phút chia ly
dưới ánh trăng huyền đẹp xiết bao
thẩn thơ gốc liểu mộng má đào
nhìn trời cao vút trên môi đẹp
thoáng gợn nét buồn tim xuyến xao
người ơi gặp gở làm chi thế
đêm về trằn trọc nổi đê mê
cửa sổ vô tình in bóng ngọc
ngẩn ngờ tim hỏi nẻo đường về
người hởi ngờ chi duyên chỉ thắm
tình cờ đối mặt bạn tri âm
vì sao nổi nhớ như bùng nổ
trái tim cằn cổi bổng yêu thầm
ai đã nâng cằm xem biển lệ
lặng nhìn ánh mắt tim tái tê
cánh nhạn lẻ loi bay cô độc
đánh rơi hạt nhớ của si mê
làm sao định nghĩa chữ tình yêu
sầu chi sâu đậm nghe nặng chiểu
thổn thức trăng thề hồn chết lặng
tim tím mây buồn gió đìu hiu
dưới ánh trăng nghiêng phủ hơi sương
cung đàn lạc khúc rẻ cung thương
hai ta hơi ấm chuyền tay nóng
thoáng thoảng tóc em ngát làn hương
nhớ lúc cùng đi dưới cơn mưa
điếm từng hạt nước điếm say sưa
em bảo tình ta sao đẹp quá
như chàng du mục đuổi cừu trưa
rồi một ngày kia hồn nước gọi
tạm biệt nàng yêu trong lửa khói
khoát súng biên cương chống kẻ thù
mắt nhìn nhau mắt luyến lòng thôi
nắng nhạt len mắt lệ lăn đi
hương xuân hoa úa nổi chia ly
mây sầu ôm gió chợt thở dài
trăng buồn nhung nhớ nào hiểu chi
chia tay chốc đã mấy thu sang
bước nẻo hành quân anh rẻ ngang
vườn xưa trở gót chinh nhân lại
thăm nhớ người yêu ngã xế tàn
hoa bướm ngậm ngùi lệ chứa chan
khắng khít ngày nào mộng tình lang
xum hợp nổi vui đôi đã nhớ
tách gót lên đường biệt hương nàng
mắt mắt nhìn nhau tay nắm mãi
tim yêu rồ dại khóc liên hoàn
nhìn lệ em rơi lòng tan nát
nợ nước đành thôi biệt bạn vàng
vuốt lệ mắt em tim anh nhói
hẹn ngày thanh bình yên bờ cỏi
anh về nối lại cung đàn lở
đẹp mãi duyên tình thắm em tôi
phút chia ly sao đấy bùi ngùi
giọt dắn giọt dài hờn mây núi
tình ta nặng nợ bước quân hành
hẹn ngày thanh bình thỏa mộng vui
dưới ánh trăng huyền đẹp xiết bao
thẩn thơ gốc liểu mộng má đào
nhìn trời cao vút trên môi đẹp
thoáng gợn nét buồn tim xuyến xao
người ơi gặp gở làm chi thế
đêm về trằn trọc nổi đê mê
cửa sổ vô tình in bóng ngọc
ngẩn ngờ tim hỏi nẻo đường về
người hởi ngờ chi duyên chỉ thắm
tình cờ đối mặt bạn tri âm
vì sao nổi nhớ như bùng nổ
trái tim cằn cổi bổng yêu thầm
ai đã nâng cằm xem biển lệ
lặng nhìn ánh mắt tim tái tê
cánh nhạn lẻ loi bay cô độc
đánh rơi hạt nhớ của si mê
làm sao định nghĩa chữ tình yêu
sầu chi sâu đậm nghe nặng chiểu
thổn thức trăng thề hồn chết lặng
tim tím mây buồn gió đìu hiu
dưới ánh trăng nghiêng phủ hơi sương
cung đàn lạc khúc rẻ cung thương
hai ta hơi ấm chuyền tay nóng
thoáng thoảng tóc em ngát làn hương
nhớ lúc cùng đi dưới cơn mưa
điếm từng hạt nước điếm say sưa
em bảo tình ta sao đẹp quá
như chàng du mục đuổi cừu trưa
rồi một ngày kia hồn nước gọi
tạm biệt nàng yêu trong lửa khói
khoát súng biên cương chống kẻ thù
mắt nhìn nhau mắt luyến lòng thôi
nắng nhạt len mắt lệ lăn đi
hương xuân hoa úa nổi chia ly
mây sầu ôm gió chợt thở dài
trăng buồn nhung nhớ nào hiểu chi
chia tay chốc đã mấy thu sang
bước nẻo hành quân anh rẻ ngang
vườn xưa trở gót chinh nhân lại
thăm nhớ người yêu ngã xế tàn
hoa bướm ngậm ngùi lệ chứa chan
khắng khít ngày nào mộng tình lang
xum hợp nổi vui đôi đã nhớ
tách gót lên đường biệt hương nàng
mắt mắt nhìn nhau tay nắm mãi
tim yêu rồ dại khóc liên hoàn
nhìn lệ em rơi lòng tan nát
nợ nước đành thôi biệt bạn vàng
vuốt lệ mắt em tim anh nhói
hẹn ngày thanh bình yên bờ cỏi
anh về nối lại cung đàn lở
đẹp mãi duyên tình thắm em tôi
phút chia ly sao đấy bùi ngùi
giọt dắn giọt dài hờn mây núi
tình ta nặng nợ bước quân hành
hẹn ngày thanh bình thỏa mộng vui
hoa_xuongrong21 at 01/22/2010 04:27 pm comment
mưa nên buồn!
Quang Minh at 01/22/2010 05:43 pm reply
hôm ấy mưa rồi mưa lại mưa
mưa sà nổi nhớ nổi buồn thưa
hạt nhớ nối dài bong bóng nổi
tim như hờn dổi buồn theo mưa
Hoang Tuyet at 01/22/2010 03:59 pm comment
(Empty)
Hoang Tuyet at 01/22/2010 03:58 pm comment
Một ngày cho đơi thêm vui... va luon gặp nhiều hạnh phúc cũng như may mắn luôn đến với thầy Minh Quang....
Quang Minh at 01/22/2010 05:49 pm reply
lời chúc nghe thật êm ái lạ
thầy xin cảm tạ lòng cao cả
chúc lại người ơi luôn mai mắn
hạnh phúc trong tim luôn nhớ nha
Vy at 01/22/2010 02:07 pm comment
(Empty)
Quang Minh at 01/22/2010 05:51 pm reply
tulip hoa xinh trắng đỏ hồng
cám ơn vy nhé trong lòng rất vui
†»Tiếng Sét Xanh«™ at 01/22/2010 01:52 pm comment
Chia ly rồi em đau anh cũng khóc
Khóc vì tình ta đã chia phôi...
Quang Minh at 01/22/2010 05:58 pm reply
chia ly rồi em đau anh cũng khóc
khóc vì tình ta đã chia phôi rồi
khóc cho tim tái tim dường tắt thở
khóc mãi hồn thơ nổi nhớ buồn thôi
Lãnh Ngọc Bích at 01/22/2010 01:42 pm comment
hoa thì chỉ thích một mình
lên mây xuống đất chỉ mình hoa thôi
chữ duyên chữ nợ thôi rồi
bướm quên đi hết đừng chờ mong hoa
Quang Minh at 01/22/2010 06:02 pm reply
hoa em cứ nói những lời xa
duyên ta tình nặng bấy lâu qua
một phút bảo quên quên sao đã
con tim hóa đá bởi tại hoa
Tuyencafe at 01/22/2010 01:42 pm comment
Tăng anh QM 2 bức chân dung này 1 bức trên tròn 30.dưới 33 anh bình giúp em bài thơ cho chân dung em nhé ,,,,cám ơn anh trước,,,
Quang Minh at 01/22/2010 06:17 pm reply
thiên nhiên khéo tạc dáng trang đài
trong trắng ngần ngần nhan sắc ai
kẻ tục những mong trộm nhành quế
người thanh ôm mộng một cành mai
đêm khuya nổi nhớ vầng trán rộng
ngày vắng ai mơ đôi mắt nai
tóc xỏa phất phơ theo hương gió
đẹp quá nàng tiên chốn thiên thai
Lãnh Ngọc Bích at 01/22/2010 01:27 pm comment
quên hết đi và đừng lưu luyến
phút dại khờ phút nông nỗi đó thôi
từ nay thì đã hết thật rồi
hoa về với đất... bướm thì cứ bay..
Quang Minh at 01/22/2010 01:34 pm reply
hoa ơi bướm có một lời
hoa về với đất bướm thời theo hoa
chữ tình hoa bướm sâu xa
cớ chi hoa nở duyên ta bẻ bàng
Lãnh Ngọc Bích at 01/22/2010 01:11 pm comment
hoa rơi giọt lệ vì sắp úa đâu vì cánh bướm
sắp bay xa không vì bướm cứ la cà hoa không hờn dỗi âu sầu chi nữa lời
yêu lời nhớ ngày xưa hoa còn ghi nhớ nhưng rồi sẽ quên có lúc tình yêu
chợt đến... rồi chợt đi... ai nào biết mà vương
Quang Minh at 01/22/2010 01:17 pm reply
có thể nào hoa sa vòng tay lạ
sao cất lời từ tạ thật xót xa
chuyện chúng mình hoa còn ghi nhớ đấy
cớ chi nào hoa bảo bướm quên hoa
Lãnh Ngọc Bích at 01/22/2010 10:11 am comment
một chút buồn một chút nhớ
một chút sầu cảm viết thành dòng thơ
ai ơi nhắn gửi đôi lời
vần thơ kia chỉ vẽ đường em mơ
đâu đây ai có thẩn thờ
xin đừng trách mãi hoa rơi vô tình
Quang Minh at 01/22/2010 12:48 pm reply
đã bao lần nhìn cánh hoa rơi
đã bao sầu cảm nổi chơi vơi
đã yêu đã nhớ về ai đấy
mượn chút vần thơ diển tả lời
biết hoa e thẹn khi cánh bướm
mặt đỏ hồng hồng lúc ong lơi
tinh nhở như hoa chờ hương mật
ngoài như giả bộ thả hồn thơi
những lúc sương mai ướt cánh hoa
hoa đã nghỉ rằng bướm như xa
trái tim rạo rực hoa thổn thức
tình nầy em đã đã mong ta
Lãnh Ngọc Bích at 01/22/2010 09:14 am comment
tình yêu là phép nhiềm màu
mang hai trái tim luôn cùng nhịp thở
là xa nhau là thương là nhớ
là muôn trùng cách trở vẫn không than
.............
cõi nhớ ai nhiều tâm sự
suốt cuộc đời ta chẳng thể hiểu nhau
đừng tìm bến mộng ngày nao
đừng vui lấp trái tim thành sỏi đá
..............
một thoáng qua xin đừng nhớ
đừng vùng vằn trong những dòng thơ
người ở xa không hề nhớ
nơi ấy có người vẫn đợi vẫn mong
................
người hỡi xin đừng lưu luyến
phận má đào nay đã hết xinh tươi
đừng bận lòng phút cười vui
đừng nhung nhớ khi tàn canh gió bấc
Quang Minh at 01/22/2010 09:35 am reply
âm thầm chôn nén tâm tư lại
bảng lảng nhìn trời xem mây bay
thả hồn ru ngủ trên sóng nước
mây gió đùa ngàn quên đắng cay
*******
tao diện làm chi hởi hóa công
đánh dấu trong tâm stress lòng
kỹ niệm hãy lui đừng sống dậy
thầm lặng chìm dần cỏi hư không
*******
nhiều lúc lòng tôi buồn ảm đạm
bèn bày sách vở xóa ưu đam
dụng tâm nghiên cứu trao y thuật
lòng những chơi vơi đỉnh núi ngàn
*******
bâng khuâng nhìn cảnh cảnh tùy tâm
đối diện tri âm thật khó tầm
đốt đuốt ban ngày nan bằng hửu
vọ bằng vui thú chốn sơn lâm
*******
một chút riêng tư phổ ra thi
kể lại buồn vui chẳng ý chi
mong sao niềm nhó tuông tuông mãi
trải hết tấm lòng bớt lâm ly
Lãnh Ngọc Bích at 01/22/2010 08:45 am comment
chữ duyên chữ nợ anh chờ
em không dám nghĩ hai mình nên đôi
ai ơi mộng vỡ hết rồi
chữ duyên đã gãy nợ còn vương chi
thôi đành hai tiếng biệt ly
anh đừng than thở lệ tuông hai dòng
đò giờ đã bước sang sông
bến giờ thôi hãy vui cùng thuyền kia
Quang Minh at 01/22/2010 08:52 am reply
ai hởi tình yêu là gì thế
sao biết khổ đau vẫn yêu chi
yêu chi chuốt khổ vào tâm trí
chấp nhận vì yêu mới dị kỳ
..............
cỏi nhớ đôi dòng ta tâm sự
mong rằng người ấy hiểu tâm tư
bến mộng đò xưa vương vấn mãi
lòng này trải rộng chốn vô hư
................
một thoáng qua mau sao lại nhớ
đêm tàn canh lụng tả thành thơ
người hởi phương nào người có biết
có buồn có nhớ kẻ mong chờ
....................
người hởi người ơi người đâu nhỉ
chân tình gởi bạn ít vần thi
mong rằng nơi ấy ươm tầm nhớ
kỷ niệm trong tim vẫn khắc ghi
Nghia at 01/22/2010 07:48 am comment
QM day chua.Di uong cafe voi BL ko ne?
Quang Minh at 01/22/2010 09:53 am reply
cỏi nhớ đôi dòng ta tâm sự
mong rằng người ấy hiểu tâm tư
bến mộng đò xưa vương vấn mãi
lòng này trải rộng chốn vô hư
................
một thoáng qua mau sao lại nhớ
đêm tàn canh lụng tả thành thơ
người hởi phương nào người có biết
có buồn có nhớ kẻ mong chờ
....................
người hởi người ơi người đâu nhỉ
chân tình gởi bạn ít vần thi
mong rằng nơi ấy ươm tầm nhớ
kỷ niệm trong tim vẫn khắc ghi
I Love at 01/22/2010 12:05 am comment
dao quanh nha ban thay toan thơ la thơ
vui wa di
ngu ngon nhe ban
don chao ngay moi that zz nha
Quang Minh at 01/22/2010 09:53 am reply
cám ơn bạn ghé thăm chúc bạn ngày mới an vui
Tuyencafe at 01/21/2010 11:23 pm comment
anh QM vào cai khung đó nhin từ trái sang
phải có tát cả 4 goc anh cứ ấn vảo goc 2 và anh sẽ thấy cach làm rất đơn
giản không thì anh thich làm gi cứ gởi cho em em sẽ làm giup anh rồi
gơi code anh vào modun phụ muc thiêt kế cũng đươc hoăc làm chổ HLML là
xong thôi anh nhé...chuc anh thanh công/
Tuyencafe at 01/21/2010 11:20 pm comment
Mưa hỏi mưa bao giờ dứt Tình em chết lăng bức rức nỗi niềm
Bến mơ đưa đẩy kiếm tìm
Trông ngóng bong hình êm đềm ngày xưa
Mây trôi hờ hững lưa thưa
Tình hờ vu vơ cơn mưa lại buồn
Đêm ướp nhị hoa bồn chồn
Sương gió lạ thường gởi hồn vào mơ
Tình đâu có nói nên thơ
Sầu riêng năng nỗi niềm ngơ ngác sầu
Không yêu sao nói gât đầu
Tình lên khóe mắt cau trầu còn mơ
Tâm tình luyến nhớ chơ vơ
Hiều rồi tình vẫn bơ vơ môt mình Cất công cho hỏi chuyên tình
Bao giờ nên nợ ba sinh chúng mình..
em
không biết đối vần và thơ em không hay ghép vần chỉ là 1 chút tâm tư
theo dòng cảm xuc công vơi y thơ mong anh QM đưng cừoi chê em nhé,,chuc
anh luôn vui vẻ
Quang Minh at 01/21/2010 11:59 pm reply
mưa thu xô lá phất phất rơi
nay lại mưa đông lá chơi vơi
nắng thẹn không thương nàng mưa nửa
lạnh lùng anh nắng trốn chân trời
nơi xa xứ lạ ai trăn trở
giấc ngủ nồng say hay hửng hờ
hạt mưa lạnh giá lòng lử khách
buồn không cô quạnh len cỏi mơ
nơi đây mờ mịt trong cơn mưa
chỉ có tim sầu trước dậu thưa
thở dài mong gió mang hơi ấm
cho mưa tạnh ráo giữa ngày trưa
hơi lạnh mưa rơi lòng tan rả
tan từng bong bóng mãi tận xa
tan nát trái tim tôi se buốt
tan cả hồn thơ mộng bướm hoa
bửa ấy mưa rồi mưa lại mưa
nàng thơ ởm hỏi còn hay chửa
hoa bưởi hương lan ngát cỏi trời
cỏi tình quạnh quẻ hạt mưa thưa
phan at 01/21/2010 09:56 pm comment
Em mà lấy được Quang Minh Sẽ làm đám cưới
linh đình thật to Em thịt tám chục con bò, 200 con lợn, 500 vò rượu
ngon... Em mời khắp phố cùng thôn Mời cả Hà Nội, Sài Gòn, Thái Nguyên
Mời lên Tây Bắc, Điện Biên Mời sang nước bạn: Lào, Xiêm, Nga, Tàu... 100
xe đẹp đón dâu 200 mỹ nữ theo hầu hai bên 10.000 quả pháo thăng thiên
Đốt cho sáng rực ba miền nước Nam !!!
Quang Minh at 01/21/2010 11:08 pm reply
vui quá
Tuyencafe at 01/21/2010 12:00 pm comment
Đếm bao nhiêu cho hết ân tình
Yêu bấy nhiếu cho đủ tình sâu
Người biết chăng lòng tựa giá băng
Riêng nhớ cũng dầy hơn hương hoa
Ứ Ừ Ư người về bến mơ
Mộng bên người mộng cho trọn tình
Cảnh đời nào ngang trái tình anh
Tiếc giấc mơ cứ đuổi mong manh
Mơ chi người trăng đã tàn trăng
Nàng thơ cũng ủ rủ với chàng
Bến mộng nào chẳng thể vấn vương
Ân tình của bến thuyền du đâu?
Đợi thuyền sông vẫn trôi lững lờ
Đi đi mãi thuyền xa bến mong chờ
Liểu buồn thương chiếc thuyền lênh đênh
Chút hương tình vẫn mãi yêu chờ
chốn xa người ấy biết chăng nào
con tim chết lặng nghẹn lòng đau
xum vầy đâu nghĩa là hạnh phúc
vẫn nhớ lòng ai mối tình đầu
Quang Minh at 01/21/2010 09:16 pm reply
mây hởi mây trôi về vô định
gió ơi cho nhắn đến người thương
bến mộng còn đây trông thuyền đó
cỏi ấy người ơi tạn tỏ tường
...................
bèo dạt mây trôi sao bi thảm
cỏi tạm tình riêng vẫn vấn vương
quanh quẩn rồi qua ba vạn sáu
cỏi tình nhớ mãi mới lạ thường
...................
ai hởi tình yêu là gì thế
sao biết khổ đau vẫn yêu chi
yêu chi chuốt khổ vào tâm trí
chấp nhận vì yêu mới dị kỳ
..............
cỏi nhớ đôi dòng ta tâm sự
mong rằng người ấy hiểu tâm tư
bến mộng đò xưa vương vấn mãi
lòng này trải rộng chốn vô hư
Tuyencafe at 01/21/2010 11:42 am comment
Vắng anh đêm nghe tiếng nỉ non
Vắng anh ai bên em thầm thì
Trái tim em tủi hờn mỏng mảnh
Đường xa em chẳng muốn bươc đâu
Mưa rồi anh mây xám nghịt trời
Vì đâu nhói tim anh xot dạ
Nhớ chứ anh nụ cười then thùng
Trăng cũng hẹn sao trăng không đến
Sương đêm vẫn còn lạnh bờ vai
Nỗi u hoài kể mãi nào nguôi
Dâng tình nồng khúc nhạc vấn vương
Bên anh đó có ấm tình thương
Bàn tay này ủ ấm tình anh
Đôi tay này xiết chặt nỗi nhớ
Có bài thơ nào tả ấm bàn tay
Cho má em bớt hờn nâng niu
Có mây bay ngút tận chân trời
Anh nắng chiều còn vướng vào áo
Lưu luyến còn đọng chút bên ai
Mưa rồi anh phương này em lạnh..
Quang Minh at 01/21/2010 09:10 pm reply
sương đêm xuống sương đêm lành lạnh
trái tim nào ấp ủ tình anh
khúc nhạc tình nồng ấm vấn vương
lưu luyến mãi bên ai hiu quạnh
một bàn tay nắm chặt bàn tay
nắm nổi nhớ hồn thơ tình ái
trăng thoạt nhìn mỉm cười e thẹn
nghiêng nữa vầng khuất cụm nàng mây
tình ta đây dầu những đắng cay
nhưng bao nổi yêu thương ngày ấy
vẫn ít nhiều ôm lấy hồn xưa
và hôm nay tình mãi còn hoài
MELODY-TRAN at 01/21/2010 11:29 am comment
Tuyencafe at 01/21/2010 11:28 am comment
(Empty)
Quang Minh at 01/21/2010 08:54 pm reply
TT bạn hay quá nhỉ qm khâm phục lắm . mình muốn post hình như vậy mà làm ko dc
phan at 01/21/2010 10:13 am comment
Em mà lấy được
Quang Minh Sẽ làm đám cưới linh đình thật to
Em thịt tám chục con bò 200
con lợn, 500 vò rượu ngon... Em mời khắp phố
cùng thôn Mời cả Hà Nội, Sài Gòn, Thái Nguyên ...
Quang Minh at 01/21/2010 11:10 am reply
bác sonpv nhà ta thật vui tính
đám cưới nhà ai chớ phải mình
tiệc lớn tiệc nhỏ pháo nổ dòn
hay hỷ sự bác với người tình
Nghia at 01/21/2010 08:59 am comment
Luoi viec gi cu ko luoi viec comment cho
anh QM dau .Vi moi lan comment lai dc anh QM tra lai bang mot bai tho
hay.hihi toi gi ma ko sieng chu .Ngay moi hanh phuc,tran day niem vui
nhe ''nha tho cua tui''
Quang Minh at 01/21/2010 11:11 am reply
vậy mí là bé tình bé nghĩa chứ
Nghia at 01/20/2010 10:02 pm comment
Qua nha anh ma em chen chan mai moi vao dc
.Xung quanh dang day tho , em thi bang van xuoi , hoi nguoc chut .Vat
va lam moi len vao dc , de chuc anh Ngu ngon , mo nhung gic mo dep
Quang Minh at 01/21/2010 08:34 am reply
có một cô em gái lở bị đẹp làm phiền có sao đâu chúc bé lười nhiều hạnh phúc nhưng nhớ chớ lười comment anh nhen
TRAI TAO at 01/20/2010 10:02 pm comment
Chúc đại ca của muội ngủ ngon.
Quang Minh at 01/21/2010 08:35 am reply
cám ơn bạn chúc ngày mới thân tâm an lạc nhiều phước báu
songbien 9999 at 01/20/2010 06:34 pm comment
Thư giản một chút rồi ngủ ngon nhé M
Quang Minh at 01/20/2010 07:48 pm reply
thương sóng nhỏ vổ về bến mộng
thương biển rộng chứa cả tình ta
anh mơ về cỏi nhớ bay xa
như ẩn hiện sóng ngàn của biển
Tuyencafe at 01/20/2010 05:59 pm comment
http://vn.myblog.yahoo.com/tuyen_tu_oke/article?new=1&mid=3388
Tuyencafe at 01/20/2010 05:58 pm comment
Trả bài anh QM tăng đó,,, Có người trai họ tàu sống bên ta
Đem về ấp ủ tình đê mê
Tưởng phận má hồng đã yên bề
Dè đâu ủ ê quá ê chề
Chuyện kể ra chẳng hóa như hề
Sầu bốn mùa xuân có thêm hoa
Trăng mơ ngày thơ mộng tình củ
Nhớ nhung chết lặng đã mõi mòn
Đến bên ai kia một buổi chiều
Lạc phím sai cung quá hững hờ
Tinh già chắc chiu tháng ngày qua
Một cỏi riêng ta chôn giấu lệ
Có lạnh lòng cũng ấm nghĩa ân
Bên duyên chờ bên tình đong đưa
Người đi xa mãi chẳng rõ lòng
Âm nồng mấy buổi chẳng níu kéo
Hồn mơn mởn mộng duyên tình xuân
Trời yên bể lặng cũng tròn bấy
Một mình một bóng đèn hoe rồi
Tháng rộng ngày dài chỉ đơn côi (Tâm tình cùng QM)
Quang Minh at 01/20/2010 07:53 pm reply
hôm nay sao như thoáng buồn riêng
chẳng gì mơ gió dưới trăng huyền
hay là âu ếm bên mây nhớ
tay nắm tay nhau mắt trao duyên
nụ hôn nồng cháy cho nhau nữa
cả cuộc đời anh sẳn sàng đưa
nguyện ước ngày xưa tim ghi khắc
mong em hảy chờ tạnh cơn mưa
một thuở anh mơ con bướm trắng
lập lòe hoa ngọc em hiểu chăng
nọ bướm nọ hoa luôn khắng khít
say đắm không rời với gió trăng
bao bao ngày tháng anh thao thức
mong ánh bình minh rộ nắng hồng
mong tình đôi lứa ươm duyên thắm
đẹp mãi tình ta với núi sông
Gecko at 01/20/2010 04:54 pm comment
QuangMinh:
nhìn em xanh lét xanh lè
bắt lên coi thử cắc kè thế nao
xem xa kể cũng anh hào
ốm nhom ốm nhách đổi màu lung tung
gecko:
Xem gần mới thấy oai hùng Lại thêm dáng vẻ vô cùng đáng iu Sài Gòn gió thổi hiu hiu Khoanh tay đứng đó đáng iu vô cùng!
hoa_xuongrong21 at 01/20/2010 03:55 pm comment
mai sinh nhật em nhé
Quang Minh at 01/20/2010 05:09 pm reply
mai sinh nhựt bạn xương rồng
mình qua mừng bạn má hồng thêm tươi
kế là chúc bạn có người
xuân về rộn rả nụ cười thương yêu
Nghia at 01/20/2010 12:26 pm comment
Cam on anh QM ve bai tho .Chuc anh buoi chieu am ap
Quang Minh at 01/22/2010 10:02 am reply
anh chỉ xin một tấm hình thay cho tình cảm kẻ tặng thơ
Jenny at 01/20/2010 12:19 pm comment
ngày vui nhé M
Quang Minh at 01/22/2010 10:06 am reply
mình vui khi bạn hết sầu
mình sầu khi bạn quên câu nghĩa tình
mình yêu khi bạn cười xinh
mình thương khi ấy bóng hình không phai
Flyingdance at 01/19/2010 09:03 pm comment
Lâu rồi mới ghé qua thăm bạn, vẫn thấy những vần thơ nhẹ nghiêng trên những trang giấy...
Chúc bạn luôn vui!
Quang Minh at 01/20/2010 07:32 am reply
cám ơn bạn ghé thăm mình
có lời cm rất tận tình
chúc bạn tươi trẻ đầy hạnh phúc
mời bạn lúc rảnh ghé sang chơi
c0p at 01/19/2010 07:37 pm comment
thơ hay quá anh à
người đâu gặp gỡ làm chi...
thoáng gợn nét buồn tim xuyến xao..
gặp gỡ, chia ly để thương để nhớ anh ui
Quang Minh at 01/20/2010 07:29 am reply
nắng nhạt len mắt cọp em rơi
hương xuân hoa úa kẻ đôi nơi
mây sầu ôm gió trời u ám
nổi nhớ dài ra cọp yêu ơi
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/19/2010 07:22 pm comment
Mây trời trôi mãi cứ phiêu diêu Đọng lại trong tôi biết bao điều Rằng
tình có phải như mây ấy Biến đổi khôn lường có khi điêu
Quang Minh at 01/20/2010 07:25 am reply
thế nghỉ chi bảo có khi điêu
mộng tình đành gởi theo mây gió
ai đó và đây lổi hẹn hò
mây trời trôi mãi phải không em
Thao H at 01/19/2010 05:16 pm comment
thơ bạn sáng tác ư? hay quá! cho mình kết
bạn đc ko vậy ? :) ---------------------- Hãy quảng bá cho BLOG hoặc
WEBSITE của bạn để tất cả mọi người được biết đến tại COFFEE TALK nhé
các bạn! Hãy khám phá Coffee House cùng tôi!
Quang Minh at 01/20/2010 07:19 am reply
thương hiệu cafe đặc sản đấy
cám ơn bạn ghé thăm chúc bạn năm mới nhiều thắng lợi mới
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 01/19/2010 04:58 pm comment
Chiều zui zẻ tối ngũ ngon nha......bạn vàng...........tặng bạn thùng dâu dalat nè...mới hái đó nha........
Quang Minh at 01/20/2010 07:16 am reply
người dalat có khác toàn đặc sản không
nào hoa đào nào dâu tây nào hồng
còn thì cảnh sắc mênh mông tình buồn
qm xúc động nhã kỳ xiết bao
cám ơn chị bạn xứ hoa anh đào
Tuyencafe at 01/19/2010 04:38 pm comment
Em ở lang quê ra nội thành Sống trải đời cũng bao mùa xuân Chắc chiu
từng đêm trăng mộng mị Tỏ nỗi lòng bên cánh giấy thơ Tình dài trang
trải đã bao nhiêu Mấy mùa thu rụng tóc hóa dài
Mắt mõi ngong trông về phương nao
Tiếng tim thở nhẹ lời ngọt ru Có hồn say cây trái đơm hoa
Lá nhớ cũng nhẹ tênh nỗi niềm
Hanh phúc ngỡ đã quanh canh cánh Tủi lòng quá ngỡ thương chanh lòng Lúa
thơm quá ngất ngây tình nồng
Dáng em duyên dáng bến duyên chờ
Then thùng vành nón buổi chợ trưa Chuyên năm xưa cây lá bên nhau Chuyện
lòng thiết tha đã mến trao
Mông tình si mộng cây và lá
Đâu ý chi bởi thân lá côi
Tình duyên lứa biết thuở nào đây
Quang Minh at 01/20/2010 07:05 am reply
văn chương ảo diệu rất hay
càng nghe như thế trăm cay dổi hờn
nghe ra thắm thía từng cơn
nghe sao quặn thắt khúc đờn cung thương
em ơi nổi nhớ sông tương
nổi buồn biển khóc em dường biết chăng
nơi nầy chỉ gió với trăng
chỉ con tim chết trối trăn nổi sầu
nếu như có phép nhiệm mầu
cho đây gặp đó cho tôi gặp nàng
mong ngày xuân mộng huy hoàng
chim loan chim phụng mây ngàn tung bay
Tuyencafe at 01/19/2010 03:46 pm comment
http://vn.myblog.yahoo.com/tuyen_tu_oke/article?new=1&mid=3291 EM TĂNG RIÊNG ANH ENTRY NÀY VÀ CÓ ĐỐI LẠI THƠ ANH ĐÂY Ạ
Tuyencafe at 01/19/2010 02:37 pm comment
Em đoc thơ hay và chỉ tăng anh máy câu
thôi ,,, Em đi xa mang nhiều nhung nhớ Có trăng lên nỗi niềm ngày thơ
Đêm khẻ ru tấm lòng lữ thứ Cái âu yếm thuở nào chưa nguôi./././
Quang Minh at 01/19/2010 03:17 pm reply
em ở nơi nào bảo như xa
tình ta nặng nợ giấc mơ hoa
trăng lên vương nổi niềm nhung nhớ
âu yếm thuở nào chạnh lòng ta
Biển-Xa! at 01/19/2010 12:23 pm comment
Đã nghe tên nhưng nay mình mới lạc vào nhà...thơ hay thật đấy...
Quang Minh at 01/19/2010 03:14 pm reply
chào chị lan chúc chị ngày mới làm việc vui vẻ thân tâm an lạc
TRAI TAO at 01/19/2010 10:27 am comment
Tặng Đại ca..
object width="425" height="344">
Quang Minh at 01/19/2010 11:11 am reply
tự nhiên được đại ca
lòng nghe sảng khoái ta
giống như truyện vỏ hiệp
cám ơn ngân muội nha
Jenny at 01/19/2010 09:27 am comment
em là ông vua hay ông quan trong câu chuyện anh kể? mà thơ em nhiều hờn dỗi lắm hả anh
Quang Minh at 01/19/2010 11:07 am reply
anh thấy gần xa kẻ comment
người thì lẳng lặng tợ giá băng
bình chân như vại phớt lờ phăng
mình bèn viết ít dòng riêng tặng
Vy at 01/19/2010 08:47 am comment
hôm nay vui nhìu hơn hôm qua nhé QM
Jenny at 01/18/2010 10:09 pm comment
từ hôm nay mình đã chẳng còn nhau em sẽ
chẳng được yêu anh trong sự thật Tim em vẫn đập nhưng nhói đau quặn thắt
Ánh mắt nhìn hoá giọt lệ hư hao Tại sao thế? Em hỏi anh tại sao Người
yêu hôm qua bỗng hoá thành xa lạ Anh đã nói em mãi là tất cả đời không
em anh chẳng sống làm chi Ngày hôm nay anh bỏ em bước đi Nhưng vẫn quẩn
quanh để niềm đau chưa dứt Anh vẫn sống bao tháng năm hạnh phúc Vì đời
còn em cố sống những ngày qua Cònlại chút gì là thuộc về đôi ta Hay chỉ
còn lại tình yêu trong lừa dối Lời yêu hôm qua sao nay anh chẳng nói Sự
thật nào man trá hơn tình yêu Thôi đi anh hãy bước qua đời nhau Cứ nhớ
cứ thương qua bức tường sự thật Hạnh phúc đời em anh đã mang đi mất đừng
ngập ngừng để đau mãi chẳng thôi 11-12-2009 Hàn Băng Vũ
Quang Minh at 01/19/2010 07:36 am reply
thuở xưa vua sở trang vương
lên ngôi cửu ngũ như dường ba niên
vua ta sáng tối vui riêng
cung tần mỹ nữ giải phiền mà thôi
việc triều thả chúng nổi trôi
muôn dân ta thán biên thùy giặc qua
ngày kia có lảo quan già
kể vua câu chuyện như là chiêm bao
nói rằng chim lạ làm sao
ba năm không gáy tiêu dao tháng ngày
vua nghe suy nghỉ thở dài
chim kia nói gáy trong ngoài rung rinh
nói xong vua lại phát binh
cầm gươm cờ lịnh chiến chinh quân thù
dẹp tan giặc dữ bao thu
thanh bình tổ quốc ôn nhu nước nhà
khải hoàn rộn rả vui là
rạng danh vua sở tiếng lành đồn xa
hôm nay nhân chuyện kể ra
có người yêu dấu hôm qua post bài
văn chương ảo diệu rất hay
càng nghe như thế trăm cay dổi hờn
nghe ra thắm thía từng cơn
nghe sao quặn thắt khúc đờn cung thương
em ơi nổi nhớ sông tương
nổi buồn biển khóc em dường biết chăng
nơi nầy chỉ gió với trăng
chỉ con tim chết trối trăn nổi sầu
nếu như có phép nhiệm mầu
cho đây gặp đó cho tôi gặp nàng
mong ngày xuân mộng huy hoàng
chim loan chim phụng mây ngàn tung bay
Lãnh Ngọc Bích at 01/18/2010 09:26 pm comment
này anh xin giữ lại cùng nhau
chiếc lá thu xanh chiều hôm nào
đừng để mà theo thời gian úa
rồi chợt chết dần năm tháng sau
Quang Minh at 01/18/2010 09:42 pm reply
post đâu em lại lên trao
dòng thơ chiếc lá xuyến xao tim nầy
ví dầu lá có úa màu
bao nhiều màu úa bao nào nhớ thương
Jenny at 01/18/2010 09:22 pm comment
hình J vẽ J có giống ko M? M còn nhớ mặt J ko nà
Quang Minh at 01/18/2010 09:40 pm reply
nhớ sao lại quên khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang hình jen chiếm ngự trái tim này làm sao quên được phút giây ân tình
Lãnh Ngọc Bích at 01/18/2010 09:15 pm comment
hờn vì ai để lá vàng bay
khơi nhớ trong ta từng phút đầy
nắng vỡ trên cây còn sót lại
giọt sầu trong mắt khiến lòng say?
Quang Minh at 01/18/2010 09:18 pm reply
lá vàng bay do thu nhớ về
lá rơi ghim đất lòng tái tê
cây ôm nổi nhớ thay hồn lá
tiếc nuối ngày nao lá xum xê
Gecko at 01/18/2010 06:05 pm comment
ôi chưa từng thấy cậu con trai nào lại
thích thơ quá đỗi như Quang Minh nhà mình... Quang Minh number one.
Quang Minh số dzách....
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
(hình như của Nguyễn Du)
Quang Minh at 01/18/2010 07:49 pm reply
tắc kè nhở ngộ quang minh
đứa xanh đứa đỏ trông xinh thế nào
người ơi gặp gở làm sao
bắt nó nấu cháo thế nào cũng ngon
TRAI TAO at 01/18/2010 05:26 pm comment
(Empty)
Quang Minh at 01/18/2010 07:57 pm reply
cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày nữa để yêu thương
nổi thương nhớ ôm choàng vào ảo ảnh
bước đường về vắng lạnh vượt trùng dương
at 01/18/2010 04:52 pm comment
Để trăng chết đuối mới vừa lòng anh !
( Phải như thế chứ gì ??? )
Quang Minh at 01/18/2010 07:59 pm reply
trăng chết đuối anh còn muốn vớt
nếu là thương anh sẽ anh sẽ gọi 113
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/18/2010 03:18 pm comment
Một lần quay lại xứ Gò Công Có thấy đổi
thay, lạ lắm không? Quê em ngày ấy đầy khói bụi Bây giờ thoáng mát lại
sạch trong Bây giờ về lại xứ Gò Công Nơi cũ vẫn còn một bến sông Dáng
người con gái xưa đang gội Cô ngồi chảy tóc, mượn nắng hong Bây giờ anh
cứ mỏi mắt trông Sao không về lại thăm Gò Công Ai đâu ngăn cấm chân lãng
tử Phiêu bạt bềnh bồng với núi sông hii
Quang Minh at 01/18/2010 04:52 pm reply
nắng tà từng sợi xuyên nổi nhớ
lộng chiếu gương soi tóc đen huyền
khẻ vuốt hạt thương gò má mộng
môi yêu chỏng chảnh trái tim duyên
trải dài cát trắng xô sóng tình
em hởi rằng em biển mông mênh
xa xâm đêm lạnh nghe khúc nhạc
dồn dập liên hồi nổi buồn tênh
con sông còn đó biển còn đây
trăng xưa dùi dịu ánh trăng gầy
bước chân lảng tử chồn chân lại
ôm bóng người yêu thả bước ngây
hồn mơ lạc cảnh trời tình ái
nơi có ngàn sao dấu chân yêu
có nàng con gái mắt buồn hiu
ru ngủ lòng anh dưới nắng chiều
at 01/18/2010 01:17 pm comment
QuangMinh 00:45 08-01-2010
khi thương thương lắm
khi hờn hờn dai
uổng công anh nối sợi dây dài
vớt trăng chết đuối anh tiếc hoài sợi dây
Biết trăng chết tự bao đời
Mà sao vẫn đến để đòi lại dây !
Hay muốn để người lại đây
Để trăng không chết được cho vừa lòng dây !
Quang Minh at 01/18/2010 01:39 pm reply
để người chi bằng để thương
để cho nổi nhớ lên đường đón xuân
nhìn ai lòng những bâng khuâng
sợi dây anh nối vầng trăng lại tròn
at 01/18/2010 01:05 pm comment
Ngốc này chẳng phải ngốc đâu !
Trong kho nhà ngốc thấy một xâu tiên tình !
Thank QM vẫn giả vờ ngốc !
Quang Minh at 01/18/2010 01:44 pm reply
ngốc thì ngốc sao thương nói vậy
trăng kia lộng ảnh giếng long lay
cớ chi bảo trăng nay chết chìm
kể công nối sợi dây dây dài
vớt trăng chết đuối tiếc hoài sợi dây
nổi lòng chàng ngốc anh đây
vớt tim chết đuối mắt ai kia nào
TRAI TAO at 01/18/2010 11:16 am comment
Tuầm mới công việc tốt nhé.
Quang Minh at 01/18/2010 11:52 am reply
cám ơn bạn chúc bạn tuần mới thân tâm an lạc
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/18/2010 09:58 am comment
Trong mắt em quê mình tươi đẹp lắm Trên
đường mòn rặng tre xanh rợp bóng Hàng dâm bụt, hoa lay theo gió lộng
Trong ao nhà bầy cá lội tung tăng Bên hong nhà cành cam quằng trĩu nặng
Quả no tròn căng mộng, ngọt tình quê Gò Công Đông ai đó hãy cứ về Tình
thân thiết đậm đà và mến khách
Quang Minh at 01/18/2010 12:01 pm reply
nghe em tả quê em anh thích lắm
muốn cùng ai tay nắm về thăm quê
cho xóm làng biết mặt anh chàng rể
không chừng là có thể đám cưới luôn
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 01/18/2010 09:53 am comment
Làm sao quên nơi quê nhà yêu dấu Có gia
đình, có kỉ niệm ấu thơ Gò Công Đông. Đất mẹ vẫn đợi chờ Bước chân con
bao lâu rồi xa xứ Ở trong tim quê mình luôn chiếm ngự Không nơi nào thay
thế chốn bình yên Gò Công Đông như bóng mẹ dịu hiền Con mong được.. sà
vào lòng.. nũng nịu
Quang Minh at 01/18/2010 12:07 pm reply
em nhớ quê sao như nủng niệu
cô bé nào măng sửa mẹ yêu
gò công đông tuyết hồng bé bỏng
đòi mẹ ru bên rặng dừa chiều
Mai Lan at 01/18/2010 09:15 am comment
Lời thơ thật nồng nàn chứa đựng một tình
cảm sâu đậm của những cuộc tình khi chia xa .Vì nhiệm vụ và gánh nặng
giang sơn anh lên đường ra đi cứu nước .Những anh hùng ra trận thật
tuyệt vời ,chẳng khác nào như những anh hùng đang chiến đấu trên thương
trường .Cả hai đều rất đẹp về trí tuệ và chiến trận .Lâu rồi ML mới rảnh
ghé qua blog của QM cũng vì bận công việc .Xong QM hãy cảm thông nhiều
cho ML nhé !Cám ơn QM đã ghé thăm ML .Chúc QM tuần mới niềm vui và hạnh
phúc !
Quang Minh at 01/18/2010 11:47 am reply
cám ơn chị hai cm rất tuyệt
Jenny at 01/18/2010 08:32 am comment
gió cũng lạnh lắm...theo gió nhuốm bụi làm chi?
Quang Minh at 01/18/2010 11:39 am reply
gió lạnh ánh mắt long lanh
anh làm hạt bụi mong manh mắt nàng
có khi xốn mắt mơ màng
anh ơi bụi hởi thương chàng nhiều thêm
Ni cô về núi at 01/18/2010 08:13 am comment
co chac an dc k ong anh an boi ke khac an chang lanh ni co o dau cung den vay ve ni la do biet phan minh
Quang Minh at 01/18/2010 11:36 am reply
an do tâm
mặc ai nhan sắc tuyệt vời
lòng sư chính định
xem thời như không
Lãnh Ngọc Bích at 01/18/2010 08:06 am comment
người ơi thương nhớ làm chi thế
trăm năm mộng ước mãi lời thề
hồn về ngơ ngởn anh than thở
đau dạ lòng ai khóc một người
Quang Minh at 01/18/2010 11:33 am reply
hoa bướm ngậm ngùi lệ chứa chan
khắng khít ngày nào mộng tình lang
xum hợp nổi vui đôi đã nhớ
tách gót lên đường biệt hương nàng
Vy at 01/18/2010 07:56 am comment
ngày mới vui vẻ nhé QM ........bài thơ hay quá........
Quang Minh at 01/18/2010 11:32 am reply
vui nhiều và rất vui khi vy vy đến thăm
songbien 9999 at 01/18/2010 07:56 am comment
Bài thơ hay quá QM à! Mình xin coppy cất
giữ nhé. Không biết bạn làm tặng ai nhưng rất thích Đầu tuần thật nhiều
niềm vui và may mắn... Mình gửi cho Minh bài hát này thư giản một chút
khi rảnh rỗi nhé
Quang Minh at 01/18/2010 11:26 am reply
qm vik entry nầy lên blog thôi
song bien thích bạn cứ copy nhé
e bạn chê thôi..chúc tuần mới an lành
kimle at 01/18/2010 05:50 am comment
suốt tuần an lành và happy nhé QM
Quang Minh at 01/18/2010 11:27 am reply
đa tạ qm chúc bạn ngày mới hạnh phúc nhiều
Mưa at 01/18/2010 12:29 am comment
Nghia at 01/17/2010 11:52 pm comment
Gio nay anh QM chua ngu sao .Vay chuc anh buoi toi vui ve
Nghia at 01/17/2010 11:38 pm comment
Gặp rồi nhớ .Nhớ rồi yêu .Yêu rồi thì lai
phải chia ly .Nhưng sư chia ly của chàng trai và cô gái này hết sức
thiêng liêng và cao cả. ko phải vì cá nhân mình ,mà vì dất nước , vì dân
tộc . Bài thơ hay . Chúc anh quang minh ngu ngon
Quang Minh at 01/18/2010 11:29 am reply
đúng hồng nhan tri kỷ sự nhận xét gần với tác giả nhé
Hoang Tuyet at 01/17/2010 11:10 pm comment
Tho anh nay tran tro qua...... cuoc doi van dep sao, va tinh yeu van dep sao.....
Quang Minh at 01/18/2010 11:30 am reply
vì ai anh mới trăn trở
vì ai anh mới chia ly
vì ai mới có bài nầy
vì ai ai có biết chi
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 01/17/2010 09:23 pm comment
Bài thơ hay wa......tối ngũ ngon Minh nhé.......
Quang Minh at 01/17/2010 10:04 pm reply
thoạt nhìn hoa quả trên mâm bạn
đúng như hương sắc xứ sương lan
hoa đào thắm nở dâu tây mộng
cám ơn nhã kỳ nhé bạn vàng
hoa_xuongrong21 at 01/17/2010 08:40 pm comment
hôm nay bọn tó họp blog HN vui lắm bạn ơi, sang tó xem ảnh đê
Quang Minh at 01/17/2010 10:05 pm reply
ô kê mình sang ngay
hoa_xuongrong21 at 01/17/2010 08:39 pm comment
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét