em tiên
em như tiên nữ ở trong mơ
trong trắng trinh nguyên giấc mộng chờ
bao đêm trằn trọc anh trăn trở
em tiên vạn thuở của văn thơ
trót sinh ra cái kiếp đàn ông
sống ở trần gian chẳng bóng hồng
cô đơn buồn quá ôm vào mộng
giữ mãi hồn thơ trong giấc mơ
trong mơ ôm em trong im lặng
nghe đắng vị hôn chết mấy lần
đôi mắt ngày nào buồn hiu hắt
mơ màng em đợi chiếc hôn tân
đêm sáng mặt sông in bóng trăng
lửng lờ ánh nước dáng giai nhân
choàng tay anh vớt nàng tiên mộng
chợt biến làn sương khóc vỉnh hằng
nàng tiên hởi nàng thật ngây thơ
hay nhìn ngơ ngẩn những mong chờ
tôi xin kính cẩn tôn thần tượng
thấp nến tình yêu thắm duyên tơ
trang trải đời tôi biết bao người
chiếc hôn chợt héo nổi buồn rươi
giữa chốn hồng trần đầy hối hả
tìm đâu nàng hởi nụ cười tươi
tôi mơ lạc chốn cảnh bồng lai
một cỏi trời tiên đẹp xiết thay
lượn lờ khúc hát bao tiên nữ
hớp lấy hồn tôi giấc mơ dài
xin phép nàng tiên được gọi em
gọi nhiều nhiều nhé cho nó quen
đêm về em hảy cùng anh nhé
ôm ấp tình yêu vơi nổi phiền
vu loan cùng ấy trao ân ái
nàng tiên trong mộng đôi mắt nai
dìu nhau tận đỉnh cao cung quế
ngây ngất men tình chuốt chén say
nhở chừng lưu nguyễn thuở xa xưa
lạc lối non thai say gió mưa
đào nguyên giấc mộng tình tiên nữ
quên nẻo đường trần giấc mộng trưa
tiên nữ nàng ơi thoát biển trần
non bồng say mộng bấy nhiêu lần
môi yêu lưu dấu tình miên viễn
hương tóc hửng hờ má hồng lâng
giọt lệ nhìn nhau chẳng thốt lời
mắt nai huyền thẩm hạt châu rơi
thoảng hốt giựt mình tan tỉnh giấc
trơ trọi hồn thơ một cỏi trời
tan rồi giấc mộng lạc đào nguyên
ân ái người yêu ở cỏi tiên
hồn thơ đoạn kết nhưng chưa kết
lòng những mơ theo mộng hảo huyền
xin ai chớ bảo bảo tôi điên
mơ chi loan phụng một em tiên
giữa cảnh chợ đời bao trôi nổi
say đắm hồng nhan lưu nảo phiền
tôi xin chung thủy một lời nguyền
mơ em anh chỉ ngở em tiên
ngở em tiên nữ trong tim nhớ
kết tóc xe tơ thuở mơ duyên
em như tiên nữ ở trong mơ
trong trắng trinh nguyên giấc mộng chờ
bao đêm trằn trọc anh trăn trở
em tiên vạn thuở của văn thơ
trót sinh ra cái kiếp đàn ông
sống ở trần gian chẳng bóng hồng
cô đơn buồn quá ôm vào mộng
giữ mãi hồn thơ trong giấc mơ
trong mơ ôm em trong im lặng
nghe đắng vị hôn chết mấy lần
đôi mắt ngày nào buồn hiu hắt
mơ màng em đợi chiếc hôn tân
đêm sáng mặt sông in bóng trăng
lửng lờ ánh nước dáng giai nhân
choàng tay anh vớt nàng tiên mộng
chợt biến làn sương khóc vỉnh hằng
nàng tiên hởi nàng thật ngây thơ
hay nhìn ngơ ngẩn những mong chờ
tôi xin kính cẩn tôn thần tượng
thấp nến tình yêu thắm duyên tơ
trang trải đời tôi biết bao người
chiếc hôn chợt héo nổi buồn rươi
giữa chốn hồng trần đầy hối hả
tìm đâu nàng hởi nụ cười tươi
tôi mơ lạc chốn cảnh bồng lai
một cỏi trời tiên đẹp xiết thay
lượn lờ khúc hát bao tiên nữ
hớp lấy hồn tôi giấc mơ dài
xin phép nàng tiên được gọi em
gọi nhiều nhiều nhé cho nó quen
đêm về em hảy cùng anh nhé
ôm ấp tình yêu vơi nổi phiền
vu loan cùng ấy trao ân ái
nàng tiên trong mộng đôi mắt nai
dìu nhau tận đỉnh cao cung quế
ngây ngất men tình chuốt chén say
nhở chừng lưu nguyễn thuở xa xưa
lạc lối non thai say gió mưa
đào nguyên giấc mộng tình tiên nữ
quên nẻo đường trần giấc mộng trưa
tiên nữ nàng ơi thoát biển trần
non bồng say mộng bấy nhiêu lần
môi yêu lưu dấu tình miên viễn
hương tóc hửng hờ má hồng lâng
giọt lệ nhìn nhau chẳng thốt lời
mắt nai huyền thẩm hạt châu rơi
thoảng hốt giựt mình tan tỉnh giấc
trơ trọi hồn thơ một cỏi trời
tan rồi giấc mộng lạc đào nguyên
ân ái người yêu ở cỏi tiên
hồn thơ đoạn kết nhưng chưa kết
lòng những mơ theo mộng hảo huyền
xin ai chớ bảo bảo tôi điên
mơ chi loan phụng một em tiên
giữa cảnh chợ đời bao trôi nổi
say đắm hồng nhan lưu nảo phiền
tôi xin chung thủy một lời nguyền
mơ em anh chỉ ngở em tiên
ngở em tiên nữ trong tim nhớ
kết tóc xe tơ thuở mơ duyên
Mai Quyen at 01/27/2010 01:51 pm comment
Gió ơi! xin hãy bay chầm chậm
Cho tôi gởi lời đến người bạn thân
Gió nói rằng tôi cũng nhớ người lắm
Nhớ vần thơ người trao hôm nào
Nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi...
Những kỷ niệm ngày xưa còn đó
Giờ tôi với người mỗi đứa một nơi
Lòng hỏi lòng mà sao vẫn nhớ với thương....
Chuc QM mai vui ve va hanh phuc nha!!
Quang Minh at 01/27/2010 03:15 pm reply
nầy cô gió dừng chân anh gửi
một dòng thơ nòng hổi người thân
tin kia minh nhận lòng lâng lâng
những dòng nhớ dòng thương nhớ mãi
nhớ môi yêu nhớ ánh mắt u hoài
buồn da diết người xưa chờ đợi
tuy nay mỗi đứa mỗi một nơi
lòng vẫn nhớ vẫn thương nồng cháy
Thu at 01/27/2010 10:56 am comment
TVchân thành xin lỗi nếu như
tin nhắn này làm phiền đến các bạn. Hiện CLB Thiện nguyện Blogger Vì
Cộng Đồng mà NX là thành viên đang chuẩn bị tổ chức chương trình " Mùa
xuân vì cộng đồng " để chung tay đón tết với những mảnh đời bất hạnh với
dự định 1.000 phần quà: gạo, muối, đường, bột ngọt,.,, bánh, mứt sẽ
trao đi.
Trong không
khí náo nức, rộn ràng cùa mùa xuân với bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ,
còn biết bao mảnh đời ko thể có khả năng sắm sửa một chiếc áo mới lành
lặn thì lấy đâu đón nhận được hương sắc mùa xuân. VCĐ rất mong sẽ nhận
được những tấm lòng, sự ủng hộ của các bạn để chung tay mang đến một
mùa xuân yêu thương cùng những mảnh đời ấy để tiếp thêm cho họ chút
niềm tin trong cuộc mưu sinh khắc nghiệt giữa cuộc đời.
Hãy cho đi rồi sẽ nhận về. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!
Mọi thông tin chi tiết và ủng hộ xin gửi về: 1/ Nguyễn Tuấn Khởi ("thủ
lĩnh" CLB VCĐ) Câu Lạc Bộ Thiện nguyện Blogger Vì Cộng Đồng Lầu 2, số
27, đường 52, cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, Tp.HCM Tel: 08 .73095179 -
0933. 425. 414 2/ Số Tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương Tp.HCM
(Vietcombank): 0071004011681 Chủ tài khoản: Thủ quỹ Lê Thị Phượng (Ngốc
Xít - 0908200861) Website: www.vicongdongclub.com TV kính chúc tất cả
mọi người có được một mùa xuân an lành và hạnh phúc!
Quang Minh at 02/12/2010 12:27 pm reply
(Empty)
hoa_xuongrong21 at 01/27/2010 10:45 am comment
tình nồng là tình chia ly Đau xót sao cho con tim ai đổi thay
Quang Minh at 01/27/2010 07:36 pm reply
tình nồng là tình chia ly
đau xót sao cho con tim đổi thay
hoa hồng đẹp thắm lắm gai
em yêu lộng lẩy đắm say bao người
TRAI TAO at 01/27/2010 09:41 am comment
(Empty)
Quang Minh at 01/27/2010 07:37 pm reply
nhớ môi yêu nhớ ánh mắt u hoài
buồn da diết người xưa chờ đợi
tuy nay mỗi đứa mỗi một nơi
lòng vẫn nhớ vẫn thương nồng cháy
TRAI TAO at 01/26/2010 10:57 pm comment
Bài thơ ai để nhà Ngân.!
Không đề chữ tặng hay cho một lời...
Lén đọc từng chữ ko quên.
Bài thơ ai đó nồng nàn niềm tin.
( Ngu sao mà nghỉ chơi anh chứ ... hii đùa thôi.)
Quang Minh at 01/27/2010 12:05 am reply
ngân nghỉ chơi thì tim anh sẽ chết
chắc ngân đàu nó ráng sống đây
và mong chờ ngân ban ân huệ
chút tình thương chút xíu vui thay
TRAI TAO at 01/26/2010 10:29 pm comment
Anh Minh nghe nhạc rồi ngủ ngon giấc nhé.!
object width="425" height="344">
Quang Minh at 01/27/2010 07:40 pm reply
trước quang minh cám ơn em gái
sau những là nhớ mãi tình ngân
bâng khuâng mở blog lòng lâng lâng
như kia ngân đấy gần bên anh
c0p at 01/26/2010 10:12 pm comment
em c0p thì sao anh
Quang Minh at 01/27/2010 12:06 am reply
em cọp thì năm canh dần đúng tuổi lóng chầy chứ sao
Nghia at 01/26/2010 08:18 pm comment
Anh QM buoi toi vui ve nha .BL qua tham , Chac QM di vang rui .hic ... Ngam ngui di ve day
Quang Minh at 01/27/2010 12:02 am reply
nhớ ai đứng lặng giữa trời mây
biển cả mênh mông gió hây hây
anh mơ làn tóc theo tim nhớ
gửi chút duyên tinh đến ai đây
Lãnh Ngọc Bích at 01/26/2010 07:54 pm comment
Đã từ lâu em đã không còn nhớ
Lời ngọt bùi bướm gửi trao hoa
Bao nhiêu giấc mộng cũng chỉ là
Lời thơ thơ thẩn ngẩn ngơ hồn
Em không còn nhớ chiếc môi hôn
Xin ai đừng nhớ mãi ngày nào
Lời hoa trao bướm trao hoa
xin quên hết những gì anh đang nhớ
Quang Minh at 01/27/2010 12:10 am reply
anh muốn quên sao tim bật nói
bích em yêu một cỏi trong lòng
nếu sau nầy em có sang sông
anh sẽ không yêu ngoài em nữa
hoa_xuongrong21 at 01/26/2010 02:01 pm comment
ẻm quá thăm bạn nè, có nhà k vậy?
Quang Minh at 01/26/2010 06:05 pm reply
chào cô xương rồng
hôm nay gió giông
bạn lạc vào đây
chúc bạn tình nồng
TRAI TAO at 01/26/2010 01:17 pm comment
Chúc anh những ngày cuối năm hạnh phúc và công việc tốt nhé.
( Ngân muốn nghỉ chơi anh Minh quá à, vì anh ko thèm qua blog của Ngân hii.
.)
Quang Minh at 01/26/2010 06:08 pm reply
vì minh vừa mới quen
tình mặn nồng chưa bén
sao ngân bảo nghỉ chơi
sorry mình sang nhà nhen
Biển-Xa! at 01/26/2010 12:16 pm comment
Đọc thơ của QM và những lời Còm mới thấy những lời thơ của QM thật thướt thavà lãng mạn....rất hay!
Quang Minh at 01/26/2010 06:19 pm reply
rất cảm động lời cm bạn nhé
Jenny at 01/26/2010 12:10 pm comment
TênTên at 01/26/2010 10:27 am comment
chao bạn minh-ym mời bạn ghé xem những tin hót của hôm nay
Vanilla bon bon 1 bé sinh năm 91 cực kute hiện ở Mỹ :)...
, Đài Loan đâu chỉ có mỗi Diêu Diêu được coi là Thủy Top Đài Loan ,
Từ Hy Đệ - Chuyên gia sàm sỡ sao nam =))
Tổng hợp các tin hot được cập nhập thường xuyên
tại đây
Quang Minh at 02/12/2010 12:28 pm reply
(Empty)
Dao Nguyen Viet Ha at 01/26/2010 10:07 am comment
Vy at 01/26/2010 09:47 am comment
Mai Quyen at 01/26/2010 09:39 am comment
Lau rui h ko ghe tham nha cua QM.. Cho h
xl nha. Tai H ban thi... Thi vua xong lai bi sot xh nam liet o nha ne..
tham wa di. Chuc QM vui ve va hanh phuc nha!! ah!! lan sau mjnh se lam
tho tang ban nha!! hjjj Thanks ban nhieu lam
Quang Minh at 01/26/2010 06:21 pm reply
huyền iu mình rất nhớ bạn đấy
Tuyencafe at 01/26/2010 12:34 am comment
Lòng thơ Cuộc đời dẫu lắm phong ba Ai có ý
chí đi qua trở ngại Tình yêu nhiều nỗi gieo nan Xin thêm nghị lưc tiêu
tan nôĩ sầu Trăng đầy lại khuyết mà đâu Thuyền rời bến chở tình tôi đi
đâu? Trang thơ viết vội nữa giờ Cỏi lòng thì chanh hững hờ trot say
NGỦ đi anh ơi an lành giấc điệp... em không hiểu sao em cứ thế này
,vui buồn đã theo cả dòng thơ rồi anh ạ,,,,,,chúc anh ngủ ngon nhé,,,
Quang Minh at 01/26/2010 08:49 am reply
nhớ em nổi nhớ nhân ba ....
.thương em thương quá anh ra thằng khờ
nhớ em bao thắng vẫn chờ...
thương em mấy núi biển bờ vẫn qua..
mong cho tình thắm đôi ta....
cho hoa gặp bướm cho ta gặp nàng
tết về gửi vội vài hàng...
cho vơi nổi nhớ trầu vàng cau xanh..
ít dòng gọi đó tình anh..
em ơi có nhớ hay rằng em quên
Tuyencafe at 01/26/2010 12:05 am comment
Điên thoại qua vệ tinh Riêng lòng đến với lòng Hứng trọn lời ngân
vang Nhanh mỡ lòng nghênh đón Trải cạn niềm yêu thương Rót đầy men tình
nhớ Dáng hình này mỏng mảnh Thoắt nỗi nhớ tận cùng.....
Quang Minh at 01/26/2010 12:13 am reply
ta biết nhau bởi blog trao duyên
họa thơ buồn trao đổi đêm đen
trái nhớ nào một thuở bên đèn
nay chết lim nằm im hờn dổi
em với anh tình say hai hướng
kẻ bên kia bờ lốc yêu đương
kẻ bên đây bao nổi vấn vương
lảo hú ghét nhiều khi ngăn cách
em ơi em tim anh bổng khóc
sao bây giờ dổ nín hởi em
lúc trăng lên nó biến màu đen
màu u tối trái tim dẩy chết
nếu và nếu tình ta chấm hết
buồn ôi buồn kéo dệt sao sa
em với anh hai ngã chia ra
chỉ còn biết chiêm bao gặp mặt
Tuyencafe at 01/25/2010 11:54 pm comment
Em xin lỗi em không biết anh lớn hơn em
không nên em cứ gọi anh ,,,và bấy lâu mến chứ mến thơ anh em đối cũng có
chút tâm tình kể về tâm sự của em... mong anh không chê cô bạn
này,,,,,làm bạn anh nhé,,,,em rất cảm đông anh tăng nhiều bài thơ hay
của anh và em cũng không biết ảo hay thực ở đây nhưng em gởi những lời
này là chân tình của tình bạn mến thương ,,mong anh đưng cười,,,
01276396389 EM KÔ BAO GIỜ THAY ĐỔI SỐ ĐIÊN THOẠI KHÔNG BAO GIỜ TẮT MÁY
ANH ạ,,,....mong đươc nghe giong nói của anh ,,,và đươc chia sẽ với anh
những điều có thể ,chuc anh ngủ ngon,,,
Quang Minh at 02/12/2010 12:29 pm reply
(Empty)
Nghia at 01/25/2010 11:46 pm comment
HIHI .Nghe tho cua anh QM xong .Cái cục giận đó nó di dâu mất rui ấy . Lai cười bình thường rui anh .
Quang Minh at 02/12/2010 12:29 pm reply
(Empty)
Nghia at 01/25/2010 11:42 pm comment
Nghia at 01/25/2010 11:13 pm comment
hii Pé nào cung lười anh QM a.Mà lau lam anh QM moi qua nha em .Gian QM roi nhe.
Quang Minh at 01/25/2010 11:24 pm reply
cho anh xin cái giân nhé
vì giận làm nhan sắc bé xấu đi
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 01/25/2010 02:55 pm comment
Ghé thăm Minh nè!tuần mới zui zẻ hạnh phúc hy vong mọi giấc mơ của Minh sẽ trở thành sự thật nhé........
Nếu mọi điều mơ ước
Đều trở thành sự thật?
Thì chắc sẽ ko ai buồn
Mắt sẽ ko nhòa lệ
Cuộc đời sẽ ko sóng gió
Căn nhà màu tím kia
Đâu còn là trong mộng
Phải ko ?.. ............. Minh
mong rằng giấc mơ "em tiên"của Minh sẽ biến thành sự thật như trong chuyện cổ tích zậy nhé...........
Quang Minh at 01/25/2010 10:32 pm reply
giọt lệ nhìn nhau chẳng thốt lời
mắt nai huyền thẩm hạt châu rơi
thoảng hốt giựt mình tan tỉnh giấc
trơ trọi hồn thơ một cỏi trời
Tuyencafe at 01/25/2010 02:18 pm comment
Bớt chút lạnh đi nhé Cho mưa đừng lây rây Bớt đi mây mù mịt Cho trăng
lên đồi sáng Bớt đi cơn sầu muộn Cho nắng ngày thêm đẹp Bớt đi nỗi
chanh lòng Cho lửa tình sáng mãi... cầu cho mùa đông không lạnh và tình
không vắng anh nhé,,,
Quang Minh at 01/25/2010 10:31 pm reply
anh chỉ xin hai tiếng yêu em
tim của anh không còn trăn trở
em ơi em nàng thơ muôn thuở
em là bó đuốc đuổi đêm đen
Jenny at 01/25/2010 09:33 am comment
ngày vui nhé QM......... M toàn cho Jnhững bài thơ ko thể đối lại nổi thôi
Quang Minh at 01/25/2010 11:05 am reply
sao jen nói thế từng như là xếp một thời phải không em
Lãnh Ngọc Bích at 01/25/2010 07:54 am comment
Mùa đông này anh lạnh giá tình ta
Còn em một nỗi bơ vơ bên đời
Nắng chiều tà buông nỗi chơi vơi
Con tim nhỏ sao thấy bồi hồi, đơn côi
Chút tình nay đã chia lìa ly phôi
Buồn không anh? có nhớ nhung vọng tưởng?
Có còn lưu luyến đợi chờ, yêu thương
Quang Minh at 01/25/2010 11:03 am reply
chợt sầu nổi nhớ không tên
lòng đau như cắt một bên cánh lòng
trời sao ganh ghét má hồng
xui em xa bạn chạnh lòng anh đây
nhớ em liểu úa mai gầy
trái tim chết lịm lưu đày hồn anh
buồn em ơi buồn hiu quạnh
muốn quên em trái tim anh chẳng đành
TRAI TAO at 01/25/2010 06:51 am comment
Chúc anh tuần mới tràn ngập niềm vui nhé.
Quang Minh at 01/25/2010 11:08 am reply
chúc bạn ngày mới hạnh phúc
songbien 9999 at 01/25/2010 05:47 am comment
Trần gian cũng lắm giai nhân...Sao anh lại cứ mơ tiên trên trời???
Chúc QM một tuần mới tràn đầy niềm vui và luôn hạnh phúc trong tình yêu
Quang Minh at 01/25/2010 05:59 am reply
VẪN BIẾT TRẦN GIAN LẮM GIAI NHÂN
TRÁI TIM BÉ NHỎ KHÓ TẦM NGƯỜI YÊU
NHIỀU KHI HỒN NGHỈ BUỒN HIU
MƯỢN CHUYỆN MƠ ĐÓ VƠI NHIỀU BUỒN RIÊNG
Tepthuylinh at 01/25/2010 05:16 am comment
Anh bảo mơ tiên chẳng phải đâu Anh ngỡ mơ
tiên anh chẳng mơ Cuộc sống quanh anh bao tiên nữ Chẳng khoác trên
mình bộ cánh tiên Dung dị đời thường quanh anh đó Phụ nữ Việt Nam
những nàng tiên Chúc tuần mới vui vẻ
Quang Minh at 01/25/2010 06:05 am reply
thuy linh suy nghỉ rất chí tình
mình nghỉ thân mình quá linh đinh
trái tim dẫy chết bao lần đấy
mượn chuyện mơ tiên quên đấy linh
Hansy at 01/25/2010 02:36 am comment
Sao bữa Họa thơ Xuân ông trốn đâu mất vậy?
Trời đất, đem thơ ông làm thơ xướng mà không góp vô hội bài nào hết.
Ông làm tui quê với thiên hạ quá.
Lần sau phải "đoái công chuộc tội" đó.
P/s: Ông có bị ai giữ lại không đó? Hay ngại cái gì?
Quang Minh at 01/25/2010 05:14 am reply
bạn trách thì tôi xin chịu tội thôi
vì tôi đâu có vô hội gì đâu
cớ chi bạn bảo quê đây như thế
rồi bạn nhắn đáo công hởi hansy ôi
Tuyencafe at 01/24/2010 11:37 pm comment
Thơ tăng em đã đã cất dành Sang thăm mấy bận anh vắng nhà Trời mưa
lòng lạnh nhớ bâng quơ Nức nỡ tím cả giấc mơ trưa Thương mãi một tình
nồng chưa ngỏ Đơi trăng bên thềm đã gần đến Mộng hoa bướm nhớ nhớ vẫn
chừ Gió nói hộ lòng em cứ then lòng.
Quang Minh at 01/25/2010 06:39 am reply
em ơi em cơn gió nghê thường
mang dấu nhấn u vương tơ vướng
buồn dâng cao nhớ em mộng tưởng
chốn trời xa phủ ấm tình thương
áng mây xa nay đã trôi qua
còn lại chăng hơi lạnh chiều tà
chút ưu ái len vào nổi nhớ
mùa đông nầy anh lạnh tình ta
Hoang Tuyet at 01/24/2010 09:26 pm comment
c0p at 01/24/2010 09:23 pm comment
Hoang Tuyet at 01/24/2010 08:14 pm comment
Em tiên
Thầy Minh Quang còn em trò này, thơ bao la như biển cả ấy thầy ha?
Quang Minh at 01/24/2010 09:27 pm reply
tôi xin chung thủy một lời nguyền
mơ em anh chỉ ngở em tiên
ngở em tiên nữ trong tim nhớ
kết tóc xe tơ thuở mơ duyên
Xu Xu_zz at 01/24/2010 01:21 pm comment
anh chủ nhật vui nhé mấy hum nay e ko vào đc blog của mình j hết
Quang Minh at 01/24/2010 09:28 pm reply
cám ơn xu nhé
Xu Xu_zz at 01/24/2010 01:21 pm comment
anh chủ nhật vui nhé mấy hum nay e ko vào đc blog của mình j hết
Jenny at 01/24/2010 11:57 am comment
cuối tuần ấm áp
Quang Minh at 01/24/2010 09:31 pm reply
người đâu gặp gở làm chi
yêu ai ôm mộng duyên gì hay chăng
dấu tình in đậm bóng trăng
con tim hấp hối bao lần vì ai
Biển-Xa! at 01/24/2010 11:39 am comment
Một giấc mơ đẹp QM nhỉ...Chúc bạn biến giấc mơ thành sự thật nhé!
Quang Minh at 01/24/2010 09:33 pm reply
mơ trên thơ tức là thẩn là thờ
như trang blog ảo ai chờ ai mong
hoa_xuongrong21 at 01/24/2010 10:24 am comment
đã tìm đc một nửa chưa bạn?
Quang Minh at 01/24/2010 09:45 pm reply
một nữa bix đâu mà tìm
bạn thân có thể giúp tìm được chăng
nếu được mình sẻ đền ân
đôi bông cặp nhẩn sáu mâm quả đầy
nữa trái tim của ai đây
nữa trái còn lại chờ ngày ráp đôi
cám ơn người bạn của tôi
giotle_ at 01/24/2010 10:03 am comment
chúc nnhưng ngày cuối năm này diều ZZ nhe you
Quang Minh at 01/24/2010 09:46 pm reply
cám ơn bạn nhiều
chúc bạn ngày mới an lành
Lãnh Ngọc Bích at 01/24/2010 09:16 am comment
Chúc QM cuối tuần vui vẻ nha!
Quang Minh at 01/24/2010 09:47 pm reply
mình chúc bích tình được như mơ
kimanh at 01/24/2010 09:07 am comment
Cuối tuần như ý nhé QM!
Quang Minh at 01/24/2010 09:48 pm reply
dạ qm chúc bạn dồi dào sức khỏe an lành hạnh phúc
trankim at 01/24/2010 09:04 am comment
Nghia at 01/24/2010 09:01 am comment
Chuc chu nhat may man QM nhe
Quang Minh at 01/24/2010 09:50 pm reply
chúc bé ngày càng xinh càng dễ thương và nhiều mộng đẹp
TRAI TAO at 01/24/2010 08:30 am comment
Bài thơ hay lắm... chúc anh chủ nhật hạnh phúc.!
Quang Minh at 01/24/2010 09:51 pm reply
chúc bạn thanh thản an vui
MELODY-TRAN at 01/24/2010 08:05 am comment
(Empty)
Quang Minh at 01/24/2010 09:53 pm reply
cám ơn chị tran nhiều chúc chị vạn phúc vạn thọ vạn tài vạn lộc nhiều
FDSFDS at 01/24/2010 07:07 am comment
cám ơn bạn nha, chúc bạn cuối tuần zui zẻ
Quang Minh at 01/24/2010 09:55 pm reply
qm chúc bạn phước báo vô ngần tâm sáng tợ trăng trí huệ bao la biển cả
†»Tiếng Sét Xanh«™ at 01/24/2010 02:36 am comment
Tóc rối đi hoang trên vai Người đang cùng vui với ai Có biết trong mơ ta say Nhớ từng nụ hôn ngất ngây
Quang Minh at 01/24/2010 09:57 pm reply
nhớ bờ môi êm ái
nhớ tóc xỏa bờ vai
nhớ mắt biếc sao mai
nhớ má đào men say
thailinhhai at 01/24/2010 01:29 am comment
Ghé thăm nhà, tặng một bình hoa và chúc cuối tuần vui vẻ.
Quang Minh at 01/24/2010 09:59 pm reply
thương bạn nhiều lắm chẳng quản đường xa vạn dậm tới thăm còn tặng hoa kỉ niệm
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 01/23/2010 11:43 pm comment
Đêm về ngon giấc và mơ thật nhiù giấc mơ tiên nữa nhé
Quang Minh at 01/24/2010 10:00 pm reply
bạn bix chăng vì mình cô đơn ko người thân hửu mới mơ vẫn mơ vơ chứ làm gì toại nguyện dc
Nghia at 01/23/2010 11:28 pm comment
Toi ngu ngon nhe anh QM.Chuc anh cuoi tan hanh phuc ,nhieu niem vui
Quang Minh at 01/24/2010 10:01 pm reply
chúc bé lươi mạnh ăn chóng lớn xinh đẹp kẻ mê người sỉu
at 01/23/2010 10:16 pm comment
Nhà đẹp thế, tối cuối tuần zz bạn nhé !!
Quang Minh at 01/23/2010 11:10 pm reply
cám ơn nhiều qm rất vui khi bạn hiền ghé thăm chúc bạn cuối tuần an vui
Tuyencafe at 01/23/2010 08:47 pm comment
http://vn.myblog.yahoo.com/tuyen_tu_oke/article?mid=3849
Quang Minh at 01/24/2010 10:59 pm reply
chỉ cách mấy hôm em chẳng sang
lòng anh nghe những những nát tan
cánh hoa ngày ấy như tàn úa
trái tim nức nở mộng bướm vàng
hôm ấy mưa rồi mưa lại mưa
anh nhìn sâu thẩm hạt mưa thưa
như nhở có em loan mắt nhớ
ngẩn ngờ chờ mãi suốt ngày trưa
đợi ngọn lửa mãi ru tan lạnh
con tim chết ngạt bấy nhiêu lần
hoa nhớ vô tình xòe cánh nhụy
lòng anh trống trải mối tình câm
Chờ em anh thấy mình đơn chiếc Mượn gió hỏi em có được không hoa bướm trải dài trong cỏi mộng
thơ chết bi sầu biển ái mong
Tuyencafe at 01/23/2010 08:45 pm comment
Giao tình bướm hoa Anh như bướm trắng bên
hoa
Chừng xuân mơ mông bướm
hoa ước thề
Sinh ra đời hoa ê chề
Đời hoa tan tác mông về
bên ai
Em mơ em mộng tình ái
Nữa buồn hiu hắt vì ai
bao ngày
Mắt em sầu vì thơ ngây
Hôn lên chiếc gối sầu
bấy nhiêu lần
Trăng mông đợi đã bao lần
Để hờn cánh hoa nát
thân hoa nhài
Tìm đâu cái dáng trang
đài
Trăn trở một thời tình
aí ươm mộng
Nữa đời xót xa trong lòng
Thưở dại khờ biết bao mông trong hoa
Phiêu lưu chi hỡi bướm hoa
Tình lén đợi chờ duyên ta với chàng
Quang Minh at 01/23/2010 11:09 pm reply
bướm hoa nặng một lời thề
hoa tươi rạng rở bướm kề bên hoa
hoa thơm bát ngát hương xa
như lời yêu mến bướm ta hoa nàng
đây là tình duyên thiếp chàng
bến là tình bướm thuyền là duyên hoa
hoa hoa bướm bướm mặn mà
từ xưa ước hẹn mãi là bướm hoa
Jenny at 01/23/2010 07:14 pm comment
sao J ốm mà M ko biết vậy nà
Quang Minh at 01/23/2010 10:23 pm reply
qm sao biết dc chỉ hồi chiều nầy đọc cm of jen mới bix thôi
jen binh sao có thể diển tả dc ko nếu bất tiện thì thôi còn jen cho
bix diển trình bịnh sử căn binh thì họa chăng qm chẩn đoán xem thế nào
Jenny at 01/23/2010 05:28 pm comment
tối ấm áp nhé cả nhà...... hic...... giờ
đỡ mệt rùi mama cho onl một chút nè..... trời vẫn lạnh mà J thì vẫn ốm
như thế... chưa khá hơn tí nào cả...... đây ko phải spam đâu
nhá......tại mệt quá nên ko cm cho từng người được.....hic hic...... nhớ
mọi người quá nên phải onl nè
Quang Minh at 01/23/2010 05:57 pm reply
nghe tin jen trở bịnh nầy
qm buồn lắm u hoài hỏi thăm
mong rằng người bạn tri âm
gặp thầy gặp thuốc mười phần bịnh lui
chúc bạn sớm tối an vui
nhớ bạn chia sẽ ngọt bùi bạn ơi
thương bạn lòng những chơi vơi
nghe tin bạn ốm lệ rơi ngấn buồn
nếu gần thăm bạn luôn luôn
hiềm vì xa quá sầu tuông một mình
chúc bạn qua cơn bịnh tình
dồi dào sức khỏe khang ninh jen àh
MELODY-TRAN at 01/23/2010 05:19 pm comment
sớm toại nguyện nhé
Quang Minh at 01/23/2010 05:39 pm reply
chị tran của mình thật khôi hài
tiếc chi chị gởi một mắt nai
mắt kia chị dấu nơi đâu thế
hay chị dành riêng để tặng ai
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/23/2010 11:08 am comment
Mấy ngày rồi đôi mình không gặp mặt Ngày cùng anh vui họa mấy vần
thơ Rồi hẹn hò Gò Công sẽ đợi chờ Đôi dòng nhắn biển Tân Thành ươm mộng
Mình sẽ đợi Minh về cùng lướt sóng Không phải là xây mộng để thành đôi
Gặp nhau đây đã là bạn thân rồi Mặt trời sẽ rạng ngời trên dòng biển.
Quang Minh at 01/23/2010 05:34 pm reply
mấy hôm qua quang minh bận việc
ngày luôn đêm nhớ hồng da diết
rồi mong sao mọi chuyện qua mau
đôi dòng nhớ gửi về mây biếc
mình ước ao xây mộng thành đôi
không như thế vần thơ hối tiếc
gặp nhau đi bàn chuyện về quê
mặt đối mặt rộn tình thân thiết
Nghia at 01/23/2010 09:03 am comment
Em thấy anh QM số đỏ thật .Nằm mơ thấy
dc nàng tiên , Khi gặp dc rồi ko muốn gọi là nàng ma muốn gọi là ''em''
có nghĩa la muốn nàng tiên đó là bạn tri âm tri kỷ luôn .Cái này gọi là
''có cơ hội phải tóm ngay lấy ko thì sẽ bị mất ngay'' hihi anh QM khôn
quá .
Quang Minh at 01/23/2010 05:35 pm reply
xin phép nàng tiên được gọi em
gọi nhiều nhiều nhé cho nó quen
đêm về em hảy cùng anh nhé
ôm ấp tình yêu vơi nổi phiền
Tuyencafe at 01/22/2010 10:52 pm comment
trang trải đời tôi biết bao người (TRang trải biết bao người ,anh bao
người rùi ư)
chiếc hôn chợt héo nổi buồn rươi ( chơt héo nỗi buồn nghe não lòng quá
anh ạ)
giữa chốn hồng trần đầy hối hả (Đúng là đầy hối hả ngược xuôi mà)
tìm đâu nàng hởi nụ cười tươi (tìm đâu nụ cười tươi,,,em cười rất tươi
nè hhhiiiiiiiii) 4 câu này em thấy nhiều muôn phiền quá anh QM ui,,, EM
thấy anh rất tình cảm qua thơ và cuôc sông cho em kô bàn nhưng tâm hồn
thơ anh đôi khi làm em thèm cảm giác trở lại tuổi hồn nhiên anh ạ,,cám
ơn những dong thơ hay của anh còn y rất táo bao là em tiên nữa,,, và em
cám ơn anh mấy câu thơ bình ảnh nhé anh tuyêt vời lắm anh ạ,,,tiếc em
không giữ đươc xinh mãi như thế ,,,chuc anh ngu ngon nhé,,,
Quang Minh at 01/23/2010 05:36 pm reply
tôi xin chung thủy một lời nguyền
mơ em anh chỉ ngở em tiên
ngở em tiên nữ trong tim nhớ
kết tóc xe tơ thuở mơ duyên
Nghia at 01/22/2010 09:43 pm comment
''EM TIEN''nghe dau bai da gay an tuong cho nguoi doc.Nói dến Tien la ta se nghi ngay tới cái đẹp .
Đã thế lại o trong mo nữa thế mới làm
bao đêm trằn trọc anh trăn trở
em tiên vạn thuở của văn thơ
Đã vậy người ta gọi là ''cô tiên ''hoac 'nàng tiên '' nhung QM nhà ta lai gọi là'' em tiên'' Dúng là gây sốc cho người dọc.
Quang Minh at 01/22/2010 10:27 pm reply
lần đầu tiên chỉ có bạn thôi
gây ấn tượng về tôi nhiều đấy
tuy comment đôi dòng ngắn ngủi
bao nhiêu hàm ý thật thật hây
c0p at 01/22/2010 07:22 pm comment
anh mơ đẹp thiệt, trong đời anh có đẹp như mơ ko vậy anh
Quang Minh at 01/22/2010 10:23 pm reply
cọp hôm nay lại hỏi mình
một câu hỏi nhở vô tình
giấc mộng bao giờ cũng đẹp
hiện tại xin chữ lặng thinh
THAO at 01/22/2010 05:37 pm comment
Mở hàng cho đắt hàng nhé!Chúc Q M sớm gặp người trong mộng
Quang Minh at 01/22/2010 10:32 pm reply
giống như là chàng thao vo duy
vào blog comment hay quá đi
mở hàng ắt thể nhà đông khách
cám ơn bạn nhé ..đầy hoan hỷ
hgjlk at 01/22/2010 05:33 pm comment
tôi xin chung thủy một lời nguyền
mơ em anh chỉ ngở em tiên
ngở em tiên nữ trong tim nhớ
kết tóc xe tơ thuở mơ duyên Cho BL @bóc tem chia sẻ nha..QM lãng mạn nhỉ?hihi..Buổi tối vui vẻ nhé
Quang Minh at 01/22/2010 10:35 pm reply
một thuở bằng lăng bóc tem vàng
entry mới viết rẻ qua trang
em tiên nghe nhở như nhắn gọi
trọn ý tình chung thiếp với chàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét