hoa cỏ may trang blog tràn đầy
mới hiểu rỏ vì yêu tuyệt vọng
cô gái kia dệt mộng cỏ may
sự cô đơn trống vắng vô ngần
cứ gim áo ai lần qua cỏ
buồn thay mối tình cô gái nhỏ
đã vì yêu thất vọng vì yêu
hoa cỏ may tím mây tim tím
hoa cỏ tình duyên nghiệp vào tym
lở yêu ai ai đó sang thuyền
ôm nổi nhớ suối tuyền hóa cỏ
***********************
bạn thế nào tính bạn ra sao
cả quá khứ bao dỉ dảng thương đau
cùng hiện tại ai nào biết nổi
bạn có buồn khi chiều gió thổi
bạn có vui khi lúc hoàng hôn
hồn thơ ai cao vút gọi hồn
lời chân thật mối tình cô gái
bạn nghỉ phải mình đây cũng vậy
nhưng người xưa có câu oan trái
chỉ biết nhau qua ý qua thơ
gói vẹn đủ ân tình muôn thuở
biết ai đó một lần dang dở
thấy tình yêu ai sợ trong mơ
giả ngẩn ngơ lạnh giá hửng hờ
nào ai hiểu con tym trăn trở
hạt mưa đá chợt rơi lệ tủi
chợt buồn cho duyên số đen thui
muốn yêu ai rồi lại không yêu
ôi nhút nhát con tym hờn dủi
nhin đôi chim rút cười quyến rủ
bèn phổ thơ tạm đủ rung tym
lòng nhói buốt thâu đêm trăn trở
hạt mưa đá nàng thơ muôn thuở
qua lời thơ nổi nhớ bâng khuâng
qua áng văn chân thật vô ngần
qua ánh mắt long lanh hình ảnh
hạt mưa đá nàng thơ nhung nhớ
mình yêu bạn không bằng xương bằng thịt
không trái tym không nhịp đập hửu hình
mình chỉ yêu qua bóng dáng thơ xinh
không cần hiểu bạn hạt mưa đá thật
dầu ai thật hay thật hay không
dầu mây trong trong sáng hừng đông
mình chỉ biết mưa kia đá lạnh
lúc thả hồn trang blog mênh mông
mình chỉ cần đêm trường trao đổi
họa thơ văn hờn dổi vui thôi
mưa đá hởi hiểu chăng nổi nhớ
hạt mưa rơi nức nở lòng tôi
một nàng thơ băng giá bồi hồi
một nàng thơ nóng hổi vậy thôi
đủ hạnh phúc anh chàng đa mộng
dầu nàng là đá lạnh đơn côi
hởi mây gió bầu trời lồng lộng
cứ mưa đi hạt mưa nóng bỏng
không giá băng lạc lỏng trời đêm
có bên em có cả tấm lòng
Nguyệt XG at 12/16/2009 02:42 pm comment
Buồn quá, cuộc sống chẳng lúc nào như mình
định và mong muốn cả. Điều gì cũng cứ như là quay lưng lại với mình hết
vậy . Mệt mỏi, chán nản. ÔI cái cuộc đời này !
Sorry vì đã vào blog anh than thở.
Quang Minh at 12/16/2009 02:50 pm reply
blog nơi giải sầu giải stress bạn cứ tự nhiên thôi không có chi xin đừng ngại
Mai Lan at 12/11/2009 06:24 am comment
Chị hai rất vui vì lời chúc chân thành của
em nhé ! Chị hai coi đây như một món quà quý giá mà em đã chúc chị .Chị
sẽ luôn ghi nhớ mãi và ghi nhận em như một người " vĩ đại " chứ không
phải giận hờn .Sáng luôn ấm áp nhé em .
Mai Lan at 12/10/2009 02:28 pm comment
Chị hai cám ơn em nhé ! Nửa xưng hô là em
hay 50% gọi cụ già 72t ư ? QM cũng thoải mái quá ah .Chúc luôn vui vẻ
& hạnh phúc bên người thương nhé !
Quang Minh at 12/10/2009 05:22 pm reply
ngày nay mình thêm một chị hai
sao chẳng chị ba chị tư bẩy
bảo xưng chị hai thật vui thay
qm mừng lắm xin đạ tạ
Lãnh Ngọc Bích at 12/10/2009 02:15 pm comment
em có khi nào dám mộng mơ anh đây sẽ có ngày bước đến quì dưới chân- và em dâng tình cảm chỉ một lần và mãi mãi bền lâu.
Quang Minh at 12/10/2009 05:30 pm reply
noel nay anh muốn về bên ấy
cùng ai kia dạo phố phường đây
tay trong tay chuyền nhau hơi ấm
trái tim mình chung nhịp tình say
Lãnh Ngọc Bích at 12/10/2009 01:34 pm comment
Ôi trời! Thương anh lắm lắm thôi
Nhớ em mà sao anh hổng nói
Để em biét rằng còn có một vì sao
Luôn rọi tìm dấu chân em bước
Quang Minh at 12/10/2009 01:54 pm reply
qua thơ thi anh hằng mơ tưởng
được một lần quì dưới chân em
mong em nhận tình anh ươm bén
chỉ một lần và chỉ một lần thôi
Lãnh Ngọc Bích at 12/10/2009 08:26 am comment
Chỉ tại ông trờ lắm trớ trêu
Biết em đang trong lòng nhung nhớ
Đâu nỡ tặng anh bốn dòng trống rỗng
Nhưng cuộc đời đâu có như thơ
Luôn êm ả, ca từ rộn nỗi nhớ.
Quang Minh at 12/10/2009 01:18 pm reply
chỉ bốn câu thơ em còn trăn trở
hôm nay anh dang dở một entry
vik vừa xong bấm đăng cái đùng
và chờ mãi không bao giờ xuất hiện
anh buồn quá ngủ luôn tới sáng
vik trở lại bài khác nổi nhớ nàng
post lên rồi cầu chúa blog ban
cho hiện hửu một trang tình cảm
Mai Lan at 12/10/2009 07:45 am comment
Cám ơn lời chúc của QM nhé ! Chị hai ghé
thăm em nè .ML xưng hô thế QM thấy thế nào ? Có vui hơn hay đổi lại bình
đẳng ,.hãy nói điều gì nhé ! Đừng giận vì ML chỉ đùa cho vui chút thôi
mà .Ngày mới chúc QM niềm vui và hạnh phúc .Thân ái chào bạn hay em nhỉ ?
Luôn vui vẻ và vẫn là người chiến thắng nhé !
Quang Minh at 12/10/2009 01:25 pm reply
cám ơn chi mai lan yêu dấu
qm nầy thơ ấu mới bảy hai
trông già hỏng giống trai hai bảy
mai lan chị xưng hô sao cũng được
Lãnh Ngọc Bích at 12/10/2009 07:41 am comment
Anh nhìn vào phần "bình luận mới nhất" bên phải vẫn thấy đó chứ, em đâu có cố tình như vậy.
Quang Minh at 12/10/2009 01:30 pm reply
anh biết em chẳng phải vô tình
tại già hu ổng phá chúng mình
khiên hai đứa càng thêm khắng khít
thêm một lần họa lại thơ yêu
Lãnh Ngọc Bích at 12/10/2009 07:38 am comment
Ủa? mấy câu thơ của em đâu rồi. Em đau có để trống như vậy. lần này là lần thứ 2 rôi đó. Viết theo cảm xúc bây giờ quên hết rồi.
Quang Minh at 12/10/2009 01:21 pm reply
có lẻ mấy vần thi rung chuyển
lảo yahoo cảm thấy vừa lòng
ổng âm thầm giử lại blog trong
thầm yêu bé nhớ nhung nghung nhớ
Tom at 12/09/2009 11:55 pm comment
Hôm nay đường bỗng kẹt xe
Loanh quanh cả buổi chẳng về tới nha(nhà)
Oái ăm trong lúc can qua
Mình lại đi lạc zô nhà toàn thơ
Giật mình như tỉnh cơn mơ
Thơ hay chữ tốt ai ngờ gặp đây
Chủ nhà ăn nói ngất ngây
Khách thì say đắm chất đầy vườn thơ
Ta đành không nỡ thờ ơ
Viết ra mấy chữ mong chờ hồi âm
Quang Minh at 12/10/2009 05:48 am reply
ngập ngừng lấy cớ kẹt đường
khói bụi ù dơ chặng khói vương
quán văng lênh tênh sao không quẹo
viếng chi hàn xá mới lạ thường
trà thơm kịp rót đây mời khách
hàn huyên tâm sự mấy vần thơ
ngẩn ngờ khách bảo như đang mộng
lạc lối vu vơ cảnh tối mờ
nhả ngọc phun châu vơi nổi nhớ
giả từ khách lại nổ xe về
hẹn nhé tiết trơi nao mát mẻ
vì thơ ghé lại chút vui thôi
tiển ây ra đi xa khuất phố
thoáng như có bóng hồ gầm vang
thương thay bạn mới đời bi khổ
vì thơ quên rượu bỏ quế vàng
Hoang Tuyet at 12/09/2009 11:28 pm comment
"trái tim anh nay chỉ một chiều
trong ngỏ nhỏ hình em rất lớn"
Thầy Quang ơi! Hai câu thơ này thầy trả lời cho ai mà lộn qua em rồi...
em xin trả lại thầy đó.... chúc thầy may mắn nhé... chắc ai đó nhận
được hai câu thơ hày thấy hạnh phúc lắm.... Good luck
Quang Minh at 12/09/2009 11:32 pm reply
thì đên ai là người đónhận
hoa thơ rơi rác lúc chiều đông
cớ hỏi bạn sao cứ ái lòng
tim anh rách nát em băng bó
lối nhỏ con nguyên một bóng hình
Hoang Tuyet at 12/09/2009 09:13 pm comment
songbien 9999 at 12/09/2009 09:13 pm comment
Chúc QM một đêm đầy mộng đẹp !
Create Your Own
Quang Minh at 12/09/2009 11:05 pm reply
cảnh nầy sao giống cảnh đồi thông
hai mộ chênh vênh một nổi lòng
quạnh vắng buồn dâng theo gió thổi
xa tít không gian mấy chú cò
Hoang Tuyet at 12/09/2009 09:11 pm comment
Thầy ơi gần Giáng Sinh rồi... vui vẻ hạnh phúc nha thầy yêu..
Quang Minh at 12/09/2009 11:07 pm reply
trái tim anh nay chỉ một chiều
trong ngỏ nhỏ hình em rất lớn
Hoang Tuyet at 12/09/2009 09:06 pm comment
Thầy ơi! vì em đã quá đau, mất cảm giác đâu rồi ai....
Quang Minh at 12/09/2009 11:08 pm reply
tim em sao vở vụn nầy
băng bó tùm lum khổ thế đây
Mai Lan at 12/09/2009 08:33 pm comment
Chúc QM tối vui vẻ .Đêm ngủ ngoan giấc !
Quang Minh at 12/09/2009 11:11 pm reply
mai lan bạn chẳng quản đường xa
đến blog nhà quang lại tặng hoa
cám ơn bạn nhé nhiều vui vẻ
chúc lan vẫn thế đẹp như hoa
HUYENPHAM at 12/09/2009 07:42 pm comment
Chú QM buổi tối vui vẻ!
Quang Minh at 12/09/2009 11:12 pm reply
cám ơn rất nhiều
chúc bạn buổi tối vui vẻ
Lãnh Ngọc Bích at 12/09/2009 06:57 pm comment
Tan vỡ nào lại chẳng có nỗi đau,
Nhưng ta vẫn nhớ về nhau một thuở.
Chập chững yêu muôn điều còn bỡ ngỡ,
Nên cũng đành dang dở một ngày xuân...
Quang Minh at 12/09/2009 10:58 pm reply
sao em chỉ 4 lần gạch nhỉ
bốn nổi nghi hảy bốn nổi ngờ
anh lặng lòng buồn vẫn buồn vơ
hay bớn lối thẳng băng nổi nhớ
em love sao em không nói
dầu nói rằng thẳng thói hết yêu
tuy đau khổ vẫn nhớ em nhiều
trái tim anh nay chỉ một chiều
trong ngỏ nhỏ hình em rất lớn
em love xin chớ giận chớ hờn
anh mại mãi người yêu em nhé
chào một cô em nhỏ bé
Gecko at 12/09/2009 06:52 pm comment
Bước đến nhà Quang bóng xế tà
Hình chèn với chữ, chữ toàn thơ
Lom khom cắm cúi đọc một hồi
Lác đác đọc xong chẳng hiểu gì
Quang Minh at 12/09/2009 11:28 pm reply
bước đến blog quang bạn chán sao
nào thơ vớ vẫn nghĩa khô khao
gecko xanh lét mặt vàng khè
nhìn kỷ cắc kè hoa mới đau
Anh Duong at 12/09/2009 05:56 pm comment
cháu xin lỗi , cảm ơn chú nhăng
Quang Minh at 12/09/2009 11:36 pm reply
lên blog xưng hùng lảo già lựu...đạn
đề thơ xưng cháu quá ngoan nào
quang minh vui quá lăn lộn nhào
chú khoái cười hoài cháu cháu già
MELODY-TRAN at 12/09/2009 05:41 pm comment
G iang sinh về bình an hạnh phúc nhé em
Quang Minh at 12/09/2009 11:37 pm reply
cám ơn chị nhiều sẳn đây xin chúc đêm dài chị ngủ ngon
Tuoitredalat.org at 12/09/2009 05:24 pm comment
cocghe qua tham QM nè
Quang Minh at 12/09/2009 11:38 pm reply
hân hạnh đón bạn hiền
chúc bạn an lành mộng đẹp
Jenny at 12/09/2009 01:08 pm comment
lỗi nào là lỗi của em tại anh đó chứ,
không thèm ghé thăm tại anh chẳng chịu quan tâm cho nên em cứ âm thầm
buồn thiu tại anh, em chẳng dám yêu cứ ngơ ngẩn mãi cho liêu xiêu lòng
Quang Minh at 12/09/2009 02:23 pm reply
anh bảo rằng tim anh tan vở
chẳng bao giờ nức nở yêu ai
tới nhà em anh chỉ đứng ngoài
nhìn em thoáng chốc lại quày đi ngay
lổi này em trách anh cam chịu
em có buồn có tủi có đìu hiu
nổi khổ lòng anh đớn đau nhiều
biết em ngơ ngẩn liêu xiêu lòng
lien at 12/09/2009 12:44 pm comment
Trưa bình yên nha QM
Quang Minh at 12/09/2009 12:55 pm reply
trưa hè blog vắng thênh thang
cớ sao yaho nghênh ngang lối nào
bực ghê ghét lảo lười ôi
bao nhiêu com.. ấy tiêu toi mất rùi
chán ôi chán thật buồn hiu
nhưng mình không chán bạn yêu của mình chúc bạn vui vẻ rất nhiều
Jenny at 12/09/2009 10:28 am comment
sori M..tối qua J nói chuyện với anh trai
mà..... mấy tháng ko gặp rồi í........ từ ngày anh ấy học lên đại học
(tính tới giờ có lẽ là 8 năm rồi) hai anh em ít có cơ hội nói chuyện với
nhau lắm..... tối nay nói chuyện với M nhé M......à...lúc nào gặp thì
nói..hihi..... M rất ít qua nhà J mà
Quang Minh at 12/09/2009 12:49 pm reply
hoa kia ai ngở hoa chai
ai dè hoa cũng hơn ai chữ tình
hôm qua mưa bảo thình lình
biết hoa bận lối thâm tình đệ huynh
chờ hoa lộ ánh bình minh
mạng ông già hú cạn tình với ta
bây giờ yahoo mệt nhoài
post comment chẳng được lỗi nầy tại em
hoa_xuongrong21 at 12/09/2009 09:57 am comment
một ngày hạnh phúc bạn nhé!
Quang Minh at 12/09/2009 12:40 pm reply
hoa thương hoa mến hoa yêu
rượu tình rượu nghĩa rượu nhiều nhớ nhung
nhìn hoa ngây ngất tấm lòng
rượu thơm chưa uống men nồng đã say
cám ơn cô bạn mày ngài
tặng hoa thương nhớ rượu say má đào
Lãnh Ngọc Bích at 12/08/2009 11:19 pm comment
Đêm qua hy vọng đã vỡ đôi Còn lại bên tôi nữa nụ cười Trăng buồn cũng giấu che nữa mặt Chị Hằng khóc ngất , nữa hồn rơi
Quang Minh at 12/08/2009 11:32 pm reply
hôm nay gặp gở thật bồi hồi
trăng buồn e thẹn giấu mặt thôi
ganh tỵ dung nhan hằng nga khóc
ôi sao em đẹp đẹp quá thôi
Jenny at 12/08/2009 09:38 pm comment
tối ấm áp ha M.......mãi giờ mới vào cm
được cho M.......hiih.........vì hồi sáng đi chơi mãi chiều tối mới
về...... tối lại mải nói chuyện với anh trai....... hii..ngủ ngon M nhé
Quang Minh at 12/08/2009 10:25 pm reply
chờ bạn
từ tối hôm qua đến tôi nay
cớ chi bạn vội bái bài bai
còn bảo nói trai quên kẻ nhớ
bầy giờ bạn chúc ngủ ngon nầy
buồn thay ôi buồn thay
at 12/08/2009 09:08 pm comment
may hom nay blog tren plus bj loj.cm hoaj ma hk duoc.chan wa
Quang Minh at 12/08/2009 10:26 pm reply
cái ông già hú chán lắm (yahoo )
at 12/08/2009 09:02 pm comment
Chàng là con cái nhà ai Mà sao bản mặt ba
gai quá chừng Gặp con nít chẳng nhịn nhường Gặp con gái lại chặn đường
ghẹo trêu Coi chừng thiếp "dợt" một chiêu Đừng có giỡn mặt mà tiêu " tán
đường" Nói cho anh biết tận tường Chớ có xem thường nhi nữ à nghen
Tránh ra đừng có lèng èng Hay là chàng muốn một phen để đời Mặt chàng
trôn cũng dễ coi Mà sao ....quần lại lôi thôi thế này Hình như hổng tắm
hổm rày Khá khen cho chàng có tài ở dơ.
Quang Minh at 12/08/2009 10:32 pm reply
vui thay nử tú anh hào
hôm nay nàng dám nhảy rào chọc ta
nghỉ nàng vốn chỉ quần thoa
thôi ta nhịn ấy gọi là ga lăng
at 12/08/2009 09:01 pm comment
Tình yêu như thể rút thăm, Rút trúng thì
sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể đi câu, Anh nào chai mặt ngồi
lâu mới tài. Tình yêu như thể quan tài, Mới lanh quanh ở bên ngoài đã
run. Tình yêu như thể dây thun, Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay. Tình
yêu như thể người say, Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời. Tình yêu
như thể điểm mười, Có học cho hết cả đời vẫn mong. Tình yêu như thể đuôi
công, Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì. Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
Quang Minh at 12/08/2009 10:40 pm reply
tình yêu như thể hoa lài
hương thơm ngào ngạt nhớ hoài nụ hôn
tình yêu như thể cầu môn
vui nhau cùng đá ai dòm cũng khen
tình yêu như thể ánh đèn
soi sáng hai đứa trắng đen thế nào
tình yêu như tấm yếm đào
thương nhau em tặng giử nhau tim nồng
tình yêu như thế môi hồng
thương em anh chỉ muốn bồng muốn hun
Lãnh Ngọc Bích at 12/08/2009 08:29 pm comment
Viết gì cho anh đây ?
Khi không gian giữa hai chúng ta quá xa tầm tay với
Khi hai mảnh vườn lòng xa nhau vời vợi
Không nụ cũng không hoa
Không tiếng chân chờ đợi Nên anh ơi! Em biết viết gì đây?
Quang Minh at 12/08/2009 11:04 pm reply
hẹn nhau tâm sự blog vàng
ngẩn ngơ không biết em nàng còn chăng
love em bảo viết rằng
viết tên hai đứa vỉnh hằng vào tâm
khi em khi lúc là anh
chúng ta như một phân ranh làm gì
không gian hai đứa xa chi
em ơi bên mạng anh ni bên nầy
vườn xuân ta bạn vun cây
nụ hoa tươi thắm nthế vầy nụ hôn
Mai Lan at 12/08/2009 04:24 pm comment
Mình chỉ sợ ngồi ăn chung với bạn giống cùng sánh vai vậy .Mình
ngại lên mời mình bạn ăn thôi .Nếu bạn muốn mình cùng ăn thì mình sẽ
cùng ngồi với bạn cho vui vậy .
Màu tím hoa lan rất mộng mơ Dệt lên đời đẹp những vần thơ
Thanh thoát tao nhã và cao quý Lan như những sợi tóc quấn quanh
Hoa vẫn một sắc hương lộng lẫy Để nghìn đời vẫn thấy yêu thương
ML tặng bạn mấy vần thơ .Chúc bạn niềm vui & hạnh phúc .
Quang Minh at 12/08/2009 10:55 pm reply
hoa lan cao quí kiêu sa
chỉ ngăm thôi cũng măn mà kém ai
dáng lan hương sắc mày ngài
mắt mơ má mịn tóc bay xỏa tình
hương hoa phảng phất quanh mình
như ru ai ngủ cho tình yêu thương
hoa lan vương vấn vấn vương
vương vương nổi nhớ mộng thường mến yêu
sắc hoa tim tím đìu hiu
càng nhìn càng đắm càng yêu lan nhiều
qm vui nên vịnh cành lan chút nhé xin bạn ML hoan hỉ xí xóa nhen vui thôi
Hoang Tuyet at 12/08/2009 01:44 pm comment
Thà được một lần thăng hoa nói ra, rồi lụi tàn, còn hơn cứ để lòng ấp ủ mổi ngày vẫn vương..
Quang Minh at 12/08/2009 03:05 pm reply
một phút huy hoàng rồi chợt tắt
hơn là ấp ủ nhớ mong chi
nghỉ suy như vậy dại quá đi
ích lời gì chăng hóa đá kì
Hoang Tuyet at 12/08/2009 01:21 pm comment
" anh hứa xem em người em gái nhỏ
khi đông về anh may áo tặng em
hảy quên anh hảy quên anh em nhé
noel nầy cô bé nhớ vui lên "
Em sẽ quên thầy, nhưng chừ phi thầy đả có chủ, hoặc em sẽ rời xa thế giới này....
Chúc thầy một ngày đầy niềm vui, và cầu mong thầy những gì đẹp nhất, trong cuộc sống cũng như trong tình yêu....
Quang Minh at 12/08/2009 01:39 pm reply
anh bảo rằng tim anh tan vở
chẳng bao giờ nức nở yêu ai
yêu anh tự chuốt lấy đắng cay
đừng có trách anh không báo trước
Mai Lan at 12/08/2009 12:26 pm comment
Chúc bạn bữa trưa ngon miệng nhé !
Quang Minh at 12/08/2009 01:42 pm reply
mai lan ơi qm rụt rè lắm
mời ăn trưa sang trọng tần ngần
không dám ngồi khi bàn quá trống
phải chi lan có mình cùng ăn
lien at 12/08/2009 12:00 pm comment
Bạn thích thơ...thích làm thơ....hỏng biết có thích lun bạn đối thơ không nhỉ
Quang Minh at 12/08/2009 01:50 pm reply
xa thẩm nghìn xa biết ai là
trung gian qua mạng ảo quá mà
thích thơ đối đáp vui vui vậy
chớ thích người ơi không dám nha
Lãnh Ngọc Bích at 12/08/2009 11:41 am comment
Anh xin anh hãy cứ quên em
Quên tất cả quên những gì đã hứa
Chỉ đừng quên đã có lần hẹn ước
Hứa một đời ta mãi mãi bền lâu........
Quang Minh at 12/08/2009 01:54 pm reply
love em
khoảng trống không lời em cố ý
hay là già hú lảo quên cho
chẳng có thơ chi hòa vận đó
hay love tim ấy trống trơn tình
Mai Lan at 12/08/2009 08:17 am comment
Cám ơn MQ đã chia sẻ .Vậy bạn có thể vào
lại trang ảnh của mình ghi gì cũng được miễn gọi là lưu bút để làm kỷ
niệm mỗi khi ML quen một người bạn mà .Đồng ý nhé ! Sáng luôn ấm áp .
Quang Minh at 12/08/2009 09:56 am reply
cám ơn bạn mai lan xem qm người bạn mới mà thân tình như bao kỷ niệm xưa...chúc mai lan buổi sáng an nhàn vui vẻ
lien at 12/08/2009 07:48 am comment
Ngày nồng nàn nha bạn iu
Quang Minh at 12/08/2009 09:59 am reply
cám ơn bạn rất nhiều
chiều chiều vô blog buồn nhiều
nhớ người người ấy có yêu mình không đây
Hansy at 12/08/2009 06:14 am comment
THƯ GỞI JENNY
http://vn.myblog.yahoo.com/hansy-nhabaonhandan/article?mid=6875
Quang Minh at 12/08/2009 10:03 am reply
bạn lộn địa chỉ rồi
thơ gửi jenny
sao lại vào nhà minh
chợt nhìn mình lại giựt mình
phải hay ai nữa thơ tình noel
thôi là cảm tạ làm quen
có thêm bạn mới thêm đèn sáng hơn
at 12/08/2009 04:35 am comment
Đừng quá xa chỉ đủ gàn dễ cảm Đừng quá gần
dễ có cách ngăn Đừng nắng lắm mưa nhiều thêm rét đậm Đừng qua yêu tình
mái cháy âm thầm
Quang Minh at 12/08/2009 10:14 am reply
sao em bảo nhiều đừng thế ấy
đừng thế nào máu chảy vào tim
trong trái tim êm ấm hình em
gây thương nhớ tim anh thổn thức
Hoang Tuyet at 12/08/2009 03:12 am comment
"blog là blog đó lòng trôi theo dòng
trò đừng suy nghỉ viển dông
tội thầy trò hiểu nổi lòng thầy không"
Thầy còn hổng hiểu thầy, sao trò hiểu, blog là blog, theo blog trò cũng
tầm bậy.. nếu trò có nói gì hổng phải thì mong thầy cứ nói thẳng... vì
trò này bộp trộp ăn nói hơi nông cạn , lời nói có pha thêm muối nên chắc
thầy cảm thấy mặn, vì hổng ngọt ngào. sorry thầy Quang...
Quang Minh at 12/08/2009 11:07 am reply
em chớ buồn chớ vội tách rẻ đôi
tình vẫn đẹp dầu tym anh bao lối
không trách em anh là người có lổi
để em buồn dịu vợi khổ anh thôi
em chớ buồn chớ vội nói chia phôi....
Lãnh Ngọc Bích at 12/07/2009 10:56 pm comment
nếu ko chia phôi em biết mình sẽ khổ em chắc là thứ nghìn lẻ một ở tim anh ..................
Quang Minh at 12/07/2009 11:38 pm reply
bâng khuâng thả chút sợi tơ thơ
họa với ai kia ngở ngẩn ngơ
bàn qua trái tim nhiều ngăn nhé
ai dè ngàn lẻ quá bất ngờ
love thôi nhé mình bye đấy
rạng ngày cày cấy trả nợ đây
chúc bạn một đêm nhiều mộng đẹp
tối mai hẹn gặp gió trăng mây
Lãnh Ngọc Bích at 12/07/2009 10:33 pm comment
Nếu ko là em thì là người khác còn gì mà
để giải quyết hả anh thôi thì em sẽ đi đường khác con đường mà chỉ có em
thôi nếu là em trái tim nhiều lối anh có chịu cùng người khác bước vào
chung??????
Quang Minh at 12/07/2009 10:43 pm reply
thuở xa xưa sử lở ghi câu nói
nam nhi hồ thê thiếp được đòi voi
yêu em anh biết yêu bao trắc trở
con đường nào muôn thuở vẫn đường em
em chớ buồn chớ vội tách rẻ đôi
tình vẫn đẹp dầu tym anh bao lối
chỉ ban ngày công việc quá lu bu
chớ đêm vắng đền bù em một lối
em chớ buồn chớ vội nói chia phôi....
Lãnh Ngọc Bích at 12/07/2009 10:16 pm comment
sao tim anh lại chia nhiều lối nhỏ sao ko
chỉ là dồn về phía em thôi để mỗi khi anh bừng tỉnh giấc nụ cười chào
anh chỉ có mỗi em.
Quang Minh at 12/07/2009 10:23 pm reply
tim anh trước chỉ là một lối
vì yêu nhiều lối mở ra thêm
muốn ngăn đi dành em tất cả
mà sao là em hả hởi em yêu
lở vấn vương nặng môt buổi chiều
cánh mây tim đìu hiu buồn diệu vợi
em có chờ hay em có đợi
anh về nhà giải quyết hết được không em
Jenny at 12/07/2009 09:47 pm comment
hiểu ý của M rồi......hihi.......tối ấm áp
và ngủ ngon ha M.........đến 10h là J out....mai nói chuyện với M nữa
ha... J sẽ chờ cho mặt trời mọc và thôi nghĩ tới màn đêm
Quang Minh at 12/07/2009 09:58 pm reply
chúc ai đó lên đường thư thả
giấc liêu trai ai đã họa là
một giấc mộng ấp yêu nổi nhớ
trong trường canh hình tớ có nha
Lãnh Ngọc Bích at 12/07/2009 09:45 pm comment
Em sẽ chẳng bao giờ hiểu đc anh đâu Bởi
tình anh có muôn điều che giấu Trái tim anh có chia nhièu lối nhỏ Em chỉ
len vào một chút lối riêng thôi
Quang Minh at 12/07/2009 10:02 pm reply
một chút lối riêng tình nức nở
bao lối dài chỉ ngở bóng mờ
trong trai tim có lẻ hình em
còn mọi chổ chỉ như tim vở
Jenny at 12/07/2009 09:26 pm comment
sao M lại nói như thế? J coi M là bạn nên
nói cho M nghe mà chứ có phải là tô vẽ gì cho thơ hay đâu...... đã ko
nói thì thôi chứ nói ra thì nói cảm xúc thật chứ nói sai đi làm
gì......thơ của J là thơ thực mà chứ có bay bổng đâu đâu .... nói vậy
buồn đó nhé
Quang Minh at 12/07/2009 09:38 pm reply
bạn jen ạh thơ là gió lùa bay mất
nhớ làm gì u uất để vào tim
tuy theo lúc họa vần gượng gạo
cớ chi buồn mình cũng buồn thêm
những lúc nhớ mản đêm rỉ rả
tiếng côn trùng réo gọi linh hồn
jenny ơi một nổi buồn buồn quá
trong lời thơ ngận ngờ miễn xá
hiểu nhau rồi còn chấp nhứt làm chi
chúc người xa nổi nhớ quăng đi
hướng trước mặt tương lai mới quí
jen thông chưa hay còn suy nghỉ
qm nầy vui ý với thơ thôi
Lãnh Ngọc Bích at 12/07/2009 09:06 pm comment
Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn?
Em cần anh tới
Em cần anh nói
Và cần anh biết nỗi đợi này
Sao em còn ngồi mãi đây
Dằn vặt trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
Mà ngổn ngang một dải Ngân Hà
Anh quá gần và anh quá xa
Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
Tháng ngày đi như tiếng thở dài
Như một chiều đè nặng đôi vai
Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đền thế???
Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
Cho lòng em bớt chút đa đoan...
Quang Minh at 12/07/2009 09:09 pm reply
chẳng bao giờ em hiểu được anh đâu
trong nội sâu trái tim anh nhiều lối
một ngỏ nhỏ chợt len hôm chiều tối
lại vô tình mở lối đến bên em
Jenny at 12/07/2009 07:29 pm comment
em hỏi anh sao anh chẳng trả lời nếu em và
anh như đôi chim trống mãi và một ngày hạnh phúc xa mãi mãi chỉ còn em
với đau khổ triền miên vậy thì khi đó liệu anh có ở bên? có chăm lo em
và yêu em như trước hay anh cũng chỉ quay lưng mà bước theo cuộc đời,
cuốn vào những vòng quay Em khờ dại, em nông nổi thơ ngây nhưng lỡ như
chuyện kia là có thật thì tình yêu anh cho em có mất vĩnh viễn suốt đời
chẳng còn nữa yêu em?
Quang Minh at 12/07/2009 08:58 pm reply
em hỏi anh những điều léo lắt
trả lời sao trước mắt đường dài
anh với em như chim trống mái
hạnh phúc thay .. sự thật là đây
nếu duyên tơ ông trời xui khiến
em yên lòng chớ nghỉ vẫn vơ
chuyện trăm năm nặng nợ ai ngờ
sao vớ vẫn nghỉ đâu chi vậy
em khờ dại nông nổi thơ ngây
mới suy tính lo toan tầm bậy
tình yêu không phải cho và mất
do thật lòng rung động con tim
Jenny at 12/07/2009 07:27 pm comment
M nghĩ là quá khứ của J nó có chuyện tình
yêu nào bi thảm lắm hả? Ko có đâu M à... Mới có 18 tuổi đã nhìn thấy
người khác tự tử chết vì mình, rồi sau đó thì thấy có người tốt bụng
chân thành vì yêu mình mà ko được đáp lại nên biến thành con người thủ
đoạn toan tính nên j thấy nản thôi..... chứ từ trước J chưa mến ai
cả...mến người đầu tiên thì mới 18 ngày sau đã nhận ra rằng người ta lừa
dối mình thì thôi luôn....chứ làm gì có chuyện yêu đương sầu thảm
nào...... J vẫn chưa thực sự thương mến ai cả
Quang Minh at 12/07/2009 08:36 pm reply
thoát ngạc nhiên mới mười tám xuân thì
đã bóp chết một trái tim yếu đuối
hèn chi giờ bạn hay hờn hay duổi
giả lạnh lùng băng giá khổ lòng đau
góc con tim chưa nhẻ lần yêu sao
nơi xứ lạ bướm ong luôn lẩn quẩn
một thân gầy mang bóng dáng giai nhân
trong người yêu... bạn chọn người gửi phận
Mai Lan at 12/07/2009 06:03 pm comment
ML cám ơn bạn về câu hỏi còn mang chất
thắc mắc .ML chỉ họa vài lời cho vui thôi .Chứ thiệt tình thì ML đã có
bạn trai rồi .Bạn yên tâm đi .Nếu mấy câu thơ này có làm phật ý bạn .Vậy
bạn có thể xóa bỏ và cho ML xin lỗ nhé ! khi nào bạn vào blog của mình
trang số 8 có " Ảnh ..Mai Lan " Bạn nhìn thấy mình có thể bạn còn phải
gọi ML là chị hai nữa là đằng khác mà .Buổi tối ấm áp nhé bạn .
Quang Minh at 12/07/2009 07:11 pm reply
vì trong thơ ít nhiều ẩn ý
mai lan nầy nghỉ ngợi làm gì
trong trang blog lời vui chút chút
chẳng sao mà Lan ơi xưng chị
chúc ML một tối êm đềm
Bọ Cạp . at 12/07/2009 05:30 pm comment
Nếu QM sợ thì xin xoá hết lời bình của
tui. Tui xin lỗi vì tưởng nhầm QM là bạn của tui Hoá ra khong phải .Thật
sự là xin lổi đó !
Quang Minh at 12/07/2009 09:48 pm reply
lang thang quả thật lang bang
có gì xin lổi bạn vàng phải xin
Bọ Cạp . at 12/07/2009 05:27 pm comment
Tưởng cài chi > Hoá ra người ta sơ ...mà chẳng biết sợ những ai !
Thui vậy . Chào nha !
Quang Minh at 12/07/2009 09:52 pm reply
có những comment binh công tư
cớ chi chuyện vặt những từ vui vui
lọ là ai đó ngọt bùi
bình riêng một cỏi mặn mòi phải chăng
Bọ Cạp . at 12/07/2009 05:08 pm comment
Ấy là chưa biết đó thui
QM cứ thử xem có tiêu đời hehe !
Quang Minh at 12/07/2009 05:21 pm reply
lang thang cứ việc công khai
bình riêng thiên hạ nghỉ sai về mình
thoạt nhìn bạn cũng xinh xinh
nghe hơi cọp dử quang minh hết hồn
Bọ Cạp . at 12/07/2009 04:42 pm comment
QM hok biết ra sao
Ta ghê hơn cọp cọp nào dám tha
Cun yêu cun cứ ở nhà
Đừng lo cọp dữ có ta đây mà !
Quang Minh at 12/07/2009 04:53 pm reply
lang thang hổ cái ngán nghê
thuộc hàng sư tử vốn về hà đông
hèn chi bao gả đàn ông
gặp lang thang ấy tiêu đong hết đời
lang thang lang thang hởi trời...
Bọ Cạp . at 12/07/2009 04:17 pm comment
QM nhầm to rùi nhà ta hok dại gì nuôi gấu Ta chỉ nuôi bạch cún làm cảnh
thui. Bạch cún nhà ta hiền và ngoan ta yêu quý nó lém nhưng nó làm ta
ghét vì cái tội đa tình.Suốt ngày nó leo cây có cô nào xinh xinh đi qua
là tít cả mắt rùi làm thơ hẹn hò ngứa hết cả mắt ! Ghết quá ta mới bỏ
nhà đi lang thang đó !
Hay ta gửi nhờ bạn dạy đỗ. Nhưng cẩn thận cái bệnh của nó lây nhanh lắm
không khéo lại như nó thì ...nhiều người chít !
Thui chào nha lang thang ta lại lang thang !
Lang thang ngày tháng lang thang
Gió mây phơi phới mấy từng mây xanh
Khoẻ re ! hehe...!!!
Quang Minh at 12/07/2009 04:36 pm reply
lang thang ngày tháng lang thang
gió mây phơi phới may xanh mấy từng
bạch kun chú ấy thú cưng
lang thang đi mãi hổ rừng tha sao
một mai cọp đói nhảy rào
rồi đời bé kun vỉnh chào lang thang
Mai Lan at 12/07/2009 01:15 pm comment
Buồn vui khi dệt mộng tình xuân xưa Ở đời
có mấy khi mình bên nhau Ra ngẩn vào ngơ hồn thơ lạc lõng Lạc vào làn
blog của mình Quang Minh Xin ai hãy giữ chúng mình bên nhau Cho ta cùng
bạn chung tình sánh vai ML cám ơn bạn đã ghé thăm .Chúc bạn tuần
mới luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người thương .
Quang Minh at 12/07/2009 01:52 pm reply
mới quen nhau sớm nghỉ về nhau
có vội không Lan hay thế sao
thời gian ấy biêt bao thay đổi
bạn và tôi chọn lối về sau
Nguyen Dung at 12/07/2009 11:11 am comment
Chúc Quang Minh tuần mới vui vẻ tốt lành nhé
Quang Minh at 12/07/2009 01:06 pm reply
lâu rồi bạn mới đến thăm tôi
mừng mừng ngờ ngợ như gió thổi
giuncoi chừng cánh mây hờn dởi
hỏi lòng mình sao vội hoa trôi
Jenny at 12/07/2009 11:06 am comment
nếu đôi bồ câu có một rơi đôi cánh thành
tật nguyền chẳng bay bổng đi đâu thì người kia có nhờ duyên tình sâu mà ở
bên quên bầu trời phiêu bạt Nếu đôi bồ câu một mất đi tiếng hát chẳng
thế líu lo mỗi buổi sáng trên cao thì người kia có nhớ ngày bên nhau mà
kề bên dù người kia im lặng? Nếu đôi bồ câu một mất đi đôi mắt chẳng thể
nhìn thấy rõ được trời xanh nếu đôi bồ câu ấy, là chính em và anh? Thì
anh có hi sinh vì em được? hay anh cũng bỏ em rồi quay bước? đến nơi nào
cho bặt tin hồi âm nếu chúng mình là một đôi tình nhân anh có vì em mà
hi sinh được thế?
Quang Minh at 12/07/2009 01:22 pm reply
trong cuộc sống biết bao nhiêu nếu
nếu hôm nay nếu cả ngày mai
ví tình ta đôi chim trống mái
hảy vui nào chớ nghỉ tương lai
nghỉ tương lai bao nổi buồn nhiều
sao chạnh nghỉ đìu hiu khó hiểu
có sống nhau tim nhói nhứt nhiều
có rung cảm bao chiều rơi lệ
nghỉ bâng quơ ý nghỉ lạ kỳ
rồi trói buột những gì kinh hải
trong tình ái khó là biến cải
lấy thương đau thử thách chi chi
cho lệ thảm sụt sùi em hởi
cặp chim non chúng vui hồ hởi
nghỉ làm gì bao chuyện lâm ly
chuyện có đến em ơi sẻ đợi
Lãnh Ngọc Bích at 12/07/2009 11:04 am comment
Anh ơi! mãi mãi là bao lâu? em sẽ chờ anh đến chừng này anh đi việc nước em xin đợi lỡ chuyến phà kia em cứ chờ.
Quang Minh at 12/07/2009 01:00 pm reply
tuổi xanh em nhở trôi đi thế
đêm lạnh đông về bấy nhiêu khê
anh biết lòng em chung thủy đấy
lở chuyến phà xuân tim tái tê
thênh thang một cỏi bao nhung nhớ
trống vắng lòng trai nổi đợi chờ
việc nước lo toan xong nghĩa vụ
anh về em lở bước thuyền mơ
lúc ấy gương xưa ôi tan vở
hoa sim một thuở gió trôi rồi
tim anh rộn rả vụt bồi hồi
hỏi thăm mới biết người xưa đã
vừa mới sang sông tách bến phà
buồn ôi buồn một mảnh tình ta
Jenny at 12/07/2009 10:55 am comment
bữa trước nhận được thơ của M mà chưa trả
lời, vì lúc đó ko nghĩ ra trả lời cái gì hết........ hôm nay định trả
lời thì tìm hoài ko thấy bài thơ đó đâu, vào coi bình luận cũ cũng không
được í Hạt mưa đá ấy vốn ngập ngừng rơi Bởi ngần ngại rơi vào nơi vũng
đục cũng dám mong, cũng dám mơ hạnh phúc nhưng đành lòng mong một kẻ đến
sau Bởi mưa đá mong hạnh phúc dài lâu Không muốn trải nghiệm phiêu lưu
nơi không thật Không muốn yêu để rồi phải đánh mất Những thứ hư ảo như
ảo giác cuộc đời Hạt mưa đá có đôi lần muốn rơi nhưng chưa tìm thấy được
nơi nào thấu hiểu chưa ai che chở cho hạt mưa mềm yếu người ta yêu
mưa.. yêu vẻ ngoài mà thôi người ta yêu mưa từ khoảng cách xa xôi chẳng
biết gì về mưa....chỉ vì mưa xinh đẹp Mưa ngập ngừng và cũng không nghĩ
tiếp bởi trong lòng mưa chẳng có người ta những tâm sự chẳng bao giờ nói
ra chỉ nói cho ngườimà mưa coi là bạn chia sẻ bạn nghe điều làm mưa
buồn chán mong một điều được chia sẻ cảm thông
Quang Minh at 12/07/2009 01:45 pm reply
mưa xinh đẹp người ta mới nghỉ
mưa xấu xí ai nghỉ làm gì
mạo ngoại bất cầu như mỹ ngọc
thoạt quen là cảm xúc dung nghi
sau tìm hiểu những gì gợi cảm
hạt băng giá chớ sầu chớ thảm
lửa yêu đương bùng cháy tâm can
ngoài lạnh lòng lạnh không hởi bạn
mưa đá lúc rơi không đúng chổ
chợt ngận ngờ chuốt khổ tự ênh
thả nổi buồn xa mãi mong mênh
đâm sợ gió sợ sầu trôi mãi
qua nổi buồn mưa đá blog tuông
mình chia sẻ ít nhiều đau khổ
mong rằng sau hạt rơi đúng chổ
hạnh phúc tràn bạn gửi thiệp vui
Lãnh Ngọc Bích at 12/07/2009 10:30 am comment
Biết anh lo công vụ nên em đợi Đợi mãi đến
bây giờ anh mới nói ra làm em cứ ngỡ anh xa để vui vẻ bên người chẳng
nhớ em nay anh đã tỏ- em ko hờn nữa nếu có ngày về anh nhớ báo em.......
Quang Minh at 12/07/2009 10:46 am reply
việc nước việc nhà khó phôi pha
thương em thương lắm hởi ai ta
bao giờ xứ mạng xong anh báo
em hảy chờ anh chớ sang phà
Anh Duong at 12/07/2009 10:22 am comment
trời ơi chú , năng khiếu quá chời luôn thơ ca hay quá
Quang Minh at 12/07/2009 10:38 am reply
có gì đâu tại chú yêu sớm đấy giờ mới khổ
Lãnh Ngọc Bích at 12/07/2009 10:05 am comment
Chờ thứ hai để qua một tuần nữa
mong anh từ ngày anh có biết chăng
hay anh đang ở nơi xa đó
vui vẻ bên người chẳng nhớ em???
Quang Minh at 12/07/2009 10:17 am reply
anh vì công vụ mới đi xa
nổi nhớ băng qua mấy đoạn ga
tàu hú liên hồi anh ngơ ngẩn
con tim trăn trở bóng ai là
c0p at 12/07/2009 09:36 am comment
Lãnh Ngọc Bích at 12/07/2009 09:29 am comment
Nhưng ....
đi một mình chán lắm anh ơi!
người ta có cặp có đôi
còn em đây chỉ một mình lẻ loi
thôi thì cứ thế bơ vơ
trông đi trông lại cho đến ngày thứ 2....
Quang Minh at 12/07/2009 09:46 am reply
chờ ai cho đến ngày thứ hai
kẻ ở non đoài người ở đây
trái tim ray rức hình ai vậy
dối tý lòng ai ai biết ai
Bọ Cạp . at 12/07/2009 08:55 am comment
Dã man đuổi kẻ lang lang
Đã thế cứ ở làm gì được ta
hehe...
Quang Minh at 12/07/2009 09:07 am reply
không phải đuổi lang thang đâu
nhưng vì an toàn nên tôi bảo vầy
nếu bạn cứ ở lại đây
con gấu ở nhà nó đấy nổi ghen
lien at 12/07/2009 08:17 am comment
Khởi đầu tốt đẹp nha QM
Quang Minh at 12/07/2009 09:05 am reply
vâng chúc bạn tuần mới hạnh phúc nhiều
songbien 9999 at 12/07/2009 07:21 am comment
Tuần mới chúc QM vui khỏe và mọi việc đều thuận lợi!
Quang Minh at 12/07/2009 09:04 am reply
cám ơn bạn nhiều
Bọ Cạp . at 12/06/2009 11:14 pm comment
Lang thang lỡ bước lang thang
Lại vô tá túc nhà chàng - chàng ôi
( Không hỉu sao lang thang nhìu quá nên nói câu nào cũng thảm thiết như zậy đó .Thông cảm nha !)
Quang Minh at 12/06/2009 11:48 pm reply
lang thang em hởi em ơi
cho em tá túc tơi bời đời anh
em khát thì có nước chanh
vui chơi một lát em quanh ra về
còn em ở lại ngại ghê
chằn tinh cầm chổi chẵng hề nể ai
thương anh em hảy đi ngay
Khanh at 12/06/2009 10:16 pm comment
nhớ ai một dáng thơ gầy
tóc lan hương bưởi say ngây ngất lòng
long lanh mắt biếc môi hồng
hoa tươi chợt hé đêm nồng nhớ nhung
nhớ em mây tím buồn chung
thương em gửi gió một vùng yêu thương
dáng mai mủm mỉm hạt sương
thương em ray rức lạ thường em ơi
Quang Minh at 12/06/2009 11:51 pm reply
ô là tài nữ tuyệt trần
nam mô đà phật chớ gần hiểm nguy
hoa nào hoa chẳng gai nhi
lở vương lở vấn còn chi thân nầy
mỹ nhân càng ngắm càng say
say người thì ít say đời tiêu luôn
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 12/06/2009 07:25 pm comment
Ghé thăm bạn nè, đêm về ngon giấc và ấm áp bạn nhé
Quang Minh at 12/06/2009 11:55 pm reply
đêm khuya lạnh lẻo đường xa
nhả kỳ chẳng quản bôn ba thăm mình
cám ơn bạn hửu nhiệt tình
mình đây sẳn chúc kỳ xinh đẹp hoài
Hoang Tuyet at 12/06/2009 06:40 pm comment
Lâu rồi nay em mới có thời gian online và
gặp thầy Minh, Thầy dạo này có gì mới? cho trò biết với..... Thơ của
thầy này có vẻ hơi trăn trở về một ai? Trò dạo này bệnh, chắc là ít có
online gặp thấy như trước được... thấy thầy vẫn vui là trò cũng vui
rồi....Dù ở nơi nào trò cũng vẫn luôn nhớ tới thầy Minh.....Nhớ thầy và
yêu thầy nhiều...
Quang Minh at 12/07/2009 12:03 am reply
nhớ thầy thầy cảm ơn nhiều
lòng thầy ba nổi bảy chìm trò ơi
tuổi thơ thầy lắm khổ vời
đời nầy thầy nguyện vì đời độ sinh
con bao ân ái nghĩa tình
thầy xin hai chữ an bình trò ôi
chớ đừng thấy đó mưa rơi
nhở thầy như vậy lầm ơi là lầm
ngày thì vui vẻ thâm trầm
đêm về tư lự giam cầm thân côi
thầy mong chẳng nghỉ ai đâu
blog là blog đó lòng trôi theo dòng
trò đừng suy nghỉ viển dông
tội thầy trò hiểu nổi lòng thầy không
c0p at 12/06/2009 05:26 pm comment
mình yêu bạn không bằng xương bằng thịt
không trái tym không nhịp đập hửu hình
mình chỉ yêu qua bóng dáng thơ xinh
yêu ai qua những trang blog
trút cạn tâm tư cùng người
Quang Minh at 12/07/2009 12:12 am reply
vì yêu mình mới ngây khờ
vì thương mình mới nương nhờ cọp thôi
dỉ hồ mượn hổ dọa đời
cho thiên hạ ngán cho người ngở ngan
một thời oanh liệt vẻ vang
nhờ nương bóng cọp không tan xác rồi
cám ơn nàng cop của tôi
lien at 12/06/2009 01:05 pm comment
Trưa chủ nhật bình yên nha QM
Quang Minh at 12/06/2009 01:29 pm reply
cám ơn bạn nhé chúc bạn chủ nhựt vui vẻ
hoa_xuongrong21 at 12/06/2009 10:18 am comment
tôi xin lỗi vì hành động ngu si cuồng dại
như cánh chim bay ngược chiều gió thôi giọt nước mắt ngày nào rơi nóng
hổi chỉ làm tôi cháy khát tự do tôi xin lỗi những điều nhận và cho tôi
không bao h nghĩ về em trước nhất chỉ khi nào lo sợ em đi mất tôi mới
dịu dàng lời ngọt đầu môi
Quang Minh at 12/06/2009 12:30 pm reply
xin lổi chi thuở ấy còn đâu
còn chăng nước mắt với nổi đau
những diều nhận cho theo năm tháng
vô tình gió cuống mất từ lâu
xin lổi chi thuở ấy quá ngu si
gây ai đấy tim đau lệ lâm ly
bảo ngây dại những gì thương nhớ
còn chăng lo sợ em mất đi
Jenny at 12/05/2009 08:42 pm comment
khác nhau mà , M biết nhiều chuyện của J
qua bài thơ đó, J có tâm sự với M và cảm thấy M hiểu được những gì mà J
nói co dù chỉ là qua thơ.......còn người kia? ko biết gì về J cả...tuy
là quen lâu hơn nhưng mà biết gì về J đâu, những bài thơ cảm xúc thực
của J cũng chưa một lần được đọc, J chưa bao giờ nói gì về mình......
khác nhau nhiều lắm đó M ơi...... mà cũng ko phải là J sợ hay làm sao mà
từ chối ng ta đâu, ng ta ko những làm J ko có cảm xúc gì mà thậm chí
còn mệt mỏi và chán ngán nữa....giờ ng ta dừng lại, lại cảm thấy tự do
Quang Minh at 12/05/2009 11:02 pm reply
mình trả lời đây như ba bận
post lên rồi thêm giận yahoo
chỉ trang trắng như tình ru ngủ
jen buồn không lảo hú già cằn
đây lần nữa nếu mà mất nữa
đó do duyên chẳng nặng nợ chưa
chẳng cảm xúc lại thêm chán ngấy
lảo hú ơi lảo rứa lảo rùa
chuyên nợ duyên do trời định sẳn
phận má đào sáng chói trăng rằm
chớ để mất trăng nghiêng triền núi
chuyện cảm xúc buồn vui thâm thẩm
hoa sắc tươi một thuở bạn ơi
hạt mưa rơi chọn chổ hạt rơi
chớ e thẹn không nơi rơi nửa
lở quá thì hạt lạnh không rơi
bạn vừa tài vừa sắc hương trời
nhưng phận liểu vẫn cần nơi dựa
mình chỉ ít vài hàng ẩn chứa
chút lòng riêng chia sẽ bạn ơi
hạt mưa lạnh tìm được nơi rơi
thì rơi mãi cho tình hồ hởi
tuổi xanh kia má thắm môi hồng
mong chọn đúng bóng tòng mong đợi
phuong at 12/05/2009 07:43 pm comment
Trong tim 1 nỗi mong chờ
xa xăm 1 mối quạnh hiu hững hở
biết bây giờ người ở đâu
cho tim đây mãi nhớ mong hỡi người
Quang Minh at 12/05/2009 10:07 pm reply
trong tim một bóng hình ai
xa xâm nổi nhớ đắm say hương nồng
bây giờ em đã có chồng
sắc hương một thuở ai bồng ai yêu
Lãnh Ngọc Bích at 12/05/2009 07:34 pm comment
Có cơn bảo nổi trong hồn
Gió muà biển động vùi chôn cuộc tình …
Hôm nay đến biển buồn tênh
Thương mặt biển vẩn mông mênh mịt mùng
Sóng cuồng nộ đến khôn cùng
Tình yêu, thề ước không chung lối về ...
Quang Minh at 12/05/2009 09:26 pm reply
có cơn bảo nổi trong hồn
gió mùa biển động vùi chôn cuộc tình
có cơn gió lạ lưu linh
vô tình xen lẻn tâm mình không hay
hoa xuân rạng rở ánh mai
hoa cười nhụy thắm đắm say bướm tình
FDSFDS at 12/05/2009 07:21 pm comment
lâu quá không gặp. chúc bạn cuối tuần vui vẻ
Quang Minh at 12/05/2009 09:31 pm reply
tuy lâu bạn viếng thì gần
cám ơn bạn nhé cuối tuần an vui
Lãnh Ngọc Bích at 12/05/2009 05:10 pm comment
biết mơ ước...không bao giờ có thật
mà vẫn mơ... vẫn mãi ước người ơi
tình của anh...sao cứ mãi xa vời
sương mãi rơi...nỗi lòng em dịu vợi
mơ hạnh phúc bên chân trời xa thẳm
mây dần trôi ngày tháng vẫn dần trôi
thời gan ơi...mơ ước đã xa rồi
đêm nay lạnh...bỗng nghe lòng tê tái...
ghé thăm anh và gửi lại đôi dòng !
Quang Minh at 12/05/2009 05:35 pm reply
bạn love bóc tem tin nhạn
dòng comment hảo ý xa xâm
biết nổi nhớ âm thầm vô vọng
vẫn mơ vẫn ước mối tình câm
dầu biết rằng cỏi trời xa thẩm
dáng mai gầy in đậm vào tim
thời gian qua trôi mãi lặng im
nghe gió lạnh buốt tim tê tái
cám ơn bạn ít dòng ghi lại
nổi tình riêng trang trải đêm dài
nơi cỏi nọ giáng sinh hạnh phúc
nọ cỏi nào có kẻ nhớ ai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét