nữ xã đội trưởng
thuở nước nhà còn trong tay giặc
bao cuộc bố ruồng thảm khóc sầu
giặc đến gái trai ùn bỏ chạy
còn trẻ cụ già với hàng cau
máy bay rồ dại thả bom khùng
chết chóc bao trùm nhà cháy nát
người già trẻ nhỏ giặc tàn sát
pháo nả vào dân chúng thỏa hờn
nhớ ấy em chừng như mười sáu
tham gia du kích công đồn giặc
dẫn dắt dân công tải đạn về
giặc thù kiếm bắt miết liên thôi
anh ở chiến khu tam giác sắt
nhở tưởng quê ta giặc chiếm rồi
nhiều đêm lửa cháy nơi xóm nhỏ
chắc giặc bố càng đốt nhà thôi
một bửa bộ đội tiến quân về
đã viện công đồn súng nổ mê
xác giặc lê thê phơi chiến hào
trận ấy quân thù bỏ xóm quê
mừng say chiến thắng dân công hát
nghe có giọng ai như rất quen
anh đến ô kìa em gái nhỏ
một xả đội trưởng chẳng lính quèn
đồng đội của anh tắm tắc khen
nàng tiên sắc nước tợ hoa sen
má hồng ngực nở đen tà áo
bộ đội anh em chợt say men
một đêm xum hợp lại chia tay
đoàn quân tách gót chiến khu lai
còn lại dân quân em đội trưởng
tạm biệt nhìn nhau ngấn lệ dài
đất trời hôm đó vui vui lắm
nhà cửa mới lên trong nắng ấm
cây cỏ nô đùa chim réo gọi
bánh trái dân cho ấm tình thâm
anh đi chiến đấu khắp mọi vùng
vẫn nhớ bóng hình em khôn ngăn
súng khoát bên vai cổ vấn khăn
áo bà ba đen da trắng ngần
dạo nọ tiến quân về xóm đạo
gặp chút người thân mới hỏi thăm
cô xã đội trưởng làng an thuận
em đã hy sinh ngót một trăng
tin ấy nghe như dạ xót đau
giặc đến đốt nhà giết dân nao
dũng cảm em cùng năm chiến hửu
nổ súng căm hờn loang máu đào
nhìn trời đêm tối mấy ngàn sao
chẳng sáng bằng sao lúc em đi
em chết tên ghi danh liệt sĩ
đồng chí từ đây biệt nữ hào
thuở nước nhà còn trong tay giặc
bao cuộc bố ruồng thảm khóc sầu
giặc đến gái trai ùn bỏ chạy
còn trẻ cụ già với hàng cau
máy bay rồ dại thả bom khùng
chết chóc bao trùm nhà cháy nát
người già trẻ nhỏ giặc tàn sát
pháo nả vào dân chúng thỏa hờn
nhớ ấy em chừng như mười sáu
tham gia du kích công đồn giặc
dẫn dắt dân công tải đạn về
giặc thù kiếm bắt miết liên thôi
anh ở chiến khu tam giác sắt
nhở tưởng quê ta giặc chiếm rồi
nhiều đêm lửa cháy nơi xóm nhỏ
chắc giặc bố càng đốt nhà thôi
một bửa bộ đội tiến quân về
đã viện công đồn súng nổ mê
xác giặc lê thê phơi chiến hào
trận ấy quân thù bỏ xóm quê
mừng say chiến thắng dân công hát
nghe có giọng ai như rất quen
anh đến ô kìa em gái nhỏ
một xả đội trưởng chẳng lính quèn
đồng đội của anh tắm tắc khen
nàng tiên sắc nước tợ hoa sen
má hồng ngực nở đen tà áo
bộ đội anh em chợt say men
một đêm xum hợp lại chia tay
đoàn quân tách gót chiến khu lai
còn lại dân quân em đội trưởng
tạm biệt nhìn nhau ngấn lệ dài
đất trời hôm đó vui vui lắm
nhà cửa mới lên trong nắng ấm
cây cỏ nô đùa chim réo gọi
bánh trái dân cho ấm tình thâm
anh đi chiến đấu khắp mọi vùng
vẫn nhớ bóng hình em khôn ngăn
súng khoát bên vai cổ vấn khăn
áo bà ba đen da trắng ngần
dạo nọ tiến quân về xóm đạo
gặp chút người thân mới hỏi thăm
cô xã đội trưởng làng an thuận
em đã hy sinh ngót một trăng
tin ấy nghe như dạ xót đau
giặc đến đốt nhà giết dân nao
dũng cảm em cùng năm chiến hửu
nổ súng căm hờn loang máu đào
nhìn trời đêm tối mấy ngàn sao
chẳng sáng bằng sao lúc em đi
em chết tên ghi danh liệt sĩ
đồng chí từ đây biệt nữ hào
Tuyencafe at 01/09/2010 06:20 pm comment
http://vn.myblog.yahoo.com/tuyen_tu_oke/article?mid=2170
vậy là em biêt quê anh rồi ...nhưng mà em giờ qua xa xôi nhận anh kêt
nghĩa tình mình thêm vui được không anh? trang đo em góp về nhà lam vui
đó.
Tuyencafe at 01/09/2010 06:04 pm comment
Tại anh cứ viêt rồi xoa mà không phai sao
em vưa nhân vừa đoc lại thấy tiêp hóa ra tại anh xoa viêt tiếp ..buồn
cười quá mới noi cung anh ba lân đọc hihi..anh ở đâu vậy nhỉ?anh thơ hay
lắm mà cai hôm nọ anh đôi em làm thanh en try anh xem chưa vậy anh ,,
Quang Minh at 01/09/2010 06:17 pm reply
nhân dịp xuân về anh tặng em
chậu mai rực rở tình anh đấy
hồn mơ hoa mộng ánh trăng gầy
nhở mình bướm lạc cạnh em đây
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/09/2010 05:33 pm comment
Cảm thương số phận trang đài Tạ từ
dĩ vãng, nhớ hoài dáng xưa Người đi hôm đó trời mưa Đã bao
nhiêu tháng ngày chưa trở về Đến khi phai nhạt lời thề Hồng
nhan đau xót tái tê tâm hồn Thấy người dạ lại bồn chồn Mình
như thấy được sóng cồn cào dâng Rất may người chửa đến gần Vui
vì đã được ân cần hỏi han.......
Quang Minh at 01/09/2010 05:59 pm reply
giặc dử nào từ ai kệ ai
nã súng điên cuồng loang máu lai
nữ hào nào kém trang anh tuấn
vị quốc vong thân khắc bia đài
chiến đấu đến từng hơi thở cạn
kiên gan phút chót chẳng chau mài
sống trung với nước trọn tình dân
thác vẫn vui cười khâm phục thay
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/09/2010 03:15 pm comment
Là em gặp quá muộn màng Hay anh là
kẻ đa mang cuộc tình Ngoài kia sóng biển vô hình Thuyền anh
lướt nhẹ làm mình xôn xao....... Nâng lên một chén rượu đào Hãy cạn
đi nhé anh hào riêng ta
Quang Minh at 01/09/2010 05:50 pm reply
em là cô gái xứ gò công
xin nhận anh đây một tấm chồng
trọn đời anh nguyện theo em mãi
đi cạnh cuộc tình biển mênh mông
Jenny at 01/09/2010 03:10 pm comment
Em muốn một chút....một chút thôi bình yên
Nên lãng quên.......quên cả mình không nhớ Em
muốn một chút...chút niềm tin bé nhỏ Mà bão lòng, thất
vọng cả trời yêu...... 04-10-2009
Quang Minh at 01/15/2010 12:44 pm reply
cây muốn lặng gió chẳng yên
muốn quên nổi nhớ nào quên được nào
em xin một chút tình trao
trời cao xiu bảo thổi vào nát tan
Tuyencafe at 01/09/2010 03:03 pm comment
Ngồi đây em đọc ba lần thư amal Dạ anh hôm
nay thế nào khó hiểu Ân tình em có nơi trao nhầm thế nao Thương nhớ anh
bạn ghe qua em chào mà .....
Quang Minh at 01/09/2010 06:00 pm reply
đã bảo rằng thơ là thẩn ...em đọc làm chi tới mấy lần
Tuyencafe at 01/09/2010 03:00 pm comment
Chuc anh tình bướm tình nồng Chúc cho hoa
hông thêm nồng tình ai Trương Tuyền tình đã đắm say Say về phương nào
phương này khó trao Trao thêm chút nữa xuyên xao Cho thêm nghĩa tình
biêt bao thơ vần Tình này đã có mấy lần Đon đưa chủ ý mấy phần thưa qua
Xin anh chơ có hiểu xa Bận lòng đâu mà ghe qua thăm chàng Thăm cho rỡ
ràng bạn vàng Cho hồng ân nghĩa cho nàng thêm bạn./,/,
Quang Minh at 01/15/2010 10:16 pm reply
nổi buồn không nói lại đem chôn
tợ cánh hoa rơi trước bảo dồn
buồn lên đôi mắt nai ngơ ngác
chuyện củ ngày xưa tái diển tuồng
Tuyencafe at 01/09/2010 02:22 pm comment
Ai bảo anh là bướm đâu nhe. Cũng chẳn ví mình là hoa gợi tình Em đây có sẳn chút tình bạn thơ Mới ghé vào thăm dạ hoài xuyến xao
Quang Minh at 01/09/2010 02:59 pm reply
vì thơ anh đâu dám mơ chi
chỉ biết làm thơ nói sầu bi
nói về bướm trắng tình tan nát
một sáng sương rơi hoa bỏ đi
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/09/2010 02:17 pm comment
Tay vẫn chơi vơi giữa khoảng không Chới với niềm riêng giấu
trong lòng Người đi hờ hững còn tôi đó Chết choáng liêu xiêu
với men nồng Anh muốn rằng ta tay trong tay Cùng nhau dạo bước đến
tương lai? Anh ơi giấc mộng sao chưa đến Để được dìu nhau giấc mộng say
Quang Minh at 01/09/2010 02:29 pm reply
phận liểu ngày nay thoát xiềng gông
chếch choáng liêu xiêu chút men nồng
hồng lên đôi má hồng do rượu
hồng ngất tình xuân hồng mơ chồng
anh biết tình riêng dấu trong lòng
chẳng là dấu để rồi ươm mộng
hồng ơi tình ấy lên cung quảng
dìu tận vu loan giấc mộng hồng
Tuyencafe at 01/09/2010 01:53 pm comment
QUANG MINH đi rong chơi hoài Nhớ anh bạn
thơ em tìm đường đến thăm Thăm anh cuối tuần vui ấm cửa nhà Thăm anh
những vần thơ ngày thêm sang bừng..... EM về đây chuc anh vui khỏe ,,
Quang Minh at 01/09/2010 02:18 pm reply
mình nào cánh bướm bảo rong chơi
nhớ hoa trương tuyền mới đến nơi
nữa mảnh vần thơ nửa mảnh tình
khiến duyên hoa bướm ngát chơi vơi
Kitty at 01/09/2010 12:38 pm comment
Hình như ảnh của mình tạo cho bạn cảm hứng thi ca ấy nhở...
Lần nào cũng có thơ để đọc...
Hihi... Thank nhiều nha...
Quang Minh at 01/09/2010 02:15 pm reply
vì entry ban chỉ toàn hình
mỹ nử xinh ôi thật là xinh
chẳng biết comment chi cho phải
zulya ẻo lả rất gợi tình
uyendiem123 at 01/09/2010 12:17 pm comment
Ghe tham anh ti , chuc anh cuoi tuan vui ve
Quang Minh at 01/09/2010 02:12 pm reply
cám ơn uyển diễm có lòng thăm
lời chúc đơn sơ thật đáy lòng
qm cảm động tim biên biếc
em hiện phòng không hay có chồng
Jenny at 01/09/2010 11:52 am comment
sao mấy hôm ko thấy đâu vậy?
Quang Minh at 01/09/2010 02:10 pm reply
vẫn ở bên bờ lốc đó thôi
chẳng dám đi đâu sợ kẻ sầu
nhà em comment không ngớt khách
anh đến xem rồi em ở đâu
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/09/2010 11:34 am comment
Nhận được thư ai có mấy hàng Lòng
sao bối rối dạ ngổn ngang Ai lại tương tư người hư ảo Xin đừng tơ
tưởng với đa mang
Quang Minh at 01/09/2010 02:07 pm reply
thương thương cái dáng gái gò công
đôi mắt trong trong má em hồng
tương tư duyên số ông trời ghẹo
cho gái gò công ngộ gió đông
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/09/2010 11:21 am comment
Anh có biết hay không? Nơi này em vẫn mong Nhanh chân lên anh nhé
Trái tim... thở ...phập phồng Bao giờ về Gò công Hãy nhớ cái tên
Hồng Thâm giao tình bằng hữu Thơ thẩn hợp ý lòng Giữa đất trời mênh mông
Gieo bao nhiêu ước mộng Mầm xanh đầy hi vọng Duyên nợ gì hư không!
Quang Minh at 01/09/2010 02:04 pm reply
vâng anh có ngày đến gò công
xứ sở thân thương bạn tuyết hồng
nghe nói gò công nước phân dòng
em gò công tây... gò công đông
nhà em như hướng ra biển cả
nhận gió nồm lai mát tình ta
ước mộng rất nhiều không dám nói
hy vọng màu xanh đuổi nắng tà
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/09/2010 11:13 am comment
Nghe tiếng bước chân đã thật gần Mà
như còn vướng chút phân vân Tình yêu chân thật còn hay mất Để
một tình trăng khuyết nửa vầng... Hoa hồng rạng rỡ dưới mắt ai Muốn
hái nên anh chẳng ngại gai Không biết hoa tàn hay chưa nở Mà sao anh đã
ngất ngây say
Quang Minh at 01/09/2010 01:44 pm reply
anh biết hoa hồng có lắm gai
ánh mắt long lanh như mắt nai
bờ môi mộng quá anh muốn chết
chỉ một lần thôi được nắm tay
tay hồng êm diệu giọt nắng ấm
ấm từ bàn tay ấm trái tim
nâng niu bàn tay thơm hương quế
áp mãi vào tim trăng rớt thiềm
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/09/2010 08:45 am comment
Chừng nào trăng mọc ban trưa Thì em
mới hết say sưa giấc hồng Khi nào trời lặn hướng đông Thì Hồng
mới hết ước mong bềnh bồng.........
Quang Minh at 01/09/2010 09:43 am reply
chừng nào em đi lấy chồng
thì anh mang hết nổi lòng trôi sông
hiện giờ tim nhớ tên hồng
vào ra thơ thẩn bềnh bông gò công
quê hương kỹ niệm mênh mông
thuở thời hai đứa đuổi còng bắt cua
em ơi hoa nhớ trái mùa
duyên trao tình lở vô chùa anh tu
sao đêm at 01/09/2010 03:18 am comment
BẠN LÀM THƠ HAY, MÀ SAO BẠN LÀM NHANH MÀ LẠI HAY
Quang Minh at 01/09/2010 09:44 am reply
chỉ cảm xúc nhất thời thôi không có gì đâu ...bạn khen chi có người ngộp thở nè
anchancuong at 01/09/2010 02:41 am comment
(Empty)
Quang Minh at 01/09/2010 09:47 am reply
nơi đây phố đông nghe lòng tôi khó ngui
sao nghe thật bùi ngùi ...cám ơn bạn tặng bài nhạc hay quá
kimle at 01/08/2010 11:11 pm comment
Cuối tuần rùi QM ơi, ngủ ngon và happy nhé, đi chơi đâu và cuối tuần vậy QM?
Quang Minh at 01/08/2010 11:37 pm reply
mình có lần ngây ngô
lở ham vui bồ bỏ
nay giờ tim trống ngỏ
chẳng biết đi đâu đây
FDSFDS at 01/08/2010 10:10 pm comment
chào bạn ngày mới zui zẻ
Quang Minh at 01/08/2010 10:28 pm reply
thank...... mình chúc bạn một ngày bình yên
Kitty at 01/08/2010 09:45 pm comment
Thank ! mai mốt chắc thành cả 1 bộ sưu tập !
Quang Minh at 01/08/2010 10:06 pm reply
bộ sưu tập khoảnh khắc hính ai đó
chắc lộng lẩy kiêu sa niềm rạo rực
ai ngắm nhìn một dáng vẻ chân dung
đủ giết chết trái tim đang thổn thức
hgjlk at 01/08/2010 07:05 pm comment
Bua nay ghe qua nha QM lan dau man phep nhe kekek..QM van hay chu tot that chuc buoi toi vui ve am ap ngot ngao nhe
Quang Minh at 01/08/2010 09:32 pm reply
chào hoa bằng lăng cánh hoa tím
hân hạnh quen bao niềm xao xuyến
một lần đầu và chỉ một lần thôi
đủ ký ức ghi vào kỷ niệm
Kitty at 01/08/2010 01:58 pm comment
Tráng sĩ Kinh Kha... Hay... Mình có nghe qua đó ! Chúc bạn buổi trưa vui vẽ nha !
Quang Minh at 01/08/2010 04:32 pm reply
tôi chẳng mơ gì cả
tôi chẳng mộng kinh kha
vì ngai vàng yên quốc
sang tần trở thành ma
yên đơn dụng nhân tài
dâng hai bàn tay ngọc
kinh kha buồn than khóc
vung kiếm vượt dịch hà
một đi không trở lại
ngàn đời sầu tê tái
bạn có nghe chuyện nầy
kinh kha ôi thương thay
Kitty at 01/08/2010 01:56 pm comment
Zu cũng ổn rùi.... Thank Kun nhiều.. Yêu là phãi cãi nhau đó hả? Haizzzz... chả biết sao nữa... Trưa vui vẽ Kun nhá !
Quang Minh at 01/08/2010 04:37 pm reply
nếu không hun nóng lửa tình
yêu chi cho mệt tim mình sao rung
yêu là cải vả lung tung
tình yêu ấm cúng vô cùng bạn ơi
hoa_xuongrong21 at 01/08/2010 10:47 am comment
(Empty)
Quang Minh at 01/08/2010 11:51 am reply
có chuyện vui sao em chẳng nói
nhăn răng cười ướm hỏi chuyện chi
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/08/2010 10:13 am comment
Mắt mộng mơ lạc vào chi cho khổ Tim đa
tình đừng nên lấy anh ơi Nhớ em chi cho sầu lụy vương đời Mang thương
nhớ gửi vào trong ảo mộng...
Quang Minh at 01/08/2010 11:56 am reply
có lần tôi mơ đôi mắt nai
hồn mơ dài mãi thành men rượu
trãi mộng đời tôi chút tình sầu
mang thương nhớ gửi trăng má đào
at 01/07/2010 11:22 pm comment
Tui bực thiệt đấy . Tui tiếc cho QM của tui ngày xưa lắm !
Còn bây giờ QM nào đó tui hok quen Vì QM của tui khác nhìu .Đáng iu hơn nhìu .nhìu lắm !
Quang Minh at 01/07/2010 11:45 pm reply
khi thương thương lắm
khi hờn hờn dai
uổng công anh nối sợi dây dài
vớt trăng chết đuối anh tiếc hoài sợi dây
at 01/07/2010 11:16 pm comment
Bực quá tui phải xả cho hết
Cái món ẩm thực mới đãi bạn thơ của anh tui thấy nghí mà tiếc cho cái
công của người đầu bếp . Chắng mấy ai xơi .chẳng mấy ai ngó ngàng .Nó
nằm chết dí một chỗ Nếu là tui tui dẹp quách cái quán này đi > Ngán
lắm ! Ngán hok thể chịu nổi !
Anh đừng giận- tui chỉ nói lần này thui còn hok bao giờ tui chê nửa dù
cho thơ anh có "chạm điện trăm lần, tim anh có tắt thở ngàn lần " ...
Quang Minh at 01/07/2010 11:18 pm reply
hi hi lại có người xem tim tắt thở nè
c0p at 01/07/2010 11:10 pm comment
at 01/07/2010 11:02 pm comment
anh rất vui khi em xuất hiện
rất hạnh phúc chân tình uyển diểm
gặp một lần chợt như chạm điện
tim tắt thở ngẩn ngơ hồn lạc
Thơ QM đó sao > Thương tui đau lòng quá khi thấy QM bị "chạm điện"
Xin lổi ví đã chê vì bạn thơ của QM toàn khen quá trời lun
Đáng ra tui đã tự bảo hok bao giờ vào blog QM nữa vì càng đọc càng hok
thể chịu được Thé củng gọi là thơ ha !Nhưng hok hiểu sao tui mới chỉ có 1
ngày hok vào mà...
Quang Minh at 01/07/2010 11:16 pm reply
sẳn bạn tới nhà gởi chậu hoa mai
đem về hà nội bạn khoe lấy oai
chậu hoa nầy của quang minh tặng đấy
bao nhiêu cánh hoa bấy nhiêu tình ai
TênTên at 01/07/2010 06:40 pm comment
Chào bạn, chúc bạn một ngày vui vẻ và một năm mới 2010 tràn ngập hạnh
phúc
Bạn muốn thể hiện vẻ đẹp tự tin, rạng rỡ của mình. Bạn muốn tìm hiểu
những bí quyết làm đẹp, những kinh nghiệm từ những người nổi tiếng
Hãy tham gia cuộc thi Người đẹp vì lụa tại website
http://nguoidepvilua.vn và có cơ hội nhận những giải thưởng hấp dẫn mỗi
ngày là một chiếc khăn lụa sang trọng
Thân mời bạn tham gia
uyendiem123 at 01/07/2010 06:23 pm comment
Ghe tham anh ti ,chuc anh buoi toi vui ve nhe
Quang Minh at 01/07/2010 09:51 pm reply
anh rất vui khi em xuất hiện
rất hạnh phúc chân tình uyển diểm
gặp một lần chợt như chạm điện
tim tắt thở ngẩn ngơ hồn lạc
Kitty at 01/07/2010 01:25 pm comment
Xóa
QuangMinh 00:35 06-01-2010
Thêm bạn
Vào sổ đen
nếu ta được giai nhân nầy
ôi hạnh phúc biết bao đây
đôi mắt nào mơ mộng quá
gây chết lịm tim ngất ngây
Xóa
:::::.....Zulya.....::::: A Time For Us :::TCN-HMB ::: 13:03
07-01-2010
Lại là 1 bài thơ ca ngợi ... HIhi... THơ hay, đoc xong chết ng...
Bạn thích nhìn ảnh mà làm thơ quá ha.. Rất có nội tâm đó ! Trưa mát mẻ
nha bạn !
Quang Minh at 01/07/2010 09:44 pm reply
anh đâu phải tráng sỉ kinh kha
thoạt khen người ngọc có hình qua
xin cám ơn đôi mắt bạn zulya
gây say đắm hồn thơ bao la
Trangnina at 01/07/2010 01:04 pm comment
Hahahhahaa. Thật vậy sao ?" Sao xuyến mãi trái tim dạo ấy ? ? ? . Biết rằng là dối lừa nhưng vẫn rất vui
Quang Minh at 01/07/2010 10:29 pm reply
sao xuyến mãi trái tim dạo ấy
thật bất ngờ trộm ngắm dung nhan
chỉ một lần con tim ngở ngàng
trước nụ cười hồn nhiên người đẹp
Lãnh Ngọc Bích at 01/07/2010 10:58 am comment
có lần em nghe tim lên tiếng
có người thương thầm bóng dáng em
lòng nhẹ run và tim xao xuyến
chợt bừng tỉnh- chỉ là giấc mộng thôi
Quang Minh at 01/07/2010 10:25 pm reply
chỉ giấc mộng ru tim ta hạnh phúc
chỉ có em un đúc một hồn thơ
chỉ có em con tim anh ngẩn ngơ
anh ngạt thở khi nàng mơ bên cạnh
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/07/2010 08:29 am comment
Đừng than thở cho hoa buồn anh ạ Trách làm
gì khi hai ngã cách xa Trong vườn xinh ong bướm cùng hát ca Sao réo rắt
tiếng tơ buồn não ruột Đông đã sang, cõi lòng anh giá buốt? Tiếng yêu
nào bất chợt thốt qua môi Hãy cùng em gieo tiếp khúc thơ thôi Đừng mộng
mị cho ta thêm ngăn cách
Quang Minh at 01/07/2010 10:14 pm reply
anh nhớ em nghe những phúc xao lòng
đôi mắt nhung làn da trắng như bông
anh muốn vào thẩm sâu đôi mắt mộng
để chết hồn phiêu bạt bước chân em
songbien 9999 at 01/07/2010 07:50 am comment
Mình tưởng QM chỉ biết làm thơ tình thôi
chứ! Ngạc nhiên khi đọc entry này. Chúc Minh một ngày mới tràn đầy niềm
vui và sẽ có nhiều cô bé lạc vào vườn thơ đầy lãng mạn của Minh.
Quang Minh at 01/07/2010 10:21 pm reply
trong chiến đấu súng hờn lia phía giặc
hồn thi nhân vẫn rặt một nàng thơ
ngạc nhiên gì sóng biển vổ vào bờ
xóa tim cát vô tình thành nốt nhạc
Mai Quyen at 01/07/2010 12:38 am comment
Minh cung chi tap tanh lam tho thoi a! do wa phai ko??hjj Làm sao co the sanh voi Quang Mjnh dc...
Quang Minh at 01/07/2010 10:18 pm reply
chỉ lúc đâu đôi khi bở ngở
sau quen rồi le huyền thành thơ
sanh ai chi hảy sánh hiện giờ
thơ bạn thơm nguyên tình mỹ nữ
Mai Quyen at 01/07/2010 12:34 am comment
Thơ của em sẽ chắp thành đôi cánh
Bay lên tậng dãi ngân hà xa xôi
Để đi tìm những vì sao lấp lánh
Hái đem về kết thành một nhành hoa
Nhành hoa ấy lung linh muôn màu sắc
Em chỉ dành tặng mỗi mình anh thôi
Vì anh là người em yêu nhất
Yêu trọn đời yêu hết cả con tim
Quang Minh at 01/07/2010 10:02 pm reply
yêu trọn đời yêu cả con tim
thật đẹp thay hạnh phúc vô biên
hoa tình ái lung linh muôn sắc
họa thơ ca toại hưởng cảnh tiên
Mai Quyen at 01/07/2010 12:25 am comment
Em nguyện ghi mãi tình yêu đẹp
Một tình yêu cao thượng vĩnh hằng
Như tình anh dạt dào biển rộng
Khắt tên tình yêu em và anh
Gỉơ gió đưa đến tận ngàn mây xanh!!!
Quang Minh at 01/07/2010 09:57 pm reply
khắc tên tình yêu em le huyền
gửi gió đưa ta ra biển rộng
tận đảo hoang xây duyên tình mộng
giữa biển trời dạo khúc du dương
Mai Quyen at 01/06/2010 11:57 pm comment
Người ta thường nói
Đã cho rồi thì mất anh ơi!!
Một khi cho đi ai mà trả lại
Để lòng hỏi lòng tôi dại quá em ơi!
Tim em đủ chứa cả bầu trời bao la
Nên anh yên tâm mà giao trọn cho em!!
Quang Minh at 01/07/2010 12:17 am reply
giao trọn cho em trái tim nguyên
bền hồ sen mộng ánh trăng huyền
dạo ấy tim anh biển với bờ
bờ là trách nhiệm biển tình duyên
Mai Quyen at 01/06/2010 09:43 pm comment
Em mượn hình ảnh anh làm cảm xúc riêng mình
Người con trai lần đầu tiên em gặp
Em mượn hình ảnh anh và sẽ không trả lại
Cất giữ trong lòng để mà nhớ mà thương!!
Quang Minh at 01/06/2010 11:50 pm reply
nếu em mượn là em phải trả
khi anh cho em cất vào tim
tim em nghe không còn ngăn chứa
lòng em nào để nhớ bao đêm
Lãnh Ngọc Bích at 01/06/2010 09:39 pm comment
vạn ước mơ muôn nghìn lời hứa
anh chóng quên hay anh còn nhớ
một lời chúc em ghi muôn thưở
bước theo chồng em chẳng sướng chi đâu
Quang Minh at 01/06/2010 11:54 pm reply
nếu một mai em đi lấy chồng
anh buồn nổi nhớ thả trôi sông
trang thơ ngày ấy em đem đốt
hun nóng tình em cạnh bên chồng
Trangnina at 01/06/2010 08:22 pm comment
Đôi lần thay đổi không phải là thơ lại hay hơn đấy.Thử xem, Đọc hoài mà có hiều hết ý đâu.
Quang Minh at 01/06/2010 09:17 pm reply
hiểu làm chi vần thơ vần thẩn
em hiểu lòng anh toại ý tình
đầu năm em gửi nụ cười xinh
xao xuyến mãi trái tim dạo ấy
Lãnh Ngọc Bích at 01/06/2010 07:22 pm comment
lời nào anh chúc cho em đó
sang năm kết nghĩa em theo chồng
từ nay thôi đã hết trông mong
đôi mắt em thôi cũng ướt nhòa
Quang Minh at 01/06/2010 09:11 pm reply
chúc em theo chồng em vui không
chứ thật lòng anh khổ buồn trông
em lên xe hoa vui kẻ lạ
là bao nước mắt anh nhỏ dòng
Mai Quyen at 01/06/2010 07:09 pm comment
Thanks Quang Minh nha!! chuc ban buoi toi vui ve va hanh phuc nha!
Ngộ ghê!
Tôi nghĩ hoài mà nghĩ chẳng có ra
Rất bí mật nhưng là trong truyện cổ tích
Tôi với người chẳng ruột rà thân thích
Mà sao vẫn cứ nhớ và cứ thương!!
Quang Minh at 01/06/2010 09:05 pm reply
mình như ai vẫn mơ vẫn mộng
dầu cả hai cách nhau trang blog
biết và biết chợt thấy chợt yêu
từ dạo ấy nổi nhớ mênh mông
at 01/06/2010 05:38 pm comment
NỮ DU KÍCH xứ Bắc thôn Đoài xin hoạ cùng
NỮ DU KÍCH trời Nam của QM
Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông đôi cánh lúa
Bữa thì anh tới lúc em sang
Lối ta đi giữa hai sườn núi Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi Em vẫn đùa
anh: sao khéo thế Núi chồng núi vợ đứng song đôi!
Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau Mới
ngỏ lời thôi, đành lỗi hẹn Đâu ngờ từ đó bặt tin nhau.
Anh vào bộ đội, lên Đông Bắc Chiến đấu quên mình năm lại năm Mấy bận
dân công về lại hỏi Ai người Xuân Dục, núi Đôi chăng?
Anh nghĩ, quê ta giặc chiếm rồi Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi Mỗi
tin súng nổ vành đai địch Sương trắng người đi lại nhớ người.
Đồng đội có nhau thường nhắc nhở Trung du làng nước vẫn chờ trông Núi
Đôi bốt dựng kề ba xóm Em vẫn đi về những bến sông?
Náo nức bao nhiêu ngày trở lại Lệnh trên ngừng bắn, anh về xuôi Hành
quân qua tắt đường sang huyện Anh ghé thăm nhà, thăm núi Đôi.
Mới tới đầu ao, tin sét đánh Giặt giết em rồi, dưới gốc thông Giữa đêm
bộ đội vây đồn Thứa Em sống trung thành, chết thủy chung!
Anh ngước nhìn lên hai dốc núi Hàng thông bờ cỏ con đường quen. Nắng
lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn đôi mà anh mất em
........................................( Núi đôi - Vũ Cao )
Quang Minh at 01/06/2010 08:54 pm reply
tuyệt vời nữ du kích trời nam
trùng phùng em du kích xứ bắc
cùng chung chí hướng chống thù giặc
chẵng ngại hy sinh trang nữ hào
Nguyễn Hải at 01/06/2010 12:45 pm comment
Xóa Xóa
QuangMinh 22:33 05-01-2010
Thêm bạn Vào sổ đen
mưa thu mi hảy qua đi
tim ta tự tử còn gì trong tim
em ơi một chút nởi niềm
em nghe rung cảm trái tim không nào
nhớ em xao xuyến rạt rào
dâng tràn nởi nhớ nghẹn ngào lệ rơi
em ơi tình nhở biển khơi
tình cao núi thái tình rơi núi sầu
mưa thu mưa mãi bao lâu
mưa vào tim nhứt mưa sầu nhớ em
*******************************
Em có nghe mưa mùa thu
Lắng nghe em nhé, mưa thu tình anh!
Mưa Thu, em ơi có lạnh?
Anh biết phương này mỏi cánh mưa sầu
Ngắm mưa Thu anh nguyện cầu
Bình yên em yêu vài câu nhớ thương
Mưa ơi sao trắng nẻo đường
Hay mưa nhớ người tôi thương nơi ấy?
Mưa nhẹ rơi tình anh đây
Rơi trên mi ai đắp xây ái tình
Mưa Thu đã rõ chuyện tình
Chuyện tình chúng mình bình mình khẽ gọi.
uyendiem123 at 01/06/2010 12:31 pm comment
Lãnh Ngọc Bích at 01/06/2010 12:20 pm comment
lời nào lời chúc cho em
lời nào chữ nghĩa chữ duyên se tình
lời nào lời của quang minh
lời nào lời chúc sang năm theo chồng
lời nào lời chúc em mong
lời nào lời chúc........ em đau cả lòng
Quang Minh at 01/06/2010 04:03 pm reply
lời nào cũng lời cho em cả
chữ nghĩa chữ duyên cả tình ta
anh nhớ đôi mắt thành men rượu
say khướt hồn anh..em vẫn xa
Jenny at 01/06/2010 12:16 pm comment
hôm nay miền Bắc có mưa lớn và trời thì rất lạnh.......cầu cho yahoo
đừng lag để J gửi chút hơi ấm đến với người đang đọc cm này và chúc cho
người ấy được một ngày vui vẻ và ấm áp
Quang Minh at 01/06/2010 04:19 pm reply
trong một nước tiết trời hai hướng
ngoài nơi em mưa gió lạnh chường
còn trong nam khí hậu nóng bức
hai cỏi trời sầu ở mỗi phương
Lãnh Ngọc Bích at 01/06/2010 11:03 am comment
trên trời khắp các vì sao sao nào tỏa sáng
chính là sao anh sao nào cho lá màu xanh cho tình em thắm cho lòng em
mơ -------------- hic, bài thơ này B chỉ biết đọc rồi thôi.
Quang Minh at 01/06/2010 11:20 am reply
canh dần về với trăng thơ
chúc em chỉ thắm duyên mơ xe tình
chúc em tỏa sáng quang minh
chữ duyên em tặng chữ tình em trao
chúc em cặp nhẩn đeo vào
đôi bông một lạng má đào ngất ngây
chúc em chỉ đỏ cột tay
dây chuyền lấp lánh áo dài em đeo
chúc em tình thắm gió reo hương nồng
chúc em hạnh phúc bên chồng
cho cây si đấy ngó trông ngở ngàng
chúc em vui vẻ giàu sang
canh dần thiệp báo bạn vàng nhớ trao
Nguyen at 01/06/2010 10:43 am comment
quang minh cậu thật đa tài chuyện thời chống pháp mà bài vẫn hay
Quang Minh at 01/06/2010 10:52 am reply
chuyện nầy kể lại lệ ngân
cô nữ du khích bạn thân cha mình
chuyện xưa chuyện thật hửu tình
cha mình trăn trở nhân tình xa xâm
at 01/06/2010 10:41 am comment
Đừng xạo nha QM ! Bao bạn yêu của QM hok
để cho QM chán như con gián đâu > Chắc tại QM nói nhiều lời yêu quá
rùi bây giờ túi thơ đã cạn còn thừa một ít mới nhớ tới Thương chứ gì
> Cảm ơn ! Chả dám !
Quang Minh at 01/06/2010 10:56 am reply
thương ơi sao nói lời hờn
nhớ xưa thương nói lời ngon mía lùi
nhớ hoài chém gió ngâm ngùi
còn đâu những phút rộn vui thuở nào
Nguyen at 01/06/2010 10:36 am comment
Quang minh làm thơ vừa dài vừa hay rất khâm phục
Quang Minh at 01/06/2010 10:58 am reply
cám ơn bạn quá khen thôi
chỉ là xúc cảm phút thôi bạn à
at 01/06/2010 10:31 am comment
QM đổi khẩu vị nên xem ra bạn thơ hơi nản ! Có cần Thương xốc lại " phong trào "
bằng một bài thơ hoạ lại hok !
Quang Minh at 01/06/2010 10:33 am reply
rất cần lắm thương ơi
hiện giờ qm chán như con gián nè
at 01/06/2010 10:24 am comment
Bực mình wa mà phải nói > Bài thơ chẳng ăn nhập gì với " Nữ du kích " ha !
Quang Minh at 01/06/2010 10:31 am reply
khi đêm về tim anh luôn trắc trở
giấc ngủ nào giấc ngủ ở bên em
quên làm sao cô bạn nhỏ về đêm
nó ray rức dáng nàng tiên thơ mộng
Quang Minh at 01/06/2010 10:19 am comment
Họa thơ Quang Minh!
Thư mục: Thơ và thẩn |
Đăng ngày: 11:01 05-01-2010
Em thường bảo : là em hay mơ mộng Chốn non bồng hư ảo chẳng chịu ra Lạc
bước vườn yêu đỏng đảnh dáng ngà Lại lãng mạn trong chân trời vô vọng
Mãi đuổi theo.. gió mây ..cùng con sóng Lướt bềnh bồng rong ruổi chốn xa
khơi Bướm lượn bay tìm hương thắm vui cười Đời hư ảo ôm hoài không chịu
trả Em thường bảo : con tim mình băng giá Sợ chữ tình bẻ nửa chẳng
thành đôi Than thở vầng trăng khuyết bóng chơi vơi Tình vẫn đợi người
anh hào viễn vọng Nay vẫn thế vẫn còn say lướt sóng Tìm niềm vui qua mấy
lượt thơ văn Cũng muốn ngao du nơi chốn cung hằng Không muốn tỉnh, dù
đời không cho phép Anh thường bảo: em - cô tiên xinh đẹp Gieo trong
vườn hương thơm ngát chẳng phai Khúc nhạc du dương cho mãi cơn say Lòng
vương vấn bóng hình nàng hư ảo Chẳng chịu nghe, mấy lần em đã bảo Đừng
nhớ thương cô gái nhỏ quê nghèo Dấu chân nàng ai đó chớ dõi theo Nàng mơ
mộng lang thang tìm lẽ sống Có lẽ anh gặp thơ nên xao động Muốn làm
quen nên trông ngóng thẫn thờ Con thuyền trôi lại lặng lẽ bơ vơ Con sóng
nhỏ đã tan thành bọt nước Em đã bảo ta không sao gặp được Vượt làm gì
cho mệt mỏi dòng trôi Trái tim em chẳng thanh khiết tinh khôi Thôi anh
nhé, đừng say theo nhịp sóng
Trích dẫn (0)
Bạn bè blog có liên quan: QuangMinh
Quang Minh at 01/06/2010 10:25 am reply
Báo cáo
QuangMinh 17:40 05-01-2010
anh thường bảo
anh thường bảo em người trong mộng
một cô tiên nhỏ chốn non bồng
mãi rong chơi té gọn tay anh
từ đó biến thành người trần tục
có những lúc nhìn em thổn thức
nhớ cung xưa lệ mắt loang mi
nét gợn buồn thương em quá đi
em nàng tiên chung thủy từ đây
anh thường bảo thương em nhiều lắm
thương môi mộng thương mắt mơ huyền
thương cằm chẻ suối tiên tình ái
thương nét buồn thở dài xao xuyến
anh thường bảo em men rượu tình
gây say khướt con tim anh bịnh
bịnh dung nhan nào chết tim anh
trước khi chết tim say chưa tỉnh
anh thường bảo tình ta lướt sóng
vượt trùng dương ra đảo hoang vu
để ai đó kết tình phu phụ
sống bên nhau sống mãi bạc đầu
anh thường bảo em như xuân mộng
vạn mai xuân e ấp nở vàng
tình yêu đến tình ta chói sáng
hoa xuân tình ngập nắng trời trong
Nghia at 01/06/2010 09:41 am comment
Em nhan duoc roi. Cam on anh QM nhieu lam .Em se vao nha anh thuong xueyn de duoc doc tho ma duoc anh tang tho .
Quang Minh at 01/06/2010 09:44 am reply
rất vui dc kết bạn mới nhé
Lãnh Ngọc Bích at 01/06/2010 08:45 am comment
Chúc Minh ngày mới làm việc thoải mái và thành công nhé!
Quang Minh at 01/06/2010 09:41 am reply
qm chúc bích ngày mới lộng lẩy nhiều
Violetghost at 01/06/2010 07:51 am comment
"giặc bắn e rồi quăng mất xác chỉ vì e là du kích e ơi"
Quang Minh at 01/06/2010 09:33 am reply
hôm ây mưa rơi thật nảo lòng
cô bé du kích mắt trong trong
dũng cảm hy sinh khi giặc càng
để lại lòng dân nổi buồn mong
Nghia at 01/06/2010 12:21 am comment
Anh Quang Minh oi vao nha anh , em thay
xung quanh toan la tho khong a.Em kham phuc anh .Khi nao ranh tang em
mot bai nha .Chuc anh ngu ngon
Quang Minh at 01/06/2010 09:36 am reply
anh sẻ tặng em một bài thơ
bài thơ ngắn lắm nhưng ước mơ
bài thơ chứa đựng tình anh đấy
em thích chăng em hãy đón chờ
Tuyencafe at 01/06/2010 12:16 am comment
dạo nọ tiến quân về xóm đạo
gặp chút người thân mới hỏi thăm
cô xã đội trưởng làng an thuận
em đã hy sinh ngót một trăng Đoạn này đoc xuc đông quá không chịu nỗi chạy về luôn,,
Quang Minh at 01/06/2010 09:40 am reply
chiến tranh tàn khốc lắm bạn ơi
biết bao người chết bấy lệ rơi
dũng cảm hy sinh vì non nước
vun đấp sử xanh mãi lưu đời
Tuyencafe at 01/06/2010 12:12 am comment
http://vn.myblog.yahoo.com/tuyen_tu_oke/article?mid=1328&fid=-1&action=next
Hanh at 01/05/2010 11:52 pm comment
thế là mỗi đêm tôi ngắm sao lại
nhớ người em gái thuở nào tôi như vẫn thấy em mười sáu vẫn nụ
cười xinh vẫn má đào...?
Quang Minh at 01/06/2010 12:01 am reply
trên cao cao tít tận trời đêm
lấp lánh muôn sao ánh trăng nghiêng
trong đó mắt em mười sáu tuổi
dọi xuống trần gian nụ cười duyên
c0p at 01/05/2010 11:45 pm comment
chiến công của O du kích này vang dội lắm đó
Quang Minh at 01/05/2010 11:55 pm reply
o du kích vào rừng lùm giặc mỹ
bổng giật mình bên chị chú cọp gừ
đánh mỹ cọp ta không tha giặc dử
giúp o diệt mỹ cọp lập chiến công
Lãnh Ngọc Bích at 01/05/2010 10:55 pm comment
chưa gặp nhau xin anh đừng tưởng tượng em
là em chẳng má đỏ môi hồng không thánh thót như anh đã ngóng trông xin
hãy nghĩ em đây bình thường lắm
Quang Minh at 01/05/2010 11:40 pm reply
em bình thường lòng anh say đắm
ở đàng xa anh chỉ ngắm em
khi đêm về anh nhớ dáng tiên
rượu không uống men say tình ái
Lãnh Ngọc Bích at 01/05/2010 10:30 pm comment
nếu ở xa thì xin anh đừng nhớ nhớ làm gì chỉ đau khổ thêm thôi khi đêm về hãy để giấc ngủ trôi đừng nhung nhớ làm gì cô bạn nhỏ
Quang Minh at 01/05/2010 10:45 pm reply
khi đêm về tim anh luôn trắc trở
giấc ngủ nào giấc ngủ ở bên em
quên làm sao cô bạn nhỏ về đêm
nó ray rức dáng nàng tiên thơ mộng
kimle at 01/05/2010 10:10 pm comment
K kg dám họa lại bài này, vì kg có ý tưởng trong TY thời chiến, tối ngủ ngon nhé QM
Quang Minh at 01/06/2010 09:40 am reply
thank you
Lãnh Ngọc Bích at 01/05/2010 10:08 pm comment
sao lại chờ mà ko đến bên nhau
sao lại đợi em khi em còn chưa hiểu
đã biết rằng cuộc đời không thể thiếu
sao ko một lần bước đến bên em.
Quang Minh at 01/05/2010 10:20 pm reply
muốn và muốn một lần ta bên nhau
muốn nụ hôn say đắm mắt liếc trao
muốn muốn nhiều nhiều hơn thế nữa
làm sao đây khi em ở rất xa nào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét