nhớ thầy ( tiếp )
*****
trang giấy mở ra để viết gì
trầm ngâm suy nghỉ việc chi chi
hôm nay ngày mấy trong năm mấy
tôi đã làm nên những chuyện gì
****************
thời gian thắm thoát lẳng lặng trôi
thầy đã ra đi mấy thu rồi
thiều quang thoáng chốc ôi mau nhỉ
bao nhiêu ưu ái nhớ thầy tôi
**************
mười bốn tháng bảy kỷ niệm thầy
bạn bè mấy đứa tựu về đây
ôn lại niềm xưa bao ý đẹp
nhớ thầy nước mắt lệ tuông đầy
***************
mình tôi im lặng thả hồn trôi
hồi tưởng ngày nao mới đây thôi
thầy nói thầy cười như vẳng lại
giờ đây chờ mãi chẳng còn đâu
****************
bạn bè có đứa đã thành nhân
có đứa xa rồi thật bâng khuâng
có người thành đạt vui vui đấy
thoạt nghỉ buồn vui nổi lâng lâng
****************
hôm nay ngẩm nghỉ công thầy dạy
ân nặng vô ngần quí hóa thay
nhớ thầy dâng kính vần thơ tả
nổi nhớ thầy hiền chẳng khôn phai
****************
đêm lạnh tàn canh dưới ánh đèn
tôi trầm tư lặng lắng lòng xem
nhớ thầy thảo ít dòng lưu niệm
gợi ảnh thời gian đã cuốn rèm
**************
*****
trầm ngâm suy nghỉ việc chi chi
hôm nay ngày mấy trong năm mấy
tôi đã làm nên những chuyện gì
****************
thời gian thắm thoát lẳng lặng trôi
thầy đã ra đi mấy thu rồi
thiều quang thoáng chốc ôi mau nhỉ
bao nhiêu ưu ái nhớ thầy tôi
**************
mười bốn tháng bảy kỷ niệm thầy
bạn bè mấy đứa tựu về đây
ôn lại niềm xưa bao ý đẹp
nhớ thầy nước mắt lệ tuông đầy
***************
mình tôi im lặng thả hồn trôi
hồi tưởng ngày nao mới đây thôi
thầy nói thầy cười như vẳng lại
giờ đây chờ mãi chẳng còn đâu
****************
bạn bè có đứa đã thành nhân
có đứa xa rồi thật bâng khuâng
có người thành đạt vui vui đấy
thoạt nghỉ buồn vui nổi lâng lâng
****************
hôm nay ngẩm nghỉ công thầy dạy
ân nặng vô ngần quí hóa thay
nhớ thầy dâng kính vần thơ tả
nổi nhớ thầy hiền chẳng khôn phai
****************
đêm lạnh tàn canh dưới ánh đèn
tôi trầm tư lặng lắng lòng xem
nhớ thầy thảo ít dòng lưu niệm
gợi ảnh thời gian đã cuốn rèm
**************
Hoang Tuyet at 11/22/2009 01:50 am comment
Ấy lôn tròn 70 comment thế mà tính hụt cho
thầy Minh mất 10 cái, chắc là thầy hầm hực muốn la trò này lắm, nên vây
mới viết ngay một entry buồn, làm trò này củng buồn lây.....
Hoang Tuyet at 11/21/2009 09:24 pm comment
Tròn 60 comment...
Thầy Quang Minh ơi... Nay 21-11 rồi, thầy Minh có kế hoạch gì hông? kể cho trò này nghe nào hihii
Quang Minh at 11/21/2009 09:52 pm reply
tuyết dùng cafe và nhận đóa hoa hồng nầy rồi cho kế hoạch gì QM đi chứ ko bix kế hoạch hạch toán gì
Jenny at 11/21/2009 05:04 pm comment
tửơng là cái tên BV nó có vẻ lạnh lùng và
vô tâm lắm chứ....... mưa đá lạnh mà........ hihi.......nhưng dù gì đi
nữa thì mình cũng yêu cái tên có một không hai đó...... Hàn Băng Vũ.....
Jenny..... một ai đó....... nhiều tên quá mức luôn
Quang Minh at 11/21/2009 05:34 pm reply
hôm nay mưa đá blog vàng
ngày mai rực nắng huy hoàng nhà ai
lượn lờ cánh bướm vờn mai
vô tình khuấy giấc hương say bạn hiền
luyến lưu trang blog chat tiên
cô jen ai đó chớ phiền mình nhen
nhìn hình ai đã say men
kiến cầu thực cảnh hương sen ngất lòng
trang thơ trải rộng vài dòng
chúc cầu băng vủ tươi hồng gió đông
Jenny at 11/21/2009 01:37 pm comment
tên mình là BV, mà từ ngày đi du học mới
lấy tên là Jenny đó...... gọi nhiều thành quen, giờ ở nhà mọi người cũng
gọi là Jenny luôn......... tên thân mật là Jen, bỗng dưng thấy cái tên
BV nó kiêu kiêu sao ấy.........ngày vui ha M
Quang Minh at 11/21/2009 04:48 pm reply
mình đồng ý với bạn tên băng vủ có vẻ một nhà thơ nghe sao nhẹ nhàng
êm ả nữa .thêm tên jenny tây phương vui vui bạn ạh khi gọi tắt jen
phát âm cỏ vẻ thiền yoga thanh thoát nhé
quang minh thích gọi một ai đó hàn băng vủ ở blog xin chào cô bạn jen
vui tính và lản mạn như hạt mưa đá li ti
at 11/21/2009 08:56 am comment
Moi QM 1 tach cafe sang cuoi tuan nhe
Chuc QM co nhung ngay cuoi tuan vu ve!
Quang Minh at 11/21/2009 11:03 am reply
cám ơn bạn nhiều
Hansy at 11/21/2009 01:59 am comment
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TÌNH YÊU
DO HANSY-JENNY PHỤ TRÁCH
SẼ PHÁT VÀO MỖI SÁNG THỨ BẢY HÀNG TUẦN
MỜI XEM TẠI:
http://vn.myblog.yahoo.com/hansy-nhabaonhandan/article?mid=5570
Lúc 0h01 - Thứ bảy - 21-11-2009
KÍNH MỜI
Jenny at 11/20/2009 04:37 pm comment
M khen quá lời làm J ngại rồi...... cảm ơn vì lời khen đó ha
Quang Minh at 11/20/2009 09:29 pm reply
hoa hồng trắng tặng bạn băng vủ
hoa hồng phấn dành riêng bạn J
song hoa chỉ gửi một người
mong rằng băng vủ chớ cười minh nha
chàobạn ... chúc cầu sắc đẹp thiên kiều càng thêm hương sắc khi đông chớm về
Hoa Hồng Trắng at 11/20/2009 03:44 pm comment
hoa_xuongrong21 at 11/20/2009 01:56 pm comment
cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bạn nhé!
Quang Minh at 11/20/2009 02:01 pm reply
mình hân hạnh vui mừng bạn ghé thăm blog QM chúc bạn mãi mãi tươi vui rạng rở hạnh phúc tràn đầy
Jenny at 11/20/2009 01:34 pm comment
đây là hình Hàn Băng Vũ
Quang Minh at 11/20/2009 01:35 pm reply
tuyệt hảo giai nhân tài sắc vẹn toàn
emsenho_va_anhsequen at 11/20/2009 12:19 pm comment
hôm nay những dòng thơ này cần lắm..:)
Quang Minh at 11/20/2009 12:53 pm reply
roremask bạn quá khen
chữ tôn sư trọng đạo sách đèn
mình hay chữ nhờ thầy cô đấy
ân thầy cô ghi dạ nào quên
hoahoa at 11/20/2009 11:36 am comment
Những ngày này có lẽ không một ai lại
không nhớ đến thầy,cô giáo của mình!Truyền thống tốt đẹp của người Việt
là "Tôn sư,trọng đạo",là "Nhất tự vi sư,bán tự vi sư"mà!Chúc QuangMinh
sức khỏe,an vui,thành công trên mọi lĩnh vực!
Quang Minh at 11/20/2009 12:47 pm reply
mình mong ai củng là minh hoa
nhớ thầy cô thật dạ thiết tha
chữ tôn sư luôn ở trong ta
ôi cao cả cho ngày thầy giáo
Ngọc Lan at 11/19/2009 09:37 pm comment
ngày hội nhận heo đất gửi yêu thương mình
sẽ đến địa điểm, và time dc ghi trên appic ngày 29/11 để tô màu heo đất
rồi đem về nhà để dành tiết kiệm, hoặc khuyến khích người thân cùng tiết
kiệm, sau đó đến ngày 20/12 mình đem trả lại heo (đã được ăn no) và lấy
số tiền tiết kiệm đc đó mua áo ấm, và chăn cho những em nhỏ vùng cao.
bạn giúp mình phổ biến cho mọi người biết thông tin này nhé, càng nhiều
người biết càng tốt, cảm on
http://photo.zing.vn/photo/gallery/detail.10296782.html
post ke`m loi giai thich nay cho moi nguoi biet nha, em cam on
Jenny at 11/19/2009 07:23 pm comment
hỏi để biết thôi mà......có gì đâu..... hihi........tối vui nhiều nhé........
Quang Minh at 11/19/2009 07:33 pm reply
vậy hả hú hồn
Jenny at 11/19/2009 07:07 pm comment
tối vui ha Minh......... Minh bao nhiêu tuổi rồi? người bắc hay nam vậy? cho J biết ha......
Quang Minh at 11/19/2009 07:12 pm reply
minh 27 tuổi người nam
bạn hỏi tuổi chi vậy
Ngọc Lan at 11/19/2009 06:59 pm comment
em cam on anh
Quang Minh at 11/19/2009 07:06 pm reply
không có gì chúc bạn buổi tối êm đềm hạnh phúc
c0p at 11/19/2009 06:28 pm comment
Mai có thăm thầy cô ko hay là để chủ nhật đi nè
Quang Minh at 11/19/2009 06:48 pm reply
nếu cọp ko bận thì mình cùng đi thăm thầy cô nhé
Ngọc Lan at 11/19/2009 06:02 pm comment
(Empty)
Ngọc Lan at 11/19/2009 05:59 pm comment
anh oi, blog cua anh co' nhi`u nguoi ghe'
tham nen anh giu'p em chu't nhe', muon trang chu blog cua anh may nga`y
de nho moi nguoi tham gia chuong tri`nh tie^t' kie^m de^? san se? ye^u
thuong giu'p nhung tre? em ko dc may man, anh giu'p em nha, em gui anh
duong link ha, ben blog cua em cung co anh nua, du dc hay ko em cung
ra^'t ra^'t cam on anh
http://photo.zing.vn/photo/gallery/detail.10296782.html
Quang Minh at 11/19/2009 06:53 pm reply
nếu bạn có tấm lòng cao cả vì các em không được mai mắn thì Ngọc Lan
ơi Quang Minh sẳn sàng
nhưng mình thấy hổ thẹn mấy bài viết của mình quá đi thôi nghỉ viết
chơi cho vui thôi chứ đâu có nghỉ như vậy.... thôi tùy bạn nhé thân ái
chào đoàn kết
Ngọc Lan at 11/19/2009 05:59 pm comment
anh oi, blog cua anh co' nhi`u nguoi ghe'
tham nen anh giu'p em chu't nhe', muon trang chu blog cua anh may nga`y
de nho moi nguoi tham gia chuong tri`nh tie^t' kie^m de^? san se? ye^u
thuong giu'p nhung tre? em ko dc may man, anh giu'p em nha, em gui anh
duong link ha, ben blog cua em cung co anh nua, du dc hay ko em cung
ra^'t ra^'t cam on anh
http://photo.zing.vn/photo/gallery/detail.10296782.html
Hoa Hồng Trắng at 11/19/2009 03:41 pm comment
Chúc Bạn sẽ có một bủôi tối Vui vẻ nha.
Quang Minh at 11/19/2009 03:56 pm reply
chào bạn mình chúc bạn buổi tối êm đềm
Hoa Hồng Trắng at 11/19/2009 03:41 pm comment
Chúc Bạn sẽ có một bủôi tối Vui vẻ nha.
hoa_xuongrong21 at 11/19/2009 03:38 pm comment
Chúc mừng ngày NGVN.
Quang Minh at 11/19/2009 03:55 pm reply
mình rất cảm động bạn đến thăm và có lời chúc mừng ngày nhà giáo 20 _11 ..cám ơn bạn nhé
Tuoitredalat.org at 11/19/2009 10:03 am comment
Zen at 11/19/2009 08:49 am comment
Hoàng Lan at 11/18/2009 11:45 pm comment
(Empty)
Quang Minh at 11/19/2009 12:37 pm reply
nghe vần thơ quen quá hihi thật bất ngờ
chúc bạn ngày tuyệt hảo niềm vui vô tận
Hoang Tuyet at 11/18/2009 11:02 pm comment
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng: đó là bụi phấn.
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi !
( Trích thơ : Tạ Nghi Lễ )
Ơn Thầy
Quang Minh at 11/19/2009 12:38 pm reply
(Empty)
Hoang Tuyet at 11/18/2009 10:57 pm comment
Quang Minh at 11/18/2009 10:45 pm comment
chantam3 at 11/18/2009 07:17 pm comment
CT chỉ là người công nhân , lại ham tìm hiểu Phật lí chứ không phải tu sĩ . Anh Quang Minh chúc làm ngại quá !
có nghe nói anh là thầy giáo nữa... Xin chúc thầy Quang Minh dồi dào sức khoẻ , ươm thật nhiều mầm xanh cho đời.
Quang Minh at 11/18/2009 09:38 pm reply
mình chỉ làm trong ngành y thôi ...chứ ko phải thầy giáo đâu bạn ạh
chantam3 at 11/18/2009 06:55 pm comment
CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO DỒI DÀO SỨC KHỎE , THÀNH ĐẠT TRONG CÔNG VIỆC
Quang Minh at 11/18/2009 09:42 pm reply
kính thầy trọng cô quí hóa thay
không đợi hai mươi tháng mười nầy
tôn sư trọng đạo có từ xưa
muốn con hay chử kính yêu thầy
Hoa Hồng Trắng at 11/18/2009 02:56 pm comment
Khanh at 11/18/2009 02:50 pm comment
trọng thầy mình được làm thầy
thầy cô cao quí ân dầy thiết tha
mẹ cha cho xác thân ta
thầy cô đào tạo cho ta nên người
làm người hiểu lẻ đạo người
có tài có đức giúp đời lưu danh
Quang Minh at 11/18/2009 06:09 pm reply
cám ơn nhé
MELODY-TRAN at 11/18/2009 02:29 pm comment
tặng QM bức tranh phong cảnh đẹp nè
Quang Minh at 11/18/2009 06:11 pm reply
QM cám ơn chị chúc chị buổi tối vui vẻ nhé
Hoang Tuyet at 11/18/2009 02:06 pm comment
Bye Bye Thầy Minh nha....
Quang Minh at 11/18/2009 06:14 pm reply
bạn từ irac về phải không
mừng thầy giáo kiểu nầy chắc hỏng dám nhận đâu
Hoang Tuyet at 11/18/2009 11:29 am comment
hoa_xuongrong21 at 11/18/2009 10:31 am comment
tặng bạn nè
Quang Minh at 11/18/2009 06:25 pm reply
cám ơn bạn đường xa đến thăm
mời bạn dùng trà ấm lòng rồi về
phuong at 11/18/2009 08:30 am comment
Thơ hay wa'...sao bạn làm thơ hay wa' dzậy..bữa nào dạy cho Sơly 1 khóa nha...hì..hì
Quang Minh at 11/18/2009 09:23 am reply
ngẩu hứng thui có gì đâu
bạn làm mình thẹn mất
at 11/18/2009 08:24 am comment
Bọ Cạp . at 11/17/2009 10:26 pm comment
Vô tình lạc blog - Xin cho tui trú nhờ !
Cảm ơn nhiều vì ngoài kia đang lạnh quá !
Quang Minh at 11/18/2009 05:46 am reply
xin bạn cứ tự nhiên
nhà mình rộng bạn hiền
bạn tự do ngơi nghỉ
quí bạn như quí tiên
c0p at 11/17/2009 08:36 pm comment
17 rồi đó còn có mấy ngày là tết thầy cô rồi
Quang Minh at 11/18/2009 05:42 am reply
QM rất vui lắm
có bạn cọp đền chơi
chẳng có gì bạn sơi
thôi dùng đở chung trà
chúc ngày mới thảnh thơi
Yen Dang Thi at 11/17/2009 08:26 pm comment
Cô ơi! Rời mái trường thân yêu Bao năm rồi
cô nhỉ? Trong em luôn đọng lại Lời dạy bảo của cô Ngày ấy vào mùa thu
Bước chân em rộn rã... Cô không lời từ giã Xa trường tự lúc nào Em ngỡ
như chiêm bao Cô về đâu, chẳng biết? Vẫn vang lời tha thiết Từ giọng cô
dịu hiền Thời gian bước triền miên Cô chưa lần quay lại Chúng em nhớ cô
mãi Mong thấy cô trở về Lúc xưa cô vỗ về... Nay chúng em khôn lớn Ngày
rời trường gần đến Bao giờ gặp lại cô?!
-suu tam-
Chuc QM luon vui ve va hanh phuc.
Ha Noi, lanh qua Minh oi!
Quang Minh at 11/18/2009 05:33 am reply
entry yến rất hay và cảm động vô ngàn
chúc bạn luôn rạng rở sức khỏe thật an khang
sai gòn se buốt lạnh nhưng chẳng lạnh là bao
hà nội vào độ rét bạn nhớ mặc áo hàn
Lãnh Ngọc Bích at 11/17/2009 08:03 pm comment
Chúc bạn buổi tối vui nha.
Quang Minh at 11/18/2009 05:25 am reply
cám ơn bạn ghé thăm chúc ngày mới tốt lành
Hoa Hồng Trắng at 11/17/2009 07:43 pm comment
Tặng Bạn giỏ Hoa này nè! Chúc Bạn luôn vui vẻ và thành đạt trong cuộc sống .
Quang Minh at 11/17/2009 07:47 pm reply
thank nhé
at 11/17/2009 06:56 pm comment
Chào bạn minh-ym, chúc bạn có một ngày mới
thật vui nè. Nếu bạn có nhu cầu marketing online trên blog, yahoo
messenger, yahoo room chat thì liên hệ với mình nhé. Hiện nay mình có
danh sách blog plus cập nhật nhất với hơn 825 ngàn blog Plus, hơn 5
triệu nick yahoo Việt, chương trình gửi tin nhắn trên yahoo chat room có
thể gửi tới bất kỳ room nào của Việt Nam trên room chat. Bạn có thể ghé
qua thăm mình tại blog của mình ở
http://yahoobroadcastmessenger.wordpress.com . Nếu tin nhắn này làm
phiền bạn thì cho mình xin lỗi nhé, mong được sự thông cảm của bạn.
hoa_xuongrong21 at 11/17/2009 03:46 pm comment
Hoang Tuyet at 11/17/2009 01:07 pm comment
Hoang Tuyet at 11/17/2009 01:01 pm comment
Hoang Tuyet at 11/17/2009 01:00 pm comment
Hoang Tuyet at 11/17/2009 12:57 pm comment
(Empty)
Hoang Tuyet at 11/17/2009 12:56 pm comment
(Empty)
Hoang Tuyet at 11/17/2009 12:55 pm comment
(Empty)
Hoang Tuyet at 11/17/2009 12:54 pm comment
(Empty)
Hoang Tuyet at 11/17/2009 12:53 pm comment
(Empty)
Hoang Tuyet at 11/17/2009 12:51 pm comment
(Empty)
Hoang Tuyet at 11/17/2009 12:50 pm comment
(Empty)
Hoang Tuyet at 11/17/2009 12:49 pm comment
(Empty)
Hoang Tuyet at 11/17/2009 12:48 pm comment
(Empty)
Hoang Tuyet at 11/17/2009 12:47 pm comment
(Empty)
Hoang Tuyet at 11/17/2009 12:46 pm comment
20-11
Hoang Tuyet at 11/17/2009 12:27 pm comment
Thầy Minh ơi, nhân ngày nhà giáo 20-11 cả nhà này thiếu thốn vì báo số 9
vừa qua làm cả gia đình trôi giạt vô blog thầy mình.....
Lạy ông đi qua, lạy mà đi lại...
Ai có lòng thướng thì cho xin đôi ba đồng để lót qua ngày..
Ì ì ì ì ì lậy ông đi.i.i qua.. lạy bà đi lại. ì ì ì....
Quang Minh at 11/18/2009 06:30 pm reply
cái cô tuyết nầy dễ thương ghê nha
tự dưng đem ổ chim kêu chí chóe nè
ai đem đến thì phải lo ăn ở chu đáo ko thì mang tội ráng chịu
at 11/17/2009 07:30 am comment
(Empty)
at 11/17/2009 07:27 am comment
Còn tại sao phải bình riêng vì cái bản mặt tui không dễ thương lắm sợ ảnh hưởng tới blog đẹp !
Quang Minh at 11/17/2009 08:26 am reply
bạn bè quen biết bấy nhiêu lâu
cớ chi noi chuyện chẳng hiểu đâu
comment tự tại ai trách chứ
thương nầy nghỉ vậy mình buồn thôi
at 11/17/2009 07:25 am comment
Có gì đâu sợ lại nói lăng nhăng trong ngày đáng nhớ này nên không dám nói thành lời đành để hoa nói hộ thui mà !
emsenho_va_anhsequen at 11/17/2009 07:09 am comment
Lại mấy dòng thơ hay anh nhỉ.
Ngày ấm áp nha anh!
Quang Minh at 11/17/2009 08:27 am reply
cám ơn bạn hiền viếng gia
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 11/16/2009 11:57 pm comment
Đã bao ngày tháng nổi trôi
Bên trang giáo án miệt mài sớm khuya
lòng thầy như thái dương kia
Tình cô lai láng suối nguồn đại dương
Thầy cô kính mến yêu thương
Lòng em bé nhỏ lòng người bao la
Quang Minh at 11/17/2009 08:37 am reply
trọng thầy sẽ dc làm thầy
ân cao nghĩa nặng tình nầy yêu thương
nhớ hồi mài đủng nhà trường
thầy cô cao cả phi thường bạn ơi
nghỉ lại hạt lệ rơi rơi
thầy cô tuổi hạc tình đời xót xa
trăm năm trong cỏi người ta
công thầy ân nặng bao la biển ngàn
Yen Dang Thi at 11/16/2009 11:04 pm comment
hi Minh nhe.
Xoa ngay loi binh cua haytraloiem_30387 cho minh nhe
Vi nha moi chua sam sua duoc j nen chua tan gia duoc, moi nguoi ma xem thi cuoi minh ngai lam
Nho delete ho minh nhe
Quang Minh at 11/16/2009 11:13 pm reply
có gì đâu minh wa rồi nhà mới vậy tốt rùi yến ơi
Hoang Tuyet at 11/16/2009 10:37 pm comment
Ngày nhà giáo 20-11 thầy Mình cùng nghe nhạc nhé... trò này hơi láu
một tí, thầy có khó nói thì hãy nói nhỏ với trò này nha. đừng có la to..
Quang Minh at 11/16/2009 10:49 pm reply
nhạc vui và hay quá nghe nhớ hồn thơ trẻ bạn này
cám ơn bạn đến nhớ thầy phần tiếp
at 11/16/2009 10:37 pm comment
(Empty)
Quang Minh at 11/16/2009 10:53 pm reply
trang hoa ngày nhà giáo có gì phải bình riêng
chúc thương thương hảy quên ngại ngần nổi thầy trò hiện đại quá khứ hãy trả về quá khứ tương lai đón nhận một ngày vui
Yen Dang Thi at 11/16/2009 10:07 pm comment
UI, doc nhieu lan moi tham hieu duoc y tho dat dao lam sao
QM oi, hay ghe
Quang Minh at 11/16/2009 10:55 pm reply
thoảng bặt tin nhạn buồn tê tái
nào ngờ bạn gái nhớ ai nầy
comment chia sẻ công thầy dạy
mình cảm tạ nhiều quí hóa thay
Khanh at 11/16/2009 10:00 pm comment
nhân ngày nhà giáo minh khánh cùng bạn kính dâng hoa lòng tri ân thầy cô dày công dạy dổ chúng ta nên người nhé
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét