Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

SỢ



Category: , Tag:
09/03/2009 11:07 am
                  SỢ
       *************
nghỉ đời mà chán cho đời
đời bao cung bậc hận đời bấy nhiêu
một chiều rồi lại một chiều
mây ngàn phủ xuống sương chiều lại rơi
     
nơi đây ! gò đống kéo lên
thoi vàng gió rắc tro tiền giấy bay
ai! trầm tư gục đầu bên mộ vắng
vòng hoa ôi vòng hoa
như héo hắt như cảm thông
như chia sớt nổi buồn lử khách
đen!
một màu đen tràn ngập
một màu đen tang tóc
một màu đen
như ngăn cách
như len qua khe hở tình yêu
khách đứng dậy  .. lâm râm cầu nguyện
lặng lẻ quay lưng !
bước.. nhìn lại!
như luyến tiếc.....Sợ...
sợ !  người yêu nằm trơ trọi
sợ ! sương khuya ôm ấp lấy nàng
sợ ! gió lạ mơn đùa bên mộ vắng
sợ ! ai kia lạnh lẻo với sao đêm
và... khách hẹn..
anh sẽ đến ....em hãy chờ !
     
vòng hoa  ôi vòng hoa
tiêu điều..lặng lẻ...gục đầu...lầm lủi..
khách bước đi.........
     

Hoang Tuyet at 09/03/2009 08:23 pm comment
dạo này yêu ai? mà tương lai  đã tới  vòng hoa rồi vậy.? ai mà hạnh phúc vậy khe hở tình yêu, đi tới vòng hoa. hehehehe. cười chít thôi
Quang Minh at 09/07/2009 11:19 am reply
   yêu ai mặc kệ người ta cớ sao bạn hỏi lời ra tiếng vào    tương lai dầu có thế nào tình yêu khe hở nghẹn ngào vòng hoa
Hoang Tuyet at 09/03/2009 08:21 pm comment
Lời thơ ngoằn nghéo quá, biết hiểu thế nào đây QM?  ôi vòng hoa.  khe hở tình yêu.
Quang Minh at 09/03/2009 10:26 pm reply
lể 2-9 ko đi chơi viết blog vui thôi chính minh ko bix minh viết gì mà tuyết hỏi mình bix trả lời sao tùy người xem tùy tự suy nghỉ sao cũng được 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét