buồn
tang bồng cái nợ kẻ làm trai
đeo đẳng tâm tư nổi u hoài
chẳng biết bao giờ ta phủi sạch
thả hồn phiêu bạt gió mây bay
*******
thấm thoát trôi qua gần mười năm
buồn đau xé buốt nắng mưa dầm
nào ai có hiểu cho ta nhỉ
mẹ vẫn buồn dai khổ khổ tâm
********
chữ hiếu làm sao mới tròn đây
nhà tôi biển sóng với mưa dai
chuyện đã qua rồi vui lại lập
buồn thì nói mãi tợ như ngây
*******
hiếu đạo từ đây chắc phủi rồi
khép lòng chôn chặt tấm thân tôi
vùi sâu lòng đất quên năm tháng
để mãi trên đời chẳng có tôi
********
khi tôi chết đừng xây nấm mộ
cũng đừng cầu nguyện hộ làm chi
cũng đừng lên tiếng khóc ai bi
để thân xác hồn tôi được nhẹ
********
sanh con người sao dễ nảo lòng
ăn mặc ngủ tiền tài danh vọng
ôi chán quá trò đời ảo mộng
mình ra đi lạc lỏng cõi hư không
*******
như bài toán cần ngay đáp số
chứng minh rằng giác ngộ linh hồn
đem lối thoát trường tồn vỉnh cửu
rồi giả từ quán trọ thế gian buồn
********
ai ngở thở than quên nổi buồn
cho tan thương cảm tim sầu tủi
cho gió hờn mây đuổi nắng chiều
cho lòng ta đấy chợt cô liêu
*******
tâm sự ít dòng giải tỏa thôi
trời xanh sao cứ khéo trêu tôi
buồn quá xe thơ lên trang blog
cho vơi nổi buồn các bạn ôi
tang bồng cái nợ kẻ làm trai
đeo đẳng tâm tư nổi u hoài
chẳng biết bao giờ ta phủi sạch
thả hồn phiêu bạt gió mây bay
*******
thấm thoát trôi qua gần mười năm
buồn đau xé buốt nắng mưa dầm
nào ai có hiểu cho ta nhỉ
mẹ vẫn buồn dai khổ khổ tâm
********
chữ hiếu làm sao mới tròn đây
nhà tôi biển sóng với mưa dai
chuyện đã qua rồi vui lại lập
buồn thì nói mãi tợ như ngây
*******
hiếu đạo từ đây chắc phủi rồi
khép lòng chôn chặt tấm thân tôi
vùi sâu lòng đất quên năm tháng
để mãi trên đời chẳng có tôi
********
khi tôi chết đừng xây nấm mộ
cũng đừng cầu nguyện hộ làm chi
cũng đừng lên tiếng khóc ai bi
để thân xác hồn tôi được nhẹ
********
sanh con người sao dễ nảo lòng
ăn mặc ngủ tiền tài danh vọng
ôi chán quá trò đời ảo mộng
mình ra đi lạc lỏng cõi hư không
*******
như bài toán cần ngay đáp số
chứng minh rằng giác ngộ linh hồn
đem lối thoát trường tồn vỉnh cửu
rồi giả từ quán trọ thế gian buồn
********
ai ngở thở than quên nổi buồn
cho tan thương cảm tim sầu tủi
cho gió hờn mây đuổi nắng chiều
cho lòng ta đấy chợt cô liêu
*******
tâm sự ít dòng giải tỏa thôi
trời xanh sao cứ khéo trêu tôi
buồn quá xe thơ lên trang blog
cho vơi nổi buồn các bạn ôi
vô at 12/18/2009 03:31 pm comment
tại sao lai buồn
Quang Minh at 12/18/2009 03:43 pm reply
buồn xem con nhện giăng tơ
buồn lên nổi nhớ buồn mơ nổi sầu
TRAI TAO at 12/18/2009 07:34 am comment
Anh Minh viết bài cảm xúc lắm...
Chúc anh ngày mới vui nhiều nha.!
Quang Minh at 12/18/2009 03:41 pm reply
cám ơn bạn ghé thăm và tặng nhạc hay quá
nhân dịp giáng sinh về qm chúc bạn cùng bửu quyến an khang hạnh phúc
HUYENPHAM at 12/02/2009 10:04 pm comment
Bái phục, bái phục! Cho tớ làm đồ đệ đi.
HUYENPHAM at 12/02/2009 09:54 pm comment
ặc ặc. Đúng là xuất khẩu thành thơ.Hâm mộ, hâm mộ quá!
Quang Minh at 12/02/2009 10:02 pm reply
vì yêu mình mới làm thơ
vì tim tan vở thẩn thờ ngẩn ngơ
có chi phamhuyen bạn ơ
qm thẹn chết bây giờ cho coi
HUYENPHAM at 12/02/2009 09:40 pm comment
híc. Blog của bạn toàn thơ với thẩn thôi à?
Quang Minh at 12/02/2009 09:51 pm reply
ngày qua ngay vùi đầu trả nợ
đêm trở về vơ vẫn vần thơ
bạn phamhuyen commemt xin nhận
mang kiếp tầm nhả sợi nhả tơ
Mai Dung at 11/26/2009 10:00 pm comment
cam on da vo blog minh, them ban them vui nhe
Jenny at 11/26/2009 07:00 pm comment
M chưa đọc được mail J gửi hả? có cần gửi lại ko M? tối vui vẻ nhiều nha
Quang Minh at 11/26/2009 10:36 pm reply
xem xong trả lời bên blog bạn
gặp lảo già bịnh hoạn ya hoo
ổng lẩm cẩm xóa đi mất tích
buồn thì ít tức thật nhiều thôi
hoa_xuongrong21 at 11/26/2009 03:46 pm comment
Jenny at 11/26/2009 03:42 pm comment
ko biết M có nỗi buồn như thế, cảm ơn M đã
tin và chia sẻ với J, bố J cũng mất rồi.....cả thế giới dường như thay
đổi....J bỗng dưng trở thành một con người cá tính hay nói chính xác là
lỳ lợm, ít nói, khó tính và trầm lặng..... và đôi khi yếu mềm.......có
lẽ vì thế nên mới thây cô đơn......dễ tủi thân và chạnh lòng
Quang Minh at 11/27/2009 09:41 am reply
mình lớn lên trong cảnh mất cha
cảnh mẹ góa con côi buồn lạ
thiếu tình thâm cao cả thái sơn
nghe trống vắng tâm hồn bạn ạh
************
ai đó và ai cũng thế cùng mất cha kể buồn thay...
tôi lớn lên nổi nhớ đắng cay..dằn dặt mãi tuổi đời đau khổ
Hoang Tuyet at 11/26/2009 01:47 pm comment
Gửi thầy Minh đôi này....
Quang Minh at 11/26/2009 02:19 pm reply
ai băng tuyết ai là băng vủ
gửi đủ đi một tủ một lu
bảo nhỏ rằng thầy minh đi tu
đang xuống tóc ngồi tù phật quốc
songbien 9999 at 11/25/2009 10:55 pm comment
Ngày xưa mình cũng có một người bạn rất
thân trùng tên với bạn đấy! Hôm nay lạc bước tình cờ ghé thăm. Chủ nhà
làm thơ hay lắm! Lời thơ mang đầy nỗi trắc ẩn. Nghe như giận đời và giận
mình.Đời là thế bạn ạ! Chúc bạn một đêm ngon giấc đầy mộng đẹp! Xin
được làm quen. Quà ra mắt cũng là những gì mình muốn nói ...
Quang Minh at 11/25/2009 11:02 pm reply
iu bạn mới may sao mình còn thức
cám ơn nhiều sông biển ghé thăm
lời comment êm ái thâm trầm
nghe kỷ lại nổi sầu như sóng vổ
thuở xa nào ai đây chợt khổ
hoài hoa mộng không gia chưa xóa được
quang minh mừng khi ai dừng bước
thả tâm tư nhẹ lướt blog sầu
Lãnh Ngọc Bích at 11/25/2009 09:52 pm comment
Hic, chắc ko nhẹ nhàng nổi quá.
Quang Minh at 11/25/2009 10:07 pm reply
lời tạ từ như nhung êm ả
khúc nhạc tình rỉ rả tim ta
một mùa đông nào chột thoáng qua
dư âm rét con tim nhứt nhói
một buổi tối không nhẹ nhàng nổi
bởi đông lại chặn ngỏ người đi
kẻ ở lại lâm ly ánh lệ
Lãnh Ngọc Bích at 11/25/2009 09:18 pm comment
Chúc bạn buổi tối vui vẻ nha.
Quang Minh at 11/25/2009 09:43 pm reply
cám ơn bạn qm chúc bạn buổi tối nhẹ nhàng
hoa_xuongrong21 at 11/25/2009 09:08 pm comment
Hoa Hồng Trắng at 11/25/2009 08:05 pm comment
Cun at 11/25/2009 08:02 pm comment
at 11/25/2009 05:17 pm comment
hay luon huong ve nhung dieu tot dep nhe Minh
Nhu bong hoa huong duong luon huong ve mat troi
Chuc QM luon vui ve va hanh phuc
Quang Minh at 11/25/2009 09:10 pm reply
cám ơn bạn nhé
Minh Quang at 11/25/2009 04:09 pm comment
Cái này là trò lấy bên nhà sắc giai nhân của thầy, nếu thầy có nhớ em
Hàn Băng Vũ thì cứ nhìn mấy em này cho đở nổi nhớ của thầy, càng nhớ
thêm....
Quang Minh at 11/25/2009 08:57 pm reply
vui quá nha
Minh Quang at 11/25/2009 03:58 pm comment
Thầy Minh có giận thì đừng dùng bạo lực
với trò nhé,...trò sợ lắm.. Thầy Minh ơi nếu trò hổng thuộc bài thì
nha thầy.... Mong thầy đừng dơ thẻ đỏ, hãy dơ thẻ vàng cho trò này nha,
dù gì trò và thầy cũng là bạn.... Ôi bạn hiền của trò....
Quang Minh at 11/25/2009 08:58 pm reply
(Empty)
Mai Dung at 11/25/2009 03:12 pm comment
Hanh4eyes at 11/25/2009 02:49 pm comment
Quang Minh nhiều tâm sự quá ha, chúc QM luôn thành công và hạnh phúc nhé!
Quang Minh at 11/25/2009 09:27 pm reply
cám ơn nhiều bạn bu bu chưa chúc ngủ ngon
hoahoa at 11/25/2009 12:51 pm comment
Uh,bạn cũng buồn thế sao...?Thôi,QuangMinh
ạ,sinh ra làm kiếp con người,...sung sướng hay khổ ải,rồi cũng phải cố
gắng thôi.Cố từng ngày,từng ngày một....và cuối cùng,rồi thân cát bụi
lại trở về với cát bụi ấy mà...Bởi vậy,con người khi cất tiếng chào
đời,toàn khóc thôi,có ai cười đâu!Đừng buồn nhiều nhé QuangMinh!
Quang Minh at 11/25/2009 09:30 pm reply
nếu sinh ra là sướng sao lại khóc
nếu bảo chết là hết cớ chi ko cười
trò đời xoay trở bánh xe luân hồi
bix củng chết ko bix cũng ko xong
Jenny at 11/25/2009 12:02 pm comment
ơ.........biết tuổi rồi mà......... J ko
có ý định coi bói đâu....ý J là gửi file viết tay, bài thơ của J cho M
mà...gửi bây giờ ha
Quang Minh at 11/25/2009 09:48 pm reply
mình sinh ra dưới ngôi sao xấu
mẹ mang bầu cha lại ra đi
thuở tuổi thơ ôi chẳng thiết gì
j bix tử vi xem giùm một quẻ
Jenny at 11/25/2009 10:31 am comment
M cho J cái email nhá...... gửi file viết tay luôn á...... ngày vui ha M
Quang Minh at 11/25/2009 11:29 am reply
quangminh198998@yahoo.comvn
email QM đấy
mình sinh26 _2_1982 năm nhâm tuất
cầm tinh kun con
at 11/25/2009 08:13 am comment
phuong at 11/24/2009 11:27 pm comment
Đọc thơ bạn 1 nỗi buồn man mác
Sanh chi phận ra con người
Trầm luân vào bể khổ luân hồi...
hix...còn 1 câu nữa QM làm dùm lun nha..hix..làm thơ dở ẹt ah..Bạn làm thơ hay ghê, chỉ với nha^^
Quang Minh at 11/25/2009 05:25 am reply
sanh ra chi thân phận con người
trầm luân bể khổ khổ ai ơi
nếu biết sanh ra là khổ đấy
chi nầy xứ lạc hưởng thảnh thơi
ngộ nhở ham vui nơi trần thế
chấp nhận bể khổ đẻo gọt khơi
người chớ bi ai sầu số kiếp
như lai tỉnh mộng thoạt quên đời
Jenny at 11/24/2009 10:28 pm comment
M ơi! J out trước ha M....chúc M ngủ ngon và có giấc mơ đẹp ha......mai gặp M sau.....mai mang hai bài thơ đã hứa qua nhà cho M
Quang Minh at 11/24/2009 10:43 pm reply
có lẻ ko ngủ dc nà mơ màng nhớ một bông hoa mang bao hoa nhớ cho mình lảm sẻ thức tàn cành hít hương ngàn
bv uot qm có lời chào chúc ngủ ngon đầy mộng đẹp
Jenny at 11/24/2009 10:25 pm comment
M ơi! J out trước ha M....chúc M ngủ ngon và có giấc mơ đẹp ha......mai gặp M sau.....mai mang hai bài thơ đã hứa qua nhà cho M
Jenny at 11/24/2009 10:22 pm comment
thực lòng J ko mến ko thương nhưng vì J
nên họ bước nhầm đường lỡ vội ra đi khi son trẻ J trách cuộc đời lắm tai
ương từ bấy đến nay sợ tổn thương dặn lòng đừng mến hay nhớ nhung sợ
làm ng khác đau lần nữa phụ lại một người mối tình trung vô tình J thành
kẻ vô tâm có mến có thương cũng âm thầm vẻ ngoài băng giá cười trên mặt
nhưng giấu trong lòng nỗi lặng câm trong entry J có nói đó là lần thứ 2
nghe thấy tin choáng váng, lần đầu chính là lần ng này mất.... giọt
nước mắt đầu tiên khi tôi lớn khóc vì một ng vì tôi phải khuất xa
........ hôm nào tặng M bài này
Quang Minh at 11/24/2009 10:38 pm reply
người ấy giờ đây biến mất rồi
ray rức làm gì mối tình côi
vì hoa chợt bước vào mê trận
khiến bận lóng ai hối hận thôi
**********
chim kia thoát nạn chim sợ hải
thấy dáng cung cong vổ cánh bay
mạnh dạn dừng chân quay cổ lại
sao nở sắc hương héo úa thay
*************
quá khứ trả về cho quá khứ
tương lai giử lại ở tương lai
ngoài mặt lạnh lùng tâm nức nở
chi bằng vui vẻ đón xuân lai
Jenny at 11/24/2009 09:45 pm comment
cũng có chuyện buồn xưa giống Minh một ng
yêu mến nỡ lặng thinh để J vô tình và J đã giết chết người ta tuổi đẹp
xinh thuở ấy J còn quá vô tư rong chơi mê mải với vần thơ người ta yêu
mến mà J nỡ xua đuổi tình yêu để mộng mơ Có khó gì đâu chuyện ngày xưa
để mưa rơi mãi mưa lại mưa đến nay J lớn thì J đã nhuốm đượm nỗi lòng
chữ ưu tư đó là một người nước ngoài, mất năm 20 tuổi
Quang Minh at 11/24/2009 10:01 pm reply
mình và băng vủ thốt nặng tình
ngày xưa xa ấy lở ba sinh
giờ nhớ ôi thay qua tuổi dạy
còn lại trong ai một bóng hình
bạn chọn hạt mưa rơi xứ lạ
qm mượn chuyện trị bịnh nhân
nhiều lúc tym côi bừng thổn thức
se lòng tê tái lúc đông lân
bạn ưu hoài cảm lan lan lụy
chạnh nhé tim sầu hạt lệ bi
băng vủ chân trời xa phôi phả
qm héo dạ xót người đi
Quang Minh at 11/24/2009 09:30 pm comment
đất nước ta nam bắc trải dài
chẳng có nơi nào thiếu dáng mai
bóng liểu xứ xa chưa mỏi gối
còn mơ còn mộng cảnh mưa dai
xứ người tuy đẹp vẫn xứ người
muốn chọn một nơi dưa bờ vai
ngần ngược suy tư đêm dài vắn
tùy ấy mình nào dám bảo ai
Quang Minh at 11/24/2009 09:46 pm reply
băng vủ cảnh nào cảnh chẳng sầu
tùy tâm đối cảnh buồn vui thôi
khi vui hớn hở tâm rộng mở
lúc buồn héo hắt suốt đêm thâu
Jenny at 11/24/2009 09:16 pm comment
Nam Dương cũng có lắm kẻ thương Muốn giữ
chân lại thành quê hương Nhưng mà lòng chẳng yêu chẳng mến Nên chẳng
nặng lòng chẳng vấn vương cũng muốn trở về quê lắm rồi Chọn cho Mưa đá
chỗ để rơi nếu kẻo rơi nhầm thành mưa lệ xót xa lòng lắm QM ơi M ơi! J
phá tan blog rồi..... huuh
Quang Minh at 11/24/2009 09:41 pm reply
chạnh lòng sụt lệ buồn ai đấy
chợt nhớ tim mình chẳng hơn ai
bạn bảo mưa rơi rơi đúng chổ
chọn mảnh đất gầy đón mưa dai
hồi sinh hoa lá ươm mầm cảm
ấm áp duyên ngâu thấm tình thay
đông củ quên dần theo năm tháng
xuân nầy rực rở đón ngàn mai
Jenny at 11/24/2009 09:02 pm comment
mưa đá rơi nơi chẳng có mùa đông Nam Dương
xứ lạ, một mình mưa thôi cô đơn thì làm sao vui trong lòng băng lạnh,
không người nhớ thương thế nên mới chẳng vấn vương còn nơi xa xứ tha
phương chẳng về nếu lỡ nặng một lời thề Chắc mưa cũng sớm vẹn bề yêu
thương J sửa blog xong rồi M ơi! có vài lỗi kĩ thuật để mai làm tiếp,
giờ nói chuyện với M đã nà
Quang Minh at 11/24/2009 09:11 pm reply
mưa đả rơi rơi chi xứ dương
chẳng hay xứ ấy bấy người thương
hồng loan cao số minh minh định
duyên tơ ất hẳn dọn đường vương
bạn trú nam dương chi lạnh lẻo
không về xứ sở đở cô đương
mảnh mai dáng liểu bao người đợi
tóc xỏa hương lan bấy kẻ tường
Jenny at 11/24/2009 04:14 pm comment
nãy giờ nhớ ra rồi M ơi....... BV để bài
thơ đó ở cuốn sổ thơ ở Việt Nam cơ, vì làm nhiều thơ quá nên nhất thời
ko thể nhớ ra chính xác từng câu từng chữ được......để BV nhớ đến đâu
thì tặng M đến đó nha...... hoa tường vi là một loại hoa nhìn giống tầm
xuân....... cùng họ với hoa hồg, cánh mỏng, có gai..... M search trên
google ko thể phân biệt được 2 loại hoa đó, có thể do tên gọi khá vùng
nên mới có 2 tên...... BV ko biết rõ.....
Quang Minh at 11/24/2009 04:58 pm reply
nàng băng hiện ở nơi nào
cỏi xa xứ ấy quí hồ vui không
qm cứ ngở mênh mông
cô jen công chúa lòng vòng V N
ai dè cánh nhạn sương lam
chỉ mơ đêm mộng canh tàn vào tim
tường vi nghe tưởng êm đềm
trăng nghiêng héo hắt rọi miền trần gian
tưởng rằng hoa mọc xứ nam
ai dè biển cả bạt ngàn xa xôi
lời nầy gứi đến ai ôi
nơi kìa xứ lạ một lời nhớ nhung
Jenny at 11/24/2009 03:57 pm comment
nói gì thì nói hoa vẫn cứ mọc một
mình....... vẫn cô đơn sầu...... hôm nào tặng cho M bài thơ hoa Tường vi
nha.....giờ J ko có ở đây, lâu rồi ko nhớ.......hihi...thơ M làm hay
lắm
Quang Minh at 11/24/2009 04:07 pm reply
hoa ơi hoa tặng riêng người
tường vi hoa sắc nghiêng trời xua mây
quang minh phước bạc lâu nay
biết chăng hoa lạ tới tay chăng nầy
ôi là nghỉ thật hay hay
Bọ Cạp . at 11/24/2009 03:27 pm comment
Gửi người có nhiều trái tim
Ồ nói vậy trái tim anh đó
Rất chân thật chia 3 phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho mẹ phần nhiều
Phần cho thơ và phần để... hehe !
( Hâm một tí )
Quang Minh at 11/24/2009 03:39 pm reply
chử i tym chỉ một người
chữ love bạn hởi chớ cười bạn ơi
tim này một trái ham chơi
đêm về bên vợ ngày thời bên em
chữ you nghỉa rỏ cần xem
tim hồng đỏ chói ai thèm cho ai
lang thang có lúc chau mày
ngẩn ngơ tim đỏ đấm say hương tình
tim hồng lấp lánh xinh xinh
trong tim có thiếp có hình mẹ cha
tim anh ví xẻ làm ba
tim cho cha mẹ hai là cho em
Jenny at 11/24/2009 12:04 pm comment
đúng là hoa vô chủ rồi nhưng hoa vô cảm,
lạnh lùng lắm Minh đôi khi duyên dáng đẹp xinh đôi khi tàn nhẫn, vô
tình, khó ưa nên hoa ko kẻ đón đưa bởi gai nhọn sắc, chưa ai vừa lòng
hoa làm tuyệt vọng kẻ mong dù ko hương sắc vẫn không khiêm nhường
Quang Minh at 11/24/2009 03:30 pm reply
dầu hoa có chủ nào sao
còn hương còn thắm bướm nào chẳng say
ví dầu hoa đẹp có gai
cầm hoa sẳn có bao tay vàng ròng
hoa tuy tàn nhẩn mặc lòng
tỏa hương khoe sắc nhụy hồng nắng mai
lạnh lùng vô cảm chẳng này
trái tim âm áp yêu say chí tình
hoa nào là hoa chẳng xinh
hoa thơm vô chủ nặng tình nhiều hơn
lặng lờ ngạo thủy du sơn
thanh tân bóng khách thả hồn mơ hoa
trăm năm duyên ấy gọi là
con tơ lưới nhện xây tòa vọng hoa
hoa sầu càng đượm sắc mầu
lạnh lùng vô cảm rạt rào nội tâm
say hoa bướm lượn âm thầm
ngắm hoa say giấc bướm chầm chậm bay...
Hoang Tuyet at 11/24/2009 09:43 am comment
I don't want to kiss you all over
Becauce my teacher have Băng Hàn Vũ gift rose.
Quang Minh at 11/24/2009 02:36 pm reply
khổ thân tôi rùi trời
hết thương thương tới cô hàn băng
thêm nhụy thêm hương một bà chằn
Hoa Hồng Trắng at 11/24/2009 08:00 am comment
Chúc QuangMinh một ngày mới Ấm áp và May mắn nha.
Quang Minh at 11/24/2009 02:33 pm reply
mình chúc bạn thành công trên mọi lảnh vực nhé
Bọ Cạp . at 11/23/2009 10:48 pm comment
Cho do lanh !
Quang Minh at 11/24/2009 02:29 pm reply
lang thang phiêu bạt khắp đó đây
tợ gió dìu mây vui xiết thay
nổi nhớ như quên vào quá khứ
con tim chợt buốt trước đông lai
Bọ Cạp . at 11/23/2009 10:45 pm comment
Cam on ban khong quan ngai dem dong gia lanh de den tham lang thang . Moi uong chen tra nong rui ze nha !
Quang Minh at 11/24/2009 02:26 pm reply
lang thang cũng có lúc chồn chân
quán vằng bên đường khỏe tấm thân
nô kìa trà nóng hương ngây ngất
nhâm nhí chút chút hồn lâng lâng
Jenny at 11/23/2009 09:53 pm comment
có những lúc mình không cảm xúc
khi đối đèn bổng chốc sinh tình
vì ai cam chịu lặng thinh
tại sao mình chẳng nghỉ tình sẻ chia cái này chuẩn........tặng M nè BV vẽ đó
Quang Minh at 11/23/2009 10:04 pm reply
hoa hồng toát vẻ tinh anh
tự tay băng vủ thêm cành thêm hương
thoáng nhìn truyền cảm lạ thường
cám ơn jen nhé mến thương tặng mình
nhận hoa nhận cả chân tình
trước kìa hình đấy giờ in hoa hồng
trông hoa ai ngẩn ai mong
mong hoa vô chủ mình trông cành hồng
Jenny at 11/23/2009 01:14 pm comment
quá chuẩn........... chuẩn ko nói gì được nữa luôn.........ngày vui ha M
Quang Minh at 11/23/2009 07:11 pm reply
bảo chuẩn là sao ai đó ơi
chuẩn gì không thể nói ra lời
mưa đá li ti đùa gió tuyết
len khẻ nhè nhẹ quả tim côi
Khanh at 11/23/2009 11:49 am comment
có những nổi buồn nào vẫn phôi phai
có những nổi sầu nào chẳng rức ray
buồn sầu cay đắng như gió mã ngưu
diệt sầu buồn lại quên buồn sâu lai
cỏi đời là cỏi đắng cay
có là cay đắng biết ai héo sầu
đường đời phẳng lặng còn đâu
làm sao nẩy nở anh hào trần gian
Quang Minh at 11/23/2009 07:16 pm reply
cám ơn bạn có lòng chia sẽ
mình sẽ cùng bạn chia nổi sầu
đường trường vạn dậm đầy gió bảo
tự thắng lòng ta hiếu đứng đầu
Lãnh Ngọc Bích at 11/23/2009 08:55 am comment
một chút buồn- một chút thôi
tương lai phía trước vẫn còn dài
quá khứ- vẫn là quá khứ thôi
miên man nghĩ mãi để làm gì
-------------
Chúc bạn tuần mới nhiều niềm vui nha.
Quang Minh at 11/23/2009 07:29 pm reply
bạn love ...ôi tên dài thâm thẩm
mình cám ơn vạn dậm comment
chủ nhân đây trịnh trọng ân cần
dùng chun trà mời bạn đối ẩm
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 11/23/2009 08:45 am comment
Hãy cho nổi buồn vào quá khứ đi bạn nhé
Quang Minh at 11/23/2009 07:33 pm reply
cám ơn bạn nhiều
chúc bạn vui tươi hạnh phúc
Hoang Tuyet at 11/23/2009 12:03 am comment
Đây là bạn thầy Minh àh? nhìn đẹp đôi quá à hiih
Quang Minh at 11/23/2009 07:22 am reply
ko đôi ban đâu
kun song sinh thôi
hình tuyết bắc cực
chứ có gì đâu
c0p at 11/22/2009 10:22 pm comment
thôi thả xuống biển cho cá tôm rỉa được hôn
Quang Minh at 11/22/2009 10:26 pm reply
quí hóa thay QM mơ còn ko dc đa tạ bạn cọp nhé
Jenny at 11/22/2009 10:14 pm comment
thực ra là đoán m lấy cảm xúc ở entry mới vủa Vũ.........
Quang Minh at 11/22/2009 10:20 pm reply
có những lúc mình không cảm xúc
khi đối đèn bổng chốc sinh tình
vì ai cam chịu lặng thinh
tại sao mình chẳng nghỉ tình sẻ chia
Nguyen Dung at 11/22/2009 09:40 pm comment
Con gaí nghĩ là làm con trai thì sướng đấy chứ
Giá mà tớ cũng có được khả năng làm thơ hay như Quang Minh thì tốt biết bao.
Quang Minh at 11/22/2009 09:51 pm reply
giuncoi ơi quang minh chỉ làm thơ theo cảm xúc thôi không có gì đặc biệt cả
khi yêu giết trong lòng một ít
còn lại tình câm phổ tí thơ
giuncoi bạn chớ nghỉ ngẩn ngơ
yêu rồi bạn biết làm thơ bạn àh
Jenny at 11/22/2009 09:40 pm comment
nghĩa là sao? J hiểu chứ ko phải đoán mò à? giờ ko dám nói gì.....xấu hổ lắm rồi nè....... đang nghĩ thế này.....mà ko dám nói
Quang Minh at 11/22/2009 10:08 pm reply
băng vủ nói thay mặt trời khóc
quang minh phụ họa ít thơ sầu
trang blog bổng đâu mây kéo tối
quang minh nào thấy thấy mưa thôi
c0p at 11/22/2009 09:23 pm comment
não thiệt, ko xây nấm mộ ko cầu nguyện ko khóc liệu có nhẹ lòng ko
Quang Minh at 11/22/2009 09:30 pm reply
cọp đến nhà minh cọp chí tình
có lời bình luận thật cao minh
không xây nấm mộ không cầu nguyện
là muốn cọp rinh thả xuống xình
cám ơn bạn ghé nhà chúc ngày mới săn dc nhiều mồi nhé
Jenny at 11/22/2009 09:12 pm comment
ơ,xấu hổ quá........thế là J đọc sai à?
cái gì mà làm cho M ko giữ nổi chữ hiếu cơ chứ.......chẳng phải là do ng
của 10 năm trước sao...... mà sao lại chôn dưới đất....thế mới đoán tùm
lum đó
Quang Minh at 11/22/2009 09:24 pm reply
người ấy giờ đây biến mất rồi
nhìn trời mây nước thả hồn trôi
bao đêm trăn trở vì ai đó
chợt nhói trong tim nổi bồi hồi
Cun at 11/22/2009 08:43 pm comment
cam on ban nhiu` nhe'.....:)
Jenny at 11/22/2009 07:13 pm comment
nỗi buồn này có phải là ko dám đến bên
người mới vì 10 năm trước nỡ nặng lòng với một ng đã khuất.... ko thể
làm tròn chứ hiếu là kết hôn với ng nào đó bởi vì trong lòng ko có ty ko
m?
Quang Minh at 11/22/2009 08:26 pm reply
jen có ý nghỉ phong phú thế...không tới mười năm đâu vài năm thôi QM thổi thêm như 10 năm tình cũ vậy mà
Cun at 11/22/2009 07:12 pm comment
mình viết entry mới..vào ủng hộ mình nhé
Bọ Cạp . at 11/22/2009 07:05 pm comment
Cảm ơn bạn đã gửi lời hỏi thăm !
Quang Minh at 11/23/2009 06:51 am reply
lang bạt đường xa môt thân gầy
ôm tình nặng trĩu ai biết đây
ngở gió đông về tim réo rít
ngờ thay thêm lạnh bóng mây bay
Hansy at 11/22/2009 06:59 pm comment
khi người yêu khóc mình phải làm sao ?
hansy Cách đây 1 phút
Với một số phụ nữ, mục đích của việc khóc là để được dỗ. Nhưng dỗ cũng
phải có nghệ thuật, chứ không phải cứ a-lat-xô nhào vô là thành công
đâu. Khi cô ấy mới đề-pa khóc thì phải cho cô ấy khóc một tí cho nó...
sướng mồm cái đã. Đấy là giai đoạn phóng thích uất ức mà, chặn đứng lúc
này là các cô gào toáng lên ghê lắm.
Tiếp đến là giai đoạn... chờ dỗ. Mà dỗ thế nào? Đầu tiên, hãy đến bên
nàng, ôm vào lòng, thủ thỉ một phát bông băng trúng ngay trái tim đang
rỉ máu này: "Vai anh đây, em hãy dựa vào khóc cho đỡ mỏi cổ".
Tiếp, vuốt tóc nàng, bồi tiếp câu thứ hai: "Để anh lấy khăn cho em xỉ
mũi nhá!". Nhớ lấy khăn ướt, cho chút dầu thơm vào (nên lấy một em tiệt
trùng trong tủ lạnh thì rất tuyệt), nhẹ nhàng lau mặt nàng, rồi đưa vào
mũi nàng... Xong, vứt khăn đấy, ngồi ôm ngừơi yêu, thì nàng đã nín khóc
tự bao giờ rồi.
Nghệ thuật dỗ người yêu là thế đấy!
Quang Minh at 11/23/2009 06:53 am reply
xin đa tạ lời tư vấn truyền cảm nhé
phan at 11/22/2009 11:04 am comment
rất lâu rồi mình ko lên mạng, hôm nay ghé
thăm nhà bạn và mến gửi lời chúc cuối tuần hạnh phúc đến bạn. Đồng thời
rất mong được góp ý với những lời chân thành để mình hoàn thành tốt hơn
tác phẩm mình đang viết. Xin chân thành cảm ơn bạn nhiều.
Quang Minh at 11/22/2009 02:45 pm reply
mình ghé nhà bạn ngay
chúc cuối tuần hạnh phúc
phan at 11/22/2009 11:04 am comment
rất lâu rồi mình ko lên mạng, hôm nay ghé
thăm nhà bạn và mến gửi lời chúc cuối tuần hạnh phúc đến bạn. Đồng thời
rất mong được góp ý với những lời chân thành để mình hoàn thành tốt hơn
tác phẩm mình đang viết. Xin chân thành cảm ơn bạn nhiều.
phan at 11/22/2009 11:02 am comment
http://overkill.biz/?overkill=check
hoa_xuongrong21 at 11/22/2009 10:52 am comment
uống trà bạn nhé !mọi phiền não rồi sẽ qua thôi mờ
Quang Minh at 11/22/2009 02:36 pm reply
bạn mời minh dùng trà
mình mời lại cà phê
cho toại lòng nhau nhé
chúc bạn trẻ vui nha
Hoang Tuyet at 11/22/2009 01:44 am comment
Thầy Minh ơi buồn đi bắt chuồn chuồn cùng trò này nha, chuồn chuồn cũng
buồn như thầy Minh, và trò củng buồn, nên hai cho ta cùng đi bắt chuồn
chuồn hé..
Buồn như con chuồn chuồn
Quang Minh at 11/22/2009 02:31 pm reply
đã sinh ra là chán
lớn lên chẳng cao sang
khổ nhọc ấy chẳng màng
chán ôi như con gián
Hoang Tuyet at 11/22/2009 01:37 am comment
Đêm nay trò không ngủ
Trò trèo lên cái tủ
Trò thấy quả đu đủ
Trò sợ ăn không đủ
Trò lại lăn ra ngủ
Và để trái đu đủ
Để ngày mai cùng rủ
Mời thầy Minh cùng rũ.
Heee
Quang Minh at 11/22/2009 02:27 pm reply
đêm không ngủ đêm dài vô tận
thả linh hồn cao ngất gió mây
quả đu đủ bao nhiêu cũng nhận
tấm lòng thành tuyết lạnh còn đây
Hoang Tuyet at 11/22/2009 01:34 am comment
Mai mốt thầy có chết trò hổng khóc ,mà
cũng hổng có a bi đâu, nếu thầy có chết thì hú cho trò này một cái
nha, mà thầy Minh chết còn thân hình thầy Minh đã chuyền nhượng cho ai
chưa, nếu chưa cho trò này, phần giữa để về ngâm rượu uống cho qua ngày
nha hihi. thịt thầy Minh mà ngâm rượu ôi ngon thiệt là ngon , mà thầy
nhớ viết di chúc để lạ cho trò này phần giữa nha, hổng là lúc đó trò này
ko có phần...
Quang Minh at 11/22/2009 10:00 am reply
một mai thầy lở lìa trần
tuyết kia chẳng khóc dành phần lôi thôi
chết là vỉnh biệt còn đâu
còn chăng thơm tiếng âu sầu người thân
sống mà như thể chẳng cần
chết đem xác thúi bón phân cây trồng
ân thầy biển rộng mênh mông
nở đem xẻ khúc rượu nồng ngâm chi
chỉ cần mồi lửa ảo phi
xác thành tro bụi có gì vấn vương
Hoang Tuyet at 11/22/2009 01:29 am comment
Hu..hu..hu.. thấy Minh oy ! thầy có gì
buồn thế, cho trò này hay được hông? Hu..hu..hu... tội nghiệp thầy Minh
quá, buồn mà hổng có trò này ở bên ......giá mà có trò này ở bên là bản
đảm thầy Minh hổng có buồn, mà ai làm thầy Minh buồn thía, nói trò này
xử cho , có phải là em Vũ Băng Hàn chăng? em Vũ Hàn đó làm thầy Minh
suy nghĩ về sắc giai nhân nên hôm qua mệt, hôm nay buồn ...Hu..hu..hu..
Ngoan nào thầy Minh nhé... trò tới thăm thầy đây, thầy hết buồn nha...
ôi thương thương, thầy ngoan nhé hổng buồn nửa nhé. thầy ngoan trò
thương....
Quang Minh at 11/22/2009 09:49 am reply
vô tình ngày giáo hai mươi
quang minh xí được tuyết ơi học rằng
học trò không học lễ văn
hoa hồng không tặng nói nhăng cười hì
tôn sư trọng đạo còn chi
buồn buồn thầy phải non qui đở buồn
Hoang Tuyet at 11/22/2009 01:22 am comment
Hee trò này được một cái tem vàng cực kỳ
xin luôn hihii mà thôi chia thầy Minh một nửa hổng thầy Minh nói trò
này tham, thì mất hết duyên.. còn cái này là tặng cho thầy Minh để thầy
Minh tặng sắc giai nhân Băng Vũ... đây trò này tặng thầy mình thân yêu
của trò... thân thì yêu lắm mà yêu thì khó thân quá àh...
Quang Minh at 11/22/2009 09:43 am reply
tuyết hàn ơi gì băng vủ cơ QM nầy muốn băng hà nè
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét