chợt ai ngờ gặp nàng mưa đá
kẻ lạnh lùng hờ hửng giá băng
đã một thời ký ức dặt dằn
rồi tự bảo vô tâm độc ác
***********
nhìn mưa rơi con người đổi khác
trái tim câm lặng nặng sầu yêu
như phảng phất dáng gầy ký ức
hồn lịm thẩm... con người bội bạc
***********
như tự nhủ xem mình tội phạm
muốn hoàn lương xúc cảm bâng khuâng
hoài ký ức về đây hối hận
bao hửng hờ tuổi trẻ xa xâm
**********
áng mây xa nổi nhớ thâm trầm
hạt mưa đá vào tim côi cút
suốt bao trăng con tim thổn thức
đã một lần phừng phựt lửa yêu
************
cánh chim non thoát nạn một chiều
thấy cây cong tưởng cung xạ điểu
ngại ngùng thay chợt hiểu tình yêu
lại dối trá con tim băng lạnh
************
ở cỏi lạ có chăng mưa đá
hạt mưa rơi phất phất âu sầu
có chăng nào lệ của mưa ngâu
mừng mừng tủi mối tình lang chức
**************
cơn gió lạnh lùa vào tim thấy
thổn thức lòng nẩy nở tình yêu
muốn yêu đi và muốn yêu nhiều
sợ gảy đổ một chiều mưa lệ
***********
rồi dặn lòng mãi mãi về sau
chẳng thương ai ai chẳng thương nào
cho quên lảng đổi thừa duyên số
dối lừa lòng xấu xí yêu sao
************
người quạo quọ đanh đá ai bằng
mặt lạnh tiền má phớt hàn băng
mắt đen láy sói sâu nổi nhớ
tóc buông dài che khuất vầng trăng
************
qua trang thơ tẻ nhạt ít nhiều
chia sẻ nhé con người mưa đá
dầu trái tim lạnh như băng giá
tôi mong làm... ngọn lửa đốt bừng lên
kẻ lạnh lùng hờ hửng giá băng
đã một thời ký ức dặt dằn
rồi tự bảo vô tâm độc ác
***********
nhìn mưa rơi con người đổi khác
trái tim câm lặng nặng sầu yêu
như phảng phất dáng gầy ký ức
hồn lịm thẩm... con người bội bạc
***********
như tự nhủ xem mình tội phạm
muốn hoàn lương xúc cảm bâng khuâng
hoài ký ức về đây hối hận
bao hửng hờ tuổi trẻ xa xâm
**********
áng mây xa nổi nhớ thâm trầm
hạt mưa đá vào tim côi cút
suốt bao trăng con tim thổn thức
đã một lần phừng phựt lửa yêu
************
cánh chim non thoát nạn một chiều
thấy cây cong tưởng cung xạ điểu
ngại ngùng thay chợt hiểu tình yêu
lại dối trá con tim băng lạnh
************
ở cỏi lạ có chăng mưa đá
hạt mưa rơi phất phất âu sầu
có chăng nào lệ của mưa ngâu
mừng mừng tủi mối tình lang chức
**************
cơn gió lạnh lùa vào tim thấy
thổn thức lòng nẩy nở tình yêu
muốn yêu đi và muốn yêu nhiều
sợ gảy đổ một chiều mưa lệ
***********
rồi dặn lòng mãi mãi về sau
chẳng thương ai ai chẳng thương nào
cho quên lảng đổi thừa duyên số
dối lừa lòng xấu xí yêu sao
************
người quạo quọ đanh đá ai bằng
mặt lạnh tiền má phớt hàn băng
mắt đen láy sói sâu nổi nhớ
tóc buông dài che khuất vầng trăng
************
qua trang thơ tẻ nhạt ít nhiều
chia sẻ nhé con người mưa đá
dầu trái tim lạnh như băng giá
tôi mong làm... ngọn lửa đốt bừng lên
at 12/07/2009 10:04 pm comment
Cum~ on ban,wa cm cho baj viet moj nhak.Ngay moj hanh phuc nak ban ju
MB.(be) at 12/05/2009 02:41 pm comment
QM lam nghe gi vay,la nha tho ah!Gioi ghe,cam on da lam tho tang mb nhe
Quang Minh at 12/05/2009 03:35 pm reply
mình làm nghề y chỉ buồn thôi rồi vik lảng mạng giải sầu chẳng nhà
thơ nhà báo mong bạn hiểu thật chu đáo chớ ngở mình nhà thơ khổ lắm
mắc cở nữa
Jenny at 12/05/2009 02:34 pm comment
khi nào có entry mới thì J sẽ đọc, đọc đầu
tiên nhá. đừng để ai tranh mất đó.....mà chuyện mà J mới cm là chuyện
mới xảy ra ngay đây này, cứ nói yêu J rồi trách J vô tình trong khi đó
có hiểu hay biết gì về J đâu...... J cũng ko cảm xúc gì, chẳng quan
tâm......
Quang Minh at 12/05/2009 03:31 pm reply
một entry trong cơn vội vả
cả ý thơ và cả lời thơ
bạn có xem xin chớ ngẩn ngờ
chàng Minh nọ sượng sờ thẹn chết
hạt mưa đá một thời rồi hết
bạn jen nầy đoạn kết hạt rơi
bạn dầu ở tận tận chân nơi
mình yêu bạn qua thơ bạn nhé
songbien 9999 at 12/05/2009 01:00 pm comment
Đọc những bài thơ của anh em cảm giác là
dòng thơ đang cuộn trào trong anh! Em có một người anh ruột cũng tên QM,
một người bạn thân hồi trung học cũng tên QM và bây giờ người bạn mới
quen là anh cũng tên QM. Cả ba người đều học giỏi và làm thơ rất hay anh
ạ! Em cảm thấy anh rất gần gũi và thân quen với em làm sao! Những lời
thật lòng anh đường cười em nhé! Cuối tuần chúc anh thật hạnh phúc bên
người anh thương nhé anh!
songbien 9999 at 12/05/2009 12:47 pm comment
Em đọc những bài thơ anh trả lời cho những
người bạn comment cho anh em thấy dòng thơ trong anh dào dạt quá! Em có
một người anh ruột cũng tên QM và một người iu cũ cũng tên QM và bây
giờ một người bạn là anh cũng tên ấy. Cả ba người đều làm thơ rất hay
anh à! Không biết sao em cảm thấy anh giống như là người thân của em
vậy! Những lời thật lòng anh đừng cười em nhé! Cuối tuần chúc anh thật
êm đềm hạnh phúc bên người anh thương nhé anh!
Quang Minh at 12/05/2009 12:54 pm reply
cám ơn bạn như xem QM là người anh nhé
QM xin nhận cả tình yêu trân quí đấy ...chúc bạn luôn luôn gặp nhiều mai mắn và hạnh phúc nhé
( QM tên là Trần quang Minh 26 021982 ) Sóng biển xem có trùng ko nếu có mí là lạ nhé chào chúc bạn mùa giáng sinh tuyệt vời
Jenny at 12/05/2009 12:31 pm comment
họ đã nói họ yêu em đơn phương nhưng tâm
hồn em họ đâu nào có hiểu họ ko biết em rắn rỏi hay mềm yếu chẳng hiểu
gì chuyện quá khứ tương lai họ chỉ biết em đơn giản là một ai biết em
làm thơ bằng hồn người con gái nhưng trong lòng em buồn vui hay tê tái
họ chẳng hiểu gì mà vẫn nói là yêu nó ngỡ em như may tím đìu hiu vì một
ngày em giận hờn nông nổi viết chuyện cỏ may rồi bỏ đi không nói họ
tưởng em lặng thầm yêu mến một người xa em ko yêu cũng chẳng tin người
ta chẳng tin sự chân thành, cao thượng là có thật nếu đó là cơ hội mà em
để tuột mất anh có nghĩ rằng đó là tình yêu ko? Hàn Băng Vũ 5-12-2009
Quang Minh at 12/05/2009 02:31 pm reply
hàn băng vủ bình thơ hay đây
khiến quang nầy cảm phục bạn đây
trả lời em trang blog hôm nay
băng entry kế bài mưa đá
Jenny at 12/05/2009 12:31 pm comment
họ đã nói họ yêu em đơn phương nhưng tâm
hồn em họ đâu nào có hiểu họ ko biết em rắn rỏi hay mềm yếu chẳng hiểu
gì chuyện quá khứ tương lai họ chỉ biết em đơn giản là một ai biết em
làm thơ bằng hồn người con gái nhưng trong lòng em buồn vui hay tê tái
họ chẳng hiểu gì mà vẫn nói là yêu nó ngỡ em như may tím đìu hiu vì một
ngày em giận hờn nông nổi viết chuyện cỏ may rồi bỏ đi không nói họ
tưởng em lặng thầm yêu mến một người xa em ko yêu cũng chẳng tin người
ta chẳng tin sự chân thành, cao thượng là có thật nếu đó là cơ hội mà em
để tuột mất anh có nghĩ rằng đó là tình yêu ko? Hàn Băng Vũ 5-12-2009
Quang Minh at 01/10/2010 11:09 pm reply
tình yêu như thể hoa lài
hương thơm ngào ngạt nhớ hoài nụ hôn
tình yêu như thể cầu môn
vui nhau cùng đá ai dòm cũng khen
tình yêu như thể ánh đèn
soi sáng hai đứa trắng đen thế nào
tình yêu như tấm yếm đào
thương nhau em tặng giử nhau tim nồng
tình yêu như thế môi hồng
thương em anh chỉ muốn bồng muốn hun
HUYENPHAM at 12/05/2009 08:45 am comment
Wa thăm nhà bạn nha. Cuối tuần vui vẻ bên người thân nhe!
Quang Minh at 12/05/2009 12:56 pm reply
cám ơn bạn rất nhiều và mình chúc bạn luôn mai mắn vui tươi
MB.(be) at 12/05/2009 06:41 am comment
cánh chim non thoát nạn một chiều
thấy cây cong tưởng cung xạ điểu
ngại ngùng thay chợt hiểu tình yêu
lại dối trá con tim băng lạnh
Tho QM hay thiet do,minh thich nhat cau nay
Quang Minh at 12/05/2009 07:47 am reply
nàng mưa đá vào thơ một thuở
lửng lờ rơi rơi ở phương nào
hạt băng lạnh lóng lánh dường bao
gợi hồn cảm dâng trào ngấn lệ
bạn phận liểu tym còn rung điệu
ngại ngùng thương hạt lạnh giá băng
lở lần yêu ánh mắt buồn hiu
tym nức nở ít nhiều buồn tủi
lòng dặn lòng mãi giá băng thôi
Violetghost at 12/04/2009 10:52 pm comment
đừng để gió lạnh lùa vào tim
Quang Minh at 12/04/2009 11:07 pm reply
đừng để gió lạnh lùa vào tym
gió tình gió mộng gió mơ êm
len lèn nhẹ con tym ngây dại
mang bóng hình nàng gió thiên kim
thơi đành chịu con tym gió bảo
bảo một lần chẳng lẻ bảo lần sau
thôi mặc gió lùa lạnh nhé thôi
Lãnh Ngọc Bích at 12/04/2009 09:37 pm comment
Em vẫn biết tình này là dang dở
Nên mỗi lần tôi chỉ dám nhìn theo
Rồi mỗi đêm vì anh em thổn thức
Tự nhủ rằng chỉ là giấc mộng thôi................
Quang Minh at 12/04/2009 10:06 pm reply
em nghỉ thế tim anh đau nhói
em tiên nử kiêu sa sáng chói
anh chỉ là chiếc lá bơ vơ
con tim gầy thổn thức hằng giờ
thầm gọi tên em trong nổi nhớ
Lãnh Ngọc Bích at 12/04/2009 07:38 pm comment
hôm nay đi giữa lá rơi
mà mơ ai đứng bên đời gọi tên
tay đong đưa chiếc nôi êm
ru hồn ai ngủ ngàn đêm tuyệt vời
đưa môi gửi nụ hương trời
gió lay chợt nhớ nỗi đời còn đây
Quang Minh at 12/04/2009 09:36 pm reply
ví dầu bao lá có rơi
lá rơi bao lá chẳng rời cánh yêu
thương em thương lắm thương nhiều
muốn ru em ngũ suốt chiều trời đông
nhìn em say ngủ giấc nồng
má đào phơn phớt môi hồng đắm say
muốn môi môi tựa môi ai
nhở ai thức giấc lở say hương nồng
hoa trinh xin gởi vườn hồng
đợi ngày pháo nổ thỏa lòng ước mơ
Jenny at 12/04/2009 06:38 pm comment
không đâu anh em sẽ đợi anh về chẳng cần
anh lấy diêu bông làm chứng chỉ cần anh chứng minh bằng ngày tháng bằng
thuỷ chung và trọn vẹn yêu em
Quang Minh at 12/04/2009 09:10 pm reply
giáng sinh theo gió đông về
bao bao thương nhớ say mê cỏi lòng
em ơi chẳng lá diêu bông
em quay thuyền mộng sang sông lấy chồng
tym nầy nổ vở pháo hồng
thẩn thờ chung thủy bên chồng em ơi
xem kìa hạt lạnh mưa rơi
hạt mưa lạnh giá em thời còn đâu
Hansy at 12/04/2009 06:16 pm comment
Đơn phương thì cũng là tình
Có điều tình đó làm mình đớn đau
Lại thêm rước phải u sầu
Vì không có được "nàng dâu" cho mình.
Hihi
Quang Minh at 12/04/2009 08:55 pm reply
giọng thơ êm ấm gợi tình
chót nghe đã mến chót nhìn đã thương
sợi tơ vương vấn vấn vương
mấy ai thoát khỏi chữ thương bao giờ
yêu ai ai chợt mộng mơ
bao nhiêu mơ mộng bấy nơ bao sầu
người yêu chớ phải nàng hầu
nâng như sương sớm hứng chầu nắng lên
cô đơn tym nhói trúng tên
Hansy at 12/03/2009 05:27 pm comment
Một thuở say sưa giữa cuộc đời
Say tình, say rượu, say dáng ai
Nhều lúc muốn say mà cứ tỉnh
Có khi đang tỉnh\chợt thành say.
Quang Minh at 12/03/2009 10:17 pm reply
dáng ai xinh mộng hớp hồn ai
chợt thoáng bên rèm đã ngất say
rượu nọ chưa niếm tình chếch choáng
má hồng mơ mộng giết đời trai
TênTên at 12/03/2009 05:10 pm comment
Các bạn ơi, hãy tham gia chơi game và chia sẻ bí quyết làm đẹp cùng Olay
Natural White để có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn: Laptop Dell
Inspiron, Ipod Touch, bộ sản phẩm làm
đẹp của Olay Natural White. Hãy nhanh tay truy cập vào
http://findfairness.net các bạn nhé
Bọ Cạp . at 12/03/2009 04:25 pm comment
Thui tạnh mưa đi ! Sang nhà lang thang chia sẻ nhen !
Quang Minh at 12/03/2009 10:10 pm reply
sang rồi
đúng là có lang thang mới học sàng khôn
ở nhà với vợ nảo buồn ngu luôn
terteytrytu at 12/03/2009 02:02 pm comment
Ban viet hay qua! chuc ban co mot tuan vui ve!
Quang Minh at 12/03/2009 02:16 pm reply
cám ơn bạn nhé chúc bạn ngày mới vui vẻ
Lãnh Ngọc Bích at 12/03/2009 10:42 am comment
anh biết tym em có bóng hình
ngở ngần bóng ấy chẳng là mình
mượn cớ xa nhà trên đất khách
con tym trắc trở chữ chung tình
------------------------>
Em đã bảo tình em là thật
Sao anh ngại ngần chẳng chịu tin
Em đây một mình chốn tịch liêu
Viết tên anh vào nỗi nhớ bâng quơ
Quang Minh at 12/03/2009 01:22 pm reply
khi love thì phải tin nhau
bóng mây xa thẳm lời chào mến thương
em đi để lại làn hương
hương tình lịm ngấy vấn vương hương tình
đêm về mơ bóng xinh xinh
ngở như em vẫn bên mình thuở nao
nhớ em nhìn ngắm muôn sao
sao nào chiếu sáng là sao người tình
mong nàng xuân mộng của mình
vui nơi đất khách hương tình không phai
hôm nay mãi mãi ngày mai
ai mong ai nhớ nhớ hoài hình ai
hoa_xuongrong21 at 12/03/2009 09:55 am comment
hoa cho ngày mới bạn nhé!
Quang Minh at 12/03/2009 01:42 pm reply
bạn ơi bạn tình yêu muôn thuở
cùng bên nhau tỏa sáng vần thơ
bao đóa hoa bao bấy nhiêu mơ
vẫn rực rở hồn thơ blog nọ
mọi at 12/03/2009 08:32 am comment
(Empty)
Quang Minh at 12/03/2009 01:49 pm reply
rất vui làm bạn vơi nhi
blog minh nơi đấy bạn thì tới nhen
an bình chúc phúc làm quen
bạn nhi xinh đấy hương sen ngất lòng
Jenny at 12/02/2009 10:05 pm comment
M chúc thế mà đâu ai ngơ ngẩn Có người
theo bị gọi ngớ ngẩn ngay phải ngu ngốc lắm mới theo đuổi người này để
chuốc lấy chỉ toàn là mưa lạnh chẳng ai chờ cho nắng lên mưa tạnh bởi
khi đó nàng mưa đá chẳng còn cứ lạnh lùng khi tuổi vẫn còn son rồi về
già thì vô tình hoá đá
Quang Minh at 12/02/2009 10:30 pm reply
nhà ai rộng rải đông người
rót trà đải khách vội rời chuồn êm
ngẩn ngơ gió lạ mưa đêm
vài hạt mưa đá trước thềm long lanh
hạt mưa lành lạnh trong xanh
long lanh ai đó sẳn dành hồn thơ
ai bảo ai ngẩn ai ngơ
bóng cô tiên nử lửng lơ hạt mưa
nắng lên hạt ấy tan chưa
còn in dáng ngọc hương xưa ngây lòng
hạt mưa đá nọ người trông
ví dầu hóa đá đá hồng kim cương
kim cương tạo dáng lạ thường
như tàng như ẩn tiên nương lưu đời
nếu ai làm chủ đá trời
nhà giàu phước báo biển khơi núi ngàn
nhìn nàng mơ mộng với nàng
ngày đêm ôm ấp hình nàng vào tym
Jenny at 12/02/2009 06:46 pm comment
dẫu gì đi nữa em cùng một màu xanh như
tuổi của em, như tình không có tuổi cho anh là gió trên cánh đồng rong
ruổi tình yêu màu xanh vẫn còn mãi theo anh
Quang Minh at 12/03/2009 08:16 am reply
anh là gió trên cánh đồng dong ruổi
vẫn mơ mây say đắm lúc trời chiều
nén tym gầy trãi rộng cỏ xanh riêu
dầu hóa đá gió in hình mỹ nử
hoa_xuongrong21 at 12/02/2009 01:43 pm comment
emsenho_va_anhsequen at 12/02/2009 12:19 pm comment
songbien 9999 at 12/02/2009 10:20 am comment
Vầng trăng cũng chính là Sóng biển đấy QM à! Blog cũ mình bỏ rùi, hôm nay lỡ tay bị nhầm bạn đừng cười nhé.
Quang Minh at 12/02/2009 02:38 pm reply
nếu không nói là ko bix
hi như vậy tuy hai là một
Trăng Thu at 12/02/2009 10:13 am comment
Chúc QM một ngày mới an lành, mọi việc đều thận lợi...
Quang Minh at 12/02/2009 02:36 pm reply
cám ơn bạn nhiều
Phương Bình at 12/02/2009 09:43 am comment
Chào bạn, cho mình add nick bạn nhé! Chúc bạn luôn an lạc
Quang Minh at 12/02/2009 02:35 pm reply
chúc bạn buổi chiều an nhàn hạnh phúc
Jenny at 12/02/2009 08:51 am comment
em chẳng chờ cho hoá đá đâu anh, bởi vốn
dĩ đã là đá an lành em lặng lẽ dịu dàng như là cỏ đến kiệt cùng vẫn chỉ
một màu xanh (chờ J tìm cm của M rồi đáp lại ha, đầu óc đang lu bu quá)
Quang Minh at 12/02/2009 03:14 pm reply
màu xanh ấy chứa chan hy vọng
phẳng phờ ấm áp mặc trời đông
em là cỏ dịu dàng ươm sắc thắm
không như đá lạnh nhói buốt lòng
at 12/02/2009 05:14 am comment
Cum~ on nhoak.Bay jio mjnh da cooa hanh phuc that su oj.do la nhung nguoj ban.Hjhj
Quang Minh at 12/02/2009 05:45 am reply
chúc mừng thí chủ ngộ duyên rồi
hạnh phúc trong tim chẳng đâu đâu
nhở hiểu trần gian là quán trọ
là ta hết khổ hết đau thôi
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 12/01/2009 10:33 pm comment
Đêm về ngon giấc MINH nhé
TẶNG CHO MINH NÈ! THÍCH NHÉ HI..HI...
Quang Minh at 12/01/2009 10:41 pm reply
thích quá cám ơn nhả kỳ nhen
bạn tặng đàn gây cho mình nhớ thời sv quá đi
at 12/01/2009 10:02 pm comment
hoa_xuongrong21 at 12/01/2009 03:27 pm comment
chiều vui bạn nhé
Quang Minh at 12/01/2009 04:11 pm reply
cám ơn bạn nhé...chúc bạn buổi chiều nhẹ nhàng
suc_song_moi at 12/01/2009 10:13 am comment
Mưa đá thênh thang giữa đất trời
Hàn cớ chi ôm hết vào người
Để thấy lạnh thấy lòng giá buốt
Tim nặng sầu chân chẳng bước nổi đi
QMinh à! bạn là đấng nam nhi
Sống vì chữ tình, vì yêu ko nuối tiếc
Nhưng cũng chỉ có một mình Minh biết
Minh đã làm gì? Minh có đáng được yêu!
(Lời nhắn của người bạn chưa hề quen biết!)
"Vì tình yêu nồng lộng
Tôi xin hiến đời tôi!"
Quang Minh at 12/01/2009 11:33 am reply
vì tình yêu nồng lộng
songnga viếng thăm
quang minh cảm tạ vô ngần
blog mình bạn cứ rảnh dần wa vui
Bọ Cạp . at 12/01/2009 10:06 am comment
Lâu rùi mới lang thang qua nhà QM .Nhà đông vui wa hen ,.Ghen tị quá
Chúc cả tuần zui zẻ !
Quang Minh at 12/01/2009 11:30 am reply
lang thang là phủi bỏ tình đời
cớ chi ghen tị với người nọ kia
cám ơn bạn đến sẽ chia
mình đây kính chúc bạn kìa cùng vui
Lãnh Ngọc Bích at 12/01/2009 08:55 am comment
vẫn muốn em là của riêng anh
nơi ấy chân trời cô lẻ quá
hoa hồng rạng rở yến cùng oanh
không biết tim em rung bao nhịp
lời nguyện thề xưa nhở xóa nhòa
bao bao lý lẻ cho xa cách
má hồng đất khách bảo tình chung
anh ở phương nầy anh ngóng trông
con nhạn yêu thương vổ cánh vùng
----------------> Mỗi nhịp đập tim em là mỗi lần nhớ Ánh mắt nào ngây
ngất lòng em Chân bước đi - lòng chậm lại Nao nao nỗi nhớ nơi xa này.
Quang Minh at 12/01/2009 09:30 am reply
anh biết tym em có bóng hình
ngở ngần bóng ấy chẳng là mình
mượn cớ xa nhà trên đất khách
con tym trắc trở chữ chung tình
at 11/30/2009 08:31 pm comment
Tuần mới nhiều niềm vui nha QM!
Quang Minh at 11/30/2009 11:04 pm reply
nhìn mãi chẳng biết con gì đây
nghỉ cũng dễ thương thấy hay hay
mắt to miệng rộng người lún sủn
maimaichan ơi mình bắt ngay
chúc bạn đêm về vui vẻ nhé
thành tâm niệm phật ngộ lẻ hay
Gecko at 11/30/2009 07:22 pm comment
Khanh at 11/30/2009 06:12 pm comment
hạt mưa đá vào thơ hay lạ
ngoài dân gian lả chả phiền ưu
chỉ cơn mưa đá êm ru
tàn phá nát hết hoa màu tơi tả
ôi thương xót hởi nàng mưa đá
sao hửng hờ phớt lạnh băng giá
vô tư sầu lả chả ngàn hoa
cánh đồng úa một chiều mưa đá
Quang Minh at 11/30/2009 10:58 pm reply
biết rằng mưa đá hại hoa mầu
lở chợt ra đường chắc u đầu
trong blog mình đây nàng mưa đá
dễ mến dễ thương lắm sầu âu
kimanh at 11/30/2009 02:59 pm comment
Đến thăm bạn đây!Chúc Q M tuần mới vui vẻ hạnh phúc
Quang Minh at 11/30/2009 03:30 pm reply
qm cảm tạ bạn kim
đến thăm cầu chúc nghỉa tình sâu xa
qm cầu nguyện phật đà
mong cho bạn sớm phôi pha nổi sầu
Jenny at 11/30/2009 09:43 am comment
tình yêu muôn đời mãi chỉ vô nghĩa thôi
nếu không ai nói chẳng ai nhìn vào mắt đến một ngày bỗng tình yêu biến
mất cùng với em và cả những vần thơ nơi nay lạnh lắm cho dù chẳng có mưa
Chẳng có mùa đông vẫn lạnh lùng băng giá Đến một ngày tình yêu đi xa
quá Vì mỏi mòn, cứ trông đợi xa xôi tình yêu cứ giấu trong lặng câm mà
thôi câm nín nhớ thương, nén cả từng hơi thở đến một ngày con tim ta nức
nở chợt vỡ oà từ tâm khảm đớn đau yêu thương nhiều thế mà chỉ lén nhìn
nhau niềm thương mến giấu vào trong ánh mắt nhưng anh không nhìn thế nên
anh không biết để tình yêu cứ hờ hững buông lơi Hàn Băng Vũ 30-11-2009
ngày vui ha M
Quang Minh at 11/30/2009 03:57 pm reply
họa vần thơ bên nhà băng giá
bạn vui không ấy cả tình anh
trang blog xinh óng lánh bóng hình
một ai đó xinh xinh hàn lạnh
Lãnh Ngọc Bích at 11/30/2009 07:51 am comment
em đi rồi cảm thấy cô đơn
thấy trống vắng khoảng đời còn lại
thật buồn thay ngày ấy ngây dại
giữ em là mãi mãi riêng anh ------------>> Em ra đi bởi vì lẽ
khác Không phải là đã hết yêu anh Xin anh giữ nguyên lời thề xưa cũ Để
em luôn là mãi mãi riêng anh.
Quang Minh at 11/30/2009 03:14 pm reply
vẫn muốn em là của riêng anh
nơi ấy chân trời cô lẻ quá
hoa hồng rạng rở yến cùng oanh
không biết tim em rung bao nhịp
lời nguyện thề xưa nhở xóa nhòa
bao bao lý lẻ cho xa cách
má hồng đất khách bảo tình chung
anh ở phương nầy anh ngóng trông
con nhạn yêu thương vổ cánh vùng
MELODY-TRAN at 11/30/2009 07:41 am comment
thường thấy QM ít thấy tuyết hơn...khỏe không QM một sáng thanh bình hạnh phúc em nhé...
Quang Minh at 11/30/2009 12:25 pm reply
chị đến nhà minh ắt thấy minh
cớ chi hỏi tuyết sáng thanh bình
cám ơn chị nhé dào sức khỏe
sắc đẹp nghiêng thành chúng hải kinh
Hoang Tuyet at 11/30/2009 12:40 am comment
Hoang Tuyet at 11/30/2009 12:38 am comment
Mưa Buồn
Mưa trong đêm tìm theo bóng ai xa vời
Một ánh sao lung linh dần xa mãi trong đêm buồn
Sao ơi sao về dâu để tiếng mưa hoài
Nước mắt em trong buồn thương nhớ mong Anh ngôi sao tình trong sáng bao mơ mộng
Nhìn mắt kia thơ ngây bừng lên tiếng yêu ban đầu
Biết không anh em chờ mong một tiếng yêu diệu dàng
Nhớ ai chờ ai bên khúc mưa xuân tình nhịp chung tiếng đàn Một lời yêu thương em mong thầm trao đến anh sao xa vời
Người yêu hỡi con tim hoài mong tiếng yêu diệu dàng
Mà người mãi xa xôi để mình em trong đơn côi
Thương nhớ anh em đi tìm một tiếng yêu Em yêu anh tình yêu sáng trong nơi tâm hồn
Nhìn ai kia bên anh cùng câu ái ân trao người
Một mình em nơi đây nhịp con tim cô đơn
Thương nhớ anh em hát thầm trong tiếng mưa
Chờ anh trong cơn mưa. Đêm dần trôi, mưa dần tan, còn em mãi là em Bao buồn thương, ngóng chờ anh, người xa mãi
Quang Minh at 12/01/2009 10:08 pm reply
(Empty)
Hoang Tuyet at 11/30/2009 12:29 am comment
Mưa Phùn
Giọt sầu sao cứ đong đưa
Mưa trong cô quạnh lối xưa ta về
Tình còn chất ngất đam mê
Sao người quên biệt tái tê cơn sầu Mưa dầm thấm đất đã lâu
Hay tình chết giữa đớn đau mộng sầu
Sao tình chẳng thể của nhau
Khi cơn tình nhớ cấu cào tim đau Yêu là quên hết muộn phiền
Khi lòng hoài niệm triền miên dấu tình
Trách chi duyên kiếp phù sinh
Ai người bỏ bến ân tình phôi pha.
Quang Minh at 12/01/2009 10:10 pm reply
(Empty)
Hoang Tuyet at 11/30/2009 12:22 am comment
Hạt Mưa Ngâu
Bỗng dưng muốn khóc một mình
Trong đêm hiu quạnh tự tình với mưa
Người đi mang giấc mơ xưa
Người còn ở lại mộng vừa tỉnh say
Mưa sao như nhớ thương ai
Giọt buồn tí tách đêm dài hắt hiu
Mưa lên đỉnh ngọn tình yêu
Mưa xuống vực nhớ trăm điều xót xa Mưa làm ray rức lòng ta
Thiết tha cơn mộng đã xa thật rồi
Mưa giăng sầu kín muôn nơi
Còn đâu góc nhỏ bên đời nhớ nhau Hồn ta biết gởi phương nao
Về chân trời củ tím màu yêu thương
Mưa trên phố nhớ buồn vương
Lẻ loi chiếc bóng bên đường ngẫn ngơ..
Quang Minh at 11/30/2009 06:27 am reply
tháng bảy chợt về có mưa ngâu
hởi người trần thế hiểu gì đâu
mối tình lang chức đầy nước mắt
trời cao ngăn cách bắt chia đôi
lủ quạ thương người thành cầu nối
hai mảnh tym nồng giửa sông ngân
hoàng thiên mưa móc mở lòng nhân
chức nử ngưu lang gặp một lần
tình nhớ sụt sùi rơi nước mắt
bạc đầu quạ trắng rớt trần ai
mưa ngâu dạo ấy từ đây mãi
mãi mãi ngàn sau mối tình buồn
ngở ngần mở blog tuyết nơi đâu
chợt thấy một bài chữ mưa ngâu
lòng anh hoạnh cảm sầu thiên cổ
kể lại vài câu mối tình sầu
Hoang Tuyet at 11/30/2009 12:13 am comment
Tại sao anh lại xuất hiện làm chi?
Sao anh xuất hiện để làm em nhỏ lệ ướt mi?
Em love anh nào có lỗi làm gì?
Lại thêm ngày mong, ngày nhớ có được chi?
Yêu anh em nào có ích lợi gì?
Anh sao cứ mãi làm tổn thương em để làm chi?
Quang Minh at 12/01/2009 10:11 pm reply
(Empty)
Hoang Tuyet at 11/30/2009 12:11 am comment
Trong thế giới của em anh là tất cả
Lòng em lúc nào cũng có anh
Em yêu anh no matter what
Mãi mãi em vẫn chỉ có anh
Có anh bên cạch là niềm vui lớn nhất
Anh mãi là người chiếm trọn trái tim em .
Quang Minh at 12/01/2009 10:12 pm reply
(Empty)
songbien 9999 at 11/29/2009 11:53 pm comment
Tặng bạn nè! Chúc bạn luôn hạnh phúc...
Quang Minh at 11/30/2009 03:06 pm reply
cám ơn sông biển tặng hoa
chúc bạn như ý an hòa vui tươi
Jenny at 11/29/2009 08:17 pm comment
M out rồi à? ko đáp thơ với J nữa hả?
Quang Minh at 11/29/2009 10:30 pm reply
một ai đó còn ngồi thơ thẩn
lòng thơ biên vội ý nghỉa ân
mình nở out chi người trông đợi
chỉ là nhạn lẻ cánh bay gần
Jenny at 11/29/2009 07:05 pm comment
mấy bữa nay M ko qua nhà J
Quang Minh at 11/29/2009 07:13 pm reply
j ơi mình bị hăc cơ khủng bố
nhà rối loạn lên gọi 113
trưa nay tạm lặng thì ôi đã
mệt chết người đi ngủ tuốt luôn
mong bạn thông cảm nhé
Jenny at 11/29/2009 10:54 am comment
có nhiều lần em định hẹn với anh nhưng sợ
anh lỡ nên em ko hẹn nữa có nhiều lần em cũng định nhung nhớ mà sợ anh
quên nên em chẳng nhớ thêm có nhiều lần em định bảo thăm em nhưng sợ anh
ko đến cho em chờ mỏi mắt thế nên tình yêu em để cho tuột mất vì sợ
hoài, cứ sợ mãi chẳng thôi có nhiều lần em muốn nhìn mưa rơi mà sợ lạnh
cho thêm phần nhói buốt thế nên khi mưa, chân em vội rảo bước chạy qua
đường, ko để ý gì anh tất cả cảm xúc vội trôi qua thật nhanh cả em và
anh đều đi về hướng khác chỉ còn lại trang thơ trên blog mưa đá buồn,
mưa đá lạnh thiên thu Hàn Băng Vũ
Quang Minh at 11/29/2009 10:18 pm reply
anh biết em hẹn anh đến ngay
ví dầu biển cả núi sông dài
nổi nhớ hằng đêm tâm thổn thức
yêu em anh chẳng đắm say ai
nhà ấy nhà ai cách rừng mai
nhớ lắm nhớ nhiều ai biết hay
lòng anh thương ấy dồn đầy phổi
muốn thở hơi dài nổi nhớ bay
mỗi khi trở gió anh buồn lắm
ôm gió vào lòng môi thắm môi
hương gió ngở ngần hương tình tôi
ghì chặt vào tim vạn nổi sầu
đông về em có lạnh không em
nhớ khép tình ta bên ánh đèn
trang thơ trải rộng quen mắt đọc
nhạt nhòa hai chữ love em
vịn cớ băng đường tránh gió mưa
hình như ngấn lệ ngận ngừ chua
anh biết tim em còn vương vấn
chẳng rức hình ánh ở xó thừa
cảm xúc ngày nao còn không đấy
mặc dầu nặng hạt mưa ngập lầy
mọi ngã mọi đường như sóng vổ
tình mộng ban đầu vẫn ngất ngây
mây thương bay mãi tận chân mây
nọ rảnh cheo leo giỏ xẻ cây
biển tình sóng vổ nhòa tim nát
còn lại tình anh với tym gầy
qua blog rồi quen nhau trên blog
hồn thơ nặng nợ em biết không
xứ nọ có dù mưa đá lạnh
tình anh vẫn đợi lúc trời trong
Lãnh Ngọc Bích at 11/29/2009 09:48 am comment
Em đi rồi anh có thấy bơ vơ ?
Thấy nhung nhớ khoảng trời xanh màu nắng
Hay lặng lẽ giữa muôn vàn cay đắng
Để dòng thơ chất chứa mãi niềm đau ?
Quang Minh at 11/29/2009 12:04 pm reply
em đi rồi cảm thấy cô đơn
thấy trống vắng khoảng đời còn lại
thật buồn thay ngày ấy ngây dại
giữ em là mãi mãi riêng anh
at 11/29/2009 08:07 am comment
Người quê tặng chút quà quê.
Hương bưởi sẽ làm cho ngày mới của bạn tràn đầy sự ngọt ngào !
Quang Minh at 11/29/2009 12:08 pm reply
thương thương nhả ý tặng quà
tuy là hoa bưởi mặn mà tình thương
hương hoa lan tỏa vấn vương
say hương thì ít nhớ thương thì nhiều
Nha Ky Đảo Đào Hoa at 11/29/2009 07:30 am comment
Cuối tuần dzui dzẻ QUANG MINH nhé !
Ghé blog KỲnha!thân mến
Quang Minh at 11/29/2009 12:24 pm reply
vâng cám ơn bạn mình sang nhà bạn ngay
Hanh4eyes at 11/29/2009 03:27 am comment
...YanaLove... : hahahhaa...gấu dễ xương...ôm cái cây tre miết thế nhỉ? xuống đây chơi đi nào
Đâu phải gấu, cún mà
Quang Minh at 11/29/2009 06:35 pm reply
thấy thiên hạ xúm nhau sát kun
kun run en leo tuốt lên cây
mấy khi kun nó trèo cây đấy
lở tuốt lên rùi biết sao đây
Yana Nguyen at 11/29/2009 12:07 am comment
hahahhaa...gấu dễ xương...ôm cái cây tre miết thế nhỉ? xuống đây chơi đi nào
Quang Minh at 11/29/2009 06:39 pm reply
yana love kun cám ơn bạn
mình chẳng dễ thương như bạn tưởng đâu
gặp ai kun cũng gâu gâu
thiên hạ ghét quá gặp đâu đập đó
tủi thay thân phận kiếp chó
trốn người hung bạo mới trèo lên cây
c0p at 11/28/2009 10:46 pm comment
dầu trái tim lạnh như băng giá
tôi mong làm... ngọn lửa đốt bừng lên
ngọn lửa bừng lên làm tan băng giá
Quang Minh at 11/29/2009 06:44 pm reply
ngọn lửa bừng lên rồi vụt tắt
hạt mưa sầu héo hắt giá băng
khiến cho ai nổi nhớ khô cằn
lòng tơi tả trong cơn mưa đá
Jenny at 11/27/2009 10:44 pm comment
ngủ ngon ha M.....bữa nay mạng chán quá
Quang Minh at 11/29/2009 06:50 pm reply
nếu ko có nổi buồn
làm sao có mưa tuôn
hạt mưa lạnh rét buốt
rơi rơi vào tim sầu
Jenny at 11/27/2009 08:02 pm comment
M ơi! Xoá giùm cái cm của J hồi sáng, lỡ để công khai rồi...... J ko muốn ai biết bài này viết cho J đâu á
hoa_xuongrong21 at 11/27/2009 10:48 am comment
thơ hay, bạn tôi giỏi
Quang Minh at 11/27/2009 01:48 pm reply
cám ơn bạn quá khen
mình vừa té đau muốn chết nè
chúc bạn ngày mới vui vẻ
(^,^)¤(¯`·.º-¦- Trọng kute -¦-º.·´¯)¤(^.^) at 11/27/2009 09:43 am comment
Chào Cac bạn ! Chúc ngày mới tốt lành !
Khi Nao Ranh Cac Ban Ghe Blog ngô'k Choi !
Thank cac' ban ! ai muốn nc với ngốk thì ép ních ne:Boy9x_mhocprocute oke hì hì
http://vn.myblog.yahoo.com/boy9x_nhocprocute/
http://vn.myblog.yahoo.com/boy9x_nhocprocute /
Quang Minh at 11/27/2009 01:50 pm reply
thank you ...rồi mình sang nhà bạn nhé có tiệc tùng ko mình chuẩn bị cái bao tử làm việc cho tốt đấy
Lãnh Ngọc Bích at 11/27/2009 09:37 am comment
Đừng trách
nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màu
khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác
nghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trước
nghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bước
nghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết
phải một lần được gieo xuống
trong gió mưa....
Quang Minh at 11/27/2009 01:55 pm reply
cám ơn love ghé nhà
lời comment quá thiết tha
vâng một lần gieo xuống
trong gió mưa băng giá
tym ta buốt tình ta
dầu là hạt mưa đá
at 11/27/2009 08:22 am comment
Ngày mới vui khỏe nha QM!
Quang Minh at 11/27/2009 02:01 pm reply
maimaichan hảy dừng chân
đây lòng mình thiết thân
ân cần mời trà nhé
bạn dùng khỏe tinh thần
Hoang Tuyet at 11/27/2009 12:05 am comment
" chẳng thương ai cũng chẳng ai thương "
Thầy Minh chẳng thương ai, nhưng vẩn có người thương thầy Minh đó....
Quang Minh at 11/27/2009 01:43 pm reply
sao bảo vậy cô nàng tuyết lạnh
đã là người vẫn muốn người thương
sợ hỏng ai hiểu tim vấn vương
qm ấy cô sương hiu quạnh
at 11/26/2009 11:29 pm comment
Đọc lại tui thấy mình nhầm ! Làm ơn xoá hộ com ở trển !
Quang Minh at 11/27/2009 01:45 pm reply
comment vui thui sao lại xóa chứ chúc bạn thành đạt tốt trong giảng dây nhé
at 11/26/2009 11:27 pm comment
Nói ai vậy. Cắn chít lun đó !
A mà muốn hỉu thế nào thì tuỳ nha !
Quang Minh at 11/27/2009 01:47 pm reply
liệu cắn nổi chúng nầy ko hăm dọa sợ quá đi
songbien 9999 at 11/26/2009 11:20 pm comment
Mình Ten đầu tiên nhé! Chúc QM vui và hạnh phúc...
Quang Minh at 11/27/2009 02:06 pm reply
sông sâu biển cà bao la
tem vàng bạn bóc thật là cám ơn
chúc bạn sức khỏe cao sơn
an bình hạnh phúc quí hơn bạc tiền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét