenny at 12/13/2009 05:49 pm comment
chưa bao giờ em yêu ngày chủ nhật bởi lẽ
cô đơn cũng chỉ giống ngày thường trái tim chẳng có thứ gì vấn vương
chân vẫn bước không muộn phiền níu kéo nếu một ngày không còn có chữ nếu
em mỉm cười hạnh phúc với một ai ngày chủ nhật có lẽ sẽ chẳng dài sẽ
khác hẳn những ngày bình thường khác J ko để mail báo, M trả lời cm thì
chịu khó copy qua nhà cho J nhé
Quang Minh at 12/15/2009 06:03 pm reply
bổng đâu công vụ thình lình
không vào blog được lời bình ai đây
mong bạn chớ có hờn mây
chớ đừng trách gió tim nầy nhói đau
nếu rằng chữ nếu ngày nào
nếu ai vì nếu thuở nào xa xăm
nếu vì một lý hàn băng
tim dường chết lặng âm thầm ai hay
tiết trời chuyển vận đông lai
khí hàn buốt giá đêm dài trở trăn
nhớ về một cỏi xa xâm
có ai ai đó nhớ thầm ai đây
noel gợi nhớ u hoài
cô đơn lẻ bóng đường dài vắng tênh
một mình lặng lẻ mông mênh
trái tim bé nhỏ bềnh bồng theo ai
ai kìa có hiểu hởi ai
có lời yêu mến về ai chăng nào
giáng sinh lặng lẻ dường bao
tâm con nhớ chúa lòng nao nhớ người
MELODY-TRAN at 12/13/2009 05:21 pm comment
Chúc vui nhiều, hạnh phúc nhiều nha.
Quang Minh at 12/16/2009 11:57 am reply
cám ơn chi tran thân thương
hoa_xuongrong21 at 12/13/2009 04:21 pm comment
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu Chưa đủ
quên để trở thành xa lạ Ám ảnh bên em 2 chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Quang Minh at 12/16/2009 12:10 pm reply
trái tim anh thuộc sở hửu em
sao gọi là quên thành xa lạ
đêm đêm ám ảnh anh nhiều quá
tình ta đừng nói câu chống chếnh
lien at 12/13/2009 10:56 am comment
c0p at 12/12/2009 06:14 pm comment
café thứ bảy anh ui
Quang Minh at 12/13/2009 08:06 am reply
nhà cọp hôm này về thành phố
bỏ rừng xưa rủ tớ uống cafe
cám ơn nhen nàng cọp thân yêu
ngồi bên cọp không xỉu cũng tè
terteytrytu at 12/12/2009 04:59 pm comment
"chút ưu ái len vào nổi nhớ! "
Có chút ưu ái nào cho mình không?
Cuối tuần vui vẻ nhé!
Quang Minh at 12/13/2009 08:00 am reply
chút ưu ái len vào nổi nhớ
nguyên trái tim muôn thuở về em
lien at 12/12/2009 01:44 pm comment
Trưa bình yên nha bạn iu
Quang Minh at 12/13/2009 08:07 am reply
cám ơn nhiều...một người bạn mới wen
Trần Hà Lam at 12/12/2009 01:33 pm comment
Khoảng cách nào không thể gọi tên
Đo bằng thời gian , hay chiều dài nổi nhớ ...?!
Ta khắc khoải, ta bàng hoàng trăn trở
Khoảng cách ơi ! Sao nghiệt ngã vô cùng ...!
Cuối tuần vui anh nhé !Hân hạnh được làm quen !
Quang Minh at 12/13/2009 08:10 am reply
hân hạnh đấy làm wen với ấy
khoảng cách đây với ấy không xa
cớ chi là khắc khoải tình ta
cho nổi nhớ bàng hoàng trăn trở
Mai Lan at 12/12/2009 11:34 am comment
QM à .Hãy qua nhà cm cho mình 2 bài ( "
cánh chim trời xa " & bài " Kiếm khách " Nhớ QM nhé ! Chúc bạn kỳ
nghỉ cuối tuần hạnh phúc bên em yêu .
Quang Minh at 12/13/2009 08:11 am reply
dạ em sẽ wa chị nhé
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 12/12/2009 10:52 am comment
Anh như một áng mây hồng Theo trăng
với gió bềnh bồng mãi trôi Ngao du khắp chốn trùng khơi Bao giờ
ở lại cho đời dịu êm
Quang Minh at 12/12/2009 11:02 am reply
còn em ví thể con thuyền
tách bến trôi mãi dường quên bến chờ
em ra biển cả thửng thờ
sóng cao vui nhẻ ngận ngờ rong chơi
nơi đây bến nhỏ hởi ơi
trông thuyền em lại lệ rơi vắn dài
em ơi nổi nhớ u hoài
vinhbiet tinhdau at 12/12/2009 09:44 am comment
Qua thăm bạn..chúc bạn noel vui vẻ hạnh phúc,tràn đầy yêu thương cùng
người yêu... và chúc bạn cuối tuần đầy miền vui bên người ui.... thơ
tình nghe thảm quá.. với lại, sao nghe cứ náo lòng làm sao ấy... thôi Cỏ
Dại về đây.. còn lo cái ăn cá mặc nên chào Quang Minh nha..
Quang Minh at 12/12/2009 10:36 am reply
cặp bồ câu dễ thương quá
cám ơn bạn nhé qm tưởng cỏ dại quên minh rồi lâu quá ko gặp
kimanh at 12/12/2009 09:17 am comment
songbien 9999 at 12/12/2009 05:44 am comment
Thơ buồn chắc người cũng chẳng vui đâu!
Nhưng nay là ngày nghỉ cuối tuần rồi bạn cũng phải thương chính bản thân
mình chứ! Chúc QM ngày thứ bảy thật vui và ngập tràn hạnh phúc...
Quang Minh at 12/12/2009 06:32 am reply
sóng biển em thơ chẳng buồn đâu
lòng anh vương bóng tim anh sầu
mong cơn sóng nhỏ từ lâu
vổ vào nổi nhớ tim côi mát lòng
bao ngày anh vẫn hằng mong
cơn sóng vổ ấm mênh mông biển tình
Minh Quang at 12/11/2009 10:44 pm comment
Minh Quang at 12/11/2009 10:23 pm comment
Một ngày lên nét nhiều lần
Xem thầy Quang có gieo vần cho em
Bật máy suốt ruột, nóng long
Chờ cho máy chạy để trông chữ thầy
Hôm nay sao quá muộn mạng
Thầy chắc đi vắng… chẳng màng gì em
Buồn lòng nhưng chẳng nói ra
Cố đợi thầy viết để em trả lời
Nhưng mà ruột cứ rối bời
Thầy không lên nét làm em nhớ mong.
Quang Minh at 12/12/2009 06:24 am reply
hôm qua nơi ấy cúp điện
không lên nét được không tiện vào blog
em ơi em chớ nóng lòng
thầy cũng thế biết em trông ngần nào
hôm nay sáng dậy lời trao
em thương dòng chữ thầy xao xuyến người
nhớ em thầy dạ rối bời
mong đừng hóa đá thầy đời hết vui
Lãnh Ngọc Bích at 12/11/2009 09:26 pm comment
ối ối anh ơi đừng nói thế ở ngoài đời chưa
biết mộng mơ những lời tình em chỉ viết bằng thơ ở nơi đây em ý tình đã
tỏ anh đừng bận lòng cho tội lỗi em nha em không biết sẽ về tay ai nữa
nhưng anh đừng đặt niềm tin và hi vọng cho cô bé ngày nào anh cõng quanh
sân em nhớ mãi tháng ngày thơ ấu nhưng đó chỉ là rung rủi của trẻ thơ
Quang Minh at 12/12/2009 06:43 am reply
biết em yêu em viết lời tình
biết em thương em mới hy sinh
trong thơ em ý đặt niềm tin
anh nhớ mãi những ngày thơ dại
dưới hiên nhà ang phải cỏng em
một cô bé lọ lem anh đấy
cùng em vui bước nhảy cò cò
giờ nhớ lại tim anh nung nấu
em hởi em kỷ niệm xưa yêu dấu
vẫn còn đây và mãi còn đây
nhớ em nhiều nổi nhớ tim gầy
thuở ấu thơ một thời kỹ niệm
Minh Quang at 12/11/2009 09:23 pm comment
Quên làm sao và hãy nhớ làm sao Muốn nhớ
hay quên có được nào Quên thì không nỡ nhớ càng đau Nhớ lại thêm
buồn,quên được sao Gặp nhau làm chi để sầu để nhớ Thương nhau làm chi để
khổ để chờ Một lần hội ngộ ngàn đời nhớ Kỉ niệm ngày xưa sao có thể
nhạt mờ
Ước gì em được thành đá Để suốt đời chẳng phải nhớ thương ai .......
Quang Minh at 12/12/2009 06:13 am reply
sao em hảy nghỉ vẫn nghỉ vơ
mang stress vao tâm chi khổ
chuyện đã qua cho dừng đúng chổ
sống trên đời còn cả tương lai
bỏ nổi nhớ lui về dỉ dảng
mong em đấy một ngày quang đảng
không u sầu không mang nặng buồn đau
gửi gió trôi cho ngày sáng lạng
noel nay anh chúc em mai mắn
gặp nhiều vui hạnh phúc ngập tràn
đừng có mộng dỉ dảng mơ màng
tim nặng triểu nổi buồn hóa đá
Minh Quang at 12/11/2009 09:22 pm comment
Quên làm sao và hãy nhớ làm sao Muốn nhớ
hay quên có được nào Quên thì không nỡ nhớ càng đau Nhớ lại thêm
buồn,quên được sao Gặp nhau làm chi để sầu để nhớ Thương nhau làm chi để
khổ để chờ Một lần hội ngộ ngàn đời nhớ Kỉ niệm ngày xưa sao có thể
nhạt mờ
Ước gì em được thành đá Để suốt đời chẳng phải nhớ thương ai .......
Quang Minh at 12/12/2009 06:15 am reply
(Empty)
Hansy at 12/11/2009 09:19 pm comment
TƯ VẤN TÌNH YÊU
SỐ 6
Giải đáp mọi thắc mắc cho ngừơi đang yêu
VĂN PHÒNG TƯ VẤN TÌNH YÊU+HÔN NHÂN
Hansy & Timyeuvangnho
Phát lúc 0h01, Thứ bảy, 12-12-2009
Xem tại: http://vn.myblog.yahoo.com/hansy-nhabaonhandan/article?mid=6709
Xin mời
Quang Minh at 12/12/2009 06:16 am reply
cám ơn nhé
Mai Lan at 12/11/2009 05:27 pm comment
Chúc QM buổi chiều luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người thương .
Quang Minh at 12/12/2009 06:16 am reply
(Empty)
Lãnh Ngọc Bích at 12/11/2009 03:19 pm comment
Noel này em chẳng muốn đi đâu
đôi tay em lạnh lùng khó nắm
mắt em không huyền không biên biếc đâu anh
trái tim em không rộn ràng xao xuyến
em không biết anh yêu điều gì nữa
em đâu là bạch tuyết trắng tinh khôi
cô tấm dịu hiền cũng không phải là em
cho em hỏi anh yêu điều gì hả
Quang Minh at 12/11/2009 04:00 pm reply
em hỏi anh biết trả lời sao
yêu em yêu em nào em biết
hay là em hảy giết anh đi
rồi xem tim bóng dáng ai chi
hay chỉ hình em yêu tha thiết
em không ví em nàng bạch tuyết
nhưng từ lâu anh nguyện chú lùn
yêu say đắm thủy chung em nhé
em còn thuở ngày nao em bé
đã nhiều lần anh cỏng em chơi
giờ lớn lên em đẹp tuyệt vời
sợ mất em trong tay kẻ lạ
với anh em ngôi sao cao cả
em là nguồn sáng của đời anh
Lãnh Ngọc Bích at 12/11/2009 02:57 pm comment
thì ở trong thơ em là thôn nữ
vẻ dịu dàng, thánh thót, kiêu sa
bước ra ngoài em lạnh giá, vô tâm
anh minh hỡi chớ yêu làm chi vội
Quang Minh at 12/11/2009 03:06 pm reply
noel nay anh cần bàn tay ấm
một bàn tay say đắm của em
anh cần lắm đôi mắt huyền đen
có trái tim gây anh xao xuyến
anh biết yêu lúc chim oanh cất tiếng
anh biết thương hoa bưởi tỏa hương ngàn
anh say đăm nhìn khuôn trăng lạnh băng
tội quá nà sao lở yêu em chi
Lãnh Ngọc Bích at 12/11/2009 02:37 pm comment
Có chi đâu em là như thế
Anh nghĩ mình có yêu nổi em không
Quang Minh at 12/11/2009 02:50 pm reply
anh không nghỉ em là đá lạnh
qua vần thơ tim nở ngàn hoa
mang ấm áp chan hòa đông giá
dẩu em là đá... anh vẫn yêu
Lãnh Ngọc Bích at 12/11/2009 02:05 pm comment
cớ vì sao minh còn làm khó
ko hiểu thì mở sách ra xem
nếu hiểu rồi thì còn là bạn
ko hiểu thì ta nói chia tay
Quang Minh at 12/11/2009 02:29 pm reply
nghỉ gì bạn viết mấy vần thi
vần nào cũng khó vần nào bi
con gái nói không phải hiểu kỳ
nguyện chúa cho em về với anh
c0p at 12/11/2009 01:57 pm comment
nhớ em nào vậy anh, nhớ c0p hả
Quang Minh at 12/11/2009 02:33 pm reply
nhớ em gái nhỏ trời chiều
anh đây anh nhớ cọp nhiều cọp yêu..
Jenny at 12/11/2009 01:34 pm comment
em không biết nữa anh ạ........ sự thật là
lâu lắm rồi em chưa có viết được thơ....... em không có cảm xúc anh
à...... em hơi mệt mỏi...... em nói thật là đôi lúc anh cũng làm cho em
buồn và hụt hẫng...... hôm em thấy anh viết bài thơ hạt mưa đá ấy.... em
cảm thấy thực sự xúc động khi có một người bạn có thể hiểu được lòng
mình như thế, nhưng khi em nói cảm ơn thì anh lại bảo là ngẫu hứng thơ
thôi, mấy lần anh bảo em là chỉ là thơ cho vui....... em không biết anh
nói như thế là có ý gì... nhưng mà em cảm thấy buồn.... những chuyện đó
riêng tư của em, em chỉ kể cho anh nghe là người duy nhất trên blog này,
ngoài đời cũng chỉ kể cho riêng một người khác, em vui vì đã tâm sự ra
được với anh.....và em cũng mong chúng ta có thể làm bạn của nhau.....
đôi lúc em muốn anh dùng lời nói thay vì dùng thơ...... vì bây giờ em
thấy stress và căng thẳng nên đọc thơ cũng chẳng hiểu gì để mà đáp lại
cho anh....
Quang Minh at 12/11/2009 01:46 pm reply
sao em hảy nghỉ vẫn nghỉ vơ
mang stress vao tâm chi khổ
chuyện đã qua cho dừng đúng chổ
sống trên đời còn cả tương lai
bỏ nổi nhớ lui về dỉ dảng
mong em đấy một ngày quang đảng
không u sầu không mang nặng buồn đau
chúc em gái ráng mau bình phục
noel nay anh chúc em mai mắn
gặp nhiều vui hạnh phúc ngập tràn
đừng có mộng dỉ dảng mơ màng
cầu nguyện chúa tâm an rực rở
Lãnh Ngọc Bích at 12/11/2009 01:07 pm comment
(Empty)
Quang Minh at 12/11/2009 01:52 pm reply
mình tiếng anh trống vắng
forever chẳng hiểu nghĩa gì
xin bạn nói ra đi
love biết forever thì.....( no )
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 12/11/2009 11:33 am comment
Ghé thăm QUANG MINH nè!một mùa giáng sinh dzui dzẻ và ấm áp nhé!ghé KỲ chơi nha!
Quang Minh at 12/11/2009 11:43 am reply
qm xin nhận chân tình
nhả kỳ bạn hởi chờ mình bạn ơi
thương bạn qm ghé chơi
không vì rượu thịt vì lời dễ thương
Nguyen Dung at 12/11/2009 10:50 am comment
Vui vẻ Quang Minh nhé. Chuyện đã qua
thường có những lúc nhớ lại như vậy đấy, chẳng thể nào quên, và xoá nó
khỏi tâm trí mình được đâu.
Quang Minh at 12/11/2009 11:05 am reply
cám ơn lời nhận xét chí lí và chí tình của bạn.....chúc bạn vạn sự như ý nguyện
Lãnh Ngọc Bích at 12/11/2009 10:48 am comment
Chiều nay nhìn áng mây trôi
viết lên kỷ niệm đơn côi riêng mình
tên anh em viết thật tình
gởi theo trang blog bóng hình ngày qua
hồn nhiên ngày đó đã xa
len vào trí nhớ mùa đông chợt về
mắt buồn rũ tím hồn ê
chuỗi ngày dung dẻ vai kề đã qua.
Quang Minh at 12/11/2009 11:37 am reply
áng mây trôi có hình ai trong đó
ngở gió nào gió nọ dáng người mơ
ánh trăng nghiêng chứa cả tình muôn thuở
anh nhớ em nổi nhớ hoa ngàn trôi
hỏi ai đó nàng thơ nhiêu tuổi
dáng liều nầy mấy độ vào thu
hoa xinh quyến rủ bao ong bướm
vườn hồng rẻ lối bóng ai chưa
đây cánh thiệp cài trên then cửa
họ và tên chức vụ người mơ
nét trang nghiêm một thuở tôn thờ
xin mãi mãi xin chờ nàng mộng
khi nhớ nàng vào blog mơ màng
mơ mơ mãi bóng nàng mênh mang
ngở rằng nàng ở thôn trang
đang mơ đang nhớ kim lang si tình
MELODY-TRAN at 12/11/2009 10:18 am comment
. ngày mới zuizui quang minh nhé
Quang Minh at 12/11/2009 10:43 am reply
cám ơn chi nhiều
chiều chiều mở blog trông chiều
blog in nổi nhớ blog nhiều nổi thương
trong blog như có hơi sương
phảng phơ dáng chi trân thương của mình
cô chị xinh đẹp quang minh....
Mai Lan at 12/11/2009 10:15 am comment
ML cám ơn QM nhiều nhé ! Rảnh ghé qua cm entry mà ML vừa đăng bài " Hoàng thảo kim điệp " Chúc buổi sáng luôn vui vẻ .
Quang Minh at 12/11/2009 10:46 am reply
vâng chị chờ em đón xe buýt qua ngay
Lãnh Ngọc Bích at 12/11/2009 10:11 am comment
em ở nơi này luôn luôn nhớ không có anh
ngày như không hết đêm về bóng tối bước lê thê không có anh bầu trời
luôn u ám áng mây đen thênh thang một vùng trời em tìm về nơi dấu chân
anh bước bước lạc loài em giấu mãi tâm tư sao đi mãi đi hoài anh hỡi
biết bao giờ ta sẽ mãi có nhau biết bao giờ em mới mãi có anh
Quang Minh at 12/11/2009 10:31 am reply
em ơi hởi chúng vẫn ngắm nhìn
trang thơ rộng trải tình ta đấy
anh nơi xa nhưng anh vẫn thấy
thấy trong thơ có đấy hình em
ánh mây ghen biết anh mơ mộng
cô gió hờn lồng lộng với em
giải ngân hà muôn ánh sao đêm
vẫn còn thua ánh mắt em yêu
em bên blog còn anh bên blog
có xa đâu yahoo dang dở
nhớ em nhiều nhớ cả vần thơ
em hảy chờ tin nhạn xe tơ
Violetghost at 12/11/2009 09:47 am comment
mây tím buồn trôi mãi trời xa
gió mang hờn tim anh nhoi nhói
như nhớ nào thuở em cười nói
một vầng trăng nổi nhớ yêu thương
Quang Minh at 12/11/2009 10:07 am reply
biết rằng màu tím buồn cô độc
màu của thương đau màu u uất
sao anh vẫn thích màu tim tím
tím tứ trái tim tím cả đời
Mai Lan at 12/11/2009 08:44 am comment
Mây tím buồn răng cả trời xa Tình anh em
cất trong trái tim hồng Vương vấn cánh cánh một nỗi niềm Hồng ân tri kỷ
lòng này như xưa Xin ai kia vơi bớt nỗi sầu Hãy vui vì duyên không cùng
sánh vai ML tặng bạn mấy vần thơ .Chúc bạn hạnh phúc và tình yêu .Luôn
vui vẻ bạn nhé !
Quang Minh at 12/11/2009 10:04 am reply
áng mây bay lơ lửng trời xa
ngẩn ngờ nhìn như thể bạn ta
bao cánh mây bao nàng lan mộng
lửng lờ trôi trôi mãi như hoa
Lãnh Ngọc Bích at 12/11/2009 08:01 am comment
Không có anh em sầu như cỏ úa Nhớ thẫn
thờ theo đêm vắng buồn tênh Hình bóng anh như ám ảnh trong hồn Chạy
miệt mài theo bàn chân du mục Không có anh trời mưa thu lành lạnh
Thấm hình hài ướt đẩm cả buồng tim Nhớ anh nhiều em thao thức suốt đêm
Ru tình yêu vào chiêm bao mộng mị Không có anh em nhìn mây lơ lững
Gởi tình xa bằng những áng thơ buồn Mây ơi mây gởi dùm ta nỗi nhớ
Theo bầu trời về phương ấy cho anh
Quang Minh at 12/11/2009 09:31 am reply
anh nhớ em buồn nhìn mây thẩm
áng mây bay in đậm tình nồng
anh là gió bềnh bồng mây mộng
muốn cùng mây hò hẹn duyên tơ
anh muôn thuở dòng thơ vương vấn
hình bóng em dấu ấn trong tim
mặc sương đêm nổi nhớ lặng chìm
tinh ta đẹp cừu non du mục
có những lúc buồng tim trổi khúc
bản tình ca vạn thuở yêu em
muốn ru em giấc ngủ suốt đêm
ngắm em ngủ say men tình ái
nhớ em lắm nhớ em mãi mãi
nhớ em nhiều lửa cháy buồng tim
nhớ em nổi nhớ biến sao đêm
lấp lánh sáng chuyện trò trăng mộng
em nơi nào có nhớ anh không
có trang điểm má thắm tươi hồng
có ray rức hơi lạnh chiều đông
có u hoài anh không ở cận
không có em nhìn mây đở nhớ
tưởng mây bay trong đó có em
tưởng như em đủa giởn trăng đêm
và nhìn xuống mỉm cười anh đấy
lien at 12/11/2009 07:02 am comment
Cho một chút vấn vương....
Tràn đầy yêu thương cho ngày mới
Quang Minh at 12/11/2009 09:58 am reply
anh những tưởng rằng em không tới
để anh chờ đợi cả nghìn thu
thật không ngờ em còn quyến rủ
trái tim em hội tụ về anh
Jenny at 12/10/2009 10:13 pm comment
ai cũng thích mải mê với niềm đau của
riêng mình...... mà em làm gì có trái tim mà tan vỡ chứ......cũng chưa
có một bàn tay nào nắm lấy khi bước qua đường hay ở giữa đám đông để cho
khác với người xa lạ...chưa có một ai nói một câu khác ngoài "thế à?"
"sao thế" khi em có chuyện buồn....... chẳng có ai mà nhớ luôn em đã
quên người đã khuất rồi....suy cho cùng thì lỗi cũng ko hoàn toàn tại
em...... kể cả người kia đánh mất chân thành cũng đâu phải tại
em.......em không làm gì có lỗi mà cô đơn cứ bám lấy chỉ vì những thứ
xúc cảm không nên có
Quang Minh at 12/10/2009 10:35 pm reply
ai ai đó như buồn thế hả
chẳng người yêu chắng tim yêu
noel nay gió lạnh hơi nhiều
buồn quá bạn cho mình chia sẻ
minh nói khẻ đây bài thơ cô lẻ
giống như ai lặng lẻ tình câm
giáng sinh nào nổi nhớ âm thầm
bừng sống dậy khi con tim đã chết
mỗi quảng đời mỗi câu chấm phết
nhìn người vui mình lại ngậm ngùi
cho số phận dập dùi hờn tủi
quen bạn sẻ chia một nổi sầu
đây xin post bốn câu thơ tặng bạn
mong bạn vui và nhận đôi hàng
giải tỏa nổi nhớ thương day dẳng
tay nắm tay cùng ngắm trăng sang
anh muốn nắm bàn tay em lắm
một bàn tay hơi ấm người yêu
những ngón tay búp ngọc phẳng phiêu
đặt lên má nhớ nhiều hơi lạnh
chúc ai đó đêm đông ấm áp
chúc ai kia sắc thắm thời gian
noel nay ai gặp được anh chàng
đem trái tim vàng dâng người ngọc
Minh Quang at 12/10/2009 02:38 pm comment
Màu tím buồn màu tím cô đơn, màu tím thương đau...
Quang Minh at 12/10/2009 04:53 pm reply
em ở phương nào em có biết
lòng anh nặng nợ với trần gian
ngày vắng âm thầm lo cứu khổ
đêm thâu thố lộ chút tâm can
biết rằng màu tím buồn cô độc
màu của thương đau màu u uất
sao anh vẫn thích màu tim tím
tím tứ trái tim tím cả đời
một thuở nàng thơ vô tình hỏi
anh yêu màu tím có buồn không
thoạt nhìn cao vút trời mây nổi
buồn thì buồn vậy buồn mênh mông
Lãnh Ngọc Bích at 12/10/2009 08:19 am comment
Chiều noel lá còn bay lả tả
Giọt nắng tà nghiêng ngả chảy về xa
Trời nhuốm lạnh gió đông về thêm hối hả
Lạnh bầu trời lạnh cả cái lòng em
Noel nào đôi mình cùng sánh bước
Giờ giáo đường còn bước chỉ mình em
Anh ra đi không một lời nói trước
Em thẩn thờ bước một mình ênh!
Quang Minh at 12/10/2009 05:05 pm reply
noel nầy lại chạnh nhớ noel xưa
đi cạnh cùng em dưới cơn mưa
hạt mưa lất phất như đùa giởn
ướt áo em thơ chút hửng hờ
phố lạnh ép người ta sóng bườc
dòng đời xuôi ngược chỉ hai ta
nô en thuở ây sao ấm quá
nọ hướng giáo đường ta rảo bước
lời chúa bên tai chúc chữ yêu
hôm nay cảnh vẫn không thay đổi
vẫn giáo đường xưa ẩn nổi sầu
trống vặng một người thương yêu thôi
lien at 12/10/2009 07:52 am comment
Hoang Tuyet at 12/10/2009 07:45 am comment
Bóc tem.....cho entry Nhớ Anh..
Quang Minh at 12/10/2009 05:13 pm reply
en try nhớ nhờ tay người ngọc
bóc tem xinh trang blog vô ngần
tem vàng tem của bạn thân
vừa hên mai mắn mười phân vẹn mười
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét