em thường bảo....
em thường bảo em là hòn đá
trái tim nầy hóa đá từ lâu
bao nắng mưa trái gió trở trời
em trơ trọi một mình nắng đỏ
em thường bảo em viên sỏi nhỏ
lăn qua lại giữa dòng suối hoang
sỏi khô khan cô độc chiều tàn
trái tim nhỏ run tan gió lạnh
em thường bảo em mảnh trăng non
e ấp nấp ven rừng sương xuống
cây uốn lá đủ che trăng muộn
sợi sương đêm úp mặt khóc thầm
em thường bảo em môi mộng đỏ
tóc xỏa dài mãi tận xa khơi
mắt tròn xoe sao chiếu sáng ngời
hai má phính con tim gọi bạn
em thường bảo em hay làm dáng
biết bao là cánh bướm mơ em
là lướt tình anh bướm sầu đêm
trút hồn chết chơi vơi mắt ngọc
em thường bảo cặp mắt em xinh
cuốn hút biết bao kẻ thất tình
má đào mộng chết người lở ngắm
tóc hương say đắm kẻ mơ mình
em thường bảo em như xuân mộng
vạn vạn mai ngấp nghé nở vàng
tình yêu đến rộn ràng nắng sớm
hoa xuân tình cánh bướm lượn quanh
em thường bảo em đây hóa đá
thử tình yêu trái tim kẻ lạ
đong đo lường ngọn lửa tình anh
rồi qui nạp con tim băng giá
em thường bảo em loài hoa giả
chẳng biết cười chẳng biết nói yêu
chẳng cho bướm ve vản chi nhiều
gây thất vọng vì em hoa giả
em thường bảo em là hòn đá
trái tim nầy hóa đá từ lâu
bao nắng mưa trái gió trở trời
em trơ trọi một mình nắng đỏ
em thường bảo em viên sỏi nhỏ
lăn qua lại giữa dòng suối hoang
sỏi khô khan cô độc chiều tàn
trái tim nhỏ run tan gió lạnh
em thường bảo em mảnh trăng non
e ấp nấp ven rừng sương xuống
cây uốn lá đủ che trăng muộn
sợi sương đêm úp mặt khóc thầm
em thường bảo em môi mộng đỏ
tóc xỏa dài mãi tận xa khơi
mắt tròn xoe sao chiếu sáng ngời
hai má phính con tim gọi bạn
em thường bảo em hay làm dáng
biết bao là cánh bướm mơ em
là lướt tình anh bướm sầu đêm
trút hồn chết chơi vơi mắt ngọc
em thường bảo cặp mắt em xinh
cuốn hút biết bao kẻ thất tình
má đào mộng chết người lở ngắm
tóc hương say đắm kẻ mơ mình
em thường bảo em như xuân mộng
vạn vạn mai ngấp nghé nở vàng
tình yêu đến rộn ràng nắng sớm
hoa xuân tình cánh bướm lượn quanh
em thường bảo em đây hóa đá
thử tình yêu trái tim kẻ lạ
đong đo lường ngọn lửa tình anh
rồi qui nạp con tim băng giá
em thường bảo em loài hoa giả
chẳng biết cười chẳng biết nói yêu
chẳng cho bướm ve vản chi nhiều
gây thất vọng vì em hoa giả
mèo con at 01/18/2010 09:39 am comment
"Em là ai hỡi cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em hay là mây là gió
Thịt da em hay là sắt là đồng"
Chúc bạn một tuần mới nhiều niềm vui!
Quang Minh at 01/18/2010 01:36 pm reply
em là rượu tình mê mệt
ngắm nhìn em anh quên hết ngày xuân
c0p at 01/06/2010 03:22 pm comment
còn em này thường bảo em là c0p-86
Quang Minh at 01/18/2010 01:35 pm reply
em là nàng tiên xuất hiện
đem yêu thương đến con tim nhở chết
uyendiem123 at 01/06/2010 11:18 am comment
cac ban gioi thiet , hoa tho hay wa chung
I love all of you
Quang Minh at 01/06/2010 11:36 am reply
I love all of you
em là nàng tiên xuất hiện
đem yêu thương đến con tim nhở chết
em là rượu tình mê mệt
ngắm nhìn em anh quên hết ngày xuân
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/05/2010 06:06 pm comment
Em không phải giấc xuân thì anh chọn Đừng
trông chờ. Như ngọn gió lướt qua Như áng mây chẳng hình dáng trôi xa Như
con sóng vỡ òa trong lòng biển Em không phải giấc mơ vừa xuất hiện Ly
rượu nồng đừng cạn nhé anh ơi Chát đắng thêm cay say khướt mệt người
Ngày mai tỉnh khiến lòng thêm rã rượi
Quang Minh at 01/05/2010 08:49 pm reply
tình anh em như đã hiểu
còn ngại ngần gì hàm tiếu mùa xuân
áng mây yêu chợt dừng chân
nhìn sóng vổ ào bâng khuâng lòng biển
em là nàng tiên xuất hiện
đem yêu thương đến con tim nhở chết
em ơi rượu tình mê mệt
ngắm nhìn em thôi rộn niềm hạnh phúc
Jenny at 01/05/2010 12:38 pm comment
càng ngày M càng lười làm thơ với
J......... chắc thấy J lười làm thơ nên chán rồi hả? tại J ko có nhiều
tâm trạng viết thơ....nhất là đối thơ thì dạo này j ko có làm
được..........sr M nha
Quang Minh at 01/05/2010 04:57 pm reply
thơ jen anh rất thích xem
chất thơ như thể có men say lòng
thơ em anh những ngày trông
trông về blog nhớ trông mong blog chờ
Lãnh Ngọc Bích at 01/05/2010 10:22 am comment
Chúc QM ngày làm việc thoải mái nhé!
Quang Minh at 01/05/2010 04:54 pm reply
chào bích chúc bạn chiều thư thản
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/05/2010 10:11 am comment
QM sang nhà Ngốc đọc lại bài họa hôm qua
Ng họa với Qm đó hii lúc này Ng hơi bận nên ko có ol thường, hẹn QM dịp
khác rỗi sẽ tiếp bình thơ nhé
Quang Minh at 01/05/2010 04:53 pm reply
nhận tin khẩn cấp cô ngốc nàng
vội rút tình thơ rẻ ngỏ sang
vườn hồng nhiều lối anh sợ lạc
mượn bướm đưa chân tận gốc lan
lmjkl at 01/04/2010 11:11 pm comment
em thường bảo em như cọp dử
tại anh yêu anh chứ lầm nào
tay trong tay hơi ấm dường bao
anh say đắm cô nàng tuổi cọp
Quang Minh at 02/09/2010 06:14 am reply
tình anh em như đã hiểu
còn ngại ngần gì hàm tiếu mùa xuân
áng mây yêu chợt dừng chân
nhìn sóng vổ ào bâng khuâng lòng biển
em là nàng tiên xuất hiện
đem yêu thương đến con tim nhở chết
em là rượu tình mê mệt
ngắm nhìn em anh quên hết ngày xuân
Minh Quang at 01/04/2010 10:57 pm comment
em thường bảo em loài hoa giả
chẳng biết cười chẳng biết nói yêu
chẳng cho bướm ve vản chi nhiều
gây thất vọng vì em hoa giả
vẫn có người tìm cái giả đê yêu
để rồi ôm bao nổi hận buồn
cho tim chết yêu lầm hoa úa
thương thay một mối tình sầu mộng
Quang Minh at 02/09/2010 06:14 am reply
Xóa
QuangMinh Cách đây 0 phút
tình anh em như đã hiểu
còn ngại ngần gì hàm tiếu mùa xuân
áng mây yêu chợt dừng chân
nhìn sóng vổ ào bâng khuâng lòng biển
em là nàng tiên xuất hiện
đem yêu thương đến con tim nhở chết
em là rượu tình mê mệt
ngắm nhìn em anh quên hết ngày xuân
hoacodai at 01/04/2010 10:28 pm comment
Thơ của bạn rất hay . . . !
Một chút buồn , một chút đơn côi , một chút đỏng đảnh , một chút kiêu
kì . . . . .. . nhiều cái một chút cộng là . . . . .rất cá tính và đặt
biệt bạn sẽ làm cho đối phương rất nhớ đấy . . . !
Một tuần thật vui bạn nhé !
Quang Minh at 01/04/2010 10:33 pm reply
híc bạn quá khen mình sắp chết bên dòng thơ bạn rồi
Nguyễn Hải at 01/04/2010 08:33 pm comment
Hic qua nhà bác mà đọc thơ NH như muốn ở
lại luôn cõi thơ này quá? Nghe tiếng QM đã lâu nay có dịp gặp, hân hạnh
được chào.....! Thân chúc niềm vui và sức khoẻ nhé!
Quang Minh at 01/04/2010 09:46 pm reply
bạn cứ ở chơi mình rất vui khi bạn viếng thăm nhà
Jenny at 01/04/2010 07:36 pm comment
ai bảo J khó tính nào.....sang đang định
đối thơ thì thấycó bài thơ tạm biêt......nghĩ là mấy con ma nó kêu băng
bó cho nó nên hỏi thăm mà
Quang Minh at 01/04/2010 09:45 pm reply
j còn thức hay ngủ rồi nhỉ
muốn đối thơ j cư đối đi
dựng ma kêu trị bịnh hù chơi
ai bảo tin chuyện chi nhảm nhí
Lãnh Ngọc Bích at 01/04/2010 03:02 pm comment
anh thường bảo thương em nhiều nhất nhưng
sâu tận trong lòng anh hóa không có những lúc anh giả vờ ngóng trông cho
tim ai xao xuyến mộng chờ duyên mơ anh thường bảo yêu em nhiều lắm em
hững - hờ tim hóa đá anh ơi có những lúc anh gom những trang thơ hong ấm
lại hay thiêu thành tro bụi
Quang Minh at 01/04/2010 04:59 pm reply
em học đâu nay thành thầy bói
đón tình anh dài tân trái tim
mắt dỏi nhin ai chợt lăng im
bảo tim anh chẳng bóng hình em
ngoài vần thơ nổi chờ trông đợi
biết làm gì ta hai bờ lốc
khi online gặp nhau phút chốc
tắt máy rồi trơ trọi mình anh
cuộc tình hoa bướm trôi thật nhanh
chi đọng lại trang thơ mong manh
khi lảo yahoo lúc buồn lúc rảnh
đốt trang thơ cháy rịu thình ta
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/04/2010 02:26 pm comment
Viết cho người nên chẳng để ý chi Mong cô
bạn đừng đa nghi tội nghiệp Cuối năm qua Ng ta làm không kịp Quá vội
vàng nên mắc lỗi , chẳng gì đâu
Quang Minh at 01/04/2010 04:37 pm reply
em hồng hay em giả vờ ngốc
anh là bướm chật chội vườn hồng
bay vẫn vơ nàng hoa trong mộng
chẳng lổi gì chỉ vương tội mơ hoa
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/04/2010 02:24 pm comment
Anh thường bảo em là cô tiên nhỏ Gieo trong vườn hương thơm ngát
chẳng phai Khúc nhạc du dương cho mãi cơn say Lòng vương vấn bóng hình
nàng hư ảo Chẳng chịu nghe, mấy lần em đã bảo Đừng nhớ thương cô gái nhỏ
quê nghèo Dấu chân nàng ai đó chớ dõi theo Nàng mơ mộng lang thang tìm
lẽ sống Có lẽ anh gặp thơ nên xao động Muốn làm quen nên trông ngóng
thẫn thờ Con thuyền trôi lại lặng lẽ bơ vơ Con sóng nhỏ đã tan thành bọt
nước Em đã bảo ta không sao gặp được Vượt làm gì cho mệt mỏi dòng trôi
Trái tim em chẳng thanh khuyết tinh khôi Thôi anh nhé, đừng say theo
nhịp sóng
Quang Minh at 01/04/2010 10:31 pm reply
yêu em không phải em giàu
yêu em vì bởi má đào dễ thương
yêu em khúc nhạc du vương
vườn hương bát ngát rẻ đường tim đi
phải chăng nàng mộng tiên nghi
vẩn thơ sầu cảm lâm ly em nầy
yêu em rượu ái không say
anh say sóng nhỏ bàn tay em rồi
em ơi thả nhớ dòng trôi
trôi đi nổi nhớ trôi nào nổi thương
con thuyền tình ái du dương
đang say nhịp sóng yêu đương bể tình
Lãnh Ngọc Bích at 01/04/2010 02:03 pm comment
cuối năm ai gặp phải nạn chi
thống kê tình lỡ nợ bao phần
sang năm anh có hứa là trả đủ
hay để tình kia là nợ khó đòi
Quang Minh at 01/04/2010 04:44 pm reply
nợ tình là nợ không tính lải
thống kê biết kết vào sổ đỏ
sang năm tình đó sẻ trả cho
ngày vu qui hai họ.... lải đấy
Lãnh Ngọc Bích at 01/04/2010 01:39 pm comment
đêm nhớ anh cho tim lòng tan nát tình vẫn
trao như biển cát ngoài khơi viết thành thơ cho những lúc rã rời cho
những lúc tìm anh trong tuyệt vọng đêm nhớ anh cho nỗi nhớ càng mong
cuốn tình em theo tấm lòng si đợi ngày qua ngày vắng người, em chới với
vẫn yêu người, một lòng mãi không thôi .
Quang Minh at 01/04/2010 01:52 pm reply
hoa trách anh sao bay lượn lờ
bao hoa nở nhụy dưới sương mơ
bướm anh bay thế nhưng chung thủy
yêu một nàng hoa bướm mong chờ
chia sẻ với em một dòng thơ
cuối năm tính sổ tình tan vở
gặp nạn buồn hiu trăng ởm ờ
hoa xuân vui nhé đón tình mơ
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/04/2010 11:36 am comment
Em thường bảo : là em hay mơ mộng
Chốn non bồng hư ảo chẳng chịu ra
Lạc bước vườn yêu đỏng đảnh dáng ngà
Lại lãng mạn trong chân trời vô vọng
Mãi đuổi theo.. gió mây ..cùng con sóng
Lướt bềnh bồng rong ruổi chốn xa khơi
Bướm lượn ong bay tìm hương thắm vui cười
Đời hư ảo ôm hoài không chịu trả
Em thường bảo : con tim mình băng giá
Sợ chữ tình bẻ nửa chẳng thành đôi
Than thở vầng trăng khuyết bóng chơi vơi
Tình vẫn đợi người anh hào viễn vọng
Nay vẫn thế vẫn còn say lướt sóng
Tìm niềm vui qua mấy lượt thơ văn
Cũng muốn ngao du nơi chốn cung hằng
Không muốn tỉnh, dù đời không cho phép
Quang Minh at 01/04/2010 01:43 pm reply
anh thường bảo em người trong mộng
môt cô tiên nhỏ chốn non bồng
mãi rong chơi té gọn tay anh
từ đó biến thành người trần tục
có những lúc nhìn em thổn thức
nhớ cung xưa lệ mắt loang mi
nét gơn buồn thương em quá nhỉ
em nàng tiên chung thủy từ đây
anh thường bảo thương em nhiều lắm
thương môi mộng thương mắt mơ huyền
thương cằm chẻ suối tiên tình ái
thương nét buồn thở dài xao xuyến
anh thường bảo em men rượu tình
gây say khướt con tim anh bịnh
bịnh dung nhan nào thắt cổ tim anh
trước khi chết tim say chưa tỉnh
anh thường bảo tình ta lướt sóng
vượt trùng dương ra đảo hoang vu
để ai đó kết tình phu phụ
sống bên nhau sống mãi bạc đầu
Jenny at 01/04/2010 09:54 am comment
bó tay..............out mà ko sang nhà chào lại chào ở nhà mình...đi băng bó chân cho mấy con ma hả M?
Quang Minh at 01/04/2010 01:08 pm reply
hôm nay sao bạn thành người khó tánh
hay nhở dêm qua thức điếm sao trời
nên mất ngủ rồi nói nhăng nói cuội
giữa thanh thiên băng bó mấy ma rơi
kimle at 01/04/2010 09:54 am comment
MƯA ĐÔNG NHỚ ANH
Bên này em vẫn còn đông
Mưa đông rơi ngập cõi lòng lạnh băng
Trời đông tuyết phủ giăng giăng
Hơi sương đọng lại trên cành cây khô
Mưa đông là tuyết mơ hồ
Sao nghe tha thiết tưởng mùa thu xưa
Mưa thu về tóc trong mưa
Tay anh ôm trọn tình chưa muốn rời
Mưa thu tim nhớ bồi hồi
Em ngồi mơ mộng những lời yêu nhau
Bây giờ không thấy mưa đâu
Chỉ là đông giá mang sầu chia ly
Mưa đông thấm ướt làm chi
Cho hồn tê lạnh xuân thì trôi qua
Tuyết rơi thấm lạnh thịt da
Thèm hơi nồng ấm cho qua tháng ngày
Anh nơi đấy có những ngày
Mưa đông ngập lối, quên ngay đường về?
Bên em mưa cứ lê thê
Gió xuân về đấy, vẫn tê tái hồn
Ngỡ đông chợt thấy chạnh hơn
Nhớ người nơi đấy phòng đơn một mình
Quang Minh at 01/04/2010 01:00 pm reply
mưa thu xô lá phất phất rơi
nay lại mưa đông lá chơi vơi
nắng thẹn không thương nàng mưa nửa
lạnh lùng anh nắng trốn chân trời
nơi xa xứ lạ ai trăn trở
giấc ngủ nồng say hay hửng hờ
hạt mưa lạnh giá lòng lử khách
buồn không cô quạnh len cỏi mơ
nơi đây mờ mịt trong cơn mưa
chỉ có tim sầu trước dậu thưa
thở dài mong gió mang hơi ấm
cho mưa tạnh ráo giữa ngày trưa
hơi lạnh mưa rơi lòng tan rả
tan từng bong bóng mãi tận xa
tan nát trái tim tôi se buốt
tan cả hồn thơ mộng bướm hoa
bửa ấy mưa rồi mưa lại mưa
nàng thơ ởm hỏi còn hay chửa
hoa bưởi hương lan ngát cỏi trời
cỏi tình quạnh quẻ hạt mưa thưa
mưa đông lạnh lẻo lòng tan nát
tim tôi buốt giá bất giác hờn
nhớ em nổi nhớ nổi từng cơn
theo hạt mưa rơi tận bể ngàn
Lãnh Ngọc Bích at 01/04/2010 09:41 am comment
nhớ em anh nhớ nhiều không sao em chẳng thấy câu nào hỏi thăm hay là anh nói xa xăm cho em bỡ ngỡ, giật mình, đăm chiêu
Quang Minh at 01/04/2010 01:16 pm reply
nhớ em anh nhớ rất nhiều
nhớ từng ánh mắt môi yêu của người
nhớ em khi lúc em cười
răng đều hạt bắp sáng ngời mê say
nhớ em nhớ cả đêm dài
điếm sao điếm cả hình hài của sao
nhớ em trong giấc chiêm bao
mơ kêu em mãi em nào biết chăng
Quang Minh at 01/04/2010 09:41 am comment
sáng thứ hai công việc sao bề bộn
phải đi làm bao kẻ đợi người trông
tam biệt bạn blog thời gian buổi sáng
chiều lên ta họa lại đoạn thơ hồng
kimle at 01/04/2010 09:32 am comment
họa lại cho QM nè,
EM LÀ AI?
Anh đã nghĩ em là nàng tiên nhỏ
Uhm, cũng đành làm tiên nhỏ có sao
Tiên em vào như một bóng hư hao
Vì trong mộng chứ nào là hiện thực
Mới vài ngày trong em đã thổn thức
Bởi vần thơ cùa bướm gởi tặng qua
Hoa em đâu phải là dáng ngọc ngà
Không e ấp vì hoa là hoa dại
Anh ví em là tiên rồi ngây dại
Làm kè si tình có một không hai
Nhưng anh đâu hay biết giữa đêm dài
Hính bóng cũ vẫn hiện về anh trong ký ức
Em và anh ở hai đầu thổn thức
Ngỡ lòng mình vang tiếng gọi thủy chung
Nhưng em và anh xa cách cả muôn trùng
Đại dương thẫm và cả vòng trái dất
Liệu tình yêu có nồng hương lửa thắm
Khi tình mình ngăn cách cả đại đương
Làm sao anh biến ảo ảnh vô thường
Thành hiện thực để em về bến mộng?
Quang Minh at 01/04/2010 10:14 pm reply
lá rơi đâu phải lá buồn
tôi cười đâu phải trong lòng tôi vui
vẫn biết yêu phải ngậm ngùi
nhưng người trông mộng tim tôi là nàng
hoa kia đẹp bởi bướm sang
tinh ta dẹp bởi có nàng trong tim
chiều về trông ngóng bên thiềm
sao bằng trông ngóng môt đêm người tình
môi son má phớt xinh xinh
anh say mái tóc hương trinh của nàng
đêm về giấc ngủ mơ màng
gối ôm kia nhử như nàng kề bên
nổi buồn nổi nhớ vươn lên
vươn cao núi thái mông mênh nhớ nàng
Lãnh Ngọc Bích at 01/04/2010 09:09 am comment
ai cũng biết rằng đời không suông sẻ
lệ ưu sầu vẫn cứ mãi tuôn rơi
nước mắt buồn như suối dạt biển khơi
dẫu biết rằng ngày mai trời lại sáng
nhưng ai đã một lần ôm trái đắng
mới thấy đời như chiếc lá nhẹ rơi
khi thu đến tả tơi hàng bóng nắng
gắng che đầu mà nào có được đâu
số yêu trên đời có gì là bền lâu?
hay phút chốc vui cười, ngàn phút khóc...
Quang Minh at 01/04/2010 09:20 am reply
vắng nhau chút hồn thơ truyền cảm
nghe âm vang ấm áp yêu yêu
lệ ưu sầu cứ mãi tuông nhiều
cho hoa nhớ trôi dòng sông lạnh
anh như bạn lần ngậm vị đắng
cũng lần hụt hừng trái tim sầu
thu qua rồi lá lụt lòng tôi
vui cười đó muôn ngàn phút khóc
Lãnh Ngọc Bích at 01/04/2010 09:05 am comment
Chúc QuangMinh ngày làm việc thoải mái nhé!
Quang Minh at 01/04/2010 09:13 am reply
bích về quê ăn tết vui không
khi comment sao chẳng chút quà nồng
nhớ bạn buồn chết dí tình anh
nhớ bích nhiều bích hiểu chăng không
Jenny at 01/04/2010 09:04 am comment
đơn giản là một đêm em ko ngủ bởi buồn
phiền vào có những âu lo nỗi lòng đó liệu anh có hiểu cho em buồn
lắm......em buồn nhiều lắm lắm..... chẳng phải lần đầu nếm những dư vị
đắng vẫn chạnh lòng thấy yếu đuối mong manh nhưng chỗ dựa em lại chẳng
phải là anh bóng dựa vào hình để cho hình buồn tủi
Quang Minh at 01/04/2010 09:33 am reply
xưa có người một đêm không ngủ
sáng trông gương tóc trẳng mây mù
sự đời muôn cảnh muôn lệ rơi
nổi buồn đó nổi mừng ủ rủ
khác em sao vị đắng vương vào
tim còn đọng nghẹn ngào nức nở
khi gặp em anh chợt mừng rở
phải chăng em điểm tựa tim anh
Jenny at 01/04/2010 09:02 am comment
em chỉ hỏi vậy thôi chứ có biết tuổi bao
nhiêu đâu......trước tự nhiên vào blog cũ của em ấy....chê bai đủ
thứ.......lúc nào cũng bới móc ra được cái để chê....chắc bà ấy ghét em
mà em cũng chẳng biết tại sao nên nghỉ chơi luôn.......... bà ấy chê em
còn con nít.........mấy entry viết ra ko được........hic hic........
Quang Minh at 01/04/2010 09:09 am reply
jen từng nghỉ blog nơi xả stress
viết vẫn vơ ai đọc kệ người
ta viết xong ta chợt mỉm cười
ngày vui vẻ khi về bên blog đấy
chuyện ai ấy xem như gió thoảng
hạt mưa rơi hồn mới nhẹ nhàng
comment đẹp ta lưu làm kỹ niệm
chuyện bàng quan cho nó bàng quan
Jenny at 01/04/2010 08:43 am comment
lời em bảo chẳng hay bằng anh đâu hãy cảm
nhận bằng trái tim và ánh mắt đừng nghe em nói rồi em bỏ đi mất chỉ còn
lại chỉ một chút âm vang
Quang Minh at 01/04/2010 08:54 am reply
anh muốn sống trong giây phút vội vàn
bên người mộng dầu chỉ một chút âm vang
anh thiết tha dâng cả trái tim anh
quì hôn đôi mắt xinh em vào sáng
một ngày mai rồi em bỏ đi mất
còn trong anh đôi mắt của em yêu
khi chiều lên mặt trời vừa hấp hối
anh vội vàng chớp lệ thả hồn xiêu
Jenny at 01/04/2010 08:42 am comment
M biết Kimle bao nhiêu tuổi ko M? kém cả tuổi M à?
Quang Minh at 01/04/2010 08:45 am reply
blog là ảo vì kim le vào blog minh lịch sự họa lại chứ tuổi tác hay
dung nhan chỉ trời biết và kim le biêt thui cám ơn jen cho minh điều
nầy chào buổi sáng tốt lành
Jenny at 01/04/2010 08:41 am comment
em nghe đt chút rồi cm anh
Quang Minh at 01/04/2010 08:47 am reply
nghe phon xong anh em mình di đâu đây sáng thứ hai nhìn công việc chán quá chán như con gián vậy cảm nhận giống ai đó phải ko
Jenny at 01/04/2010 05:36 am comment
không ngủ được nên dậy đi phá nhà mọi
người đây......dậy đi nào.....dậy nói chuyện với người yêu dấu đi
nào.....không ngủ lười nữa.....(đến lúc mọi người dậy thì J lại đi ngủ
là cái chắc)
Quang Minh at 01/04/2010 08:05 am reply
cóc cóc tim khóc người yêu dấu ơi
nổi nhớ già nua tỉnh giấc chơi vơi
nói chuyện với ai bên ly cafe đậm
anh dậy rồi người sao chẳng sang chơi
kimle at 01/04/2010 12:19 am comment
Họa lại bài không tên nè
XUÂN NHỚ ANH
Em nơi nầy nghe đông về quạnh vắng
Đếm giọt sầu rơi theo tiếng thời gian
Vòng tay nào mang hơi anh tình anh
Em vẫn nhớ những ngày xưa nồng ấm
Trăng nơi này sầu buồn trăng đã khóc
Nhỏ lệ tình anh xa cả tầm tay
Nỗi nhớ anh, cùng với những tháng ngày
Làm nhung nhớ vương bờ mi lệ ướt
Gió mang đi tất cả điều em ước
Chì dành anh dù hạnh phúc mỏng manh
Tím chân trời tình ấy có qua nhanh?
Em lặng lẽ gối buồn trong thổn thức
Xuân đã về anh ơi nắng và gió
Gởi về anh nắng ấm của tình yêu
Gió mang về anh ngàn nỗi nhớ nhung nhiều
Em cô lẻ một mình trong xuân nhớ
Quang Minh at 01/04/2010 07:52 am reply
mưa thu nhớ em
mưa thu tan nát cỏi tình
áo anh ướt lịm tim mình em ơi
mưa thu trút lá lụt rơi
lá lụt trôi nổi tận nơi em nầy
đêm nay trăng sáng mộng say
mưa thu ngừng đổ để ai nguyện cầu
ngày mai nầy em ở tận đâu
thơ tình anh gửi em hầu nhận chăng
nay còn trăng mai còn chăng
tình anh còn đó nhìn trăng yêu nhiều
mưa thu cành lá liêu xiêu
mưa rơi rơi mãi nhớ chiều mưa thu
mưa thu chuyển gió âm u
chuyển tim anh tím mây mù tình anh
con tim ngơ ngẩn trời xanh
nhớ em tim chết trên cành môi em
mưa thu tình nhớ sao đêm
nhớ em cô lẻ trong tim thu về
nhớ em nổi nhớ cuồng mê
mưa thu chan nhòa ngấn lệ quanh mi
mưa thu mi hảy qua đi
tim ta tự tử còn gì trong tim
kimle at 01/04/2010 12:05 am comment
Họa lại cô tiên bé bỏng nè
EM KHÔNG LÀ TIÊN
Em vẫn nói em là loài hoa dại
Vướng chân anh như tơ mỏng nghìn năm
Đến bất ngờ một hạnh phúc mỏng manh
Là hiện thực, không là trong mộng ảo
Tiên là ai? một người trong ảo ảnh
Có bước ra đời thật đến cùng anh?
Em là ai? đã nói rất rõ rành
Là hoa dại bên đường vương anh đấy
Hãy nhìn em như một một lần được thấy
Tình trong mơ là tình rất hư vô
Em mỏng manh dễ vỡ giống như mơ
Đừng nghĩ nhé em là tiên trong mộng
Gặp gỡ nhau bất ngờ là duyên thắm
Chữ nợ này biết có thể cùng nhau?
Đêm nằm mơ chia sẻ hai mái đầu
Là hạnh phúc mỗi ngày em nghĩ đến
Quang Minh at 01/04/2010 01:02 am reply
thoạt quen chợt nghỉ nàng tiên nhỏ
dáng hảo huyền thảm cỏ yêu đương
một nàng tiên trong giấc mộng thường
đưa anh lạc đường tơ tình ái
em là ai ví dầu hoa dại
nét thơ ngây ngây ngất cuồng say
muốn một lần được nắm bàn tay
hoa cỏ dại mắt nai yêu dấu
trái tim anh em như hiểu thấu
một bóng hình ẩn sâu trong đó
gói hình em tim nọ điên rồ
sợ biến mất chôn sâu tim đỏ
anh vẫn nghỉ em nàng tiên mộng
nàng tiên chợt đến cỏi hư không
gặp nhau chi xe thơ duyên thắm
cùng sẻ chia trang blog tình nồng
kim lệ hởi nàng tiên trong mộng
cỏi trăng thơ dành kẻ mơ ngông
ghi lại những nổi lòng uẩn trắc
em ơi em nàng tiên bé bỏng
Mai Quyen at 01/04/2010 12:00 am comment
ban chua ngu a! vao nick mjnh nc tj dj... lehuyen10688
Mai Quyen at 01/03/2010 11:50 pm comment
Woa! cac ban noi chuyen voi nhau bang tho ko a!! hay that do! cho mjnh tham gja voi nha! hjjj
Thanks Quang Mjnh vi tat ca nha! chuc QV co mot gjac mo that dep. .. chuc ban ngu that ngon nha! !
Quang Minh at 01/03/2010 11:58 pm reply
chúc lehuyen đi vào cỏi mộng
ngủ thật say giậc mộng toại lòng
trong có hoa và cả anh trong
khi tỉnh giấc còn mơ trong mộng
kimle at 01/03/2010 11:40 pm comment
K họa lai đây nè
Hoa đâu trách bướm ngẩn ngơ
Chỉ là bướm cứ lượn lờ vờn quanh
Lòng hoa bướm đã rõ rành
Thế sao bướm cứ lượn quanh hoa nào?
Hoa này không trách được sao?
Vì bướm cứ thế, tình trao mọi người
Hoa buồn khóc tủi phận người
Đến sau hết thảy làm người thứ ba?
Bướm bay, bướm lượn vườn hoa
Bao nhiêu cũng thiếu, hoa nào cũng ưa
Hoa này có thấy cũng thừa
Trách lòng bướm cố tình đùa cùng hoa
Bướm ơi, bướm nhớ cùng hoa
Hoa này một dạ, bướm hòa cùng nhau
Quang Minh at 01/04/2010 12:29 am reply
anh không hơn gì em cả
vẫn bồi hồi bối rối đã yêu em
gọi tên em lúc chiều lên
bao nhiêu nổi nhớ chợt len ánh mắt
khi đông về buồn hiu hắt
gió lạnh lùng rên réo rắc chiều đông
bao nổi nhớ thả theo dòng
dư âm thuở nào nổi lòng hòa điệu
em đóa hoa tình hàm tiếu
anh cánh bướm đang vần diểu quanh hoa
mịt mù tăm cá âu là
cánh bèo trôi dạt tim ta rả rời
lần hương hơi áo gìn hơi
nhớ em anh mãi chơi vơi hương tình
người xưa một tấm lòng trinh
mắt xanh ưu ái hướng nhìn về đâu
nhớ em cạn mảnh tình sầu
dâng cao ngọn sóng bạc đầu bên em
mối tình hoa bướm ướp men
men say hoa bướm sang hèn xá chi
hoa ơi bướm nặng tình si
cánh hoa mắt ngọc lưu ly mơ màng
hoa em chớ nghỉ vội vàng
em là duy nhứt ai màng hoa xa
xá gì cánh hoa thứ ba
dầu bao hoa nửa tình ta vẫn nồng
hoa ơi nắng rọi vườn hồng
cỏi tình của bướm chặt lòng hoa thôi
kimle at 01/03/2010 11:40 pm comment
K họa lai đây nè
Hoa đâu trách bướm ngẩn ngơ
Chỉ là bướm cứ lượn lờ vờn quanh
Lòng hoa bướm đã rõ rành
Thế sao bướm cứ lượn quanh hoa nào?
Hoa này không trách được sao?
Vì bướm cứ thế, tình trao mọi người
Quang Minh at 01/04/2010 12:10 am reply
hoa trách anh sao bay lượn lờ
bao hoa nở nhụy dưới sương mơ
bướm anh bay thế nhưng chung thủy
yêu một nàng hoa bướm mong chờ
kimle at 01/03/2010 11:40 pm comment
K họa lai đây nè
Hoa đâu trách bướm ngẩn ngơ
Chỉ là bướm cứ lượn lờ vờn quanh
Lòng hoa bướm đã rõ rành
Thế sao bướm cứ lượn quanh hoa nào?
Hoa này không trách được sao?
Vì bướm cứ thế, tình trao mọi người
Hoa buồn khóc tủi phận người
Đến sau hết thảy làm người thứ ba?
Bướm bay, bướm lượn vườn hoa
Bao nhiêu cũng thiếu, hoa nào cũng ưa
Hoa này có thấy cũng thừa
Trách lòng bướm cố tình đùa cùng hoa
Bướm ơi, bướm nhớ cùng hoa
Hoa này một dạ, bướm hòa cùng nhau
Quang Minh at 01/04/2010 12:44 am reply
chợt nhở quá khuya kim le em
minh không họa lại vần thơ đêm
hẹn nàng khi khác ươm tình mộng
giờ anh buồn ngủ kim lệ em
Tuyencafe at 01/03/2010 11:35 pm comment
Trả bài họa<Em hoa tủi hờn>nè
Chờ anh Chờ anh trong trắng trăng trong Chờ anh giấc ngủ cứ mộng
hồn ai Lời yêu anh hứa bao ngày Chờ anh hương lửa đến ngày bên nhau
Trong mơ em mông kề nhau Môi thơm ngọt môi trái đào tình ái Ru anh ra
giấc mông dài Tình em vẫn chờ đếm hoài thương nhớ
HTML
Quang Minh at 01/04/2010 12:07 am reply
trong mơ anh ôm em im lặng
nghe đắng vị hôn chết mấy lần
đôi mắt ngày nào buồn hiu hắt
mơ màng em đợi chiếc hôn tân
anh mơ lạc chốn cảnh bồng lai
một cỏi trời tiên một trang đài
một nàng tiên nử anh yêu dấu
môi thơm mật ngọt má hây hây
kimle at 01/03/2010 11:19 pm comment
Họa lại đây nè
TÌNH HOA
Hoa buồn hoa chẳng thêm xinh
Bướm bay mỏi cánh, tìm tình chốn nao?
Bướm nào đâu biết hoa nào
Yêu thầm bướm nọ, ước ao một mình
Thôi thi thôi nhé làm thinh
Tình hoa không đổi, bướm thì cứ lơ
Bướm yêu bướm có dại khờ?
Hoa kia đã héo bướm chờ đợi chi?
Hoa nào cũng lúc xuân thì
Tàn trong phút chốc , xuân thì trôi nhanh
Bướm ơi có giữ tình xanh
Hoa kia nhớ mãi tình thành trong mơ
Hoa này đêm nhớ ngày mơ
Bướm bay đi mất thẩn thờ hồn hoa
Quang Minh at 01/03/2010 11:30 pm reply
hoa em sao nói phủ phàng
hay là hoa nhở tìm đàng sang ngang
bướm nhìn hoa đẹp cao sang
bao ngày mơ mộng cành vàng hoa em
lòng anh em rỏ trắng đen
còn hờn còn trách bướm đêm nát lòng
mai sao nên vợ nên chồng
tánh hờn tánh mát má hồng sao đây
mong hoa sớm nghỉ tình nầy
chuyện tình hoa bướm lâu đài mộng mơ
Jenny at 01/03/2010 10:17 pm comment
cả ngày hôm nay mới onl à? j phải đi ngủ rồi.hẹn mai gặp nha
Quang Minh at 01/03/2010 10:31 pm reply
chúc người yêu dấu ngủ ngon
trong mơ hảy nhớ mơ trọn mình nhen
Tuyencafe at 01/03/2010 03:25 pm comment
ANH THƯỜNG BẢO! Anh bảo em mắt đẹp như
ánh sao Anh khen hoài mái tóc dài kiêu sa Anh còn nói dáng em mỹ miều
thướt tha Anh cứ khen cho má em hông thắm thêm Anh biết đâu em đã lặng
trái tim Chút tủi hờn hoa bướm thời trăng hoa Dành ngọt ngào bờ môi anh
khẽ chạm Cũng đủ đành một kiếp hoa xuân mộng Anh biết rằng tim em không
phải sỏi đá Cứ ngập ngừng tình ái muốn làm thân Anh hay nói em bến bình
yên nhỏ Để anh về giữa đêm lành mộng tình. Anh thương nói nhớ trái tim
em nhỏ bé Chân muốn đến mà rào thưa giậu ngõ Anh bảo rằng ngõ lòng anh
rực nỡ Để tiếng yêu hờ hững em chưa nói././.
Quang Minh at 01/03/2010 11:06 pm reply
đêm lạnh khuya về nổi buồn riêng
chẳng gì mơ gió dưới trăng huyền
hay là âu ếm bên mây nhớ
tay nắm tay nhau mắt trao duyên
nụ hôn nồng cháy cho nhau nữa
cả cuộc đời anh sẳn sàng đưa
nguyện ước ngày xưa tim ghi khắc
mong em hảy chờ tạnh cơn mưa
một thuở anh mơ con bướm trắng
lập lòe hoa ngọc em hiểu chăng
nọ bướm nọ hoa luôn khắng khít
say đắm không rời với gió trăng
bao bao ngày tháng anh thao thức
mong ánh bình minh rộ nắng hồng
mong tình đôi lứa ươm duyên thắm
đẹp mãi tình ta với núi sông
Tuyencafe at 01/03/2010 03:02 pm comment
Em hay tủi hờn Em nào có bảo
như vậy đâu? Em là viên kẹo rất ngọt ngào Tan chảy trên môi giữa chiều
hè Cớ sao anh không hiểu lời em Em vì nắng gió sương dạn dày Nên mới
đong đầy khóe mắt cay Em đời lạnh giá bám tháng ngày Nên sầu mái tóc
buồn má đào Trách anh không phải là vô tình Trách sao bướm lượn hoa ủ rủ
Tim em nào hóa đá bao giờ Chỉ chờ quân tử mộng chút tình Mắt em nào chỉ
dành riêng mình Có chăng sợi tình cột chỉ sai Để vương vấn ngọn lửa
đang say Muốn dấu yêu sợ điều tai tiếng Em đâu chối từ mà nói giả Hoa cỏ
dại ven đường tình ái Có nên thơ cũng lạt đường nhỏ Anh trăng non cứ
ngỡ đã già...
Quang Minh at 01/03/2010 10:57 pm reply
ví dầu bao lá có rơi
lá rơi bao lá chẳng rời cánh yêu
thương em thương lắm thương nhiều
muốn ru em ngũ suốt chiều trời đông
nhìn em say ngủ giấc nồng
má đào phơn phớt môi hồng đắm say
muốn môi môi tựa môi ai
nhở ai thức giấc lở say hương nồng
hoa trinh xin gởi vườn hồng
đợi ngày pháo nổ thỏa lòng ước mơ
em ơi hãy đợi hãy chờ
ru em giấc ngủ mộng mơ cỏi tình
Tuyencafe at 01/03/2010 02:47 pm comment
Qua thăm bạn hiền thơ hay muốn đọc và có
đôi câu để lại tặng bạn lành ngày chủ nhật vui nhe,,
Em thường nói .....em là hoa tủi hờn Bên kia có đóa
hoa hồng Đêm về xem nhé lời nồng trang thơ Chớ quên ảo mộng ban sơ Lời
thơ cao đẹp ý mơ chưa tròn... Em hoa cỏ mềm rất giòn Chiều về xanh xao
mấy ngọn gió lùa Hoa của em mọc không mùa Bên đường tim tím đời chua mất
rồi..
Quang Minh at 01/03/2010 10:40 pm reply
vườn tình muôn vạn hoa hồng
gió chiều ưu ái hoa nồng trang thơ
cánh hoa như thể trăng mơ
dọi in mặt nước câu chờ câu yêu
hoa em tim tím mây chiều
tựa trái tim anh nặng nhiều nhớ thương
hoa em không những sắc nhường
nụ cười ru chết mộng thường đời anh
Vutruong at 01/03/2010 02:31 pm comment
Ai đã biến tim tôi thành sỏi đá Để cho
lòng khỏi sa ngã buồn đau Thà quên đi cuộc sống bao âu sầu Và vứt bỏ
lời thế trong trong giấc mộng
Quang Minh at 01/03/2010 10:01 pm reply
tim sỏi đá lòng mang giá lạnh
bao nổi sầu hờ hửng tim anh
nào dứt được lời thề duyên mộng
nhớ chi em trước lá rơi cành
Kitty at 01/03/2010 02:25 pm comment
Thank bài thơ của bạn nhe !
Chúc bạn iu một năm mới tràn đầy yêu thương và đong đầy hạnh phúc Chúc
bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 Biển cả tình thương, 1 Đại dương tình
bạn, 1 Điệp khúc tình yêu, 1 Người yêu chung thủy, 1 Sự nghiệp sáng
ngời, 1 Gia đình thịnh vượng
Quang Minh at 01/03/2010 10:04 pm reply
hay hay lời chúc vui vui
nghe như êm ấm ngọt bùi vào tim
qm chúc bạn tân niên
gia đình hạnh phúc tình duyên sáng ngời
Ánh Mặt Trời at 01/03/2010 12:49 pm comment
Mừng năm mới phát tài phát lộc Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ
từ Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới Tình duyên phơi phới, hạnh phúc
thăng hoa Xin chúc mọi nhà một năm ĐẠI THẮNG!
Quang Minh at 01/03/2010 10:06 pm reply
mảnh hổ lai xuân
vui vẻ mọi nhà
kìa bạn và ta
tiền vào như nước
tình toại như mơ
Jenny at 01/03/2010 09:59 am comment
buổi sáng vui vẻ nhé bạn iu......hôm nay
là một ngày buồn lắm lắm...rất rất buồn.... có lẽ lâu rồi chẳng gì có
thể làm tớ buồn hơn thế.... không muốn nói một câu nào cả..... nhưng
cũng ko muốn ở một mình.....
Quang Minh at 01/03/2010 10:16 pm reply
gạt lệ nhìn nhau chẳng thốt lời
mắt nai người ngọc ai đó ơi
buồn chi dáng liểu hoa sầu úa
trơ trọi hồn thơ một cỏi trời
kimle at 01/03/2010 08:50 am comment
Anh là gió ủ tình em bỏ ngỏ
Xóa tủi hờn bên cạnh lá cô đơn
Bởi vì em là chiếc lá cỏn con
Thế anh nhé, trọn tình cùng chiếc lá
Quang Minh at 01/03/2010 10:22 pm reply
dẩu biết em chiếc lá cỏn con
nhưng đã từng cùng gió cười dòn
tiết đông lạnh chiếc lá chợt run
anh nắng ấm ủ tim lá nóng
kimle at 01/03/2010 07:59 am comment
Họa lại cùng anh đây
EM LÀ HOA DẠI
Em nào nói em là loài hoa giả?
Không biết cười, và cũng chẳng biết yêu?
Lại không cho bướm ve vản hoa nhiều
Không e ấp vì trái tim lạnh giá?
Em vẫn nói em là loài hoa dại
Bên vệ đường làm vướng gót chân anh
Gió thổi nhanh , lá hoa rụng trên cành
Em đau xót bởi thân hoa nhỏ bé
Em vẫn nói thân em là rất nhẹ
Như tơ trời vướng mãi mái tóc anh
Gió lạnh lùng tan thổi sợi tơ manh
Em tan nát trái tim đâu hóa đá
Đừng nhé anh, đừng lầm em hoa giả
Trái tim này vẫn rực lửa tình yêu
Dành cho anh những yêu dấu mỹ miều
Em vẫn nói em là loài hoa dại
Quang Minh at 01/03/2010 10:33 pm reply
hoa ơi chớ nói lời này
tình kia hoa tỏ bướm bay hoa tường
cỏi tình một thuở vấn vương
đã thương bướm chỉ thẳng đường bướm bay
bướm bay bướm đậu cành mai
ở xa bướm ngắm dáng ngài hoa yêu
bướm đây quen nhụy nàng kiều
nàng hoa vạn thuở nặng nhiều tình thương
yêu hoa chung thủy tỏ tường
một hoa duy nhứt bướm vương bao ngày
ví dầu gió thổi hoa lay
chân tình của bướm không thay chút nào
hoa ơi bướm trắng ngày nao
nặng tình hoa đó tim trao chữ tình
kimle at 01/02/2010 11:51 pm comment
ANH THƯỜNG BẢO
Anh thường bảo rằng tim em lạnh giá
Gió đông nào đã thổi lạnh hồn em?
Gió mùa xuân tim cần sưởi ấm thêm?
Hay đã lạnh bởi trái tim hóa đá?
Anh lại bảo mắt em màu ngọc bích
Là gương trời soi bóng lúc hoàng hôn
Là trăng non dìu dịu mát tâm hồn
Làm sưởi ấm màu tình yêu trong mắt
Anh thường bảo môi em tình nở thắm
Như gọi mời hoa bướm lượn kề bên
Làn môi em tựa trái chín ngọt mềm
Cho anh phút ngọt ngào khi thử nếm
Anh thường bảo tình em như xuân mộng
Nhẹ gót hài rung động trái tim anh
Giấc mơ xinh, em khe khẽ qua mành
Làm anh nhớ mỗi đêm bừng tỉnh giấc.....
Quang Minh at 01/03/2010 07:19 am reply
em thường bảo em loài hoa giả
chẳng biết cười chẳng biết nói yêu
chẳng cho bướm ve vản chi nhiều
gây thất vọng vì em hoa giả
làn môi cong hờ hửng lạnh lùng
mắt xanh biếc long lanh sóng nhạc
tim hóa đá gót chân trần lạc
gợi hồn nào mộng ảo đêm đông
ai bảo nào em như xuân mộng
chợt hồn mơ viễn vọng mông lung
tim chết lặng biển ái bảo bùng
tan nát lệ ngẫn trông hoa giả
đừng hảy đừng mơ bướm kề hoa
thả nổi lòng du ngoạn môi hồng
sẽ tan mộng trong tình xuân mộng
tim tắt thở vì mơ hoa giả
kimle at 01/02/2010 11:39 pm comment
xí tem đã họa sau nhé
Quang Minh at 01/03/2010 07:26 am reply
qm cảm nhận tem vàng
entry thường bảo nồng nàng yêu thương
kimle họa vận mộng thường
vần thơ ngào ngạt ngát hương ân tình
qm chúc bạn đẹp xinh
trước thiềm năm mới khang ninh tuyệt vời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét