xuân về
xuân về rộn rả với núi sông
hớn hở vui tươi ngất cỏi lòng
nghe tim nhộn nhịp như hồi bé
bao đỏ lì xì những mừng trông
xa xa mái ngói nhà tôi đỏ
trước ngỏ hoa tươi ngã nón chào
tường sơn mới lại in câu đối
tài lộc an khang nét mực đào
ba mẹ trang nghiêm bên trường kỷ
con cháu hai hàng chúc phước cao
nhận lộc lì xì cười tủm tỉm
lí nhí lô nhô mừng xiết bao
thuở ấy cùng em chơi đánh gậy
tung tăng nhảy nhót cò cò đây
mỏi chân ôm gối ngồi hiu hắt
cái kẹo trao tay thấm thiết thay
đổi lại em đòi chơi ú tim
anh tìm nơi trốn cho em kiếm
chun vào miểu vắng bên trong xóm
em chẳng tìm ra mắt lệ chìm
xuân đến nhà ai hun khói cơm
lúa mới nàng thơm thơm thật thơm
mãi vui chợt ngửi nghe dạ đói
anh nắm tay em mắt liếc dòm
xuân đến ai ai như mới cả
nhìn trời cũng mới đất muôn hoa
cảnh củ làng xưa cũng khác xa
em đấy nhớn lên trông hơi lạ
xuân nay lại về trong tình ta
em nhớ chăng là thời đã qua
giờ em e thẹn vầng trăng sáng
lộng lẩy tuyệt vời ngở tiên nga
tuổi xuân đôi tám em tròn mộng
anh mới hai mươi lẻ cỏi lòng
bến mộng ngẩn trông em có biết
hay là vui bước khẻ sang sông
mẹ cha khuất núi mấy thu trông
để nổi cô đơn tang chất chồng
tim anh trống vắng người thân mất
nước mắt đoanh tròng buồn mênh mông
nhớ hội hoa xuân đình hát bội
tay nắm tay nhau chợt bồi hồi
má hồng ngây ngất mắt em mơ
nhìn em tim rộn ấm tình côi
xuân đã qua rồi xuân vẫn còn
trăng thề biển hẹn chữ sắc son
em ở bên chồng lo phận vợ
anh buồn tiếc mãi mảnh trăng non
xuân nầy thả bước trở lại quê
nhớ chuyện ngày xưa sao tái tê
em giờ như đã hoa thu nở
còn đâu ngày ấy tóc mây thề
lối nhỏ nhà em chừng xích lại
nhớ em chân bước vô tình lai
con tim nhoi nhói hình em đó
chợt buốt chợt đau em có hay
từ dạo em đi đi lấy chồng
anh cũng đi theo tiếng núi sông
nhớ em anh vùi vào công vụ
sao lòng vẫn mơ cánh hoa hồng
xuân về nắng ấm ánh mây trôi
anh vẫn là anh của em thôi
nhớ về kỹ niệm bao ưu ái
chạnh nổi âu sầu em biết đâu
đất nước thanh bình mây lặng thinh
nghĩa vụ thân trai gió trọn tình
lòng anh đơn chiếc nhìn hoa úa
ngậm đắng hờn dai ở bên mình
xuân nay anh lại vẫn như xưa
tóc có hoa răm mắt có mờ
cô đơn quạnh quẻ trong thơ nhớ
xuân về buồn bả nổi cơn mưa
đường xưa xuân nọ anh trở lại
gặp gở cố nhân ngở như ai
mừng mừng tủi tủi bao năm tháng
tay bắt mặt mừng lệ lăn dài
xuân nầy hội ngộ rồi chia tay
anh đi đi mãi không trở lại
chúc em hạnh phúc cạnh bên ai
vỉnh biệt người xưa chợt thở dài...
entry nầy của một người thân
quang minh ghi lại chút hương lân
nổi nhớ như về trong xuân mới
hồn thơ còn đượm ý trung nhân
xuân về rộn rả với núi sông
hớn hở vui tươi ngất cỏi lòng
nghe tim nhộn nhịp như hồi bé
bao đỏ lì xì những mừng trông
xa xa mái ngói nhà tôi đỏ
trước ngỏ hoa tươi ngã nón chào
tường sơn mới lại in câu đối
tài lộc an khang nét mực đào
ba mẹ trang nghiêm bên trường kỷ
con cháu hai hàng chúc phước cao
nhận lộc lì xì cười tủm tỉm
lí nhí lô nhô mừng xiết bao
thuở ấy cùng em chơi đánh gậy
tung tăng nhảy nhót cò cò đây
mỏi chân ôm gối ngồi hiu hắt
cái kẹo trao tay thấm thiết thay
đổi lại em đòi chơi ú tim
anh tìm nơi trốn cho em kiếm
chun vào miểu vắng bên trong xóm
em chẳng tìm ra mắt lệ chìm
xuân đến nhà ai hun khói cơm
lúa mới nàng thơm thơm thật thơm
mãi vui chợt ngửi nghe dạ đói
anh nắm tay em mắt liếc dòm
xuân đến ai ai như mới cả
nhìn trời cũng mới đất muôn hoa
cảnh củ làng xưa cũng khác xa
em đấy nhớn lên trông hơi lạ
xuân nay lại về trong tình ta
em nhớ chăng là thời đã qua
giờ em e thẹn vầng trăng sáng
lộng lẩy tuyệt vời ngở tiên nga
tuổi xuân đôi tám em tròn mộng
anh mới hai mươi lẻ cỏi lòng
bến mộng ngẩn trông em có biết
hay là vui bước khẻ sang sông
mẹ cha khuất núi mấy thu trông
để nổi cô đơn tang chất chồng
tim anh trống vắng người thân mất
nước mắt đoanh tròng buồn mênh mông
nhớ hội hoa xuân đình hát bội
tay nắm tay nhau chợt bồi hồi
má hồng ngây ngất mắt em mơ
nhìn em tim rộn ấm tình côi
xuân đã qua rồi xuân vẫn còn
trăng thề biển hẹn chữ sắc son
em ở bên chồng lo phận vợ
anh buồn tiếc mãi mảnh trăng non
xuân nầy thả bước trở lại quê
nhớ chuyện ngày xưa sao tái tê
em giờ như đã hoa thu nở
còn đâu ngày ấy tóc mây thề
lối nhỏ nhà em chừng xích lại
nhớ em chân bước vô tình lai
con tim nhoi nhói hình em đó
chợt buốt chợt đau em có hay
từ dạo em đi đi lấy chồng
anh cũng đi theo tiếng núi sông
nhớ em anh vùi vào công vụ
sao lòng vẫn mơ cánh hoa hồng
xuân về nắng ấm ánh mây trôi
anh vẫn là anh của em thôi
nhớ về kỹ niệm bao ưu ái
chạnh nổi âu sầu em biết đâu
đất nước thanh bình mây lặng thinh
nghĩa vụ thân trai gió trọn tình
lòng anh đơn chiếc nhìn hoa úa
ngậm đắng hờn dai ở bên mình
xuân nay anh lại vẫn như xưa
tóc có hoa răm mắt có mờ
cô đơn quạnh quẻ trong thơ nhớ
xuân về buồn bả nổi cơn mưa
đường xưa xuân nọ anh trở lại
gặp gở cố nhân ngở như ai
mừng mừng tủi tủi bao năm tháng
tay bắt mặt mừng lệ lăn dài
xuân nầy hội ngộ rồi chia tay
anh đi đi mãi không trở lại
chúc em hạnh phúc cạnh bên ai
vỉnh biệt người xưa chợt thở dài...
entry nầy của một người thân
quang minh ghi lại chút hương lân
nổi nhớ như về trong xuân mới
hồn thơ còn đượm ý trung nhân
FDSFDS at 01/17/2010 08:28 pm comment
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 01/17/2010 05:58 pm comment
Chiều chủ nhật zui zẻ và hạnh phúc nhé Quang Minh.....ghé Kỳ chơi nha.......
Quang Minh at 01/17/2010 07:09 pm reply
nhả kỳ thân mến cám ơn nhiều
đường xa vạn dậm mang hoa biếu
nghĩa ấy tình nầy ẩn chứa trong
chúc bạn hạnh phúc đẹp mỹ miều
at 01/17/2010 05:38 pm comment
hjhjhk.....pạn ju có thể làm nhà thơ đc rùj dó....!!! Chjều zZ nhé pạn ju
Quang Minh at 01/17/2010 07:40 pm reply
bạn có ý nghỉ phong phú thế
Lãnh Ngọc Bích at 01/17/2010 12:35 pm comment
Chúc Minh cuối tuần nhiều niềm vui nha!
Quang Minh at 01/17/2010 04:53 pm reply
cám ơn bích nhiều chúc bạn tuần mới thân yêu
Jenny at 01/17/2010 10:12 am comment
đọc mà chẳng hiểu QM làm thơ về cái gì cho J chuyện Lá và Cây
Quang Minh at 01/17/2010 04:52 pm reply
thông minh vốn sẳn trời cho
ở xa tuyệt đỉnh giờ o thế nào
về nước bạn óm xanh xao
thông minh như nhở nàng dạo mây ngàn
thơ anh gửi nhớ tặng nàng
bạn vàng không hiểu ngở ngàng lòng anh
tình anh tợ lá lìa cành
nhớ cành lá chạnh duyên lành cây yêu
gió ơi sao nở sớm chiều
thổi anh lá nọ mỹ miều xa cây
gió nầy gió hờn ghen hay
vô tình cố ý làm cây lá lìa
comment bạn chút sẽ chia
giờ jen bịnh thế lá lìa cây xa
còn đâu giấc mộng bướm hoa
lá xa cây nhớ tình ta tan tành
Nghia at 01/17/2010 08:45 am comment
Con o tren ten Quang Minh .Con o duoi la BL nha .hi cuoi tuan vui ve
Quang Minh at 01/17/2010 04:40 pm reply
vậy sao mình giờ mới biết
Xu Xu_zz at 01/17/2010 08:23 am comment
sunday vui vẻ nha anh Minh ^^
Quang Minh at 01/17/2010 04:39 pm reply
xuxu cuối tuần có tiết mục gì không
qm buồn quá muốn đi rong đở buồn
Tuyencafe at 01/17/2010 12:39 am comment
QUA THĂM ANH MAI EM OFF GĂP MOI NGƯƠI THIÊU ANH NHI/ THẤY NHỚ HIHI
Quang Minh at 01/17/2010 08:16 am reply
off tận bắc hà mình miền nam xa
nhìn hình các bạn xum vầy mình vui
cám ơn bạn tuyền chia sẽ ngọt bùi
như thế quá đủ tình thân blog vàng
Nghia at 01/17/2010 12:33 am comment
Sao hai con chim anh quang minh tang em ko co ten vay ? nhu the bit dau ma chia.hii
Quang Minh at 01/17/2010 08:22 am reply
cặp chim quí sưu tâm trên blog
anh vội vàng post lấy tặng em
tên như thể thủy chung tình nghĩa
em bé lười ngắm chúng làm quen
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/16/2010 02:19 pm comment
Gò Công quê mẹ người ơi Làm sao quên được
vùng trời quê hương Làm thân lữ khách tha phương Nặng lòng với những phố
phường sông quê Tết này hẹn sẽ trở về Mười hai ngày phép thỏa thê vui
đùa
Quang Minh at 01/16/2010 04:00 pm reply
vậy là cô ấy vẫn nhớ nhà
nhớ cha nhớ mẹ nhớ tình ta
nhớ mai vàng nở nhớ vườn trầu
còn rủ xuân về vui vẻ nha
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/16/2010 01:41 pm comment
Đường về quê có cây cầu chưa bắc Nhìn chiếc phà theo con sóng lênh
đênh Ôi nhớ quá mong phà mau cập bến Chặng đường dài, nay sao cứ dài
thêm Những chiếc đèn cứ le lói trong đêm Không lấp lánh như nơi ở thành
thị Mang dáng vẻ của cô nàng huyền bí Anh có còn muốn khám phá hay
chăng?
Quang Minh at 01/16/2010 03:24 pm reply
thơ mộng quá những gì em đã tả
gò công đẹp như cô gái xuân thì
một vẻ đẹp đơn sơ nhưng huyền bí
anh ngất ngây muốn khám phá em ơi
như em bảo anh mường tượng quê em
sao mộc mạc tợ cô gái mười lăm
thơ ngây thế bao nhiều điều sâu thẩm
xin một lần đến để biết để xem
Ni cô về núi at 01/16/2010 09:25 am comment
Hansy at 01/16/2010 08:15 am comment
HỌA THƠ
XUÂN CANH DẦN
CHỦ ĐỀ: XUÂN & TÌNH YÊU
12h00 Chủ nhật 17 -1-2010
MỜI
CÁC BẠN THƠ+BẠN YÊU THƠ
THAM GIA
HỘI THƠ XUÂN CANH DẦN
Hansy
http://vn.myblog.yahoo.com/hansy-nhabaonhandan/article?mid=8403
Vy at 01/16/2010 08:15 am comment
cuối tuần vui vẻ nhé chủ nhà..........
Quang Minh at 01/16/2010 05:38 pm reply
hoa d0ep5 quá qm thích lắm ..cám ơn vy vy nhiều
at 01/16/2010 06:44 am comment
cuối tuần vui nhá nhà thơ
Quang Minh at 01/16/2010 05:39 pm reply
chúc bạn cuối tuần an lạc thư thản
TênTên at 01/16/2010 12:52 am comment
Chúc bạn một ngày vui vẻ! www.fashionlove.net
Cập nhật mỗi ngày hơn 100 hình ảnh vui, khám phá thú vị, xu hướng thời trang, sản phẩm mới, bài viết về cuộc sống hiện đại.
Nghia at 01/15/2010 11:34 pm comment
Ru nguoi ta di roi bo nguoi ta giua cho vay phai ko ? huhu bat den anh day
Quang Minh at 01/16/2010 05:40 pm reply
bắt đền gì anh cũng ưng cả
Nghia at 01/15/2010 11:09 pm comment
Ru em di dao pho .ma chang thay anh dau .em lo ngo mắt dại . Cu dung ngong anh hoai.
Quang Minh at 01/15/2010 11:20 pm reply
đường phố đông người qua
ngổn ngang người qua lại
tìm mãi chẳng em đâu
thôi đành hẹn ngày mai
Nghia at 01/15/2010 10:53 pm comment
OI . Anh QM gap em khi nao vay ?
BL doi an kem ma anh QM ko muc cho an
BL khoc qua troi luon bat den ma van ko duoc .
Quang Minh at 01/15/2010 11:12 pm reply
phải bé nghĩa không vậy
mừng sinh nhựt bé đấy
ngàn hạt giấy ước mơ
muôn vạn sao lấp lánh
khôn qua đôi mắt nàng
muôn cánh hoa hồng sáng
mơn mớt má đào sang
cỏi tình rộng mênh mang
cánh môi yêu tươi rạng
chúc bé sớm sang giàu
sinh nhựt mau lớn mau
càng đẹp càng trẻ mãi
sớm gặp được bạn trai
như là trong ý nguyện
bay bay chào bé lười
Nghia at 01/15/2010 09:15 pm comment
Hi em cam on anh Quang Minh nhieu nhieu lam .Nho Bé Lười roi nha .Đừng gọi bé bưởi nữa tội nghiep
Quang Minh at 01/15/2010 09:56 pm reply
bé lười ngủ chưa
minh đi dạo phố
bé lười nhí nhố
bé đòi ăn kem
Tuong Vi at 01/15/2010 08:52 pm comment
chuc' Quang_Mjnh Nam Moj Gap Nhjeu Deu May Man Nha
HAPPY NEW YEAR
Quang Minh at 01/15/2010 10:08 pm reply
cám ơn bạn hoa tường vi
mình chúc bạn năm mới như ý
phúc lộc tràn đấy luôn tươi trẻ
sức khỏe an khang voi khó bì
Gecko at 01/15/2010 07:38 pm comment
Năm mới chúc Quang Minh ngày càng dồi dào sức khỏe và hồn thơ để đưa lên blog
Quang Minh at 01/15/2010 07:49 pm reply
xuân về rộn rả với núi sông
hớn hở vui tươi ngất cỏi lòng
nghe tim nhộn nhịp như hồi bé
bao đỏ lì xì những mừng trông
Nghia at 01/15/2010 06:09 pm comment
Troi oi la oi .Dung la phai keu troi that.Bé Lười ma anh goi bé bưởi .em pógiò lun .Anh QM qua nha em du tiec nhe
Quang Minh at 01/15/2010 07:20 pm reply
kêu trời trời bảo kêu gì
nói rằng bé bưởi biến chi bé lười
trời nghe lẳng lặng mỉm cười
nó lười nhưng nó vẫn tươi nghĩa nồng
Ánh Mặt Trời at 01/15/2010 05:47 pm comment
Hai ngày nghỉ cuối tuần AMT chúc bạn vui, khỏe và hạnh phúc nhé.
Quang Minh at 01/15/2010 07:17 pm reply
qm rất vui ban AMT ghé thăm chúc bạn buổi tối tuyệt vời
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/15/2010 03:42 pm comment
QM với MT là 1 à ? luôn vui nhé QM
Quang Minh at 01/15/2010 07:10 pm reply
qm cộng tác blog với hoàng tuyết..mà minh lười quá cứ post bài lên
không ..ngộ vậy ta tư dưng quen hoàng tuyết rồi tuyết hồng tuyết
tyue6t1 không chắc lạnh lắm rồi...chúc cô ngốc chiều vui vẻ nhé
Lãnh Ngọc Bích at 01/15/2010 03:15 pm comment
bằng lăng tím vẫn một trời thương nhớ ve vẫn kêu như hát cuộc tình tôi
có ai biết lòng ngày đêm nhung nhớ
nhớ ai nhớ cả một vần thơ
Quang Minh at 01/15/2010 07:16 pm reply
nhớ em nhớ cả một vầng trăng
nhớ sắc hoa tim tím bằng lăng
nhớ nàng con gái áo dài tím
nhớ khúc nhạc tình dưới ánh trăng
Hoang Tuyet at 01/15/2010 02:44 pm comment
Xuan ve nha nha sum hop
Quang Minh at 01/15/2010 07:12 pm reply
xuân về nhà nhà xum hợp
-----------------------
xuân về nắng ấm ánh mây trôi
anh vẫn là anh của em thôi
nhớ về kỹ niệm bao ưu ái
chạnh nổi âu sầu em biết đâu
Hoang Tuyet at 01/15/2010 02:43 pm comment
Xuan ve nha nha sum vay
Lãnh Ngọc Bích at 01/15/2010 12:51 pm comment
lòng buồn mà chẳng hiểu tại sao
hay tại tím bằng lăng bên cửa sổ
chẳng phải đâu chắc lòng tôi thương nhớ
nên bóng người lẫn khuất giữa màu hoa
Quang Minh at 01/15/2010 01:51 pm reply
lòng buồn chiều tím hoàng hôn
bông băng lăng tím gợi hồn gió mây
thương em tình đó duyên đây
thả lên hoa tím hồn say men tình
Jenny at 01/15/2010 12:40 pm comment
người yêu dấu nghe ngọt ngào thế mà còn chê là lạnh...........
Quang Minh at 01/15/2010 01:42 pm reply
người yêu dấu nghe ngọt ngào
ai nào dám gửi má đào hôn tân
ngoài xem hơi giá lạnh băng
cành hoa xa ngắm thoạt gần chết mê
Nghia at 01/15/2010 12:37 pm comment
Lan nay la Quang Minh vui tinh hon BL roi do .
Quang Minh at 01/15/2010 01:47 pm reply
trời ơi giờ mới rỏ ràng
em là bé lười mình quàng bé bưởi
đúng là chữ nghĩa lươi rươi
em tên bé bưởi nhưng tươi bé lười
xin nha hai tiếng chớ cười
lâu rày mình nghỉ bé bưởi trời ơi
Jenny at 01/15/2010 11:53 am comment
sầu một thuở thôi........đừng sầ muôn thuở........ mà sao cứ bảo tim J lạnh thế
Quang Minh at 01/15/2010 12:34 pm reply
một thuở cũng sầu muôn thuở cũng sầu
tình lở chia phôi ít nhiều cũng sầu thôi
về trái tim ai có lạnh băng giá
hạt mưa đá đã có bài viết rồi
Jenny at 01/15/2010 10:39 am comment
ngày vui nhé M.......... hôm nay up hình của 10 năm tình cũ lên AVT rồi hả
Quang Minh at 01/15/2010 11:31 am reply
mười năm tình củ dài trăn trở
jen nhớ nhắc nhở mình như mơ
hồn thơ còn đượm ý trung nhân
người đi đi mãi sầu muôn thuở
Lãnh Ngọc Bích at 01/15/2010 10:23 am comment
Chúc Minh ngày mới làm việc vui vẻ và thành công nhé!
Quang Minh at 01/15/2010 11:41 am reply
sao bích thanh thản lại chưa
hay còn u ám như vừa đêm qua
Xu Xu_zz at 01/15/2010 10:15 am comment
Xu đây mà anh cóp chạy đi đâu đâu mà
Quang Minh at 01/15/2010 11:39 am reply
xu mà chạy anh xù cho xem
nhớ em trằn trọc những bao đêm
trong mơ còn tưởng em bên mình
xu ơi giấc mộng thật êm đềm
Xu Xu_zz at 01/15/2010 10:13 am comment
Violetghost at 01/15/2010 10:09 am comment
năm nào cũng thế ngay lúc xuân về là e lại già thêm
Quang Minh at 01/15/2010 11:34 am reply
xuân nay anh lại vẫn như xưa
tóc có hoa răm mắt có mờ
cô đơn quạnh quẻ trong thơ nhớ
xuân về buồn bả nổi cơn mưa
Nghia at 01/15/2010 09:38 am comment
Cho BL hoi rieng QM nay , sao ma cai gi anh cung lam thanh tho dc vay ?
Quang Minh at 01/15/2010 11:33 am reply
vì hương lan hoa bưởi ngát lòng quang minh
Nghia at 01/15/2010 08:35 am comment
hương lan hoa bưởi ngát lòng Quang Minh .Dung ko a.Buoi sang tot lanh anh Quanh MInh
Quang Minh at 01/15/2010 09:22 am reply
hương lan hoa bưởi ngát lòng quang minh
bé bưởi vui tánh nghĩa tình thấm xinh
trăng nghiêng ai bảo trăng buồn sầu thương
trăng tròn lòng những vấn vương cỏi tình
TRAI TAO at 01/15/2010 07:24 am comment
Cám ơn bài thơ của anh và món quà sinh nhật nữa . rất đẹp....
Chúc anhngày mới làm việc hiệu quả nhé.
HkN
Quang Minh at 01/15/2010 09:18 am reply
em ơi chín đợi mười chờ
anh chờ anh đợi anh mơ trăng tròn
mơ em má lúm môi son
mơ lên đôi mắt mơ vào trái tim
mơ em chải tóc trăng huyền
dong thuyền lạc lối cỏi tiên mộng đào
mơ đêm trăng khuyết bên nhau
chỉ trăng ước hẹn sắc son duyên tình
Tuyencafe at 01/15/2010 01:31 am comment
Cỏ mướt sân thềm thướt tha N ữa đêm trăng
úa quê nhà nhện giăng Từng đến bên anh _biết chăng? Tương tư bao độ mây
giăng ải bắc .... Phím cung gãy khúc chuyện tình Nỗi con côi cút nỗi
mình bơ vơ Trông nam ngây ngất ngày thơ Trông trời đất bốn phương tơ
lòng vương... HOA GIUP EM 3 BAI THƠ NÀY NHÉ THANK ANH /U
Quang Minh at 01/15/2010 06:55 am reply
nơi em trăng sáng trăng tròn
nơi anh trăng khuyết trăng còn đang mơ
em ơi chín đợi mười chờ
anh chờ anh đợi anh mơ trăng tròn
mơ em má lúm môi son
mơ lên đôi mắt mơ vào trái tim
mơ em chải tóc trăng huyền
dong thuyền lạc lối cỏi tiên mộng đào
mơ đêm trăng khuyết bên nhau
chỉ trăng ước hẹn sắc son duyên tình
giựt mình biển mộng bên mình
em vào hư ảo tan tình trăng mơ
nhớ hoài giấc mộng nên thơ
trăng kia nay khuyết anh mơ trăng tròn
tương tư dạo chiếc thuyền con
trương tuyền em hởi em còn yêu không
thư nao em gửi ba phong
cho anh họa vận cỏi lòng nát tan
thơ nào trương tuyền hởi nàng
anh đây sẻ họa cùng nàng dưới trăng
hồn thơ vòi vọi cung đàn
tương tư khúc nhạc lên làn môi em
tình nầy anh gửi sao đêm
bao sao lóng lánh bấy niềm anh yêu
tình nây anh gửi mây chiều
cánh mây tim tím đìu hiu tình sầu
tình nầy anh gửi mây âu
cánh mây sầu nhớ em tôi trương tuyền
Tuyencafe at 01/15/2010 01:29 am comment
Xuân sang lá đánh thức hoa Mỏng manh sắc
xuân trong ta nắng vàng Thoáng rung nhè nhẹ hoang mang Rập rờn cánh
xuân mới sang ô kìa Tiếng con dế nhỏ ngoài kia Đêm đêm nhành cỏ sớt chia
mùa đông Bao đóa tầm xuân thật nồng Riu riu xuân đến bên lòng trong
ngần, Nàng xuân thức dậy đến gần Ngắm hoa đào thẳm nghìn lần mưa sa Bờ
tre rút rích vòm lá Thử hỏi tình xuân đến nhà có say....?
Quang Minh at 01/15/2010 09:29 am reply
xuân về nắng ấm ánh mây trôi
anh vẫn là anh của em thôi
nhớ về kỹ niệm bao ưu ái
chạnh nổi âu sầu em biết đâu
Tuyencafe at 01/15/2010 01:27 am comment
Vạt nắng mong manh ,vạt nắng hờ Anh mắt
mong manh ,ánh mắt mơ Anh đong ánh mắt mong manh ấy Thoảng chút xuân
tình...bõ đợi chờ.. Đường duyên trải mỏng như sương sớm Anh mắt mơ màng
tựa lưới giăng Ừ thì mong manh,ừ mong mảnh Tình anh ôm ấp chút mong
manh... Nắng lang thang gửi vàng cho lá Gió lang thang gởi hương cho hoa
Gió thầm thì êm reo trong nắng Như lòng em xao xuyến đêm nao.... Thả
gió lay hoa,hoa mỉm miệng Uống hạt sương rơi đẫm vai ngà Thả mắt cho
ngời đậm sắc hoa.. Tình hoa ý nhị kết tình ta...
Quang Minh at 01/15/2010 09:35 am reply
tuổi xuân đôi tám em tròn mộng
anh mới hai mươi lẻ cỏi lòng
bến mộng ngẩn trông em có biết
hay là vui bước khẻ sang sông
lối nhỏ nhà em chừng xích lại
nhớ em chân bước vô tình lai
con tim nhoi nhói hình em đó
chợt buốt chợt đau em có hay
từ dạo em đi đi lấy chồng
anh cũng đi theo tiếng núi sông
nhớ em anh vùi vào công vụ
sao lòng vẫn mơ cánh hoa hồng
Xu Xu_zz at 01/15/2010 12:36 am comment
a ngủ chưa zạ anh
Quang Minh at 01/15/2010 06:32 am reply
anh trong giấc ngủ mơ nhiều
trong mơ như có muôn điều nói em
giựt mình còn lại sao đêm
còn con trăng khuyết bên thềm xu ơi
tiếc thay giấc mộng tuyệt vời
gặp nàng xu đấy trao lời ba sinh
trăng khuyết lưu luyến chuyện tình
tức cho trăng ấy lung linh trăng tròn
giấc mộng giấc mộng cỏn con
tan mơ biến mất không còn xu đâu
Xu Xu_zz at 01/14/2010 11:58 pm comment
anh Minh thi` sao, a phải Xa nhà hả anh Minh e ko bit'
Quang Minh at 01/15/2010 12:06 am reply
xuân về nắng ấm ánh mây trôi
anh vẫn là anh của em thôi
nhớ về kỹ niệm bao ưu ái
chạnh nổi âu sầu em biết đâu
Xu Xu_zz at 01/14/2010 11:21 pm comment
têt' đên' mơí thât. là vui,đc mẹ lì xì đc bô' iu iu têt' đên măc. đô` đẹp nà,đi thăm thâỳ cô la cà bè bạn nà vui lăm' anh ạh
Quang Minh at 01/14/2010 11:37 pm reply
với xu tết vui tết rộn ràng
có mẹ có cha có tình lang
còn được lí xì xum khoe bạn
còn mình bao nổi sao bẻ bàng
Xu Xu_zz at 01/14/2010 11:04 pm comment
đọc bài thơ e mong đên' têtt' quá phải chi mai đc nghỉ têt' nhỷ ;)) g9!
Quang Minh at 01/14/2010 11:14 pm reply
nhỏ xu bi lớn sao ham tết
cái tết đày ta muốn chết đây
bao nhiêu tiền nợ lo thanh toán
thêm nữa tình yêu trót buột dây
Jenny at 01/14/2010 10:33 pm comment
bệnh hôm qua thôi................ hôm qua
hơi mệt còn hôm nay đi chơi mà..........trả lời cm ko nổi.......nhiều
quá......nhờ M qua trả lời nhé...hí hí...
Quang Minh at 01/14/2010 10:38 pm reply
chỉ trả lời khi jen cm thôi biết gì trả lời hộ dc một trái tim lạnh
Lãnh Ngọc Bích at 01/14/2010 10:18 pm comment
Chúc buổi tối ấm áp và vui vẻ nha Minh, hôm nay B ko có tâm trạng làm thơ nên ngồi mãi chả viết nên câu nào.......
Quang Minh at 01/14/2010 10:37 pm reply
có bịnh không bích biết thư giản chăng hảy thả lỏng các cơ và buông
thả ý nghỉ rồi thở nhẹ nhàng đều nới giản đi lần trạng thái thư giản nhé
Nghia at 01/14/2010 10:01 pm comment
Say thi cu say .Nhung ma phai co luc tinh
do nha anh .Khong nen sai qua muc .Du sao anh QM cung de em di lay
chong mat tieu roi .Con lueynluu lam chi .hii.Buoi toi vui ve
Quang Minh at 01/14/2010 10:21 pm reply
rượu hồng đào chưa uống đã say
hương lan hoa bưởi ngát lòng ai
cỏi tình một thuở lưu nhân ảnh
lộng lẩy giai nhân lạc thiên thai
Jenny at 01/14/2010 09:54 pm comment
hình như M giữ lại tất cả các bài thơ cm cho J
Quang Minh at 01/14/2010 09:59 pm reply
vần thơ nào jen nhớ jen thương
minh lưu lại hết nhớ thì xem
nhứt là trăng sáng ngắm hình em
mình lại mơ màng jen nam dương
Jenny at 01/14/2010 08:18 pm comment
tối ấm nha m
Quang Minh at 01/14/2010 09:31 pm reply
ấm áp khi nào có giai nhân
đôi mắt nhung huyền hồn lâng lâng
má hồng phơn phớt như đánh phấn
môi đẹp như chờ nụ hôn tân
Tran at 01/14/2010 06:48 pm comment
THƠ HAY QUÁ NHƯNG MÀ HOK HỈU HẾT ĐƯỢC TỐI VUI VẺ NHÁ BẰNG HỮU
Quang Minh at 01/14/2010 09:28 pm reply
hihi hỉu theo thơ thẩn đi chúc bạn tối nhẹ nhàng
uyendiem123 at 01/14/2010 04:46 pm comment
mẹ cha khuất núi mấy thu trông
để nổi cô đơn tang chất chồng
tim anh trống vắng người thân mất
nước mắt đoanh tròng buồn mênh mông
Tội nghịêp quá
Quang Minh at 01/14/2010 09:27 pm reply
tuổi xuân đôi tám em tròn mộng
anh mới hai mươi lẻ cỏi lòng
bến mộng ngẩn trông em có biết
hay là vui bước khẻ sang sông
TRAI TAO at 01/14/2010 02:29 pm comment
Sao anh làm thơ buồn vậy.?
Ngày mai 15/01 sinh nhật của em . mời anh sang nha.
Chúc anh vui.
Quang Minh at 01/14/2010 09:31 pm reply
mình qua ngay
Lãnh Ngọc Bích at 01/14/2010 01:55 pm comment
Ngày xuân hoa nở muôn nơi
hoa luôn tươi thắm đậm đà tình ai
hoa làm cho bướm kia say
đêm về bướm nhớ bưởm ngơ ngẩn hồn
Quang Minh at 01/14/2010 09:25 pm reply
hoa bướm lâm ly lệ chứa chan
khắng khít không rời giữa nắng vàng
hoa làm cho bướm tim ray rức
đêm về bướm nhớ bạn hồng nhan
Nghia at 01/14/2010 12:35 pm comment
Ngay ay choi voi em yeu em sao anh ko noi .De em di aly chong ha anh quang minh .Phai chang ngay ay anh so dieu chi
Quang Minh at 01/14/2010 09:33 pm reply
hương bưởi ngày nào ngát ngát bay
len tận vào tim vào sáng nay
rồi như lưu luyến hương vương vấn
quanh quẫn bên mình ngây ngất say
Lãnh Ngọc Bích at 01/14/2010 09:43 am comment
Ngày xuân vườn ngát hương hoa,
Có con bướm trắng lân la bên vườn
Hoa nào trông cũng dễ thương
Ngẩn ngơ hồn bướm, vấn vương lưới tình
Quang Minh at 01/14/2010 12:09 pm reply
vườn xuân trăm hoa đua nở
hoa nào hoa nấy rực rở dễ thương
ngẩn ngơ hồn bướm chợt vương
chợt yêu chợt đắm chợt dường say hoa
mối tình hoa bướm thiết tha
bên hoa ru ngủ mặn mà bướm yêu
nắng chiều cánh bướm liêu xiêu
nữa mơ hoa nhớ mỹ miều hoa thương
sao đêm at 01/14/2010 04:07 am comment
BÀI THƠ HAY NHƯNG HƠI DÀI HAY NHẤT LÀ HỒN THƠ CÒN ĐƯỢM Ý TRUNG NHÂN
Quang Minh at 01/14/2010 09:36 pm reply
chỉ cần câu cuối ý trung nhân
sao đêm lấp lánh dảy sông ngân
vương vương tình cảm ngưu lang chức
thơ dài đến mấy vẫn thấy gần
( cám ơn sao đêm bóc tem vàng )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét