nó
*******
nó sinh ra dưới ngôi sao xấu
mẹ mang bầu cha vội ra đi
trong trận càng quân thù giặc mỹ
cha hy sinh mẹ nó buồn đau
...............
mẹ sầu thương ruột thắt tâm bào
làng mạc mẹ bom thù cày xé
ngoại đem mẹ , về lo sanh đẻ
thật buồn thay mẹ góa con côi
.................
nó lớn lên, thể xác ốm gầy
thiếu tình cha thiếu cả cơm ăn
ngày ngày mẹ ra đồng cày cấy
nó theo sau nhặt lấy ốc cua
.................
trong bửa cơm rau khoai đạm bạc
nó vẫn vui nô đùa ca hát
bên mẹ hiền ,ngoại bác dì cô
ai biết nó nổi lòng tan nát
..................
từ lớp một theo dần năm tháng
nó lần lên đến lớp mười hai
đối người ta nó chẳng bằng ai
đối với nó chuổi dài phấn đấu
..................
đất nước ngày chiến tranh dử dội
diệt quân thù, nó vào bộ đội
hầu trả hận tình nhà nợ nước
mẹ nó thì thêm bước sầu đau
...................
bao đêm dài dăng dẳng đêm thâu
mẹ cầu mong chiến tranh vản hồi
nó bình an trở lại quê nhà
là sung sướng tình thâm từ mẩu
..................
lời nguyện mẹ đèn thiêng soi thấu
bao niềm vui làm lại từ đầu
giặc mỹ cút nước nhà thống nhất
nó trở về gọi tiếng mẹ ơi
....................
ngày giải phóng đoàn quân chiến thắng
nó như là ánh nắng mùa xuân
mẹ héo gầy nước mắt rưng rưng
ôm chầm nó tưởng chừng trong mộng
...................
bao niềm vui bao niềm chờ đợi
tóc mẹ hiền hai màu phất phới
nét nhăn kia cha mất ngày nao
giờ rạng rở hào quang sáng giới
...................
mẹ và nó quên đi thời khắc
quên tủi đau nghẹn thắt từ lâu
quên và quên bao nhớ bao sầu
dòng lệ nóng bâng khuâng rơi nhẹ
.....................
mẹ ơi mẹ gọi khẻ trong tim
nó gọi mãi trong niềm thương nhớ
mẹ ơi mẹ tình yêu muôn thuở
tình mẹ là tổ quốc Nó đây......
nó sinh ra dưới ngôi sao xấu
mẹ mang bầu cha vội ra đi
trong trận càng quân thù giặc mỹ
cha hy sinh mẹ nó buồn đau
...............
mẹ sầu thương ruột thắt tâm bào
làng mạc mẹ bom thù cày xé
ngoại đem mẹ , về lo sanh đẻ
thật buồn thay mẹ góa con côi
.................
nó lớn lên, thể xác ốm gầy
thiếu tình cha thiếu cả cơm ăn
ngày ngày mẹ ra đồng cày cấy
nó theo sau nhặt lấy ốc cua
.................
trong bửa cơm rau khoai đạm bạc
nó vẫn vui nô đùa ca hát
bên mẹ hiền ,ngoại bác dì cô
ai biết nó nổi lòng tan nát
..................
từ lớp một theo dần năm tháng
nó lần lên đến lớp mười hai
đối người ta nó chẳng bằng ai
đối với nó chuổi dài phấn đấu
..................
diệt quân thù, nó vào bộ đội
hầu trả hận tình nhà nợ nước
mẹ nó thì thêm bước sầu đau
...................
bao đêm dài dăng dẳng đêm thâu
mẹ cầu mong chiến tranh vản hồi
nó bình an trở lại quê nhà
là sung sướng tình thâm từ mẩu
..................
lời nguyện mẹ đèn thiêng soi thấu
bao niềm vui làm lại từ đầu
giặc mỹ cút nước nhà thống nhất
nó trở về gọi tiếng mẹ ơi
....................
nó như là ánh nắng mùa xuân
mẹ héo gầy nước mắt rưng rưng
ôm chầm nó tưởng chừng trong mộng
...................
bao niềm vui bao niềm chờ đợi
tóc mẹ hiền hai màu phất phới
nét nhăn kia cha mất ngày nao
giờ rạng rở hào quang sáng giới
...................
mẹ và nó quên đi thời khắc
quên tủi đau nghẹn thắt từ lâu
quên và quên bao nhớ bao sầu
dòng lệ nóng bâng khuâng rơi nhẹ
.....................
mẹ ơi mẹ gọi khẻ trong tim
nó gọi mãi trong niềm thương nhớ
mẹ ơi mẹ tình yêu muôn thuở
tình mẹ là tổ quốc Nó đây......
mèo con at 03/11/2010 02:34 pm comment
Dạo nhà anh nãy giờ!!!!!!!!!
chào anh lần nữa để về!
Nghia at 02/01/2010 09:28 am comment
Mai vàng trước ngõ nhà anh
Hương Mai thơm ngát .chồi lộc xum xê
Đi qua em ngắm ngẩn ngơ
Quanh Minh bắt gặp hái ngay một cành
Cành Mai tràn ngâp sắc xuân
Tặng Bé Lười đó làm quen nhé Lười.
Quang Minh at 02/01/2010 05:48 pm reply
mai vàng trước ngỏ nhà em
rực rở khoe tươi như đem xuân mới
cánh bướm ngày xuân phất phới
nàng mai thơm ngát bé lười của anh
Nghia at 02/01/2010 09:27 am comment
Anh đã đến như trong giấc mộng
Thả hồn em vào bong bóng xà phòng
Bóng xà phòng mong manh dễ vỡ
Bóng xà phòng gặp gió bay đi.
Quang Minh at 02/01/2010 05:52 pm reply
em là con gái anh hằng mơ mộng
gửi nhớ vào tim chết ánh mắt trong
trời mưa tràn ngập bao bong bóng nổi
kéo dệt dài đi gió thổi tình mong
Nghia at 02/01/2010 09:21 am comment
VUi ve hon voi nhung ngay dau tuan,ngay dau thang nhe anh
Quang Minh at 02/01/2010 05:55 pm reply
cám ơn bạn tặng hoa đào
hôm nào anh đến mua màu hương yêu
gửi về em gái một chiều
cái thương cái nhớ bao điều cái hôn
Lãnh Ngọc Bích at 02/01/2010 09:19 am comment
xuân này ta biết nói cùng ai bao nhiêu mộng vỡ rối từng ngày người đi xa lắm còn đâu nữa đau lắm tình ta biết hỡi nguời
Quang Minh at 02/01/2010 06:04 pm reply
xuân nầy em có tin hồng
ai về xum hợp mặn nồng hương yêu
xuân nầy em rất vui nhiều
má hồng chợt ửng nắng chiều còn thua
mừng em xuân thắm kết tua
tua tình tua ái một mùa xuân yêu
uyendiem123 at 02/01/2010 09:14 am comment
Chuc QM tuan moi vui ve , nhieu suc khoe va hanh fuc nhe moi ly cafe buoi sang QM nhe
Quang Minh at 02/01/2010 06:10 pm reply
cám ơn bạn diểm rất nhiều
xuân về chúc bạn tình yêu ngập tràn
Lãnh Ngọc Bích at 02/01/2010 08:59 am comment
Chuc Minh tuan moi vui ve nha!
Quang Minh at 02/01/2010 06:11 pm reply
chúc bích tuần mới công việc hạnh thông
gặp gở duyên nồng hạnh phúc mênh mông
Vy at 02/01/2010 08:50 am comment
tuần mới vui vẻ anh nhé!
Quang Minh at 02/01/2010 06:13 pm reply
chúc vy vy tuần mới thành đạt sức khỏe an klhang
MELODY-TRAN at 02/01/2010 08:44 am comment
BÀI THƠ ĐOẠC NGẪM ĐOẠN TRƯỜNG TRẢI QUA CHÚC EM TUI TƯƠNG LAI SẼ HẠNH PHÚC ẤM ÊM HƠN NHÉ
Quang Minh at 02/01/2010 06:14 pm reply
chúc chị tuần mới ấm áp
và cháu bé ngoan hiền dễ thương
Minh Quang at 02/01/2010 12:44 am comment
canh dần về với trăng thơ
chúc em chỉ thắm duyên mơ xe tình
chúc em tỏa sáng quang minh
chữ duyên em tặng chữ tình em trao
chúc em cặp nhẩn đeo vào
đôi bông một lạng má đào ngất ngây
chúc em chỉ đỏ cột tay
dây chuyền lấp lánh áo dài em đeo
chúc em ngìn triệu tiền cheo
chúc em tình thắm gió reo hương nồng
chúc em hạnh phúc bên chồng
cho cây si đấy ngó trông ngở ngàng
chúc em vui vẻ giàu sang
canh dần thiệp báo bạn vàng nhớ trao
Quang Minh at 02/01/2010 06:17 pm reply
canh dần sớm đến có thơ hay
chúc tuyết vui say gặp nhiều may
năm mới tình yêu muôn vẻ mới
hạnh phúc tràn đầy suốt năm đây
Nghia at 01/31/2010 12:45 pm comment
Chuc anh M chu nhat vui ve
Quang Minh at 01/31/2010 11:53 pm reply
cơn gió lạnh lùa vào tim thấy
thổn thức lòng nẩy nở tình yêu
muốn yêu đi và muốn yêu nhiều
sợ gảy đổ một chiều mưa lệ
Jenny at 01/31/2010 11:30 am comment
M đối lại bài thơ bên nhà Love is forever my heart cho J nha..... bài đó J viết
Quang Minh at 02/01/2010 12:04 am reply
ai nở đem thiêu một cành lan
tro tàn xác bướm rủ bên nàng
tỉnh giấc phiêu bồng tim tan nát
ngất nghẹn bồi hồi mộng dở dang
Mai Lan at 01/31/2010 09:16 am comment
Thơ của QM hay lắm .Rất chữ tình .Rất có
hồn .Chất thơ rất thắm ,rất dịu .ML đọc thơ của QM mà cứ ngỡ mình đang ở
trên cung trăng .Và đang trong giấc mộng vàng vậy .Thơ mà cứ nghĩ là
mình thật .Rảnh ghé qua nhà ML cùng họa thơ nhé ! Còn ML rất bận ít có
thời gian ghé blog của tất cả các bạn .CN chúc QM niềm vui và hạnh phúc
bên người thương nhé ! Tặng QM nhành mai vàng để đón xuân sang !
Phải luôn vui vẻ đấy QM nhé !
Quang Minh at 01/31/2010 11:59 pm reply
chị tặng một cành mai
mình nhìn ngở hoa lan
mai lan hoa tươi rạng
đẹp nết đẹp cả người
c0p at 01/31/2010 09:03 am comment
chiến tranh , thời cuộc
Quang Minh at 01/31/2010 11:34 pm reply
cọp cũng nhận xét chiến tranh
thời cuộc nay chỉ đấu tranh kinh tế thôi
at 01/31/2010 08:11 am comment
Năm hết, Tết đến gần rồi
Kỷ nguyên mới tặng bạn hiền nè:
Một năm đèn sách miệt mài
Bông hoa điểm 10 kính tặng mẹ cha.
Một năm làm việc hăng say
Tiền tươi, thóc tốt, bắp khoai đầy bồ.
Một năm chiến đấu vinh quang
Quốc tế ngưỡng mộ, nghiêng mình hân hoan.
Một năm viết blog đấu tranh
Ngợi ca đất nước, dựng xây quê nhà.
Đâm kẻ tham, bút chẳng tòe
Nhắc nhớ mẹ hiền, nguồn sống đời ta.
Internet kết bạn bè gần xa
Càng viết blog, càng yêu thương quê nhà.
Cảm ơn bạn bè gần xa đã ghé thăm blog Kỷ nguyên mới nha. Chúc các bạn thành công, hạnh phúc mỹ mãn, đồng hành tiến bước.
Quang Minh at 02/01/2010 12:11 am reply
xuân về rộn rả với núi sông
hớn hở vui tươi ngất cỏi lòng
nghe tim nhộn nhịp như hồi bé
bao đỏ lì xì những mừng trông
xa xa mái ngói nhà tôi đỏ
trước ngỏ hoa tươi ngã nón chào
tường sơn mới lại in câu đối
tài lộc an khang nét mực đào
ba mẹ trang nghiêm bên trường kỷ
con cháu hai hàng chúc phước cao
nhận lộc lì xì cười tủm tỉm
lí nhí lô nhô mừng xiết bao
Tuyencafe at 01/30/2010 11:35 pm comment
ngu thôi hôm nay buồn rồi ngủ thôi ,,,qua xem mây câu đôi giup nhe ban iu.
Quang Minh at 02/01/2010 12:07 am reply
ngủ sao được ai bày bao câu đối
tối hôm nay thức trắng điếm trăng sao
ngủ đi nào giấc ngủ sẽ chiêm bao
trong đó có nàng thơ trương tuyền đấy
Tuyencafe at 01/30/2010 11:33 pm comment
Ai thay sắc lá mơ màng ?
Nắng chiều sương giáng mộng vàng thần tiên
Ai cười muộn nở nên duyên?
Men lòng vỗ sóng con thuyền ra khơi
Ai lo xuyên thấu tình đời ?
Canh tàn thỏ thẻ những lời dịu êm
Ai nhìn sao sáng từng đêm?
Ý thơ vô tận những thêm ngọt ngào
Ai trông trăng tỏ dạt dào?
Người ơi chăng biết rì rào gió ru
Ai đang tỉnh giấc phiêu du
Thời gian chóng thoắt xuân thu qua rồi …..
Ru ta nấc nghẹn bồi hồi
Đưa ta tận cuối đỉnh đồi rủi may
Thiêu ta xin hãy ra tay
Tro ta trả lại những ngày yêu thương….
Quang Minh at 02/01/2010 12:03 am reply
ai nở đem thiêu một cành lan
tro tàn xác bướm rủ bên nàng
tỉnh giấc phiêu bồng tim tan nát
ngất nghẹn bồi hồi mộng dở dang
Tuyencafe at 01/30/2010 11:32 pm comment
Chiều ấy đón tôi vào lòng Trời lạnh mà sao âm nồng tình ai Cuộc đời xin đưng phôi pha Để quên đi vết đau hóa bình yên..
Quang Minh at 01/31/2010 11:50 pm reply
hởi mây gió bầu trời lồng lộng
cứ mưa đi hạt mưa nòng bỏng
không giá băng lạc lỏng trời đêm
có bên em có cả tấm lòng
Lãnh Ngọc Bích at 01/30/2010 11:06 pm comment
ta bàng hoàng khi xuân đang dần đến
lòng bồi hồi thấy xao xuyến con tim
xuân ơi... sao ta vẫn chưa tìm
mi đến vội làm thân ta ngơ ngẩn
Quang Minh at 01/31/2010 11:27 pm reply
xuân nay lại về trong tình ta
em nhớ chăng là thời đã qua
giờ em e thẹn vầng trăng sáng
lộng lẩy tuyệt vời ngở tiên nga
tuổi xuân đôi tám em tròn mộng
anh mới hai mươi lẻ cỏi lòng
bến mộng ngẫn trông em có biết
hay là em khẻ bước sang sông
Lãnh Ngọc Bích at 01/30/2010 10:47 pm comment
xuân muôn thuở là mùa tươi đẹp
chỉ trong lòng buồn rã rượi mà thôi
nhắm mắt lại nghe mặn chát bờ môi
xuân cứ đến và đi... xin đừng đợi
Quang Minh at 01/30/2010 10:57 pm reply
xuân muôn thuở khi xuân lòng ta
xuân của hoa ... bướm gió la đà
của trái tim của cánh môi xinh
của duyên mộng tình ta đẹp quá
Lãnh Ngọc Bích at 01/30/2010 10:11 pm comment
xuân mùa này lòng buồn cô lẽ
lệ em trào biết khóc vì đâu
mùa xuân đến sao lòng cứ sầu
ôm quạnh quẽ một góc trời đơn lẽ
Quang Minh at 01/30/2010 10:39 pm reply
xuân không ở lòng ta muôn thuở
ở không gian rực rở tim nàng
trên môi nhớ hửng hờ chờ đợi
mái tóc huyền cài lửng mai vàng
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/30/2010 04:01 pm comment
Biển mênh mông con thuyền nào cũng hiểu
Đứng giữa dòng bờ bến chỉ mù khơi Có con sóng luôn bên cạnh lả lơi Nhớ
gì nữa nơi hậu phương bến đợi
Quang Minh at 01/30/2010 09:12 pm reply
sóng tình vổ tim anh từng mảnh
thuyền duyên nào trôi giữa biển xanh
yêu gió thổi nhung hoa khéo vẻ
mây thương sầu trôi dạt tình anh
Nghia at 01/30/2010 01:19 pm comment
Người ta ngây dại tạo ra thơ
Hồn thơ người ấy toàn lá hoa
Em đây ngây dại thơ đâu thấy
Chỉ thấy toàn thơ đá , sỏi mà
Quang Minh at 01/30/2010 09:07 pm reply
hoa mật ngọt mấy ai niếm thử
giếng thu ba ai gửi hồn thơ
môi kề môi chuyền hơi thở ấm
hương tóc nồng lảng tử đang mơ
Nghia at 01/30/2010 12:53 pm comment
Người ta làm thơ mặt thì hiền
Em đây lảm thơ mặt như điên
Tóc tai dựng đứng trông thấy gớm
Ai mà ko biết tưởng em điên
Quang Minh at 01/30/2010 01:04 pm reply
đôi lúc hồn thơ tợ như điên
ngây ngây dại dại tạo nét riêng
họ hàn còn ói thơ ra máu
ai bảo trong thơ lắm mặt hiền
Nghia at 01/30/2010 12:45 pm comment
Thui thui anh lai chọc em rồi
Thơ em làm mãi chẳng thấy hồn.
Thấy toàn cục đá lăn vào họng
người dọc nhăn nhăn cái mặt hiền
Quang Minh at 01/30/2010 12:51 pm reply
thơ em ví như cục đá duyên
ai xem như ngở nổi tình riêng
anh thích hương thơ cô bé nhé
nghe thoảng mộng mơ lạc cỏi tiên
Nghia at 01/30/2010 12:38 pm comment
Thoi QM lai an ui BL roi.Lam tho phải có khiếu .BL thì thich chứ ko có khiếu nên ko chơi thơ nữa .hiiiiiii
Quang Minh at 01/30/2010 12:53 pm reply
thuở xưa anh đây chẳng biết thơ
vì yêu tan nát khổ mộng mơ
hồn thơ đâu ấy như không biết
da diết người thương mới ngẩn ngờ
Nghia at 01/30/2010 12:14 pm comment
em cam on anh QM nhieu .EM tap lam tho ma
chang dau vao voi dau. Thoi tro lai van xuoi .Co doc commet cua em thi
QM co gang ma doc nghe .BL von luoi ma hiiiii.
Chuc anh vui ve
Quang Minh at 01/30/2010 12:36 pm reply
bé lười nhà ta học làm thơ
bé họa vần thớ nhớ vẫn vơ
bé bảo thơ em như chẳng có
hay chăng yêu đó bé ra thơ
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/30/2010 11:29 am comment
Đi tìm hương lửa của tình yêu Đánh mất vào đêm biển thủy
triều Dâng cao tràn cả vào bờ chắn Tuột mất xa xăm tựa nắng
chiều
Quang Minh at 01/30/2010 12:17 pm reply
biển vẫn thấy mình dài vô tận
vắng con thuyền biển hận cô đơn
lệ xóa nhòa dệt trên sóng dợn
lời nói yêu thuyền có hiểu chăng
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/30/2010 10:26 am comment
Bao lời tình tự hỏi vì sao? Mảnh vở tim yêu đã khi nào?
Thổn thức cõi lòng không tiếng nấc Mủi lòng tủi phận tưởng
chiêm bao
Quang Minh at 01/30/2010 12:16 pm reply
giữ mãi trong tym một bóng hình
trở thành lảng tử mộng mỹ nhân
tình yêu sâu nặng tim ghi khắc
ôm mối tình sầu ai biết chăng
Nghia at 01/30/2010 10:22 am comment
Nó vẫn là nó của ngày xưa
Vẫn nhõng nhẽo bên mẹ hiền yêu dấu.
Chúc anh QM buoi sang tot lanh
Quang Minh at 01/30/2010 12:06 pm reply
nó không là tuồi dậu
sao chíp chíp mẹ hiền
nó không là chim biển
vẫn quấn quít tình riêng
nó nay như nàng tiên
nhan sắc thấm ảo huyền
ai nhìn như chạm điện
nó vẫn ngở bé thơ
TênTên at 01/30/2010 09:21 am comment
CHAO ÔI, LANG THANG NGẪU NHIÊN ĐẾN NHÀ BẠN LŨC NÀO KHÔNG BIẾT
DUYÊN DIỆU KÌ, THẬT ĐẸP GIỮA CÕI ĐỜI NÀY.
RẢNH, MÌNH GHÉ THĂM NHAU NGHEN
MÌNH ĐƯA BẠN VÀO DS BẠN THÂN HENG
ĐI TÌM MÃI BẠN THƠ, GIỜ MỚI GẶP. MỪNG LẮM ĐÓ
MÌNH TẶNG BẠN VÀI CÂU ĐỂ LÀM WEN NGHEN. THÂN
Men nào men tháng chạp
Ủ mềm lòng ai thêm.
Rét đông tình như nếm !
Len ngọt hằng bao đêm…
Ta đi về một phía
Nơi em đã đi về…
Vết chân chìa cùng dấu.
Gói hương thề cho nhau
Rét đông là tháng chạp
Thương tình xa rất lâu !
Em có về bên ấy…
Nhặt mảnh thề đêm sâu
Mùa đông làm tháng chạp.
Yêu, ngày qua thật mau.
Tình ta như tháng chạp
Rét ngọt nồng canh thâu
(LỤC BÌNH)
Quang Minh at 01/30/2010 12:24 pm reply
ngày nào nói yêu đương
mắt môi lưu luyến mãi
tay tay ấm chuyền vai
sánh nhau trên phố vắng
hôm nay vườn hoa nắng
bướm lượn lập lòe vui
gió đông buồn im lặng
vì có kẻ ngậm ngùi
thiên hạ vui cười say
mộng đẹp sánh sánh vai
nện gót trên hè phố
ghi khắc tình yêu hay
Tuyencafe at 01/29/2010 11:39 pm comment
Tình yêu trong nó đã kết tinh
Mấy mùa trăng nữa chắc sẽ già
Ôi cuộc sống một chuổi ngày dài
Ôm mối sầu cô lẽ giữa đêm trường,
Quang Minh at 01/30/2010 08:02 am reply
kìa là trang giấy trắng trinh
nọ đây hoa bướm đậm tình gió trăng
một mùa đông lạnh giá băng
mối tình trang trải theo lằn chim bay
hôm nay tình bướm hoa lay
ngày mai xuân đến nhớ hoài duyên xưa
mối sầu cô lẻ gió mưa
chuổi ngày dài nhớ sớm trưa bẻ bàng
lòng sầu dâng trọn về nàng
nơi nào xa thẩm ai màng đến ai
trái tim câm lặng đắng cay
chôn sầu xác bướm cạnh đài hoa nhung
mặc cho mưa gió nảo nùng
tiếng khuya rên rỉ tình chung đêm trường
Jenny at 01/29/2010 09:05 pm comment
ngủngon nhé M......tâm trạng J ko tốt chút nào hết í
Quang Minh at 01/29/2010 09:11 pm reply
jen trở bịnh lại sao
có nghiêm trọng lắm không
hay bạn đi khám xem tìm căn bịnh điều trị mới ổn
chúc jen sức khỏe mau bình phục iu nhiều nhé
PhuongThao at 01/29/2010 08:05 pm comment
chúc bạn iu 1 pủi tối ấm áp nek`
Quang Minh at 01/29/2010 08:35 pm reply
cám ơn bạn chúc bạn luôn luôn như ý nguyện
mọi at 01/29/2010 08:04 pm comment
uyendiem123 at 01/29/2010 07:58 pm comment
viet cau nua roi ve, fai cong nha anh QM gioi that lam tho rat dai va doc rat hay
Lan nay ve thiet , chao anh QM
Quang Minh at 01/29/2010 08:24 pm reply
hôm nay gió trở bất ngờ
đưa cô uyển diểm viếng thơ của người
comment lời ấy rất tươi
cám ơn diểm nhé nụ cười thân thương
giữ mãi trong tym một bóng hình
trở thành lảng tử mộng mỹ nhân
tình yêu sâu nặng tim ghi khắc
ôm mối tình sầu ai biết chăng
uyendiem123 at 01/29/2010 07:57 pm comment
doc ma thay "thuong" No qua
Cam on cha me da sanh ra"No"that kien cuong
UD ve nhe No chuc no buoi toi vui ve bb
Closed heart at 01/29/2010 06:29 pm comment
. Mẹ nó, bố nó thật Vĩ đại. Tình yêu chiến sỹ, tình yêu nước...
Quang Minh at 01/29/2010 07:34 pm reply
mình đây trước lạ sau quen
khi vào blog nhớ khi về blog trông
kết giao một thuở cỏi lòng
chúng mình vui vẻ tình nồng được chăng
Jenny at 01/29/2010 12:24 pm comment
M ngày vui nhé
Quang Minh at 01/29/2010 06:09 pm reply
biển vẫn thấy mình dài vô tận
vắng cánh bườm biển hận cô đơn
lệ xóa nhòa dệt trên sóng dợn
lời nói yêu bườm có hiểu chăng
Lãnh Ngọc Bích at 01/29/2010 10:49 am comment
nghe đâu khúc hát lâm ly như ai đang khóc
nhớ người thương yêu bóng em khuất bóng trời chiều em đi liễu rũ u buồn
cùng anh trả lại anh khoảng trời xanh xuân nay chắc sẽ không về cùng
nhau xuân đông nay chỉ một màu màu thương màu nhớ rũ hồn héo hon
Quang Minh at 01/29/2010 06:04 pm reply
xuân buồn lồng lộng se cay
nhớ ai gửi gió hồn bay theo người
bóng em khuất bóng rả rời
xuân nầy cô vắng cỏi trời buồn xo
nghe gió lạ ôm ngang lấy gió
thoảng như chừng trong đó có hương
của người mình nhớ mình thương
ngờ đâu gió thoảng chẳng vương vấn gì
Lãnh Ngọc Bích at 01/29/2010 10:40 am comment
không quên anh cố mà quên nhớ em cũng chỉ
đau sầu thêm thôi chia ly khúc hát bồi hồi em về chốn đó có vui đuợc gì
anh này đừng nói thêm chi buồn thương con sáo khóc giùm tình ta ngân nga
câu hát tình xa nguời đi vẫn nhớ nơi này người mong
Quang Minh at 01/29/2010 05:55 pm reply
anh đi rồi hồn còn ở lại
gửi vào hoa nhờ gió đưa hương
chẳng biết ngày mai ra sao nữa
mà có ra sao chẳng ai thương
Nghia at 01/29/2010 09:50 am comment
Trời mây đứng lặng nhớ tình anh.
Hây hây biển lặng gió mênh mông .
Anh đi để lại trong tim nhớ.
Em vẫn ngồi đây ngóng tin chờ.
Quang Minh at 01/29/2010 05:51 pm reply
có một người thương nhớ một người
ví như cánh bườm vẫn vơ thôi
hình như một chút làm tim buốt
một chút mà thôi đủ kết sầu
Diep at 01/29/2010 09:49 am comment
Nghia at 01/29/2010 08:53 am comment
Nó vẫn hien ngang ngoài mặt trận
Mặc cho bom đạn rá rác bay
Tâm gan trong nó ,sôi hận máu.
Muốn quét sạch trơn bọn bọ này
Bé Lười dạo này dang học làm thơ .Thấy mọi người commet bằng thơ nên
BL hoc theo.Anh QM dung co cười do nghe .Có gì sai hay thì chỉ giùm em
với đó .hiiiii.
Quang Minh at 01/29/2010 07:58 pm reply
nó cứ ngở như giờ bé xíu
ôm lưng mẹ nhỏng nhẻo đòi cưng
nó đâu ngờ tuổi xuân mười tám
hoa nguyệt nhường bướm lượn tung tăng
nó hôm nay nhan sắc sương mai
mắt lóng lánh chữ yêu như ngở
má hồng hồng môi mộng hửng hờ
quyến rủ lắm bao chàng mê mệt
nó chợt tưởng cô bé biếng lười
chẳng buồn cười chẳng nói yêu ai
nó chỉ biết con tim tê tái
chợt thở dài theo gió mây bay
Lãnh Ngọc Bích at 01/28/2010 10:45 pm comment
anh về bên ấy xin quên duyên tình nay đã không tròn như trăng lòng
còn nặng nỗi băn khoăn chia ly sao cứ lâm ly khóc thầm
Quang Minh at 01/28/2010 11:06 pm reply
nhìn trời mây thẩm tần ngần
vần thơ muốn gửi bao lần lại thôi
chia ly ai khóc ai sầu
trăng khuya ai cắt nửa bầu ánh trăng
duyên ta nhở kết khôn ngăn
em bảo quên ấy quên chăng được nào
Lãnh Ngọc Bích at 01/28/2010 10:35 pm comment
vần thơ họa kỹ từng đêm
em xin ghi nhớ muôn đời không phai
nhớ luôn tình ấy trao ai
nhưng nay cũng đã dần quên nhau rồi
bởi đời nên phải ly phôi
nay xin quên lãng tình này nha anh
tình đời sao quá mong manh
yêu chỉ cũng chỉ ôm sầu vào thôi
xuân nay không giống xuân rồi
không nôn nao nghĩ đến mảnh tình đang vui
Quang Minh at 01/28/2010 11:17 pm reply
em bảo anh quên em sao khắc khoải
em bảo tim kia tim có nghe chăng
phân ly hai nẻo tình thương nồng nàng
dối lòng lòng những em àh xốn xang
tình sầu chuốt những cưu mang tình sầu
xuân nầy thỏa mộng mảnh tình duyên ta
em vui trăng sẻ vui cùng nổi vui
tình ta lửa bén ngập niềm tim yêu
nhớ em anh nhớ rất nhiều em ơi
Lãnh Ngọc Bích at 01/28/2010 09:46 pm comment
nỗi niềm em cất trong tim
anh ơi đừng hiểu để thêm đau lòng
số phần nay đã long đong
nên em đem để nỗi niềm vào tim
Quang Minh at 01/28/2010 10:15 pm reply
đã quen tình hứa trăng nghiêm
hai ta như đã nhịp tim cùng hòa
em đau anh cũng xót xa
em buồn anh có lọ là vui đâu
em sầu anh lại nặng sầu
chữ duyên chữ nợ từ lâu buột ràng
tuy rằng hai nẻo hai đàng
lòng anh vẫn ở bên nàng anh yêu
cỏi tình theo gió mây chiều
gửi thương gửi nhớ bao điều yến oanh
buồn chi anh khổ lòng anh
em vui trời rạng trong xanh duyên mình
Lãnh Ngọc Bích at 01/28/2010 09:33 pm comment
duyên nay chưa đến anh ah bóng tùng điểm tựa chắc là còn lâu trong em u uẩn nỗi sầu anh nay đã thấy sao còn hỏi chi
Quang Minh at 01/28/2010 09:38 pm reply
anh mơ con suối thầm thì
rừng khuya lạnh lẻo biết gì trăng đêm
nếu em có nổi niềm riêng
sao không nói để anh tìm sẽ chia
Tepthuylinh at 01/28/2010 09:08 pm comment
CHÚC BẠN LUÔN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC NHA NĂM MỚI ĐẾN RÙI CHÚC BẠN VÀ GIA ĐÌNH LUÔN MẠNH KHỎE
Quang Minh at 01/28/2010 09:29 pm reply
chúc bạn và bửu quyến năm mới an bình hạnh phúc vui tươi mạnh khỏe
Lãnh Ngọc Bích at 01/28/2010 08:57 pm comment
xuân về chúc nó luôn vui tình thâm vẹn
nghĩa đậm đà thân thương vui trong hạnh phúc đời thường ấm no, mạnh mẽ,
ngày ngày tươi vui.
Quang Minh at 01/28/2010 09:26 pm reply
xuân về chúc ấy tươi hồng
năm mới ai nhé mặn nồng duyên tơ
xuân về hạnh phúc vô bờ
bóng tùng điểm tựa bao giờ hả em
Tuyencafe at 01/28/2010 04:53 pm comment
môt ngay mơi an lành ..tuyền về nhà rồi..
Quang Minh at 01/28/2010 08:50 pm reply
bạn về vui chứ chúc ngày mới hạnh phúc
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/28/2010 04:13 pm comment
DƯỚI hiên nhà ba uốn mai xuân
QUÊ nghèo vui rộn hoa ngập lối
ĐÓN nàng con gái tuyết hồng lâng
TẾT quê bình dị tình thân tộc
**************
Đón người xa trở về nhà sum họp Tết rộn ràng trong điệu hát chân quê
Dưới ánh đèn cùng vui đón xuân về Quê em đó anh một lần hãy đến!
Quang Minh at 01/28/2010 08:49 pm reply
ĐÓN chào cô gái hôm nào
TẾT nay vui nhộn rạt rào tình thương
DƯỚI lối đường về ngát hương
QUÊ nhà hạnh phúc lạ thường em ơi
Lãnh Ngọc Bích at 01/28/2010 03:12 pm comment
mẹ vui mừng khi có nó là con nó là niềm vui là sức sống mỗi ngày là niềm tin hi vọng của ngày mai ..... cố gắng nhé nó....
Quang Minh at 01/28/2010 08:42 pm reply
cám ơn bích có lời chia sẽ nó
minh rất vui khi bạn có lời bình
là niềm tin là sức sống chính mình
chúc bích vui khỏe khang ninh an lạc
at 01/28/2010 02:05 pm comment
Tin hot trong ngày xem tại wWw.Sc
andal.vn ,
(HOT) Khi Hot girl bị đá thì thế nào ,
Girl Đài Loan bán hàng ăn mặc như gái mại dâm,
Girl 9x tự sướng cute quá
Lãnh Ngọc Bích at 01/28/2010 11:24 am comment
thuc te van tot hon chu minh, moi ngay
minh deu phai song, phai an va phai lam viec ma... bich dau the song mai
trong nhung dieu ko that chu, nhung dc minh chia se nhu the la bich vui
nhieu lam roi.....
Quang Minh at 01/28/2010 11:33 am reply
có những lúc ta cần thực tế
như bịnh nhân cần thầy thuốc đây
có những khi ta phải sau quây
cho thực tế đi vào dỉ vảng
lúc ấy trái tim ta bừng sáng
sống nội tâm và sống hồn thơ
bỏ thực tế đi vào nổi mơ
sống tuy ảo nhưng sống vui tươi
Lãnh Ngọc Bích at 01/28/2010 11:07 am comment
tho thi cuoi cung cung la tho, bich cung
tung noi cuoc doi ko nhu tho roi kia ma..., trong tho doi luc cung chi
la nhung uoc mo, thuc te thi bich chua nhan duoc gi, cung chua cho ai
dieu gi ca...
Quang Minh at 01/28/2010 11:19 am reply
biết bích có nhiều u ẩn
mình chia sẻ chút tình sầu
bạn trên blog bích và tôi
thăm vui nghỉ chi thực tại
Lãnh Ngọc Bích at 01/28/2010 10:54 am comment
uhm, thi lam sao minh hieu duoc, minh co
biet gi ve bich dau ma hieu ne, bich cung co buon, co gian ai dau, chang
qua la........... kho chiu...
Quang Minh at 01/28/2010 10:59 am reply
khó chịu đơn sơ hai tiếng thôi
bích ơi có biết khổ tim tôi
hồn thơ ngày ây ta trao nhớ
nay bảo vu vơ ẩn ý đau
hoa_xuongrong21 at 01/28/2010 10:43 am comment
một ngày vui vẻ bạn nhé!
Quang Minh at 01/28/2010 11:46 am reply
hôm nay trời chuyển nắng xuân
xương rồng gai nhọn men lâng hoa hồng
sắc trời một cỏi mênh mông
hoa thua sắc ấy xương rồng bạn tôi
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/28/2010 10:24 am comment
Chúc nó luôn vui vẻ yêu đời nghen!
Quang Minh at 01/28/2010 10:51 am reply
nó chúc hồng rạng rở tình xuân
tết bình nghị vui vầy ươm mộng
rộn tình nồng thặm đượm tim hồng
vui xum hợp chứa chan thân tộc
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/28/2010 10:24 am comment
Dưới dòng sông hoa tím đang nở rộ Quê thanh bình nghe tiếng vỗ sóng
xa Đón anh về rít rít tiếng chim ca Tết thôn quê đậm tình người bình dị!
Quang Minh at 01/28/2010 10:46 am reply
DƯỚI hiên nhà ba uốn mai xuân
QUÊ nghèo vui rộn hoa ngập lối
ĐÓN nàng con gái tuyết hồng lâng
TẾT gò công bình dị tình thân
Lãnh Ngọc Bích at 01/28/2010 08:29 am comment
chuc minh ngay moi lam viec vui va thanh
cong nha! y tho bich da noi het roi ma... minh khong hieu het cung phai
hieu mot phan chu... chuc minh an vui nha!
Quang Minh at 01/28/2010 10:39 am reply
mượn hoa kính phật bích bạn minh
sao nay bích bận hay giận mình
vần thơ chẳng có gì lưu luyến
minh chẳng hiểu chi bích buồn tình
TRAI TAO at 01/28/2010 08:06 am comment
Cho Ngân tặng NÓ 1 bài hát này nhé, hy vọng NÓ sẽ thích anh Minh nhỉ.?
>
Quang Minh at 01/28/2010 11:49 am reply
rất hay và xúc cảm nữa
cám ơn ngân nhiều
chúc ngân ngập tràn niềm vui
TRAI TAO at 01/28/2010 07:39 am comment
Đọc bài này em cảm thấy đồng cảm với NÓ quá anh ah.
Sao cuộc đời của NÓ ko giống hoàn cảnh nào cả vậy anh Minh.Thật đặc biệc quá anh ạ, Cho Ngân chia xẻ với NÓ nhé.
Chúc anh ngày mới tràn ngập niềm vui nhé.!
Quang Minh at 01/28/2010 07:56 am reply
nó biết có ngân chia sẽ
có lẻ rất vui bạn bè thông cảm
thay mặt nó với ngân bạn
mình cám ơn nhiều tình thân trên blog
Nghia at 01/27/2010 11:17 pm comment
Khi sinh ra ''NÓ'' đã mất cha.Đó là một
mất má quá lớn.Lại sinh ra , trước thời kỳ đất nước bị giặc xâm chiếm ,
nghèo nàn lạc hậu không có đủ miếng cơm để an, manh áo để mặc .Còn nhỏ
phải cùng mẹ ra đồng để kiếm cái sinh nhai.Nhưng không vì thế mà ''NÓ''
buồn ''NÓ'' ko vui , mà ngược lại rất yêu đời.Vẫn nô đùa ca hát.
''NÓ'' lớn dần theo đất nước , Khi đến tuổi trưởng thành ''Nó ''
cũng theo chân các anh di cứu nước .''NÓ'' không chịu cảnh nước mất nhà
tan .Một mình "NÓ" mất cha , là đủ rồi ."NÓ" không muốn có một em bé nào
bị giống nỗi dau cua "NÓ".Không muốn người mẹ nào chiu khổ đau như mẹ
"NÓ".
Dằng đẵng thời gian dài ,ko tin tức , mẹ già ở nhà ngóng con tùng
ngay .Mắt mẹ hao gầy.Nhưng rồi, ông trời ko phụ lòng mẹ . Và dất nước đã
dến ngày giải phóng "NÓ"đã trở về
mẹ và nó quên đi thời khắc
quên tủi đau nghẹn thắt từ lâu
quên và quên bao nhớ bao sầu
dòng lệ nóng bâng khuâng rơi nhẹ
Nỗi vui sướng ko nói nên lời của "NÓ" với mẹ.
mẹ ơi mẹ tình yêu muôn thuở
tình mẹ là tổ quốc Nó đây......
Bai thơ này hay quá anh QM .Cuoc dời cua ngưởi con trai nay thật hào
hùng , Em hết cái đểnói rồi anh QM .hii.Chuc anh ngu ngon
Quang Minh at 01/28/2010 07:06 am reply
ai bảo bé lười đâu
một suy tư thấu đáo
một comment rất hay
cám ơn bạn rạt rào
hoa_xuongrong21 at 01/27/2010 11:09 pm comment
qua thăm nó này nó ơi ngủ ngon nhé
Quang Minh at 01/28/2010 07:11 am reply
nó hôm qua công tác bộn bề
tối về mệt mỏi ngủ như mê
bạn đến nhà chơi không hay biết
thành thật sorry ít dòng đề
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/27/2010 04:25 pm comment
Đón người xứ lạ đến đây chơi Tết đến đông vui cảnh thắm tươi Dưới trăng em dắt anh dạo bước Quê nghèo nhưng nghĩa quý người ơi
Quang Minh at 01/27/2010 07:28 pm reply
ĐÓN em về xứ gò công đông
TẾT nầy rộn rả nụ cười hồng
DƯỚI trăng tay nắm lòng thổn thức
QUÊ nhà bình nghị ba mẹ mong
Violetghost at 01/27/2010 03:17 pm comment
hgjlk at 01/27/2010 02:38 pm comment
Ngày vui vẻ nhé QM thơ hay lắm
Quang Minh at 01/27/2010 09:37 pm reply
chào bạn tím hoa bằng lăng
chúc bạn năm mới an bình thịnh vượng
Lãnh Ngọc Bích at 01/27/2010 01:22 pm comment
toi cho no qua di............
hom nay may bich ko go duoc dau nen ko viet dc tho, so nguoi khac doc roi hieu nham....... nen......... hen lai...
Quang Minh at 01/27/2010 09:40 pm reply
bich yeu men bích co nho minh khong
minh rat nho bich lam ..chuc bich an lanh thinh vuong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét