Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

trách



Category: , Tag:
09/03/2009 10:41 pm
            trách
      **********
    
đường vào tình yêu nhuộm sắc hồng
ngày nay lạnh lẻo buổi chiều đông
bao nhiêu thương nhớ trao về bướm
gói vẹn tình yêu hết ước mong
          ***********
gói vẹn tình yêu hết ước mong
hỏi người tri kỷ có buồn không
có thầm trách móc loài hoa vở
hay trách trời cao trách má hồng
           **********
      
hay trách trời cao trách má hồng
trách ông nguyệt lảo chẳng mai dong
trách loài ô thước sao không nhớ
trách mãi người thương đi lấy chồng
            *************
trách mãi người thương đi lấy chồng
sao ai không trách chữ tang bồng
ngày nào bên suối trăng hoa ấy
trót hẹn rồi quên có phải không
         ************
trót hẹn rồi quên có phải không
trách chi giờ ấy đã sang sông
bâng khuâng đứng lặng nhìn mây nước
trách lại lòng ta vụt bóng hồng

       
Hoang Tuyet at 09/07/2009 10:39 am comment
trách ai vậy? đừng nói có Tuyết trong đó hen.. Tuyết còn bé bỏng không biết gì đâu đó. hihihihihi
Quang Minh at 09/07/2009 11:15 am reply
     trách ai mình chẳng trách ai nếu là bạn hả nào ai trách nào      chỉ trách liểu rủ cành đào phất phơ trước gió không vào tay anh
Hoang Tuyet at 09/07/2009 10:38 am comment
nè ai mà đẹp vậy? người yêu anh QM ah. đẹp giá nhỉ?  
Quang Minh at 09/07/2009 11:12 am reply
       hỏi chi ai vậy làm gì người trang trí cảnh ảo phi bóng người      người đẹp trong lòng mình ơi ôi sao hạnh phúc cả đời  mình nhen
Khanh at 09/04/2009 01:07 am comment
yêu ai ta viết bài tan mộng đánh dấu ngày em đi lấy chồng điệp khúc tương tư ai có biết cho bướm vùi chôn xác pháo hồng
Quang Minh at 09/05/2009 10:22 am reply
good luck

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét